• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 : Mùa Hè Hỗn Loạn (Chương 43 - 66)

Chương 51 : Điểm yếu của Quỷ Kiếm

24 Bình luận - Độ dài: 2,727 từ - Cập nhật:

*Chương 51 : Điểm yếu của Quỷ Kiếm

Sau khi được cứu bởi Leia và Cudd, Kyle lúc này ngồi trên bờ, hai mắt cậu ta dán chặt xuống đất, trong khi dùng khăn giấy để nhét vào hai lỗ mũi của mình.

-“ Tôi xin lỗi vì chuyện đó. Chúng tôi đã gây cho cô nhiều rắc rối rồi.”

-“ Không, không có gì đâu.”

Bên bờ hồ thanh bình ấy, giờ có một núi xác những con quái vật đã tràn vào trong hồ sau khi chúng ngửi thấy mùi máu mũi của ai đó. Khi  cô ấy đang cố làm sạch nước hồ đã bị vẩn đục bởi màu máu, thì chính  Shirley, người đang ngồi trên đỉnh tảng đá kia, chính cô ấy là người đã một mình cân hết cái làn sóng quái vật đó.

“…………..”

Nhưng mà, giờ tâm trạng của cổ đang vô cùng tồi tệ. Nhận ra ánh nhìn từ phía mấy người kia, cô lập tức lấy ra chiếc váy một mảnh từ Hộp Pháp Khí của Anh Hùng, và mặc nó ra bên ngoài bộ đồ bơi càng sớm càng tốt. Chưa hết, cô ấy còn cuốn thu lu mình trong chiếc khăn tắm , và che đi khuôn mặt đang đỏ rực như cà chua chín của mình.

Bản thân cô vốn dĩ có cái nhìn rất không hài lòng về cách ăn mặc của các nữ mạo hiểm gia, thường xuyên khoe bụng và đùi , với những bộ giáp cực kỳ hở hang, là một cựu nữ quý tộc, Shirley vốn là người hiếm khi để lộ da thịt của mình, giờ cô suýt nữa đã khóc khi nghĩ đến việc mình giữa ban ngày ban mặt bị người ta bắt gặp đang mặc một bộ bikini, mà với cô nó chẳng khác gì một bộ đồ lót cả.

-“ Quay lại chuyện trước đó thì, Shirley-san, có lẽ nào cô….”

-“ Tôi có thể bơi được.” (Shirley)

Một câu trả lời hết sức buồn cười được Shirley đưa ra cực kỳ nhanh chóng.

-“ Không phải, cô nên biết là….. ý tôi là tôi chưa có nói gì hết mà?”

-“….Tch.”

Cô tặc lưỡi khi biết câu nói của mình đã phản bội lại cảm xúc của chính mình và cô đành im lặng trở lại. Cô hiểu sự im lặng của mình về cơ bản cũng giống như đã tự xác nhận sự nghi ngờ của bọn họ, nhưng Shirley lại không phải là loại người dễ dàng chấp nhận chuyện đấy.

-“ Vậy ra, cô không biết bơi à.”

-“Tôi bơi được.:

-“Cô không cần phải bướng bỉnh như vậy. Mọi người ai cũng có một hai điều họ không giỏi ――――”

-“ Tôi đã nói với cậu là tôi biết bơi. Đừng có cố chấp với điều đó nữa.” (Shirley)

Không thể nào chịu nổi cái nhìn săm soi của những cô và cậu thiếu niên kia, Shirley ngoảnh mặt ra chỗ khác, nhưng cô cảm thấy mồ hôi lạnh đang chạy dọc sống lưng, khi cô nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mốt.

-“ Hmmm, tốt thôi, vậy sao cô không bơi nhỉ. Cô đã mặc đồ bơi rồi mà, đúng không?” (Leia)

Tính cách tinh nghịch không cho phép bản thân bỏ qua cơ hội trêu trọc cô gái xinh đẹp lớn tuổi kia, người vốn dĩ rất lạnh lùng và ngầu lòi này, Leia liền lập tức chỉ về phía cái hồ với một nụ cười độc ác. Không biết có phải do tình cờ, hay là do chuyện đó, mà mồ hôi trên mặt của Shirley chảy ngày càng nhiều.

-“ Nếu cô đã khẳng định như vậy, thế thì, dĩ nhiên là cô biết bơi, đúng không? Tôi đang rất muốn được nhìn dáng bơi đầy thanh lịch của Shirley-san đó.” (Leia)

-“ Đ-Được thôi.” (Shirley)

-“ Ummmm…..Shirley-san? Cô không nên vận động quá nhiều bây giờ…” (Kyle)

Dù Kyle đã cố gắng để làm Shirley bình tĩnh lại, nhưng cô lại đang mang một cái biểu cảm kiểu như rút lui nghĩa là thất bại. Những lời bướng bỉnh khi nãy giờ khó mà rút lại được, nhưng khi Shirley đang chuẩn bị cởi váy , cô nhận ra có hai cậu bé đang nhìn về phía mình, thế là cô liền bỏ ngay gấu váy ra.

-“…Uuu”

-“ Chờ đã !? Shirley-san!?”

-“ Này này, cô không cần phải nghe lời con mắm lùn này đâu ――――!”

Mặc kệ tiếng la hét của mấy người kia, Shirley lập tức nhảy ùm xuống hồ nước, và vẫn đang mặc quần áo. Trước khi hai cậu thiếu niên kia có thể làm gì đó, cơ thể cô đã lặn mất tăm dưới làn nước .

” ” “………..” ” ”

Cả ba quan sát với hơi thở dốc, mặt nước mắt đầu sủi bọt và bong bóng bắt đầu nổi lên trên mặt nước. Các dòng bong bóng đã bắt đầu ít dần đi, cho đến khi chỉ còn một hai bong bóng nổi lên trên .

-“ Này, có lẽ nào cô ấy không nổi lên không?”

-“…..Hay thực ra, là cô ấy sắp chết đuối à?”

-“U-UWAAAAAAAAAAA!? S-SHIRLEY-SAAAAAAAAAN!!”

****

Bên cạnh Shirley đang thoi thóp trên từng hơi thở, người đã cứu cô lần này lại là Kyle , quần áo cậu ta lại ướt sũng lần nữa.

-“ Ahh….Vậy ra là cô không biết bơi.”

-“ Ummm, tôi xin lỗi vì khiến mấy người nổi giận.” (Shirley)

-“ Thật tình, cô không nghĩ rằng cứ bướng bỉnh như vậy là quá cố chấp với bản thân sao?”

-“..Uu…”

Mặt Shirley lúc này đang đỏ rực như táo chín. Biết là không thể trốn tránh hiện tực được nữa, cô đành nói ra với một giọng đầy bất mãn.

-“T-Tôi được sinh ra là một nữ quý tộc, tôi chưa bao giờ được dạy học bơi, kể cả sau khi tôi sinh các con gái của mình.”(Shirley)

“À, tôi hiểu rồi”, cả ba người kia cùng có chung suy nghĩ ấy. Cho dù cả ba đều là thường dân không hiểu rõ ngọn ngành , nhưng những gì họ biết về một nữ quý tộc, thì chuyện có thể nô đùa tại một con suối hay một cái hồ là không thể. Họ đã tin là cô chưa từng học bơi trước đây, và cũng không có thời gian học sau khi Sophie và Tio ra đời, nhưng mà  ――――

-“ Nhưng mà , Shirley-san, cô đã làm mạo hiểm gia được 10 năm rồi, đúng không? Cô xoay sở thế nào khi cô cần phải bơi? Như là khi lấy đồ dưới nước, hay đánh nhau với lũ quái vật biển ấy?”

-“ À thực ra, hình như tôi có nghe Shirley đã nhận một yêu cầu đi lấy một loại linh thảo chỉ mọc ở Quần Đảo Đông Nam vào năm ngoái….?”

Đó là một trong những nơi nguy hiểm nhất tại Vương Quốc, ngay cả những mạo hiểm gia gan dạ cũng không dám bước đến, một vùng đất khắc nghiệt với con người, nơi có đám quái vật lang thang vô định khắp nơi. Cho dù bản thân hòn đảo rất nguy hiểm, vùng biển bao quanh nó mới thực sự là nguy hiểm và chết chóc, chưa kể đến lũ quái vật biển đang ẩn nấp bên dưới, thì chuyện vượt biển đến đó bằng tàu là bất khả thi.

Các mạo hiểm gia chưa từng đến đó sẽ đơn giản là đề nghị vượt biển đến đó bằng cách bay trên một con rồng, nhưng một trong những loài quái vật đông đúc nhất trên đảo là loài  quái có tên Thạch Điểu . Một con Hạ Long hoàn toàn không có cửa nếu phải đối đầu với một đàn của lũ quái dị này.

Đáp lại câu hỏi của Kyle, Shirley trả lời như thể đang bị khiêu khích.

-“ Vào lúc đó, tôi đã chém đôi nước biển ra bằng áp lực từ một cú vung kiếm, sau đó chạy thẳng đến đảo để lấy linh thảo, sau đó quay về trước khi sóng biển ập trở lại vào nhau. Và nếu tôi dùng đôi mắt của mình, thì tôi cũng có thể thấy được lũ Thủy Quái đang ở đâu.” (Shirley) (Trans : Zoro-senpai…….Is that your Skill!?)

-“ À dĩ nhiên rồi….Cô chắc chắn là sẽ dùng đến vài cách không thể tưởng tượng ra nổi mà.”

-“ Thế nên, sau tất cả, thì cô không có lý do gì để đi bơi nhỉ, đùng không?”

-“ Nếu cô có thể làm thế, thì sẽ nhanh hơn nhiều là bơi đến đó….Ah, tôi ước là mình cũng có thể làm được như thế.”

Quần Đảo Đông Nam cách đất liền đến vài cây số. Nghĩ đến đây, bọn họ chợt nhận ra cô gái suýt nữa chết chìm trước mắt họ lúc nãy chính là Bạch Quỷ Kiếm khét tiếng.

-“ Nhưng mà, sao cô lại  đột nhiên cố gắng học bơi ? Ở một nơi hẻo lánh như này.”

-“………..”

Vì một vài lý do nào đó…..Shirley dường như không muốn nói ra lý do. Bị ba người kia nhìn trong im lặng, cô gái được mọi người kính trọng và cũng bị sợ hãi với danh hiệu Bạch Quỷ Kiếm , đành ấp úng nói ra nguyên do của mình.

-“ ….C-Các…các con gái của tôi…..Chúng phải học bơi ở trường.”  

-“ À, hiểu rồi.”

Họ đã hiểu mà không cần cô phải nói thêm nữa. Xem ra cô muốn bản thân có thể dạy bọn trẻ càng nhiều càng tốt, trước khi lớp học bơi bắt đầu. Thế nên, dù cô không biết bơi thật đó, nhưng Shirley vẫn cố gắng luyện tập ở hồ nước này.

-“ Thực ra, tôi không biết là họ có dạy môn đó ở trường bây giờ đó.”

-“ Họ không có làm thế kể từ khi tôi đến học ở đó.”

-“ Chắc chắn là do Canary. Hẳn đây là mưu đồ của bà Phù Thủy đó lắm.”

Số trẻ em chơi ở gần sông hồ vào mùa hè luôn tăng rất cao, nhưng đồng thời số vụ tai nạn cũng tăng lên. Vậy nên Canary, quyết định phải làm gì đó, nên đã cho xây một bể bơi trong khuôn viên trường học.

Từ tắm rửa đến công cụ làm lạnh. Từ dọn dẹp đến nấu nướng. Canary đã chế tạo và phát minh ra vô số pháp cụ để cải thiện cuộc sống thường ngày của mọi người, ngay cả điều hòa và máy sưởi, cũng là một pháp cụ, giờ bà ta còn phát minh ra một món mới, chỉ với một đầu vào đơn giản, đã có thể lấy ra một lượng lớn nước ngay lập tức. ( Trans : chắc là vòi nước hay máy bơm gì đó….)

Bằng cách dùng thứ đó, các giáo viên có thể tạo ra những sông và hồ nhân ra, và thuê những ngư dân giàu kinh nghiệm tới để dạy lũ trẻ về an toàn dưới nước.

-“ Nhưng, sao cô không nói với mấy đứa rằng cô không biết bơi.”

-“ …..Vì…vì làm thế….thì phẩm giá của tôi với tư cách một người mẹ sẽ….” (Shirley)

Đúng là nỗi khổ tâm của một bà mẹ ngốc nghếch mà….Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cô cũng không muốn để lộ mặt yếu đuối của mình với các con gái đáng yêu . Thực sự , khó mà có thể tưởng tượng Sophie và Tio sẽ nghĩ gì nếu biết mẹ của chúng không biết bơi, và cũng khó không kém để thuyết phục Shirley chấp nhận điều đó.

-“ Tôi đã làm tất cả để có thể trở thành một bà mẹ tốt từ trước đến giờ….Tôi không biết mình sẽ sống sao nếu các con gái thất vọng về mình, nếu tôi nói với chúng rằng tôi không biết bơi sau khi tôi đã hứa sẽ giúp chúng….” (Shirley)

Shirley nhìn trông thật bơ phờ và nhăn nhó, còn Leia đang nhìn vào cô gái gấp đôi tuổi của cô. Dù cô ấy đã 30 tuổi rồi, nhưng nhìn cô ấy hành xử với cơ thể trẻ trung ấy, hoàn toàn có thể tin cô ấy giống ai đó dễ gần hơn, như là một người chị lớn chẳng hạn.

-“ Chà, tôi đã hiểu vì sao cô muốn học bơi ở chỗ vắng vẻ này, nhưng ngạc nhiên thật đó. Ý tôi, là Shirley-san đang mặc bikini đó.” (Leia)

-“Waaaa….! C-cái này….” (Shirley)

Nhận ra chiếc váy một mảnh ướt đẫm đang làm lộ ra mọi thứ bên dưới nó, Shirley lập tức lấy chiếc khăn tắm và quấn chặt nó quanh mình, giấu kín đi cơ thể của cô. Cudd né tránh ánh mắt của cậu vào đó một cách khéo léo, còn Kyle chỉ dám liếc trộm một cái, rồi vội che đi để giấu khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

-“ Thành thật mà nói, tôi cứ nghĩ cô sẽ mặc cái gì đó bớt nguy hiểm hơn cơ.  Co biết đấy, như kiểu một cái gì đó dài quá tận đầu gối cơ.” (Leia)

-“ ….Thực ra, là Yumina đưa tôi bộ đồ tắm này, và tôi không còn bất cứ thứ gì khác để mặc nên….” (Shirley)

-“ Oh, vậy sao cô không mua một cái mới….” (Leia)

-“ Cái đó không thể được.” (Shirley)

Shirley lập tức phủ nhận đề nghị nghe có vẻ rất hợp lý ấy.

-“Lúc đầu tôi đã cố mua một bộ đồ tắm ít hở hang nhất có thể….Nhưng, không có cái nào vừa với tôi cả…..” (Shirley)

Khi tay của Shirley khẽ di chuyển, bộ ngực đầy đặn của cô  liền hiện hình ra ,  kể cả khi chúng bị giấu  lớp khăn tắm, chúng cũng khẽ rung rinh theo chuyển động ấy. Nhớ lại cảm giác được đôi gò bồng đào mềm mại ấy đè lên ngực của mình, Kyle cố gắng để ngăn cơn chảy máu mũi của mình, trong khi Cudd tốt bụng liền đưa cho cậu một chiếc khăn tay.

-“ Tôi sẽ phải yêu cầu thợ may làm một bộ cho riêng mình…Và chuyện đó cần thời gian, nếu mà Canary nghe được bằng cách nào đó thì….!” (Shirley)

-“ Thì sẽ là…..một vấn đề lớn, huh!?”

Đây là điểm yếu lớn nhất của Shirley. Nếu mà con nhỏ Phủ Thủy Hoàng Kim nghịch ngợm đó mà nghe được chuyện này, thì cô sẽ bị trêu trọc đến cuối đời mất.

-“ Nhưng mà, cô sẽ làm gì tiếp đây? Không còn bao lâu nữa là đến thời gian lớp học rồi, đúng không?”

-“ Cái đó…..T-tôi chỉ còn cách cố hết sức mà thôi.” (Shirley)

Một cô gái đã nhận được 2 đến 3 phước lành từ Thiên Đàng thì không nên nghĩ đến chuyện sẽ nhận được phước lành thứ 4 hay thứ 5. Dù có làm việc chăm chỉ đến đâu, cũng khó mà tin cô gái có thể chìm nghỉm như đá tảng này lại đột ngột muốn học bơi.

Cho dù hai người này thường xuyên cãi vã lần nhau, giờ cả Cudd và Leia lại nhìn nhau và gật đầu một cái đánh rụp, và đạt tay họ lên vai của của Kyle.

-“ Nếu như là chuyện đó thì….” (Cudd)

-“ Chẳng phải sẽ là tốt nhất nếu cậu Kyle đây dạy cô học bơi sao ?” (Leia)

” “…..Huh?” ”

Kyle bối rối nhìn hai người bạn đang cười toe toét của mình ở hai bên cạnh.Dường như lúc này vẫn chưa đủ, mùa hè của cậu giờ đây sẽ còn nóng bỏng hơn bao giờ hết.

__END Chapter 51__

__ Trans : Flame Soul__

***

- Trans : Lấy máy ảnh thôi anh em…hehhe boi……Ehehe….that Pretty Gooddddd…..

-Trans : Muốn biết tại sao Canary lại phát minh ra nhiều thứ nghe rất giống món đồ của thế giới hiện đại không……!? Hehe…..May be I will Show you the Reason<>

- Trans : Chap tiếp theo là về một nhân vật rất là được “iu thích’…đoán xem là ai.

Next : Chapter 52 : Mọi thứ bắt đầu chuyển động

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

tác giả đang cố ship thằng kyle với chị nhà à , đọc tiếp mà thấy có dấu hiệu tiến xa hơn thì bỏ truyện , ko đọc nữa
Xem thêm
Yes, đồng ý
Gấu


Xem thêm
Ây da kyle
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
ĐM KYLE, chết đi (╬ŎдŎ )
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Ơ ae ko lôi phóng lợn ra xiên nó nx thì để tui thiến nó:))
Xem thêm
Từ từ, 1 đôi dao là k đủ.......
Để t gọi Emiya đi cùng :))
Xem thêm
Ây ya. Xử nó thôi nào
Xem thêm
Mệt mỏi với thằng kyle này rồi. Tác giả nên cho thằng này hẹo sớm cho rồi. Cảm giác như nó làm NV chính ko bằng, hic????????????????????
Xem thêm
Hmm phải chi thằng Kyle lớn tuổi và có nhiều tài năng hơn 1 chút, hoặc là 1 người chơi hệ cheat, chứ như này thì muốn giết muốn thiến muốn đem nó đi làm bột muốn bỏ nó vào máy xay muốn.....cả tỉ lần cũng chưa đủ
Gấu
Xem thêm