Kingdom's Bloodline
Vô Chủ Chi Kiếm
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1 - Huyết mạch trở về

Chương 15 - Asda Sakern

6 Bình luận - Độ dài: 4,670 từ - Cập nhật:

Ngay cả trong suốt quãng đời dài đằng đẵng của Asda Sakern, ấn tượng đầu tiên của anh về cậu bé đó cũng thật thú vị và lố bịch:

Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn nến, cậu bé tóc đen trông có vẻ thật chật vật. Máu nhỏ xuống từ trán của cậu ta, khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy những vết xanh và tím, cổ cậu bị bóp đỏ một vết. Thân thể cậu khẽ run rẩy. Cậu mặc bộ quần áo rách rưới được làm từ cây gai, và có một con dao găm đang được buộc chặt trên cẳng chân cậu.

Sau khi nghe thấy danh tính của Asda, trông cậu bé như không biết phải làm thế nào. Tay cậu áp trên ngực và cậu có chút căng thẳng. Dường như cậu mơ hồ hiểu ý nghĩa của từ “Ma Năng Sư”. Áp khí ở các nơi trên cơ thể cậu đột ngột thay đổi, đến nỗi hơi thở cũng trở nên đục ngầu.

Nhưng đôi mắt của cậu ta thật khác thường.

Phải. Chứa đầy trong đôi mắt kì lạ đó không phải là sự sợ hãi hay lạ lẫm, cũng không phải sự hoảng loạn hay cảnh giác, mà thay vào đó… là sự hiếu kì và hưng phấn?

Những ý nghĩ trong đầu Tyres vào lúc này cũng làm chính cậu phải ngạc nhiên.

Sau khi nỗi kinh ngạc khi biết người đàn ông đó là Ma Năng Sự qua đi, cậu bỗng cảm thấy một niềm thôi thúc muốn hỏi xem Ma Năng Sư rốt cuộc là thứ gì.

‘Đây là bệnh nghề nghiệp chăng?’

Đúng lúc đó, Tyres bỗng nhìn thấy thứ gì đó từ khóe mắt. Nằm trong một góc tối là ba quả cầu lớn cỡ một con người.

Nhưng rồi, khi Tyres nhận thấy bên trong quả cầu đó mơ hồ lộ ra tay và chân người, mặt cậu bỗng tái mét.

"Ta tin là cậu đã gặp Talon và Moria của Hội Brotherhood." Ma Năng Sư Asda nhận thấy ánh mắt của cậu và cất tiếng hỏi với một nụ cười: "Bọn hắn cực kì tham vọng, vừa mới bắt đầu đã xông thẳng vào phố Red Market."

"Xin thứ lỗi, ta không quen dùng phương thức bóp nghẹt hoặc nghiền nát như Morris, ta thích những phương pháp đơn giản hơn." [note22118] 

‘Nặn một con người thành hình cầu là phương pháp đơn giản hơn đấy à?’ Tyres cảm thấy lòng mình trầm xuống, cậu thầm chỉ trích.

"Đến đây nào, cậu bé." Asda cười nói. Giọng nói của anh ta rất dễ chịu, rất dịu dàng, và còn vô cùng lịch sự nữa. "Đến đây và xem bàn cờ của ta."

Tyres nuốt xuống một ngụm nước bọt và quay đầu. Ném ra khỏi đầu cái hình ảnh mấy quả cầu thịt người, cậu nhanh chóng phân tích tình cảnh của mình. Sau đó, Tyres nhìn thấy trên tay trái Asda có một quả cầu năng lượng màu xanh trông giống như hiệu ứng 3D (Nhưng cậu biết nó không phải). Cậu dứt khoát từ bỏ cái ý tưởng rút dao găm ra đâm vào cổ người đàn ông đó.

Dựa theo phương pháp cậu thường sử dụng trước những buổi kiểm tra vấn đáp ở kiếp trước, Tyres hít thở ba lần trước khi chậm rãi bước đến.

‘Nếu đây là phước lành thì sẽ không phải là tai họa. Nếu đã là tai họa thì mình khó mà tránh nổi.’

Với một nụ cười như không phải cười, Asda nhìn cậu bé đang hành động như một người lớn trong khi chờ đợi cậu đến gần bàn cờ. Ngay lúc đang định mở miệng nói, anh ngạc nhiên thấy cậu bé kéo ra một chiếc ghế và ngồi vào. Cậu nhíu mày, có vẻ như không mấy hài lòng về tầm nhìn, thế rồi cậu ngồi dậy và đẩy cái ghế đến gần Asda trước khi trèo lên nó và ngồi xuống.

"Ưm, chân tôi có hơi đau." Tyres gượng cười với Asda. Vô tình, cậu khiến vết thương trên trán mở ra và kêu lên một tiếng đau đớn.

"Là sơ suất của ta."

Asda thích thú quay đầu lại và dùng tay phải chạm nhẹ vào. Có một thứ gì đó như đang đè lên vết thương trên trán Tyres và khiến máu ngừng chảy.

"Đây là… Anh tăng áp lực không khí và cố định nó sao?" Tyres ngạc nhiên chạm tay lên trán và nhận thấy một tấm màng vô hình đang ngăn cách tay cậu với vết thương.

Asda ngưng cười và lặng lẽ gật đầu.

"Đúng. Có phải gia sư vật lý đã dạy cho cậu không?"

"Err… Không." Tyres ngượng ngùng bỏ tay xuống. Có vẻ như Asda đã coi cậu là một quý tộc hoặc đứa trẻ đến từ một gia đình giàu có nào đó.

Asda gật đầu và quay lại với bàn cờ trên bàn.

"Cậu nhận ra nó chứ?"

Tyres cẩn thận nhìn tấm bản đồ trên mặt bàn.

"Một trò chơi cờ lấy Phố Red Market làm bản đồ… Không! Đây là bản đồ của cuộc chiến hiện tại ở bên ngoài! Quân đỏ là Bang Blood Bottle, quân đen là Hội Brotherhood!" Tyres bất chợt nói.

"Tất nhiên rồi."

Asda vô cảm vươn tay phải ra. Hai quân cờ màu đen và một quân cờ thủy tinh bay lên từ phía xa và tay anh bắt lấy chúng.

"Đây vốn nên là một cái bẫy hoàn hảo. Trong một khoảng thời gian ngắn, ta sẽ khiến Morris và Cenza đều chết ở đây. Nhưng mọi chuyện luôn luôn có sai sót, không phải sao?"

Trên không trung, ba quân cờ bay quanh đầu Tyres như những con chim nhỏ.

‘Hãy xem như nó chỉ là một màn ảo thuật thôi.’ Tyres cố ép bản thân phải bình tĩnh trong khi theo dõi màn trình diễn của Asda.

"Thứ nhất, người của ta đều là một lũ vô dụng. Rõ ràng, họ nên tấn công Morris và Cenza trước tiên và giết chết bọn hắn bằng mọi giá. Thay vào đó, bọn họ lại dè dặt đi vòng qua kẻ địch và dùng chiến thuật đánh du kích để để bào mòn lực lượng. Điển hình của việc lấn yếu sợ mạnh."

"Thứ hai, ta không chắc đó có phải là tiếp viện của Hội Brotherhood hay không, nhưng tóm lại là, một quân cờ đã bất ngờ lẻn vào và quấy rầy trận thế của ta."

Theo lời tường thuật không cảm xúc của Asda, một trong những quân cờ ở trên đầu Tyres rơi xuống trên bàn cờ.

"Đó là người đã đồng hành cùng với cậu từ Khu Hạ thành. Với một tốc độ khủng khiếp, kẻ đó đã đánh hạ Dorno và Sven ngay trong một lần đối mặt. Ngay lúc này, Rolf vẫn đang đuổi theo hắn. Ngay cả Rumeno, một Dị năng giả với năng lực theo dõi, cũng không thể tìm thấy một dấu vết nào của hắn từ trong đám bụi mù. Ta chỉ có thể nói rằng, quả là một điều đáng mừng cho Hội Brotherhood khi có một cao thủ như vậy trong thế hệ trẻ."

Quân Kiếm sĩ màu đen đáp xuống trên bản đồ, đứng cạnh một quân Kiếm sĩ màu đỏ, một xếp phía trước và một ở phía sau. Xa hơn nữa là một quân Tể tướng đỏ.

Tyres biết anh ta đang nói đến Jala. Cậu cảm thấy khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể thầm hi vọng rằng cô ấy sẽ an toàn, đặc biệt là khi còn có một quân Tể tướng màu đỏ nữa ở nơi xa.

"Lỗ hổng này quả là trí mạng, có nhiều quân cờ đã chạy thoát. Dù chúng đều chỉ là đám tép riu, nhưng mà…" Asda thở dài. "Thông qua chúng, tổng bộ Phố Black của Hội Brotherhood đã phát hiện ra tình huống ở đây sớm hơn một giờ so với dự đoán của ta. Ta có thể cảm thấy Lancer và thuộc hạ của hắn đã khống chế được lối vào."

"Cái bẫy chuột đã bị phá."

Anh ta cúi đầu, đầy hối tiếc và buồn bã. Trong khoảnh khắc đó, Tyres suýt nữa đã nghĩ rằng người đang ngồi trước cậu là một vị linh mục đền thờ giàu lòng trắc ẩn.

Nhưng, Asda ngay lập tức ngẩng đầu lên. Biểu cảm buồn bã trên khuôn mặt anh ta đã biến mất không một dấu vết. Anh nhẹ nhàng vung ngón tay và hai quân cờ khác đang lặng yên trong không trung lại bắt đầu xoay chuyển.

"Đây, là một kẻ tiến vào từ hướng khác. Ta không biết là hắn đứng về bên nào. Hắn đã đồ sát anh em nhà Leighton nhanh hơn cả làm gỏi hai con lợn. Ở quanh đó không có một ai có thể ngăn cản hắn. Ta chỉ có thể phái ra Groudon đang ở bên cạnh ta. Nên bây giờ ta chẳng còn ai để nói chuyện cùng."

Asda có vẻ không mấy hài lòng, anh thả xuống quân Kỵ sĩ thủy tinh trên không trung và đặt nó cạnh một quân Hộ vệ đỏ.

"Có khả năng đó là quân cờ đến từ một thế lực khác. Nếu không thuộc về một quý tộc thì chắc hẳn là từ chính quyền. Quả là một điều không lường trước được."

Tyres lại nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Và cuối cùng chính là cậu, cậu bạn nhỏ. Bởi vì không có ai có thể dùng được, cho nên ta đành phải đích thân mời cậu." Asda quay đầu lại, ánh mắt của anh ta trở nên sắc bén.

Sau cùng, một quân tốt màu đen từ trên không rơi xuống trung tâm tấm bản đồ, đứng cạnh quân Vua đỏ. Tyres trở nên cực kỳ căng thẳng.

"Nói đi. Cậu từ đâu tới?"

Asda ngả người về phía sau. Rất khó để có thể phân biệt được biểu cảm của anh ta.

"Tại sao người của Hội Brotherhood lại gửi cậu đến trung tâm Phố Red Market?

"Cậu là một thứ vũ khí đáng sợ nào đó được gửi đến đây để ám sát ta?

"Hay phải chăng, cậu có một thông tin tình báo quan trọng hoặc một món hàng cần trao đổi với những quân cờ khác?

"Ta hi vọng cậu có thể tình nguyện trả lời câu hỏi của ta một cách thân thiện thay vì gào lên ‘Đi chết đi, Ma Năng Sư’ rồi xông lên. Thực lòng mà nói, đó chỉ là tự sát."

Asda lẳng lặng nhìn cậu với ánh mắt chân thành.

Không giống với Rick, sự chân thành trong đôi mắt Asda không chứa đầy những động cơ thầm kín. Sự chân thành đó vô cảm như thể anh ta chẳng hề quan tâm tới câu trả lời của cậu vậy.

‘Bình tĩnh nào. Tyres, bình tĩnh nào.’

Cậu bé nhắc nhở chính mình, cố gắng hồi tưởng lại những buổi trình bày luận văn và thuyết trình của mình, làm thế nào để có thể dẫn dắt khán giả đến với những lĩnh vực mà họ chưa biết bằng thứ ngôn ngữ quen thuộc đối với họ.

‘Mình rành việc này mà, không phải sao?’

Tyres hít một hơi thật sâu. "Thưa ngài Asda Sakern, ý ngài là, chỉ cần ngồi ở đây thôi, ngài cũng có thể biết được toàn bộ mọi việc đang diễn ra trong Phố Red Market sao?"

Việc đầu tiên Tyres cần làm là thu thập tin tức.

"Không hẳn vậy." Asda thờ ơ đáp: "Ta có thể biết được ngay cả những thay đổi nhỏ bé nhất của không khí trong toàn bộ khu phố. Từ những thay đổi của các áp khí trong cơ thể đến sự lưu động của luồng khí bên ngoài cơ thể người. Nói cách khác, mọi sinh vật có hô hấp ở trong Phố Red Market đều nằm dưới sự giám sát của ta."

‘Đó là năng lực của anh ta. Một Dị năng sao? Vậy đó là lí do anh ta được gọi là Khí Chi Ma Năng Sư ư?’ Tyres thầm nghĩ. ‘Chẳng trách Hội Brotherhood bị đánh thê thảm như vậy.’

"Vậy hẳn là ngài phải biết…" Tyres bắt đầu sắp xếp ngôn từ và lý luận của mình để tìm cơ hội sống sót trong cuộc trao đổi bằng lời:

"Trên đường đi, tôi và đồng bạn của mình đã thận trọng tránh giao đấu. Chúng tôi chỉ chiến đấu khi không còn lựa chọn nào khác, bất kể là Blood Bottle hay Brotherhood. Tôi tin điều đó có thể chứng minh chúng tôi không phải người của Hội Brotherhood. Ít nhất thì, chúng tôi không đến đây vì Brotherhood mà chỉ vô tình đi vào chiến trường. Chúng tôi không cố ý đối địch với ngài."

"Có lý." Asda gật đầu, vẫn không biểu lộ cảm xúc. Tuy vậy, giọng nói của anh ta không hề mềm đi: "Nhưng các người vẫn ăn mất quân cờ của ta. Ta không quan tâm đến sinh mạng của chúng, nhưng ta quan tâm đến việc kế hoạch mục đích của ta đã bị gián đoạn, cho dù đó là do cố ý hay vô tình. Ngay cả người thẩm phán đồi bại nhất cũng không thể nào nhắm mắt làm ngơ trước một kẻ sát nhân, không phải sao?"

"Và cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta: Cậu là ai? Tại sao lại quan trọng đến vậy?"

Nghe vậy, Tyres nhanh chóng điều chỉnh lại lời nói của mình: "Tôi là kẻ địch của Hội Brotherhood!"

Những lời đó khiến Asda khẽ ngẩng đầu.

Tyres nhận ra lí do của việc đó và quyết định nói một phần sự thật.

"Tôi chỉ là một đứa ăn mày bình thường đã chọc phải một nhân vật cấp cao trong Hội Brotherhood và chạy trốn. Bởi vì tai mắt của Brotherhood có ở khắp Khu Hạ thành nên cơ hội duy nhất của tôi là Phố Red Market tiếp giáp thuộc về Bang Blood Bottle.

"Tuy nhiên, tôi và đồng bạn của tôi đều không ngờ đến cuộc chiến băng đảng diễn ra đêm nay, và bởi vậy, vô tình chúng tôi đã…"

"Tôi rất xin lỗi vì sự lỗ mãng của chúng tôi. Tôi có thể sửa… Ý tôi là, tôi có thể bồi thường cho ngài khi tôi có khả năng. Tôi tin rằng giá trị tương lai của tôi nhất định sẽ xứng đáng để ngài ban cho tôi một cơ hội.

"Tôi đã được định sẵn là kẻ thù không đội trời chung của Brotherhood. Ngay cả khi tôi còn nhỏ yếu, kẻ thù của kẻ thù vẫn là đồng minh. Tôi nghĩ Bang Blood Bottle không cần phải giúp cho Hội Brotherhood diệt trừ một kẻ địch tiềm tàng đâu, phải không?"

Asda nheo mắt lại. ‘Thật là một đứa trẻ có tài ăn nói.’

"Đó là tất cả?"

"Đó là tất cả."

Asda trầm mặc một hồi lâu. Một nụ cười mờ nhạt bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt anh.

"Áp suất không khí trong cơ thể dao động không quá lớn. Hơi thở có hơi căng thẳng nhưng vẫn ổn định. Ha… Mặc dù không nói ra toàn bộ, nhưng cậu cũng không nói dối."

Ma Năng Sư nở nụ cười cay đắng và lắc đầu, chân thành nói:

"Vậy là, sự xuất hiện của cậu, sự xáo trộn của ván cờ —— tất cả đều chỉ là một sự trùng hợp.

"Thực ra ta không hề quan tâm đến những quân cờ mà các cậu đã ăn mất. Dù sao thì chúng cũng chỉ là những quân cờ nhỏ. Cái gọi là Mười hai Chí cường giả, Mười ba vị Đại tướng, Chiến binh Dị năng, hay Sáu Kẻ cầm đầu. Ngoại trừ Cenza, tất cả đều chỉ là Class Ordinary hay Supra thôi."

"Ngay cả Bang Blood Bottle cũng bất quá chỉ là một quân cờ tương đối lớn. Dù cậu có làm gián đoạn kế hoạch của ta và phá hỏng cái bẫy của ta, ta cũng chẳng mấy để tâm."

Asda cười cay đắng và nhìn về phía Tyres.

"Nhưng thật không thể ngờ, kế hoạch của ta đã bị phá hủy bởi vì sự tình cờ và trùng hợp. Điều đó khiến ta cảm thấy rất thất vọng."

"Tình cờ, tình cờ. Haha. Ta đã bắt đầu hiểu được sức mạnh của Nữ hoàng Black Magnolia đến từ đâu rồi."

‘Thật là một con người kì quặc và quái dị.’ Tyres lo lắng quan sát Khí Chi Ma Năng Sư trong khi bồi thêm một câu ở trong lòng.

"Thế giới này quả là kì diệu." Asda bỗng bật cười.

"Này cậu bé, cậu có biết không? Ma Năng Sư ra đời, cũng hoàn toàn bởi vì sự ngẫu nhiên."

Trái tim Tyres bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu bỗng cảm thấy một cảm giác nguy hiểm khó có thể giải thích từ vị Ma Năng Sư đang lộ ra biểu cảm kỳ lạ.

"Một khoảng thời gian thật lâu, thật lâu trước kia, trên đời chỉ có ma pháp, không có ma năng.

"Các pháp sư theo đuổi chân lý của thế giới. Họ sử dụng tất cả những phương pháp tài tình và trí tuệ, lợi dụng tài nguyên và năng lượng thế giới để kiến tạo nên một thế giới càng tốt đẹp hơn.

"Cho đến một ngày nọ, một pháp sư học đồ bậc thấp tình cờ phát hiện ra rằng ma pháp của ông ta không ổn định. Tựa như có sự sống vậy, nó bắt đầu mất kiểm soát và phản kháng lại chủ nhân của mình!"

Khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân Tyres bỗng rùng mình. Cậu cảm thấy một lực lượng khổng lồ và mạnh mẽ bỗng dâng lên từ bên dưới cơ thể mình!

Cậu sửng sốt nhận thấy mình đang bắt đầu nổi lên giữa không trung. Trong bối rối, cậu bé hoảng loạn với tới cạnh chiếc bàn, nhưng rồi cậu phát hiện ra cơ thể mình vẫn đang nổi lên, càng lúc càng cao. Cánh tay cậu đã không còn với tới chiếc bàn được nữa.

Cậu vội vàng nhìn về phía Asda, nhưng lại kinh hoàng thấy Ma Năng Sư đang lộ ra biểu cảm đầy thống khổ và điên cuồng!

"Đúng thế. Mọi thứ đã bắt đầu như vậy. Một pháp sư học đồ đã tình cờ mất khống chế!"

Tyres nhìn quân tốt trên bàn cờ bị lấy đi, trái tim cậu bỗng chìm xuống. Cậu đã biết Ma Năng Sư định làm gì tiếp theo.

"Từ không ổn định, đến hoàn toàn mất kiểm soát, và sau đó là bị chi phối. Thế giới mà ngươi hằng quen thuộc bắt đầu sụp đổ, nỗi sợ hãi và hoảng loạn ập tới. Không ai có thể cứu lấy ngươi, ngoại trừ chính bản thân ngươi!"

Tyres đau đớn nhận ra luồng không khí quanh cơ thể mình đang bắt đầu tăng tốc, áp suất không khí bắt đầu thay đổi!

"Không ai biết ông ấy đã khám phá ra điều gì. Nhưng khi ông một lần nữa trở lại trên thế gian, mọi người nhận ra rằng ông đã không còn là một pháp sư.

"Ông thậm chí đã không còn là nhân loại, không còn là một con người bình thường nữa rồi."

Khi áp suất không khí và nhiệt độ dần tăng lên, trong nỗi kinh hoàng, Tyres bỗng cảm thấy không khí xung quanh trở nên càng lúc càng ngột ngạt, cậu bắt đầu đổ mồ hôi ròng ròng.

"Cũng chỉ trong một lần mất kiểm soát, ông vô ý giết chết hai vị Thần."

"Tựa như chỉ vô tình giẫm chết hai con kiến vậy."

Lời nói của Asda vô cùng tàn khốc. Anh ta chậm rãi quay đầu lại, khóe môi khẽ nhếch lên.

‘Tên thần kinh này!’

Tyres nhả ra hàm răng đang cắn chặt, muốn mở miệng nói, nhưng lại nhận ra giọng nói của mình hoàn toàn không thể thoát ra khỏi cổ họng.

"Đó là vị Ma Năng Sư đầu tiên, cũng là vị Ma Năng Sư mạnh nhất trong lịch sử. Các pháp sư sợ hãi nhận ra rằng mọi thuật pháp, chú ngữ và nghiên cứu của họ đều chỉ như mánh khóe lừa gạt của lũ trẻ con! Các vị Thần hoảng loạn nhận ra rằng ngay cả thần lực và thần tính tối thượng cũng có thể bị đạp đổ ngay trong một đòn đánh đầu tiên. Thật là nực cười làm sao!"

"Kỉ nguyên đầy màu sắc của những pháp sư ngây thơ và ấu trĩ đã kết thúc. Những Ma Năng Sư mới được sinh ra, với một vị thế vượt tầm vũ trụ, đã siêu việt các vị Thần, và đứng trên mọi sinh linh!"

Trong cái nóng như thiêu đốt, Tyres bắt đầu cảm nhận được cơ thể mình đang bị ép vào từ mọi hướng. Tứ chi cậu bị ép sát vào thân mình. Cơ thể cậu dần bị co lại thành một quả bóng. Thật khủng khiếp. Giống như bị nhét vào một cái máy giặt ở kiếp trước vậy!

"Sợ hãi. Đương nhiên, nhân loại chắc chắn phải cảm thấy sợ hãi. Một thứ sức mạnh không bị trói buộc, lại chỉ có một số ít người có được nó. Làm sao họ có thể không sợ hãi?"

Giữa không trung, Tyres cảm thấy toàn thân bắt đầu mất đi sức lực. Nhưng cậu vẫn không khỏi chú ý tới rằng Asda đang đặt bản thân anh ta ra khỏi phạm trù nhân loại.

"Và bởi vậy, chiến tranh đã bắt đầu."

Asda nhẹ nhàng đứng lên, quả cầu năng lượng trong tay trái anh ta vẫn tiếp tục xoay tròn.

"Nhưng có lẽ cũng bởi vì một sự ngẫu nhiên…"

"…Chúng ta thua."

"Ta chỉ còn có thể trốn chui trốn nhủi ở cái nơi hỗn loạn, vô trật tự này, điều hành Bang Blood Bottle, và chờ đợi thứ hi vọng xa vời mà mỏng manh đó. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều phải vô cùng thận trọng."

Asda cúi đầu trong cô độc. Không nhìn lấy một cái, anh ta giơ tay phải về phía Tyres vẫn đang bị treo ở giữa không trung, rồi bóp thật chặt.

*Uỳnh*

Các khớp nối trong cơ thể Tyres bắt đầu kêu lên răng rắc. Màng nhĩ như bị nghiền nát. Máu trong cơ thể cậu như đang trào ra.

‘Đây chính là ‘vừa nói chuyện phiếm vừa giết người’ sao? Mình sẽ bị bóp đến chết sao?’ Tyres nghĩ trong tuyệt vọng. Đầu óc cậu đã không còn tỉnh táo.

‘Tựa như bóp chết một con kiến vậy?’

Vết thương trên trán đã được Asda chữa lành lại một lần nữa chảy ra dòng máu đỏ tươi.

‘Đây chính là Ma Năng Sư sao? Cũng không khác dị năng là mấy.’

Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, trong khóe mắt, Tyres bỗng nhìn thấy tay trái của Asda. Giữa các ngón tay của anh ta, có một quả cầu ánh sáng màu xanh lam đang liên tục xoay tròn, bên trong nó như đang khuấy lên một cơn lốc vô tận.

Trước ngực Tyres, vết thương bỏng do đồng bạc gây ra đột nhiên nóng lên. Mọi bắp thịt trên cơ thể cậu như đang bốc cháy,

Càng lúc càng nóng, càng lúc càng bỏng rát.

"Bởi vậy nên, các Ma Năng Sư, và ma năng, đã trở thành những điều cấm kỵ. Chúng ta phải vùng vẫy, trốn tránh, như những con chuột dưới cống rãnh."

Dứt lời, Asda không khỏi cau mày. Câu nói cuối cùng của anh đáng lẽ phải đi kèm với cái chết của mục tiêu.

‘Sự khống chế của ta đã bị giảm sút sao?’ Ma Năng Sư không nghĩ nhiều. Anh chỉ lạnh lùng bóp chặt nắm tay một lần nữa.

Nhưng, trong khoảnh khắc đó, giữa cái ảo giác như thiêu đốt, Tyres bỗng cảm thấy một tia khoái cảm. Cơn đau do bị áp lực không khí nghiền ép dường như đã giảm bớt.

Cậu phát hiện ra mình lại có thể nói.

Cậu gắng gượng mở miệng và nhìn vào quả cầu năng lượng trong tay Asda.

‘Mấy tên vừa cầm quả bóng vừa làm bộ kẻ xấu thật là đáng ghét.’

"Nguyền rủa ngươi, Ma năng!"

Tyres nghe thấy giọng nói của chính mình, và rồi một luồng nhiệt đột nhiên tỏa ra từ cơ thể cậu.

Asda kinh ngạc nhìn. Căn phòng chơi cờ tối tăm bỗng ngập tràn trong một thứ ánh sáng màu đỏ tỏa ra từ một nơi nào đó không rõ.

Asda nhìn quanh trong sửng sốt và ngay lập tức phát hiện ra nơi phát ra ánh sáng đỏ đó. Cúi đầu nhìn xuống tay trái mình, anh trông thấy một vệt sáng màu đỏ xuất hiện bên trong quả cầu năng lượng màu xanh.

Từng vệt.

Từng điểm.

Từng đường.

Từng phần.

Ánh sáng màu đỏ chậm rãi lan ra cho đến khi ăn mòn toàn bộ quả cầu năng lượng.

"Không! Đây là… Đây là…" Asda lẩm bẩm, như thể anh vừa nhìn thấy một cảnh tượng mỹ diệu khó tin nhất trên đời này vậy.

Quả cầu năng lượng nửa màu xanh nửa trong suốt trong tay Asda đột ngột ngừng quay.

Sau đó, quả cầu năng lượng đã chuyển đỏ biến mất khỏi tay anh.

Khí Chi Ma Năng Sư bỗng ngẩng đầu và nhìn về phía Tyres đang ở giữa không trung.

Trong tay phải Tyres là một quả cầu năng lượng màu đỏ đang lặng lẽ trôi lơ lửng.

Sự phấn khích hiện lên trong đôi mắt Asda.

"Cậu là ——"

Nhưng trước khi Ma Năng Sư có thể kết thúc câu nói, với Tyres, cả thế giới như bị đập tan thành từng mảnh.

*Ầm!*

Quả cầu năng lượng đột ngột phát nổ! Một thứ năng lượng vô hình lóe ra từ bên trong và biến đổi thành một luồng sức mạnh khổng lồ và tráng lệ.

Nếu coi căn hầm của phòng chơi cờ như một quả bóng bay, vậy ta sẽ có một quả bóng bay vừa bị nổ tung từ bên trong! Cánh cửa ra vào, những khung cửa sổ, thủy tinh, bàn cờ, những ngọn nến, và tất cả mọi thứ… đều bị thổi bay đi và vỡ nát.

Những thanh xà và cột trụ của tòa nhà đột ngột nổ tung!

*Ầm!*

Một lực lượng khổng lồ đập vào Asda như chiếc búa nặng trịch, khiến anh bị đánh bay về phía sau và va vào bức tường.

Tyres cũng bị đẩy đi bởi một lực cực lớn, làm cậu va mạnh vào trần nhà. Nhưng trần nhà và những bức tường cũng bị đập vỡ. Thứ trói buộc kiềm chế sức lực của cậu đã biến mất, cùng với đó, là ý thức của cậu.

—— —— —— —— —— —— —— —— ——

Trên con phố.

*Ầm!*

Morris vừa thả xuống hai gã Blood Bottle đã bị bóp chết ngạt bởi dị năng của hắn thì bỗng bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ.

‘Phạm vi của vụ nổ đó… ít nhất cũng phải là cuộc chiến của class Supreme. Là Cenza? Cenza đã gặp phải Khí Chi Ma Năng Sư sao?’

‘Không… Không! Vậy thì chắc hẳn Cenza đã chết rồi.’ Morris nghĩ cay đắng trong lòng.

"Boss!"

Gã sát thủ Layork đã nhuốm đầy máu. Hắn nhanh chóng lao đến từ phía xa. Với một biểu cảm nửa buồn nửa vui, hắn thở hổn hển và nói:

"Tường không khí… Tường không khí biến mất rồi!"

Ghi chú

[Lên trên]
Chẳng hiểu câu này với câu trên có gì liên quan đến nhau (●__●)
Chẳng hiểu câu này với câu trên có gì liên quan đến nhau (●__●)
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tks trans vì chap mớia
Xem thêm
Úi úi chap mới
Xem thêm
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Clone-chan
Z...z...z, :))
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm