Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6 web novel: Valhalla

Chương 155: Tin đồn, lan truyền rộng rãi

12 Bình luận - Độ dài: 2,028 từ - Cập nhật:

Gần đây, có một tin đồn được lan truyền rất nhanh tại Tổng hội.

-Arant-sama có một người con trai.

Phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người khi nghe điều ấy là không tin vào tai mình.

Arant là Cựu Anh hùng, là con người được xem là mạnh nhất trong lịch sử loài người, và đương nhiên, là Mạo hiểm giả mạnh nhất.

Thông tin ông ấy đột nhiên có thêm một người con trai chắc chắn sẽ gây rất nhiều sự chú ý.

-Không phải Arant-sama luôn cô độc sao?

-Tôi cũng chưa bao giờ nghe nói ông ấy có con trai…lẽ nào là con rơi ở đâu đó?

-Bậy. Chuyện này hình như không nhiều người biết, nhưng Arant-sama thực ra đã từng kết hôn trước đây.

-Lần đầu tôi nghe vụ đó đấy.

Những cuộc bàn tán, thảo luận diễn ra vô cùng sôi động ở khắp mọi nơi trong trụ sở.

Chuyện đột nhiên có con của một ai đó có lẽ không có gì quá đặc biệt, nhưng khi nhân vật ấy là Anh hùng mạnh nhất thì lại khác.

Tất cả đều thực sự quan tâm đến việc người đó ra sao và liệu có thừa hưởng được tài năng của cha mình hay không.

Từ những Mạo hiểm giả ưu tú nhất hiện tại của Tổng hội, cho đến những người lính canh cổng, những tiếp tân, đầu bếp, hay thậm chí là nhân viên vệ sinh đều bàn tán về cùng một chủ đề ấy.

===============

Và không chỉ có những nhân viên, Mạo hiểm giả ở tầng dưới của Tổng hội.

Ở thượng tầng của tổ chức ấy cũng đang nổi lên một làn sóng ngầm.

Hội đồng điều hành của tổng hội hôm nay triệu tập một cuộc họp bất thường.

Tất nhiên, chương trình nghị sự chính sẽ là về sự xuất hiện của Dariel tại đây.

-Chuyện đó…có thật không vậy?

Một trong những thành viên hội đồng lên tiếng.

-Arant-dono thực sự có con trai sao? Sao tôi chưa từng nghe về chuyện ấy.

Các thành viên khác của Hội đồng cũng đang vô cùng hoang mang trước tin tức này.

Tất cả đều là những con người nổi tiếng với khả năng nắm bắt và thu thập thông tin, tạo ra lợi thế và đem về lợi ích cho mình.

Nhưng sự việc lần này lại giống như một cái tát vào sự tự tin đó của họ.

-Thú thực, ta cũng vô cùng ngạc nhiên.

Người lên tiếng trấn an tất cả là Chủ tịch tổng hội.

Ông ấy chính là người điều hành của cuộc họp này.

-Sao chuyện này lại đột nhiên xuất hiện vậy? Lẽ nào tên Rosell đó lại điều tra ra thứ gì?

-Nhân nói tới hắn, hình như hôm nay Rosell vắng mặt đúng không? Hắn bị bệnh hay gì vậy?

-Hắn đã chết rồi.

Thêm một tin tức nữa khiến toàn bộ Hội đồng chết lặng.

Những chuyện động trời liên tiếp ập tới làm cho họ như muốn bất tỉnh.

-Chết rồi? Chuyện quái gì đã xảy ra với hắn vậy? Chẳng phải Rosell là người trẻ nhất trong Hội đồng chúng ta sao?

-Đúng thế, nếu so về độ tuổi thì có nhiều kẻ trong cái Hội đồng này có thể chết trước hắn đấy.

Một ai đó thốt ra một câu đùa không mấy thiện ý.

Nhưng nó cũng chẳng thể nào che lấp được sự hoang mang và kinh ngạc mà tất cả vừa phải hứng chịu.

-Ta sẽ giải thích thật ngắn gọn.

Chủ tịch Tổng hội thuật lại ngắn gọn những gì đã xảy ra tại làng Rakus vài ngày trước.

Rosell đã điều tra và biết được sự tồn tại của con trai Arant.

Hắn tiếp cận người đó với tham vọng biến anh ta thành Anh hùng tiếp theo, nhưng đã bị từ chối thẳng thừng.

Trong cơn giận dữ, hắn đã tập hợp những mạo hiểm giả có nhân thân xấu từ khắp nơi lại và mở một cuộc tấn công ngôi làng người kia đang sống.

Câu chuyện đã được giản lược và thay đổi một số chi tiết để sao cho hợp lý và tránh khỏi những vấn đề bí ẩn còn chưa sáng tỏ.

Điều mà tất cả cần quan tâm lúc này là hành động của các mạo hiểm giả mang nhân thân xấu kia đã được toàn bộ các chi nhánh Bang hội quản lý  họ xác nhận.

-Theo cuộc điều tra, Rosell đã câu kết với một kẻ bí ẩn chưa xác định danh tính để thực hiện chuyện đó, nhưng trách nhiệm phần lớn vẫn thuộc về hắn.

-Một kẻ bí ẩn chưa xác định danh tính là sao chứ?

-Ta cũng không biết. Vì thế ta mới tạm gọi hắn như vậy.

-Tất cả đều chỉ là từ miệng của ngài Chủ tịch, liệu chúng tôi có thể tin được một báo cáo như vậy không?

Các thành viên hội đồng đều nhún vai.

Tất nhiên, ngay thời điểm hiện tại, danh tính của Inferno vẫn chưa được con người biết tới.

Chưa ai xác định được hắn rốt cuộc là thứ gì.

-Dường như kẻ bí ẩn kia bằng cách nào đó đã thao túng những Mạo hiểm giả từ khắp nơi và tập trung họ lại làm việc cho hắn. Nói cách khác, hắn cũng là thủ phạm trong việc này.

-Dù là một thành viên hội đồng điều hành, hắn vẫn hành động như một tên ngốc vậy.

Những lời châm biếm từ các thành viên của Tổng hội không nhằm mục đích chế giễu Rosell.

Mà là để hạ thấp vai trò của hắn.

Để đủ tư cách trở thành một thành viên trong Hội đồng điều hành của Tổng hội, không chỉ cần có tiềm lực tài chính và quyền lực mà còn cần một trí tuệ vượt trội để tận dụng tất cả chúng.

Mọi thành viên của Hội đồng điều hành đều ít nhiều tin rằng bản thân mình có được điều ấy.

Vì thế, ngay cả khi bản thân có làm sai điều gì đó, họ vẫn luôn biết phải theo phía nào để được an toàn.

Thất bại của Rosell hoàn toàn là do sự ngu ngốc và cả tin của hắn, do đó việc bị chế nhạo là không thể tránh khỏi.

-Vậy, Rosell thực sự đã chết sao?

-Đúng thế, tất cả chúng ta, hãy cùng cầu nguyện cho linh hồn của cậu ta.

Một thoáng im lặng trên bàn hội nghị.

Đó không chỉ là khoảnh khắc mặc niệm như lời Chủ tịch, mà còn là cơ hội để xóa bỏ đi những lời chế giễu vừa rồi.

-Quan trọng hơn…

Khi thấy mọi thứ có vẻ đã ổn định, một ai đó lại lên tiếng.

-Ta nghĩ chúng ta nên bắt đầu lo lắng về kẻ đã lợi dụng Rosell. Nghĩ kĩ lại thì hắn cũng đóng một vai trò rất lớn trong sự việc lần này.

-Đồng ý, hắn có thể tiếp tục gây ra chuyện ảnh hưởng tới Tổng hội. Cần phải đánh giá nghiêm túc về mức độ nguy hiểm của hắn.

-Kẻ đó đã chết rồi.

Thêm một khoảng câm lặng nữa sau tuyên bố của Chủ tịch.

Tình hình diễn biến quá nhanh.

Đến mức các thành viên Hội đồng điều hành còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Kẻ đó dù chưa rõ danh tính nhưng đã bị tiêu diệt, người ra tay chính là con trai của Arant.

Sau một câu chuyện dài, mọi thứ trở lại với mục tiêu ban đầu.

Đúng vậy, họ được triệu tập hôm nay chính là vì điều đó.

-Tên cậu ta là Dariel.

-Nói vậy…chuyện đó là thật sao? Rằng cậu ta có quan hệ huyết thống với Arant-dono?

-Chính ta đã tự tới tận nơi và tận mắt kiểm tra. Chắc chắn là như vậy.

Lời khẳng định một lần nữa khiến các thành viên hội đồng im lặng.

Tất cả đều chỉ là lời nói một phía.

Nhưng người nói ra điều ấy lại là Chủ tịch của Tổng hội, người có thẩm quyền cao nhất.

-Khuôn mặt của cậu ấy có những nét dữ dội và mạnh mẽ khiến người ta không thể không tin việc có quan hệ huyết thống với Arant.

Những thành viên của Hội đồng cũng đều vài lần tiếp xúc với Arant khi còn đang đương nhiệm vị trí Anh hùng.

Tất cả đều phải thừa nhận rằng đó là một con người không phải tầm thường. Dù chỉ đứng một chỗ, nhưng khí tức mà ông ấy tạo ra đủ áp đảo tất cả.

Một con người không hề dễ chịu nhưng cũng không ai dám làm phiền.

-Nếu quả thực như vậy….

-Không, quả thực thì cậu ta không nghiêm nghị mọi lúc như cha mình. Vẫn có những khi tỏ ra hiền lành, dễ gần. Nhưng cái khí tức không thể che giấu và sức mạnh vượt trội đó thì không ai có thể phủ nhận được.

Nói dễ hiểu thì nếu ví Arant như một lưỡi kiếm sắc bén luôn tuốt trần đe dọa mọi thứ xung quanh.Thì Dariel là một thanh kiếm trong bao, tuy không thể hiện ra ngoài, nhưng luôn sẵn sàng được rút ra để ra đòn bất kì lúc nào.

-Khoan đã, trước tiên thì, làm thế nào mà Rosell có thể tìm ra được con trai của Arant vậy? Và tại sao chỉ có một mình hắn làm chuyện đó?

-Tất cả các vị, ta nghĩ là đều biết chuyện đó mà?

-Chúng tôi sao?

-Là kế hoạch của Rosell ấy.

Tất cả đều ngớ người ra.

Đó là kế hoạch gia tăng số lượng Anh hùng.

Không, kế hoạch đó thực ra không hề có một cái tên chính thức nào.

Đó chỉ đơn thuần là một nỗ lực gia tăng khả năng và tốc độ của cuộc chinh phạt Quỷ vương bằng cách lựa chọn nhiều hơn số Anh hùng giới hạn có thể trong một thế hệ.

Tuy nhiên, kế hoạch đó đã kết thúc sau khi ba anh hùng mới được lựa chọn và đem về một thất bại đau đớn.

Là người đề bạt và triển khai kế hoạch, Rosell đương nhiên cũng trở thành kẻ chịu trách nhiệm chính cho thất bại đó và bị buộc phải dừng lại.

-Có vẻ như Rosell muốn thử nó lần nữa và tìm cách lật ngược thế cờ/

-Không thể nào, và hắn quyết định chọn con trai của Arant làm anh hùng mới?

Khi mọi chuyện sáng tỏ, hội trường như nổ tung vì những lời bàn tán.

Người thừa hưởng huyết thống của Arant cũng sẽ đủ khả năng trở thành Anh hùng sao?

Xét về phả hệ, không có gì đảm bảo người con cũng sẽ được thừa hưởng những khả năng như cha mình.

Tuy nhiên, xét riêng việc được Rosell nhắm đến và đã chính tay tiêu diệt kẻ bí ẩn kia, con trai của anh hùng thực sự cũng có thể trở thành Anh hùng, thậm chí còn là một Anh hùng vĩ đại.

-Nhưng ta đã hỏi ý kiến và cậu ấy đã nói rằng chỉ muốn sống yên bình chứ không muốn trở thành Anh hùng.

Không khí tiếp tục trở nên hoang mang hơn sau câu nói đó.

-Cậu ta không biết trở thành Anh hùng sẽ có ý nghĩa như thế nào sao?

-Không, vốn dĩ chúng ta đã có một Anh hùng là Reidi rồi. Chuyện đưa Dariel trở thành Anh hùng thứ hai chẳng khác gì coi thường cô ấy cả. Tôi không nghĩ đó là điều nên làm.

Như dự đoán, hai luồng ý kiến trái chiều lập tức xuất hiện.

-Chính vì thế ta đã quyết định mời con trai của Arant, Dariel tới đây. Tất cả hãy cùng quan sát, đánh giá về cậu ấy, cũng như hãy cố gắng xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp nhất có thể.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Sao không nhắc đến Anh hùng Khay Marika, Arant ăn 1 khay còn chả dám hó hé 1 tiếng, còn con trai Arant thì bầm dập toe tựa dưới tay Marika
Xem thêm
Đồng chí Rosell sẽ có biệt danh là đồng chí X từ giờ :)))
Xem thêm
Giờ bố muốn sống bt! Thằng nào phản đối thì bước ra ăn đòn
Xem thêm
ra cho người ta sợ chơi nào
Xem thêm
Xin hỏi, Đồng chí Dariel là sanh tế (cháu ngoại rể) của đồng chí nào đấy ?
Xem thêm
Con ông cháu cha ra mắt hội đồng quản trị à =))
Xem thêm
Ra mắt và xin phép miễn tham gia tranh chức giám đốc
Xem thêm