Magical★Explorer
Iris (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel; Hồi 1: Bạn của nhân vật chính luôn là kẻ bất hạnh

Chương 01 : Mở đầu

64 Bình luận - Độ dài: 1,435 từ - Cập nhật:

 Eroge[note18231] hầu hết đều dị thường và chứa đầy sự mỉa mai.

Có nhiều điểm đáng để bàn cãi nhưng trước hết hãy cùng nhìn vào gia đình của nam chính.

Trong hầu hết các Eroge, cha mẹ nam chính thường không xuất hiện. Tại sao lại như vậy?

Đó là bởi vì nếu có, họ sẽ không thể để em gái hoặc bạn thơ ấu của nhân vật chính đánh thức anh ta vào mỗi buổi sáng, hoặc buông thả cho con gái nhà người ta lẻn vào phòng con trai mình một cách dễ dàng. Tóm lại, chỉ cần làm bất cứ điều gì cho thuận bút người viết kịch bản là được.

Lý do tỉ mỉ không có tính thuyết phục, nhưng nhiều cái vẫn được trình bày ra như, cha mẹ đang công tác nước ngoài hoặc anh ta đang sống trong ký túc xá, tự lập xa cách cha mẹ. Thậm chí một số trường hợp còn cho ba mẹ nam chính đã không còn tồn tại ngay từ đầu.

Chưa kể, chẳng hiểu phụ huynh đi đâu mà lại để em gái xinh đẹp một mình ở nhà chăm sóc cho nam chính. Mọi người thường muốn chen vào câu hỏi như vậy, nhưng kiểu như thế thì quá đỗi bình thường trong Eroge.

Vâng, nam chính là một thằng đàn ông sống trong một môi trường hết sức có một không hai.

Nơi tụ họp rất nhiều tranh cãi không chỉ dừng lại ở trong ngôi nhà anh ta. Mà còn về một khả năng đặc biệt cho nhân vật chính Eroge được gọi là [ Vận thời nam chính eroge]

Ví dụ, một nam chính mặc đồ khác giới đi đến trường toàn nữ. Tại sao không ai nhận ra điều đó? Nó rõ mồn một như ban ngày, tới mức bạn phải ngỡ rằng anh ta sẽ bị phát hiện từ đời nào rồi, nếu không phải vì một năng lực đặc biệt nào đó đã giúp anh ta thoát nạn.

Trong một Eroge nào đó, nơi mà ở trong khóa học bơi anh ta cũng chẳng bị lộ.

Kì thay, trong game đó lại có một con ma đi học thay cho nhân vật chính. Đúng vậy, nếu đó là ma thì dĩ nhiên mọi người sẽ bị lừa thôi, phải không nào?

Tuy nhiên, có những trường hợp theo kiểu [Mãi thì chẳng sao, nhưng tự dưng giờ lại bị lộ!!?] Có ối thời gian gần như khiến nam chính bị bại lộ, nhưng ngay cả khi sải những bước chạy dài trong lớp thể chất, bộ tóc giả của hắn vẫn không bị rơi. Tại sao chỉ khi nữ chính đụng chạm nhẹ nam chính thì nó lại bật ra? Tình huống đó xảy ra cứ như là điều hiển nhiên mỗi khi nam chính xích mích với nữ chính vậy.

Mặc dù chúng ta đã hơi lạc đề khỏi nội dung chính, nhưng nghĩ tới việc một thằng đực rựa học trường toàn nữ trong khi mặc đồ khác giới quả thực là một bối cảnh quá bất thường, một người bình thường sẽ không bao giờ hiểu nổi điều đó.

Tuy nhiên, đây chỉ là một sự kiện tầm thường trong thế giới Eroge, ngay cả bạn có không phải là chuyên gia về Eroge đi chăng nữa, bạn vẫn sẽ đắm chìm vào trong cốt truyện mà không gặp cảm giác khó chịu nào. Về những người cảm thấy nó quá vô lý, thì đó là do họ là những người mới được giới thiệu về Eroge mà thôi.

Về một khía cạnh khác, sự thật việc nam chính cực nổi tiếng với phái nữ có thể là nhờ một trong những năng lực của anh ta [ Vận thời nam chính eroge]

Ví dụ, nhân vật chính luôn được vây quanh bởi cảnh sắc tuyệt đẹp.

Một em gái hoặc em dâu xinh đẹp gọi anh ta là Onii-chan. Một người bạn thời thơ ấu xinh đẹp, cho dù bạn không có nhu cầu, mỗi buổi sớm vẫn lọ mọ sang nhà và đánh thức bạn dậy, lật tấm đệm bạn lên mà không xin phép, và chỉ làm quấy nhiễu buổi sáng tinh mơ của bạn với cho bạn ăn một phát tát. Một chủ tịch hội học sinh tài năng, ăn mặc chỉnh tề với vẻ ngoài nghiêm nghị rồi đột nhiên nhu mì trong một cảnh "nhạy cảm". Hoặc thậm chí một giáo viên đã có trong tay tấm bằng đại học nhưng dù mắt bạn có ra sao, cô ấy vẫn trông như một con oắt tiểu học. Đồng thời tất cả bọn họ đều thèm khát một thằng con trai không đặc điểm gì nổi trội ngoài việc hơi tốt bụng. Và ai nấy đều hành xử như một succubus cố gắng quyến rũ nam chính.

Không, có lẽ nam chính mới là một incubus.

Cứ cho là thế đi, người duy nhất bất thường ở đây không chỉ có nam chính, và ngay cả các nữ chính cũng có bất thường y chang.

Ngoài đời thực, bạn sẽ không tìm được bất kì người phụ nữ nào có sức chiến đấu vô cùng cao siêu như vậy, người đó tình cờ lại là một chiến binh được đào tạo chuyên nghiệp để chết mê chết mệt bạn, hay một nữ công gia chánh đã có một con ở cao trung nhưng vẫn trẻ hơn cả con gái mình, một nữ chính dù bạn có đặt mắt ở bất kì góc cạnh nào lên cô ấy, thì trông cô vẫn như một đứa tiểu học.

Tuy nhiên, họ trẻ thế nào cũng không thành vấn đề, trước khi trò chơi bắt đầu, sẽ có tuyên bố miễn chịu trách nghiệm như sau “Mọi cá nhân trong trò chơi này đều đã trên 18 tuổi, mọi quý ông (người chơi eroge) có thể nhiệt tình thực hiện các hành vi “quay tay” của mình với sự an tâm trong lòng.”

Vâng, bản thân câu chuyện đã là đủ hại não rồi, Bạn đem nó đi so sánh với manga hay phim truyền hình thì tâm trí của bạn cũng bị thổi bay mà thôi,

Nếu tôi phải đặt một ví dụ. Thì có một trò chơi trong đó gia đình nhân vật chính gồm cha và các anh em trai, toàn bộ gia phả một thế hệ là nam. Trong khi gia đình hàng xóm bên cạnh lại toàn là nữ với mẹ và các con gái. Một ngày nọ, cả hai cha mẹ nhất trí muốn có con trai/ con gái tương ứng cho mỗi nhà và thế là một ý tưởng hay ho được đề xuất.

Vâng, hãy trao đổi một trong số chúng nào.

Trong một Eroge thậm chí có ý tưởng ngớ ngẩn như vậy có thể xảy ra. Thì người được trao đổi vào gia đình nữ nhi đó là nam chính, và thế là từ đâu rơi xuống một dàn harem cho mình.

Tình huống này là gì?

Điều tương tự sẽ xảy ra giống với bối cảnh mà nhân vật chính mặc đồ khác giới tôi đã đề cập từ trước, hắn cũng đột nhiên có dàn harem. Và tôi không thể nói quá lộ liễu đâu, nhưng còn tồn tại cả trò chơi được chuyên sâu hóa về nghệ thuật ero được gọi là Nuki-Ge với cách phát triển yếu tố khiêu dâm vô cùng khó hiểu, và chắc chắn nó không dành cho người mới bắt đầu.

Nói dễ hiểu hơn, thế giới Eroge Nhật là một thế giới đặc biệt, nên không có giá trị lẽ thường nào có thể rập khuôn nó cả.

Nếu bạn đã mắc kẹt vào thế giới như vậy và bạn là nhân vật chính thì sẽ không có vấn đề gì đâu (trừ một số game)

Nhân vật chính là tâm điểm của thế giới nên bạn chắc chắn sẽ nổi tiếng.

“Không ổn rồi, thế này không ổn rồi….”

Cái tôi phản chiếu trong gương lúc này, anh ta là tôi nhưng cũng không phải tôi. Không, tôi di đến đâu ảnh phản chiếu bám theo tới đó, nhưng rõ ràng cơ thể tôi nhìn thấy này không phải của tôi, chính xác hơn là như vậy đấy.

Và cả khuôn mặt này nữa, không nhầm đâu………….

“Đây không phải nhân vật chính……. Mà là thằng bạn không chút danh tiếng và lúc nào cũng ồn ào bên cạnh màn hình”

Tôi gục đầu gối xuống tại chỗ.

Ghi chú

[Lên trên]
Game có chứa yếu tố khiêu dâm
Game có chứa yếu tố khiêu dâm
[Lên trên]
Xin phép được nhắc nhở nhẹ là: tất cả những câu trong dấu ngoặc đơn (…) là tác giả tự viết để nói về những suy nghĩ chen ngang của MC nhé, cũng như là sự hiểu biết của MC về cái vấn đề nào đó ví dụ như định nghĩa về thứ xuất hiện trong game, tên gọi,v.v….. Nên có sai hay hiểu nhầm cũng là lỗi của MC không phải của tác giả hay trans. À, đôi khi tôi có dùng ngoặc đơn để chú thích do thói quen trong khi dịch, nhưng không đáng kể đâu vì nó không nhiều do bỏ xót trong quá trình tạo chú thích, cũng như tôi để đúng định nghĩa nên sẽ không gây ảnh hưởng. Quan trọng là chỉ cần đọc cái là biết cái nào do thằng main tự suy nghĩ ấy mà.
Xin phép được nhắc nhở nhẹ là: tất cả những câu trong dấu ngoặc đơn (…) là tác giả tự viết để nói về những suy nghĩ chen ngang của MC nhé, cũng như là sự hiểu biết của MC về cái vấn đề nào đó ví dụ như định nghĩa về thứ xuất hiện trong game, tên gọi,v.v….. Nên có sai hay hiểu nhầm cũng là lỗi của MC không phải của tác giả hay trans. À, đôi khi tôi có dùng ngoặc đơn để chú thích do thói quen trong khi dịch, nhưng không đáng kể đâu vì nó không nhiều do bỏ xót trong quá trình tạo chú thích, cũng như tôi để đúng định nghĩa nên sẽ không gây ảnh hưởng. Quan trọng là chỉ cần đọc cái là biết cái nào do thằng main tự suy nghĩ ấy mà.
Bình luận (64)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

64 Bình luận

Bằng một cách thần kì nào đó t đã lạc tới đây ":))
Xem thêm
Ơ nói đại game Eroge vô lí r đưa 1 2 dẫn chứng thôi nói xa vcl.

À mà công nhận trong thế giới 210 thì con gái hay phụ nữ nhạy cảm vcl bị hiếp hay gì cứ đút vào là lại rên như đc mùa.
Xem thêm
này là phản ứng sinh lý rồi k kiềm chế đc giống như 1 thằng ctrai thấy 1 đứa c gái khỏa thân trc mặt dù k phải crush nhưng vẫn nứng đc điz thì vẫn điz thôi
Xem thêm
Actually dù bị đau chúng nó vẫn rên vcl rên chứ k riêng j bị đút
Xem thêm
Và có vẻ lão tác cx khá hiểu biết về thế giới đó đó,trình độ như nhưng nghệ nhân đối với nghệ thuật của mình vậy ಡ ͜ ʖ ಡ
Xem thêm
Thanks trans #.#
Xem thêm
Chốt câu cuối
Xem thêm