KonoSuba Yorimichi
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Konosuba x Akashic

Konosuba x Akashic chapter 1 (part 4)

9 Bình luận - Độ dài: 1,677 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Đặng Minh Quân

Konosuba x Akashic chapter 1 (part 4)

[Thôi quên đi.]

[Tôi lấy lại những gì tôi đã nói về cậu! Về việc cậu giống thầy ấy hay gì gì đó! Tất cả mọi thứ!]

[Bình tĩnh nào Sisti! Cậu không được bóp cổ cậu ấy như thế đâu!]

Sistine, người đã đợi trước của biệt thự chờ chúng tôi về, đã lao vào bóp cổ tôi sau khi nghe tin.

Sau khi cô ấy chịu thả tay ra.

[Ít nhất cũng phải để tôi nói xong cái đã rồi muốn làm gì thì làm chứ! Để tôi đoán nhé, cái gã Glenn hay gọi cô là đồ nóng tính hay bạo lực và thậm chí là láo lếu phải không!?]

[...L-, Láo lếu...? Ừ thì... đôi khi thầy ấy cũng nói vậy...]

[Đừng nản vì chuyện đó mà Sisti, tớ không nghĩ rằng thầy ấy có ý xấu khi nói thế đâu!]

Tôi liếc sang Sisitne đang ngồi trông rất ảm đạm rồi bắt đầu giải thích những gì đã xảy ra ở cửa hàng của Wiz.

[Không có một vật phẩm ma pháp nào tiện lợi ở cửa hàng được điều hành bởi một Undead mà tôi biết. "Tên làm việc bán thời gian có khả năng nhìn trước tương lai" ở đó nói rằng chúng ta đang thiếu một thứ gì đó cho món hầm mà ta đang muốn nấu. Hắn ta nói rằng "loài cá đang trong mùa" sống ở cánh đồng đồn điền không phù hợp với món hầm và nếu chúng ta muốn nấu món hải sản hầm, chúng ta cần phải ra hồ để bắt một con.]

[Vậy tôi nên phản bác lại phần nào trước đây? Phần về một Undead đang điều hành một của hàng ma thuật? Hay phần cá xuất hiện ở cánh đồng?]

[Sisti, nếu cậu cứ như vậy thì cuộc nói chuyện sẽ chẳng đi đến đâu đâu!]

Mặc dù khá sợ Sistine, người đang dần thu hẹp khoảng cách với tôi —

[Tôi phải nói với cô bao nhiêu lần rằng tôi đang không nói dối đây!? Tại sao cô lại không tin những gì tôi nói chứ!?]

[Không quan trọng việc cậu nói bao nhiêu lần, cậu đang càng ngày càng giống thầy ấy để tôi có thể tin cậu! Không chỉ là cách cậu lười biếng, mà còn là cách mà cậu dựng chuyện và cố để ăn gian nhằm trốn tránh trách nhiệm!]

Trời ơi! Vậy là không có cách nào để cô ấy hiểu ra ư!?

[Dù sao thì con quỷ bán bán thời gian đó nói rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu chúng ta đi đến con sông, vậy hãy đi xem như nào.]

Khi tôi đi vào biệt thự để lấy trang bị...

[Ý cậu con quỷ bán thời gian là sao!? Bộ cậu sẽ chết nếu không nói chuyện nghiêm túc được hả!?]

[Sisti thường hay xem xét mọi chuyện theo chiều hướng nghiêm túc, vậy nên xin cậu cố gắng đừng trêu cậu ấy nhiều quá nhé...]

[Tôi đã bảo là tôi chỉ nói sự thật thôi! Liệu mà bình tĩnh lại trước khi tôi sử dụng <Steal> lên cô đi!]

◆         ◆         ◆

_"Tôi ghét phải nói điều này, nhưng lần này tôi hoàn toàn đồng ý với tên ác quỷ kỳ quái đó. Vào mùa này, chúng ta sẽ có thể bắt được cá nóc, cá ngỗng, hay thậm chí cá bớp! Hãy ăn lẩu tối nay đi nào mọi người!"

_"Nói luôn là tôi sẽ thử  việc tỏ ra là một người thẳng thắn. Tôi sẽ trao cho Sistine toàn quyền điều khiển. Tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ về cách mọi người bắt cá nóc hay cá ngỗng hay bất kỳ thứ gì khác."

Sau khi đã đến hồ, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị dụng cụ câu cá của mình một cách nhanh chóng...

[Kazuma-san, chẳng phải chúng ta đang đi câu cá sao?]

[Ừm, chúng ta đang làm đây.]

Rumia trông có vẻ bối rối vì một lý do nào đó.

Thấy tôi trả lời theo cách như vậy, Sistine lắc vai tôi trong sự lo lắng.

[Vậy tại sao chúng ta lại ném Darkness-san xuống hồ chứ!?]

Darkness đang được sử dụng như là mồi nhử ngay trước mặt chúng tôi.

[Sao cô không đi mà nói với cô ấy!? Cô ấy chính là người nói rằng "một người phụ nữ rất thích hợp để bắt cá bớp" và tự nguyện làm mồi nhử cơ mà!]

Đúng như mong đợi, tôi đã tỏ ra là một người thẳng thắn khi đối mặt với câu hỏi của Sistine.

_"Này hai người, nhanh chuẩn bị để bắt cá đi! Darkness bắt đầu chảy 'Juice' ra rồi kìa!"

[Tôi có nghe nhầm không vậy!? Hình như cô ấy vừa mới nói 'Juice' đúng không!? Từ rau củ đến phép thuật, cái thế giới này bị cái quái gì vậy!? Sensei, mau mang em ra khỏi đây!]

Không giống như Sistine, người trông có vẻ như đang bị sốc văn hóa, Rumia trông có vẻ khá bình tĩnh có lẽ là do cô ấy là người có ý chí manh mẽ hoặc cô ấy là người không dễ bị lay động.

[Shh, Sisti, im lặng nào coi chừng cậu dọa lũ cá đi bây giờ.]

[Này Rumia, cậu không chấp nhận nó dễ dàng như vậy đâu đúng không!?]

Khi Sistine nước mắt rưng rưng nắm lấy vai Rumiua và lắc một cách tức dận, bỗng có một âm thanh lớn phát ra từ mặt hồ.

_"Nó đang đến kìa Kazuma, sẵn sàng đi! Tôi có thể cảm nhận thấy chúng đang bám lấy chân tôi! Nhanh mà hạ gục chúng trước khi chúng nhai tôi luôn đi!"

_"Làm ơn đừng đưa cho tôi một yêu cầu cao như vậy trước những vị khách đến từ thế giới khác của chúng ta được không!? Này mọi người, cầm lấy cây lao này rồi nhắm vào ngay dưới chân Darkness nhé!"

Mặc dù nhiệm vụ này khá khó khăn, nhưng tôi vẫn chộp lấy một cây lao rồi nhắm về phía hồ —

[Này dừng lại, đừng làm thế! Darkness-san đang ở ngay đó nên đừng làm gì ngu dốt!]

[A-, Argh, tránh sang một bên đi! Da cô ấy dày hơn cô nghĩ đấy, kể cả khi cô ấy có bị ném trúng đi chăng nữa cũng không để lại một vết xước đâu!]

Sistine nhìn vào mặt hồ khi tôi chuẩn bị cây lao.

_"Kazuma, Darkness đang bị bắt đi kìa! Chúng ta có nên sử dụng Explosion bắt cá khẩn cấp không!?"

_Khoan, vẫn còn sớm quá! Chúng ta sẽ kéo cô ấy vào trước khi làm thế... N-, Này!"

Khi tôi lao tới ngăn Megumin đang dơ cao cây trượng với đôi mắt phát ra ánh sáng nguy hiểm, Sistine bỗng lao thẳng về phía hồ.

[Xin lỗi nhé Darkness-san! <Sấm tinh linh sốc điện>-!]

Một tía sáng bắn ra từ tay cô ấy hướng thẳng về phía hồ —!

_“Aaaooohhh-!? Cảm giác này mới nè! Nó cảm giác rất tuyệt Kazuma!"

Darkness với cơ thể không thể kiếm soát được vì cơn co giật từ tia sét hét lên một tiếng lớn.

[Thôi làm mấy trò biến thái trước mặt những người trẻ vị thành niên này đi! Darkness, mau quay lại đây, đổi kế hoạch! Tôi ghét phải phá hủy và thay đổi cảnh quan nơi đây, nhưng chúng ta sẽ sử dụng Explosion để bắt cá!]

Để không phá đi tâm trí của những vị khách đến từ thế giới khác của chúng tôi, Aqua và tôi bắt đầu kéo Darkness vào bờ —

_"Kazuma, Sistine vừa mới sử dụng một ma thuật bí ẩn nào đó kìa! Em không muốn chị ấy đánh giá thấp ma thuật ở thế giới này, nên em sẽ xả hết ra nhé —!”

_"Kiềm chế đi, đừng có khiến tình huống tồi tệ hơn nữa! ...Huh, Rumia?"

Bên cạnh Megumin, người đang bắt đầu niệm phép là một Rumia với một ánh nhìn đầy quyết tâm —

[Chúng ta đang cứu cô ấy đúng không? Xin hãy để tôi giúp!]

Nói xong, cô ấy đặt tay lên vai Megumin.

[Thường thì, đây không phải là sức mạnh nên được sử dụng trước mặt những người khác, nhưng tôi sẽ coi như đây sẽ là ngoại lệ —]

_"Oooh, K-, Kazuma, Rumia đang truyền thứ gì đó vào trong em kìa! Nó có cảm giác như khi anh sử dụng <Drain Touch> để truyền mana cho em! Nếu cứ thế này, em có cảm giác như mình sẽ phóng ra một quả Explosion kinh khủng nhất từ trước đến nay —!”

Chắc cô ấy nghĩ rằng Megumin đang sử dụng ma thuật để giúp Darkness thoát ra.

Cách hiểu đó cũng không phải là sai.

Nhưng điều mà Rumia không ngờ tới đó là Megumin chuẩn bị bắn ra một ma thuật công kích mạnh nhất ngay vào Darkness không một chút phòng thủ.

_"Kazuma-san! Kazuma-san! Tôi có linh cảm xấu về điều này! Rumia đang truyền một sức mạnh nào đó vào Megumin và điều sắp xảy ra sẽ còn nguy hiểm hơn từ trước đến giờ mất!"

_"Không sao đâu! Cái cảm giác ngứa ran sau gáy này khiến tôi cảm thấy rất phấn khích! Tôi có linh cảm tốt về điều này!"

[Này Rumia, tớ có linh cảm không tốt về chuyện này!?]

[...Ahaha, tớ đã làm gì sai sao... không nhẽ...?]

Kế bên Megumin, người với đôi mắt rực lửa, Rumia ngại ngùng gãi má.

Có vẻ như điều chúng tôi chuẩn bị làm còn nhiều hơn là thay đổi hình dạng của hồ nước.

Trong khi hình dung ra cảnh tượng cái hồ sẽ biến mất trong đầu tôi —

[Có lẽ nào...]

Dù đã biết vậy, nhưng tôi vẫn tự lẩm bẩm trong sự tuyệt vọng —

“‘<EXPLOSION>’—!!”

◆         ◆         ◆

-END-

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

giờ thì xem phép của ai bố đời hơn :3
Xem thêm
bth nó bắn thì lỏm chỏm cái hố to đùng rồi, h còn buff thêm, 1 bắn xóa sổ cái hồ, không nói nhiều :))
Xem thêm
Đại pháo đã bắn
Xem thêm
Psrrty tấu hài giờ đã tăng 2 mem =)).
Xem thêm