Konosuba: Ano Orokamono n...
Hirukuma Yuuki Hagure
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tôi không phải là một nhân vật phụ tuyệt vời sao ?

Lời bạt

4 Bình luận - Độ dài: 937 từ - Cập nhật:

Lời bạt:

Xin chào tất cả các bạn, tôi là tác giả của bộ truyện ‘Thời khắc tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu cho tên ngốc này !’, Hirukuma đây.

Chắc hầu hết những người đang đọc quyển sách này hẳn đều là một fan hâm mộ của Konosuba, vậy nên bạn có thể tự hỏi mình rằng, “Tên quái nào là Hirukuma thế ?”. Tôi chỉ là một tác giả mới còn non nớt thôi, đã viết bộ “Tái sinh thành máy bán hàng tự động, giờ tôi một mình lang thang trong hầm ngục.” được ra mắt tại Sneaker Bunko khoảng một năm trước.

Vào khoảng đầu năm nay, quản lí của tôi là ông M đã hỏi tôi như sau: “Này, cậu có muốn thử viết một bản Konosuba Spin-Off không ?”. Là một fan hâm mộ của series Konosuba từ khi nó còn là Web Novel, lập tức tôi trả lời: “Thật chứ ạ ? Vâng, làm ơn !”, nhưng sau khi kết thúc cuộc gọi và tôi đã lấy lại được ý thức của mình… Áp lực từ việc “mình vừa đồng ý một điều gì đó thật khủng” cuối cùng cũng đè nén lên tôi.

Tôi sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự thay đổi của một tên tuổi lớn và còn rất phổ biến nữa. Mặc dù có hơi sợ điều đó, nhưng cuối cùng tôi đã viết cuốn sách này với tư cách là một fan hâm mộ. Đây chỉ là ý kiến của tôi, nhưng tối thiểu phải giống như tác phẩm gốc để viết một Spin-Off phù hợp cho nó. Tôi tự hào khi nói rằng mình có thể đáp ứng hết những điều kiện tối thiểu đó. Sau cùng tôi vẫn là một fan hâm mộ chân chính mà.

Nếu tôi thăm dò ý kiến từ các fan, nó không chỉ là một cái nghề khi là một tay viết sách, điều đó không phải sẽ dẫn đến một tác phẩm vô cùng thú vị sao ? Không những sử dụng thế giới và các nhân vật trong Konosuba để làm cho nhân vật chính của tôi được tỏa sáng, mà còn là để nhìn sâu hơn vào những tình huống xảy ra đằng sau hậu trường của các câu chuyện gốc. Đó là hi vọng từ tôi với tư cách là một fan hâm mộ.

.

.

.

Có rất nhiều người tôi cần phải gửi lời cảm ơn đến họ khi viết tác phẩm này.

Trước hết, đó là Akatsuki Natsume-sensei. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho phép tôi viết một bản Spin-Off cho Konosuba, một tác phẩm chứa đựng rất nhiều các nhân vật tuyệt vời. Nếu tôi mà bộc lộ hết tâm tư, lòng biết ơn và sự đánh giá cao từ mình, có lẽ nó sẽ còn dài hơn mười trang mất, vậy nên tôi sẽ thể hiện lòng biết ơn của mình vào một lúc khác nhé.

Chỉ cần nhìn vào những tấm ảnh minh họa của Mishima Kurone-san cũng đã lắp vào đầu tôi rất nhiều ý tưởng rồi, và tất cả là nhờ ơn cô ấy giúp tôi có thể cho Dust và những người khác chạy tán loạn đủ kiểu một cách cực kì giải trí.

Yuuki Hagure, người đã phụ trách toàn bộ những tấm minh họa tuyệt đẹp trong cuốn sách này. Cảm ơn bạn đã vẽ ra những hình ảnh tuyệt vời đến thế. Darkness-san rất là xinh đẹp đó…

Cảm ơn tất cả mọi người đều tham gia vào quá trình sản xuất Anime. Khi tôi đang viết dở, các nhân vật lúc nào cũng nảy lên trong đầu tôi, và tôi không bao giờ có thể quên được giọng nói của các nhân vật được lồng tiếng bởi những Seiyuu.

Và cũng cảm ơn tới mọi người trong ban biên tập nữa. Ông M, người mà tôi có nhiều dịp để cùng trao đổi ý kiến, và những người khác có liên quan đến việc xuất bản cuốn sách này nhé.

Cuối cùng, cảm ơn tất cả các bạn đã mua quyển sách này !

Hirukuma

null

( Minh họa: Yuuki Hagure )

Cảm ơn các bạn đã mua quyển sách này ! Như là một fan của Konosuba, tôi đã làm việc rất chăm chỉ với ý tưởng kiểu “Sẽ tuyệt lắm đây nếu như mình có thể mang lại niềm hạnh phúc này đến các bạn fan khác.” luôn trong tâm trí tôi.

Hơn nữa, tôi cũng khá tò mò nếu như cô loli Succubus ấy có một cái tên hoặc một biệt danh hay thứ gì đó khác cũng được.

( Nguyên tác: Akatsuki Natsume )

Xin được chúc mừng cho sự ra mắt của Spin-Off dành riêng cho Dust được viết bởi một ai đó khá kì lạ. Tôi rất mong chờ Hirukuma-sensei sẽ phát hành thêm nhiều tác phầm mới, vậy nên một lần nữa, ban phước lành cho sự ra mắt của “Thời khắc tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu cho tên ngốc này !”

( Minh họa gốc: Mishima Kurone )

Spin-Off của Dust-san ! Chúc mừng cho ngày phát hành !! Cuối cùng tôi cũng đã được đọc về hoàn cảnh của cậu Dust này. Đó là điều mà tôi đã luôn tò mò từ lâu, nên tôi như đã dán mắt vào từng trang giấy để đọc đó. Và còn có thể nhìn thấy Darkness phiên bản của Hirukuma-sensei và những người khác nữa… !

Thật đó, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã làm việc chăm chỉ nhé !!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Công nhận thế giới Konosuba nhiều nhân vật thú vị thật.
Xem thêm
Hay thì vẫn hay thôi. Tks trans.
Xem thêm
Oh, hóa ra ng khác viết à
Xem thêm