KonoSuba Yorimichi
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Continued, Gifting this Wonderful World with Explosions! (2)

Sét đánh xuống Alcanretia phần 2!

11 Bình luận - Độ dài: 9,262 từ - Cập nhật:

Trans: Đặng Minh Quân

Edit: Linh Béo + Đặng Minh Quân

u53988-e1296b50-6a29-4bcc-8b13-dcbe8f005cbc.jpg

Continued, Gifting this Wonderful World with Explosions!

Sét đánh xuống Alcanretia phần 2!

Ai muốn tìm phần trước thì đã có người dịch trên Hako rồi đấy!

Part 1

_"Hay lắm. Bây giờ mọi người cũng bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ rồi."

Sau khi rời khỏi nhà thờ, chúng tôi bắt đầu đi lòng vòng không phương hướng

_"Oh, lạ thật đấy. Theo như những lời đồn mà tôi nghe được, thì Megumin-san nổi tiếng ở Axel là một người chuyên đi gây rối, đến mức em ấy đã trở thành cái tên quen thuộc với mọi người ở đấy. Khả năng cao là lúc nào mọi người chả nhìn em với ánh mắt kỳ lạ, chứ đâu phải mỗi lúc này."

_"Cô khá là nổi tiếng đúng không?"

_"Cái-? Không, ý tôi là, đúng là... t-tôi cũng được biết đến ở đấy, nhưng..."

Không dám nghĩ lại có ngày một tín đồ Axis lại gọi tôi là 'người chuyên đi gây rối'.

Khi tôi bắt đầu bị sốc nhẹ, Zesta tiếp tục.

_"Cố vấn danh dự Megumin-san, không may thay, có vẻ như nhà thờ Eris vô tội trong sự việc lần này. Nhưng kể cả vậy, vẫn có sự hiện diện của cái ác trong thị trấn này."

_"Ông vừa mới gọi tôi là gì cơ?"

Zesta mặc kệ câu hỏi của tôi và bắt đầu cau mày khó chịu.

_"Nhớ lại thì, tôi đã có cảm giác như vậy trước đây. Đúng vậy, nó là cảm giác với khi con quỷ cái damdang xâm nhập vào thành phố này. Và khi tướng quỷ, Hans, cố phá hoại suối nước nóng..."

_"Ông biết đấy, Kazuma cũng từng nhắc đến chuyện này rồi. Những người đứng đầu của các tôn giáo thường cho rằng những sự kiện không lành xảy ra là do sự trừng phạt của thần thánh, hay thiên đàng gì đó, hoặc nhằm mục đích che giấu sự thật. Đó chính là cách mà họ lấy được niềm tin của rất nhiều người để dành cho mục đích riêng của họ."

_"Cô nói gì thế, Megumin-san? Mang đứa nào nói câu đó đến đây, tôi sẽ dạy cho hắn ta một bài học về sự vĩ đại của Aqua-sama!"

Sau đó.

_"Khôngggg! A-ai đó cứu tôi với!"

Một tiếng khóc than đau đớn phát ra trong một nhà trọ trước mặt chúng tôi.

_"Có chuyện gì thế?"

Khi xông vào bên trong, tôi thấy một người phụ nữ có vẻ như là nhân viên ở đây đang quỳ lên sàn.

_"Tôi đang đi lấy đồ ăn...! Bỗng có một thứ trong suốt và bầy nhầy chộp lấy nó rồi biến mất.

Đó chắc chắn là do con Slime.

Zest và Cecily nhìn nhau và gật đầu.

_"Đây chắc chắn là do..."

_"Nhà thờ Eris..."

_"Cái này chẳng liên quan gì đến nhà thờ Eris cả! Nếu mấy người không giúp được gì thì đi chỗ khác mà chơi đi!"

Sau khi tôi đuổi hai bọn họ đi chỗ khác, tôi mỉm cười với cô nhân viên để cô ấy lấy lại bình tĩnh.

_"Cô có đau ở đâu không? May mắn thay, thứ duy nhất mất mát chỉ là miếng đồ ăn."

Nhưng sắc mặt của cô nhân viên bỗng tái đi, cô ấy ôm mặt khóc.

_"Không, vậy là xong rồi! Tôi xong đời rồi! Nếu có ai đó biết chuyện trong nhà trọ có Slime, sẽ không ai muốn ở đây nữa!"

_"Bỏ chuyện nhỏ đó sang một bên đi, không ai quan tâm nếu có một hay hai Tokoroten Slime suất hiện đâu."

Tokoroten Slime cũng không bị coi là quá ghê tởm, chúng cũng không gây hại cho con người.

Kể cả vậy, cô ấy vẫn lắc đầu.

_"Nhưng có những người bị dị ứng với Smile... Ahh, cái nhà trọ này xong rồi... Tôi biết là tôi chấp nhận lời đề nghị của 'con đi*m thẩm định viên' đó về việc mua lại căn nhà này... nhưng vẫn còn một cách để nơi này tiếp tục tồn tại..."'

Nói xong, cô ấy gạ lại gần tôi, như thể cô ấy định nói cho tôi biết một bí mật nào đó vậy.

Thật ra thì điều mà tôi thực sự tò mò là 'con đi*m thẩm định viên' mà cô ấy đề cập. 

_"Nếu tôi có một cô bé pháp sư dễ thương như cô làm việc ở đây ngày qua ngày, số lượng khách sẽ... Ah, ah, khoan đã! Làm ơn nghe tôi nói đã!"

À, đúng rồi, cái thành phố này toàn những tín đồ Axis.

Sau khi chạy ra khỏi căn nhà trọ, tôi cố gắng phàn nàn hai người họ về cách mà họ tổ chức nơi này.

_"Megumin-san, tôi nghe thấy tiếng kêu ở đằng kia nữa!"

_"Đừng có đứng đây nữa nữa và đi thôi, Megumin-san! Bảo vệ sự yên bình của Alcanretia lời tuyên thệ của những tín đồ Axis!"

_"Tôi không phải là tín đồ Axis! Đừng có kéo tôi nữa! Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ đi, được chưa!?"

Và hai người họ phấn khích dẫn tôi tới một chỗ tiếp theo.

_"-Vậy là, có ai đó đã lấy trộm quần lót của cô đang phơi ư?"

_"Đúng vậy... nó còn là cái ưa thích của tôi nữa..."

Có vẻ như cái quần lót mà cô ấy đang phơi đã biến mất.

_"Thế cái quần lót đó màu gì vậy? Và nếu cô không phiền thì cô có thể nói cho tôi biết kích cỡ của nó luôn không?"

_"Việc này cứ giao cho tôi, nên Zesta-san, làm ơn đi chỗ khác chơi một lúc đi!"

Tôi cố đuổi Zesta đi, người đang hỏi mấy câu như vậy với một khuôn mặt nghiêm túc.

_"Megumin-san, bây giờ không phải là lúc để chơi đùa đâu! Những cô gái trẻ trong thành phố này đang gặp rắc rối!"

_"Huh!? X-xin lỗi, tôi tưởng ông..."

Có vẻ như ông ta đã rất nghiêm túc với việc này, khi nói với tôi bằng một giọng cực kỳ nghiêm túc.

Dù sao thì ông ta vẫn là giám sát viên của thành phố này. Có lẽ ông ta có những năng lực bất ngờ nào đó khi liên quan mấy việc kiểu thế này.

_"Bây giờ tôi muốn mượn cô một cái quần khác để so sánh. Và nếu tôi có thể, hãy cho tôi cái cô đang mặc, tôi sẽ có thể dùng nó để làm mồi nhử để bắt tên thủ phạm..."

_"Tôi lấy lại lời xin lỗi!"

Tôi túm lấy vai của Zesta và lắc ông ta. Sau đó, Cecily, người đang thu thập manh mối xung quanh nói.

_"Zesta-sama, nhìn này!"

Món đồ mà Cecily đang chỉ vào là một lá thư nằm trong sọt quần áo.

Hai người họ nhìn nhau gật đầu và mở nó ra...

__________________________________________________________________________________

Tôi để lại số tiền này ở đây để lấy cái quần lót. Nếu nó vẫn chưa đủ, xin hãy tìm đến tôi. 

Linh mục của nhà thờ Axis, Klein...

__________________________________________________________________________________

_"Nó là sao đây? tôi chẳng hiểu gì cả!"

_"Trường hợp này rất khó để biết được thủ phạm. Có vẻ như tên thủ phạm là một con Slime nhưng..."

_"Tôi đi đến đồn cảnh sát đây... Này, hai người bỏ tôi ra được không?"

Part 2

Sau khi chúng tôi lại đi lòng vong quanh thành phố, và xử lý mấy vụ liên quan đến Slime, chúng tôi ngồi nghỉ ở một chiếc ghế trong công viên.

_"Tôi không ngờ rằng Slime lại lan rộng ra khắp thành phố như vậy...."

Cecily càu nhàu với vẻ mặt ủ rũ.

_"Có vẻ như chúng ta đã coi thường tình hình này như thế nào rồi. Vậy bây giờ, chúng ta nên làm gì đây..."

Zesta trả lời với một khuôn mặt ảm đạm, và tôi nói với hai người họ.

_"Cả 4 trong 5 vụ là có liên quan đến nhà thờ Axis làm."

Nghe xong điều đó, Cecily trao tôi một nụ cười nhẹ nhàng và nói.

_"...Đôi khi trên thế giới này, mọi người sẽ vui hơn nếu chúng ta giấu đi sự thật không cần thiết. Megumin-san, em cũng hay đổi lỗi cho người khác khi em làm chuyện gì đó sai trái đúng không?"

_"Đừng có khiến em nghe giống như tên phản diện. Em chưa bao giờ..."

Ngay khi tôi vừa định phủ nhận nó, tôi chợt nhớ ra lúc trước tôi đã đổ thừa cho những vụ xả Explosion liên tục cho một con quỷ nào đó hồi còn ở làng.

_"Dù sao thì người ăn cắp cái quần lót đó đã khóc lóc và trả lại nó, nếu như anh ta hối lỗi vì những hành động của mình, tôi nghĩ tôi sẽ nhắm mắt cho qua chuyện này..."

_"Cái lý do mà anh ta khóc là bởi vì anh ta phải rời xa cái quần lót đó. Cái chữ 'hối lỗi' không nằm trong từ điển của nhà thờ Axis đâu."

_"Tôi đang cố để đồng hành với cô đây nên đừng có phá hỏng nó."

Sau đó.

_"Con Wyvern! Con Wyvern đã bị tiêu diệt!"

[TL note: Wyvern là một loài thuộc họ rồng, nó có hai chân và có cái đầu nhọn giống như thằn lằn và hai cánh tay là hai đôi cánh] (Nói cho dễ hình dung thì là giống mấy con rồng trong phim 'bí kíp luyện rồng')

Một giọng nói phát ra từ cổng vào của thành phố.

Wyvern không mạnh bằng một con rồng thật sự, nhưng chúng vẫn là những sinh vật hùng mạnh có khả năng bay, và cái đuôi nhọn của chúng có tẩm nọc độc làm tê liệt mạnh mẽ.

Tôi nghe nói mấy con quái ở đây thường mạnh hơn mấy con ở Axel gấp nhiều lần, nhưng không dám nghĩ là lại có một sinh vật đáng sợ như vậy...

_"Những người đã hạ gục nó là một pháp sư đến từ Hồng ma tộc và một cô bé tóc vàng!"

Nhìn sang hướng cổng chính, tôi nhìn thấy cái xác to lớn của con Wyvern đang nằm ở đó.

_"Hai người đang làm gì thế? Chẳng phải hai người đang đi săn mấy con Slime đang lởn vởn trong thành phố sao? Tại sao cuối cùng lại giết được cả một con Wyvern nằm tít ở ngoài thành phố thế này?"

_"Ch-chúng tớ không biết làm gì... Chúng tớ đã đi khắp nơi trong thành phố, nhưng không thấy bóng dáng của một con Slime nào xuất hiện. Sau đó, có một tín đồ Axis là một đạo tặc đã chạy đến chúng tớ và nói anh ta phát hiện ra sự hiện diện của một con quái vật mạnh mẽ nằm ngoài thành phố và..."

Không có đến một con Slime xuất hiện ư?

Lạ thật đấy. Chúng tôi đã gặp vài trường hợp chỉ với đi lòng vòng quanh thành phố.

Không, khoan đã, có lẽ nào...

_"Này Alice, em nói cho chị biết xem em Level bao nhiêu rồi?"

Tôi kéo Iris sang một bên và thì thầm vào tai em ấy.

_"Level của em ư? Em đã ăn khá nhiều đồ ăn có chứa điểm kinh nghiệm, nhằm mục đích chiến đấu với quỷ vương sau này, vậy nên có lẽ nó cũng tầm 60 rồi, nhưng..."

Tôi đẩy em ấy ra.

Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Iris và Yunyun không gặp bất kỳ con Slime nào trong thị trấn rồi.

 Mấy con quái yếu sẽ tránh gặp những đối thủ mạnh hơn chúng.

Điều này có nghĩa là, nó sẽ trở nên khó khăn hơn nếu như tôi nhờ hai người này trợ giúp tiêu diệt bọn Slime...

_"Vậy cậu đã làm gì trong khi bọn tớ đi săn con quái lớn ấy?"

_"Tớ chỉ đi săn mấy con Tokoroten Slime và dọn mớ lộn xộn mà nhà thờ Axis tạo ra. Lẽ ra tiêu diệt mấy con Slime phải là công việc chính của mọi người chứ?"

Tại sao tôi, người đã tiêu diệt rất nhiều tướng quỷ trong quân đội quỷ vương, lại gặp phải công việc săn lùng Slime trong thành phố như này?

_“O-Ooh, tớ hiểu rồi. Vậy là mấy con Slime chỉ xuất hiện trước mặt cậu. Ehehe, có nghĩa là nhóm của chúng tớ đủ mạnh để dọa hết mấy con Slime, nhưng nhóm của Megumin-san thì -"

_“Goraaaah!”

_“Kyaaaaa!”

Tôi tức giận nhào nặn 'vếu' của Yunyun, sau khi cậu ấy nói to chuyện đó.

_"Cái người mà khiến cho bọn Slime sợ hãi không phải là cậu, mà là Alice! Level của cậu và tớ chẳng có mấy khác biệt đâu! Sao cậu dám đi săn Wyvern một mình hả! Tớ cũng muốn hạ gục mục tiêu lớn chứ!"

_"Tớ hiểu rồi! Tớ xin lỗi, thả 'vếu' tớ ra đi!"

Yunyun la lên khi tôi nhào nặn cặp vếu phát triển to một bất thường của cậu ấy đến khi chúng biến dạng :v

_“Megumin-san, Megumin-san, hình như tôi nghe thấy từ 'Vếu' vừa thốt ra từ miệng của một cô gái trẻ!"'

_"Đúng vậy. Ông không nghe nhầm đâu. Yunyun đã hét từ đấy ra to nhất có thể đấy."

_"Dừng lại đi! Tớ xin lỗi mà, nên đừng có kích thích Zesta-san nữa!"

Vậy là đủ rồi. Đã đến lúc để nghĩ xem chúng tôi sẽ làm gì tiếp theo.

Mục tiêu của chúng tôi là loại bỏ hết Tokoroten Slime trong thành phố, nhưng cách làm của chúng tôi hiện tại có thể nói là không hiệu quả.

_“Onee-san, chị biết những gì về hành vi của Slime? Có cách nào để dồn chúng lại một chỗ không?"

_"Hmm, thì chị cũng chẳng biết gì mấy về chuyện mấy con Slime rải rác trong thành phố này, nhưng chị biết một một số chuyện về chúng đấy. Nói ngắn ra thì chúng thích những cô gái xinh đẹp."

Những cô gái xinh đẹp...

_"Er, Slime không có vị giác sao? Tokoroten Slime là sinh vật ăn chay mà? Em nhớ rằng mình đã nghe đến chuyện chúng ăn cắp rau củ trước đây."

_"Megumin-san? Cô đang nói gì thế? Nói đến Slime thì phải nói đến những cô gái xinh đẹp chứ. Khi chúng thấy những cô gái xinh đẹp, bản năng của chúng sẽ bám lấy họ và bọc lấy cơ thể họ với chất nhờn từ cơ thể chúng."

Cô ta có đang nói thật không vậy?

_"Tôi hiểu rồi, đúng như những gì tôi mong đợi về Cecily-san. Nói theo cách khác, kế hoạch là chúng ta sẽ để Megumin-san trong nhà tắm như một cái bẫy để bắt bọn chúng. Bọn slime sẽ đi theo bản năng và tập hợp lại một chỗ."

_"Chính xác đấy Zesta-sama. May mắn thay, có một phòng tắm hơi làm bằng đá mà Megumin đã tạo ra nó bằng bộc phá ma pháp. Chúng ta chỉ sử dụng nó để thu thập nước thánh, nhưng hãy để Megumin-san và những người bạn của cô ấy thư giãn trong nhà tắm để dụ bọn Slime vào một chỗ."

Hai người họ nói với một khuôn mặt nghiêm túc. Thật sự đấy, bọn họ có bị điên không?

_"Vậy thì, với tư cách là Đại linh mục mạnh nhất giáo phái Axis, hãy cho phép tôi nhận trách nhiệm bảo vệ Megumin-san và bạn cô ấy trong khi đang tắm."

_"Không, Zesta-sama, đúng là bọn Slime bị thu hút bởi những cô gái xinh đẹp. Nhưng chúng chỉ thu hút khi có một nhóm các thiếu nữ đang chơi đùa ở dưới thác nước thôi. Nếu một ông chú ghê rợn như ngài cũng ở đó, chúng sẽ không xuất hiện đâu. Nên cứ để việc bảo vệ họ cho tôi."

_"Cô đang nói gì thế, Cecily-san. Nếu một ông chú sẽ không có tác dụng, vậy thì chẳng phải một bà cô như cô cũng vậy sao? Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp ở đây, vậy nên cái bẫy vẫn sẽ có tác dụng kể cả khi một ông chú hay một bà cô ở đó."

Bằng một cách nào đó, hai bọn họ có thể nói mấy câu như vậy với một khuôn mặt nghiêm túc. Nói xong, hai bọn họ gật đầu và quay sang tôi.

_"Vậy, Megumin-san~~"

_"Kế hoạch là vậy đấy~~"

_"Vì tôi là người đề cập đến nó nên tôi sẽ thử làm, nhưng hai người sẽ phải ở ngoài đấy."

Part 3

Ở trong nhà thờ chính của giáo phái Axis, có một phòng tắm ngoài trời lớn ở nằm dưới ngọn núi.

Tôi đã tạo ra nơi này bằng Explosion để tỏ lòng biết ơn với Cecily, và bây giờ nó là một phòng tắm ngoài trời có thể nhìn ra toàn bộ thành phố Alcanretia.

Bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ nơi này là một thiên đường, nhưng...

_“Aaaaaaah!!”

_"Cô gái trẻ, xin hãy nghe tôi nói! Cứ nói cho tôi biết tôi phải trả bao nhiêu đi!"

_"Alice-chan! Nếu cô rời khỏi đó, tôi sẽ miễn phí cho cô lễ rửa tội của Axis! Nếu cô muốn, tôi sẽ cho cô vị trí cao nhất của giáo phái Axis luôn!"

_"Chúng ta cùng giới tính mà, nên cho tôi vào điiiiiiiiii!"

Tiếng khóc thất thanh của những tín đồ Axis có thể nghe thấy từ bên kia cánh cửa.

Iris đứng trước cửa của phòng thay đồ, và đang chặn bất kỳ ai muốn bước vào.

Ban đầu tôi chỉ muốn tạo khoảng cách giữa tôi và Iris để đề phòng trường hợp em ấy sẽ dọa mấy con Tokoroten Slime đi, nhưng không có ai trong số chúng tôi có đủ khả năng thể ngăn chặn mấy tín đồ của Axis đi vào ngoài em ấy.

_"Nhìn trộm nhà tắm là một hành vi phạm pháp đấy mấy người biết không?"

_"Aaah, Iris-chan, đừng nhìn tôi với ánh mắt thuần khiết khi nói câu đó! Mặt tối trong tôi đang la hét trong đau đớn đấy!"

Có vẻ như em ấy đang cố thuyết phục Cecily, người đang ném cơn giận dữ vào chúng tôi sau khi không thể đi vào phòng tắm.

_"...Này Megumin, Điều này có thực sự cần thiết không? Phòng tắm ngoài trời thì tuyệt đấy, nhưng tớ không thể thư giãn nếu cứ thế này..."

_"Không giống như chúng ta có ý tưởng nào khác. Tớ thực sự khi ngờ việc làm thế này lại có thể thu hút bọn Tokoroten slime. Nhưng chúng ta đang ở Alcanretia mà. Suối nước nóng có lẽ không còn nữa, nhưng tắm trong một hồ nước thánh nghe cũng rất quý's tộc mà."

Yunyun và tôi cùng thở ra một hơi dài trong khi đang đắm mình trong làn nước nóng.

Vì một lý do nào đó, nguồn suối nước nóng của Alcanretia bây giờ lại sản xuất ra nước thánh chất lượng cao.

Đã có một khoảng thời gian khó khăn cho thành phố, trước khi bọn họ chuyển sang đóng chai chỗ nước này và bán nó. Bây giờ thành phố còn thịnh vượng hơn trước nữa.

_"Nếu tớ biết sẽ như này thì tớ đã mang Chomusuke theo rồi. Nó rất thích tắm thường xuyên."

_"Tớ đã nghĩ về chuyện này lâu rồi, nhưng Chomusuke không phải là một con mèo bình thường đúng không?"

Khi Yunyun vừa mới nói thế, bánh cửa bỗng mở hé ra.

Và đứng ngay đó là Cecily, người đang thập thò đằng sau đó và nhìn chúng tôi như thể cô ấy muốn nói gì đó.

_"...Tôi đã khóc lóc cầu xin, và Iris-chan nói là nếu như Megumin-san và Yunyun-san không có vấn đề gì với chuyện đó thì tôi có thể vào..."

Tôi thực sự không dám nghĩ đến chuyện một người lớn lại đi khóc lóc trước một cô bé còn nhỏ tuổi hơn tôi nữa...

_"Thì nếu như chị không làm gì kỳ lạ, thì em không phiền đâu..."

_"Yeah!"

Sau khi nhanh chóng rửa người, Cecily vui vẻ bước xuống hồ cùng với chúng tôi.

Sau khi đã ngâm mình trong làn nước, Cecily cau mày.

_"...Hmm? Chị có cảm giác như tác dụng của nước thánh đã yếu đi kể từ ngày chị được phái tới Axel..."

_"Nếu chị hỏi em, thì có lẽ nó là hình phạt cho những chuyện giáo phái Axis đã gây ra suốt năm qua."

_"Em đang nói gì thế, Megumin-san. Đừng có ngớ ngẩn thế. Dù sao nó vẫn rất kỳ lạ. Nó có cảm giác như có thứ gì khác đã trộn vào nước vậy..."

Thường thì tôi sẽ chỉ mặc kệ nó, nhưng trực giác của những tín đồ Axis lại rất sắc bén vào những lúc như thế này.

_"Tất cả nước thánh này đến từ ngọn núi đúng không? Có thể có con gì kỳ lạ làm tổ ở đó thì sao?"

_"Hmm, cần phải có một chất độc cực mạnh thì mới có thể làm ảnh hưởng đến nước thánh như thế này..."

Sau đó, Yunyun, người đang vui vẻ ngâm mình trong làn nước nói.

_"Có khi nào là do chất nhờn của Tokoroten Slime mà Cecily-san nuôi làm biến đổi nước thì sao?"

Cecily bỗng bật lên khi nghe Yunyun nói thế.

_"T-thôi nào, Yunyun-san. Tokoroten Slime là sinh vật vô hại em biết chứ? Chúng không ăn thịt, nên chúng rất tinh khiết và rất ngon. Không đời nào mấy con Tokoroten Slime của chị lại..."

Cecily nói thế với một điệu cười.

Tuy nhiên, cách cô ấy đảo mắt khiến tôi nghĩ đang có gì đó mờ ám.

_"...Để cho chắc thôi, hay đi kiểm tra nguồn đi..."

_"Làm ơn đừng!"

...

...

...

— Đứng kế một Zesta đang mỉm cười, Iris cho cho tôi một ánh nhìn xin lỗi và nói.

_"Xin hãy đi cẩn thẩn nhé. Em xin lỗi vì không thể giúp mọi người được gì..."

Rời đi khỏi nhà thờ chính của giáo phái Axis, tôi vẫy tay chào bọn họ và đi thẳng đến thượng nguồn.

Vì Iris sẽ làm hoảng sợ mấy con Slime nếu em ấy đi với chung tôi, nên em ấy sẽ phải ở lại.

Và Zesta, ông ấy chọn ở lại với Iris thay vì đi cùng với chúng tôi.

Ông ấy đang rất vui bởi vì Iris đã gọi ông ấy là 'Oji-sama' lúc nãy.

_"Em cũng cẩn thận nhé, Alice-chan. Nếu một tín đồ Axis mà ở gần em trong phạm vị 3 mét thì cứ việc chém họ đi thoải mái, già trẻ lớn bé, gái trai, bê đê, 'les' hay 'gay', cứ việc ra tay nhé."

_“Uh, Megumin-san, tôi đang trong phạm vi 3 mét của cô ấy đây..."

Mặc dù nói như thế, Zesta vẫn không di chuyển bất kỳ một khoảng cách nào.

_"Nói cho ông biết thôi, cô bé này là một người cực kỳ quan trọng. Kể cả khi ông có là người đứng đầu của giáo phái Axis đi chăng nữa, nếu ông mà làm gì đó thái quá, là ông xác định tay ôm đầu chui vào hòm đấy. Không đùa đâu, nên đừng làm gì ngu ngốc nhé!?"

_"Con người đúng là những sinh vật kỳ lạ, khi có ai đó bảo chúng đừng làm gì, thì chúng càng muốn làm điều đó..."

Có lẽ tốt nhất nên trói thằng cha này lại đi.

Part 4

Ở sâu bên trong ngọn núi nằm thấp thoáng qua thành phố, ở cuối con đường vùi dốc, là nguồn cung cấp toàn bộ nước thánh ở thị trấn này.

_"Chúng thực sự ở đây, lũ Tokoroten Slime!"

_"Khôngggg!"

Xung quanh ngồn nước là một đàn Tokoroten Slime bầy nhầy.

Nhưng đó không phải là tất cả.

Ở giữa cả đàn Slime có một con màu đen, đang ăn gì đó ngay trước nguồn nước.

_"Ah, đợi đã, em thấy gì không Megumin-san!? Chúng đang dâng thức ăn lên kìa! Cái con Slime bí ẩn mà chị chưa bao giờ thấy trước đây đó đang bắt nạt mấy con Slime của chị để bắt chúng dâng thức ăn lên cho nó kìa! Có nghĩa là nó hoàn toàn không phải là lỗi của chị nhé!"

_"Thật sao? Đánh giá theo những gì đã xảy ra, sẽ không lạ gì nếu như con Slime màu đen đó cũng có liên quan đến chị đâu."

Khi Ceicily bị câm lặng ngay trước những lời của tôi.

Khi con Slime màu đen đang vui vẻ nhận cống phẩm mà mấy con Tokoroten Slime dâng lên cho nó, nó quay sang chú ý đến chúng tôi.

"!?"

Con sinh vật Slime màu đen đó trông rất ngạc nhiên, và nó liền chuyển sang tư thế trông rất giống con người.

_"Onee-san biết rất nhiều về Slime, nó có thật sự là Slime không vậy? Trông có vẻ như nó có trí thông minh đấy."

_"Thì nó cũng là của chị mà. Chị đã huấn luyện nó, nên sẽ chẳng có gì lạ khi nó phát triển một và trở nên thông minh đâu!"

Cô ta vừa mới nói là chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây, Cecily mở rộng bàn tay về phía sinh vật đó.

Và sau đó, người trông giống một mạo hiểm giả nhất trong số chúng tôi, bỗng nhiên cứng người lại.

_"Khoan, một con Slime độc màu đen, không lẽ nó là...!"

Có vẻ như Yunyun cuối cùng cũng bộc bộ bản chất hồng ma tộc bên trong cậu ấy.

_"Vậy là cậu cũng để ý đến nó à? Nó chính là con đã được kể lại trong làng Hồng ma tộc, một huyền thoại-!"

_"Cậu đang nói gì vậy? Không phải là nó! Nó chính là con Slime nguy hiểm nhất trong các loại Slime-"

Tôi chỉ đang đùa với cậu ấy, nhưng cậu ấy lại trở nên tức giận.

Cùng lúc đó, cái thứ màu đen đó bắt đầu di chuyển.

_"Oh? Cô gái trẻ, cô biết về tôi ư?"

_"Nó biết nói kìa!" x3

 

Chúng tôi không biết làm gì ngoài la lên trong sự bất ngờ sau khi nghe nó nói.

_“Onee-san, con Tokoroten Slime vừa mới nói kìa! Chị đã tạo ra cái gì thế!? Quan trọng hơn, nó là một con Slime, vậy thì não nó ở đâu?"

_"Bộ não cũng bí ẩn đấy, nhưng miệng nó ở đâu!? thật không thể tin được rằng... một con Tokoroten Slime lại có thể tiến hóa đến mức này...!"

_"Đó không phải là thứ mà hai người nên quan tâm!"

Yunyun lấy ra cây đũa phép từ thắt lưng và dơ nó ra giữa cậu ấy và con sinh vật-trông- giống-Slime màu đen.

_"Một con quái vật không có hình người lại có thể nói ngôn ngữ của loài người chắn chắn là một quái vật cấp cao. Rối cuộc thì ngươi là ai?"

_"...Thật sự mà nói thì đến cả ta cũng không biết ta là ai nữa. Nhưng dù sao..."

_"Yunyun-san, nó là một trong những đứa con của tôi đấy! Đã có chuyện gì đó xảy ra trong khi tôi đi vắng. Nó là một chủng loài Tokoroten Slime đặc biệt... Chappie! Đúng vậy, từ giờ trở đi, nó sẽ được gọi là Chappie!"

Cecily xen vào vào trong khi con Slime đang định nói một thứ gì đó quan trọng, và đặt nó một cái tên, Chappie.

Nhưng Chappie, sau khi đứng nghĩ một lúc, rồi nói.

_"Không, ta không có quá nhiều ký ức trước đây, nhưng ta không nghĩ tên ta là Chappie. Và cái tên Tokoroten Slime nghe như một trò đùa vậy..."

[Tokoroten là một món ăn trong ẩm thực Nhật Bản được làm từ agarophytes, chúng là món ăn trông như những sợi mì trong suốt. Tác giả đã lấy tên của món ăn này để đặt cho tên của loài Slime trong truyện]

_"Em biết đùa đấy, Chappie! Lại đây nào, đừng có chơi ở đó nữa và về nhà với chị đi, Chappie!... Megumin-san, một con Slime biết nói chắc chắn sẽ bán được với giá cao cho các nhà sưu tầm đấy. Nếu mọi chuyện thuận lợi Onee-san sẽ trở nên giàu có. Vậy em sẽ muốn đi hẹn hò với chị chứ?"

Có vẻ như cô ấy đang muốn bán Chappie cho một ai đó.

Và cùng lúc đó, Cecily đã mời tôi đi hẹn hò.

Nếu nó xảy ra thì tôi sẽ bắt cô ta phải mời tôi những món ngon nhất trong thị trấn.

_"Cô phiền quá đấy! Tên ta không phải là Chappie, ta có cảm giác như tên của ta nghe giống Rance hay Vans hơn!"

_"Tại sao vậy? Chappie nghe ngầu hơn nhiều mà! Megumin-san, chị phải làm gì đây? Chappie đang trong thời kỳ nổi loạn kìa!"

_"Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bình tĩnh nào, Chappie-san. Tôi nghĩ cái tên đó nghe rất ngầu mà."

_"Được một Hồng ma tộc khen cái tên của ta không khiến cho ta vui hơn tí nào! ...Hồng ma tộc? Oh đúng rồi, là hồng ma tộc!"

Chappie đang phẫn nỗ, bỗng la lên như vừa nhận ra điều gì đó.

_"Hai người đứng ra sau tôi! Tuyệt đối đừng chạm vào nó! Không còn nghi ngờ gì nữa, con quái vật mạnh mẽ đó nó chất độc đủ mạnh để giết bất kỳ ai vừa chạm vào nó...!"

Có lẽ dòng máu Hồng ma tộc của cậu ấy cuối cùng cũng đã thức tỉnh, nhưng Yunyun đã tự mình làm mọi chuyện nãy giờ.

Nhìn lại thì, Yunyun không phải là người duy nhất.

_"Tại sao ta lại là biết về Hồng ma tộc? Tại sao ta lại biết hồng ma tộc có những cái tên kỳ lạ...? Ta là ai..."

Chappie quay đi và tự hỏi chính mình.

_"Cô đã làm gì thế, Yunyun-san? Bây giờ thì Chappie cũng bị lây nhiễm cái tính cách kỳ cục của Hồng ma tộc rồi."

_"Nhưng một con Slime hành xử giống như một Hồng ma tộc trông cũng hay mà. Nhưng Yunyun, cái câu chuyện mà cậu dựng lên dễ thương thật đấy. Lẽ ra cậu nên cho nó một sức mạnh kinh ngạc nào đó. Ví dụ như nó có thể bắn tia Laze và có khả năng biến thành hình dạng của con người chẳng hạn."

_"Hai người nghiêm túc đi được không!? Con Slime này rất nguy hiểm đấy!"

Khi Yunyun trách móc chúng tôi với mắt lóe lên ánh sáng, Chappie lại một lần nữa run lên như thể đã nhớ ra chuyện gì đó.

_"Ta rất nguy hiểm...? Đúng rồi, ta đã từng rất mạnh trong quá khứ. Như cô bé Hồng ma tộc nói, chạm tay ta một giây thôi là hết nhớ nhau luôn. Bất kỳ nơi nào ta đến, ai ai cũng phải sợ hãi và tránh đường cho ta..."

_"Megumin-san, chúng ta cũng phải làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì ăn đb ăn c*t. Nên tốt nhất chúng ta cũng phải làm gì đi. Chappie đang nói gì đó về việc em ấy rất mạnh trong quá khứ, nên chúng ta cần phải làm gì đó trước khi những ký ức sấu hổ của em ấy ùa về!"

_"Shh, mọi chuyện chỉ đang bắt đầu trở nên tốt hơn thôi, nên cứ xem một lúc đi. Em chắc rằng họ sẽ nghĩ ra thứ gì đó giống như là kẻ thù không đội trời chung trong một trận chiến khốc liệt hay gì gì đó đại loại vậy.

Và do đó, chúng tôi quyết định xem họ từ bên lề khi Yunyun và Chappie tiếp tục đối đầu với nhau.

_"Vậy ta đang làm gì ở đây? Tại sao ta lại có mấy con Slime đi thu thập thức ăn cho ta? Ta cảm thấy... ta cảm thấy như ta vừa mới nhớ ra thứ gì đó vậy...!"

_"Ta không hiểu lắm, nhưng ta không thể để một thứ nguy hiểm ngươi ở đây được! Nếu ngươi thề rằng ngươi sẽ không bao giờ làm hại con người và quay lại rừng thì ta sẽ tha chết cho ngươi!"

Nhìn hai bọn họ đang có một bầu không khí căng thẳng, tôi cảm thấy như mình bị bỏ lại phía sau vậy.

Chappie đứng đơ ra một lúc, trước khi nói.

_"Ta không thể tuân theo lời của ngươi. Ta có việc cần làm ở đây, đây là nơi nước nóng phun ra từ dưới lòng đất. Ta không hiểu lắm, nhưng ta biết nhiệm vụ của ta là cần phải làm ô uế nơi này. Cộng thêm vào đó..."

Mặc dù là một chất nhờn, Chappie ưỡn ngực ra.

_"Cộng thêm vào đó, ta không thể để một Hồng ma tộc như ngươi đi được khi ta đã biết ngươi là Hồng ma tộc! Không có thứ gì trên đời này khiến ta ghét hơn Hồng ma tộc và tín đồ Axis!"

Và nhổ những lời hăm dọa với Yunyun.

Cái thứ này có gan hơn so với một con Tokoroten Slime vô dụng.

_"Megumin-san, không nhẽ em đã làm gì động chạm đến Chappie ư? Em ấy vừa mới nói là em ấy ghét Hồng ma tộc kìa."

_"Nó cũng nói là nó ghét tín đồ Axis nữa. Điều này chắc là do nó bị bố mẹ bỏ bê đấy."

Sau đó.

_"Oh, đúng rồi, bây giờ ta nhớ tại sao ta lại ghét Hồng ma tộc và tín đồ Axis rồi! Ta đã nhớ ra tất cả!"

Chappie ưỡn người lên như thể nó đang chuẩn bị nói một chuyện gì đó rất quan trọng.

_"Ta là Slime độc chết chóc và là một quỷ tướng! Đúng thế, tên ta là-!"

_"Ta là pháp sư mạnh nhất Axel và là môt Hồng ma tộc! Đúng vậy, tên ta là Megumin!"

_"...Chị biết là em chỉ bị cuốn vào thôi phải không, Megumin-san? Tuy nhiên, em không nên chiếm ánh đèn của người khác như thế chứ."

_"Xin lỗi, em để bản năng Hồng ma tộc tự điều khiển... Tiếp tục nói đi Chappy-san."

_"Người bị cái gì vậy!? Nếu ngươi chỉ định làm phiền thôi thì đi chỗ khác đi!... Không, khoan đã, ta nhớ ra ngươi là ai rồi."

Có lẽ bởi vì tôi đã làm gián đoạn lơi giới thiệu của nó, Chappie dường như đang hướng sự chú ý của nó về phía tôi bây giờ.

_"Onee-san, em có nên tham gia luôn không? Chỉ là em nghĩ thôi, nhưng có ai nghĩ rằng em và Chappie là đối thủ từ kiếp trước không?"

_"Cậu có nghĩ đây là một sự xúc phạm đối với đối thủ hiện tại của cậu không, Yunyun? Sao chúng ta không nghĩ Chappie là người cha thất lạc của cậu đi?"

_"Nhưng tớ có cha rồi. Ông ấy đang sống ở làng Hồng ma... Chappie-san, vậy em nghĩ sao?"

_"Ai mà quan tâm chứ!? Quan trọng hơn, ngươi thực sự không nhớ sao!? Kích cỡ của ta đã thay đổi, nhưng ngươi đã có một trận chiến khốc liệt với ta trước đây, có phải không!?

Chappie tức giận la lên, cơ thể nó run rẩy với một cơn thịnh nộ.

_"Vậy là ngươi thích kịch bản đối thủ truyền kiếp hơn à?"

_"Tôi thích kịch bản người cha thất lạc hơn. Tôi muốn nhìn thấy Megumin-san bị sa ngã vào bóng tối sau khi biết được rằng mình là con của một con Slime. Và sau đó, lời cầu nguyện của tôi sẽ mang em ấy lại bản chất cũ, và em ấy sống cùng tôi đến hết đời."

Tôi khá thích đoạn bị sa ngã vào bóng tối, nhưng tôi không thích cái cách mà nó kết thúc.

_"Vậy em nghĩ như thế nào?" x2

_"Mấy con nhỏ này... Đủ rồi...!"

Sau đó.

_“Inferno!”

Giọng của Yunyun vang lên, và mặt đất bốc cháy, nhấn chìm Chappie và mấy con Tokoroten Slime khác trong biển lửa.

_“Chappie!!!”

Cecily khóc lên một tiếng thất thanh.

_"X-xin lỗi, Cecily-san.. nhưng con Slime đó..."

Yunyun xin lỗi với một giọng nhỏ nhẹ.

Dù sao thì, là một người đã cho nó một cái tên và nói chuyện với nó. Kể cả khi nó là một con Tokoroten Slime thì vẫn sẽ có mối liên kết sau những chuyện đã xảy ra...

Tôi vỗ lưng của Cecily để khiến cô ấy thoải mái hơn sau khi đã ngã khụy xuống trong nước mắt.

_"...Nó sẽ bán được rất nhiều tiền... Chappie sẽ khiến mình trở nên giàu có... và mình sẽ không thể hẹn hò với Megumin-san nếu như mình không giàu... và mấy con Tokoroten Slime đã mất hết chỉ trong một khoảng khắc.

_"Mấy lời của chị sẽ khiến cho Chappie đội mồ sống dậy đó biết không? Thêm nữa, mấy con Tokoroten Slime đó đã chui vào đường ống và mấy nơi khác nữa ai mà biết được, nên tốt nhất là đừng ăn chúng."

Sau đó, lửa của Yunyun bắt đầu tan đi.

Chỉ còn những tiếng 'lách tách' của ngọn lửa.

Âm thanh của thứ gì đó bước trên mặt đất nghe giống như thủy thủy tinh trước sức nóng từ phép của Yunyun.

_"Đúng như dự  đoán về Hồng ma tộc, đó đúng là một sức mạnh điên cuồng đấy. Tất nhiên, là một quỷ tướng, ta, Hans-"

_"Nó còn sống kìa, Onee-san! Chappie vẫn chưa chết!"

_“Hooray!”

Cecily và tôi nắm tay nhau và nhảy lên trong vui sướng.

_"Tại sao hai người lại vui vậy!? Tớ cầu xin hai người đấy đấy, làm ơn nghiêm túc dùm cái đi mà!"

_"Im đi mà để ta giới thiệu cho nốt đã! Thôi depmedi! Ta sẽ tấn công con bé đã tấn công ta trước! Sau đó sẽ đến lượt con bé Chibisuke, người biến ta thành hình dạng này!"

Có khi nào con bé Chibisuke đó là tôi không?

Chả dám nghĩ lại có ngày một con Slime lại đòi đối đầu với tôi.

_"Để có thể đứng vững trước Inferno của ta. Có vẻ như ngươi không phải là một con Slime độc bình thường! Vậy cái này thì sao!? Lighting Strike!”

Theo lời của Yunyun, một loạt các tia sáng từ trên trời đánh thẳng xuống Chappie.

Nó khiến cho cơ thể của Chappie nhấp nháy và bốc khói, nhưng sau khi ăn một đòn tất sát đó, Chappie trông có vẻ vẫn ổn như chưa có gì xảy ra.

_"Đó đúng là một sức mạnh đáng kinh ngạc cho một người còn trẻ như vậy đấy. Dù sao thì, hai phép thuật cao cấp vẫn là chưa đủ để đánh bại được ta!"

Khoảnh khắc nó nói xong, Chappie lao thẳng về phía Yunyun như một quả bóng.

Yunyun nhảy sang một bên để né đòn, trong gang tấc đã tránh tiếp xúc với Chappie.

_“Megumin-san, Megumin-san! Yunyun và Chappie đã bắt đầu một trận chiến hấp dẫn rồi!"

_"Nó có thể là một con Slime, nhưng sau khi đã quen với việc không có lấy một người bạn, em chắc là cậu ấy đang rất vui vì có ai đó để chơi cùng đấy."

_"Hoàn toàn không phải thế! Cậu không thấy nó đang nghiêm túc tới mức nào sao!?"

Một thứ nhỏ nhắn như Chappie sẽ không gây mấy sát thương kể cả khi nó va chạm vào một ai đó, nhưng có vẻ như Yunyun vẫn tin rằng chỉ cần chạm và Chappie nhẹ nhàng một cái thôi là cũng đủ để cậu ấy đi gặp tổ tiên rồi.

Chappie lấy đà cho một cú phóng khác vào Yunyun, nhưng Yunyun đã cản nó lại và đánh bật nó đi bằng cây đũa phép của cậu ấy.

_"Oh, nó xa thật đấy... Cậu hẳn đang vui lắm nhỉ, Yunyun?"

_"Đúng đấy. Chẳng phải điều này thật tuyệt khi em đã có ai đó để chơi cùng sao, Yunyun-san?"

_"Đừng có đứng xem nữa mà ra đây giúp tớ đi!"

Yunyun lúng túng giữa những tiếng thở hổn hển khi cậu ấy sẵn sàng cây đũa phép của mình một lần nữa, và Chappie lại bay thẳng về phía cậu ấy.

Thật ra thì...

_"Onee-san, chị có nghĩ rằng Chappie có hơi mạnh quá không? Yunyun là tộc trưởng tiếp theo của Hồng ma tộc, và cũng là đối thủ tự xưng của em nữa. Thật là kỳ lạ khi cậu ấy lại gặp nhiều rắc rối như vậy khi chiến đấu với một con Slime."

_"Sức mạnh của Slime đã được ẩn giấu ở trong giáo phái Axis qua thời gian, có thể nó đã nhận được sự bảo hộ của Aqua-sama."

Tôi hiểu rồi.

_"Vậy điều đó có nghĩa là Chappie là một tín đồ Axis đúng không? Bây giờ em đã hiểu tại sao nó lại cứng đầu như vậy rồi."

_"Này đừng có biến ta trở thành tín đồ của Axis! Chỉ cần nhớ ta là ai thôi!"

Chappie quay sang tôi khi tôi nhắc đến giáo phái Axis, và tận dụng sơ hở đó-

_“Cursed Crystal Prison!”

_"Cái-!?"

Yunyun tung ra một phép thẳng vào Chappie, bao bọc nó trong một khối băng cứng trước khi nó có thời gian để làm nhiều hơn là thở hổn hển vì ngạc nhiên.

...Điều này cho tôi cảm giác 'Deja vu'. Hình như tôi có thấy cảnh này ở đâu rồi...

_"Ngươi đã mất cảnh giác! Là một người đến từ Hồng ma tộc, ta sẽ không để mình bị đánh bại dễ dàng như vậy đâu!"

_“Haha, vậy mà ta đã nghĩ ngươi chỉ là một con nhóc đấy! Trước khi một trong hai chúng ta chết, sao ngươi không xưng tên đi!?"

Tôi là một người phụ nữ không quan tâm đến mấy chuyện trong quá khứ.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy như tôi đã nghe thấy giọng nói của Chappie ở đâu đó.

Nhưng dù sao thì...

_"Tên ta là Yunyun! Đại pháp sư, là kẻ nắm giữ ma pháp cấp cao, và là trưởng tộc đời tiếp theo của hồng ma tộc! ...Tớ luôn nghĩ rằng sẽ thật xấu hổ khi phải giới thiệu tên mình trước khi chiến đấu nhưng... điều này cũng không quá tệ nhỉ..."

_"Haha, không tệ đâu! Ta hiểu rồi, ngươi là trưởng tộc đời tiếp theo. Đó chính là lý do vì sao ngươi lại mạnh như vậy! Tốt lắm, ta sẽ đáp lại ngươi với một sự kính trọng! Cho phép ta kể ngươi nghe chuyện gì đã xảy ra trước khi ta được hồi sinh! Và cách mà ta đã sống sót sau khi ăn một quả Explosion thẳng vào mặt! Ngươi nghe đây-"

Ngay cả khi đó là một con Tokoroten Slime, thì không có cách nào mà một Hồng ma nhân có thể chỉ đơn giản là ngồi yên khi ai đó đang đánh nhau với chúng.

Tôi chỉ cây gậy của mình vào Chappie và-

_“Explosion!!”

_"Cậu làm gì thế!!!!!!!!!!"

Part 5

Sau khi xử lý xong Chappie, chúng tôi quay lại nhà thờ Axis để báo cáo.

_"Vậy tất cả những chuyện này là do Tokoroten Slime biến dạng của Cecily-san đúng không?

_"Megumin-san, khoan đã! Bây giờ khi chị nghĩ lại, Chappie trông không giống như một trong những con mà chị nuôi! Ý chị là nó có thể nói! Và nó đã nổi loạn nữa!"

_"Tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu! Tại sao cậu không biết đọc tâm trạng vậy!? Aah, trận chiến gay cấn của tớ và Chappie đã......!"

Mặc kệ hai người họ, tôi quay sang Iris.

_"Bọn họ có làm gì em trong khi bọn chị đi vắng không? Không cần phải giữ im lặng đâu, chị biết một công tố viên cấp cao ở Axel. Cô ấy chắc chắn sẽ giúp em, và chị sẽ kiếm thêm sự trợ giúp nếu có thể nữa."

_"Không sao đâu, Boss. Ngoài việc Oji-sama đã nhờ em giúp để thổi bong bóng vì phổi ông ấy không được tốt gần đây, thì cũng không có gì đang để báo cáo đâu."

Zesta, người đang ôm lấy một quả bóng bay như thể nó là một chiếc bình quý giá, đã bỏ chạy trước khi Iris nói xong.

Thay cho tôi, người đang không thể di chuyển sau khi cạn kiệt mana của mình, Yunyun đã đuổi theo ông ta.

Sau khi bị đuổi đến đường cùng của nhà thờ, Zesta với một khuôn mặt biểu cảm tỏ vẻ không từ bỏ, đưa mặt vào quả bóng-

_“Light of Saber!”

_“Dispel magic!” 

Lưỡi gươm ánh sáng của Yunyun nhắm vào quả bóng đã biến mất ngay trước khi nó chạm vào tay của Zesta.

_"Zesta-san, làm ơn đừng có làm mấy hành động nguy hiểm nữa! Cái phép đó sẽ cắt xuyên mọi thứ tùy theo sức mạnh của người sử dụng! Ông có thể đã mất luôn cánh tay rồi đó!"'

_"Tôi không muốn nghe điều đó từ cô, người đã sử dụng cái phép nguy hiểm đó trước! Thứ hiện vật thần thánh này chứa hơi thở của một cô gái trẻ sẽ là thánh tích của Giáo phái Axis. Những kẻ dị giáo chết tiệt, hãy ra ngoài ngay!

_"Sao mà ông có thể gọi tôi là dị giáo sau khi đã giúp ông rất nhiều ngày hôm nay!? Đủ rồi, tôi sẽ lấy thứ đó ra khỏi tay ông!"

Nói xong, Yunyun rút ra con dao găm và tiến tới.

_"...Nghiêm túc đấy, tớ nghĩ  Yunyun còn nóng tính hơn tớ nữa. Nó ổn mà, có phải vậy không? Cậu và Alice đã hạ gục con Wyvern hôm nay rồi. Tất cả những gì tớ làm chỉ là quét đi một vài con Tokoroten Slime thôi mà."

Trong khi ngồi phịch xuống ghế, tôi đưa ra những lời đó để trấn an Yunyun, nhưng Cecily xen vào.

_“Megumin-san, Megumin-san. Để chị cho em thứ gì đó thật là tuyệt vời như một lời cảm ơn vì đã cố gắng săn lùng mấy con Tokoroten Slime nhé."

_"Kh-Không, không sao đâu. Không cần phải vậy đâu. Chúng ta khá gần gũi với nhau mà, nên không cần phải làm vậy đâu!"

Sau khi đã cạn kiệt mana, tôi không thể kháng cự lại trước những gì mà chị ấy định làm với tôi.

Cecily giơ tay phải ra trước mặt tôi với một nụ cười.

“Blessing!”

Và niệm phép lên tôi.

_"... Er, vậy ý chị 'thứ gì đó thật là tuyệt vời' là nó sao?"

_"Đúng thế đấy. Chị mong tằng những điều tốt đẹp chờ đợi em phía trước! Hay, đợi đã, em tưởng là chị định làm gì kỳ lạ ư? Ah, Megumin-san, em dễ thương quá đi!"

_"Aaah, cơ thể của em đang rất yếu bây giờ, nên đừng có bám vào em như thế!"

Cecily bỗng ôm chầm lấy tôi với một nụ cười rạng rỡ.

_"Megumin-san, chuyến phiêu lưu hôm nay vui thật đấy!"

...Tôi không nghĩ nó được tính là một chuyến phiêu lưu, nhưng...

Sẽ là nói dối nếu như tôi nói nó không vui khi được đi với mọi người hôm nay.

_"Boss, hôm nay em cũng vui lắm đấy! Lần sau tất cả hãy cùng đi với nhau nữa nhé!"

Nhìn thấy Iris nhảy vào với một nụ cười xinh xắn, tôi nở một nụ cười trả lời em ấy.

_"-Đừng có nghĩ tớ sẽ cho qua chuyện này! Tớ sẽ không tha thứ cho cậu cho đến khi cậu thay đổi suy nghĩ thì thôi!"'

Cuối cùng cũng đã đập vỡ hết bong bóng sau khi đuổi theo Zesta. Yunyun chống nạnh đi đến chỗ tôi, tỏ vẻ giận dữ.

Nhìn ông ta đang ôm mấy mảnh vỡ bong bóng và nói mấy câu như "một nụ hôn gián tiếp với một cô gái trẻ" khiến tôi nghĩ rằng tốt hơn hết nên cho ông ta ăn cơm tù vài hôm đi.

_"Tớ cảm thấy có lỗi vì đã KS mạng của cậu, nhưng Chappie muốn đánh với tớ mà. Nhẽ ra cậu nên tự trách bản thân mình vì đã làm việc quá rề rà."

_"Ý cậu rề rà là sao? Cho dù là thế, thì chuyện nên làm là chúng ta phải lắng nghe Chappie nói hết chứ!"'

Tôi nghĩ cuối cùng cậu ấy cũng thức tỉnh dòng máu Hồng ma tộc, nhưng có vẻ như Yunyun vẫn còn một quãng đường dài để đi.

_"Kazuma nói rằng, chỉ có mấy tay hạng ba mới đi nói chuyện trong một trận chiến. Một số người bắt đầu lải nhải về kế hoạch hay tương lai gì gì đó luôn là mấy người chết sớm. Nếu anh ấy gặp phải một người bắt đầu độc thoại vào giữa trận chiến, anh ấy sẽ sử dụng cơ hội đó để chuẩn bị một cuộc tấn công bất ngờ đó là những gì anh ấy nói."

_"Tớ nghĩ sẽ thật tuyệt nếu Kazuma được giảng dạy đàng hoàng đấy."

Sau đó

Với đôi mắt như đang khóc ra máu, Zesta bước đến chúng tôi.

_"Bỏ con ngoại giáo đó sang một bên đi, Megumin-san, cô làm tốt lắm. Là một người đứng đầu của giáo phái này, cho phép tôi chân thành cảm ơn cô."

_"Không sao đâu. Đằng nào thì nó cũng đã rất vui mà."

Bên cạnh là hai người không còn xa lạ gì với tôi.

Một số bọn họ, không, hầu như tất cả bọn họ đều là những người kỳ lạ, nhưng tôi không nghĩ những tín đồ Axis là những người xấu...

Khi tôi không chắc lắm về chuyện đó, Zesta hỏi.

  _"Tiện đây Megumin-san, Đại linh mục trong nhóm của cô... cô ấy vẫn khỏe chứ?

_"Aqua hả? Ừ thì chị ấy vẫn ổn tới mức chị ấy dành ra cả nửa ngày chỉ để nằm ngủ. Mỗi này của chị ấy có vẻ nhưng đang rất vui đấy."

Và chị ấy thường hay khóc sau khi không chịu nổi một việc gì đó nữa.

Nhưng có lẽ tôi không nên nói nó ra để giữ hình ảnh của Aqua thì hơn.

_"Là vậy sao. Vậy thì tốt rồi."

Một nụ cười nở ra trên khuôn mặt của ông ấy.

Hành động của Zesta khiến cho tôi liên tưởng đến một người ông khi được hỏi rằng 'ai là người cháu ưa thích của ông ấy'.

Sau một lúc, ông ấy nở nụ cười duyên dáng và nói

_"Chúc may mắn với Megumin-san và những người còn lại trong nhóm của cô nhé."

Part 6

Tối hôm đó

_"Em về rồi đây~~"

__“Waaaah- cậu muốn thắng thêm bao nhiêu màn nữa thì cậu mới thỏa mãn đây!? Cậu chắc chắn đang chơi ăn gian! Cậu không thể đánh lừa con mắt thần thánh của tôi dễ như vậy đâu!"

Tiếng la của Aqua là thứ đầu tiên chào đón tôi khi tôi trở về nhà.

_"Oh em về rồi đấy à. Hôm nay em về khá trễ đấy. Em đã đi đâu vậy?"

Đẩy Aqua ra khỏi người của mình, Kazuma ngó đầu ra khỏi khối Jenga và nói với tôi.

[Jenga: Trò rút gỗ]

_"Chúng em đã đến Alcanretia hôm nay. Chúng em đã làm một cuộc phưu lưu nhỏ ở đó."

Nghe những lời đó, Aqua bỗng đơ lại trong khi đang cằn nhằn.

_"Này Megumin, sao em không mang chị theo với? Alcanretia là thành phố của nước, và khi nhắc đến nước, thì nhắc đến chị đúng không? Ngồi ngay ngắn đi Kazuma, tôi sẽ giáo huấn lại hai người!"

_"Chẳng phải chị bị cấm bước chân vào Alcanretia sao?"

Aqua vỗ nhẹ vào ghế sofa trước mặt chị ấy, và kêu tôi ngồi xuống.

Sau đó Darkness, người đang ngồi chơi trên thảm với Chomusuke, nói.

_"Tôi cũng muốn thăm thành phố đó nữa. Thật sự mà nói, tôi khá thích cái cảm giác bị bao quanh bởi mấy người kỳ lạ."

phần nào trong đó khiến chị ấy thích nó vậy?

_"Này Darkness, đừng có gọi những tín đồ của tôi là kỳ lạ. Cecily nói tôi biết rồi đấy! Có những người còn kỳ lạ hơn tín đồ Axis và Hồng ma tộc, đó là quý tộc của đất nước này."

_"C-Cô đang nói vì thế!? Aqua, mang cô Cecily đó đến gặp tôi ngay! Tôi sẽ xua tan mọi định kiến kỳ lạ mà cô ấy có về giới quý tộc!

Darkness đứng phắt dậy, hình như tôi chưa bao giờ thấy được bộ mặt quý tộc của chị ấy bao giờ.

_"Oh đúng rồi, nghĩ lại thì tại sao tôi lại chơi trò này với Kazuma trong khi Darkness đang ở đây nhỉ? Này Darkness, chơi Jenga với tôi đi. Người thua sẽ phải đi đổ rác hôm nay nhé."

_"Oh, cô nghĩ rằng cô có thể thắng tôi bởi vì tôi hậu đậu ư? Mấy cái game như thế này dùng não nhiều hơn sự khéo léo đấy. Được thôi, thích thì tôi chiều!"

Sau khi chấp nhận thách thức của Aqua, Darkness kéo ghế ra trước khối Jenga.

_"Vậy là cô chấp nhận nó đúng không, Darkness? Bỏ Kazuma chơi ăn gian sang một bên đi, không đời nào tôi lại thua Darkness cả, vì tôi đã chuẩn bị một kế hoạch bí mật."

_"Được thôi, cho tôi xem cái kế hoạch bí mật đó của cô đi. Cô sẽ không thêm mấy cái việc mà tôi phải làm nếu như tôi thua như cách Kazuma hay làm với cô đúng không?"

_"...Này Darkness, Tôi định sẽ sắp xếp những khối jenga này một cách nghệ thuật, hay là chúng ta nghỉ đi nhé?"

_"Không, đừng có mơ."

Mặc kệ hai người họ đang bắt đầu chơi trò Jenga, tôi di chuyển cơ thể kiệt sức của mình đến sofa và dựa người vào Kazuma.

_"Trông em khá mệt hôm nay đấy. Xét theo mỗi chuyện em đi đến Alcanetia, anh cũng có thể đoán chuyện gì đã xảy ra rồi."

_"...Oh, anh muốn nghe câu chuyện phiêu lưu của em đến mức đấy sao?"

_"Không đến mức đấy."

_"...Này Aqua, sao mà cô cứ nhè vào mấy cái thanh khó mà rút vậy?"

_"Tôi cũng không hiểu, chỉ là kéo mấy cái que gỗ khó khiến cho dòng máu nghệ sĩ của tôi sôi sục... Ah!"

_"Cảm ơn cô vì đã đi đổ rác nhé."

Bỏ qua hai người họ và trò chơi của họ, tôi bế Chomusuke từ thảm và bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra của ngày hôm nay với Kazuma.

_"Bọn em đã đi săn Tokoroten Slime ở thành phố Alcanetia hôm nay. Chúng có thể chỉ là Slime, nhưng chúng lại rất cứng đầu, và một trong số chúng..."

Để kích thích dòng máu mạo hiểm giả của anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ chịu đi với tôi vào ngày mai -

_"Chờ đã, Darkness, một lần nữa đi! À, không, chờ đã, tôi có lý do cho chuyện này! Cô thấy đấy, hồn ma của cô bé sống ở đây cứ vẫy ngón tay vào khối gỗ...!

-END-

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Có ai biết phần 1 ở đâu không ạ. Tôi tìm mãi không thấy, thử tên các kiểu rồi :(
Xem thêm
Vếu của yunyun bị biến dạng rồi.
Xem thêm
Cuối cùng cũng có người làm tiếp
Xem thêm
iu trans iu trans owo
Xem thêm
Tks trans :3
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Killua148
Bình luận đã bị xóa bởi Killua148
Tuyệt vời
Xem thêm