• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Little Sister Full Course (18+)

Little Sister Full Course

14 Bình luận - Độ dài: 3,615 từ - Cập nhật:

                        Tác Giả: Unknown                                Thể loại: Adult

                                               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ghi chú của tác giả: Vì đây là bài viết đầu tiên của tui nên làm ơn hãy nhìn đống từ vựng thiếu, không ổn định và các lỗi đánh máy đó bằng đôi mắt ấm áp nha. (Orz)[note21442] 

u40106-b43a5e26-95ba-416f-bcb4-72959ffd62cf.jpg

—o0o—

Vào một ngày nào đó sau 2 năm kể từ khi tôi nhập học cao trung, tôi đã có thể sử dụng thuật thôi miên. Tôi, kẻ biến thái hơn cả nếu so sánh với mọi người xung quanh tôi từ hồi học sơ trung, thực sự đã bị thu hút bởi thuật thôi miên, thứ mà thỉnh thoảng sẽ được dùng trong eroge mà tôi hay chơi. Kể từ khi đó, tôi mày mò nghiên cứu thôi miên cho mục đích thực hiện hành các hành vi tình dục không đúng đắn.

Để kiểm chứng nó ngay lập tức, tôi đi đến phòng khách...

Vì bố tôi đang phải bận bù đầu với công việc, nên giờ ông ta đang mượn một căn hộ gần nơi làm việc và ở luôn đó. Còn mẹ tôi thì rất say mê bố tôi nên từ khi còn nhỏ, tôi chả được san sẻ thứ ‘tình cảm’ đó chút nào. Bây giờ thì chắc bà ấy đang chăm sóc bố tôi tại căn hộ. Và đối với tôi thì chỉ có duy nhất 1 thành viên quan trọng trong gia đình. Cô em gái nhỏ của tôi, Hina. Em gái tôi đã học tại trường tiểu học địa phương được 6 năm. Con bé hòa thuận với tôi đến mức chúng tôi vẫn tắm chung cho đến năm ngoái. Nếu theo góc nhìn của xã hội, Hina ắt hẳn sẽ xếp vào loại dễ thương, và tôi từng nghe bảo rằng hồi trước đã có một bức ảnh của con bé xuất hiện trong phần người đẹp đường phố của một tạp chí dành cho phụ nữ.

Tôi, người được nuôi dưỡng trong môi trường có hơi kỳ lạ đó, lại có ham muốn tình dục đối với những cô gái nhỏ hơn mình hơn thay vì quan tâm đến phụ nữ trưởng thành, và về cơ bản thì cuối cùng đã trở thành một lolicon. Bên cạnh đó, em gái của tôi dễ thương đến quá mức khiến tôi không thể không trở thành một siscon.[note21443] 

Tại phòng khách, Hina đang nằm trên sofa và đọc manga.

“Hina ơi. Có việc này anh muốn nhờ em một tí, được không em?”

“Eeh...để một lát nữa đi, Onii-chan.”

“Chỉ một lát thôi mà em?”

“Không giúp là không được mà. Chuyện gì t......!!”

“[Đến đây nào].”

Hina với đôi mắt trống rỗng không tập trung, loạng choạng bước đến với tôi.

Đây là bằng chứng cho thấy nó đã thành công rực rỡ.

Bây giờ thì, con bé đã bị thôi miên....?

“Nghe nè, Hina.[Từ lúc này em sẽ lấy lại ý thức, nhưng bất cứ điều gì Onii-chan nói với em đều là chuyện bình thường, và Hina chắc chắn tuyệt đối phải làm theo việc đó].”

Tôi búng ngón tay.

...... Ánh sáng trở lại trong đôi mắt của Hina, con bé quay về với vẻ ngoài đáng yêu như thường lệ.

"Huh? Em đang làm gì thế?”

“Có vẻ như thành công rồi, huh? Mà quan trọng hơn là giờ em hãy trao cho anh nụ hôn chào mừng của em nào.”

“Bọn mình chào nhau bằng nhau một nụ hôn?”

“Đúng vậy đó. Khi anh trai và em gái làm việc đó, bọn họ phải có [một nụ hôn mà lưỡi của họ quyện lại với nhau].”

“Phải ha, em quên mất. Như những gì anh mong muốn, Onii-chan!”

Tức thì, Hina đưa đôi môi căng mọng của con bé lại gần. Tôi chồng môi mình lên, và hai đứa bắt đầu quấn lấy nhau. Trong khi tôi liếm lấy lợi của Hina và nhẹ nhàng lướt qua chúng, thì Hina mút và cắn lưỡi tôi như đáp trả lại nó.

“Nghĩ kĩ thì hình như [nước bọt kích thích của anh trai và em gái] rất hữu ích cho việc làm sạch khoang miệng.”

“Em từng nghe nó trước đây rồi!!”

Thật ra thì ảnh hưởng ngược lại cơ, nhưng con bé vẫn làm theo, vì vậy nên cứ để cho nó dừng tại đó thôi nhỉ. Nước bọt của Hina rất ngon. Nó ngọt ngào hơn tôi nghĩ và không có mùi. Khi con bé uống nước bọt mà tôi trao cho, Hina gửi lại cho tôi nước dãi ẩm ướt như bọt của con bé.

Tôi bắt đầu muốn xâm phạm Hina, nhưng cứ xông vào con bé như thế sẽ rất nhàm chán nên tôi cố chịu đựng nó.

“Nhân tiện thì em thực sự có nhớ những gì xảy ra ít lúc trước không?”

“Yub.”

Ra vậy, ý thức của con bé trong lúc thôi miên coi bộ đã biến mất. Vẫn còn nhiều điều tôi không biết về thôi miên ha? Tôi phải nghiên cứu nhiều hơn một chút...nghĩ như thế, tôi quay trở lại phòng mình một lần nữa.

 ◇

Tôi đã nghĩ đến việc học nhiều hơn về thôi miên ngay tức thì, nhưng hơn cả như thế, đầu tôi giờ bị lấp đầy bởi những trò ma mãnh mà tôi định dùng với đứa em gái bé bỏng của mình. Trong lúc những ảo tưởng này phình lên thì-

“Onii-chan, bữa tối sẵn sàng rồi anh ơi!”

Đứa em gái nhỏ bé đến gọi tôi.

“Hôm nay Sashimi rất rẻ nên em đã mua nó.”

“Giác quan tài chính của Hina cuối cũng được việc rồi ha?”

“Này này, anh đang cố làm em vui đúng không?”

Trong cơn bực tức, con bé phồng má lên và giận dỗi.

“Mà nghĩ kĩ lại thì khi một người đàn ông ăn sashimi, [sẽ bị dính độc trừ phi được tẩy uế bằng âm hộ đấy], phải không?”[note21446] 

“Eh, thật vậy sao? Em không biết đó.”

“Gì cơ, vậy là Hina cũng không biết về điều này sao? Vả lại thì, [âm hộ của em gái là thứ tốt nhất cho việc này], em biết đấy.”

“Thật vậy sao? Nhưng nếu anh bị trúng độc thì em không thể làm ngơ được, đúng không?”

Liệu có như mong đợi, nó có bị lộ tẩy không?-tôi nghĩ, nhưng bất ngờ là hiệu ứng của thôi miên rất khủng khiếp, và thế là Hina kéo váy và quần lót xuống của con bé xuống mà không chút do dự.

“Em có thể ngồi lên bàn rồi dạng hai chân ra thành hình chữ M để anh nhìn nó rõ hơn không?”

“Được mà, Onii-chan.”

“Huh? Mặc dù em nên [làm sạch nó bằng nước ép tình yêu], nhưng em lại hoàn toàn không bị ướt nhỉ?”

Nói xong, tôi từ từ đưa lưỡi của mình tới gần âm hộ của Hina. Âm hộ của con bé mới chỉ bắt đầu mọc ra chút ‘tóc’ mỏng như thể một chiếc móng lạc đà xinh đẹp.[note21444]  Âm hộ của đứa em gái nhỏ mà tôi luôn khao khát đang ở trước mắt tôi. Chỉ cần nghĩ về điều này thôi, con c*c của tôi giờ đã cứng như đá. Cái âm hộ đầu đời của em gái tôi có chút mặn mặn. Và còn chưa hết, mùi nước tiểu xộc vào mũi tôi. Tuy nhiên, vì một vài lí do, tôi trở nên nghiện nó. Tôi thích thú thưởng thức âm hộ-loli của cô em gái nhỏ.

u40106-64ca77f6-2c7c-4e24-8f3d-7834cec5ddc2.jpg

u40106-fb1ada75-a6bb-4a33-9cef-9dc4f5d1fe62.jpg

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là món chính. Tôi muốn đồ ăn của mình phải được làm tráng bằng nước ép tình yêu đậm đặc của em gái tôi. Chỗ nhạy cảm với kích thích tình dục của em gái tôi đã được khảo sát trước. Sẽ đáng giá lắm đây nếu chụp được những bức ảnh bí mật về dáng vẻ của con bé khi thủ dâm. Tôi liếm nơi bí mật nhất của con bé-âm vật của Hina.

“Hyah...”

Đồng thời, cơ thể của Hina lắc mạnh, co giật dữ dội. Và nước ép tình yêu đậm đà của con bé rỉ ra từ sâu trong kẽ hở, khá giống với một suối nước khi nó phun ra.

“Thế thì, anh nghĩ là mình sẽ đào xới nó ha?”

Tôi lấy một miếng sashimi nhỏ và đưa nó vào trong âm hộ ướt đẫm của Hina.

“...!!!”

Hina thét không nên lời. Biểu cảm vừa nãy đáng yêu ghê gớm.

Miếng sashimi bị đưa vào đưa ra vố số lần trở nên sáng ngời và lấp lánh. Tôi nhét ngay miếng sashimi đó vào miệng. Ngay lúc đó, thứ lan tỏa trong miệng tôi là hương thơm dịu ngọt riêng biệt chỉ có ở phụ nữ và vị chua nhàn nhạt.

“Hương vị của Hina là tuyệt nhất! Onii-chan hạnh phúc biết bao khi có em là em gái của anh.”

Tôi vô tình thổ lộ những lời đó.

Bữa tối đã kết thúc và khi hai đứa đang dọn dẹp đống bát đĩa thì đột nhiên Hina-

“Con trai tẩy uế sashimi bằng âm hộ, nhưng con gái thì phải làm gì hả anh?

-hỏi câu đó.

Bởi vì tôi không chuẩn bị kế hoạch cho tất cả mọi thứ nên có thể nói rằng, lỗ hổng sẽ xuất hiện tại những chỗ như thế này.

“Ah, eerrm, anh chắc chắn rằng sau khi ăn em phải [uống thuốc], đúng không?”

“Thuốc gì cơ?”

Hina hỏi ngược lại.

“Anh chắc chắn rằng rằng nó sẽ xuất hiện nếu em [sục c*c].”

“Vậy thì, Onii-chan. Làm ơn hãy cho em thuốc!”

Hina, người vừa rửa bát xong, đối mặt với tôi với và mở to miệng hỏi .

“Chúng ta nên di chuyển sang sofa hả anh?”

“Hina, em có thể kéo quần anh xuống không?”

“Không thể không giúp, ha?”

Hina tháo thắt lưng của tôi ra, kéo quần và đồ lót của tôi xuống. Con c*c đen sậm của tôi vốn đã phình to bên trong quần lót, giờ thì cứng như đá khi dựng đứng lên.

“Dương vật của Onii-chan, một mùi hương đáng kinh ngạc...”

Một thứ mùi khủng khiếp, giống như mùi mực thoát ra từ con c*c của tôi. Hina vô tình nhăn mặt lại.

“Anh chắc chắn rằng uống cả [thuốc sạch] và [thuốc trắng] đều ổn thôi, nhưng [răng của em đừng có chạm vào nó].”

“Em sẽ cố gắng!”

Cái miệng nhỏ của Hina chạm vào con c*c của tôi. Khoái cảm ngay lập tức tấn công tôi, như thể có dòng điện chạy khắp cơ thể vậy. Hina âu yếm hôn đầu kh*c. Dòng tinh dịch nóng hổi rỉ ra từ con c*c của tôi. Tinh dịch của tôi lênh láng trên môi của Hina, gần như được phủ bóng hoàn toàn.

“Nó hơi mặn.”

Hina có vẻ như đang rất vui.

“Ugh, đúng thế, nếu mà em không uống nó đúng cách thì sẽ....không...có tác dụng gì hết...”

“Nhơ thí nò cơơ?”[note21447] 

Lưỡi của Hina quấn quanh đầu kh*c, như thể đang cố gắng bao trọn nó vậy.

“Hina, em thực sự làm rất tốt đấy, huh?”

“Bởi vì em đã có kinh nghiệm từ việc xem video, anh biết đấy!”

Tôi không hề hay biết rằng Hina là một đứa con gái dâm đãng như thế...

Trong khi tôi đang suy nghĩ như vậy, cái lưỡi điệu nghệ của Hina không hề dừng lại chút nào. Khi tôi thấy phần dưới của đầu kh*c đang lạnh dần, lưỡi con bé chạy dọc theo nó một cách hoàn hảo chạm vào chỗ bậc nhất của dương vật bên dưới đầu kh*c. Rồi con bé đột ngột nhả nước bọt, nhẹ nhàng liếm mút ‘cây gậy’ của tôi. Tuyệt ghê, con bé làm quá tốt.

“Tệ rồi, Hina. Anh sẽ xuất ra sớm mất.”

“Emm nin làn saoo đâi?”

“Giữ chặt tất cả ở cổ họng và uống từng giọt một!!”

“Ô kayy, en sẽ cốn gắn!”

“Anh ra...raaa đâyyy!!”

spurtle spurtle-urtle-urtle[note21448] 

...............!!

Từ con c*c của tôi, một lượng lớn tinh dịch không thể kể xiết tràn vào trong miệng Hina.

Uguh, Igigh, slurp slurp…”

Hina tuyệt vọng uống nó để tránh tràn ra ngoài.

“Đắng quáááá!!”

“Làm tốt lắm, Hina. Người ta thường nói thuốc đắng dã tật mà em?”

“Nó là thuốc để tống khứ chất độc hả anh? Mặc dù có vị đắng và bốc mùi, nhưng nó thật sự là một hương vị gây nghiện đấy nha.”

“Và bởi vì nó là hợp chất giàu dinh dưỡng nên em có thể đến và uống nó bất cứ khi nào em muốn.”

“Eh, có thật không?! Onii-chan thật tốt bụng!”

Hina nở nụ cười đầu tiên trong ngày khi con bé cười.

“Tuy nhiên, hãy làm cho anh một chuyện. Nếu em không làm việc này, thì thuốc sẽ bị kẹt lại sâu bên trong dương vật của anh.”

“Bị kẹt lại? Thế thì quá ư là tệ rồi? Em nên làm gì đây?”

“Sau khi em uống thuốc, em đương nhiên phải [làm sạch] nó rồi.”

“Em hiểu rồi. Em chỉ cần bú sạch nó thôi, đúng không anh?”

Hina bắt đầu mút khiến dương vật của tôi nhỏ trở lại, đồng thời làm sạch nó.

“Anh muốn em [làm sạch cho anh] trong bồn tắm, có được không?”

Sau khi được [làm sạch], tôi hỏi Hina, người đang xem TV như bình thường.

“Em không biết phải làm như thế nào, nhưng miễn là có Onii-chan dạy cho em thì chắc chắn là được thôi!”

“Đã lâu lắm rồi, thế nên bọn mình hãy tắm cùng nhau thôi.”

“Yay!”

Trong lúc Hina đang xem TV, tôi đã lên sẵn kế hoạch tiếp theo. Đúng vậy, tôi sẽ cho con bé thử bắt chước theo như trong mấy nhà thổ . Như vậy đó, nó đã lóe lên trong tâm trí tôi.

“Em có biết không? Âm hộ còn có thể tẩy uế các chất độc khác ngoài chất độc có trong sashimi.”

“Vậy nó có thể tẩy uế những gì?”

Trong khi hai chúng tôi đang gội đầu, tôi đã dạy cho Hina [cách rửa cơ thể].

“Nếu nói về cơ thể con người, thì hẳn đó sẽ là ngón tay hoặc dương vật.”

“Ngón tay và...dương vật!?”

“Đúng như vậy đó, em cũng nên tẩy uế dương vật.”

“Chẳng lẽ độc tố đã trộn lẫn với thuốc sao?”

“Chính xác, Hina thông minh ghê ta?”

‘Ehehe’-Hina xem chừng rất hạnh phúc.

“Nhưng trước hết thì, em nên tắm rửa cho cơ thể anh đầu tiên đã nha?”

“Hina phải tắm cho anh sao?”

“Đúng rồi, mọi người thường tắm bằng cách [dùng ngực].”

“Em sẽ thử, nha?”

Hina, một học sinh tiểu học cho đến năm ngoái, phủ thân hình loli của em ấy với bọt xà phòng và cọ xát vào cơ thể tôi. Nếu nhìn nhận theo góc độ so với những người cùng tuổi với con bé, thì bộ ngực đang phát triển của Hina có hình dáng đẹp, còn núm ngực của con bé thì đang nhô ra và hướng lên bên trên. Thỉnh thoảng tôi lại có cảm giác như bị kim châm vào lưng bởi núm của con bé. Nếu tính kể từ khi bắt đầu, tôi có thể nói rằng là con bé đã cọ xát nó với tôi nhiều lần. Việc tắm táp vẫn tiếp diễn, hơi thở của Hina càng lúc càng gấp hơn.

“Hina, như vậy là đủ rồi. Cảm ơn em nhiều.”

“Em còn có thể làm nhiều hơn thế nữa. Em sẽ rửa tiếp.”

Coi bộ Hina vẫn còn muốn làm tiếp chuyện này, nhưng tôi mạnh mẽ dừng con bé lại và nói với Hina.

“Thay vì cứ rửa ráy như thế này, tẩy uế sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều, em biết không?”

“Thật sao?”

“Em không tin Onii-chan sao?”

“Nếu Onii-chan đã nói thế thì chắc chắn nó là sự thật rồi!”

Tôi thật sự có một đứa em gái tuyệt vời.

“Còn phương pháp tẩy uế thì, có vẻ như sẽ tốt nhất nếu cho nước bọt của đàn ông và nước ép tình yêu của phụ nữ hòa lẫn với nhau.”

“Là như vậy sao!!”

“Đúng rồi đó. Mặc dù nếu chúng mình làm vậy thì Hina sẽ cảm thấy đau và máu sẽ chảy ra ngoài, nhưng đừng có lo lắng vì sẽ thấy dễ chịu nhanh thôi.”

“Em sẽ cố hết sức!!”

“Giờ thì hãy đứng dậy trước mặt anh nào.”

Không một chút do dự, Hina tạo dáng khó khăn trước mặt tôi.

“Trước hết thì chúng ta sẽ bắt đầu với ngón tay, ok?”

Đầu tiên, tôi thêm nước bọt vào ngón trỏ của mình và rồi cạy mở cái âm hộ-loli của Hina. Tôi đồng thời cũng công kích âm vật của con bé. Tôi giải thích rằng đây là cách để làm nước ép tình yêu ra chảy ra.

Tuyệt ghê...dù chỉ với một ngón tay thôi mà nó vẫn rất khít.

Tôi nhẹ nhàng di chuyển ngón tay ra vào. Đương nhiên là tôi vừa làm chuyện đó vừa dày vò những chỗ hiểm yếu của Hina. Uốn ngón tay lại, tôi chủ yếu chỉ cào vào mu l*n con bé.

“O-Onii-chan...em thấy sướng quá!! Em tan chảy mất... tan chảy mất thôi, ooooh!!”

Đầu gối của Hina rung lắc và co giật. Con bé dồn nhiều sức hơn vào tay đang bám lấy vai tôi.

Khi tôi lặp đi lặp lại 10 lần với mỗi ngón tay của mình, âm hộ của Hina hoàn toàn ướt đẫm và nhớp nháp.

“Cuối cùng là dương vật. Sẽ hơi đau một chút nhưng sẽ sớm thấy sướng thôi, nên cứ thoải mái thôi.”

Ôm chặt lấy Hina, tôi từ từ nhét cây gậy thịt vào bộ phận sinh dục của con bé.

“Ah...ow...đau, đau quá! Onii-chan, đau quá!”

Tôi có thể thấy rõ ràng là Hina đang rất đau đớn. Con c*c của tôi thực sự đã cày nát miếng thịt của Hina khi nó xâm nhập vào trong.

“Chỉ một chút nữa thôi, hãy cố chịu!”

Khi cây gậy thịt của tôi thụt vào được một nửa bên trong, Hina hét lên. Tôi hạ con bé xuống rôi khẽ vuốt ve. Tôi có thể nói rằng nó đã va phải lối vào tử cung của Hina. Nhưng nếp gấp thịt đang cuộn lấy nó. Nó nhấp nhô như thể muốn vắt kiệt tinh dịch của tôi vậy.

“Hina. Từ bây giờ nó sẽ chỉ thấy sướng nên sẽ ổn thôi. Em làm tốt lắm.”

“Onii-chan...di chuyển một tí. Hình như em đang thấy sướng rồi.”

“Anh tới đây.”

Giữ chặt lấy em gái tôi, tôi đưa đẩy con bé lên xuống. Âm hộ-loli của con bé bao bọc lấy con c*c tôi, thứ quá mức cho phép đối với nó. Mỗi khi chúng tôi nhịp lên xuống, nếp gấp của con bé đưa tôi đến từng nấc thang khoái lạc một. Bên trong thì tử cung của con bé hôn và hút trọn đầu kh*c của tôi như thay lời muốn nói rằng nó sẽ không để con c*c của tôi đi vậy, cố gắng đến khi nhận được nào tinh dịch của tôi mới thôi. Tôi chộp lấy bộ ngực của Hina đang ở trước mắt tôi. Tôi dịu dàng mút lấy chúng, thứ mà không cách đời có thể tiết ra sữa mẹ như một đứa trẻ, mạnh bạo vuốt ve chúng như một con dã thú.

“O-Onii-chan...Em, thuốc của Onii-chan, em muốn nó bên trong bụng em, làm ơn hãy chao cho en...hôm nay là ngày an toàn, hãy chon emm thật nhiều thuốc!”

Hina đã bị khoái cảm tàn phá và còn không thể phát âm chính xác.

“Anh đến giới hạn rồi. Anh sẽ ra thuốc bên trong bụng Hina!”

“Vui quá đi mất! Emmm raaaa emmm raaaaa!!”

spurtle, spurtle-urtle-urtle-urtle

Một lượng rất lớn hơn hẳn lần xuất tinh đầu tiên của tôi trào ra. Thuốc được bắn ra gần như được hút trọn bởi tử cung và ngay sau đó thì nếp gấp của con bé di chuyển như đang cố ép chặt lấy chúng, tôi rút con c*c của mình ra. Dù tôi làm thế nhưng tinh dịch vẫn không bị tràn ra khỏi âm hộ của con bé.

“Chúng ta hãy làm chuyện này mỗi ngày kể từ hôm nay. Tuy nhiên, [em không được kể cho người khác nghe những điều Onii-chan nói với em và em sẽ không thể nhớ được chúng trừ lúc chỉ có em và Onii-chan ở cạnh nhau], ok?”

“Vâng...Onii-chan...”

Khi ra khỏi bồn tắm, tôi ngấu nghiến cắn. Một cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp miệng tôi.

“Hiển nhiên là con gái nên liếm dương vật thay vì kem.”

“Đúng vậy, thay vì kem thì dương vật ngon lành hơn nhiều, anh ha?”

Nói vậy, Hina bắt đầu liếm con c*c-kem lạnh trong khi tôi nằm nghiêng và ăn kem...

“Hãy sử dụng triệt để và tận hưởng cuộc sống này nào.”

Tôi khẽ nói...song, nó bị chìm xuống bởi những âm thanh dâm dục của Hina.[note21449] 

                                                   -End-[note21450] 

Ghi chú của tác giả: Tôi sẽ dùng các bình luận để làm tư liệu tham khảo, vì vậy xin vui lòng gửi cảm tưởng và yêu cầu.[note21451] 

Ghi chú

[Lên trên]
Orz: icon biểu hiện sự gục ngã. Nếu xếp các kí tự trên lại với nhau ta sẽ có hình dưới. Ngoài ra cũng đại diện cho hành động cúi đầu tạ lỗi của người nhật. (Giờ mới biết luôn)
Orz: icon biểu hiện sự gục ngã. Nếu xếp các kí tự trên lại với nhau ta sẽ có hình dưới. Ngoài ra cũng đại diện cho hành động cúi đầu tạ lỗi của người nhật. (Giờ mới biết luôn)
[Lên trên]
Thế cái chu trình tha hóa là như này à: Mother con→Siscon→Lolicon.
Thế cái chu trình tha hóa là như này à: Mother con→Siscon→Lolicon.
[Lên trên]
Cameltoe hay móng lạc đà là từ lóng nói về âm hộ của người phụ nữ lộ ra khi mặc quần bó sát. Khi đó vùng háng và phần mu trước âm hộ sẽ tạo thành hình ảnh giống với móng lạc đà. Hình ảnh như ở dưới (Cái này cũng mới biết luôn@@)
Cameltoe hay móng lạc đà là từ lóng nói về âm hộ của người phụ nữ lộ ra khi mặc quần bó sát. Khi đó vùng háng và phần mu trước âm hộ sẽ tạo thành hình ảnh giống với móng lạc đà. Hình ảnh như ở dưới (Cái này cũng mới biết luôn@@)
[Lên trên]
Lí do củ chuối ghê. Không biết ăn món khác thì lại nghĩ là trúng cái gì nhỉ?
Lí do củ chuối ghê. Không biết ăn món khác thì lại nghĩ là trúng cái gì nhỉ?
[Lên trên]
Đang ngậm cái ‘đấy’ nên nói ngọng
Đang ngậm cái ‘đấy’ nên nói ngọng
[Lên trên]
Âm thanh của việc mà ai cũng biết là gì ấy.
Âm thanh của việc mà ai cũng biết là gì ấy.
[Lên trên]
Nếu theo kịch bản của mấy bộ hai ten thì ep1 là route của em gái, thì nếu mà có ep2 thì đủ hiểu là diễn biến tiếp theo là như nào rồi ha~~~
Nếu theo kịch bản của mấy bộ hai ten thì ep1 là route của em gái, thì nếu mà có ep2 thì đủ hiểu là diễn biến tiếp theo là như nào rồi ha~~~
[Lên trên]
Bộ oneshot thứ 10 và cũng là bộ 18+ đầu tiên. Vì thế nên có chỗ nào dịch không được "cảm xúc" thì mong mọi người thông cảm
Bộ oneshot thứ 10 và cũng là bộ 18+ đầu tiên. Vì thế nên có chỗ nào dịch không được "cảm xúc" thì mong mọi người thông cảm
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

where is FBI
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Yes sir!!!
93d11bc59526ce49f60766f0045d819b.gif
Xem thêm
Ở nhật dell có FBI
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
FBI don't like this :V
But I'm lolicon :V
Thanks trans :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tks
tenor.gif
Xem thêm
Ờ thì.... đối với mình thì 18+ romance cũng được nhưng mà em thích shoujo ai 18+ hơn =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vậy ha=)) Thế còn yaoi 18+ thì sao nào^^
Xem thêm
@Haru aho: Thế thì càng không. Mị không thích yaoi.
Xem thêm
Giờ bác có cả 18+ luôn à, ghê nha.
Tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đổi gió chút chút^^
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
<3
Xem thêm