• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 5

84 Bình luận - Độ dài: 1,053 từ - Cập nhật:

Hôm nay là chủ nhật.

Không phải đi học hay đi làm, tôi có thể lười biếng ở nhà từ sáng tới tối, ngày tuyệt nhất trong tuần.

Nhưng hôm nay, tôi không có thời gian mà thư giãn như thế được.

Vâng, cuối tuần này, game mobile mà tôi đã đề cập, Cuộc chiến người thú [note21481] , đang có event.

Hôm qua, tất cả những gì tôi làm là game, game và game, rồi hôm nay chắc cũng sẽ như vậy thôi.

Thật sự thì, ngày cuối tuần của tôi quả là đầy ý nghĩa mà.

Một cách đầy hứng khởi, tôi bật điện thoại lên.

Hiện tại là 12 giờ trưa.

Hôm nay các thành viên trong party định tụ tập đi săn cùng nhau.

Sau khi chuẩn bị đồ ăn thức uống đủ để cày game 10 tiếng liên tục, tôi nằm lăn ra giường.

Tôi đã thử nhiều cách rồi, nhưng tư thế này là dễ chơi và thoải mái nhất.

Tôi nằm trên nệm tầm 5 phút, chờ những người khác đăng nhập vào, nhưng ngoài tôi thì không còn ai cả.

Có chuyện gì sao?

Hôm qua mọi người rõ ràng rất hứng thú mà.

Không còn cách nào khác, tôi chọn ngẫu nhiên một quest thu thập exp.

Để tăng xác suất rớt vũ khí và trang bị mạnh, thu thập exp rất quan trọng.

Game này cơ bản có 5 độ khó khác nhau.

Quest tôi đang làm là quest cấp C, về độ khó thì đứng thứ 3.

Nó ở cái tầm mà tôi có thể solo qua ván một cách suýt soát ấy.

Bình thường, nếu cùng mấy người trong party của tôi thì có thể vượt qua quest cấp B bằng cách nào đó, nhưng chỉ một mình tôi là không thể.

Nhân tiện, quest cấp A được cho là bất khả thi nếu bạn không có một party từ 10 người trở lên.

Party chúng tôi chỉ có 5 người, nhưng đã từng thử mon men một quest cấp A và bị bán hành trước cả khi kịp nhặt trang bị hay vũ khí.

Tôi nghe rằng bạn có thể sẽ kiếm được một vật phẩm rất giá trị nếu hoàn thành quest cấp A giới hạn ấy.

Hình như là skin giới hạn thì phải.

Nói thật, chỉ cần được đi quest thì tôi không cần skin hay gì cho lắm, nên mấy event kiểu này tôi cũng chả mặn mà gì.

Tuy nhiên, trong party có người thích sưu tầm những thứ như này, cho nên chúng tôi thường đi quest cùng nhau.

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến. Người đó vừa đăng nhập vào game này.

Khi một thành viên trong party đăng nhập, một thông báo sẽ xuất hiện trên đầu màn hình bất kể bạn có đang làm quest hay không.

Tên người dùng là [Ryouma].

Mặc dù tên game nghe giống con trai, nhưng dựa vào cách nói chuyện trong chat tôi đoán người đó là con gái.

Do [Ryouma] vừa vào, tôi thoát quest rồi trở về màn hình chính.

Một điểm tốt của trò này, là bạn vẫn sẽ được nhận được exp cho dù có thoát quest giữa chừng đi nữa.[note21491]  

[Yosshii-san, mình xin lỗi vì đã vào trễ.]

Khi tôi về màn hình chính và bật chat nhóm, Ryouma đã nhắn tôi như thế.

Nhân tiện, tên trong game của tôi là Yosshii.

Tôi thường dùng tên này để chơi game.

[Không sao, không sao. Những người khác đâu rồi?]

[Hình như họ bảo là không chơi được mà.]

[Cái gì!? Chẳng phải họ hứa sẽ chơi cùng nhau hôm nay sao?]

[Ể, vậy á?]

[Umm~ Tôi nhớ là vậy. Hay do tôi nhớ sai chăng ?]

[Chắc cậu đọc nhầm rồi. Hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi !]

Hình như Ryouma có vẻ phấn khích hơn mọi khi thì phải ?

Tôi không thấy cô ấy dùng dấu chấm than thường xuyên cho lắm.

Cơ mà tôi không ngờ là những người còn lại không vào game được đấy.

Mọi người có cuộc sống của riêng họ, tôi đoán vậy, không nên bực bội làm gì.

[Vậy là chỉ có hai chúng ta thôi hả… Thế thì quest cấp B có vẻ hơi căng nhỉ.]

[Cũng đúng. Hạ xuống một chút và làm quest cấp C giới hạn cùng nhau nào!]

[Ừ-ừ!]

Bị ảnh hưởng bởi Ryouma hay sao, mà tôi cũng dùng dấu chấm than này, mặc dù đó không phải kiểu của tôi cho lắm.

Tự nhiên tôi thấy hơi nhột...

                 *****

“Ah- Vui quá đi-”

Tôi, Echizen Hina thả mình trên giường.

Hôm nay tôi đã chơi game suốt từ trưa nên cảm thấy hơi mệt chút.

Cơ mà nó vui thật.

“Haa, quả thật Yosshii-san ngầu quá đii.”

Hôm nay cũng vậy, tôi lại được Yosshii-san cứu rất nhiều lần.

Thường thì tôi hay dùng súng bắn quái từ xa, nhưng đôi khi tôi sẽ bị bắt nếu chúng tấn công từ đằng sau.

Những lúc như vậy, nhanh hơn ai khác, Yosshii-san luôn tới giúp tôi.

Với cả anh ấy cũng hay đưa tôi vật phẩm hồi phục nữa.

Mà Yosshii-san chính là người đã mời tôi vào party này.

Sau khi chơi một mình trong khoảng thời gian dài, tôi tình cờ đi quest chung với anh ấy một lần, rồi lúc đó anh ấy mời tôi tham gia party.

Nhờ vậy mà tôi tận hưởng được game hơn, cuộc sống cũng trở nên vui vẻ nữa.

Với lại hôm nay, chỉ có tôi và Yosshii-san chơi cùng nhau, hạnh phúc dữ~.

Quả không phí công tôi đi nhờ thành viên party vụ này mà.

Thực sự, khoảng thời gian đó vui quá đii.

Hình như không khí khá giống một cuộc hẹn hò thì phải…

Yosshii-san có lẽ ngoài đời thực cũng rất tốt.

Nếu được, tôi muốn gặp anh ấy ngoài đời ghê.[note21482]

… Mà nó nghe không khả thi cho lắm.  

“Hinaa~, bữa tối xong rồi, con có muốn ăn không?”

Mẹ gọi tôi xuống ăn tối.

Phải rồi, tôi đã quá chú tâm vào game đến nỗi vẫn chưa kịp ăn tối.

“Con xuống đây~”

Sau khi trả lời, tôi rời phòng và đi xuống lầu.

Ghi chú

[Lên trên]
[trans: bản Eng là Human Beast War]
[trans: bản Eng là Human Beast War]
[Lên trên]
[trans: toi hóng đấy (((:]
[trans: toi hóng đấy (((:]
[Lên trên]
[trans: cho toi xin tên game đê]
[trans: cho toi xin tên game đê]
Bình luận (84)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

84 Bình luận

TRANS
thanh niên trans vừa đọc tên game xong đã xin tên game r 🐸
Xem thêm
Có vẻ như hina được cho vào làm nền. Dcm thương em vlz
Xem thêm
Ủa rồi rồi rốt cuộc nó lại hơi lẫn 1chút flag giống Gamer nhể
Xem thêm
Vl chương này giống trong Gamers! thế
Xem thêm
Mà truyện cho thằng chơi game vs main là 2 đứa khác nhau ms hay. R cho nhỏ chọn
Xem thêm
đương nhiên là chọn thằng chơi game rồi
Xem thêm
Bé này mê trai nèk!!!!!!:)) Bảo đảm lùn

Xem thêm
Tui tiếp tục quan ngại thay a main
Xem thêm