Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6 web novel: Valhalla

Chương 177: Nữ Anh hùng Reidi, nhận ra

18 Bình luận - Độ dài: 1,788 từ - Cập nhật:

-Không thể nào!!!

Chính những đồng đội của Reidi là những người lên tiếng sau câu nói đó của Arant.

Họ cũng chỉ vừa mới thoát khỏi khống chế không gian của Ilda như Reidi.

-Ý ngài là, cô ấy có thể làm được điều giống như vậy sao? Mà không cần chỉ dạy?

-Ít nhất thì ngài cũng nên giải thích nguyên lý chứ. Nếu cứ thế này Reidi sẽ thua mất.

Sự phản đối của họ là hoàn toàn chính đáng.

Bởi không ai có thể hiểu được điều mà Cựu anh hùng vừa làm.

-Các cô cậu muốn ta cầm tay chỉ dẫn từng tí một giữa một cuộc chiến sinh tử sao? Làm gì có chuyện đó. Đó là điều mà một Anh hùng cần phải biết để vượt qua sự tuyệt vọng trong ý chí của chính mình.

-Nhưng…

-Việc ta chỉ dẫn cô ấy như thế này đã là quá dễ dãi và nuông chiều rồi. Ngưng than trách đi. Nếu là một anh hùng, chính Reidi sẽ tự tìm được câu trả lời.

Arant tỏ ra vô cùng nghiêm túc.

Điều kiện của một Anh hùng lại khắc nghiệt đến vậy hay sao?

-Làm tốt đấy, nhưng…

Giọng nói của Ilda vang lên, cắt ngang câu chuyện.

Cánh tay vừa bị chặt đứt rời bắt đầu tái tạo với tốc độ khủng khiếp và nhanh chóng trở về bình thường như chưa từng nhận thiệt hại.

-Ta không thấy phiền chút nào vì sự tự tin đó của ngươi. Nhưng ta còn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu muốn dạy dỗ học trò của mình, hãy đưa con bé đó đi chỗ khác.

-Ngươi mà cũng có tư cách nói vậy sao?

Arant thản nhiên đáp lại.

-Đây là lãnh thổ con người. Việc những con quỷ như ngươi bước vào chính là hành động xâm lược và chẳng có gì là sai nếu con người tổ chức chống trả. Ngay cả chuyện đương nhiên như vậy cũng không biết, vậy mà ngươi dám tự nhận là Tứ thiên vương sao?

-Vậy ngươi định làm gì? Đánh đuổi ta khỏi đây sao? Hay lắm, dù sao chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở Valhalla. Thật vinh hạnh cho ta nếu được tiễn ngươi lên đó sớm hơn.

Những tiếng rít của không khí do không gian biến dạng ngày càng lớn hơn.

Ilda đã chuyển sang chế độ chiến đấu nghiêm túc.

-Ngươi nghiêm túc chứ? Nếu ta dùng hết sức, cô ta có thể cũng sẽ chết đó.

-Nếu cô bé thực sự không đủ trình độ và mất mạng, con người rồi cũng sẽ sớm chọn được một Anh hùng mới mạnh hơn mà thôi.

-Phải rồi nhỉ…ta đã hoàn toàn quên mất điều ấy sau nhiều năm. Loài người các ngươi thật là những sinh vật kì lạ.

Ilda nghiêm mặt đối diện với Reidi.

-Ý chí chiến đấu của ngươi…thật tuyệt vời.

Một lời khen ngợi, nhưng trong hoàn cảnh hai bên là đối thủ, đó chẳng khác nào một lời lăng mạ.

-Nhưng ngươi quá ngu ngốc khi chọn đối đầu với một đối thủ mà ngươi không thể thắng. Anh hùng của loài người không phải là những kẻ không chỉ mạnh mẽ mà còn vô cùng thông minh và hiểu biết hay sao?

-Đúng thế, nhưng bây giờ thì khác…

Reidi giơ kiếm lên.

-Bỏ chạy khi gặp một đối thủ mạnh hơn. Kẻ như thế không chỉ yếu đuối mà còn vô cùng hèn nhát và ngu ngốc.

-Định nghĩa về sự ngu ngốc của con người và quỷ thật khác biệt. Quá khó để đo lường.

Ilda nói rồi nhắm mắt lại bắt đầu lẩm bẩm gì đó.

-Hắn tới đó!!

Một cột sáng xuất hiện ngay trước mặt Ilda.

Cột ánh sáng khổng lồ như một bức tường lớn bắt đầu lao ào ào về phía Reidi.

-Ta muốn đấu với Arant càng sớm càng tốt, vì thế ta sẽ kết thúc ngươi trong một đòn.

-Đừng có lơ bọn này!!

Zest nhảy ra phía trước.

-Nếu Anh hùng đã quyết định chiến đấu. Nhiệm vụ của những người đồng đội như chúng ta chính là sát cánh với cô ấy.

-Zest!!

-Tôi sẽ câu giờ cho, cô hãy nhanh chóng làm giống như Arant-sama chỉ đi.

Zest giơ búa vận hào quang chặn cột sáng to lớn đang tràn tới.

Khối hào quang khổng lồ gia cường cây búa rồi cả hai cùng va chạm vào bức tường ánh sáng trước mặt.

Khoảnh khắc đó, một hiện tượng không thể tin nổi xảy ra.

Phần tiếp xúc của cây búa bắt đầu chìm dần vào bức tường ánh sáng.

-Không thể nào….

-Ngươi thực sự nghĩ cái kĩ năng đó sẽ có tác dụng hay sao?

Ilda lạnh lùng lên tiếng.

-“Tuyệt Diệt Quang” chính là ma thuật độc quyền của ta. Nó có khả năng nuốt chửng và phá hủy mọi thứ thuộc chiều không gian của mình. Không có thứ gì mà nó không thể phá hủy được cả.

-Guahhhhh…

Phần đầu búa hoàn toàn bị ánh sáng nuốt chửng, rồi đến thân búa.

Nạn nhân tiếp theo của nó chính là Zest.

Do phải sử dụng chính thân mình để tăng uy lực cho đòn tấn công, Zest đang ở quá gần bức tường ánh sáng và không thể thoát khỏi.

-Đừng hòng!!

Ngay lúc đó, Sesha đã chạy tới, tóm lấy chân Zest và dùng hết sức kéo cậu ta ra khỏi vòng chiến.

-C…Cảm ơn…

-Để sau, nó đang tới gần rồi, mau chạy đi đã.

Rồi cả hai cùng bỏ chạy ra xa khỏi bức tường chết chóc.

Do tốc độ di chuyển của nó khá chậm nên cả hai thoát khỏi đó không mấy khó khăn.

-Ta để nó di chuyển chậm là để cho các ngươi có thời gian suy nghĩ lại.

Ilda nói.

-Nếu không muốn chết thì hãy chạy đi. Liều mạng bỏ chạy có lẽ sẽ giúp các ngươi thoát được đấy.

Đòn tấn công vật lý hoàn toàn không có nghĩa lý gì với phép thuật không gian mạnh nhất có thể nghiền nát tất cả.

Tốc độ chậm của nó có thể chính là cơ hội cuối cùng để bỏ chạy.

-Không thể ngăn cản được nó sao?

-Tất cả chúng ta có cùng hợp sức cũng không thể làm được gì…

Các thành viên của tổ đội Anh hùng lắc đầu bất lực trước ma thuật tối thượng của Tứ thiên vương huyền thoại.

Họ vẫn chưa thể đạt tới trình độ của hắn.

-Sesha-san, Zest-san.

Reidi vẫn đang cầm kiếm như suy nghĩ gì đó.

-Hãy di chuyển ra phía sau, tôi sẽ cố gắng làm gì đó với bức tường đó. Và nếu tôi có thất bại thì…

Cô ấy nói với sự quyết tâm.

-Nếu tôi không thể chống đỡ được….Chúng ta hãy chết cùng nhau nhé.

“””Được””

Cả hai cùng gật đầu và di chuyển ra sau lưng Reidi.

-Không thể ngờ ngay ngày đầu tiên ra mắt tổ đội Anh hùng tôi đã phải chuẩn bị tinh thần để chết như thế này.

-Đã là đồng đội thì sống hay chết vẫn là đồng đội.

Đáp lại những người đồng đội của mình, Reidi nắm chặt chuôi kiếm nhìn về phía trước.

Arant đã dễ dàng xuyên phá phép thuật khống chế không gian của Reidi.

Đó là một năng lực phi thường của Arant, liệu Reidi có thể làm được điều tương tự chỉ bằng cách nhìn và bắt chước không?

-“Đoạn thiên trảm” trước đó đã không thể cắt xuyên được không gian…liệu có…

Arant đã chém xuyên cả không gian bằng một nhát chém.

Đó là cách duy nhất gây được sát thương cho Ilda.

Thật không thể hiểu nổi loại lý thuyết nào tạo ra đòn tấn công ấy.

Có lẽ đơn giản là vì: “Chỉ có anh hùng mới làm được”.

Tuy nhiên, suy nghĩ như vậy vào thời điểm này sẽ chỉ dẫn họ tới cái chết thậm chí không còn cả xác.

Không chỉ có Reidi mà còn là tất cả đồng đội của cô ấy.

-Ta sẽ không cho phép ngươi làm điều ấy.

Ý chí chiến đấu của Reidi ngày càng lớn hơn vì lo lắng cho bạn bè.

-Gahhh!!!

Một bóng người nhảy ra phía trước Reidi, đó là người đồng đội sử dụng khiên của nhóm Anh hùng, Satome.

Cô ấy đang cố gắng ngăn chặn bức tường hủy diệt kia bằng tấm khiên của mình.

-Không thể nào…làm sao tấm khiên kia có thể làm được chứ?

Trong một khoảnh khắc, chiếc khiên kia khiến cho bức tường ma thuật đang tràn đến đứng sững lại.

-Không thể nào.

Đôi mắt của Ilda khẽ mở ra vì ngạc nhiên trước cảnh tượng đó.

-Ở thời của ta, có một vài kẻ cũng có khả năng sử dụng sức mạnh như thế này. Bằng hào quang Thủ, một tấm khiên không gian cách biệt với môi trường xung quanh có thể ngăn chặn sức tàn phá của ma thuật không gian. Tuy nhiên, nếu hào quang không đủ mạnh, hiệu ứng ngăn chặn sẽ không thể kéo dài quá lâu.

-Mình xin lỗi…những gì hắn nói đều hoàn toàn đúng.

-Chiêu thức này sử dụng quá nhiều hào quang, nên mình chỉ có thể duy trì được vài giây mà thôi.

-Satome!!!

Reidi run lên vì sự cố gắng của Satome.

Nhưng khoảnh khắc đó, có một tia sáng chợt lóe lên trong đầu cô ấy.

Trong số những kĩ năng hiện có của những Mạo hiểm giả, vẫn có thứ chặn được ma thuật của Ilda.

Liệu đó có phải là thứ Arant đã làm?

Đó là một kĩ năng siêu cao cấp chỉ có thể được sử dụng bởi một trong số hàng ngàn người, nhưng cũng không có gì ngạc nhiên khi Arant có thể dùng được nó.

“Hào quang không gian” mà Satome sử dụng chính là một kĩ thuật bao bọc hào quang tạo thành một khoảng không gian riêng tách biệt hoàn toàn với không gian xung quanh.

Nếu có một đòn tấn công có tác dụng tương tự…..

-Phải rồi…

Khoảnh khắc đó, Reidi chợt nhớ lại, một thầy dạy kiếm thuật do dì của cô mời về đã từng dạy một kĩ năng tương tự như vậy.

Một kĩ năng từng tồn tại trong quá khứ nhưng đã dần mai một và thất truyền theo thời gian.

Kĩ năng thuộc tính hào quang Sắc, được cho là kĩ năng kiếm thuật từng sánh ngang với “Đoạn thiên trảm”….

“Thiên phạt”

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

kiếm thuật ở thế giới này hơi sơ sài nhỉ :v
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Ilda cm gì, thần với chả thủng đánh với đám nhóc con thôi cũng lâu lắc
Xem thêm
ổng thương tụi nhỏ nên nhây để tụi nó suy nghĩ lại mà chạy đấy, ổng chỉ truy sát thằng kia theo lệnh quỷ vương thôi
Xem thêm
Tiền bối dạy bảo trẻ con thôi chứ nếu muốn giết thật như Zest chẳng hạn là bay màu rồi
Xem thêm
TRANS
hình như tôi hơi lậm bộ nào đấy vì cứ nghe thấy tiếng *chudon* từ bầu trời =))
Xem thêm
Hẳn là anh Hạ rồi
Xem thêm
@warhound: và 1 thanh cọc *todàicứng* cấm vào ass đất......
Xem thêm
More moreee
Xem thêm