Magical★Explorer
Iris (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel; Hồi 3: Magiero★Waltz - Tam hội

Chương 105: Kế hoạch tương lai

41 Bình luận - Độ dài: 1,371 từ - Cập nhật:

Làm thế nào để một [nhân vật thằng bạn] như Takioto Kousuke có thể đem lợi ích tới cho [nam chính] Hijiri Iori?

Về mặt khả năng. Ma lực của Takioto Kousuke ngoài Iori ra, còn vượt trội hơn cả của Ludi, Thánh sứ và hội trưởng Monika, những người vốn dĩ được coi là các nhân vật sở hữu ma lực khổng lồ.

Tuy nhiên, lượng ma lực mà anh ta tiêu hao cũng vô cùng lớn.

Rất nhiều người chơi tránh sử dụng anh ta chỉ vì tội chẳng làm gì mà cũng tiêu tốn ma lực. Với một vài người chơi, việc ma lực liên tục giảm đi như thế là một điều bất tiện.

Theo nghĩa lý nào đó, ma lực được xem như là một năng lực đặc biệt của Takioto, tùy theo cách sử dụng, anh ta có thể trở thành một nhận vật hữu dụng. Mỗi tội, chỉ bởi bản chất của tựa game eroge, tính hữu dụng ấy cũng chẳng so bì được với các nhân vật nữ chính.

Tiếp theo là về gương mặt của Takioto. Theo các nữ chính nhận xét, nếu chịu bớt mồm bớt miệng đi một tý thì anh ta cũng thuộc diện khá đẹp trai. Thậm chí còn được cho là ưa nhìn hơn cả Iori, anh bạn nhiều nét dễ thương ấy. Có điều tất cả chỉ dừng lại ở mỗi cái mặt.

Ở trong game, đó là tất cả những gì Takioto hơn Iori.

Có thể còn cả những điểm khác nữa nhưng chúng là không đáng kể.

Còn ở hiện tại thì có một điểm mà Takioto Kousuke cho Iori hít bụi.

Là gì ư?

Tiền tài và quyền lực.

Ở nhà có Hanamura Marino, hiện thân của quyền lực tại học viện và trong giới ma thuật. Chỉ với thứ Quyền lực đó thôi mà đã có tầm ảnh hưởng rất lớn. Sức ảnh hưởng đó góp phần không nhỏ khiến cho mọi thứ diễn ra thuận lợi. Nếu không có cô Marino chuẩn bị rất nhiều thứ, e rằng mọi việc đã chẳng suôn sẻ như vậy.

Hiện tại tôi đã là một thành viên của Tam hội, điều đó đem lại cho tôi một thứ quyền lực mới được gọi là Shikibukai (ban lễ nghi). Với quyền lực này trong tay thì phạm vi hoạt động của tôi đã được nới rộng. Giờ tôi có thể tiến vào hầm ngục mà mình muốn

Còn về chuyện tiền nong?

Thật tốt khi có tiền. Nếu có thể tích trữ các vật phẩm tiêu hao, thì dù cho có bị thọt cấp hay trang bị yếu đi chăng nữa, cũng sẽ hiếm khi phải chật vật với những con quái ở đầu game. Nếu không có nhiều tiền thì tôi đã chẳng bao giờ tính đến chuyện một mình solo hầm ngục học viện Tsukuyomi đâu.

Nếu không có tiền, chắc chắn tôi đã phải tới những hầm ngục khác để kiếm tiền.

Trước đây tôi cũng đã từng phải cày tiền ở trong game, nên nếu có thời gian thì việc đó chẳng thành vấn đề. Đó là khi nếu tôi có thời gian.

Có rất nhiều cách để cày nhiều tiền, ví dụ như chơi chiến thuật RTA, có một số cách khác nhưng lại trái về mặt đạo đức. Điều khiến tôi ấn tượng theo nhiều khía cạnh là sự kiện ở cái [cửa hàng đó].

Trong Magiero, phụ thuộc vào sự kiện mà bạn tham gia, bạn có thể sở hữu [cửa hàng] cho riêng mình. Trong cái cửa hàng đó, bạn có thể bán các trang bị đã qua sử dụng và những đồ tương tự cho học sinh và các mạo hiểm giả.

Tôi sẽ không làm điều đó, vì chẳng thấy nó đem lại cho mình nhiều lợi ích (tiền bạc) hơn ngoài tốn thời gian và rủi ro. Nhưng Iori thì chắc có thể đấy.

Iori có dành thời gian để săn quái vật kiếm tiền, nhưng số thời gian đó chẳng đáng là bao. Cậu ta chắc chắn vẫn còn ối thời gian bỏ trống. Dùng tiền để nâng cấp trang bị, mua vật phẩm tiêu hao, và mở rộng các sự kiện. Chỉ cần nghĩ tới thôi là tôi đã có cả đống ý tưởng với tiền rồi.

Nếu Iori mở cửa hàng, tôi nhất định sẽ ghé qua đó để mua đồ. Ủng hộ cửa hàng cậu ta cũng là điều nên làm mà.

Về mặt đó là tôi có lợi thế hơn Iori. Nhà Hanamura chẳng hiểu sao cũng có kha khá nhiều loại vũ khí, và tôi còn có rất nhiều tiền tiêu vặt nữa.

Ngoài ra, phần thưởng một mình chinh phục tầng 40 hầm ngục học viện Tsukuyomi cũng rất giá trị.

Số điểm thưởng cộng với số điểm tôi kiếm được từ việc bán ma thạch cũng như trang bị tôi nhặt được, từ đó tôi có một lượng lớn điểm Tsukuyomi.

Nếu muốn dùng số điểm đó bên ngoài học viện, tôi sẽ cần đổi sang tiền mặt, nhưng khi xét tới tỷ giá trao đổi và phí chuyển đổi, thì nó có chi phí khá cao.

Thực ra, chỉ riêng doanh thu từ việc sở hữu một tòa chung cư thôi là tôi đã đủ sống dư dả mà chẳng phải làm gì rồi.

“Như vậy…. thì nên lập kế hoạch thế nào nhỉ?”

Do có cả tiền lẫn quyền, tôi có thể làm được rất nhiều thứ. Tuy nhiên, chắc chắn vẫn sẽ có sai sót.

Tùy thuộc vào ban mà tôi lựa chọn để gia nhập Tam hội, mỗi ban lại có một kiểu sự kiện khác nhau. Hơn nữa, những người sau này tham gia Tam hội cũng sẽ thay đổi phụ thuộc vào cách tôi giới thiệu cho họ thế nào. Tôi bắt buộc phải hoàn thành vai trò vô cùng hóc búa của người điều phối, nếu không có thể sẽ xảy ra trường hợp tôi phải thốt lên [Thế quái nào mày lại vào cái ban đó].

Ngoài ra, dù cho tôi đã gia nhập ban lễ nghi, nhưng tôi vẫn có thể lấy được sự kiện của ban khác. Có điều nội dung của sự kiện cũng sẽ thay đổi tùy theo từng ban. Đồng thời cũng có một số sự kiện chỉ thuộc về ban kỷ luật và hội học sinh.

Hiện tại, nhân tố không rõ ràng nhất ở trong các sự kiện của Tam hội dĩ nhiên là tôi.

Tôi sợ rằng sẽ có vài sự kiện không xảy ra bởi sự tồn tại không rõ ràng của mình đã gia nhập vào trong Tam hội.

Nếu đúng là vậy, tôi có thể sẽ phải tự mình thúc đẩy sự kiện. Không làm thế e rằng nội dung của sự kiện về sau sẽ trở nên rắc rối, và khi đã trở thành một hội viên của Shikibukai, tốt hơn hết là tôi nên hoạt động một cách nỗ lực.

Tuy nhiên, vẫn có một số sự kiện chắc chắn sẽ xảy ra. Chỉ khi tham gia Shikibukai thì sự kiện đó mới xuất hiện, và cũng có cả sự kiện bắt buộc.

Nếu là về cô ấy, thể nào cô cũng nổi cáu cho coi, . Chắc chắn cô ấy sẽ nổi cáu.

Cho tới giờ cô ấy vẫn trầm lặng. Nhưng kể từ khi điểm số được công khai và cô ấy biết tôi đứng đầu toàn khóa, cô ấy chắc chắn sẽ không còn trầm lặng nữa.

Cái người chẳng coi bộ đồng phục của trường ra gì, giống như cách Shion-san luôn mặc bộ kimono quanh năm, nàng tiểu thư vô cùng hống hách, diện bộ váy điệu đà suốt cả năm cùng kiểu tóc mũi khoan giống chiếc bánh sừng bò. Một nhân vật có thể thốt lên điệu cười the thé như xé vải.

Chính Iori trong game đã nói, cô gái ấy…

Suy nghĩ của tôi bị chen ngang khi nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa phòng. Đó là Ludi.

“Kousuke, cậu chuẩn bị xong chưa?”

Phải ha. Hôm nay tôi có hẹn ăn ramen cùng Ludi.

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Quả ntr khét lẹt
Xem thêm
Hít hít, ngửi ngửi,thấy mùi của tiểu thư Kaguya đâu đây???
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Nhà ko có gì ngoài điều kiện
Xem thêm
Nhà ko có gì ngoài điều kiện :))
Xem thêm
Nhà ko có gì ngoài tiền và quyền :))
Xem thêm
Nhà ko có gì ngoài điều kiện...
Tks trans
Xem thêm
Là bạn top 2 à?
Xem thêm
nghe câu, nhà ko có gì ngoài tiền và quyền lực, nghe kiểu vjp pro vc

:)) đã thế còn đẹp trai 8 múi, main thiếu mỗi vợ chứ éo thiếu gái hay tiền
Xem thêm
Z...z...z, vừa có tiền vừa có quyền, game dễ quá rồi=))
Xem thêm