• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp ngoại truyện Vol 1-5

Kỷ niệm và lời hứa - Vol.3, GA Bunko 15th Anniversary - Melonbooks

4 Bình luận - Độ dài: 574 từ - Cập nhật:

Trans: nixOMG

“Cậu đang làm gì thế, Amane-kun?”

Hiện tại đang là ngày nghỉ của hai người họ, khi Mahiru tiến vào trong phòng của Amane, cô mở to mắt trong sự ngạc nhiên khi thấy cậu đang tìm gì đó trên web của một cửa hàng hoa trên máy tính.

Amane là kiểu người sẽ không đụng đến máy tính trừ khi cần thiết. Khá khó để có thể tưởng tượng ra việc cậu lại có thể dành nguyên ngày nghỉ để ngồi trước màn hình máy tính như thế.

“Ah, tớ chỉ đang chọn hoa để tặng cho bố mẹ thôi.”

“Hoa sao… mà nhắc đến hoa, cậu có từng gửi chúng vào Ngày của Mẹ nhỉ, Amane-kun. Lần này là nhân dịp kỷ niệm nào sao?”

“Còn một tuần nữa là đến kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ tớ, kiểu gì họ cũng sẽ tổ chức gì đó, nên ít nhiều gì thì tớ cũng nên gửi cho họ bó hoa hay đại loại thế.”

Vài người sẽ rất xấu hổ khi nhận hoa và không biết phải làm gì, nhưng bố mẹ của Amane sẽ rất vui khi được nhận. Họ còn muốn trưng bày luôn cả bó hoa đó lên, nên chọn gửi một món như thế làm quà chúc mừng đúng thật là một lựa chọn không hề tồi. Hơn nữa, từ nhỏ Amane đã luôn tự mình tiết kiệm tiền tiêu vặt để có thể tặng hoa cho bố mẹ cậu như một món quà, nên việc này gần như đã trở thành thói quen.

“Um, Amane-kun, cậu thật sự rất để ý đến lễ nghi nhỉ…”

“Tớ không nghĩ đó là lễ nghi gì đâu, chỉ là tớ muốn chúc mừng cũng như bày tỏ lòng thành với họ. Vì sau cùng thì họ cũng là đấng sinh thành của tớ mà.”

“Bố mẹ của Amane-kun hẳn phải tự hào lắm khi có đứa con trai hiếu thảo thế này…”

“Bình thường mà. Các dịp kỷ niệm quan trọng lắm, và nhà tớ đã luôn tổ chức cùng nhau từ hồi tớ còn bé rồi.”

“...Nhưng cậu lại ít quan tâm đến sinh nhật của bản thân nhỉ, Amane-kun.”

“À thì…Tớ nghĩ không nhất thiết phải quá bận tâm về mấy cái lặt vặt của bản thân. Nhưng tớ nhớ hết các dịp kỷ niệm của người khác đó.”

Amane sẽ luôn ghi nhớ các dịp kỷ niệm của những người gần với cậu và sẽ gửi lời chúc. Tuy nhiên, cậu lại không quá coi trọng các dịp kỷ niệm của bản thân, và chỉ nói rằng bản thân nhớ mấy ngày đó.

Mahiru đành cười gượng, trông cô có vẻ không hài lòng.

“Nhưng cậu sẽ tổ chức sinh nhật của tớ vào năm nay mà, Mahiru. Nên coi như đâu còn vấn đề gì, nhỉ?”

Amane nghĩ lại những gì mà Mahiru đã nói lúc trước. Cậu mỉm cười khiến Mahiru chớp mắt liên hồi, và rồi xấu hổ tột cùng.

“...Đúng là vậy. Tớ sẽ tổ chức hết mấy dịp kỷ niệm của cậu, Amane-kun. Kể cả nó là dịp sinh nhật năm nay, hay năm sau, hay các ngày kỷ niệm khác.”

“Các ngày kỷ niệm khác?”

“K-Không có gì đâu!.”

Có cái khác nữa hả ta? Amane bối rối hỏi Mahiru, nhưng cô lại cứ lắc lắc khuôn mặt đang ngượng chín kia khiến Amane càng thêm bối rối.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tình nhân này =)
Xem thêm
Sắp tới có kỉ niệm 1 tháng 100 ngày 1 năm cho xem
Xem thêm
PHÓ THỚT
Bình luận đã bị xóa bởi Trevorcullencr