• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nghe nói tui là ANH HÙNG

Nghe nói tui là ANH HÙNG

23 Bình luận - Độ dài: 1,591 từ - Cập nhật:

               Tác giả: 薄暮冰轮                           Thể loại: Cooking-Adventure-Comedy-Shounen Ai-Fantasy

                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Cháu là một vị anh hùng, cháu đã giải cứu ngôi làng của chúng ta khỏi răng nanh và móng vuốt sắc nhọn của chúa quỷ! Bây giờ hãy đi đi, có rất nhiều người đang cần cháu!” Già làng trìu mến nói với cậu.

‘Aa’- Chàng thiếu niên mặc trên mình bộ quần áo rách tươm, cùng với 1 thanh kiếm cùn cụt trên lưng, đang  gãi gãi phía sau đầu, kêu lên đầy bối rối. Ngôi làng nhỏ mà cậu lớn lên thì giờ tất cả mọi người lại nhìn cậu bằng ánh mắt tôn thờ khi cậu bước từng bước rời khỏi nơi này trên hành trình tiến về thủ đô hoàng gia.

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra thế này???Tất cả những gì cậu định làm ngày hôm qua là lên núi để săn một con gà lôi để nướng thôi mà, nhưng nào ngờ rằng thứ cậu gặp phải lại là một con gấu lớn đến bất thường.Kết quả cuối cùng  sau một cuộc chiến khó khăn với sự chiến thắng dành cho cậu, sau đó cậu cắt lìa chân con gấu nướng lên ăn. Đánh chén xong xuôi cậu trở về nhà.

Rồi thình lình cánh cửa nhà bị phá tan bởi già làng cùng với đám đông dân làng theo sau, và từ thời khắc đó cậu đã trở thành anh hùng.

                        ****************************************

“Hỡi anh hùng, cuối cùng thì người đã xuất hiện, ngài chắc chắn sẽ có thể giải cứu thị trấn của chúng tôi khỏi bàn tay của chúa quỷ độc ác.” Lão thị trưởng nói.

‘Ửm’- cậu trai giờ đã mang trên mình bộ áo giáp trong tình trạng bị hư hại , sau lưng là 1 thanh kiếm trông rất nặng nề bối rối đáp.

Ngay hôm sau, khi cậu đang dùng bữa tại quán rượu, cậu lại vướng phải cuộc chiến với 1 tên  đàn ông đeo mặt nạ chỉ bởi vì một con gà nướng. Gã gục ngã dưới thanh kiếm của cậu, rồi cậu chộp lấy con gà nướng và ngấu nghiến nó như một con sói đói, dưới tràng vỗ tay tán dương từ tất cả đầu bếp trong quán.

Cửa quán bị đổ sập bởi lão thị trưởng cùng với đám lính tráng theo chân. Trong khi chàng trai đang vội vã dùng tay áo của mình để chùi sạch dầu mỡ sót lại trên khóe miệng để tiêu hủy mọi bằng chứng rằng cậu vừa tham gia vào vụ việc trên.

Và vâng, lại một lần nữa, vị anh hùng của chúng ta.

Thị trưởng trao cho cậu bộ trang bị nhìn khá bắt mắt, chau đôi mày lại nói rằng, "Nhà vua cần người!”

Và rồi người anh hùng trẻ lại tiếp bước trên con đường tiến về kinh đô hoàng gia.

                       *****************************************

“Ra nhà ngươi là người anh hùng đó, ngươi chắc chắn có thể  cứu rỗi đất nước chúng ta khỏi sự áp bức bóc lột của tên chúa quỷ kia !” vị vua nói.

‘Ồ’-Vẫn là cậu trai đó nhưng giờ đã khoác trên mình bộ giáp mới cùng sự hiện diện của thanh kiếm dài quá mức trên lưng ngáp dài đáp lại. Những đôi mắt tôn thờ, kính trọng của người dân nơi kinh đô gửi gắm dõi theo khi cậu rời khỏi và tiến tới lãnh thổ của chúa quỷ.

Mà nhà vua thật sự rất hào phóng. Ông ta không chỉ đãi cậu yến tiệc, ông còn sẵn sàng để cậu kết hôn với con gái ổng tức là công chúa đương nhiệm. Nhưng người anh hùng lại chỉ thấy thất vọng mà thôi. Cậu không hề có cảm tình nào sau khi cô công chúa đó đã lao vào sống còn với cậu cho cuộc chiến vì những chú gà nướng, những miếng mực om và súp nấm trong bữa tiệc chiêu đãi của cậu. Gu ăn uống của bọn họ quá tương  và đứa trẻ của hai người chắc chắn sẽ thừa hưởng nó. Không có nổi một mống hạnh phúc trong cái cuộc hôn nhân này đâu.

Được rồi, cậu quyết định sẽ tìm một chàng trai để kết hôn sau khi đánh bại cái gã chúa quỷ gì đó. Jeft từ làng của cậu khá phù hợp. Cậu ta biết nấu ăn và săn bắn, và mặc dù cậu không có hứng thú đặc biệt với tên đó lắm,nhưng dù sao đây cũng là một đối tác ổn, hãy trở về nhà và cầu hôn ngay sau đó nào.

                         *****************************************

Vị anh hùng của chúng ta đã đến được lãnh thổ của quỷ vương. Đi ngược với tưởng tượng của cậu về vùng đất tràn ngập dung nham ngay cả 1 Inch cỏ cũng không tồn tại, thực tế thì đây thực sự là nơi có phong cảnh đẹp và hạnh phúc hơn cả là có rất nhiều thứ để giải trí.

Chỉ mất vỏn vẹn 3 tháng để người anh hùng nướng sạch toàn bộ gà lôi nơi đây.

Cậu quyết định sẽ  đối đầu với quỷ vương và hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Vào khoảnh khắc cánh cửa khổng lồ của lâu đài quỷ vương mở ra, hương thơm quen thuộc ập đến- mùi cay nồng nàn của gà nướng.

                       *****************************************

3 năm sau đó:

Nhà vua vỗ vai Jeft với lời nói nặng trĩu, "Nghe này anh hùng, ngươi cần hết sức cẩn thận với tên chúa quỷ hiểm ác. Đã từng có một người anh hùng rơi vào cạm bẫy của hắn ta.”

Jeft mạnh mẽ gật đầu. “Thần biết, cậu ấy là người bạn thân nhất của thần -Athur. Đánh bại hắn là nghĩa vũ của thần”

“Nếu cậu có thể hạ gục hắn, ta sẽ gả con gái ta cho cậu. ” Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt vị vua.

Nàng công chúa thì cầm từng miếng mực một quẳng vào chiếc váy diềm của nàng. Nàng cọ xát hai bàn tay nhớt nhát vào váy, rồi hỏi Jeft bằng một thái độ nghiêm trọng. ”Nè, ngươi có thích ăn gà nướng không?”

“Thưa không, thần không có hứng thú với nó.”

“ Tuyệt^^, còn mực và súp nấm thì sao nnnà?”

“Dạ, thần cũng không thích chúng nốt.”

“Quá tuyệt vời, hãy nhanh chóng trở lại sau khi đánh bại chúa quỷ, ta sẽ lấy ngươi.”

“...”

Sau khi trải qua vô số gian nan thử thách, cuối cùng thì Jeft cũng tìm được đường đến lãnh thổ của chúa quỷ. Nhưng thật không may, anh đã bị chúa quỷ phát hiện .

Vị anh hùng trẻ tuổi không đời nào có thể đối thủ của chúa quỷ, anh bị đánh gục xuống nền đất và có lẽ sắp phải trút hơi thở cuối cùng.

Sự tuyệt vọng tràn ngập tâm trí khi anh biết rằng mình sẽ không thể quay về để kết hôn với nàng công chúa.

“Dạ dày của tui đánh trống rồi nè, chúng ta mau về nhà đánh chén thôi”. Vào ngay thời khắc sống còn này, giọng nói lười biếng quen thuộc phát ra từ phía sau chúa quỷ.

Jeft kinh ngạc, anh nhận ra rằng đó là người bạn thân Athur  đã mất tích 3 năm trước về trước.

Chúa quỷ quay bờ vai lạnh lùng, tằng hắng, rời đi cùng với Athur, để Jeft nằm lại trên nền đất. Rồi Athur nhìn lại và nháy mắt với anh, để lộ một nụ cười tinh nghịch mà Jeft chưa bao giờ thấy trước đây...

Nửa tháng sau, Jeft, người đã kết hôn với công chúa, đã nhận được một bức ảnh đen trắng. Chúa quỷ trong bức ảnh mang quanh mình chiếc tạp dề, đang tập trung hết công suất xử lý chiếc nồi nấu thức ăn. Biểu hiện của gã khiến hắn trông như đang âm mưu kế hoạch nào đó để có thể sẵn sàng hủy diệt thế giới. Người chụp bức ảnh thì chặn 1 nửa bức ảnh bằng đùi gà nướng.

Anh hùng Jeft ngay lập tức nhận ra rằng thành nhiệm vụ đánh bại chúa quỷ đã được ai đó hoàn thành từ lâu.

                        *****************************************

“Anh luôn thắc mắc về những điều chúa quỷ thực sự đã làm. Tại sao e có vẻ như rất căm ghét hắn thế?”. Jeft hỏi người vợ  của mình

Nàng ném mãnh liệt xương gà còn sót lại xuống đất và che nó lại bằng chiếc váy diềm.

“ Đương nhiên rồi. Hắn ta phái người đến giật công thức nấu ăn bí mật của đất nước ta. Hắn thậm chí còn đánh cắp món gà nướng được đầu bếp chuẩn bị đặc biệt cho ta ngày hôm đó. Đây thực sự là điều không thể tha thứ. Ngay cả khi ta chỉ mới 7 tuổi vào năm đó, nó vẫn còn như in trong kí ức của ta cho đến ngày hôm nay.”

“...”

“Hắn còn đã thu thập toàn bộ công thức nấu ăn của loài rồng và yêu tinh (elves), hắn thậm chí còn đả bại tất cả các nhà vô địch của các cuộc thi nấu ăn trên khắp thế giới nữa chứ.”

“...”

”Mà nhân đây thì trang thiết bị của anh và gã anh hùng trước đây đều được tài trợ hoàn toàn bởi hiệp hội đầu bếp đó.”

“Khoan, chờ chút đã, anh dường như đã hiểu ra gì đó rồi ...”

                                         -End-[note20868] 

                                     

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Hình như bị lặp:)
Xem thêm
bó tay-.-
Xem thêm
Đọc này khó hiểu quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chỗ nào hả bạn?
Xem thêm
@Haru aho: quỷ vương là đực hay cái, nếu đực không lẽ anh hùng đầu tiên và quỷ vương là gay à.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
Gấu sao lại sài hình mèo thế=))
Xem thêm
@Haru aho: tại gấu không có hình gấu=)) =))
Gấu
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
Bác ơi thông não giúp tui
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ơi
Xem thêm
@Haru aho: đoạn kết là sao v bác :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời