The Villains Need to Save...
A Gentleman Does Not Speak Whilst He Reads
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1.1: Tử chiến dải Anola Clark

Chương 09: Trận hỗn chiến trong nghĩa địa

9 Bình luận - Độ dài: 3,128 từ - Cập nhật:

Thực tế Bella đã tới nghĩa trang khá lâu và chứng kiến hết thảy mọi chuyện xảy ra.

Cô sững sờ vì những gì mình thấy.

Chỉ khi đám zombie có vẻ như muốn đưa các cô gái đi, cô mới lấy lại được bình tĩnh.

Bella ra hiệu cho đám cung thủ bắn nhiều loạt mũi tên hướng về phía nhà thờ tọa lạt nơi trung tâm nghĩa trang.

Phía sau cô có hơn chục nghìn undead và quái vật đang sẵn sàng xông tới khi có hiệu lệnh. Tất cả chúng là thứ mà Bella tạo ra dưới sự hướng dẫn của Angel và Mia.

Ban đầu cô chỉ muốn làm khán giả theo dõi khả năng ‘lái xe’ của lão tài xế già. Nhưng sau đó kế hoạch lại chuyển sang cướp xe khi nhận thấy dàn diễn viên đang tính đánh bài chuồn.

Và một điều quan trọng khác khiến cô phải nhúng tay vào, Bella biết hai cô gái đó.

Trong ký ức của Octavia Felia, tóc xanh và mắt xanh là đặc trưng một trong tứ đại gia tộc của đế chế Otavian. Và cô gái đó tên là Randall Roland, con gái của người đứng đầu gia tộc Randall hiện nay. Anh trai cô nổi tiếng là một trong những hiệp sĩ rồng trẻ nhất lục địa.

Gia đình Randall là gia tộc dẫn đầu trong tứ đại gia tộc. Sức mạnh và tầm ảnh hưởng của họ chỉ thua mỗi gia đình hoàng gia. Với gia thế như vậy, tuyệt nhiên Roland không phải hạng xoàng. Nếu như Bella nhớ không nhầm, Roland là một ‘Elite Knight’(Hiệp sĩ ưu tú). Dù rằng cô chả là gì khi so với người anh trai thiên tài. Nhưng việc nhận được danh hiệu ‘Elite Knight’ khi chỉ mới 15 tuổi có thể nói lên rằng cô cũng là một tài năng hiếm có.

Còn người cung thủ, cô gái có mái tóc vàng óng và được buộc thành kiểu đuôi ngựa. Trông cô ta khá xinh xắn, mắt cô có một màu xanh da trời giống hệt Bella(Felia). Trên cây cung mà cô đã đánh rơi có khắc một biểu tượng đặc biệt. Theo những thông tin mà cô đã thu thập được, đây là biểu tượng của gia đình hoàng gia của đế chế Kristoff, đế chế chuyên về đào tạo cung thủ và sát thủ. Và cây cung của cô chỉ có hoàng tộc mới có thể sở hữu.

Bella tự hỏi tại sao hai người phụ nữ cao quý lại đến nơi tồi tàn này mà không có bất kỳ tùy tùng nào theo sau. May mà Bella ở đây, không thì chả ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với hai cô gái đáng thương.

Bella nghĩ ra nhiều tình huống khác nhau khi cứu họ. Nhưng cô chần chừ vì không biết nên giải thích sao cho hai người họ về đám lâu la theo sau mình. Điều gì xảy ra nếu như hai người họ bỏ chạy và báo cáo lại tất cả mọi chuyện đang diễn ra ở đây? Trong tình huống xấu, Bella có thể chạy trốn. Nhưng lão tổng giám mục đề nghị cô trở thành ‘nhà truyền giáo’ sẽ gặp rắc rối lớn.

~~~~~~~~~~~~

Randall Roland nhìn cô gái ở phía xa với ánh mắt tuyệt vọng.

Roland đã nghe rằng Octavia Felia đã chết trong chuyến thám hiểm gần đây dưới bàn tay của quái vật. Nếu điều đó là thật, vậy cô gái này là ai?

Ngay bây giờ, Roland thực sự bối rối. Cô hối hận vì đã nghe tên khốn nhà Stuart. Hắn ta nói rằng khu cổ địa này chỉ là trốn đồng không mông quạnh và không có bóng dáng quái vật. Vì thế cô đã rủ đại công chúa của đế chế Kristoff đi dạo để thư giãn. Kris Annie là bạn thuở nhỏ của cô, hai người đã chơi với nhau từ thuở lọt lòng khi Roland được gửi đến đế chế Kristoff để đào tạo cho đến năm cô 8 tuổi.

~

Hoàng đế hiện tại của Đế chế Kristoff, Kristoff XI, muốn có một cuộc hôn nhân chính trị với Đế quốc Octavian. Ban đầu hai quốc gia dự định rằng công chúa thứ 9 của Đế chế Octavian, Octavio Felia, sẽ kết hôn với đại hoàng tử của Đế chế Kristoff, nhưng kế hoạch không như mong đợi. Felia đã không may ngã xuống cùng đoàn thám hiểm đến lục địa Alfred, trước khi cô nhận được thư báo về cuộc hôn nhân của mình. Sau cuộc thảo luận và trao đổi giữa hai hoàng đế, họ quyết định rằng công chúa đầu tiên của Đế chế Kristoff, Kris Annie, sẽ kết hôn với vị thiếu chủ của gia đình Stuart, một trong tứ đại gia tộc của Đế chế Octavian.

Đế quốc Octavian hứa hẹn tặng 9 thành phố cũng như vùng đất nằm trong vùng phụ cận của nó như quà hỏi cưới. Đây là một thỏa thuận mang tính chính trị và Kris Annie, là một trong những mặt hàng trong thương mại trong đó, không có bất kỳ tiếng nói nào, điều này khiến cô khá chán nản. Cô cũng bị cha ép buộc phải đi đến Đế quốc Octavian để hai người họ có thể ‘làm thân’ với nhau.

May mắn thay, người bạn tốt Roland của cô đã ở đó để bao bọc cô, cô đã hoàn toàn phớt lờ Stuart Sidney trước sự hiện diện của Roland.

~

Stuart Sidney đã rất tức giận về điều này. Hai người họ đã đính hôn và cô thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh ta lấy một lần, thay vào cô bám váy Randall Roland. Nếu cô ấy muốn nổi loạn trước khi họ kết hôn, không biết điều gì phiền phức sẽ xảy ra sau đó?

Vì Roland cũng là một thành viên của gia tộc trong bộ tứ nên vị thế của cô ta không kém gì anh. Nên Sidney không thể nào tới lên mặt với cô ta được. Vì thế Sidney đã lập ra một kế hoạch. Anh tìm ra một nơi nhiều quái vật rồi dụ hai cô gái tới. Một kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân chuẩn chỉ được anh vẽ ra trong đầu. Anh đảm bảo rằng nếu mọi chuyện êm xuôi, Annie không thể phớt lờ anh được nữa.

Mọi chuyện diễn ra không như mong đợi. Sau khi nhóm thám hiểm tới nơi an nghỉ của Adris. Họ bị tấn công bất ngờ bởi một lượng lớn zombie, toàn bộ ngựa của họ bị giết và hai cô gái bị bao vây. Sidney sợ hãi bỏ chạy cùng đám tùy tùng mà không đoái hoài đến vị hôn thê mà anh ta bỏ rơi.

~

“Bella! Đừng có quá chớn, đây là lãnh thổ của tôi. Và cô không có quyền cam thiệp những thứ xảy ra ở đây.”

“Lãnh thổ của ông sao?? Chà, nó sẽ là của tôi sớm thôi.”

“Được, thì ra mày chọn cái chết. Để tao cho mày thấy ai mới là chủ nhân của vùng đất này.”

Thấy Bella có vẻ không muốn giải quyết vấn đề một cách êm thấm. Công tước Adris phát ra một tiếng gầm lớn. Zombie bắt đầu chui lên từ lòng đất, có hàng ngàn con. Trông chúng mạnh hơn nhiều so với đám cốt binh phía sau Bella.

“Thấy sao, Bella? Nếu mày rời đi bây giờ. Tao sẽ hào phóng ban cho mày một trong số họ.”

Công tước Adris tung mọi con bài mà hắn có để khiến cho Bella sợ hãi. Nhưng khuôn mặt cô ấy trông rất bình tĩnh vào hoàn toàn không có dấu hiệu hoảng loạn. Hắn đoán cô chắc hẳn đang giấu quân cờ khác trong tay.

Adris không biết quan hệ giữa Bella và hai cô gái này là gì. Nhưng hắn chắc chắn cô ấy đến đây vì hai người họ.

“Công tước Adris, có thẻ như chúng ta không thể hoàn thành thỏa thuận này, chỉ cần đưa tôi hai gia sú.. hai cô gái. Có thế thôi.”

Sau lưng Bella phát ra một âm thanh như tiếng sấm khi cô ấy nhìn vào vị công tước Undead. Một đội quân skeleton khác xuất hiện, có ít nhất mười ngàn con. Tất cả bọn chúng đều là những chiến binh được vũ trang đầy đủ.

Toàn bộ cơ thể của chúng được bao phủ bởi áo giáp, chỉ để lộ ra ngọn lửa đỏ lập lòe phía sau tấm che mặt của giáp mũ.[note20653]  Chúng mang trên lưng một chiếc khiên nhọn lớn và trong tay cầm một cây rìu dài. Lượng trang bị này đã đạt cấp độ của một người lính chính quy trong các đế chế của con người.

“Bella, có hiệp sĩ nào lại đi đánh kiểu hội đồng lấy đông hiếp ít thế này. Nếu cô có giỏi thì sao không solo 1vs1 nhỉ?”

Adris biết rằng hắn ta không có cửa thắng nếu chọi quân với Bella. Cho dù hắn có thể dễ dàng nghiền nát cả trăm tên skeleton. Nhưng khả năng cao phía sau đám này còn có những thực thể mạnh hơn dẫn dắt chúng. Adris cũng là undead nên hắn biết rằng để có thể chỉ huy một số lượng undead khổng lồ như này cần những undead cao cấp, và những undead như vậy không hề dễ xơi. Hắn hoàn toàn ở thế bất lợi vì không có bất cứ thông tin nào của chúng. Vẫn chưa có undead nào như vậy lộ diện trước mặt hắn.

Phương án tốt nhất bây giờ là khiêu khích Bella đấu tay đôi. Sau đó phả khói độc lên cô ta và trốn vào căn cứ cùng hai chiến lợi phẩm trong lúc hỗn loạn.

“Đấu tay đôi à, được thôi. Đợi một chút nhé.”

Bella bắt đầu vào vị trí chiến đấu. Hắn ta cho rằng cô đã rơi vào bẫy, một niềm phấn khích trào dâng trong lòng hắn, biết đâu hắn lại có thể đánh bại Bella bằng hơi độc tê liệt và hưởng thụ cô như một chiến lợi phẩm thì sao.

Hắn không hề để ý rằng Bella đã ngoảnh đầu lại trong giây lát và gật đầu về phía một cái bóng mập mờ ẩn sâu trong hàng ngũ skeleton.

Thấy Bella vào tư thế ‘Charge’, Adris liền chuẩn bị phun hơi độc của mình. Nhưng trước khi hắn có thể làm thế. Một vật thể tròn như quả bóng bay thẳng về phía Adris và đánh bay hắn ta đi vài mét. Quả bóng khổng lồ này hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ‘toxic breath’ của hắn ta.

Khi Công tước Adris tìm cách vực dậy khỏi mặt đất, anh nhận ra quả bóng đó là một con quái vật mập mạp có chiều cao của một troll cỡ trung bình, khoảng 6m. Trông như thể toàn bộ cơ thể của nó đang trong giai đoạn phân hủy, các cơ quan nội tạng của nó có thể nhìn thấy rõ qua một số khe hở trên cơ thể.

Con quái vật tỏa ra một mùi hương nồng nặc tới mức chắc chắn làm nghẹt thở bất kỳ vật sống nào đứng gần nó.

“Thật là một mùi hương tuyệt vời. Thưa cô Bella, thây ma này rất hợp khẩu vị với tôi. Tôi có thể chơi với nó một lúc được không? Heh Heh.”

“【Cai ngục Maltz】, tôi để hắn cho anh. Cứ làm bất cứ điều gì anh muốn.”

Bella đang buồn nôn khi nhìn con quái vật dị dạng đang cầm con dao đồ tể trước mặt mình. Người cai ngục này trông giống với một con quái vật từ một trò chơi mà cô đã chơi trong kiếp trước.[note20654] 

Sở thích của cai ngục Maltz là xẻ thịt các xác chết và sưu tập các bộ phận cơ thể khác nhau. Vì ngoại hình và sở thích quái dị của anh ta khiến Bella phát sợ, cô đã phong anh thành quản ngục của nhà tù dưới lòng đất. Anh ta là người phù hợp nhất trong số đệ của Bella để đối phó với Công tước Adris. Một kẻ quái dị chỉ có thể bị xử lý bởi một kẻ quái dị hơn.

Bella biết thừa ý định của Adris muốn sử dụng khói độc để vô hiệu hóa cô như đã làm với hai cô gái. Ngoài người cai ngục Maltz, cô cũng đã mang theo [Bonecrusher][note20655]  Adrian và 【Banisher】 [note20656] Mercedes. Với rất nhiều thuộc hạ khác, cô không cần phải chiến đấu, ngay từ đầu, cô còn chẳng nghĩ đến việc làm bẩn tay mình.

Ngoài việc hai cô gái đang cần được cứu giúp. Một dấu hỏi khổng lồ đặt ra trong đầu cô. 'Quý ông' này đã mua mớ dụng cụ ở đâu? Sợi dây thì có thể giải thích được, nhưng cái vòng cổ và bóng bịt miệng chắc chắn là đồ chơi bạo dâm từ thế giới trước của cô, làm thế nào nó xuất hiện ở nơi này?

“Cảm ơn cô, cô Bella. Thôi nào em yêu, hãy để anh chỉ em thấy anh có thể làm được những gì nhé!?”

Tiếng thét kinh hoàng của công tước truyền vào tai Bella. Cô ngay lập tức quay đầu đi khỏi cái cảnh 'thảo luận triết học' đang diễn ra. (Note của tác giả: bạn biết đấy, đây là một cảnh đen tối sâu thẳm ♂ ♂).

 Khi đám xương thấy rằng thủ lĩnh của chúng, cai ngục Maltz, đã hành động, những skeleton nhanh chóng lao vào tấn công.

Nghĩa trang trở lên hỗn loạn khi lực lượng skeleton đánh nhau với zombie. Hỗn loạn đến mức còn chả biết đâu là địch đâu là ta nữa. Bella đến bên cạnh hai cô gái, những Zombie vây quanh họ đã bị xử lý bởi Adrian the Bonecrusher, Adrian là một con quái vật dưới hình dạng một quý ông, anh ta mặc áo choàng đen và đeo chiếc mặt nạ xương, anh ta cúi đầu thật sâu khi nhìn thấy Bella và rời đi để tiếp tục mần thịt đám thây ma khác.

Khi họ thấy Bella đến gần, cả Annie và Roland đều nhìn cô một cách thận trọng, đặc biệt là Roland vì giờ đây cô có thể xác nhận rằng nữ hiệp sĩ trước mặt họ chính là Octavio Felia. Chỉ có điều cô không còn hào quang thánh của một thánh hiệp sĩ nữa. Sau khi nhìn thấy những con quái vật đi cùng với Bella, Roland đã nghi ngờ rằng cô đã sa ngã và bị bóng tối làm hư hỏng.

Có những truyền thuyết rằng khi các hiệp sĩ thánh không thể chống lại sự cám dỗ của ma quỷ, họ từ bỏ ân sủng của thần linh và trở thành một phản thánh hiệp sĩ(Unholy Knight). Trong suốt lịch sử đã có một số phản thánh hiệp sĩ được ghi nhận, tất cả họ đều rất mạnh và cần một số lượng lớn các hiệp sĩ rồng mới có thể đàn áp, phản thánh hiệp sĩ cuối cùng được biết tới đã bị giết bởi anh trai của Roland, Randall Shawn, chỉ ba năm trước. Không ngờ lại có một phản thánh hiệp sĩ khác xuất hiện sớm như vậy.

“Thái độ gì đây?! Nếu các cô muốn, vậy tôi sẽ bỏ các cô lại đây.”

Bella giả vờ rằng cô tức giận vì những ánh mắt nghi ngờ mà hai cô gái dành cho cô. Hai người cuối cùng đành nhượng bộ, họ cố gắng kêu gọi Bella cứu họ, nhưng giọng nói của họ bị chặn bởi quả bóng gắn trên sợi dây và họ chỉ có thể liên tục lắc đầu.

“Có vẻ biết điều hơn rồi! để tôi xem sợi dây….Lạ thật, mình không tháo được nó.”

Khi Bella chạm vào sợi dây, cô cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ phát ra từ nó, khi cô dùng lực để gỡ nó ra, nó càng siết chặt hơn nữa.

“Cô Miss Bella, sợi dây được yểm bởi một sức mạnh kỳ lạ, tốt nhất cô đừng cố gắng mở nó ra.  Cô có thể vô tình xiết chết hai cô bé.” Ngay khi Bella chuẩn bị cắt dây bằng thanh kiếm của mình, một bà cụ già mặc đồ đen xuất hiện bên cạnh Bella.

“May mà bà nhắc ta kịp thời. Phù, bà có thể xác định thứ sức mạnh trên vật này không? Phải làm sao mới gỡ được chúng.”

“Huh, Tôi không thể phá vỡ phong ấn, sức mạnh của người yểm ma pháp ít nhất phải ngang bằng với cô Mia, cô nên đưa họ đến gặp Mia và xem cô ấy có thể làm gì với nó không, thưa cô Bella.” Mercedes trả lời sau khi nghiên cứu dây thừng một lúc.

“Được rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô là Roland đúng không? Hai người có hai sự lựa chọn. Hoặc là đợi ở đây đợi quân tiếp viện của hai người tới ứng cứu, hoặc là cùng tôi đi gặp em gái nhỏ Mia, em ấy có thể tháo mấy thứ này dùm hai người. Nếu hai người gật đầu, tôi sẽ đưa hai người đi.”

Hai cô gái ngay lập tức đồng ý, sẽ không có gì tốt đẹp xảy ra với họ nếu Sidney thấy họ như thế này. Nếu anh ta chọn uy hiếp hai cô gái sau khi nhìn thấy cơ thể khỏa thân của họ, họ gần như sẽ bất lực. Bella không hẳn là một người tốt, nhưng ít nhất cô hiểu điều này vì cô cũng là nữ.

“Oh, còn điều này nữa. Như các bạn có thể thấy, tôi không còn là một hiệp sĩ. Tôi không muốn bất kỳ con người nào tìm ra nơi tôi đang sống. Hmmm, như vậy có được không?"

Roland và Annie biết Bella sẽ làm gì sau khi cô nhặt lên hai dải vải đen đã rơi ra trước đó. Họ ngập ngừng một lúc rồi gật đầu; đặt cuộc sống của họ vào tay Bella rõ ràng là tốt hơn so với tên quái vật kia, ít nhất  khả năng cao là họ có thể sống sót.

“Hai người đừng lo, chúng ta đều là con gái cả mà. Sẽ không có gì xảy ra với hai cô đâu. Mercedes, làm ơn chuẩn bị giúp ta một cỗ xe ngựa. Ta để lại chỗ này cho mấy người lo liệu.”

Ghi chú

[Lên trên]
Momon-sama confirm...
Momon-sama confirm...
[Lên trên]
Butcher trong Warcraft III nhé.
Butcher trong Warcraft III nhé.
[Lên trên]
Kẻ nghiền xương. Thôi để vậy cho hay, chứ lười thay lắm.
Kẻ nghiền xương. Thôi để vậy cho hay, chứ lười thay lắm.
[Lên trên]
Nghĩa theo từ gốc Banish có nghĩa là kẻ lưu đày. Nhưng nó có nghĩa hàm ý khác là cố vấn. Và mình nghiêng về nghĩa thứ 2 hơn.
Nghĩa theo từ gốc Banish có nghĩa là kẻ lưu đày. Nhưng nó có nghĩa hàm ý khác là cố vấn. Và mình nghiêng về nghĩa thứ 2 hơn.
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Rồi đến khi nào Bella mới quay về thân xác cũ hay là cứ ở trong thân xác của Felia mãi đây ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Khi nào ngủ thì Bella về lại xác cũ :)))
Xem thêm
Mới có 1 tháng mà lắm đệ khủng vậy , định thống trị thế giới à
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bạn thu phục hoặc tạo một thằng đệ, rồi phái thằng đệ thu phục những con khác. Thế nên lực lượng tăng theo cấp số nhân 21.gif)
Xem thêm
sang vol 2 bác sẽ biết gia thế của mắm Bella khủng lắm
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời