• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Kỹ năng Lưu trữ dường như là một cheat thì phải.

9 Bình luận - Độ dài: 2,408 từ - Cập nhật:

Trans+Edit: Feradles.

---------

Vài hôm sau. Tôi đã xác định được giới hạn của những kỹ năng mà hiện giờ tôi có thể sử dụng.

Tôi vẫn không rời khỏi vị trí này. Trong khi đi từ nơi gặp nạn ra ngoài, tôi đã không gặp phải bất kỳ quái vật hay thú hoang nào, nên tôi nghĩ mình đang dần mất cảnh giác. Tôi sẽ tự ngẫm nghĩ về chuyện này và đưa ra giải pháp thích hợp sau vậy.

Nhân tiện, sau vài ngày loay hoay nghiên cứu thì tôi đã biết được thêm thông tin liên quan đến [Ma thuật tạo tác].

Đầu tiên, làm thế nào để sử dụng nó.

Khi dùng, một vòng tròn ánh sáng sẽ xuất hiện ở khu vực mà tôi chỉ định.Đương nhiên vòng tròn ánh sáng đó là một ma pháp thức rồi. Quả thật, đúng chất fantasy luôn.

Để sử dụng nó, các nguyên liệu phải được đặt trong ma pháp thức, hoặc là kỹ năng có thể được kích hoạt mà không cần nguyên liệu.

Cơ mà, không phải thứ gì tôi cũng có thể tạo ra. Nên chắc hẳn kỹ năng này phụ thuộc vào lượng MP và level của người dùng rồi.

Nếu tôi có hiểu biết về thứ định tạo ra, thì lượng MP tiêu hao sẽ giảm đi. Còn nếu thứ được tạo ra mà phức tạp, thì lượng MP cần dùng sẽ tăng lên.

Kế tiếp, nếu tôi sử dụng các nguyên liệu dùng để cấu thành vật mà tôi định tạo, thì lượng MP tiêu hao sẽ giảm đáng kể. Tôi đã để ý tới điều này khi tôi thử tạo ra các thuốc bôi dẻo để chữa những vết thương của mình.

Hơn nữa, nếu tôi sử dụng các công cụ cần thiết cho quá trình tạo ra chúng, thì lượng MP tiêu hao sẽ lại giảm nữa. Tôi nhận thấy rằng khi tôi chuẩn bị sẵn đầy đủ nguyên liệu là một con dao, nó cũng sẽ làm giảm lượng MP tiêu hao, nếu so với khi tôi không chuẩn bị nguyên liệu hoặc chỉ chuẩn bị một phần. Dù những phép so sánh này được thành lập nên là nhờ những vật dụng mà tôi hiện có trong tay, nhưng nếu tôi có vậy dụng tốt hơn thì có thể lượng MP tiêu hao sẽ giảm hơn nữa.

Tôi cũng đã thử làm một thanh kiếm để tự vệ, nhưng lại không có đủ MP. MP hiện tại của tôi chỉ là 50. Vậy nên tôi không thể tạo ra lưỡi kiếm quá dài.

Ngoài ra, cao thuốc mà tôi tạo ra không hiệu quả lắm cho vết thương của tôi, cho nên tôi đã dùng một vài loại thảo dược mà tôi hái được để tạo ra thứ được gọi là [potion]. [note22470] 

Cái đó siêu hiệu quả luôn ý. Dù các nguyên liệu cần thiết để tạo ra potion không khác cao thuốc là mấy, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn khác nhau.

Bên cạnh đó, tôi chỉ biết mơ hồ về các nguyên liệu cần thiết để điều chế potion thôi, và tôi còn chẳng biết quy trình để điều chế chúng nữa. Mặc dù vậy, tôi đoán là kỹ năng của tôi đã hỗ trợ tôi tạo ra chúng dẫu cho tôi chả biết cái gì sất. Bởi vì bằng cách nào đó tôi đã thành công chế ra một lọ.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu kiêm nhà khoa học, tôi khá hoài nghi về cái quy trình này, nhưng giờ thì tôi đành phải chấp nhận bỏ qua vì nó có lợi cho tôi, và dời việc suy nghĩ về cái chuyện này sang một ngày khác vậy. Chà, chuyên môn của tôi là về đá và khoáng vật nên tôi thực sự không biết gì nhiều về cách tạo ra thuốc men đâu.

Sau đấy, tôi đã thử tạo ra nhiều loại potion khác nhau. Như hồi phục này, giải độc này, tăng cường khả năng này, và vài cái khác nữa. Sẵn tôi cũng đã chế ra thuốc xua quái, chuyên dùng để đối phó với quái vật.

Nhưng tôi không thể tạo ra các vật phẩm chất lượng cao vì level của kỹ năng vẫn còn thấp. Toàn bộ những thứ mà tôi tạo ra đều có chất lượng thấp. 

Tuy nhiên, có vẻ như tôi càng tạo ra nhiều thứ thì kỹ năng của tôi sẽ càng được cải thiện, lượng MP mà tôi tiêu hao giảm dần và tôi đã có thể tạo ra potion hồi phục chất lượng thấp.

Và nếu tôi lấy các potion chất lượng thấp làm cơ sở, thì tôi có thể tạo ra một lọ potion chất lượng tốt hơn.

Nhưng khi tôi thử tạo ra một cái có chất lượng cao hơn thì không thể được do level kỹ năng của tôi chưa đủ cao. Thật sự rất thất vọng.

Nhưng sau đó tôi nhận ra mình đã nhận được một kỹ năng mới có tên “Kết hợp”. Có vẻ như nếu tôi tăng cấp cho kỹ năng này, tôi sẽ có thể tạo ra các vật phẩm ở level cao hơn.

Và vì cái này, nếu lỡ như có tới một thị trấn nào đó, thì tôi đã có sẵn một nguồn thu nhập được đảm bảo rồi.

Toàn bộ những vết thương của tôi đã được lành lại trong lúc tôi thử nghiệm chế tạo potion.

MP tối đa của tôi thậm chí đã tăng lên 60 trong suốt quá trình ấy.

Lượng MP tăng lên tuy chỉ như muối bỏ biển, nhưng đối với tôi, 10MP tương đương với một nắm cơm nắm đấy. Vậy đã là khác biệt rất lớn rồi.

Tôi đã thử làm cơm nắm bọc rong biển nhưng tôi gần như xỉu luôn. Khi tôi kiểm tra trạng thái của mình, tôi đã dùng tới 30MP. Khá là đắt đấy…

Tôi cũng đã tạo ra một vài bộ đồ bằng mớ vải rách mà tôi lấy được ở xe ngựa. Ngay cả khi tôi tạo ra quá nhiều thì cũng chẳng sao cả, vì tôi chỉ cần đem chúng bỏ vào không gian [Lưu trữ] vô hạn của mình. Và tôi cũng có thể bán chúng hễ khi nào cần nữa. 

[Ma thuật tạo tác] quá tiện lợi luôn. Dù cho lượng MP tiêu hao hơi hút máu và những thứ mà tôi có thể tạo ra bị hạn chế. Nhưng miễn là tôi làm đúng quy trình thì mọi thứ vẫn sẽ ở trong tầm kiểm soát.

Tiếp theo, kỹ năng [Thẩm định] cũng đã lên cấp. Hiện là LV4 rồi.

Tôi nghe người ta đồn khá khó để lên cấp cho Thẩm định, nhưng xem ra chẳng có vẻ gì là như vậy cả. Tôi có cảm giác như nó đang không ngừng lên cấp.

Tôi không biết chắc tại sao lại vậy, nhưng tôi nghĩ có khả năng đó là một đặc điểm của chủng tộc. Thiên nhân tộc coi bộ khá tuyệt nhỉ.

Và khi tôi tiếp tục tạo ra nước bằng ma thuật đời sống, tôi cuối cùng đã có được ma thuật thuộc tính thủy. Tự dạy ma thuật cho bản thân cũng được người ta đồn là rất khó nữa. 

Tuy nhiên, vì nó có lợi nên tôi sẽ không phàn nàn đâu, tôi cũng đã tạo ra được nước nóng sau một vài thử nghiệm. Tôi làm thế chỉ để cho cuộc sống trở nên thư thái hơn.

Phép thuật thật sự quá tiện luôn! Những đòn tấn công và mấy thứ khác đều quá mang chất fantasy ... à thì, không hẳn lắm, bởi do vậy mà có một số điểm hạn chế.

Chẳng hạn như khi tạo ra potion, tôi phải nắm thật rõ quy trình vì chỉ có potion là sẽ xuất hiện.

Do vậy, tôi phải làm một cái vật chứa potion trước đã. Ban đầu, tôi đã thử tạo ra các lọ thủy tinh, nhưng nó không khả thi vì tốn tốn quá nhiều MP, nên tôi đã phải lấy một cái lọ không tráng men làm bằng đất sét thay thế. Sau đó, tôi có hơi nản khi nhận ra rằng trước tiên mình phải tạo một vật chứa, rồi mới muốn làm gì thì làm

Nhân tiện, tôi đã có được ma thuật hệ Thổ sau khi thử tạo ra một cái lọ đựng bằng đất.

Vậy, tiếp theo sẽ là vấn đề tự vệ.

  Đầu tiên, vũ khí. Vì tôi không có áo giáp nên chỉ có thể gia công vũ khí.

Vì có thể cải thiện potion lên level cao hơn, nên tôi nghĩ cũng có thể làm điều tương tự vậy với con dao của mình.

Và hóa ra tôi đã đúng. Điều này đã được xác nhận ngay sau khi tôi dùng [Thẩm định]. Con dao sắt có chất lượng thấp đã trở thành con dao thép có chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, nó đã khiến tôi mất 50 MP, cho nên tôi hoàn toàn kiệt sức và chẳng thể làm gì thêm được gì đến hết ngày.

Chỉ thay đổi cấu trúc cacbon của một con dao nhỏ mà đã tiêu tốn nhiều MP như thế này. Vậy gia công cho một thanh kiếm sẽ mất bao nhiêu đây? Còn tạo ra vũ khí từ con số không nữa chứ? Có vẻ như tôi vẫn còn một chặng đường dài cần phải vượt qua.

Dù sao thì, vì tôi cũng đã hoàn thành việc tự vệ, nên hãy chuyển sang vấn đề tiếp theo nào.

  Tiếp đến, sẽ là tìm kiếm một nguồn nước.

  Tôi đang nghĩ về việc sống trong khu rừng này. Nên kế hoạch có chút thay đổi.

Lý do mà tôi chọn sống ở nơi đây là gì ấy hả? Có vài lý do, nhưng trên hết là do kỹ năng [Ma thuật tạo tác] của tôi. Nó đã làm tăng đáng kể cơ hội sống sót của tôi. Tôi không còn gặp vấn đề về nhu yếu phẩm nữa. Thiếu quần áo, thức ăn và chỗ ở, tất cả đều đã được giải quyết ổn thỏa. Và một khi tôi thành thạo phép thuật nước, tôi có thể tạo ra một bồn tắm nữa.

Kế tiếp, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đi đến thị trấn. Nếu bị phát hiện, tôi có thể bị giao lại cho lão thương nhân đó.

Hiện tại thì, đã khoảng hai tuần trôi qua kể từ sau vụ tai nạn. Việc ra khỏi khu rừng này bằng đôi chân của con nít là gần như không thể, nhưng nếu tôi thoát khỏi đây, thì tôi có thể bị bắt giam. Khi bị bắt giam, danh tính của tôi sẽ bị điều tra và rất có thể tôi sẽ gửi lại cho lão thương nhân.

Vì thế, tôi nghĩ mình không nên cố gắng rời khỏi khu rừng vào thời điểm này. May thay, tôi có các kỹ năng cần thiết để tạo ra một môi trường có thể ở được.

Tôi đang nói gì ấy hả? Rất đơn giản. Tôi có thể sử dụng những cây xung quanh làm gỗ và dựng một túp lều nhỏ. Và rồi bằng cách dùng các kỹ năng của mình, tôi có thể từ từ tu sửa và cải thiện túp lều. Hoan hô cho ma thuật tạo tác! Ma thuật tạo tác muôn năm! Dẹp cái tỷ lệ tiêu hao MP sang một bên đi.

……Tôi cần một chút thời gian. *Sụt sịt* [note22471] 

Sau khi xác định được mục tiêu mới, tôi đi về phía đông để tìm một nguồn nước.

Tôi vừa đi vừa lưu ý xung quanh. Thảo mộc và cỏ dại lọt vào tầm mắt của tôi biến mất. Một hiện tượng bí ẩn. Đùa thôi. Là do tôi làm đấy.

Tất cả chúng đã được cho vào [Lưu trữ].

Ban đầu, tôi thu thập các loại thảo mộc và cỏ quả dại mà tôi nhìn thấy bằng tay và bỏ chúng vào [Lưu trữ]. Nhưng giờ thì tôi chỉ cần trực tiếp cho chúng vào kho.

Sau khi thấy chuyện này thật rắc rối, tôi bắt đầu nhìn mấy cái cây và ước gì chúng sẽ tự động đi vào [Lưu trữ]. Và vào lúc đó. Những cái cây đã biến mất ngay trước mặt tôi. Trong cơn hốt hoảng, tôi nhanh chóng kiểm tra [Lưu trữ] và chúng đã ở đó. Tôi choáng nặng luôn ấy.

Toàn bộ công sức vất vả từ trước đến nay của tôi …..không, tôi nên suy nghĩ tích cực lên. Bây giờ công việc phải làm sẽ được giảm đi.

Sau đó, tôi mới bắt đầu sử dụng [Thẩm định] mà không cần suy nghĩ nhiều.

Tôi đã sử dụng nó lên toàn bộ mọi thứ trong tầm nhìn của tôi mà không quan tâm gì mấy. Rồi tôi đã cho bất kỳ loại thảo mộc nào tôi tìm được vào [Lưu trữ]. Sau một thời gian thì việc này cơ bản đã thành bản năng rồi.

Là một nhà khoa học kiêm nhà nghiên cứu ở kiếp trước, có thể làm nhiều việc và nghĩ nhiều chuyện khác nhau cùng lúc là một trong những kỹ năng cần thiết phải có. Cho nên việc tôi có thể làm như thế này là điều hiển nhiên. Liệu cái này có gây căng thẳng cho tâm trí tôi không á? Còn tùy nữa à.

Những loại kỹ năng đa tác vụ này thường được tôi dùng trong các thiết lập phòng thí nghiệm, vì vậy nó có thể trở nên tiện lợi trong những trường hợp thế này.

À mà tôi lại lạc đề nữa rồi. Vấn đề duy nhất là tôi nên chú ý để không vô tình cất giữ thứ gì đó xung quanh khi tôi đi vào thị trấn. Tôi phải cẩn thận.

Nhưng vẫn phải sử dụng đúng cách những khả năng mà nó có thể làm được. Tuy nhiên, thế không có nghĩa là nó không mang lại ích lợi gì đâu. Đúng vậy, tiện vẫn hoàn tiện.

Đêm hôm đó, khi tôi kiểm tra trạng thái của mình, thì Thẩm định đã lên LV 5.

…….Ừm, đây là những gì sẽ xảy ra nếu ta xài nó liên tục như thế. Phải không nhỉ…

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: Mình nghĩ ở đây là cao thuốc, vì main chủ yếu bị thương ngoài da)
(Trans: Mình nghĩ ở đây là cao thuốc, vì main chủ yếu bị thương ngoài da)
[Lên trên]
(Trans: Ý ở đây là cần thời gian để bình tĩnh lại vì ẻm đang cảm động vì sự tiện lợi của ma thuật tạo tác :>)
(Trans: Ý ở đây là cần thời gian để bình tĩnh lại vì ẻm đang cảm động vì sự tiện lợi của ma thuật tạo tác :>)
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tiện quá lun r
Xem thêm
Manga co nhung eo ai dich :v
Xem thêm
TRANS
Mấy Skill này OP quá rồi :v
Thanks~
Xem thêm
có vẻ tiềm năng
Xem thêm
Cái ma thuật tạo tác tiện vc :v
Xem thêm
Hừm............ Chào mừng các bạn đến với chương trình sinh tồn trong rừng cùng ma pháp.....
Tks trans
Xem thêm
đệt, mất ròi
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm