• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dragon Slaying Records

Dragon Slaying Records

3 Bình luận - Độ dài: 648 từ - Cập nhật:

     Tác giả: 薄暮冰轮[note20856]                                       Thể loại: Action-Fantasy-Shounen Ai

                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Một người hiệp sĩ đang du hành lang thang. Khát vọng lớn nhất của anh là một ngày nào đó sẽ giải cứu một nàng công chúa bị giam cầm bởi một con rồng khủng khiếp và sau đó sẽ cưới nàng.

Nhưng lại có quá nhiều hiệp sĩ chia sẻ chung nỗi khát khao này, và có quá ít công chúa bị những con rồng khủng khiếp bắt cóc, thế nên nhu cầu vượt quá nguồn cung và đó là căn nguyên cho sự đau đớn tột cùng của người hiệp sĩ. Tất cả những gì anh có thể làm là đi du hành từ đất nước này sang đất nước khác, cưỡi trên lưng con bạch mã khẳng khiu như que củi, cùng một thanh kiếm dài có vô số vết vết xước do không có đủ tiền để sửa chữa. Mỗi khi đặt chân đến một nước nào đó, anh đều hỏi: “Công chúa của mọi người có bị một con rồng khủng khiếp bắt cóc không?”

Như thường lệ, câu trả lời anh nhận được sẽ là không cùng với một cái nhìn cảm thông, bởi lẽ mọi hiệp sĩ đi qua đều hỏi một câu hỏi như vậy. Nhưng ngày hôm nay, số phận của người hiệp sĩ đã thay đổi bởi một bức thư từ trên trời rơi xuống.

Một con chim có nguồn gốc không xác định bay qua đỉnh đầu của người hiệp sĩ. Một lá thư rớt xuống từ cơ thể của nó, anh nhặt nó lên khỏi mặt đất và mở ra xem. Bức thư viết:

“Một con rồng khủng khiếp đã bắt cóc tôi. Tôi không muốn cưới nó đâu. Bất cứ ai nhặt được lá thư này thì có thể giải cứu tôi được không? Tôi đang ở trong một lâu đài phía Đông Nam của thành phố Kalor. Con rồng hung ác đang ở đây.”

Một lâu đài ảm đạm, không có bất kì một âm thanh nào phát ra. Ở nơi cao nhất của lâu đài, một bóng hình màu trắng đứng đó. Do khoảng cách, người hiệp sĩ không thể thấy biểu cảm của nàng. Nàng chắc hẳn đang lo lắng chờ đợi người chiến binh đến giải cứu mình.

Người hiệp sĩ nhìn hình bóng trắng đó với sự đắm đuối. Chúa ơi, trông nàng ấy thuần khiết và ngây thơ đến nhường nào, hẳn nàng đã vô cùng sợ hãi trong những ngày bị con rồng khủng khiếp đó giam cầm. Anh phải giải cứu nàng!

Một con xích long khổng lồ nằm ngủ trên bãi cỏ ngoài lâu đài. Người hiệp sĩ lặng lẽ rời khỏi lưng ngựa, một mình lại gần con rồng với thanh kiếm giơ lên.

Con rồng khủng khiếp tỉnh giấc trong sự hoảng hốt và ngẩng đầu lên phát ra tiếng gầm lớn. Người hiệp siết chặt thanh gươm, dùng hết can đảm chém về phía con rồng.

Anh và con rồng đã chiến đấu.

Cuối cùng thì thắng lợi dành cho người hiệp sĩ. Ấn thật chặt cánh tay mình, anh rút thanh kiếm dài ra và đâm vào trái tim của con con rồng khủng khiếp. Máu rồng nhuộm đỏ cả cơ thể anh. Anh cảm thấy cơ thể mình tràn ngập sức mạnh!

Máu từ con rồng khủng khiếp khiến tầm nhìn của anh dần mờ đi, vì thế anh dụi cả hai mắt. Anh mơ hồ nhìn thấy cánh cổng lâu đài mở ra, và hình bóng trắng đó chạy về phía anh.

Công chúa chắc hẳn đến để thể hiện tình yêu của nàng. Người hiệp sĩ cảm thấy anh có lẽ sắp chết vì hạnh phúc mất.

Và sau đó?

Và sau đó người hiệp sĩ cùng hoàng tử được giải cứu sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau.

                                              -HAPPY END-[note20869] 

Ghi chú

[Lên trên]
Ổng cũng là tác giả của bộ anh hùng gà nướng.
Ổng cũng là tác giả của bộ anh hùng gà nướng.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

bó tay lần 2-.-
Xem thêm
Thêm đường or muối dùm cái tác ơi, yaoi nhạt dữ vậy
Gấu
Xem thêm
.... công chúa?? Rồng cái?? Hoặc đực? (Nếu cả ba đều mang đc bcs :// hmmm? Hòang tử?? Mặc dù không bất ngờ lắm về kết nhưng tui thấy tội cho con cái hoặc đực (nếu cái thì tôi tiếc hơn)
Xem thêm