Heibon na Ore to Hibon na...
灰原悠 - Haibara Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Tiền Bối Và Hậu Bối

Chương 26

12 Bình luận - Độ dài: 1,288 từ - Cập nhật:

~~~~~~~~~~~~~

- Em xin từ chối....mọi người chắc chắn sẽ thấy việc gia nhập hội học sinh chỉ sau một tháng nhập học là không bình thường chút nào.

- Hừm...Đúng vậy nhỉ.

Hội trưởng tựa mình vào chiếc lưng ghế và nhìn lên trần nhà. Tôi và Hino-kun đều đang chờ đợi câu trả lời của chị ấy.

- Hino-kun giỏi nấu ăn và thể dục phải không?

- Ể? Vâng ạ.

Có vẻ trong đầu để lóe lên một ý tưởng tuyệt vời, hổi trưởng bật dậy rồi búng tay. Chị ấy đối mặt với Hino-kun.

- Có ba cách để trở thành thành viên của hội học sinh. Đầu tiên là được chọn bởi toàn thể học sinh trong trường.

Bước qua chúng tôi đến trước chiếc bảng trắng đặt ở sát tường phòng. Chị ấy viết lên nó những bức tranh đơn giản bằng chiếc bút lông.

- Thứ hai, là khi hội học sinh thiếu nhân sự như lần này. Và để đề cử một thành viên mới hội cần phải nộp một lá đơn cho trường. Sự chấp thuận của giáo viên là cần thiết cho việc này.

Hội trưởng đang vẽ những nhân vật dễ thương trái với phong thái trang nghiêm của mình. Trong đó bao gồm bản thân chị ấy, Hino-kun và một nhân vật trông giống như hiệu trưởng, có vẻ chúng đều là những nhân vật trong các quyển sách tranh. 

- Và thứ ba cũng là cách cuối cùng, may thay, nhờ được đánh giá cao mà trường đã trao cho chị quyền để chọn ra một học sinh… Mà, chị cũng đã sử dụng nó mất rồi.

Chị ấy được trao cho cái đặc quyền đấy luôn à.

Đúng như mọi người mong đợi ở hội trưởng hội học sinh xuất sắc nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, dù quyền lợi ấy vẫn còn hiệu lực, nó vẫn sẽ không thể áp dụng lên Hino-kun. Nếu là một học sinh năm hai thì sẽ ổn thôi. Nhưng nếu lại là một học sinh năm nhất chỉ mới vào trường được chọn, sẽ có rất nhiều người không thể để yên.

- Lần này, chị sẽ cố để Hino-kun có thể gia nhập, sử dụng phương pháp thứ hai, nộp đơn đăng kí. May thay, vào lúc này hội chỉ có ba thành viên bao gồm cả chị.

Đúng là khi nhìn vào phòng của hội học sinh sẽ thấy rất nhiều bàn để trống. Những chiếc được sử dụng đều nằm gần với chiếc của hội trưởng với bản tên điền “Phó Chủ Tịch” và “Thủ Quỹ”.

Chúng tôi tiếp tục im lặng lắng nghe câu chuyện của hội trưởng vì vẫn chưa đoán trước được điều gì.

- Vấn đề tài chính đều được giao cho một bạn nữ. Còn phó chủ tịch là một bạn nam, một người tài giỏi nhưng nhút nhát, thể chất cũng khá yếu nữa… Do đó mấy việc bưng bê đồ đạc, bọn chị đều phải nhờ đến những học sinh khác.

Vì thế! Hội trưởng đập tay phải vào chiếc bảng và dùng tay còn lại chỉ về phía Hino-kun.

- Thông thường chị vẫn hay bàn bạc với giáo viên cố vấn về việc tuyển thêm người phụ việc chân tay. Về việc đó, nếu là em thì chắc sẽ không sao!

Nhìn Hino-kun, một người có thế mạnh ở thể chất, thì chắc hẳn là không có điểm nào để chê. Tuy nhiên, nếu có thì…

- Phần còn lại phụ thuộc vào uy tín của em, tuy nhiên...

Ngồi xuống chiếc bàn của mình, hội trưởng mang ra một xấp tài liệu. Bên trong nó, là một trang in dòng chữ “Năm nhất, Lớp 2, Hino Daiki”. Đó là những vấn đề được báo lại bởi toàn học sinh trong vòng một tháng nhập trường.

- Bảy vụ trong một tháng. Đây là con số kỉ lục kể từ lúc chị tham gia hội học sinh.

- Em xin lỗi…

Nghe được lời của hội trưởng, khuôn mặt của Hino-kun đã cúi thấp sẵn trùng xuống khi cậu ta xin lỗi chị ấy.

- Em không phải xin lỗi vì gì cả.

Nhưng trái với cậu, hội trưởng lại nở một nụ cười dịu dàng.

- Chị không hề tin vào những báo cáo được sinh ra từ định kiến hay tin đồn này. Vì chị chỉ tin vào những gì tự bản thân được chứng kiến thôi.

Hội trưởng lấy ra những tờ giấy chứa những báo cáo từ trong xấp tài liệu. Xé chúng làm đôi và vo tròn sau đó ném chúng vào thùng rác.

- Khi được nói chuyện với em lúc này, chị không thể nghĩ em giống như những gì mọi người nói. Chị không thể tưởng tượng cảnh em làm hại người khác.

- Có em gái em gián tiếp bị xâm hại ạ.

- Im lặng chút đi Shinra.

Khi tôi đang định phản đối những lời đó, hội trưởng nhìn về phía tôi với nụ cười tươi nhất nãy giờ. Có vẻ như nó đang nói lên rằng “Đừng nói gì cả”.

- Tai tiếng của em có thể được thay đổi, phụ thuộc vào sự chăm chỉ của em từ giờ trở đi. Em chắc chắn có thể kết thêm bạn mới.

Với những lời đó, Hino-kun ngước mặt lên. Với một người muốn được có nhiều bạn bè và thay đổi lời đồn về bản thân thì đây là một cơ hội trời cho.

Nhận cây bút từ hội trưởng, cậu ấy kí tên vào phần chữ kí.  

- ...Em xin lỗi vì sự bất tiện. Mong được chị giúp đỡ.

- Ừm, chị sẽ cố hết sức để lấy được sự đồng thuận của giáo viên… Tuy nhiên, vì sẽ là một thành viên của hội từ hôm nay, nếu em làm gì sai thì hãy tự sửa chữa nó.

Bị cảnh cáo lần cuối, Hino-kun gật đầu thật mạnh. Nhìn thấy cảnh đó, hội trưởng đảo ánh nhìn sang phía tôi với một nụ cười nữa.

- Như vậy là được rồi chứ?

- ...Vâng. Như vậy Hino-kun sẽ phục vụ cho hội học sinh và sẽ không thể làm những trò kì quái được nữa. Nếu chuyện đó lặp lại, em sẽ…

Trong khi gật đầu lần cuối đến lời xác nhận từ hội trưởng, tôi nhớ ra những lời mình quên nói với Hino-kun.

- Đừng bao giờ mua ảnh của em gái anh nữa.

- V...Vâng ạ! Lần tới, em sẽ trực tiếp hỏi xin senpai cho phép em chụp hinh ạ!

- ...Cậu có hiểu thật không đấy?

Vì không thể tin được lời của cậu ta, tôi tin tưởng giao mọi việc còn lại cho hội trưởng. Mọi chuyện đến đây là kết thúc, khi tôi đang rời khỏi phòng hội học sinh để trở về nhà, tôi bị hội trưởng gọi lại.

- Vậy nhé, cả hai cố gắng lên nhé.

- ...Đợi chút. Ý chị “cả hai” là sao?

Tôi nhanh chóng quay về phía hội trưởng rồi hỏi chị ấy. Hội trưởng thốt lên một tiếng “A”...

- Shinra đã được chọn làm thư kí kể từ Tuần Lễ Vàng rồi, bằng đặc quyền tự chọn thành viên của hội trưởng. Do đó, em cũng sẽ là thành viên của hội học sinh.

Bằng cách đó vào một ngày không xa… Vì sự thuyết phục từ hội trưởng cũng như đàn em năm nhất Hino Daiki, vì lý do nào đó, câu chuyện vượt ngoài thường thức của tôi xảy ra khi được chọn làm thành viên của hội học sinh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Vào ngay tầm ngắm của hội trưởng. Chết thật...
Xem thêm
Ara ara
Xem thêm
cái ghế bên cạnh hội trưởng là dành cho main for sure~~
Xem thêm
Muốn yên ổn cũng méo đc, tội main
Xem thêm
Main bị nhắm lúc nào vậy?! =))
Hóa ra ghế trống đó dành cho main à?!
Xem thêm
Bị nhắm từ tuần lễ vàng...
Xem thêm
Lại harem +1 chăng ?
Xem thêm
T thích tính cách thằng main vl, khi mọi chuyện sẽ cứ đi theo hướng như bao bộ khác thì main lại bẻ nó đi theo hướng khác được
Xem thêm
Tội main khi bị hội trưởng nhắm đến mà méo biết
Xem thêm
đúng, tội thật =))
Xem thêm