• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 135: Phòng ngự tuyệt đối và Trận đấu tay đôi

53 Bình luận - Độ dài: 1,564 từ - Cập nhật:

Thời gian cứ thong thả trôi đi, và sau sự khám phá của Giọt Sương Thiên Đường, những người chơi khác đã bắt đầu lên đường tìm kiếm 2 vật phẩm còn lại với vô số cuộc thám hiểm tại khắp mọi ngóc ngách trên bản đồ.

Thông tin về những chuyến thám hiểm ấy đã bị rò rỉ ra ngoài, vì thế nên không khó để có thể biết được các vị trí có vật phẩm và những loại quái nào sẽ xuất hiện ở đó.

Chẳng có luật lệ nào bắt mọi người phải kiếm mấy món đồ đó một mình cả, tuy nhiên, độ khó của chúng lại rất cao, và trên thực tế thì chỉ có một bộ phận nhỏ người chơi là có thể vượt qua được tất cả các chướng ngại xuất hiện trên đường tìm kiếm của mình mà thôi.

“Hmm…mình không việc gì phải tới đó ngay cả. Cả hội có thể cùng đi vào dịp khác mà. Đúng vậy.”

Sally đã thu thập đủ thông tin cần thiết và quyết định rằng nơi đó quá nguy hiểm để cô có thể tự mình xoay sở được.

Xung quanh cô toàn là những người bạn đáng tin cậy, thế nên sẽ thật ngu ngốc nếu cô không nhờ đến sự trợ giúp của họ.

“Giờ thì, mình nên tập trung vào việc cày cấp thông hành thôi.”

Ngay khi Sally đang sắp sửa rời khỏi trụ sở guild thì cánh cửa chính bật mở.

Người vừa mới bước vào là người mà Sally đã rất quen thuộc.

“Ah, cô đang chuẩn bị rời đi à?”

Đó là Frederica.

Cô ấy thường xuyên tới đây để thách đấu Sally, bị đánh bại, và quay trở lại vào một ngày khác.

Sally cho đến giờ vẫn chưa thua lần nào hết, thế nhưng Frederica đang dần dần chạm tới cảnh giới có thể tung được một đòn trúng đích vào cô.

“Ừ. Tôi sẽ đi giết một vài đám quái con để nâng hạng giấy thông hành.”

“Ra vậy… Dù sao thì ngồi đợi cô xong việc thì tôi cũng chẳng được lợi lộc gì cả, vậy nên tôi sẽ giúp cô một tay. Chúng ta sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi tôi và cô có thể so tài!”

“Được thôi. Vậy ta đi nào.”

“Tôi đã tự nghĩ ra được đủ các thể loại chiến thuật để đấu với cô rồi đó.”

“Chẳng phải lần nào cô cũng nói vậy sao?”

“Thì, mỗi lần như vậy là cô lại phá tan tành mọi chiến lược mà tôi đã dày công xây dựng, vậy rốt cuộc tôi phải làm gì cơ chứ? Tất cả những gì tôi cần làm là tung ra một đòn đánh trúng đích thôi mà.”

Frederica biết tỏng Sally sẽ đi đời nếu cô để bị trúng đòn dù chỉ 1 lần duy nhất.

Và do đó Sally không thể lơ là cảnh giác được.

Frederica cố gắng tập trung nghĩ ngợi về các phương thức cô có thể dùng để đánh bại Sally trong lúc hai người họ cùng rời khỏi thị trấn.

“Ma thuật cũng khá là tuyệt đó chứ.”

Trong khi Sally đang làm gỏi hết con quái này đến con quái khác, Frederica dùng các loạt đạn ma thuật của mình để trợ sát thương cho cô.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Sally đột nhiên cảm thấy mình đang lãng phí cả đống ma pháp đã kiếm được khi cô hầu như không bao giờ đoái hoài đến chúng.

Lúc này Sally chỉ dùng mỗi ma pháp tạo tường để chặn đòn.

Cô không có nhiều MP, thay vào đó chỉ số của cô thiên về AGI và STR hơn.

Sally cũng đang dày công cày cuốc để có thể bắt kịp với Maple, và vì thế mà khoảng cách về cấp độ giữa 2 người họ đang ngày một rút ngắn lại.

Hiện tại cấp độ của Sally là 34.

“Oh! Đây là con cuối cùng!”

Đòn tấn công của Sally găm sâu vào con quái khiến thanh HP của nó tụt về 0.

Sally cũng lên cấp cùng lúc đó.

Giờ cô đã lên cấp 35.

“Hmm…mmm…hehe.”

“Có việc gì thú vị hả?”

“Mm, à thì, chắc vậy? Chúng ta xong việc ở đây rồi. Thế, cô muốn đấu với tôi đúng không?”

Sally đổi chủ đề, và Frederica lập tức đồng ý.

Tính tới thời điểm hiện tại, hai người họ đã trải qua cảm giác bị dịch chuyển không biết bao nhiêu lần rồi. Và họ lúc này đang đứng trong một vùng không gian hoàn toàn cách biệt với phần còn lại của thế giới.

Họ thiết lập thời gian đếm ngược trước trận đấu. Quanh họ lúc nào cũng là bầu không khí phấn khích xen chút lo lắng mỗi lần họ choảng nhau như này.

Ngay khi trận đấu vừa mới bắt đầu, Sally phi thẳng tới chỗ Frederica.

“Oh?”

Sally khựng lại.

Đây sẽ một kèo dễ cho Sally nếu Frederica tấn công bằng các loạt đạn ma thuật như mọi khi, tuy nhiên lần này nước đi đầu tiên Frederica đưa ra lại là hàng hàng lớp lớp những bức tường chắn.

Những bức tường tạo thành bởi nước và cát cũng xuất hiện xung quanh chỗ cô đang đứng.

Lướt!”

Thực tế thì chẳng có thứ gì được tung về phía cô cả, thế nhưng Sally quyết định lướt sang trái.

Cô có linh cảm xấu, nó mách bảo với cô rằng việc ở lại đó là rất nguy hiểm.

Và do đó cô đã phải thay đổi vị trí.

Bằng những bước di chuyển mau lẹ, cô lách qua được một kẽ hở giữa những bức tường.

Và chính vì thế mà đòn tấn công sử dụng những lưỡi kiếm gió để phá nát các bức tường của Frederica đã kết thúc trong thất bại.

Bởi khả năng phòng ngự và HP của Sally là cực kì thấp, cô sẽ bay xác ngay lập tức nếu trúng phải một đòn công kích tàn bạo như vậy.

“Cô lại đoán được rồi!”

“Không, tôi làm gì có đoán được đâu!”

Sally phi thẳng tới chỗ Frederica. Frederica nhanh chóng chuyển sang kế hoạch tiếp theo của mình.

“Ah!”

“Ah!”

Điều đó xảy ra cùng một lúc.

Họ tình cờ cùng cất cao giọng hô lớn.

Frederica đã dựng thêm rất nhiều những bức tường mới, nhiều bức tường mọc lên ngay chóc chỗ đặt chân của Sally, nó khiến cô bị chững lại trong giây lát.

Và trong lúc thay đổi hướng đi của mình, Sally đã bị mất thăng bằng.

Liên Hoàn Hoả Kích!”

Frederica không muốn bỏ lỡ cơ hội này, đòn tấn công quen thuộc của cô đã được tung ra trước cả khi cô kịp nghĩ tới bất cứ điều gì khác.

Sally xoay người né khỏi loạt đạn lửa.

Cảnh tượng tiếp đó đối với Frederica hệt như một pha slow motion.

Viên đạn lửa cuối cùng dường như đã găm vào được vai Sally, và rồi nó nảy ra.

Cơ thể của Sally ở ngay đó, vậy nên đó chắc chắn không phải là Ảo Ảnh.

Frederica nhận thức được điều này và hiểu rằng cô đã thắng.

Cô nắm tay thật chặt và run lên vì vui sướng.

Frederica quá hạnh phúc với chiến thắng của mình, cô đang hoàn toàn mất cảnh giác.

Và trước khi cô kịp nhận ra thì con dao găm của Sally đã găm sâu vào thân thể cô.

“Oh, cái gì-?”

“Thật đáng tiếc thay, niềm vui của cô quả là ngắn ngủi.”

HP của Frederica đã tụt về 0 trước khi cô kịp đưa ra bất kì động thái phòng thủ nào.

Thứ cuối cùng Frederica thấy trước khi hai người họ được dịch chuyển về chỗ cũ là thanh HP của Sally. Nó chẳng suy suyển tẹo nào.

“Huh? Huh!? Bằng cách nào cơ chứ?”

u41612-cb17795c-c91d-497d-803d-a67b2014b8f9.jpg

“Tôi sẽ không kể cho cô nghe bất cứ bí mật tối quan trọng nào của tôi đâu. Rốt cuộc thì chúng ta vẫn là kẻ thù mà.”

“Oh, phải rồi nhỉ. Nhưng mà, lần tới tôi sẽ hạ được cô. Nhớ đấy.”

Frederica vẫy tay chào tạm biệt Sally rồi rời đi.

“…Xém nữa là toi mạng rồi, chỉ xém chút nữa thôi. Mình thực sự không thể lơ là cảnh giác như vậy được.”

Sally nói trong lúc nhìn vào một kĩ năng nhất định trong bảng thông tin nhân vật.

Vỏ Rỗng.

Vô hiệu hoá đòn kết liễu, có hiệu lực 1 lần mỗi ngày.

Tăng 50% AGI trong vòng 1 phút.

Bạn cần phải lên được cấp 35 mà không nhận vào bất cứ sát thương nào để đạt được kĩ năng này.

Sự tập trung của Sally bị giảm sút hơn so với mọi khi chính là vì nó.

Trước giờ cô không thể để bất cứ viên đạn nào đánh trúng mình đươc, và nhờ đó mà sự tập trung của cô cũng được nâng cao đáng kể.

“Mình nên luyện né đòn lại thôi, đúng vậy. Sát thương đầu tiên…mình muốn để dành cho ‘thời khắc đó.’”

Sally tự nói với chính mình và nhanh chóng rời đi để kiếm thêm những con quái khác.

Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

Tốn ko ít tg để lên lv 35 mà Sally ko dính sát thương nào á. Second boss r
Xem thêm
Sa mạc lời rồi ;-;
Xem thêm
Cái bè chuối Sally x Federica tragik dễ sợ a ???? bé Fer bị Sally hành quá riết ghiền ẻm luôn rồi
Xem thêm
lên cấp 35 mà ko mất tí máu nào,ảo thế
thx trans
Xem thêm
TRANS
GM ơi cứ làm mấy quả skill joke đấy làm j khi có 1 cái guild phá đảo hết cái này sang cái khác thế này?
Xem thêm
Mấy ổng sửa r mak sửa bn cũng thế thôi
Xem thêm
Không chừng Sally lên 40 có skill xịn nữa =)
Xem thêm
Điều kiện cứ như tạo riêng cho những người như Sally và Maple ấy
Xem thêm
Thế quái nào admin nghĩ 1 đứa ko nhận dame suốt 35 cấp là 1 đứa đi solo và có khả năng né đòn ảo diệu với 1 đứa ngồi ôm con nhím(sau khi fix thì chỉ có nước như vậy mới đạt điều kiện bị tấn công và không nhận hay gây sát thương) suốt 1h đồng hồ đâu =]]
Xem thêm
Akali thì bị nerf thê thảm, nhưng mà faker thì không...
Còn Sally và cả Risa thì đều liên tục được buff...
Naisu Rito, à nhầm dev game này có phải của Rito đâu, lmao
Xem thêm
M.K
200+ years collective professional game design
Xem thêm