Owari no Seraph – Ichinos...
Takaya Kagami Yamato Yamamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 2

Chương 3: Lệnh triệu tập của hội học sinh.

5 Bình luận - Độ dài: 3,071 từ - Cập nhật:

Ba ngày sau.

Trong ba ngày ngắn ngủi đó, mùa mưa đã bắt đầu. Mưa không ngớt từ sáng đến giờ.

Trong phòng học, ở chỗ ngồi kế cửa sổ, Guren Ichinose đang nhìn chăm chăm sân trường đầy bùn giữa cơn mưa.

Giáo viên chủ nhiệm, Saia Aiuchi đang thông báo.

“Như các em đã biết, vì trận tấn công tháng Tư, chúng ta đã mất đi một nửa bằng hữu, và một nửa những tài năng trẻ, những đồng chí. Hãy dành một phút im lặng để tưởng nhớ họ.”

Mọi người, trừ Guren đều nhắm mắt lại.

Mục đích của việc này chỉ để giữ cho đám học sinh không hoảng loạn hàng ngày mà thôi.

Xong, bà chủ nhiệm tiếp tục.

“Được rồi, tiếp theo tôi muốn nói với các em một chuyện. Vì cuộc tấn công, nên kỳ thi pháp sư cực kỳ quan trọng đã bị hủy bỏ.”

Ở ngoài sân, vẫn còn khá nhiều người luyện tập dưới trời mưa. Không, có khi là vì trời đang mưa, nên họ mới có thể tung hết sức của mình được.

“Vậy nên vì thế, để có thể đánh giá được năng lực của các em, một kỳ thi nữa sẽ được tổ chức hôm nay.”

Lần đầu tiên, Guren nhìn lên bục giảng.

Mọi người đều thốt ra những tiếng “Hả?”, theo sau là những lời bàn tán sôi nổi về kỳ thi bất ngờ này.

Bà cô vẫn nói tiếp.

“Nhưng, đa số học sinh đều đã được đánh giá rồi, nên trong có vẻ như lớp chúng ta chỉ còn một vài người chưa được đánh giá mà thôi.”

Guren nhìn ra người đằng sau mình.

Shinya đáp lại bằng một nụ cười.

“Những người đó, đương nhiên là Shinya Hiiragi, Mito Juujou và Norito Goshi, lớp 1A.”

Ba người mạnh nhất lớp đã được nêu tên

“Họ có gọi mình không nhỉ…?” Guren thì thầm.

“Có chứ. Cuộc điều tra hôm trước tôi bảo đã bắt đầu rồi.” Shinya trả lời, cũng bằng một giọng nhẹ nhàng.

“…Và cuối cùng, tên với đánh giá thấp nhất, thứ rác rưởi nhà Ichinose cũng được gọi. Vậy nên, hãy có mặt ở phòng Gym vào giờ đã được chọn. Mito Juujou, Norito Goshi lúc 8g30, và Shinya Hiiragi-sama cùng Guren Ichinose lúc 9 giờ….”

Mito quay lại nhìn Guren, và anh cũng bắt gặp ánh mắt cô.

“Hứ!” Cô quay đầu đi. Chắc là vì cô vẫn còn giận chuyện lần trước. Đương nhiên, Guren biết rằng điều này sẽ xảy ra, nên anh lường trước được rồi.

Norito để ý điều này, và chen ngang.

“Chúng ta sẽ được đánh giá lại đấy, chúc may mắn nhé!”

Guren lờ đi.

“Ê, mày dám lờ Norito-sama hả?” Bọn học sinh khác lên tiếng.

“Không sao đâu, nó thích như vậy mà.” Norito cản lại.

“Đang nói cái gì thế hả, tên rác rưởi kia?”

“Hả?”

“Phận thấp hèn được Norito-sama nói chuyện mà dám lờ đi, thì nên chết đi!”

À, những lời nói quen thuộc đây mà.

“Lại là kiểm tra hả, mình trốn được không nhỉ…” Guren lẩm bẩm.

.

.

Phòng gym ở đối diện tòa nhà chính của trường, và ở giữa là sân tập.

Ở ngôi trường này, việc luyện tập pháp thuật được ưu tiên hàng đầu, nên không có chỗ cho các công trình hoạt động khác. Và cũng vì thế nên phòng gym chỉ toàn là trang thiết bị phục vụ cho việc luyện tập.

Lúc này, chỉ đang có vài người ở trong đó, nên Guren đẩy cửa vào luôn.

9g05.

“Ngươi đến trễ, Guren Ichinose.”

Một giọng nói khá là trong trẻo vang lên, nhưng anh có thể thấy rõ được sự lạnh lùng ở trong đó.

Giọng nói đó phát ra từ giữa sàn phòng.

Guren nhìn về hướng đó. Có vài người đã đứng sẵn ở đấy từ trước.

Ba gương mặt quen thuộc, Mito, Norito và Shinya.

Mito và Norito đang nằm gục dưới nền. Có vẻ như trận chiến giữa hai người họ kết thúc rồi.

Theo Guren thì Mito có lẽ đã thắng. Nhưng anh không quan tâm đến việc đó.

Thứ thu hút được sự chú ý của anh lúc này là người đứng ở giữa họ, mang một gương mặt vô cảm, lạnh lùng.

Đây là người mà mình đã thấy hôm trước ở cửa sổ phòng học năm ba.

Kureto Hiiragi – hội trưởng hội học sinh.

Người ta đồn rằng sức mạnh của hắn có thể sánh ngang được với Mahiru, và rằng từ khi bước vào trường, chưa lần nào hắn để tuột cái ghế hội trưởng này.

Guren cần phải tránh sự của con người này.

“À, à xin lỗi….Trên đường tới đây, tôi bị tiêu chảy, nên phải chạy đến nhà vệ sinh…”

Shinya bật cười khi nghe cái lý do này.

“Sợ đến mức đó hả? Yếu đuối.”

“Ông nhát vậy mà còn đến trường này hả?” Mito nói thêm.

“Rồi rồi, tôi hiểu mà. Lúc mà tôi bị thông báo rằng tôi sẽ phải đánh người đàn ông dưới lốt phụ nữ này, tôi cũng cảm thấy như thế..” Norito bảo thêm.

“Người đàn ông dưới lốt phụ nữ là sao?”

“Hể, tôi nói sai à?”

Hai người họ tiếp tục cãi nhau.

“Vậy, tôi phải làm gì đây…” Guren nhìn xung quanh và nói.

“Vào đây.” Kureto nói.

“À, vâng.”

Guren cúi đầu xuông và tuân theo mệnh lệnh. Anh rón rén bước tới cạnh Shinya, sau đó nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của nam sinh đó.

Một vầng hào quang quyền lực.

Đôi mắt đen thẳm đầy ý chí, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, hông đeo một thanh katana, và chiếc băng hội trưởng quấn quanh tay.

Không có một chút áp lực nào, chỉ là hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm.

“Guren Ichinose.”

“Vâng.” Anh lập tức trả lời.

“Ta hỏi ngươi, và ta yêu cầu sự thành thật. Ngươi có bán thông tin cho kẻ thù từ cuộc tấn công tháng Tư, Dạ Thiên Đoàn không?”

Hỏi thẳng vào vấn đề luôn.

Mito và Norito ngạc nhiên. Ngay cả Shinya cũng có chút sốc.

“Eh…Anh đang nói về gì vậy?” Guren giả vờ ngạc nhiên.

“Vậy tức là không phải ngươi.”

“Vâng.”

“Thật chứ?”

“Ở trường này, tôi là một thằng rác rưởi nên có thể nào moi được gì từ tôi đâu…”

“Ta tin điều đó.” Kureto ngắt lời. “Giáo viên và học sinh ở đây thì ngu thật, nhưng không ngu đến mức dám đưa thông tin cho ngươi. Tuy nhiên, ngươi vẫn liên lạc với Dạ Thiên Đoàn, đúng chứ?”

“Không bao giờ…”

“Ta không tin điều đó. Ngươi có động cơ. Ngươi ghét nhà Hiiragi, và có lẽ ngươi cũng đã nhìn ra được lợi ích của việc liên minh với Dạ Thiên Đoàn. Bằng chứng là việc ngươi đang che giấu sức mạnh của mình đến bây giờ.”

Hắn nói thẳng ra như thế. Có vẻ như hắn không định cho mình thời gian để thanh minh rồi. Và hắn cũng không tin mình nữa.

“Cái đó thì hơi nói quá đấy…”

“Một người không có sức mạnh thì không thể nào sống sót được vụ tấn công đó. Đó là lý do ta tin rằng ngươi đang che giấu thực lực của mình.” Kureto cắt lời.

“Này, chuyện đấy thì…” Mito nhìn về phía Guren.

“Nhưng, thế thì vẫn chưa đủ để đánh bại nhà Hiiragi đâu. Hãy thử sức ngươi ngay tại đây nào.”

“Hả? Đợi tí đã…”

Kureto lờ Guren đi, và ra lệnh.

“Shinya, giết nó. Bằng cách này, nó sẽ phải tung hết sức ra.”

“Hả? Tại sao lại là em…”

“Định làm phản ta à? Đừng có nói với ta là ngươi đang thông đồng với nó nhé.”

Đối diện với câu hỏi này, Shinya làm một vẻ mặt khổ sở.

“Ehhh~ rắc rối nhỉ. Em không thích cái vụ nghi ngờ này đâu Kureto nii-san..”

“Nếu không muốn thì hãy khiến nó hành động đi. Khiến nó bọc lộ sức mạnh thật của mình.” Kureto vô cảm đáp lại.

“Vâng..thế thì em không còn lựa chọn nào khác rồi. Guren này!”

Shinya nhìn sang Guren.

“Xin lỗi nhé, nhưng đây là lệnh của anh Kureto.”

Shinya giơ nắm tay lên. Guren biết được rằng Shinya đã yểm bùa vào nắm tay anh ấy rồi.

Guren giả vờ không phản ứng kịp.

Nếu phải ăn đòn này, thì không chết, mình cũng sẽ nằm viện.

Nếu thế giới sắp diệt vong rồi thì, nằm viện cũng chả phải tệ lắm.

Nếu mình tiếp tục che giấu sức mạnh của mình, thì chả biết bao giờ mới đánh bại được bọn Hiiragi.

Guren phải tính toán được những hậu quả. Nhưng trường hợp này thì không nói trước được gì, nên anh đưa ra quyết định.

Anh sẽ bị đánh.

Shinya có thể được coi là đồng minh.

Hy vọng anh ấy tính trước vị trí đòn đánh rồi.

Có lẽ phục hồi sẽ mất một tháng.

Và cũng thêm một lý do để mình không đến trường nữa, nên có khi lại hay.

“……”

Guren đứng yên. Nắm đấm của Shinya đang tiến thẳng đến ngực Guren.

Nhưng đột nhiên, Kureto lại ngăn anh ta lại.

“Này thằng kia, ngươi cố tình đánh nhẹ à?”

Kureto nắm chặt lấy cánh tay của Shinya.

“Guah!”

Mặt của Shinya méo mó vì đau khi Kureto tung một cú đấm thẳng vào hàm.

Đòn đó đã khiến Shinya ngã khuỵu.

Quá nhanh và quyết đoán. Gã Kureto này chắc chắn không phải dạng vừa rồi.

Kureto nhìn xuống Shinya, người đang không thể đứng lên được và nói.

“Đây là hình phạt đầu tiên của ngươi. Sự uy tín của ngươi đang giảm đấy. Và ta cũng sẽ điều tra về việc liệu ngươi có liên lạc với Dạ Thiên Đoàn hay không.”

Mito và Norito sợ đứng hình.

Kureto quay sang Guren. Lần đầu tiên, anh ta nở một nụ cười.

“Được rồi Guren, tới lượt ngươi.”

“Ơ…”

“Đừng có giả nai. Nếu ngươi yếu thật, thì chết luôn ở đây cũng chả sao. Nếu ngươi thực sự có sức mạnh, thì ta sẽ đánh đến khi nào ngươi chịu trả lời câu hỏi của ta.”

Kureto rút thanh katana của mình ra.

“Xin hãy nghĩ về điều này. Nếu anh giết tôi thì mối quan hệ giữa hai nhà…”

“Ta không quan tâm đến bọn thấp hèn đấy. Đây sẽ là cách bắt chúng phải im mồm.”

Nó là thế này ư, Guren tự nhủ. Nhưng anh không từ bỏ.

“Này, anh đánh giá tôi cao quá rồi đấy, tôi thực sự không có chút sức mạnh nào đâu…”

Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên.

“Đúng vậy đấy Kureto-sama, tôi đã thử kích động hắn vài lần rồi, nhưng tên Guren này thực sự không có tí gì đặc biệt đâu!”

Kureto nheo mắt.

“Nhà Juujou, bọn ngươi cũng định làm phản à.”

Mito không nhận ra điều này và vẫn tiếp tục.

“Và vì thế nên…”

“Ngươi đang cố ngăn cản ta đấy à? Dưới địa vị nào, ngươi có thể làm điều đó? Mito Juujou, ngươi có quan hệ gì với Guren Ichinose? Người yêu?”

“K—không! Đương nhiên….” Mito hoảng lên.

“Thế là gì?”

“Chỉ là bạn cùng lớp mà thôi…..Tên Ichinose bẩn thỉu kia, ngươi nghĩ gì mà lại để Kureto-sama động tay động chân thế hả….”

Mito không biết nói gì nữa, nên giọng cô tắt dần đi.

Guren khá sốc khi Mito có thể nói lại vào lúc này.

Có vẻ như niềm tin vào công lý của cô không cho phép chuyện này xảy ra.

Nhưng cái niềm tin ấy đến từ chỗ quái nào chứ? Có phải là do cô không thể nhìn một học sinh cùng lớp chết không?

Guren không thể hiểu được.

Nhưng anh hiểu rằng tình hình đang dần trở nên tệ hơn.

Nếu tiếp tục như này, thì Mito cũng sẽ bị nghi ngờ. và mình có cảm giác rằng việc đã trở nên…

“Không thể tránh khỏi.” Guren lẩm bẩm.

Anh nhìn lên trần nhà.

Kureto đã giơ thanh katana lên rồi.

“Mọi người im lặng. Guren Ichinose, ngươi chết ở đây.”

“Sao, sao có thể như thế được!” Mito hét lên.

“Khỉ thật, đây là viễn cảnh tệ nhất rồi.” Norito không kìm lại được nữa.

Mới ba tháng thôi, nhưng việc học chung lớp mỗi ngày đã khiến cái sự phản ứng này trở nên bình thường khi một bạn cùng lớp bị giết nhỉ.

Họ thì ổn đấy.

Nhưng mình có lẽ đang đối mặt với một cái chết không thể tránh khỏi.

Mito và Norito đã chấp nhận sự thật rồi.

Người có địa vị cao nhất trường, viên ngọc của nhà Hiiragi, tên quái vật này đã giơ thanh kiếm mình lên với sát ý.

Và tên rác rưởi Guren này sắp chết.

Nếu anh thực sự vô dụng, thì những lời nói đó chỉ là vô nghĩa mà thôi.

“…..Ahhh, rắc rối thật đó.”

Guren nói.

Và anh lại nhìn lên.

Kureto đang dần tiếp cận.

Anh ta cực kỳ nhanh, xứng đáng với cái danh hiệu học sinh đứng đầu.

Nhưng,

“….Vẫn chưa bằng Mahiru hôm trước.”

Guren rút thanh katana của mình ra.

Đây là một thanh kiếm mới, được thay thế cho Kujakumaru mà Mahiru đã làm gãy hôm trước. Quan Lưu là tên của lưỡi kiếm bị nguyền rủa này.

Anh chặn đòn của Kureto lại, một tiếng “ding” vang lên khi hai lưỡi kiếm chạm vào nhau.

Kureto nhanh chóng xoay người lại, và liên tiếp ra đòn.

Nhưng Guren đã tránh được hết, và điều đáng sợ là đòn của Guren còn mạnh hơn cả Kureto.

“Hmmm.”

Kureto lùi lại, và rút một lá bùa ra để tấn công.

Guren cắt đứt lá bùa ngay khi nó rời khỏi tay Kureto, và nhắm thẳng vào ngực anh ta.

Kureto giơ kiếm lên thủ, nhưng Guren bỏ cánh tay phải ra khỏi cán kiếm, và tung một cú đấm vào thẳng mặt Kureto.

Anh ta lùi lại, vừa kịp để tránh đòn đó, và nhắm vào cánh tay còn lại của Guren đang cầm kiếm mà đá. Guren đỡ đòn đó bằng khuỷu tay của mình, và chém vào chân Kureto, nhưng trượt.

Kureto và Guren đều lùi lại để vào thế.

“……..”

Mọi chuyện đều xảy ra trong vài khắc.

Chỉ Shinya là có thể quan sát được trận chiến.

Mito và Norito vẫn không thể hiểu được những gì đang xảy ra.

“…Cái…cái gì thế…” Mito nói

“Ha. Để lộ bản chất thật rồi hả, thừa kế nhà Ichinose.” Kureto ngắt lời cô ta.

Guren gượng cười.

“Ah, tôi không xứng đáng với lời đó đâu. Tôi chưa để lộ sức mạnh thật của mình mà. Mừng vì tôi làm thế.”

“Haha.”

“Thêm nữa, sức mạnh kiểu này chẳng thể nào là một mối nguy hại được, đúng không? Ngay cả khi tôi mạnh hơn tí nữa…thì cũng có sao? Chỉ là tôi không muốn bị nhà Hiiragi giám sát.”

Kureto, vẫn với cặp mắt lạnh lùng đó, chĩa kiếm vào Guren.

“Nguy hại hay không, ta sẽ biết ở hiệp tiếp theo.”

“Thật luôn à..?”

“Không. Hãy quyết định ngay ở đây, ai là người mạnh nhất.”

“Ngươi quả là một thằng con hoang phiền toái đấy.”

“Hahaha, vậy ra đây mới là cách nói chuyện của ngươi. Nhưng thật đấy, hiếm khi ta gặp ai có thể đánh ngang tầm mình. Ai lại nghĩ được là một gia tộc rác rưởi có thể sinh ra một thằng nhãi tài năng đến mức này chứ? Đừng làm ta thất vọng.”

Kureto lại giơ kiếm lên lần nữa. Guren lập tức phản ứng.

Ai mạnh hơn à?

Khá là thú vị đấy. Nhưng dù cho mình có thắng đi nữa, thì cũng quá vô nghĩa. Mình có chút sức mạnh đấy, nhưng vẫn chưa đủ.

Mình không đủ gan để phản lại nhà Hiiragi. Chỉ là mình không muốn thu hút sự chú ý của họ, nên mình mới che giấu đi bản than. Nhưng nếu mình để thua trước Kureto, thì Guren Ichinose sẽ quay trở về rác-rưởi-Ichinose…

Vậy nên đây là cách tốt nhất.

u50822-13568d7c-7fd8-4ac6-baad-ee1bb3e4fdc7.jpg

“Ah ah, đừng làm vậy chứ.”

Guren rên rỉ. Anh ngước lên và thấy thanh kiếm quyền lực của Kureto chuẩn bị giáng xuống.

Nhưng đó chỉ là con bài lừa.

Ngay khoảnh khắc đó, Guren bị bao vây bởi một luồng sát khí từ mọi hướng.

Có tổng cộng năm người. Mình bị bao vây bởi kẻ thù rồi. À không, ai trong trường này cũng được coi là kẻ thù của mình mà.

Những đòn tấn công đến từ năm hướng, nhưng Guren không thể chặn được hết. Những ám khí nhỏ như kim khâu bay ra.

Guren nhìn về hướng đó.

“Khỉ thật.”

Anh chỉ có thể đỡ được ba trong năm cái thôi, vì anh không hề biết chính xác nguồn gốc của chúng.

Hai chiếc ám khí còn lại găm vào lưng anh và vai phải.

Nó không có độc, chỉ là thuốc mê thôi.

Một cảm giác mệt mỏi bỗng nhiên bao trùm lấy Guren.

Đích thị là thuốc mê rồi.

“Ah~ thực sự mà nói thì anh là một gã phiền toái đấy. Không phải anh muốn biết ai mạnh hơn à?”

Guren nheo mắt lại và nhìn vào nam sinh đó. Kureto nhìn Guren như thể anh là một thằng ngốc.

“Hể? Một gã còn quan tâm đến ba cái trẻ con đấy vẫn tồn tại à?”

“…….”

“Ngươi cũng không quan tâm đâu nhỉ? Vì ngươi cũng sẽ cố tình thua thôi mà, ta nói đúng không?”

“……..”

“Mà, ta cũng đã biết được sức mạnh của ngươi rồi. Có vẻ như ngươi sẽ giúp ích được đấy. Ta sẽ tra khảo ngươi về mối liên hệ với Dạ Thiên Đoàn. Nếu ngươi thực sự vô tội, thì ngươi sẽ là một quân cờ quan trọng của nhà Hiiragi đấy.”

“……..”

“Khi ngươi tỉnh dậy, ta sẽ dùng Chân Dược và tra tấn ngươi. Nhưng, bây giờ thì, ngủ ngon, Guren Ichinose.”

“Thằng khốn….”

Guren bất tỉnh.

u50822-d660352c-9117-4bcc-9fd6-28db583bc763.jpg

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Mito thời học sinh nhìn loli nhỉ
Xem thêm
mãi mới thể hiện đc tí
Xem thêm