Milk Princess
Kanzaki Misora (神崎美宙) Oozora Itsuki (大空樹)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 02: More Lovey-Dovey Boobtopia

Mở đầu

36 Bình luận - Độ dài: 1,249 từ - Cập nhật:

PROLOGUE

TL : Đỗ Tiến Đức

Editing : Đỗ Tiến Đức 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 0002.jpg

“ Pant, pant…Oh, ra là một giấc mơ thôi à..”

Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng anh vừa gặp phải, Akira mệt mỏi ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh trong khi lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán.

Trong màn đêm mờ tối, chàng trai có thể nhìn rõ được những đồ nội thất sang trọng cùng với các cổ vật quý hiếm. Anh - Người được gọi bằng cái tên Akira, thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng bản thân mình vẫn đang yên giấc tại căn phòng ngủ của Nữ hoàng Christina, trong cung điện thủ đô Belhazzar của vương quốc Courreges.

Không lâu trước đó, bản thân cũng chỉ là một cai ngục của vương quốc Sodom, kẻ thù của Courreges. Nhưng chàng trai đã giúp hai nàng công chúa Stella và Rosemary trốn thoát và quay về với quê hương họ. Nhận được sự chào đón nồng nhiệt tại nơi đây, hai cô gái xinh đẹp này và anh đã có một cuộc sống êm đềm kể từ khi đó. 

Quê hương của Akira đã sụp đổ trong một cuộc nội chiến, nhưng những ám ảnh về tội trạng của kẻ phản quốc vẫn đeo bám dai dẳng lấy tâm trí chàng trai, đó là những gì trong giấc mơ anh gặp phải.

“…Nnn, Akira…? ”

Hành động của vừa rồi của Akira hẳn đã làm cho người phụ nữ nằm kế bên thức giấc, vì nàng đang mở hé một mắt ra nhìn chàng trai, đôi mắt anh dường như bị xoáy theo cái ánh nhìn kỳ lạ đó. Theo phản xạ, cơ thể chàng trai hơi giật lên đôi chút.

Nàng là nữ hoàng của vương quốc Courreges, Christina Theresia Gatomaritie, và là người phụ nữ đẹp như tiên giáng trần,

“ Xin lỗi...Anh làm em thức giấc hả? “

“ Không sao mà anh. Cơ mà, anh đang toát mồ hôi nhiều quá đấy “

Akira nheo mắt lại và xin lỗi. Kể cả trong màn đêm thế này, anh vẫn có thể nhìn được làn da trắng nõn nà của nàng cùng với một vẻ đẹp lạ thường khi cô từ từ ngồi dậy với mái tóc bồng bềnh chảy ra phía sau lưng.

Nữ hoàng mặc một chiếc áo sơ mi xuyên thấu và không có đồ lót bên trong. Cơ thể quyến rũ trước mặt anh đang toát ra vẻ hấp dẫn với người đối diện, nên anh ngượng ngùng khi Christina nhẹ nhàng ôm lấy anh bằng bộ ngực gợi cảm của nàng.

“ Có chuyện gì thế? Anh gặp ác mộng à? “

Sự mềm mại hạnh phúc này đang quấn lấy anh, khi chàng trai vùi mặt vào bộ ngực to lớn và nóng bỏng đó. Hơi thở nặng nề vì ác mộng của bản thân khi nãy đã dần dần nhịp nhàng trở lại. 

“ Ưmmm,…ừ…”

Hơi xấu hổ vì đã đến độ tuổi này rồi mà vẫn còn giật mình khi gặp ác mộng, nhưng giọng nói ngọt ngào đến tan chảy của nàng đã khiến anh phải thừa nhận điều đó.

“ Thôi đừng lo lắng gì cả, có em ở đây với anh mà ♥ “

Nữ hoàng quan tâm rất nhiều đến anh, người đã xả thân để cứu hai cô con gái của nàng. Ngay cả khi đã cho Akira số của cải châu báu nhiều đến vô kể, cô vẫn để chàng trai ở lại trong cung điện khi anh không còn nơi nào để gọi là nhà. Nàng tiếp đón Akira với sự hiếu khách nồng hậu nhất mà truyền thống của Courreges có được.

Người dân nơi đây tôn thờ một vị nữ thần sữa. Nên theo thông lệ, người chủ gia đình sẽ phục vụ các vị khách quý bằng chính sữa của bản thân họ. Và Christina còn làm nhiều hơn thế, nàng cho phép anh được uống sữa trực tiếp từ bầu ngực của mình.

 “ Hee hee…Đây, Akira. Anh cứ tận hưởng bầu ngực của em thoải mái đi ♥ “

Nàng giữ anh trong vòng tay mình khi từ từ ngả người xuống giường, để chàng trai có thể được tận hưởng cơ thể mình một cách tự nhiên nhất. Cô cố ý dùng một tay để nới lỏng dải ruy băng trên ngực, để khoe ra hai bầu lớn của mình như thể chuẩn bị cho con bú.

“ Ah, ahh…”

Akira bị hấp dẫn bởi bộ ngực đang đung đưa nhẹ nhàng trước mắt mình, nên chàng trai vội vàng ngoạm lấy một bên đầu nhũ hoa đang dần to lên đó. Khi liếm quanh đầu ngực đang cương cứng của nàng và mút lấy nó, một dòng sữa ngọt ngào từ từ chảy ra và tan vào trong miệng anh.

“ Ahhn, không cần vội đâu mà..Ngực em có chạy đi đâu đâu ♥ “

Ánh mắt ngây ngất của nữ hoàng nhìn chàng trai khi anh đang mút lấy ngực nàng, cô nheo mắt lại và mỉm cười hài lòng. Người phụ nữ trẻ này không những yêu anh như một người đàn ông mà cô còn coi anh như chính con đẻ của mình vậy. Vì vậy không chỉ phục vụ sữa cho chàng trai, nàng còn lấy đi trinh tiết quý giá của anh.

Mất cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, Akira đã phải sống lủi thủi một thân một mình kể từ khi đó. vậy nên anh đã được nữ hoàng đưa vào cung điện bằng tình cảm mẫu tử thiêng liêng của nàng. Chàng trai chẳng chút phàn nàn khi Christina bảo anh đến thăm cô mỗi đêm. Tận hưởng sự cuồng nhiệt của những cuộc mây mưa cho đến bình minh và nằm chung giường với nhau đã trở thành một chuyện thường ngày trong thời khóa biểu của anh.

“ Thế nào? Tối nay, sữa em có vừa miệng anh không? “

“ Có, rất… “

“ Thế à? Tuyệt lắm ♥ Anh cứ mút nó đi, rồi cố ngủ lại nhé ♥ “

Người phụ nữ ân cần mỉm cười với anh rồi nàng từ từ nhắm mắt lại.

Chàng trai cảm nhận được sự ấm áp đang lan ra trong cơ thể mình và anh từ từ chìm vào giấc ngủ

 ---------------------

“ Akira lại ngủ với mẹ nữa rồi “ 

“ Ugh, chị em mình nên làm gì đó, không thì mẹ sẽ lấy anh ấy mất “

Chàng trai đã ngủ say trong lòng hiếu khách của nữ hoàng, nhưng anh không biết rằng, ngoài kia, hai nàng công chúa đang theo dõi họ từ phía bên ngoài cánh cửa.

“ Chúng ta cần phải quyến rũ anh ấy thêm nữa “. Cô chị gái khăng khăng.

“ Quyến rũ? Nhưng bằng cách nào mới được cơ chứ? “. Người em gái hỏi lại.

“ À thì...Mai mình có thể tham khảo ý kiến từ chị Sherris “

“ Phải ha, có lẽ được đó “ 

Hai cô gái gật đầu và lặng lẽ đóng cửa phòng ngủ

--------------------------------------

** Bắt đầu từ Vol này, mình sẽ để Akira và Christina xưng hô là (Anh - Em) những khi hai người “ Thân mật “ hoặc chỉ có hai người với nhau, còn những lúc có nhiều người xung quanh, mình vẫn để là (Cậu - Ta) nhé.

.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Kích thích vl 😶
Xem thêm
Thanh niên sướng vl đêm nào cũng bú sữa nữ hoàng vếu to cho đến khi ngủ đi :v
Sáng dậy mồm vẫn còn ngậm núm vú :))
Xem thêm
dễ chết sớm như mấy ông vua có hậu cung :D
Xem thêm
ai làm vua nước này chắc thăng sớm =))
Xem thêm
Ông vua mà bt chắc đội mồ sống lại mẹ luôn quá
Xem thêm
Tay tui đã mở khóa quần khi nhìn cái ảnh @@
Xem thêm
TRANS
Tuyệt vời :))
Thanks~
Xem thêm
Tui tưởng hết rồi cơ
Xem thêm
Lại nứng khi thấy chap mới
Xem thêm
Nuột vl
Xem thêm
Chú m dấn thân vô con đường tội lỗi r à
Xem thêm
@lala2tuoi: thế b thì sao
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời