Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 05: Cuộc phiêu lưu của Miri

Chương 111: Cuộc phiêu lưu của Miri 4

17 Bình luận - Độ dài: 1,394 từ - Cập nhật:

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Tori

Edit: Katsuki

---------------------------------------------------------------------------

“Erm, Miryuu-chan, nghiêm túc đấy, em đừng quá sức mà…” (Trans: Cố quá là thành quá cố đó =)

“Tôi ổn. Nhờ kỹ năng nhận được từ Nữ thần Orc đó, nỗi lo về việc hết MP của tôi đã được giải quyết rồi.”

Với Mạo hiểm giả, việc liều lĩnh lao xuống các tầng sâu dưới mê cung và có thể chết đã thành một loại trách nhiệm trong nghề rồi.

Nhưng, Miri – hay Miryuu với Norn, là em gái của Ichinojo, người mà cô nợ mạng sống của mình, nên không để Miri đi một mình cũng là điều cô nên làm để trả ơn Ichinojo.

Vì lí do đó, sáng nay Norn đã lập party với Miri và mời cô bé tới Mê cung Trung cấp cùng mình.

Tuy nhiên, khi đề cập tới chuyện này, Norn chỉ định đi lòng vòng ở mấy tầng trên cùng,n hưng tới khi cô nhận ra … cả hai bất ngờ đã ở tầng 90.

Với Norn, đây là lần đầu cô tới tận nơi này.

Có thể điều đó làm cô cảm thấy sợ nhưng, dù vậy, cô vẫn đi theo Miri và chỉ có thể tưởng tượng rằng sẽ cõng Miri khi cô bé gục và bỏ chạy.

Mỗi lần các xúc tu Tiểu Hắc của Miri bóp nát và giết chết kẻ địch, kỹ năng [Hút MP] lại tự động kích hoạt. Dù không hoàn hảo, nhưng với Miri, người đã được xóa nhòa những lo lắng về việc hết MP, Mê cung Trung cấp này chỉ là một cuộc dạo chơi cốt để lấy phần thưởng chinh phục mê cung thôi.

[Miryuu Level up]

Đây là lần tăng Lv đầu tiên của Miri kể từ khi cô triệt hạ con rồng.

Miri kiểm tra MP và như dự đoán, MP của cô chẳng tăng lên được là bao.

Chỉ số Tấn công Ma thuật tăng lên nhiều tới đáng kinh ngạc nhưng chỉ số MP thì chỉ tăng nhẹ vì lý do nào đó.

Miri nháy mắt với Norn đang đi sau mình.

Vì lập party với cô ấy, ¼ lượng kinh nghiệm của cô sẽ chuyển sang cho Norn, nhưng cũng không tệ khi có một người đảm bảo cho mình trong trường hợp hết MP.

Nếu có MP, sẽ thuận tiện cho cô sử dụng Hình nhân Sát thủ.

Hình nhân Sát thủ là một Hắc Thuật được tạo ra cho mục đích điều khiển đồng đội đáng tin tưởng của mục tiêu để ám sát họ.

Và người bị điều khiển sẽ làm theo ý nghĩ của người niệm chú.

Trong khoảng thời gian đó, năng lực tiềm ẩn của con người, thứ đã bị kiềm hãm từ khi sinh ra sẽ được giải phóng và người bị điều khiển có thể sử dụng hết 100% năng lực của mình.

Tuy nhiên, việc duy trì sử dụng phép thuật này không chỉ dừng ở việc gây đau nhức toàn cơ thể, nó không phải thứ có thể sử dụng một cách đơn giản nên trừ phi rơi vào tình huống xấu nhất, cô không hề muốn dùng nó lên Norn.

Mặc dù cô sẽ dùng ma thuật này nếu có thảm họa xảy ra.

“Chúng ta đã tới phòng boss. Nếu tôi nhớ không nhầm, con quái vật trong kia là một sinh vật giống khủng long.”

Nó giống một con Khủng long bạo chúa trên Trái đất và là loại quái vật bò sát khổng lồ đi bằng 2 chân.

Sức mạnh của nó yếu hơn con rồng mà cô đã làm thịt sáng hôm qua nên,

“Rồi, lên nào.”

Dù có là boss, ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy cái hình bóng,

“Hắc Thiên Kiếm!”

Một đòn tất sát.

Tất cả những gì Miri và Norn nhìn thấy là hình dáng của một sinh vật to lớn màu xanh.

Có vẻ như Lv của Norn cũng đã tăng lên. Cô ấy trở thành Thương sĩ Tập sự Lv18.

Đến mức cô có thể thay đổi chức nghiệp thành Thương sĩ nếu lên level 2 lần nữa.

Có một bức tượng Nữ thần phía sau phòng boss.

Đó là một Nữ thần với mái tóc dài cùng vẻ ngoài khá cân bằng và Miri nghĩ đây là người có vẻ ngoài trang nhã nhất trong các Nữ thần.

Tên cô là Libra. Nữ thần của Sự công bằng.

Nói tốt thì, Libra khá siêng năng, nhưng đổi lại, cô rất bảo thủ.

Norn đến trước tượng Nữ thần và quỳ xuống cùng đôi mắt nhắm lại.

Rồi, Miri cũng đứng đó và chờ.

(Được rồi.)

Cô quỳ xuống và cầu nguyện. Tuy nhiên, lại là,

(Libra, cho tôi phần thưởng chinh phạt mê cung ngay. Chắc cô cũng đã nghe về tôi từ Koshmar rồi nhỉ?)

Không hề có chút kính trọng nào đối với Nữ thần.

[Danh hiệu: Kẻ chinh phục Mê cung đã nâng cấp lên thành Kẻ chinh phục mê cung II]

[Phần thưởng chinh phục mê cung: Trạng thái Giả mạo đã nhận được]

Miri một lần nữa đạt được kỹ năng mà cô muốn.

Dù không được phù hợp cho lắm, nhận được kỹ năng này ở đây thật quá lời.

Trạng thái Giả mạo là một kỹ năng cho phép thay đổi giá trị hiển thị của bảng trạng thái.

Trong thế giới này, khả năng cho phép xem chỉ số của người khác có vẻ không tồn tại.

Tuy nhiên, có ngoại lệ là khi ở trong party, thành viên party có thể dễ dàng xem không chỉ chức nghiệp mà còn nhiều thông tin khác nữa.

Có sự khác biệt giữa các vương quốc nhưng có những vùng sẽ kiểm tra chức nghiệp và vân vân bằng cách bắt tạo party với vệ binh khi người đó muốn nhập cảnh.

Vì lí do trên, Miri cảm thấy việc sở hữu kĩ năng này là hoàn toàn cần thiết.

Tình cờ, kĩ năng này không chỉ làm giả trạng thái của người sở hữu mà còn cả các thành viên khác trong party.

(Nếu Onii vẫn là Thất nghiệp vì lý do nào đó, anh ấy nhất định sẽ cần sự giúp đỡ của kĩ năng này sớm hay muộn.)

Và, Miri chuyển sang một chức nghiệp phù hợp hơn.

“Tuyệt! Chị nhận được kỹ năng Đâm 3 phát. Còn Miryuu-chan thì sao?”

“Chúng ta đi thôi.”

“Eh? Chờ đã, Miryuu-chan?”

“[Lối thoát]”

Cô lờ lời Norn và thoát ra ngoài.

2 người xuất hiện trên vòng tròn dịch chuyển.

Mê cung Trung cấp là thứ nổi tiếng nhất trong thị trấn nên có một hàng dài người đầy ấn tượng như mọi khi.

Nhưng, nó không còn ý nghĩa sử dụng gì với Miri nữa.

Vì Mê cung Cao cấp chắc chắn sẽ cho hiệu suất cao hơn nhiều nếu cô đang có ý định tăng Lv.

Khi cô vừa định rời khỏi khu vực này,

“Erm, cô là Miryuu-san đúng không?”

Một chàng trai trẻ từ nhóm lính gác gọi Miri.

“Hn? Ban-kun, có chuyện gì sao?”

Norn hỏi. Chàng trai tên Ban đó là đồng nghiệp của Norn.

“Ah, Norn-san.Tôi được nhờ đưa bức thư này cho một cô gái tóc 2 bím có tên Miryuu.”

“Cho tôi ư?”

Miri đưa tay nhận bức thư trong cái phong bì trắng mà cô đang nghĩ là rất đáng nghi.

Bức thư không đề tên người gửi.

Nếu vậy, ai là người đã gửi bức thư này?

Trong thị trấn, ngoài Norn và Margaret, cô mới giới thiệu bản thân ở Guild Mạo hiểm giả thôi.

Khuôn mặt của người đàn ông ngồi ở Guild Mạo hiểm giả xuất hiện trong đầu Miri và cô nghĩ sẽ thật trùng hợp nếu là hắn, cô lấy thư ra và đọc.

[Tôi có thông tin về anh trai cô.Chúng ta sẽ nói chuyện ở Guild Mạo hiểm giả.]

Đó là điều được viết trên bức thư.

Đọc được điều này, Miri không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi tới Guild Mạo hiểm giả.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận


Ố ồ thiết một chân lại tính thách đấu Quỷ Vương kìa các đồng đạo
Xem thêm
Một phút mặc niệm cho thanh niên trẻ trâu :)) tầm này đến cái nịt cũng không còn :))
Xem thêm
mất mẹ phần thân dưới :))
Xem thêm
Con em còn mạnh hơn cả main =(( lol
Xem thêm
Thì chúa quỷ mà main chưa bằng alessio nữa, ms cỡ ngang ngữa kota thì vẫn nên lo bị xiên là vừa
Xem thêm
Què cả 3 chân r;))
thx trans
Xem thêm
уσℓισѕ
Xem thêm
què 2 chân
*Cắn
Xem thêm