Owari no Seraph – Ichinos...
Takaya Kagami Yamato Yamamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 1: Chào mừng tới trường trung học, thằng khốn!

8 Bình luận - Độ dài: 2,566 từ - Cập nhật:

u50822-db85b414-e012-4e9d-a08c-a3ba798a062a.jpg

“Guren-sama, Guren-sama, ngài đã chuẩn bị tinh thần trở thành học sinh trung học chưa?”

“……”

“Thật ra thì, em đang cảm thấy khá lo lắng…Không, em là thuộc hạ của ngài cơ mà, em không được phép có những cảm xúc yếu đuối đấy! Nhưng…nhưng mà, nhập học trường trung học First Shibuya thế này, thì lo lắng là điều không thể tránh khỏi nhỉ!”

Guren phớt lờ cô ta. Anh nhìn lên trời.

Bầu trời lúc ấy rực một màu hồng.

Hoa anh đào nhảy múa giữa không gian.

Mùa xuân.

Mùa nhập học.

Guren, với bộ đồng phục được chỉnh chu, đút hai tay vào túi quần, và đi dưới những tán cây anh đào.

Ở cuối con đường này là trường trung học First Shibuya.

Mái tóc của Guren được chải chuốt gọn gàng, kèm theo đó là đôi mắt mang vẻ lạnh lùng, và bằng đôi mắt ấy, anh quay xuống nhìn cô gái đang liên tục nói chuyện đằng sau anh.

Cô ấy trạc tuổi Guren, khoảng 15 tuổi, và cao 160cm. Cô mặc một bộ đồng phục thủy thủ, và có mái tóc màu nâu hạt dẻ. Với cái cách nói chuyện hoạt bát ấy, không ai nghĩ rằng cô là một tiểu thư ngăn nắp.

Cô tên là Hanayori Sayuri.

Sayuri trông khá nôn nao, và áp tay vào ngực mình mỗi khi cô nói.

“Về chuyện làm thuộc hạ thì, em đôi khi có thể mắc lỗi, nhưng em sẽ cố gắng…”

“Sayuri này”, Guren ngắt lời

“D…dạ! Thưa Guren-sama!”

“Cô đang làm phiền tôi từ khi cô bắt đầu nói chuyện phiếm đấy”

“Heeeeeeeeeeh?!?”

Sayuri bối rối. Cô giơ tay lên, và vội nói

“E..Em xin lỗi!”

Cô lùi lại phía sau một cách chán nản.

Cô sát lại gần một cô gái khác, cũng đang đi theo Guren từ nãy.

“Wahhhhh, Yuki-chan..Guren-sama giận tớ kìa…ngài ấy bảo tớ phiền lắm.”

Người con gái ấy quay sang nhìn nhìn Sayuri.

Cô có một dáng người nhỏ nhắn, cao không quá 150cm và có một vẻ ngoài bình thản, lạnh lùng đến kì lạ.

Cô lên là Yukimi Shigure.

Cùng tuổi với hai người kia, cô là thuộc hạ thứ hai của Guren, và cả hai đã đều được huấn luyện kỹ càng bởi nhà Ichinose.

Shigure bắt đầu nói

“….thì cậu phiền thật mà.”

“Ehhhh?”

“….nếu cậu nói nhiều quá, cậu chỉ làm giảm sự trang trọng của Guren-sama, người sẽ kế thừa gia tộc Ichinose thôi. Đừng nói nữa.”

“Ehhh ehhh????? Yuki-chan nữa à!!”

Cả hai bọn họ đều phiền.

“Haizzz..” Guren quay người lại bọn họ, thở dài.

Rồi anh lại nhìn về phía trước.

Về phía con đường nhuộm hồng bởi hoa anh đào đang nở rộ.

Về phia những học sinh đang cười nói với nhau một cách đầy náo nức.

Tuy nhiên, Sayuri nói cũng đúng. Bất kì ai cũng sẽ thấy lo lắng khi bước đi trên con đường này thôi. Đây không phải là một ngôi trường bình thường bình thường. Đây là một ngôi trường với đầy rẫy nhưng pháp sư, cùng ác quỷ.

Trường trung học First Shibuya.

Ngôi trường nuôi dưỡng những pháp sư, được sáng lập và điều hành bởi tổ chức tôn giáo có vị thế hàng đầu Nhật Bản, Đế Quỷ Đoàn.

Đương nhiên, nó được cải trang để trông không khác gì một trường trung học bình thường. Đa số học sinh ở đây đều thuộc Đế Quỷ Đoàn, và đều tin tưởng vào phương pháp của họ. Đây là nơi tụ hợp những tài năng ưu tú nhất của tổ chức.

“Vậy là, mọi người ở đây đều là đối thủ của mình…”

Guren nói. Đâu đó trong lòng anh ta, một cảm giác tươi sáng dấy lên. Anh mong đợi vào học kì này.

Shigure bước lên, nhìn vào đám học sinh. Cô nhoẻn miệng cười.

“Không có chuyện bọn nhãi Đế Quỷ Đoàn này có cửa so với Guren-sama đâu.”

Sayuri nói theo

“Đ..Đúng rồi! Lũ dưới trướng nhà Hiragi chỉ là mục tiêu cho Guren thử sức mình thôi!”

Nhà Hiragi đã điều hành Đế Quỷ Đoàn từ khi nó được thành lập vào hơn 1200 năm trước.

500 năm trước, nhà Ichinose đã cắt đứt quan hệ với Hiragi, và thành lập Nguyệt Quỷ Đoàn. Từ đó, hai bên không đội trời chung. Đương nhiên, Ichinose sẽ không dại gì mà công khai chống đối bên Hiragi. Khoảng cách về sức mạnh là quá lớn.

“Xét theo cách mà họ để người kế thừa của nhà Ichinose ngang nhiên bước vào cổng trường như này, thì thời đại của bọn Hiragi sắp tàn rồi”, Shigure nói.

“Tớ cũng nghĩ thế! Guren-sama, đừng quá lo lắng, chúng ta chắc chắn là người mạnh hơn!”

Guren quay lại và nói với Sayuri

“Ta còn chẳng lo tí nào. Chỉ có hai cô là đang la làng nãy giờ thôi.”

“Ehhh?”

Anh nhìn xuống Shigure

“Shigure này.”

“Dạ?”

“Hồi nãy cô có gọi bọn Hiragi là nhãi đúng không”

“Ahh, em xin lỗi thưa ngài. Đó chỉ là do mối ác cảm của em đối với nhà Hiragi…”

“Ta không nói về cách dùng từ của cô.”

“Vậy là gì ạ?”

“Nếu nhìn bề ngoài, thì cô mới giống “nhãi” đấy.” Guren vừa nói, vừa nhìn xuống vóc người nhỏ bé của Shigure.

“Ơ…”

Shigure đỏ mặt

“….ngài đang chọc em về thứ mà em ngại nhất à?”

“Haha. Ta chỉ muốn nói rằng hai cô không nên đánh giá thấp nhà Hiragi. Đừng mất cảnh giác với bất kì ai. Có lẽ hai cô đã biết rồi, nhưng chúng ta là ba người duy nhất của Nguyệt Quỷ Đoàn ở đây, và điều đó có nghĩa rằng mọi người xung quanh đều là kẻ thù.”

Xung quanh Guren, tấp nập những học sinh thuộc các nhà dưới trướng Hiragi.

Cũng phải thôi, vì đây là con đường chính để vào trường mà.

Và ngay bây giờ đây, Guren cùng thuộc hạ đang tiến vào một ngôi trường nằm hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của kẻ thù bọn họ.

Khuôn mặt Shigure và Sayuri hiện rõ sự căng thẳng.

Họ cảm thấy vài ánh mắt đang nhìn vào mình.

Họ còn có thể nghe được tiếng xì xào của đám đông.

“Mấy tên này là ai nhỉ?”

“Trên áo chúng nó, đó đâu phải huy hiệu của Đế Quỷ Đoàn?

“Ừ tao thấy rồi. À đúng rồi, năm nay là năm mà mấy đứa Ichinose vào học nhỉ? Bọn yếu kém ấy?”

Những lời nói ấy bắt đầu sinh sôi dần trong đám học sinh.

Guren nhìn vào họ. Anh cảm thấy rằng ngay lúc này, hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn vào anh. Những cặp mắt khinh bỉ. Coi thường. Ghê ghét. Độc đoán.

Shigure nói

“Khốn thật, chúng nó đang khinh…”

“Đừng làm gì cả. Ta quen với việc này rồi”. Guren ngắt lời.

“Nhưng..”

“Để đó đi. Đừng làm gì ở đây. Chúng ta không phải nóng lên vì bọn trẻ con và phô diễn sức mạnh chỉ vì vài lời khiêu khích”

Guren quay lại, mỉm cười với hai người thuộc hạ. Họ trông có vẻ bất mãn. Nhưng Guren đã tính đến chuyện này từ đầu rồi. Họ sẽ không làm gì ở đây cả.

Ngay cả trong những bài kiểm tra ở trường, họ sẽ không để lộ chút thông tin nào về ma thuật mà nhà Ichinose đã bí mật phát triển.

“……”

Thụp, bất ngờ, cái gì đó đã đập vào đầu Guren.

Guren quay lại. Đó là một chai cola nhựa. Nắp đã mở. Cola đổ đầy lên đầu anh ấy.

“Guren-sama!”

Sayuri hét

“Khốn khiếp”

Shigure bước lên, nhưng Guren chặn cô lại.

“Đừng dây vào”.

Guren, gượng cười, lấy tay quệt đầu.

“Ahhh, cái này đau đấy nhỉ.”

Mọi học sinh dưới trướng Hiragi bật cười.

-Thằng này bị gì ấy nhỉ?

-Nó hèn thế cơ à

-Hóa ra bọn Ichinose cũng chỉ được như này.

Guren không biết ai ném cái chai đấy, và anh cũng chả quan tâm.

Bởi vì mọi người trong đây đều có thể là thủ phạm. Họ đều là đối thủ của Guren. Anh nói với 2 thuộc hạ của mình:

“Sayuri, Shigure”

“…..dạ”

“Ý chí của hai cô..”

Giọng hai người họ run run. Họ buồn. Cay đắng vì phải chứng kiến chủ nhân họ bị hạ nhục.

Và có lẽ, lỗi là tại Guren vì anh không có sức mạnh.

Nếu anh đủ mạnh để đè bẹp nhà Hiragi, anh đã không phải chịu đựng chuyện này. Mà nếu như vậy, thì chuyện này từ đầu đã chả xảy ra.

“Xin lỗi vì đã khiến hai cô ra thế này. Chúng ta sẽ phải tiếp tục như vậy trong 3 năm tới. Các cô vẫn muốn theo tôi chứ?”

Hai người họ nhìn lên. Mặt họ rung rung nước mắt, nhưng họ không muốn khóc trước mặt bọn Hiragi.

“Đ—đương nhiên …lý do duy nhất em tồn tại là để phục vụ Guren-sama mà!”

Sayuri nói. Guren đẩy cô ra.

“Nghe nặng nề thế.”

“Á á á?”

Sayuri vẫn ngỡ ngàng khi bị đẩy.

Shigure nhìn lên

“….phiền thật. Nếu ngài có thể dùng hết sức của mình…… Dù sao thì, ngài cũng được mệnh danh là thiên tài ngàn năm có một của nhà Ichinose mà, Guren-sama”

“Ai nói đấy?”

“Cha em…”

“Samidare hả”

“Vâng, ngay cả những người mạnh nhất của Nguyệt Quỷ Đoàn cũng nói thế. Thiên tài ngàn năm có một…và em phải bảo vệ ngài bằng mọi giá.”

“Thì ra đó là cách họ nhìn ta hả.”

“Vâng.”

“Toàn mấy lão già dẩm”

“Hả??”

“Ichinose mới tồn tại được gần 500 năm. Làm gì có chuyện ngàn-năm-có-một ở đây?”

“Haha…quả là vậy mà nhỉ?”

Shigure cười.

“Yuki-chan cười kia, hiếm quá ha” Shigure nói.

Cả hai người bọn họ dường như đã bình tĩnh ljai.

Guren tiếp tục bước đi. Xung quanh họ hầu như chả còn ai. Sắp đến giờ vào học rồi. Nếu phải chọn giữa vào học, hay tốn thời gian với thứ rác rưởi nhà Ichinose, thì họ sẽ chọn vào học.

Chỉ còn mỗi Guren, ướt đẫm cola, và hai người thuộc hạ.

“Ta đi nhỉ”

“….Guren-sama…”

“Gì?”

“…chúng em lẽ ra phải bảo vệ ngài, nhưng cuối cùng người được che lại là…”

“Im đi. Nghĩa vụ của chủ nhân là che chở cho những người dưới trướng mình.”

“….ah”

Đằng sau, Sayuri chọc

“Nè nè Yuki-chan, mặt cậu đỏ thế?”

“T—tớ sẽ giết cậu!”

“Hể??? Sao lại đánh tớ Yuki-chan???”

Hai người bọn họ vẫn ồn ào quá đi.

Guren, với gương mặt u ám, tiến vào trường.

Ngôi trường đã ở trước mặt. Không, thực chất nơi họ đang đứng đã là một phần của địa phận nhà trường rồi.

Những cây anh đào trải dài hai bên đường.

Ở cuối đường, ngay cổng trường, là một người đàn ông.

Hắn có mái tóc bạch kim. Giống Guren, hắn cũng mang một bộ đồng phục cổ cao. Hắn nở một nụ cười nhạt.

Hắn đang cười với bọn họ.

Hắn bất thình lình giơ cánh tay lên. Cánh tay phải.

Một lá bùa ở đầu ngón tay hắn. Guren biết chính xác đó là gì. Bùa phép, dùng để thực hiện các ma pháp của nhà Hiragi. Lá bùa cháy rụi.

Ngay lập tức, một tia sét xẹt qua mắt anh.

Tốc độ thi triển phép thật đáng kinh ngạc. Tên này có vẻ rất thành thạo trong việc này. Có khi hắn là một Hiragi cũng nên.

Tuy nhiên—

Mình đỡ được.

Guren nghĩ

Mình thậm chí còn phản đòn lại được.

Mình nên làm gì đây

Làm gì bây giờ?

Guren quyết định. Anh nhìn sang bên phải của mình, chỗ các thuộc hạ đang đứng, giả vờ như không thấy tia sét ấy. Và tia sét đánh trúng Guren.

Xoẹt

“Hự!!”

Guren tí nữa thì ngất đi vì đòn tấn công. Guren biết anh ta ngã xuống, nhưng không thể nào nhúc nhích được cơ thể trong chốc lát.

Nhưng Guren vẫn biết được rằng Sayuri và Shigure đang la gì đó. Mắt họ mở toang, và gần như sắp khóc. Hai người gọi tên Guren.

Khá là nguy hiểm đấy chứ

Guren nghĩ. Nếu mà anh né đòn đó, thì chả khác nào anh tự phô diễn sức mạnh của mình rồi.

Nhưng mà liệu mình có diễn đủ thật không?

Nếu như nghiêm túc, thì mình có khả năng đánh bại hắn không?

Cơ thể của Guren dần hồi phục trong lúc anh đang suy nghĩ vẩn vơ.

“Guren-sama, Guren-sama..”

Sayuri thều thào khi đang khóc.

“Ngực cô đang dí vào mặt tôi đấy, biết không?.”

“Ehhh?!?”

Shigure bước lên trước Guren, ra vẻ muốn bảo vệ anh.

“Tha thứ cho em, thưa ngài….chuyện như này xảy ra ngay cả khi em ở đây…”

Guren đáp.

“Các cô không làm gì sai cả. Tôi cố tình lãnh đòn đó đấy.”

“Hả?”

“Có tự nhiên không khi một người có thể phản lại đòn tấn công bất ngờ từ mọi góc độ? Nếu ta làm thế, thì sức mạnh của ta sẽ bị lộ mất. Bây giờ hãy giả vờ rằng hai cô mạnh hơn ta đi. Cho họ thấy rằng ta chỉ là thứ bỏ đi, yếu đuối, và vô dụng nếu không có hai cô.”

“Không được đâu…”

‘Thứ bỏ đi yếu đuối’ đứng dậy, ôm đầu.

“Chết tiệt, chuyện gì vừa….”

Hắn gượng nói.

Shigure nhìn hơi bối rối. Sau đó, cô chỉ vào phía gã đàn ông với mái tóc bạch kim:

“Một đòn tấn công từ hướng kia, thưa ngài.”

Guren quay mặt qua nhìn về hướng đó.

Gã đàn ông kia vẫn đang nhìn họ. Vẫn đang cười mỉm.

Để ý thấy điều này, Guren rên rỉ:

“….tệ thật, hắn phát hiện ra rồi à…”

Gã đàn ông nhún vai, rồi đi vào trường.

Guren đợi hắn đi khuất bóng.

“Giờ thì, cùng đi thôi nào”

“Nhưng, vết thương của ngài..” Sayuri bảo

“Hả?”

Guren chạm vào trán mình. Máu. Anh quẹt tay.

“Haha, mùi máu này ngửi như cola ấy. Lấy ta bộ đồ mới nào”

“Em sẽ quay về lấy”, Shigure bảo.

“Và kiểm tra xem, gã kia là ai nữa nhé. Hắn nhìn khá mạnh đấy, cẩn trọng.”

“Rõ”

Shigure quay đầu, và chạy theo hướng ngược lại với ngôi trường.

“Giờ thì đi chứ nhỉ?”

“Err, hồi nãy em có hơi vô d….” Sayuri nói với giọng đầy mặc cảm.

“Ở bên cạnh ta là đã giúp ích lắm rồi.”

“…..”

“Ta đang ở ngay giữa lòng địch phải không? Thế nên chỉ những người ta tin tưởng nhất mới đươc theo ta thôi. Đừng làm vẻ mặt đấy chứ.”

Sayuri đỏ mặt sau khi nghe điều này. Hai má cô ửng hồng.

“Erhnnn, Guren-sama, tính mạng em là của ngài…”

“Nghe nặng nề quá đấy, ta bảo rồi mà.”

“Auh ah ah!”

Guren bật cười khi Sayuri bị anh đẩy sang một bên.

“Thôi, đi nào. Có vẻ như cuộc sống trung học của ta đã trở nên khá thú vị từ ngày đầu tiên rồi.”

Và như thế, Guren Ichinose trở thành một học sinh trung học năm nhất.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

main giấu nghề mà mới vào fail cmnr =]]
Xem thêm
Anh minh hoạ 2 con này sau này bó là ma cà rồng đúng k
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ko bác
Xem thêm
2 con này là dấu vẫn theo guren mà 1 con dùng bùa 1 con tay không
Xem thêm
dễ thương vậy uwu
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm
Z...z...z, tem:))
Xem thêm