Milk Princess
Kanzaki Misora (神崎美宙) Oozora Itsuki (大空樹)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 01: Lovey-Dovey Boobtopia

Mở đầu

19 Bình luận - Độ dài: 2,089 từ - Cập nhật:

PROLOGUE

TL : Đỗ Tiến Đức

Editing : Đỗ Tiến Đức 

Source : Erolns.blogspot.com

Label: 2D Dream Bunko (二次元ドリーム文庫)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 img_002.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Mình vẫn có thể quay đầu lại được...Nhưng….Mình phải làm điều này “

Chàng trai thoáng chốc nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trong tay, nhưng cuối cùng anh vẫn dằn lòng hạ quyết tâm.

Cánh cổng sắt rỉ sét từ từ mở ra nặng nề hơn so với mọi khi. Đầu óc căng thẳng cùng đôi tay run rẩy, một cảm giác bất an đang chầm chậm bủa vây lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi của anh.

(Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi người đang ngủ say, nên sẽ không có ai chú ý cả.)

Chàng trai bước đi dưới ánh nến mờ nhạt. Tiếng leng keng của chùm chìa khóa anh đang cầm trong tay vang vọng khắp nơi trong căn ngục tối.

Đây là căn hầm ngục của một pháo đài thuộc quyền kiểm soát của đế chế quân sự vĩ đại Sodom. GIáp ranh biên giới với vương quốc Courreges.

Sodom gần đây vừa đánh chiếm nước láng giềng Courreges và một vài tù nhân chiến tranh đã được áp giải đến cái pháo đài gần biên giới này.

Hầm ngục nơi đây được bóng tối bao phủ quanh năm ngay cả khi những tia nắng ban mai đã đua nhau ló dạng, các tù nhân chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài miễn cưỡng chấp nhận giấc ngủ. Tiếng bước chân của chàng trai đang ngày một vang lên rõ hơn.

Căng thẳng, sợ hãi và phấn khích hòa quyện vào nhau, khiến tim anh đập loạn xạ và hơi thở trở nên nặng nề. Ý nghĩ bị bắt gặp khiến đôi chân đang run rẩy của anh ngay lập tức muốn tháo chạy.

(Nhưng mình không thể để điều này xảy ra thêm nữa)

Akra là đứa trẻ mồ côi từ khi mới lọt lòng, vậy nên tình nguyện gia nhập lực lượng quân đội của vương quốc là lựa chọn duy nhất mà anh có. Nhưng một người thấp cổ bé hòng thường sẽ không có bất kỳ mối quan hệ hay chút tiền bạc nào, nên kết quả là anh bị thuyên chuyển công tác về đây, làm lính canh cho một hầm ngục tại một pháo đài ở vùng nông thôn.

Vị trí của căn hầm thường ít ai biết tới nhưng vì ý chí sinh tồn nên anh sẵn sàng đảm đương trách nhiệm này.

Là mội người hoàn toàn tận tâm với nhiệm vụ của mình. Vì vậy, anh cần một lý do chính đáng cho việc đánh thuốc mê đồng nghiệp và tráo chìa khóa của họ.

“ Được rồi, giờ thì mở nó nào... “

Chàng trai thở hổn hển ngay khi tra chìa khóa vào trong ổ.

Đột nhiên trong giây lát, anh bị phân tâm bởi sự xinh đẹp của hai cô gái đang ôm nhau ngủ một cách yên lặng sau song sắt.

Cơ thể của cả hai đều toát ra hào quang không giống với người thường, một hào quang cao quý và tinh tế nên họ dường như tỏa sáng ngay cả trong căn hầm ngục tối tăm này. Sự hiện diện của hai người như một bông hoa ngát hương bất chấp nghịch cảnh để sinh sôi giữa một vùng đất khô cằn.

Đây là một cuộc chạy đua với thời gian, nhưng trái tim chàng trai đập loạn nhịp khi anh nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp mà bản thân chưa bao giờ có diễm phúc được chiêm ngưỡng trước đây.

“ !....Ai đó? “

Một trong hai cô gái cảm thấy được điều gì đó và tỉnh dậy.

Nàng trừng mắt nhìn anh với đôi mắt sắc lẹm.

“ Oh..Uhm...Tôi không phải người xấu đâu “

Giọng nói lí nhí vì chợt nhận ra sự không phải phép của bản thân khi anh đang nhìn chết chân vào một người lạ khi họ ngủ.

“ Một thằng lính Sodom là đủ để tôi nghi ngờ tư cách con người anh rồi “

Cô gái có khuôn mặt nom y hệt búp bê giận dữ hét vào mặt chàng trai. Anh một lần nữa chết lặng khi trông thấy rõ các đường nét trên cơ thể của nàng.

Mái tóc vàng và bóng mượt của cô lấp lánh dưới ánh nến mờ nhạt được uốn thành những lọn tóc xoăn lộng lẫy. Cô gái mặc một chiếc váy lụa đỏ đậm với diềm váy xếp một cách cực kỳ thanh lịch, toát lên một cảm giác quý phái lạ thường.

Bộ cánh ôm lấy phần thân trên của nàng, để lộ cặp chân thon dài. Chỉ cần liếc qua thôi đã thấy một nét đẹp cực kỳ gợi cảm.

Phần ngực váy hở ra một cách táo bạo, như cố ý khoe ra khe ngực gợi cảm chạy xuống rất sâu. Đôi gò bồng đảo cực kỳ phát triển so với độ tuổi của người con gái và dường như đang sắp bung ra khỏi chiếc váy, thứ đang làm rất tốt nhiệm vụ trong việc tôn lên sự hiện diện của hai bầu ngực.

Và cũng bởi cô đang đứng thẳng người cùng với bầu ngực hơi ưỡn ra. Và điều đó còn gây ra một cảm giác mãnh liệt hơn khi chúng nhịp nhàng di chuyển lên xuống. Đây là cảnh tượng cực kỳ độc hại với một thanh niên chưa từng nếm trải mùi gái bao giờ.

“ K-K-Không...Tôi chỉ đang cố…”

Tuy vậy đôi mắt của chàng trai vẫn dán chặt vào thân hình bốc lửa đó và cố hết sức để dặn ra thành tiếng.

“…Nnn~, Mary, có chuyện gì thế?…Oh, đó là ai vậy? ”

Cô gái còn lại dụi mắt với vẻ mặt ngái ngủ và từ từ quay về phía anh 

“ Chẳng có gì đâu, Stella “

Chủ nhân của giọng nói lạnh lùng vừa rồi vốn đã khá xinh đẹp, nhưng nét đẹp ở người con gái vừa thức giấc thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

Đôi mắt ngây thơ và long lanh lạ thường đẹp hơn bất kỳ viên kim cương nào, làn da trắng không tì vết, mái tóc vàng được trải thẳng gọn gàng và phát sáng tựa như một mặt trời nhỏ trong căn phòng tối tăm.

Cơ thể nàng như một nụ hoa đang trong quá trình biến đổi từ một cô gái thành một người phụ nữ trưởng thành, được đặt trong một chiếc váy trang nhã màu trắng tinh khôi pha chút xanh nhạt. Hình ảnh thuần khiết và gọn gàng đó trông cực kỳ phù hợp với cô.

Ngực của nàng không lớn bằng ngực của cô gái tóc xoăn bên cạnh, nhưng chúng vẫn phát triển vượt bậc hơn nhiều so với bất kỳ ngưởi con gái nào khác ở cùng độ tuổi, cặp nhũ hoa hơi nhô lên trông rất lôi cuốn và được hoạt họa bởi nét đẹp của viền ren chiếc váy ngực.

Nàng trông giống như một nàng tiên bước ra từ trong trong truyện cổ tích, vì vậy vẻ đẹp của cô dường như đến từ một thế giới hoàn toàn khác.

“ Tên tôi là Akira và tôi đến để cứu hai cô “

“ Thật ư! Nghe thấy gì không Mary? chúng ta sắp được cứu rồi đó “

Cô gái có nụ cười thiên thần đang hạnh phúc ôm lấy người con gái còn lại gọi là Mary.

“ Stella, chúng ta không nên tin lời của bọn lính Sodom, chắc chắn hắn ta sẽ mang chúng ta ra ngoài để thỏa mãn thú tính mà thôi “

“ Không! Tôi sẽ không làm thế “

Đó là những lời buộc tội khủng khiếp nhưng anh hiểu được tại sao cô ấy lại nói vậy.

Vương quốc Sodom, quê hương của anh đã đánh chiếm các vùng lãnh thổ lân cận trong vài năm trở lại đây. Và lần này, nó đã xâm chiếm xứ Courreges khi không hề đưa ra bất kỳ một lời tuyên chiến nào, cuộc tấn công bất ngờ này mục đích là để đánh sập tòa lâu đài gần biên giới và bắt hai chị em công chúa.

Kế hoạch là sử dụng hai người họ làm con tin để cuộc xâm lược diễn ra một cách dễ dàng hơn. Nói cách khác, những cô gái xinh đẹp trước mặt anh là hai thiên kim công chúa của vương quốc Courreges: Stella Lily Gatomaritie và Rosemary Angelica Gatomaritie.

Akira đã chán ghét vương quốc của mình cùng những thủ đoạn đê hèn của chúng nên đã mạo hiểm đánh cắp chìa khóa hầm ngục để giải cứu họ.

“...Anh là Akira phải không? Thật sự anh đến cứu bọn em à? “

" Tất nhiên! Những hành động gần đây của Sodom là không thể tha thứ được. Hai cô sẽ gặp nguy hiểm nếu còn tiếp tục ở lại vì vậy hãy trốn thoát với tôi “

Chàng trai mở khóa căn phòng giam, tiếng kêu leng keng của chìa khóa đồng nghĩa với việc họ đã được giải thoát.

“ Cảm...Cảm ơn anh rất nhiều “

“ Chờ đã, Stella. Tin tưởng thằng đàn ông man rợ này là rất nguy hiểm “

Cô công chúa nhỏ hơn nói một giọng điệu cực kỳ đề phòng, nhưng Stella vui vẻ bước ra và ôm chầm lấy chàng trai với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

“ Chờ..Chờ đã. Công chúa Stella. Cô...Cô làm gì vậy? “

Hương thơm ngọt ngào quấn quanh lấy cơ thể chàng trai và đồng thời một cảm giác mềm mại áp vào ngực anh. Trước đây, Akira chưa bao giờ có thể cảm nhận được mùi hương hay hơi ấm cơ thể của một cô gái, vì vậy anh nhìn chằm chằm vào nàng công chúa.

“ Em đang rất vui nên mất kiểm soát đôi chút...Xin lỗi anh. Nào, em còn chờ gì nữa, Mary? Lẹ lên, lẹ lên “

Stella đỏ mặt khi nhận ra mình đã làm gì và lùi lại khỏi Akira.

Nàng chắc hẳn đã được hưởng một nền giáo dục cực kỳ tiên tiến. Một công chúa ngây thơ như cô sẽ không bao giờ nghi ngờ bất cứ ai trước đây, vì vậy bị bắt như thế này hẳn là một trải nghiệm đáng sợ. Stella rất hạnh phúc khi được giải thoát đến nỗi vẫy tay với em gái mình trong khi ăn mừng.

img_011.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Tôi vẫn không tin anh đâu..”

Rosemary rời khỏi phòng giam bằng những bước đi thanh cao. Cô phủi bụi khỏi váy, chải lại những lọn tóc vàng, và thể hiện bản thân theo một cách đẹp nhất.

“ Oh, Mary. Tại sao em vẫn nói vậy? “

“ Chúng ta cần cẩn thận. Vậy làm gì tiếp theo đây? “

Stella ngây thơ và bồn chồn trong sự háo hức muốn trốn ra khỏi đây, nhưng cô công chúa nhỏ hơn chỉ khoanh tay và dừng lại bên ngoài phòng giam.

“ Tôi có một cỗ xe được chuẩn bị bên ngoài. Chúng ta sẽ lái nó đến cung điện hoàng gia Courreges “

“ Vậy có người bắt gặp thì sao? “

“ Tôi đã chuốc say bọn lính rồi, hơn nữa tôi nhận được lệnh phải áp giải tù nhân, nên chúng ta sẽ an toàn ngay cả khi bị bắt gặp “

Đôi mắt của Rosemary mở to trong sự ngưỡng mộ. Cô không thể ngờ kế hoạch trốn thoát của anh lại được vạch ra một cách kỹ càng như vậy.

Và cô hẳn là đã cảm nhận được Akira nghiêm túc trong chuyện này đến thế nào.

“ Hiểu rồi...Hãy đưa bọn tôi về nhà an toàn “

“ Vâng. Trăm sự nhờ anh “

Người chị gái thì cúi đầu trong khi cô em gái ngẩng cao đầu nhìn chàng trai một cách kiêu ngạo. Hai chị em cư xử rất khác nhau, nhưng tính mạng của cả hai đều đè nặng lên đôi vai của chàng trai.

“ Đi lối này “

“ Oh...tôi muốn đến gặp mẫu hậu và mọi người tại lâu đài “

“ Tốt hơn hết là điều đó không phá hỏng kế hoạch này “

Ba người họ bước chầm chậm lên các bậc thang xoắn ốc để lên đến mặt đất.

------------------------------------------------------------

Edited

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Quả miêu tả nhân vật chi tiết đấy 😶
Quả art minh hoạ nhìn nuột ko kém
Xem thêm
Và cuộc đời với 8 bình sữa bắt đầu.
Xem thêm
Đọc lại :))
Xem thêm
Chán ghét đất nước là 1 phần còn simp là chủ yếu =)))))))))
Xem thêm
Main không có sức mạnh à cũng hay đấy
Xem thêm
Mở đầu cũng bánh cuốn phết. Cảm ơn thớt
Xem thêm
Nhìn minh hoạ đầu chấp mà tưởng Kobato-chan trong tomodachi....
Xem thêm
Cái nét vẽ giống bộ : “ chúng tôi ko có nhiều bạn “ nhất là em tóc vàng , chắc cùng họa sĩ
Xem thêm