Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 05: Cuộc phiêu lưu của Miri

Chương 110: Cuộc phiêu lưu của Miri 3

20 Bình luận - Độ dài: 1,931 từ - Cập nhật:

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Tori

Edit: Katsuki

---------------------------------------------------------------------------

Miri đi đến Guild Mạo hiểm giả và đổi vảy rồng với ma thạch ra vàng.

Ở đó, cô cũng đã hỏi nữ tiếp tân bán nhân cáo màu nâu về anh trai,và người đó,

"Eh, em là em gái của người đó ư?"

nhìn cô với vẻ sốc và trông khá sợ hãi vì lý do nào đó.

Sau đó, Miri hỏi về trận đấu mà anh trai cô đã có mặt và biết được rằng đã có một trận đấu lớn tại đấu trường.

Nguyên nhân xảy ra là việc nội bộ trong guild nên người tiếp tân không nói cho Miri biết. Cô nghĩ đến việc sử dụng ma thuật để tra hỏi nhưng nhận ra xung quanh có rất nhiều người nên quyết định bỏ qua.

(Những người đàn ông rời quán khi mình nói chuyện có vẻ biết khá nhiều thông tin.)

Miri nhớ lại gã đàn ông cố lắng tai nghe khi cô nói mình là em gái của Ichinojo với tiếp tân rồi lẩm bẩm.

Nếu anh trai cô là nạn nhân và guild đã không can thiệp, cô sẽ không thể kiềm chế bản thân khỏi trừng phạt người phụ nữ đó. (Trans: Yan-đè-ré đó :3)

Ngoài ra, khi hỏi người tiếp tân thông tin về anh trai của mình, cô biết được rằng anh cô thậm chí còn không phải là một Mạo hiểm giả.

"Er, Miryuu-chan, em định đi đâu vậy?"

"Eh? Chị vẫn ở đây ư Norn? "

"Chị ở đây suốt cả ngày mà."

"Giờ tôi sẽ đến Mê cung Tân thủ. Vì có việc tôi cần làm rõ. "

Norn thấy nhẹ nhõm khi nghe vậy.

Không quái vật nào trong Mê cung Tân thủ có thể làm khó Miri. (Trans: Quỷ vương mà @@)

Sử dụng Tiểu Hắc thứ tiêu thụ ít MP, cô chỉ đơn giản lặp đi lặp lại việc duỗi xúc tu và siết chết kẻ thù của mình. (Trans: Nữ vương xúc tu :v)

Norn khá ngạc nhiên, nhưng sau khoảng ba giờ đồng hồ, cuối cùng cô đã tiêu diệt Vua Goblin trong phòng boss ở tầng sâu nhất của mê cung.

Cô mở cánh cửa phòng chứa bức tượng Nữ thần.

"Đã khá lâu kể từ lần cuối mình đến đây."

"Eh? Miryuu-chan đã đến đây rồi sao? "

Miri không trả lời câu hỏi của Norn.

Sau cùng, Norn hẳn sẽ không tin Miri nếu cô nói rằng mình đã chinh phục mê cung mà chỉ cần dạo qua thôi, thậm chí trước cả khi thị trấn Florence được xây dựng.

Nhân tiện, lý do tại sao cô có thể đi sâu vào Mê cung Cao cấp bằng cách dùng vòng tròn dịch chuyển không phải do cô đã chinh phục được nó.

Đúng là cô đã chinh phục nó nhưng cái sai là ở cách nói.

Cô không đi vào mê cung bằng cách sử dụng vòng tròn dịch chuyển sau khi chinh phục, ngược lại, vòng tròn dịch chuyển được hình thành khi cô sử dụng Ma thuật Không gian để rời khỏi mê cung sau khi chinh phục được nó. Vì cô sở hữu sức mạnh ma thuật vĩ đại, vòng tròn dịch chuyển vẫn tồn tại và được sử dụng cho đến ngày nay. (Trans: vl bá)

Cô đã suy nghĩ rất nhiều và thử sử dụng ma thuật sau khi tự hạn chế sức mạnh của mình nhưng vẫn thất bại tại Mê cung Trung cấp, và lại để lại một vòng tròn dịch chuyển ở đó.

Miri bước vào phòng tượng Nữ thần và nhìn bức tượng của Nữ thần Khổng lồ - Koshmar.

(Cho tôi gặp ngay! Nếu không tôi sẽ phá hủy bức tượng Nữ thần này!)

Cô cầu nguyện. (Katsu: dùng sai từ rồi author, ‘cầu nguyện’ là thế này hả?)

Đột nhiên, cô nhận ra rằng mình đang ở trong một không gian toàn màu trắng.

Koshmar đứng trước mặt. Nhưng cô không nhìn thấy nữ thần trẻ tuổi tên Torerul đâu cả.

"Chào mừng, Chúa Quỷ Famiris, không, hay ta nên gọi là Chúa Quỷ Miryuu nhỉ?"

"Cả hai đều được. Quan trọng hơn, Koshmar, tôi muốn hỏi cô vài điều, trước hết là về chức nghiệp của Onii, Onii sở hữu thứ sức mạnh rất tuyệt vời dù có là Thất nghiệp phải không? Tôi có hơi tò mò và lập party với một đứa trẻ Thất nghiệp rồi đi vào một mê cung và nâng Lv của nó lên 60 nhưng chả có gì xảy ra cả. Nhưng nếu ghép nối những thông tin mình có được với nhau, có vẻ như Onii cố ý giữ lại nghề Thất nghiệp. Vì anh ấy đã không thay đổi nghề của mình ở nhà thờ mà cũng chẳng đăng ký làm Mạo hiểm giả. Onii luôn phàn nàn rằng anh ấy muốn nhanh chóng được tuyển dụng để đi làm việc, nên không thể nghĩ rằng Onii cứ làm Thất nghiệp mà không có lý do gì ".

Miri run lên khi hỏi chuyện Koshmar.

Rồi, Koshmar dường như đã có một ý tưởng.

"Phải, tất cả là do sự kém cỏi của ta đã phát triển kỹ năng của Thất nghiệp. Chúng khá là phiền hà. Thật bất công với đứa trẻ cô vừa kể nhưng ta đã cho anh cô làm một tester để khám phá thêm về kỹ năng của Thất nghiệp. Tuy nhiên, có vẻ như ngay từ đầu anh trai cô đã muốn tiếp tục làm Thất nghiệp rồi. "

"Kỹ năng của Thất nghiệp là gì?"

"Ta không có ý định nói với cô. Hãy hỏi anh cô ấy. "

"Ah, tốt thôi. Tiếp theo, sức mạnh của tôi, nó còn không tới 1% ở thời kỳ đỉnh cao của tôi, chuyện này là sao? "

"Dù muốn hay không, giờ đang có một rào cản trên toàn thế giới làm suy yếu sức mạnh của cô. Vì toàn thể loài người đều e sợ sự phục sinh của cô. "

"Một rào cản phong ấn tôi ư?"

Miri tỏ ra nghi ngờ.

(Một rào cản mạnh mẽ như thế, làm sao ... đừng bảo là !? Không, mình khá chắc là thế.)

Nhìn Miri bước qua bước lại,

"Dường như cô đã nhận ra gì đó."

"Vậy điều cuối cùng. Onii giờ đang ở đâu? "

Nghe câu hỏi của Miri, Koshmar đưa tay sờ cái cằm nhọn của mình và tỏ vẻ khó nói.

"Ta không thể để rò rỉ thông tin dễ dàng như thế ,với tư cách một Nữ thần."

"Nói ngay." (Trans: gắt vl)

"Geez. Mà, nếu là cô thì cũng được thôi. Ta có thể gặp rắc rối nếu ép cô quay lại vị trí ban đầu và khiến cô điên tiết. Đứa trẻ đó đang ở Ferruit, thủ đô của Dakyat."

Nghe vậy, Miri mường tượng ra con đường mà anh trai cô đã đi trên cái bản đồ trong đầu.

Cô muốn đuổi theo ngay lập tức nhưng sức mạnh hiện giờ không đủ để làm điều đó.

"Vậy, còn thứ đó thì sao?"

"Phần thưởng cho việc chinh phục mê cung à? Cô chưa nhận được ư? "

"Tôi là Chúa Quỷ Famiris. Thứ đó không khả dụng với tôi vì tôi đã tái sinh. "

"... Ha, đau nhỉ. Cô nói đúng. Nhưng nó sẽ tới sau khi cô rời khỏi đây. "

"Hiểu rồi. Gặp lại sau."

Miri nói, tức thì linh hồn cô quay trở lại không gian bình thường.

【Danh hiệu: Kẻ chinh phục Mê cung đã nhận được】

【Kỹ năng Phần thưởng chinh phục: Hút MP đã nhận được】

Hút MP.

Nó giúp cho cô có được một phần MP từ kẻ thù bị đánh bại.

Đó là kỹ năng hữu ích nhất cho Miri, người bị giới hạn rất nhiều về MP.

Có được kỹ năng đang nhắm đến như kế hoạch, (Trans: ngầu vl,quỷ vương cơ mà :))))) Miri đang định rời khỏi mê cung thì,

"Miryuu-chan, em nhận được kỹ năng gì vậy?"

"Eh? Norn, chị vẫn ở đây à?"

"Uhm. Suốt nãy giờ đó. Em không để ý sao? Chị đã xử lí tất cả lũ quái con khi em đánh nhau với Vua Goblin mà?"

"Đừng bận tâm. Chúng ta đi thôi,「Lối thoát」."

Cả hai người biến ra ngoài mê cung chỉ trong khoảnh khắc nhờ phép thuật của Miri.

"Này, đừng nói đó là Ma thuật Không gian!? Đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy đấy, Miryuu-chan thực sự là một Pháp sư tuyệt vời ... Miryuu-chan!? Chuyện gì thế?"

Miri khuỵu xuống ngay trước lối vào mê cung.

"... Tôi hết MP."

"Ah ... hãy dừng ở đây và về thôi."

Norn bế Miri và quay lại nhà Margaret-san.

Trên đường đi, cô nghỉ tại văn phòng bảo vệ một lát và nói chuyện với cấp trên.

"Tôi đoán tôi sẽ phải chăm sóc Miryuu-chan trong thời gian này."

Norn nhìn Miri đang ngủ trên lưng và rồi thở dài.

~ Trong khi đó ~

"Em gái của hắn ta đang ở trong thị trấn này à?"

Bên trong một cái chòi nhỏ bên ngoài thị trấn, một người đàn ông mỉm cười sau khi nghe báo cáo.

Run rẩy vì ánh nhìn đáng sợ từ người đồng đội cũ, Mạo hiểm giả đem thông tin từ Guild Mạo hiểm giả đến người này và,

"Anh, anh đã hứa! Vàng - anh sẽ cho tôi vàng nếu tôi tìm thấy điểm yếu của hắn. "

Đòi vàng. Nếu khách hàng là một Mạo hiểm giả mạnh mẽ, mạng sống chắc chắn sẽ quan trọng hơn vàng và hắn sẽ dựa vào hoàn cảnh lúc ấy để chạy trốn mà không dám ho he gì.

Nhưng, đây lại khác.

Người đàn ông trước mặt hắn từng được coi là rất mạnh nhưng đã bị mất chân trái từ phần dưới đầu gối và được thay thế bằng chân giả - một cái gậy kim loại.

"Ah, vàng ư? Được thôi, tao sẽ cho mày."

Nói rồi, người đó xoay chân phải của mình và tung một cú đá.

Động tác nhanh hơn mức hắn ta có thể né được ,vì vậy xương gò má hắn bị nghiền nát do cú đá từ chiếc chân giả của người đàn ông.

Rồi, người kia thu chân về và giẫm lên lưng gã đang há hốc mồm.

"Ah? Mày không muốn nữa à? Phí quá, thậm chí tao còn chuẩn bị món tráng miệng nữa cơ mà…. "

Người đàn ông đó nói rồi bắt đầu bước đi.

Tên của hắn là Kakke.

Một người đàn ông đã mất chân trái, do có ‘va chạm’ với Ichinojo.

Dù đúng ra cần ít nhất nửa năm để có thể đi bộ một cách bình thường trở lại, nhưng hắn đã quen với thanh kim loại đó trong vai trò là chân của mình chỉ trong một tuần ngắn ngủi. Nếu có thể sử dụng nỗ lực và tài năng đó của mình để trở thành một Mạo hiểm giả, hắn ta hoàn toàn có thể nổi tiếng như một Mạo hiểm giả Kỳ cựu nếu trui rèn trình độ của mình.

Nhưng giờ hắn chỉ còn là một kẻ báo thù.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận


Ố ồ anh bạn này chán thở rồi đi tìm Quỷ Vương để trả thù à
Xem thêm
Mất 1 chân vẫn chưa chữa, chắc mất nốt 2 cái thì mới chừa ????
Xem thêm
Em gái main ko hiền như main đâu, thôi nhấn F cho thằng ngu này thôi
Xem thêm
The (stupidest and useless) avenger
Xem thêm
Mất một chân chưa chừa ngu vler~
Xem thêm
Ăn lone time :))
F
Xem thêm
I guess He will die anyway
thx trans
Xem thêm