• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 141: Phòng ngự tuyệt đối và Hộp Quà

47 Bình luận - Độ dài: 1,202 từ - Cập nhật:

Thời gian tiếp tục trôi đi, và Giáng Sinh cũng vừa mới kết thúc. Nói cách khác, đã đến ngày Maple được phép mở Hộp Quà.

Maple và Sally cùng xuất hiện tại trụ sở guild một cách tình cờ.

"A, chào Sally, đã lâu không gặp…mà khoan, cũng không hẳn vậy."

"Ừ, kì nghỉ đông chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Lát nữa cậu có muốn đi đâu đó chơi không?"

"Hmm… chắc là không được rồi. Hôm nay tớ chỉ đăng nhập để mở Hộp Quà thôi mà. Đúng vậy, đó là lí do tớ đang đứng tại đây."

Maple nói trong lúc lấy ra một hộp quà gói màu đỏ từ hành trang của mình.

"Vậy là cậu cũng kiếm được một cái. Của tớ đây nè."

Sally nói và đồng thời lấy ra một hộp quà màu vàng. Dù có lớp giấy gói bên ngoài khác hộp quà của Maple, thế nhưng đó cũng cùng là Hộp Quà rơi ra khi đánh bại con người tuyết.

Sally cầm cái hộp bằng cả 2 tay và quan sát nó một cách nghiêm túc.

"Ah…đúng là khó khăn thật đấy. Tớ thậm chí còn không nhớ mình đã phải giết bao nhiêu con để có được nó…"

Sally nói trong lúc âu yếm vuốt ve cái hộp. Maple không thể để Sally biết được rằng cô đã có được nó ngay với con người tuyết đầu tiên.

Và vì vậy, để thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện trước khi Sally kịp hỏi thêm bất kì điều gì.

"Ừ, vậy chúng ta cùng mở quà thôi! Tớ tự hỏi không biết ở trong đó có cái gì?"

Họ tháo lớp ruy băng ra và mở nắp hộp cùng một lúc. Cả 2 đều nhận được một cuộn giấy.

Đó là vật phẩm giúp bạn có được một kĩ năng mới khi sử dụng.

"Là một kĩ năng huh… Không biết là loại nào nhỉ?"

Hai cô gái cùng kiểm tra thông tin về kĩ năng viết trong cuộn giấy của mình.

Cột Băng

Tiêu hao 3 MP để tạo ra một cột băng bất hoại. Có thể tạo được tối đa 5 cái cùng lúc.

Biến mất sau 1 phút.

Vòng Tròn Lạnh Giá

Đóng băng toàn bộ người chơi và quái vật trong bán kính 5m xung quanh người sử dụng trong 3s.

Hồi chiều: 3 phút.

Kĩ năng đầu tiên là của Sally.

Kĩ năng tiếp theo là của Maple.

"Sally, xem kĩ năng tớ nhận được nè."

"Còn đây là của tớ. Tớ nghĩ hai kĩ năng này thuộc hệ khác nhau…

Mà dù sao thì dạo gần đây mình cũng chưa dùng tới Đại Hải, nên là có thể mình sẽ thay thế nó bằng Cột Băng vậy? Mm, mình cũng nên lưu ý lượng MP tiêu hao nữa…"

Sally lẩm bẩm trong lúc suy nghĩ về những việc sắp tới cô sẽ làm.

Đây là một kĩ năng có thể giúp cô gia tăng khả năng phòng thủ cho bản thân nếu sử dụng đúng cách.

"Vậy tức là tớ có thể đóng băng bất cứ con quái mạnh nào tớ thấy! Như này chẳng hạn!"

"À thì, đúng là vậy. Tớ nghĩ đó là cách cậu xài nó."

"Được! Được! Giờ thì, chắc đây là lần đăng nhập cuối của năm nay rồi."

"Hm? Thật à?"

Sally hỏi khi Maple sắp sửa đăng xuất.

"Tớ cần phải hoàn thiện dần cái đống bài tập về nhà của mình, và tháng 1 tới sẽ khá bận bịu… nên là trong thời gian tới chắc tớ sẽ không onl lại được. Mà Sally này, cậu cũng nên làm bài đi, nhé?"

"Tớ làm xong lâu rồi, thế nên giờ tớ chỉ việc xõa thôi."

Maple hơi bực mình với việc bản thân lúc thì có hứng học bài lúc lại không, cô nghĩ vậy trước khi đăng xuất khỏi NWO.

Giờ đây khi chỉ còn lại một mình, Sally tiếp tục vẽ ra kế hoạch cho thời gian sắp tới.

"Tầng tiếp theo cũng sắp ra mắt rồi, vì vậy có lẽ mình nên thư giãn tại đây thôi… Thằng cha trùm cuối đó vẫn chưa để lộ bất cứ điểm yếu nào cả, mình không thể đánh bại hắn được… Hay là đi khám phá thị trấn máy móc thêm lần nữa nhỉ?"

Sally muốn bắt kịp ngưỡng sức mạnh của Maple trong lúc cô ấy vắng mặt, thế nhưng cô không quen với việc ra ngoài và đi khám phá một cách vô định như vậy.

"Nhưng có lẽ lâu lâu làm vậy một lần cũng tốt. Giống như Maple vậy."

Cùng với kì vọng to lớn về tầng 5 sắp tới, Sally trở xuống tầng 3.

Về kết quả của chuyến đi, cô chẳng kiếm được bất cứ kĩ năng mới nào cũng như không bắt gặp bất cứ sự kiện đặc biệt nào cả.

Thứ duy nhất Sally đạt được trong chuyến thám hiểm lần này là cách sử dụng Cột Băng.

Tuy nhiên, Sally đã bị mê hoặc bởi độ hữu dụng của Cột Băng.

Trước khi có được kĩ năng này, cô thường dùng ma pháp tạo tường chắn dùng một lần để chặn các đòn tấn công nguy hiểm.

Vậy nên một lá chắn bất hoại tồn tại tới 1 phút là một thứ tưởng như quá tốt để có thể trở thành hiện thực.

Sally ước gì mấy cái cột băng được tạo ra không trong suốt để cô có thể núp sau chúng, thế nhưng cô vẫn rất hài lòng với kĩ năng mới của mình.

Giờ đây kì nghỉ đông của Maple và Sally đã kết thúc, tháng 1 cũng đã trôi qua được quá nửa.

Và tầng 5 mà Sally đã luôn háo hức mong đợi đang sắp sửa được ra mắt.

Vào ngày tầng mới chính thức được khởi tranh, Sally là người tới trụ sở guild sớm nhất, thế nhưng không lâu sau những con người đồng chí hướng với cô cũng xuất hiện.

"Ohh, tất cả mọi người đều đã có mặt!"

Sally đã không lường trước được việc này, vì vậy giọng cô vang lên pha lẫn với sự ngạc nhiên và niềm phấn khởi.

"Hm? Không đâu, Maple không có ở đây?"

"Ah…Maple đang…"

Chrome hỏi, và Sally giải thích.

"Cậu ấy bị cúm…một lần nữa. Năm nào cậu ấy cũng dính chưởng một lần."

"Oh, ra là vậy. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta có nên quay lại vào hôm khác không?"

Mọi người đóng góp ý kiến sau đề xuất của Chrome, và tất cả đều đồng ý rằng Maple sẽ có thể đánh bại con trùm tầng với sự giúp sức của một vài người trong số họ sau, vậy nên bây giờ họ nên tiếp tục với mục đích của mình.

Mọi người đều nhất trí.

Nếu có gì đáng nói ở đây thì đó là Maple hẳn sẽ có thể tự mình làm gỏi con trùm.

Và như vậy các thành viên guild Maple Tree (ngoại trừ Maple) lên đường tới hầm ngục dẫn lên tầng thứ 5.

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

Bá quá nên tác giả cho ẩn đi 1 tháng để mọi người bắt kịp con quái vật đã vượt qua mọi luân lý thông thường mang tên Maple đây mà
Xem thêm
Cái skill của Maple có hơi bá quá r đấy:))
thx trans
Xem thêm
Giờ Sally muốn solo Maple hơi khó à :v
Xem thêm
T đang nghĩ có khi maple đóng băng người ta rồi xả độc cho chết hết
Xem thêm
M chạy đi con trai - Maple
Xem thêm
Lol 1 team mới dứt đc boss còn gái thì solo ????
Xem thêm
làm gì có cửa, boss mà gái solo là boss đặc biệt chứ ko phải boss tầng
Xem thêm
Có khi nào kết hợp độc với vùng băng giá được không nhỉ :v ? Bị slow rồi độc rồi còn cái aura cho team thế là éo bố con nào xâm nhập được vào vòng =))
Xem thêm
Skill khống chế gke quá nhĩ tận 3s đó như vô tận khi bạn đối mặt với Maple maou
Xem thêm
Tưởng tượng Maple bắn phản lực vào giữa team địch, dùng Vòng tròn lạnh giá khóa chân địch, xả Hydra cùng súng đạn ôi nó ác cmn mộng :V
Tank trâu damage khỏe khống chế aoe k bị neft thì một mình ẻm phá banh cái game rồi :D
Xem thêm
Chưa kể tỉ lệ đột tử nx :))
Xem thêm