Milk Princess
Kanzaki Misora (神崎美宙) Oozora Itsuki (大空樹)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 03: Forever Lovey-Dovey Boobtopia [END]

Mở đầu

14 Bình luận - Độ dài: 1,644 từ - Cập nhật:

PROLOGUE

TL : Đỗ Tiến Đức

Editing : Nguyễn D. Thảo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Sherris giờ sẽ là người hầu gái riêng của mình anh “

An tọa nơi đây là tòa tháp cao ngất ngưởng của cung điện hoàng gia thủ đô Belhazzar, vương quốc Courreges.

Các dòng dõi hoàng tộc đã ngự trị tại nơi này qua hàng trăm thế hệ và giờ đây một chàng trai trẻ với tên gọi Akira được đặc cách sống dưới một mái nhà cùng với họ. Anh đang thưởng thức ly trà cùng sự thoải mái còn vương trên môi.

Sau khi nhấm nháp tách trà một cách tao nhã, Nữ hoàng Christina Theresia Gatomaritie lên tiếng như thể cô vừa nhớ ra điều gì đó.

Dù đã ngoài ba mươi nhưng gần xa vẫn nô nức tiếng đồn về chuyện nữ hoàng là người phụ nữ đẹp nhất lục địa và nó đã lan rộng ra khắp năm châu. Mái tóc nâu bóng mượt, đôi mắt long lanh đến mê hoặc và làn da trắng nõn nà tạo dựng cho nàng một vẻ đẹp có thể đốn hạ được bất cứ ai nếu họ vô tình trông thấy cô. Diện trên mình một chiếc váy trắng, những đường cong trên cơ thể Christina toát ra nét quyến rũ đặc trưng của một người phụ nữ trưởng thành.

“ Ủa sao tự nhiên mẹ lại nói vậy? “

“ Chẳng phải Sherris đã luôn phục vụ cho Akira rồi đó thôi “

Hai người con gái của Christina - Thiên kim công chúa Stella Lily Gatomaritie và Rosemary Angelica Gatomaritie - tỏ ra bối rối trước lời đề nghị của cô.

Nàng đặt tách trà xuống và tiếp tục với vẻ mặt nghiêm túc.

“ Sau khi đã có quá nhiều biến cố nguy hiểm xảy ra, mẹ nghĩ nên để Sherris bên cạnh Akira để cô ấy có thể tiện đường chăm sóc, hai đứa nghĩ sao? “

Nữ hoàng gợi nhắc về chuyện chàng trai bị ám sát đêm hôm nào.

Đó là bởi cô hầu gái trưởng Sherris, người đã không màng đến tính mạng mình để bảo vệ anh khỏi những tên sát nhân.

Dù hai kẻ đó đã bị xử tử nhưng danh tánh của tên trùm vẫn đang là một ẩn số. Dựa vào những lập luận khách quan, nhiều khả năng kẻ chủ mưu là người thuộc bộ máy quan chức, điều này càng khẳng định sự không đồng tình về chuyện chàng trai gần gũi hai nàng công chúa những ngày qua.

Sherris là một người phụ nữ thông minh, cô luôn bao quát được tình hình bên trong lâu đài, vậy nên để nàng bên cạnh Akira là điều hoàn toàn hợp lý vì những điều không may có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

“ Anh rất cảm kích, nhưng em chắc chứ “

“ Tất nhiên rồi, và giờ thì Sherris, em rõ rồi chứ. Bắt đầu từ giây phút này, em sẽ là người hầu gái riêng của mình Akira. Ta sẽ đưa người khác lên thay chức vụ của em “.     

Người phụ nữ mặc trên mình bộ đồng phục với tông màu trắng đen bước đến và cúi đầu.

“ Thần xin vâng. Thưa ngài Akira, em sẽ luôn luôn bên cạnh và phục vụ ngài “

Tuy nàng vẫn thường xuyên phục vụ anh, nhưng bên cạnh đó Sherris vẫn còn quá nhiều trọng trách khác nhau, vậy nên trách nhiệm song hành quả là hơi quá để một người phụ nữ có thể cáng đáng trên vai. 

“ Chẳng phải là an tâm quá rồi sao, Akira. Vì giờ đã có Sherris ở bên cạnh anh rồi ha “

Stella vỗ tay vui vẻ từ chiếc ghế sofa bên cạnh anh.

Khuôn mặt búp bê, mái tóc vàng óng như ánh nắng ban mai cùng đôi mắt xanh thăm thẳm. Nàng là một người vô cùng lịch sự và điềm đạm. Nụ cười thiên thần kia đã đủ để lấp đầy anh với sự hạnh phúc, vậy nên Akira bất giác mỉm cười.

Khi còn mải mê đắm đuối vào đôi mắt xanh thẳm đó, anh cảm nhận được một cú véo mạnh từ phía mạng sườn bên cạnh.

“ Nhưng đừng có mà lơ là quá đấy. Khi nguy hiểm xảy đến, nó sẽ không gõ cửa thông báo cho anh đâu “

Chàng trai quay người lại và bắt gặp ánh mắt lo lắng từ Rosamery, nhị thiên kim công chúa của vương quốc.

Mái tóc vàng xoăn, đôi mắt sắc lẹm và giọng nói độc đoán như thường lệ. Nàng là người con gái với tính cách Tsundere điển hình, nhưng lại quá ngượng ngùng để có thể chấp nhận.

“ Cảm ơn sự quan tâm của em “

“ Anh không cần phải to ra như vậy, đó là trách nhiệm của một người vợ “

Lời cảm ơn làm nàng đỏ mặt quay đi.

Kỷ niệm gặp mặt đầu tiên của cả hai người ngỡ là sự thù ghét, nhưng Akira nhanh chóng hiểu ra đó chỉ là lớp mặt nạ lạnh lùng mà Mary đeo lên để giấu đi sự bối rối của nàng. Sự quan tâm này là cử chỉ dễ thương quá mức cần thiết dành cho chàng trai.

“ Ơ này, chị cũng là vợ Akira cơ mà….Và cả em cũng rất lo lắng cho anh nữa đấy “

Khi nhận thấy bầu không khí giữa chàng trai và em gái mình dần dần chuyển biến theo hướng ngọt ngào. Stella phồng má bám lấy cánh tay Akira, ép bộ ngực có kích cỡ phù hợp với một cô gái ở độ tuổi đôi mươi vào cơ thể anh. Sự ấm áp và mềm mại bao quanh cánh tay trên khiến nhịp tim chàng trai ngay lập tức đập lỡ nhịp.   

Khởi đầu là lòng hiếu khách và sau đó là yêu cầu Akira chuyển hộ khẩu vào gia đình mình để cô có thể kết hôn với anh.

Đó là lý do vì sao chàng trai bị tấn công, nhưng đồng thời đó cũng là một trải nghiệm hạnh phúc.

“ Phải phải, anh biết chứ. Anh biết ơn cả hai “

Sự lo lắng quá mức dành cho chàng trai mang lối sống cô độc từ nhỏ là lý do vì sao Akira đang sống trong những giây phút cực kỳ hạnh phúc. 

“ Ara ara. hai đứa có vẻ yêu Akira quá nhỉ? Giờ thì, hay là em chuẩn bị chút sữa cho chàng trai của mình cái nhỉ? “

Nữ hoàng, người quan sát cả ba người từ nãy đến giờ, lên tiếng mở lời. Cô đưa tay từ từ lên phần ngực váy, kích thước quá khổ của bầu ngực trông như muốn chực chờ bung ra.

Sự lôi cuốn của bộ ngực nữ thần càng mãnh liệt hơn khi chúng được phơi bày nguyên vẹn ra trước mắt anh.

“ Mẹ, con sẽ làm thế, mẹ không phải nhúng tay vào “

“ Đừng có ngớ ngẩn thế Mary, ta sẽ tự mình làm điều này “

Hai nàng công chúa gần như ngay lập tức kéo ngực mình xuống và áp vào hai bên cánh tay của chàng trai để cạnh tranh trực tiếp với mẹ mình.

Tại xứ xở khó đỡ Courreges, cho thực khách uống sữa là một kiểu hình của lòng hiếu khách, nên chuyện này luôn luôn được diễn ra trong bữa trà chiều của cả bốn người. Đặc biệt hơn, đối với chàng trai đang sở hữu cặp mắt hau háu, anh được hưởng đặc ân uống trực tiếp từ nguồn sữa phước lành ngọt ngào.

“ Cảm...Cảm ơn mọi người “

Chàng trai ngoại quốc hôm nào còn bỡ ngỡ với phong tục tập quán nơi đây nay cũng đã dần dà sa đọa nghiện ngập loại sữa thiêng liêng.

“ Phải rồi, cứ uống bao nhiêu anh thích “

“ Ahn, Nh-Nhìn xem. Sữa em chảy ra rồi này “

Stella và Rosemary bắt đầu xoa bóp bộ ngực của chính họ và ép hai bầu ngực lại với nhau hòng kích thích anh uống sữa của mình trước, nên Akira cũng không thể không bận tâm tới chúng được, ngay lúc còn đang muốn chiêm ngưỡng đôi gò bồng đảo của hai nàng công chúa, Christina bước tới trước mặt và mỉm cười nói.

“ Hee hee, đừng gạt em ra ngoài chứ, Akira. Đây uống của em trước này “

“ Whoa, whoa! Christina!? ”

Nữ hoàng nhẹ nhàng ngồi lên đùi chàng trai và dịu dàng vuốt tóc anh. Kể từ khi đến vương quốc này Akira có một sở thích đặc biệt liên quan đến ngực, nhưng người con gái trước mắt anh còn mang lại nhiều khoái cảm hơn thế, khi bờ mông căng tròn của nàng đang mát lạnh áp sát vào đùi anh.

“ Mẹ, mẹ táo bạo quá “

“ Không công bằng, nơi đó chỉ được dành cho con mà thôi “

Ba bầu ngực tuyệt đẹp trưng bày trước mắt anh như một gian hàng bán đồ dâm đãng chuẩn bị đến mùa Flash sales.

“ Nếu ngài muốn uống sữa đến vậy, thì em cũng chẳng nề hà gì “

Người hầu gái riêng của Akira từ phía sau lên tiếng, đồng thời áp hai bầu ngực của mình vào gáy anh.

(Mình đang bị bao vây bởi vũ khí thiêng liêng của người phụ nữ, mình đã làm gì để xứng đáng nhận được điều này cơ chứ)

Sự quyến rũ hiện lên ở khắp các mặt trận, Akira đánh mất chính mình khi đôi môi thèm khát mút lấy mút để các bể sữa Body-Made và táo bạo so sánh hương vị.

.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Mấy ông main isekai mà thấy vậy chắc chạy cmn mất luôn ấy ????
Xem thêm
có harem là phải hưởng như vậy mới đúng chứ :))))
Xem thêm
TRANS
Cảm giác nó còn số hưởng hơn bao Main Isekai :v
Thanks~
Xem thêm
Đc uống sữa này mà để nghiện thì ma túy tuổi so đc :))
Xem thêm
Yare Yare qua Nhật kiêm dịch vụ truck-sama để đc isekai nào
Xem thêm
Chi cho xa bác, ra quốc lộ là đc rồi :))
Xem thêm
@9981: Yare Yare sợ ở Việt Nam chưa có dịch vụ isekai
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
.... khuya rồi .. chắc k nên đọc chap sau.. mai tính v.. thanks trans
Xem thêm
Thanks trans và edit
Xem thêm
chắc phải tích đức mấy chục đời mới hên dc như thằng này =))
Xem thêm