Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6 web novel: Valhalla

Chương 176: Arant, đưa ra gợi ý

27 Bình luận - Độ dài: 1,844 từ - Cập nhật:

Zest, thành viên của tổ đội Anh hùng, mạnh dạn thử lại lần nữa.

Phiên bản chưa hoàn thiện của “Đoạn thiên phá”.

Hào quang được tập trung tại đầu cây búa bắt đầu mở rộng.

Vì diện tích rộng nên sức sát thương không quá cao, đó cũng là lý do Zest không thể tái hiện được tuyệt kĩ của Dariel và Arant, nhưng khi phải đối mặt với một đối thủ như Ilda, trớ trêu thay nó lại là giải pháp khả thi duy nhất.

-Chúng ta cũng đâu thể đứng nhìn cậu ta thể hiện, đúng không?

Sesha cũng vung thương lao tới.

Khi còn cách đối phương một khoảng, ngọn thương bất ngờ được chống xuống đất, từ trên tay Sesha xuất hiện một mớ những thứ mỏng và dài được buộc thành từng bó.

Tất cả được quăng ra không gian xung quanh.

-Đây là kĩ năng mới ta đã học được khi tập luyện cùng với Gashita. Hãy nếm thử đây.

Khi được quăng ra, những sợi dây buộc nhanh chóng bung ra tung tóe.

CHúng chính là những mũi phi tiêu bằng gỗ.

Phi tiêu được làm bằng cách vót nhọn những mảnh gỗ nhỏ.

Mỗi bó như vậy gồm hàng chục mũi têu, khi được tung ra không khí, chúng trở lại hình dạng vốn có của mình.

Với tốc độ ném được bổ sung bằng hào quang, tầm bay của chúng tăng lên rất nhiều so với bản chất vật liệu thông thường.

Khi đã tới tầm tối đa, những chiếc phi tiêu bắt đầu rơi xuống với sức kéo của trọng lực.

-Hãy nếm thử “Mộc Tỏa trận” này của ta xem!!!

Trong nháy mắt, vô số mũi tiêu gỗ được bao phủ bằng một lớp hào quang hệ Xuyên, đủ cho phép nó xuyên qua thậm chí cả kim loại, rồi cứ thế, tất cả bay thẳng về phía mục tiêu như một cơn mưa.

Với khả năng điều chỉnh thời điểm thông qua hào quang, đợt tấn công được căn chỉnh để không vướng vào “Đoạn thiên phá” của Zest.

Hai đòn tấn công diện rộng cùng lúc ập tới, có lẽ dù có là Ilda cũng không thể nào tránh được bằng ma thuật kiểm soát không gian của mình.

-Ngu ngốc…vô dụng thôi.

-Vẫn không được sao???

Khoảng khói bụi do hai đòn tấn công khủng khiếp tan đi, để lại cậu bé với diện mạo không một chút bụi bẩn.

-Các ngươi cũng có chút khá khẩm hơn hồi nãy đó, nhưng cũng chỉ chưa đạt tới 1/8 so với Doris Megian.

-Tại sao vẫn không được chứ???

Khả năng chiến đấu của Zest và Sesha rõ ràng là không hề yếu.

Họ chính là hai trong những Mạo hiểm giả hàng đầu của loài người.

Với sự hợp sức của họ, ngay cả Tứ thiên vương cũng sẽ phải vô cùng nỗ lực mới có thể đấu lại.

Tầm tấn công của hai đòn phối hợp vừa rồi khiến cho ngay cả Reidi cũng khó mà có thể tránh được mà không bị thương tích gì, thậm chí cô chỉ có thể an toàn sau khi đã núp sau tấm khiên của Satome.

Nhưng kẻ kia đã dễ dàng né tránh tất cả mà không gặp chút khó khăn nào.

Rõ ràng, hắn thuộc về một đẳng cấp hoàn toàn khác so với tất cả Tứ thiên vương mà Reidi từng chạm mặt trong quá khứ.

-Có lẽ…chỉ có Dariel-san mới…

-Ta dừng lại chỉ vì nghe ngươi nói rằng mình là Anh hùng, nhưng xem ra ta đã lãng phí thời gian rồi.

Ilda thì thầm với sự thất vọng.

-Ta phải hoàn thành nhiệm vụ được “Người ấy” giao càng sớm càng tốt. “Người ấy” đã nói rằng ta vốn không nên xuống thế giới này vì thế nếu được thì nên hạn chế giết người nhiều nhất có thể. Và các ngươi không phải kẻ ta cần.

Bầu không khí bỗng chốc thay đổi chỉ sau một cái chớp mắt.

Không hề tưởng tượng, không gian xung quanh họ như đang dần cứng đơ lại như thạch cao.

-Đây là…

-Ta đã tác động lên không gian xung quanh. Đừng lo, nó sẽ không gây ảnh hưởng đến các ngươi đâu.

Không gian như đông cứng khiến Reidi và tất cả đồng đội đều không thể cử động, rồi Ilda cứ thế rời đi.

-Sau khi ta đi đủ xa, không gian sẽ trở lại bình thường. Những kẻ yếu đuối như các ngươi không nên cố gắng chống cự.

Reidi chỉ có thể nghiến răng nhìn vào bóng lưng của kẻ kia thong thả rời đi.

-Dù đã được Arant-sama tin tưởng nhưng mình…

Đối phương thậm chí còn không xem cô là kẻ địch.

Do sự chênh lệch quá lớn về sức mạnh, Reidi chỉ được xem như một con ruồi vo ve phiền phức.

-Phải làm sao mình mới nhận được sự công nhận của Dariel-san đây…

Không có một cơ hội nào cho Reidi thể hiện sức mạnh của mình trong trận chiến này.

Tuy nhiên, đối phương là một trong những Thiên vương mạnh nhất trong lịch sử loài quỷ, kẻ đó thực sự quá mạnh đối với một Anh hùng mới vẫn còn đang trong quá trình phát triển sức mạnh.

-Hết lần này đến lần khác….lúc nào cũng như vậy…

Trong khi Reidi đang nghiến răng bất lực, một bóng người đã đứng trước mặt Ilda từ bao giờ.

-A…Arant-sama?? Không phải ngài nên đợi ở Tổng hội sao?

-Trước khi đứng ra ngăn cản Dariel, ta đã phải cân nhắc xem liệu cháu có thực sự làm được hay không? Và để cho chắc ăn thì ta đã tới đây.

Những lời nói bình thản của Arant khiến Reidi đỏ bừng mặt.

Rõ ràng, nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ chỉ phụ sự tin tưởng của người tiền nhiệm.

-Đừng vội từ bỏ.

Arant nghiêm giọng.

-Cháu quá thiển cận trên chiến trường. Nếu thực sự muốn chiến thắng, đừng rời mắt khỏi kẻ thù của mình, kể cả khi nhắm mắt. Tận dụng mọi khoảnh khắc khi cháu cảm thấy mình có cơ hội.

-V…Vâng…

Reidi hướng mắt về phía Ilda.

Đúng thế, giờ không phải là lúc cô bỏ cuộc.

-Toàn là mấy lời sáo rỗng vô dụng.

Ilda lẩm bẩm.

-Một kẻ yếu đuối như cô ta thậm chí còn không có tư cách thua ta chứ đừng nói đến chiến thắng. Vô dụng mà không chấp nhận sự thật rằng mình vô dụng thì thật là một kẻ đáng thương.

-Vậy sao? Ta thì lại nghĩ điều ngược lại đấy. Cứ chờ xem, ta sẽ cho ngươi thấy, cách mà cô bé sẽ làm được.

Dứt lời, Arant lấy ra cây gậy quen thuộc của mình và bắt đầu đổ hào quang vào.

-Để ta làm mẫu nhé.

-Hào quang đó…ra là như thế…

Biểu hiện bình thản, không quan tâm mọi thứ xung quanh của Ilda đột nhiên biến mất.

Nó hoàn toàn khác hẳn so với khi đứng trước nhóm Reidi. Từ sự nhàn nhã, thoải mái như đang chơi đùa chuyển sang nghiêm túc và cảnh giác như đang đối mặt với một con hổ hung dữ.

-Ngươi có vẻ là kẻ đủ thực lực để trở thành đối thủ của ta. Tại sao ngươi không phải là anh hùng?

-Chuyện đó à? Ta vừa mới nghỉ hưu thôi.

-Ta nhớ rồi, ngươi hẳn là Arant. Cùng với Granbaza, hai ngươi chính là những thành viên tiếp theo sẽ được thu nhận vào Valhalla.

Lượng ma lực tràn ra từ Ilda ngày càng tinh thuần và đáng sợ hơn.

-Thú vị lắm. Rồi chúng ta sẽ lại có thể thường xuyên đối đầu với nhau ở Valhalla mà không cảm thấy nhàm chán. Nhưng trước đó, một trận chiến ở đây cũng không tệ chút nào.

-Ta đã quá chán việc chiến đấu rồi. Mọi chuyện giờ sẽ do lớp trẻ lo liệu. Vì thế, ta sẽ chỉ làm mẫu để giúp cô bé kia có thể đánh bại ngươi.

Cây gậy trong tay Arant được nâng lên rồi vẽ thành một vòng cung trong không khí.

Vòng tròn được hoàn thành, Arant bất ngờ lao thẳng tới.

-Không thể nào…như vậy không hiệu quả gì đâu…

Reidi và những người còn lại đồng loạt hét lên.

Cây gậy gỗ tưởng như tầm thường kia lại chính là vũ khí tâm đắc nhất của Cựu Anh hùng Arant. Một món vũ khí có thể tận dụng tối đa lợi thế khả năng sử dụng ba trong số bốn thuộc tính hào quang phục vụ cho việc tấn công là Sắc, Xuyên và Phá.

Mặc dù không thể tận dụng tối đa sức mạnh của chủ nhân như thanh Hermes của Dariel, nhưng nó vẫn là một vũ khí cực kì mạnh mẽ khi đối đầu với Quỷ tộc.

Nhưng với đối thủ lần này thì…

-Không…Arant-sama…Chỉ với đòn tấn công đó….

Phép thuật thao túng không gian của Ilda có thể loại bỏ mọi đòn tấn công tồn tại trong vùng không gian được kiểm soát.

Dù Arant có là anh hùng huyền thoại đi nữa, ông ấy cũng sao có thể vượt qua được giới hạn của không gian.

Tất cả đều đã nghĩ như vậy, nhưng…

-Guahhh!!!

Cánh tay trái của Ilda bỗng đứt lìa và bay về phía sau.

Cây gậy chỉ mang duy nhất hào quang Sắc của Arant đã chém trúng đối thủ như vốn dĩ nó phải là như vậy và gây ra sát thương thực sự.

-Không thể nào…biến dạng không gian không hoạt động sao?

-Không thể nào…Ma thuật của ta không bẻ cong được nó?

Cả Reidi và Ilda đều bị sốc trước cảnh tượng đó.

-Xin lỗi nhé, nhưng ta đếch hiểu nổi ba cái lý thuyết ma thuật rối mù đó đâu.

-Không thể nào…dù nhìn thế nào thì đó cũng chỉ là một đòn tấn công bằng thể lực và hào quang mà thôi.

-Chỉ nhiêu đó đã đủ khiến ngươi kinh ngạc vậy sao? Đối đầu với Granbaza mà không giải quyết được mấy chuyện kì lạ như thế này, ta có lẽ sẽ chẳng còn sống được tới hôm nay đâu. Tưởng đám Thiên vương cổ đại các ngươi thế nào, hóa ra cũng còn kém lắm.

Và Reidi chợt nhận ra, cơ thể vốn đang bị không gian khóa chặt, giờ đã có thể tự do cử động trở lại.

-Khống chế được giải rồi…vì hắn bị đả thương sao?

-Nào, Reidi, nhìn kĩ rồi chứ, đó chính là những thứ mà cháu cần đó.

Arant nói vậy rồi quay đầu rời đi.

-Việc còn lại giao cả cho cháu. Cứ làm như những gì ta đã làm. Nếu làm được, chiến thắng sẽ chắc chắn thuộc về cháu, còn nếu không, hậu quả sẽ là cái chết. Đơn giản vậy thôi!

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Lại như kiểu: cứ làm như vid là dc :v
Xem thêm
Cứ làm như hướng dẫn thôi
Xem thêm
Cha con như nhau:))quăng boom rồi đi;))
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Nạp lần đầu đi Reidi !
Xem thêm
con chưa đánh đc llda là do kiếm con chưa sơn đấy :)) Arant said
Xem thêm
Đổi vũ khí sang khay hết là ăn được tất
Xem thêm
Dễ lắm, cứ làm theo thôi
Giáo viên nào cx nói vậy
Xem thêm
Dễ lắm. Cứ là theo video là đc!
Câu nghe quen vl ấy
Xem thêm