Kondo wa Zettai ni Jamash...
Soratani Reina Harukawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 48.1 Trước khi giọt nước tràn ly

9 Bình luận - Độ dài: 1,431 từ - Cập nhật:

Nhờ cuộc trò chuyện với Maryjun, Violette cảm thấy nỗi lo lắng của cô đã được giải tỏa.

Mặc dù không có dấu hiệu cho thấy Maryjun đã thay đổi nhận thức của bản thân, nhưng ít ra cô ấy đã hiểu và học được cách chấp nhận cái thế giới này.

Mà, sau sự kiện đó, nhìn chung cuộc sống của Violette vẫn thay đổi gì cả.

Những ngày sau, Violette vẫn tiếp tục bị phớt lờ bởi gia đình mình. Chẳng ai cố gắng tiếp cận cô, và cô cũng chả mặn mà gì việc tiếp xúc với họ. Với Maryjun, cô lại càng giữ khoảng cách, cô không muốn tới gần em gái mình hơn để rồi khiến tâm trí mình bị lung lay.

Violette ngay từ đầu đã quyết định hướng đi của mình sau khi tốt nghiệp. Nhưng đến giờ cô vẫn chưa làm được gì dù nhiều lần tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa.

Thật vậy, việc cố gắng trở thành một nữ tu một cách vội vàng có thể lộ ra sơ hở và khiến người khác chú ý. Đồng nghĩa với việc mọi con đường đến tu viện đều bị chặn lại. Ai lại không tò mò chuyện con gái nhà công tước tự dung muốn đi làm sơ cơ chứ? Không phải là chưa từng có chuyện tương tự xảy ra trước đây. Nhưng nếu nhìn vào hoàn cảnh gia đình cô hiện giờ, sẽ không lạ nếu thiên hạ bàn tán về nguyên nhân phía sau.

Và, nếu chuyện này đến được tai Auld, ông ta kiểu gì cũng lôi cô ra để tra hỏi, quở trách vô cớ. Và kết thúc mọi chuyện bằng một cuộc hôn nhân chính trị có lợi cho gia đình Vahan.

Thành thật mà nói, với Violette, cánh cửa đến lễ đường rộng và sáng hơn cửa tu viện rất nhiều.

Có lẽ tiếp tục sống im lặng là lựa chọn tốt nhất hiện giờ nhỉ?

Số người tung tin đồn về họ rất có thể sẽ giảm xuống một khi Maryjun thay đổi. Một số kẻ thích bới móc có thể vẫn tiếp tục và xuyên tạc những hành động tốt của cô bé thành một cái thuyết âm mưu gì đó. Nhưng rồi mọi người sẽ nhận ra. Sự thật là thứ không dễ bị bóp méo.

Đó là lý do tại sao, Violette có thể tránh được tình huống mà cô sợ nhất khi ở học viện. Không quan trọng nếu ai đó ghét Maryjun. Mối quan tâm duy nhất của Violette là phản ứng của Maryjun với những kẻ đó.

“Vio-chan… Vio-chan! Có nghe thấy em nói gì không vậy?”

“À ừm… Xin lỗi, em vừa nói gì vậy?”

“Có gì đó không ổn hả.”

“Không, làm gì có gì đâu. “

Thư viện trung tâm của học viện này rộng đến mức người ta không cảm thấy ngột ngạt cho dù có cả tá người đang tập chung ở đây. Mà khỏi phải nói, ở đây chỗ ngồi rất nhiều. Và đây không phải thư viện duy nhất trong trường. Có rất nhiều phòng học đóng vai trò làm thư viện.

Tuy nhiên có thể nói, chỉ có duy nhất chỗ này xứng đáng được gọi là "thư viện" nhờ bộ sưu tập sách cực khủng . Các phòng khác được thiết kế giống một cái Salon hơn.

Có rất nhiều học sinh đến thư viện và những nơi tương tự như vậy để học sau giờ tan lớp. Và chỉ có một lý do duy nhất khiến mọi người mặn mà với sách vở đến như vậy.

“Yulan, em có thể tự kiểm tra đáp án mà không cần chị mà đúng chứ?”

“Uhm có thể. Nhưng em muốn được nghe người khác khen khi mình làm đúng cơ.”

Nhìn bộ dạng Yulan vô cùng vui vẻ, Violette gần như quên rằng họ đang ngồi học bài. Có thể do học hứng thú quá chăng, mà chắc không phải rồi. Violette biết Yulan là một người thông minh, nhưng anh không phải người đam mê với việc học hành.

Sự thật là Yulan đang có tâm trạng rất tốt vì Violette ở ngay bên cạnh anh. Không phải anh ấy giả vờ học tập nghiêm túc để ở lại với Violette. Anh cũng phải ôn thi nữa. Nên việc ở lại thư viện giống như một mũi tên chết hai con chim.

“Huh… Vậy thì đây, làm đúng hết chỗ này sẽ có thưởng nhé!”

“Có thật không!? Yay”

Đây không phải là một buổi học nhóm chung, và Violette cũng không phải tới đây để kèm Yulan. Nhưng cô có thể dẫn anh ta tới đâu đó cho khuây khỏa miễn là Yulan muốn. Và cô chắc với khả năng của anh, anh có thể dễ dàng trả lời tất cả các câu hỏi trong đề cương một cách chính xác.

“Tuy nhiên, phải hoàn thành tất cả câu hỏi trước khi thư viện đóng cửa.”

“Được rồi. Vào việc thôi.”

Sau khi Yulan trả lời như vậy, vẻ mặt thoải mái của anh ấy ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Yulan không mất đi vẻ dịu dàng ngay cả khi anh ấy không cười, nhưng khó để nhận ra sự dịu dàng ấy  khi nhìn cách mà Yulan đối xử với cuốn vở của anh ta. Dù vậy, anh ta trông vẫn không thô thiển như Violette.[note30905]

Ngay lúc này, cả hai người đang cắm cúi chuẩn bị cho bài thi sắp tới.

Một năm chia làm 3 học kỳ, mỗi học kỳ có hai đợt kiểm tra. Vậy một năm học tổng cộng có 6 kỳ thi.

Một kỳ thi sẽ kéo dài trong 3 ngày, bao gồm các bài kiểm tra của tất cả những môn học nhằm đánh giá tài năng của học sinh trong học viện. Và có vẻ như tất cả các học viên đều không ưa gì hệ thống kiểm tra này cho lắm. Bài kiểm tra đợt đầu tiên thì vẫn dễ thở, tuy nhiên càng về sau để lại càng khó. Rốt cục, phạm vi bài kiểm tra sẽ là mọi thứ mà học sinh đã học.

Bạn sẽ ổn thôi miễn là hiểu hết những gì được giảng trên lớp. Thành thật mà nói, việc học vẹt để thi như này chả mang lại lợi ích gì cả.

Chính vì vậy mà các học viên đã tìm ra một sơ hở nhỏ. Tất nhiên không thể nói là gian lận, nó chỉ là một chiến lược mà thôi.

“Em rất vui khi chị lưu đề thi các năm trước lại cho em đấy.”

“Làm sao chị có thể vứt nó đi khi biết em sẽ cần chứ.”

Chiến lược khá đơn giản, chỉ cần hỏi tiền bối về những câu hỏi của đề thi của năm trước về làm là xong.

Giáo viên họ không hề rảnh rỗi. Nếu xét rằng có đến 6 bài kiểm tra trong một năm thì mỗi năm làm lại một bộ đề là một việc rất khó khăn. Chưa kể đến việc chương trình dạy không hề thay đổi,  nên nặn ra được một bộ câu hỏi mới là việc vô cùng phiền hà.

Hệ quả là, đề thi hầu như na ná nhau. Không phải các câu hỏi qua các năm đều giống nhau hoàn toàn. Nhưng có khoảng 60 đến 70% trong số đó là các câu hỏi tương tự các năm trước. Chúng chỉ có vài thay đổi nhỏ về từ và chữ số nên việc giải nó khá đơn giản.

Tuy nhiên, chiến thuật này không thể áp dụng cho bài thi cuối kỳ. Vì vậy mà họ vẫn phải học một cách nghiêm túc. Đi theo lối mòn chỉ là một cách để người ta dễ thở hơn, không phải chìa khóa dẫn đến thành công.

“Em biết chị sẽ giữ lại mà, nhưng…”

~~~~~~~~~

Reader : Ối giời ơi, bà Trans đâu rồi !? Biến mất ba tháng ... Chết rồi hả !?

Eng Translator: Tôi xin lỗi ... Tôi cắm mặt vào genshin gần như cả ngày ... (((Comeback vì trong game không còn gì để làm))

Reader: Ah !?  rồi thế còn sủi nữa không?*

Trans: Không không, tôi hứa tôi sẽ quản lý thời gian của mình tốt hơn.

~~~~

Vn: Và hiện tại đã sủi thêm 3 tháng và vẫn chưa có dấu hiệu ngoi lên ☹. Đã có trans khác nhưng có vẻ không được nhanh lắm.

Ghi chú

[Lên trên]
Thời trung cổ viết chữ kiểu lấy lông chim cào cào lên mặt giấy ấy
Thời trung cổ viết chữ kiểu lấy lông chim cào cào lên mặt giấy ấy
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

không hiểu sao bên nào cũng gensin.khả năng cao bay màu quá
Xem thêm
Rồi xong, kiểu này genshin ra map mới là ăn lol lun (*-*)
Xem thêm
Tưởng truyện dead r
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Dead vì k có trans eng nào chứ bên nhật mới bốc đến chap 168
Xem thêm
TRANS
Trans nước nào rồi cũng sẽ sủi thôi :))
Xem thêm
TRANS
come back :3
Xem thêm