Konosuba: Ano Orokamono n...
Hirukuma Yuuki Hagure
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Hướng tới dàn harem xa vời này !

Chương 4: Cùng giáo phái ấy tung tin đồn về tên ác quỷ này !

6 Bình luận - Độ dài: 12,662 từ - Cập nhật:

Phần 1:

Tôi đã chợp mắt một chốc sau khi rời khỏi suối nước nóng, và khi tôi thức dậy thì trời đã tối rồi.

Tôi không thấy Đại ca ở đâu trong căn phòng này, vậy nên tôi quyết định ra ngoài kiếm chút đồ ăn.

Có một phòng ăn nằm ở tầng một trong nhà trọ, nhưng tốt nhất là nên tránh gặp họ ngay lúc này, vì thế tôi sẽ tìm một nhà hàng nào đấy vậy.

Khi tôi đang đi về phía đường chính, tôi thấy một người phụ nữ đang tiến hướng tới mình.

“Oh, cô ấy có ‘body’ được đấy. Có lẽ mình nên ‘tấn công’ một chút… Nah, quên đi. Lúc này xung quanh mình đã có đủ mùi gái rồi.”

Thường thì tôi sẽ lại gọi cô ấy, nhưng sau tất cả mọi chuyện mà tôi đã trải qua, trong tôi không hề có một chút động thái nào muốn làm ngay bây giờ cả.

Ngay lúc chúng tôi vừa sượt qua nhau, người phụ nữ ấy vấp phải một thứ gì đó rồi ngã xuống và những thứ trong giỏ của cô ta rơi vãi ra đường.

“Kyaa ! Tôi phải làm sao đây !? Những quả táo mà tôi vừa mới mua…”

Trong lúc tôi vô tình quay lại giúp người phụ nữ đang hoảng loạn ấy nhặt những trái táo lên, cô ấy đột nhiên đặt giỏ hàng của mình xuống đất và nắm lấy tay tôi.

“Cảm ơn cậu rất nhiều ! Cậu thực sự đã giúp tôi đó ! Tôi tự hỏi không biết có điều gì mình có thể làm để trả ơn cậu đây…”

Cô ấy giữ rất chặt tay tôi.

Khoan đã, cái trò này…

“Ở đây có một quán cà phê vừa mới mở của giáo phái Axis đấy. Cậu có phiền khi trò chuyện với tôi một lát tại đó không ?”

“Tôi biết mà ! Đây cũng là một trong mấy chiêu lừa đảo người khác kí đơn tuyển dụng chứ gì !”

“Tôi không biết cậu đang nói gì cả, nhưng tôi thực sự rất giỏi bói toán đó. À, tôi sẽ không nói cậu biết vận mệnh của mình miễn phí đâu nhé…”

Khi tôi cố gắng bỏ đi, người phụ nữ đó túm lấy quần áo của tôi mà không chịu buông tay.

Cô ta mạnh tới mức kinh ngạc. Tôi đã dùng hết sức của mình để đẩy cô ấy ra, nhưng nhỏ không hề nhút nhích dù chỉ một inch !

“Oh, giờ tôi đã nhìn thấy được vận may của cậu ! Tôi có thể thấy cậu sẽ gặp rắc rối với những cô gái trong tương lai ! Nhưng đừng lo gì cả. Mọi chuyện đều sẽ ổn nếu cậu tham gia vào giáo phái Axis !”

“Tôi đã gặp rất nhiều rắc rối với mấy cô gái đó rồi ! Nghiêm túc đấy, buông tôi ra ! Nếu cô cứ bám như vậy, đừng trách vì sao tôi lại mơn trớn bộ ngực này nhé !”

“Nè, cậu tính làm gì thế ?”

Người vừa gọi tôi trong khi tôi đang mãi vật lộn với người phụ nữ này là một nữ Đạo tặc, Chris.

“Ôi trời ơi, thật là một bộ ngực đáng thương mà. Nhưng đừng lo, sẽ ổn thôi. Giáo phái Axis sẽ luôn yêu quý tất cả mọi người dù kích cỡ ngực của họ có như thế nào đi nữa, vậy tại sao bạn không tham gia vào giáo phái Axis nhỉ ?”

“Cô chắc chắn đã nói mấy lời rất thô lỗ đó… Nhưng thật không may, tôi đã là một tín đồ của giáo phái Eris mất rồi.”

Chris mỉm cười một cách cay đắng và giơ mặt dây chuyền của nhà thờ Eris lên cho người phụ nữ kia thấy.

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của người phụ nữ kia ngay lập tức biến mất và nó được thay thế bằng một vẻ mặt như thể cô ta vừa cắn phải thứ đó đắng nghét vậy.

“Phụt.”

Cô ta nhổ nước bọt xuống đất, nhặt giỏ hàng của mình lên và nhanh chóng bước đi.

Cả Chris và tôi đều chết lặng khi nhìn thấy những việc người phụ nữ đó vừa làm trong khi mãi nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô ta.

“…Phụt.”

Sau khi đi được vài bước, cô ta dừng lại một lúc, nhổ nước bọt lên mặt đất một lần nữa và tiếp tục đi.

“Tôi có nghe đồn về vụ này, nhưng đúng là tại cái nơi trụ sở chính của giáo phái Axis đúng là không thể xem nhẹ được mà.”

“Phải. Tôi thực sự đánh đánh giá thấp cái giáo phái Axis này rồi… Dù vậy, cuối cùng cô cũng đã đến. Mấy cô gái kia còn torng nhà trọ đấy.”

“À, tôi thấy rồi. Thế cậu làm gì ở đây một mình vậy ?”

“Giờ thì tôi có thấy hơi khó xử khi gặp họ ngay lúc này, vậy nên tôi nghĩ rằng mình nên tìm một nơi khác để đi ăn.”

“Có nghĩa là hiện cậu đang rảnh, nhỉ ? Nếu vậy thì, hãy đi với tôi nhé. Có hơi khó khăn khi chỉ mỗi tôi là người theo đạo Eris trong thành phố này, vì vậy tôi đang cần một ai đó hộ tống mình. Thôi nào, tôi sẽ đãi cậu một bữa.”

Tôi không có lý do gì để từ chối cả. Vì không giống như trông tôi là kẻ có nhiều tiền trong túi vậy.

Hơn nữa, có một tín đồ của Eris giáo đi cùng sẽ là một bức bình phong tốt cho tôi để chống lại cư dân của thành phố này.

Phần 2:

Khi tôi đang lang thang cùng Chris.

Một người phụ nữ mà tôi chưa hề gặp trước đây bao giờ bỗng tự nhiên chạy đến và tự nhận là bà con họ hàng với tôi trước khi cố gắng mời tôi tham gia vào giáo phái đó.

Một người đàn ông đã cố gắng dẫn tôi đến một tòa nhà mà nhìn không nhầm đi đâu được chính là một cái nhà thờ cùng với dòng chữ ‘Nếu bạn rảnh, tại sao không ghé xem khu triển lãm nghệ thuật của chúng tôi’.

Một Linh mục hùng hồn tuyên bố rằng đã nhìn thấy có hình bóng của ác quỷ trên vai tôi và đề nghị xua đuổi nó.

Tóm lại là-

“Này, chuyện quái gì đang diễn ra ở thành phố này vậy !? Không phải quá kì quặc sao khi có một con nhóc như thế lại mời cô kí tên vào đơn tuyển dụng của giáo phái Axis chứ !?”

“Ngay cả tôi cũng rất ngạc nhiên về điều đó mà. Ai ngờ rằng một cô bé đó lại ranh ma đến thế. Liệu quét sạch cả cái thành phố này ra khỏi bản đồ sẽ là cách tốt nhất chăng ?”

Chris, người chỉ còn một bước nữa thôi là đã sa vào cái bẫy của con nhóc đó, đang nói trong khi ôm hai tay lên đầu.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao thằng Kazuma lại muốn nhượng mấy tờ phiếu này cho tôi rồi. Đây không phải thứ mà bạn muốn trải nghiệm thêm bất kì lần nào nữa đâu.

Thật khó chịu khi cứ liên tục đối phó với những tín đồ giáo phái Axis này, vậy nên sau một hồi, bất cứ khi nào bọn họ lại gần chúng tôi, tôi sẽ lập tức chỉ tay vào Chris và đi,

“Xin lỗi, cô ấy là người theo đạo Eris.”

Sau đó, mấy kẻ đó nhổ nước bọt xuống đất, ném đá vào cô ấy, hoặc la lên như ‘Eris độn ngực !’ trước khi đi mất, và chuyện đó làm chuyến đi của chúng tôi dễ dàng hơn nhiều. Có nhỏ bên cạnh thật sự tiện lợi quá mà.

“Đây không phải do lỗi của Senpai, đây không phải do lỗi của Senpai…”

Chris thì bắt đầu lẩm bẩm một vài điều khó hiểu khi cả hai đang đi. Có vẻ như cô ấy đã phải chịu rất nhiều chấn thương tâm lí từ viện này.

Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn kiên quyết đi tới đích đến của mình.

Lý do mà chúng tôi gặp càng lúc càng nhiều tín đồ Axis như vậy là vì điểm đến của chúng tôi lại gần với nhà thờ, nơi đóng vai trò là trụ sở chính của cả giáo phái Axis.

Nếu đi thẳng vào nhà thờ ấy thì coi như là tự sát, nhưng may thay, chúng tôi không có việc gì tại đó cả.

Bên cạnh nhà thờ ấy có một hồ nước tuyệt đẹp và cũng là nguồn nước của cả thành phố. Nhưng đó không phải là điềm đến của bọn tôi.

Đích đến của cả hai chính là ngọn núi lớn khuất phía sau nhà thờ, nơi thượng nguồn của suối nước nóng trong thành phố này.

( Trans: Là cái chỗ mà cha Hans – Slime Tử Độc truyền độc của mình vào và bị nhóm Kazuma bắt gặp trong Movie á. )

“Nói xem, chính xác là cô có việc gì ở cái ngọn núi đó ?”

“Ừm, tôi đã nhận một nhiệm vụ nhỏ về việc điều tra khả năng của suối nước nóng này.”

“Khả năng của nó à ? Oh, phải rồi, mấy tên tín đồ đã nói gì đó về việc thứ nước này giúp cho làn da của mình trở nên đẹp không tì vết, hay là nó cực kì có hiệu quả để chống lại lũ ác quỷ và Undead hay mấy thứ điên rồ nào khác.”

“Và tôi đến nơi này để điều tra về chuyện đó đấy.”

Những lời họ nói thật giả lẫn lộn, vì vậy thật vô ích khi dò hỏi xung quanh.

Nếu đó là những gì nhiệm vụ yêu cầu, thế nên không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình điều tra nó cả. Ờm, miễn là tôi được hậu ta một tí và vài bữa ăn thì tôi sẽ không ý kiến gì.

Hai người đàn ông ăn mặc trông như hiệp sĩ đang canh gác ngay trên con đường dẫn đến thượng nguồn.

Ờm, nó như là nguồn sống của cả thành phố này vậy, nên chả có gì lạ khi tự nhiên có lính gác ở đây cả.

“Làm ơn, chúng tôi muốn đi qua đây.”

“Xin lỗi, tôi không thể để cô cậu qua đây được khi không có sự cho phép. Rất nhiều sự kiện khó chịu đã xảy ra hồi trước, vậy nên mọi thứ cũng đã nghiêm ngặt hơn một chút.”

Hai hiệp sĩ đó đảo mắt và thở dài.

Tôi hơi tò mò về những chuyện đã xảy ra.

“Chuyện gì vậy ?”

“Một tên Quỷ tướng thuộc quân đội của Quỷ vương đã cố gắng phá hỏng nơi ngọn nguồn của suối nước nóng, nhưng may là có một nhóm Mạo hiểm giả đang nghỉ ngơi tại đây đã xử đẹp hắn rồi. Tuy nhiên,… sự thật rõ ràng rằng ngồn nước ấy đã được vị Đại linh mục đó thanh lọc, vì thế những gì nó chảy ra chỉ toàn là nước nóng cả thôi.”

“Chà, điều đó nghe thật kinh khủng làm sao.”

Nếu suối nước nóng duy nhất của thị trấn này biến thành thứ nước nóng thông thường thì chẳng còn lí do gì để nó tồn tại trên bản đồ hết.

Khoan đã, đợi một chút, không phải còn có rất nhiều khách du lịch trong thành phố này sao ? Nếu có chuyện như vậy, cơ mà trông nơi này có vẻ vẫn còn phát  triển tốt chán.

“Nhưng mà, vì một vài lí do nào đó, có một tin đồn đã được lan truyền rằng việc tắm trong nước ờ đây sẽ giúp chữa lành những vết thương và còn đẩy lùi được bọn Undead hay ác quỷ nữa, thế nên ngày càng có nhiều người tới ghé thăm nơi này hơn.”

“Bọn họ thậm chí còn bảo rằng nước từ các con suối sẽ thanh tẩy lũ Undead và ác quỷ khi tạt lên chúng.”

Suối nước nóng này là thứ gì thế ?

Thay vì gọi là suối nước nóng, nó giống như là-

“Nó hẳn là nước thánh rồi.”

Có vẻ như Chris cũng có cùng suy nghĩ giống tôi. Nhỏ khoanh tay lại và bắt đầu suy nghĩ đăm chiêu về điều gì đó.

Tôi đã tự hỏi rằng có kẻ nào đã yêu cầu điều tra suối nước nóng này. Ra đây chính là lí do.

“Nói đi, bộ thực sư không còn cách nào để chúng tôi được đi qua hết à ? Tôi chỉ muốn điều tra ngọn nguồn của dòng suối đó một lúc thôi.”

“Xin lỗi, nhưng đó là luật ở đây rồi. Nhắc tới chuyện đó, có một người đàn ông đeo mặt nạ đã ghé qua đây lúc nãy, anh ta hỏi về việc tên Slime Tử Độc của quân đội Quỷ vương làm gì ở đây. Anh ấy có phải người quen của các cô cậu không ?”

Đó chắc là Vanir Đại ca, đúng không ? Anh ấy tính làm gì ở đây cơ chứ ?

“Nghe có vẻ giống như một người nào đó mà tôi biết. Anh ta còn nói thêm gì nữa không ?”

“Anh ta lầm bẩm điều gì đó kiểu như ‘bao che cho con nhỏ chủ tiệm vô tích sự đó’ và ‘bất cứ thứ gì còn sót lại’.”

Có vẻ như Đại ca còn một lí do khác để ghé thăm nơi này. Tôi có chút tò mò về nó, nhưng bản năng trong tôi đã mách bảo rằng không nên tìm hiểu quá sâu về những vấn đề của Đại ca.

Bỏ chuyện đó sang một bên, vấn đề cần phải giải quyết ngay lúc này chính là làm sao để qua được hai tên hiệp sĩ khó tính này. E rằng chỉ nói chuyện thông thường thì chắc không ăn thua gì rồi.

Ờm, dù gì thì họ cũng là những người theo giáo phái Axis. Tôi cần phải nói dối một chút mới được.

“Này, thôi nào, không phải chúng ta đều là những tín đồ Axis cả sao ? Không phải các anh có thể thấy ngay điều đó ngay từ đầu-”

Nói vậy, tôi liền dúi vào tay vài món vào tay tên hiệp sĩ đó.

“Đừng nghĩ rằng cậu sẽ dễ dàng mua chuộc được bọn này theo cách đó… Này, thứ này chỉ là tờ đơn tuyển dụng vào đạo Axis và bánh màn thầu mua ở suối nước nóng thôi mà ! Bên cạnh đó, chúng tôi là những người tôn thờ theo đạo Eris cơ !”

( Trans: Onsen Manju là loại bánh màn thầu mà thường được bán khi bạn đến mấy khu tắm suối nước nóng bên Nhật. )

Ra là mua chuộc họ bằng mấy thứ mà tôi được nhận miễn phí sẽ không có tác dụng hử ?

“Không có chuyện chúng tôi lại để mấy tên giáo phái Axis bảo vệ nơi quan trọng như thế này được.”

Ờm, điều này thì không sai vào đâu được.

Đây là một công việc hoàn hảo cho những tín đồ nghiêm túc của nhà thờ Eris.

“Ra là mấy anh cũng là những tín đồ của giáo phái Eris. Xin lỗi vì đã yêu cầu một điều quá đáng như vậy nhé.”

Chris cúi đầu thật thấp trước mấy tên hiệp sĩ đó và làm lộ ra mặt dây chuyền ngay lúc đó.

Khi cô ấy làm vậy, biểu hiện từ hai tên hiệp sĩ đó cũng dịu bớt được phần nào. Cách này thực sự có hiệu quả nè.

“Vậy cô cũng là một theo đạo Eris giống như tụi tôi. Tôi biết mà, bầu không khí từ cô hệt như tụi tôi.”

“Ahh, giống như những lời cầu nguyện từ tôi đã được đáp lại vậy.”

“Ahaha, là vậy sao ?”

Chris bật ra tiếng cười một cách ngại ngùng khi cả ba bắt đầu tám nhảm với nhau.

Chả tham gia được vào cuộc trò chuyện đó, tôi uể oải ngắm nhìn bầu trời đêm để giết thời gian. Sau một lúc, cuối cùng Chris cũng đã kết thúc cuộc đối thoại với bọn họ, và vẫy tay một cách chân thành với tụi hiệp sĩ đó trước khi quay lại với tôi.

“Không ngờ tới việc trong thị trấn này cũng có những tín đồ Eris làm việc chăm chỉ như vậy. Nó khiến tôi rất vui đó.”

“Ờm, nếu mà cho cả cái giáo phái Axis đó quản lí mọi thứ thì toàn bộ thành phố này sẽ sụp đổ mất. Dù gì thì, cuộc điều tra sao rồi ?”

“Ah, không gì cả, vẫn ổn. Tôi vừa nhận rất nhiều thông tin chi tiết từ họ, vậy nên tôi khá hài lòng.”

“Vậy nhiệm vụ của cô đã xong rồi phải không ? Sau đó thì mau nhanh lên và đãi tôi một bữa nào.”

“Ah, được, được, sau cùng thì tôi đã hứa thế mà. Thế thì bắt đầu tới nhà hàng thôi.”

Tôi trở về thị trấn cùng với một Chirs đang tỏ vẻ hạnh phúc một cách kì lạ và cả hai bước vào một nhà hàng có sân thượng.

Menu ở đây có rất nhiều món và giá cả cũng phải chăng nữa. Có vẻ như nơi này khá tốt đó.

Những nhân viên phục vụ bắt đầu mang các món ăn mà chúng tôi vừa gọi và chúng tôi chén sạch tất cả những thứ nào trông ngon mắt nhất.

“Oh, phải rồi, thưa vị tín đồ Eris đáng kính, đây là dịch vụ đặc biệt từ nhà hàng chúng tôi.”

“Oh, vậy ra nơi đây cũng có dịch vụ đặc biệt dành cho tín đồ Eris nữa à ? Tôi nên tham gia khi có cơ hội như này mới được.”

Chris vẫn còn để mặt dây chuyền lộ ra ngoài từ lúc còn nói chuyện với mấy tên hiệp sĩ, có vẻ như mấy tay hầu bàn này đã nhìn thấy nó rồi.

Đây hẳn là một trong số ít các cửa tiệm trong thị trấn này được điều hành bởi những người theo đạo Eris.

Với một nụ cười, cô phục vụ đó để lại một thứ gì đó mềm mềm trên một cái bát ngay trên bàn.

“Cảm ơn…”

Biểu cảm của Chris bỗng nhiên ngay lập tức trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy thứ đó, và nhỏ run rẩy siết chặt nắm đấm của mình.

“Không phải chúng là mấy miếng lót ngực sao ?”

 Nhận ra rằng cô ấy là một tín đồ theo giáo phái Eris và còn phát hiện ra bộ ngực nhỏ của cô ấy, chắc họ tặng thứ này nhằm trêu chọc nhỏ đây.

Bạn thực sự không được xem thường tụi tín đồ Axis này.

Sau sự cố đó, tôi quyết định đưa Chris đang chán nản vô cùng quay trở về nhà trọ.

Trên đường về, tôi tình cờ nghe thấy có một nhóm người theo Axis giáo đang say xỉn cười nói lớn tiếng với nhau.

“Aqua-sama là đỉnh nhất, nhưng, nói thật thì, Eris-sama cũng đó đôi chút quyến rũ đó.”

“Tên dị giáo kia, mày đang nói gì vậy !? Nhưng mà, tao thừa nhận rằng cái cách mà cô ấy cười và bộ ngực đó trong bức chân dung phát họa kia thật quyến rũ làm sao. Tao muốn vùi mặt mình vào bộ ngực ấy ghê !”

“Mày hiểu rồi đó, phải không ? Yeah, cái sự quyến rũ ấy hoàn toàn khác xa so với Aqua-sama. Tao phải thế nào đây, cô ấy cho tao thấy một cảm giác khá cởi mở, thanh tao, hệt như một nữ chính thực thụ vậy. Tao muốn làm bạn với Aqua-sama cơ, nhưng tao cũng muốn lấy Eris-sama làm vợ mình, chắc là thế ?”

“Đúng vậy, chính nó ! Chính xác là thế !”

Mấy tên say rượu bắt đầu phấn khích hơn.

Liệu có ổn không khi trở thành bạn với nữ thần của mình ?

Dù vậy, tôi đoán rằng lũ tín đồ Axix vô lo đó sẽ ổn với mấy chuyện này thôi.

 “Sao cô lại đỏ mặt thế ?”

“Eh ? Không, không gì hết !”

Chris cuống cuồng xua tay để che giấu sự bối rối của mình.

Có vẻ như nhỏ đang vui vì nữ thần của mình đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

“Tôi tự hỏi rằng không biết nữ thần Aqua là người thế nào. Sau khi gặp qua khá nhiều người tôn sùng cô ấy, tôi thật sự rất tò mò không biết cô ta ra sao. Thật lòng thì tôi muốn gặp cô ấy ít nhất một lần.”

“Cậu đã gặp chị ấy suốt đấy cả thôi…”

“Cô vừa nói gì à ?”

“Không có gì đâu.”

Cách cô ấy trả lời lại làm khơi dậy trí tò mò trong tôi một chút rồi đó, nhưng hiện giờ tôi không có tâm trạng để thẩm vấn ai hết, nên tôi sẽ không ham hố gì đâu.

Phía bên kia đường, mấy tên say xỉn vẫn tiếp tục cuộc tán gẫu.

“Tuy nhiên, bộ ngực đó hình như được độn lên, phải không ?”

“Tao có nghe về vụ đó. Bản thân tao thì không quan tâm mấy bộ ngực nhỏ nhắn lắm, nhưng nếu mà là ngực giả thì hơi thảm hại, nhỉ ?”

Đôi vai của Chris đột nhiên cứng đờ lại…

Ờm, nhỏ là người tôn thờ theo đạo Eris mà. Đây chỉ là điều tự nhiên để nhỏ phản ứng thế này khi nghe thấy rằng nữ thần của mình đang bị đem làm trò cười như vậy.

Tuy vậy, tôi chắc chắn rằng nữ thần Eris có mặc miếng lót ngực.

“Tôi muôn lên giường ngủ ghê…”

“Oh, được. Um, thì, tôi nghĩ rằng mình thích nữ thần Eris hơn là nữ thần Aqua đấy.”

“Ha ha… Cảm ơn cậu.”

Tôi cố gắng khích lệ Chris khi cả hai về tới nhà trọ.

Những tín đồ Eris thật sự không nên ghé thăm thị trấn này.

Tôi cũng đã lờ mờ cảm nhận được nỗi lòng của hai tay hiệp sĩ theo đạo Eris đó.

“Ờm, mình đoán rằng nó cũng chẳng còn vấn đề gì đâu.”

Bụng tôi đã được no nê sau khi được Chris khao một bữa, vậy nên tôi đoán rằng mình sẽ đi ngủ thôi.

Sau khi nhảy lên giường, tôi quên đi hết tất cả những rắc rối của bọn tín đồ Axis cùng nỗi chán nản của Chris và để bàn thân chìm vào giấc ngủ sâu.

…Ngay lúc đó, tôi đã bị đánh thức bằng tiếng gõ cửa chói tai.

Giờ cũng đã khá khuya rồi đó, đánh giá từ những gì tôi nhìn thấy ngoài cửa sổ. Vanir Đại ca vẫn chưa về, nên đừng có nói tôi là anh ấy để quên chìa khóa hay gì đó nhé ?

“Có phải là Đại ca đấy không ? Em mở cửa liền đây.”

Sau khi mở khóa cửa và mở nó ra, tôi chạm mặt với YunYun.

Nhỏ cứ nhìn chằm chằm xuống sàn và nghịch ngón tay mình.

…Con bé hẳn đến đây là để thuyết giáo tôi về vụ ở suối nước nóng.

“Umm, err…”

“Anh xin lỗi về những gì cảy ra trong khu tắm chung đó, nhưng em mới là người đầu tiên bước vào đó.”

Ờm, đó là vì thứ vật phẩm ma thuật kia, nhưng nhỏ không cần phải biết quá nhiều về nó đâu.

“T-Tôi hiểu chứ. Nhưng kì lạ lắm. Tôi đã trở nên mạnh bạo hơn vì vài lí do nào đấy và thấy Dust-san thật tỏa sáng. Nó giống như có một loại ảo ảnh hay thứ gì đó vậy…”

“Ơ-Ờm, có phải em đã uống quá nhiều sake rồi chăng ?”

“Tôi không nhớ là mình có uống rượu, nhưng có lẽ tôi đã nhầm.”

Nhỏ ngiêng đầu. Cảm giác như tôi đã đánh lừa được nhỏ dễ dàng.

“Các nhân viên phục vụ có thể đã đưa nhóc rượu sake thay vì nước trái cây và em đã không để ý đến vì em qua phấn khích chăng ? Đó hẳn là vậy.”

“Nó… chắc là thế. Umm, xin anh hãy quên sự cố ở khu tắm chung nhé. Tôi không có ý gì khi nói thế đâu, vậy nên hãy quên nó đi nhé !”

Không ngạc nhiên lắm khi thấy gương mặt của YunYun ửng đỏ lên như thế nếu làn hơi nước ấy bắt đầu bốc lên che hai bên má nhỏ.

Con bé hẳn sẽ e ngại lắm khi biết sự thật rằng tôi đã thấy gần nửa cơ thể của nhỏ rồi.

“Oh, anh đã quên mất điều đó đấy. Đừng lo lắng quá nhiều về nó nữa. Tuy nhiên, anh rất thích phần táo bạo đó ở em đấy.”

“Anh đã không quên hết mọi chuyện !”

Con bé hét lên như thế khi kiên tục đánh vào ngực tôi.

Ờm, phải mất một hồi tôi mới có thể trấn tĩnh nhỏ lại đưa nhóc ấy về phòng.

Con bé có thể trông như thế, nhưng dù gì nhỏ vẫn chỉ là một đứa nhóc, vì vậy tôi không nên trêu chọc con bé về những vấn đề như thế nữa.

Nghĩ rằng lần này mình sẽ có một giấc ngủ ngon lành, tôi bò lên giường và kéo chăn tới vai.

Phần 3:

“Rốt cuộc thì người dân của cái thành phố này bị cái gì vậy chứ !?”

Tôi thức dậy sau tiếng hét giận dữ của Vanir Đại ca.

“Có chuyện gì mà khiến anh nổi nóng đến vậy khi mới sáng sớm thế, thưa Đại ca.”

“Giờ đã quá trưa rồi, tên tội phạm dâm dê kia. Cái lũ giáo phái Axis này đúng là hết thuốc chữa. Mặc dù Moi đã kể hết những thói quen thường của con nhỏ nữ thần vô công rỗi nghề đó, chúng chỉ đơn giản kiểu ‘Nghe có vẻ như Aqua-sama vẫn ổn !’. Chỉ có thể kết luận cả đám chúng nó đều nhũn não hết rồi !”

“Có quá nhiều thứ tôi cũng muốn phê bình về vụ này lắm chứ, nhưng cho em hỏi là anh từng gặp vị nữ thần đó trước đây bao giờ chưa, thưa Đại ca ?”

“Cả hai bọn ta gặp nhau suốt đấy chứ ! Cô ta thường ghé thăm cửa hàng của Moi để giết thời gian mà không ai mời đến cả. Nhưng điều đó quá đủ rồi. Moi không tài nào nghỉ ngơi nổi nếu không giáng một đòn trừng phạt thật mạnh vào những cư dân khó chịu ở thành phố này được !”

Hiếm khi nào lại thấy được Vanir Đại ca là hành động như thế này.

… Không, cũng không đúng lắm. Anh ấy cũng hành xử tương tự như thế mỗi khi phát hiện cô chủ tiệm xinh đẹp tha về cả mớ hàng vô dụng và bắt đầu đếm hóa đơn.

Và có phải Vanir Đại ca cũng hay có xích mích với con nhỏ nữ thần tự xưng và thật ra nhỏ đúng là một nữ thần thứ thiệt của giáo phái Axis chăng ?

Người duy nhất hay ghé thăm cửa hàng chơi là con nhỏ Linh mục trong party của Kazuma.

“Ta còn ở nơi này tới ngày mốt, nhỉ ? Có lẽ Moi nên báo đáp cho sự giúp đỡ của con nhỏ đó và khuấy động cả cái thành phố này thôi ! Moi sẽ biến cả thành phố này thành một nơi tuyệt vời và tràn đầy những cảm xúc tiêu cực ! Fuhahaha !”

Đại ca trông có vẻ phấn khích lắm khi anh ấy tự lẩm bẩm với chính mình, vì thế tôi lặng lẽ rời khỏi phòng và đi xuống tầng một.

Ngoài Chris ra thì tất cả thành viên khác trong nhóm của tôi cũng đang tập trung ở đó quanh bàn, trông ai cũng mệt mỏi cả.

“Chết tiệt, thế mà tôi nghĩ cuối cùng mình sẽ trở nên nổi tiếng chứ…”

“Tôi không thể cất nửa bước ra khỏi nhà trọ này đâu. Đây đúng là thành phố của quỷ mà…”

Cả Keith và Taylor đều đang bị nhồi nhét bởi hàng tá tờ đơn tuyển dụng của giáo phái Axis. Tôi cho rằng mình khỏi cần phải hỏi có chuyện gì đã xảy ra nữa.

“Cách họ hành xử còn tệ hơn cả lần trước mà tôi đến đây.. mặc dù mấy phương pháp đó khá quen thuộc vậy mà…”

( Trans: Trước khi rời khỏi làng Hồng ma, cả YunYun và Megumin từng ghé qua chỗ này trước rồi mới đến thị trấn Axel, và sau đó thì Megumin bắt gặp được Kazuma và Aqua vừa mới được gửi xuống thế giới này bla...bla… )

YunYun thì chìm đắm trong dòng suy nghĩ về chuyện gì đó.

Con bé là người duy nhất trong nhóm tôi đã từng ghé thành phố này trước đây, nên hẳn là nhỏ tự tạo cho mình một khả năng miễn nhiễm với mấy tên đó, nhưng bằng một cách nào đấy, nhỏ là người duy nhất chịu nhiều tổn thương tinh thần nhất bởi tụi tín đồ Axis trong đám chúng tôi.

“Tôi muốn về lại quán quá… Giáo phái Axis thật đáng sợ mà… Tôi trở về phòng mình đây…”

Nhỏ loli Succubus mặt mày tái mét đang tự ôm lấy mình khi chậm rãi bước lên cầu thang.

Chắc nhỏ là người chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất trong số chúng tôi. Nghĩ lại thì, kể từ khi tôi nghe bảo rằng suối nước nóng đã trở thành nước thánh, dù chỉ là hơi nước cũng gây ra thiệt hại cho những ác quỷ hạng thấp như nhỏ loli Succubus này khi tiếp xúc phải.

Một ác quỷ cao cấp như Vanir Đại ca chắc không có ảnh hưởng gì.

“Dust, cậu có nghĩ chúng ta nên cắt bớt thời gian nghỉ ngơi và quay về sớm hơn không ?”

Trông Lean cũng có vẻ mệt mỏi lắm rồi.

Ở một khía cạnh nào đó mà nói thì, thật tuyệt khi bọn họ ai nấy cũng đều mệt mỏi khi nhắc đến sự cố tại khu tắm chung đó, nhưng xem xét tình hình mọi chuyện đang diễn ra hiện giờ, có lẽ tốt nhất tôi nên về sớm thôi.

Tôi có chút lo lắng khi thấy nhỏ loli Succubus cũng như thế.

“Phải đó, được rồi. Đây thực sự là nơi mà chúng không nên nán lại chút nào đâu.”

“Xin hãy đợi chút đã.”

Người vừa ngắt lời tôi là một Chris trông khá vui vẻ, thái độ chán nản của cô ấy mấy ngày trước nay đã biến đâu mất.

Sau khi chạy tới bàn chúng tôi, nhỏ đập tay thật mạnh xuống.

“Có vài chuyện tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ ! Cậu không nghĩ rằng thành phố này vẫn tồi tệ như thế nếu bỏ đi sao !?”

“Eh ? Chris-san !?”

YunYun bỗng nhiên bất ngờ trước sự xuất hiện của Chris. Có vẻ như họ đã biết nhau từ trước.

( Trans: Biết nhau qua hồi lập Megumin tự lập băng nhóm Đạo chích gồm YunYun, công chúa Iris, Cecily và cả Chris cùng tham gia. Phần Spin-Off ‘Kích nổ thế giới tuyệt vời này bằng Explosion’ sẽ giải thích rõ hơn. )

Những người khác cũng ngạc nhiên không kém bởi sự nhiệt tình của Chris, ánh mắt của họ đổ dồn vào cô ấy.

Tôi có linh cảm xấu về chuyện này, nhưng ít nhất tôi thể nghe cô ấy một chút.

“Tôi không thể chịu được khi những tín đồ Eris bị xem thường thế này nữa. Tôi muốn nhờ mọi người ở đây giúp tôi tìm một cách nào đó để có thể nâng vị thế của giáo phái Eris tăng lên một chút trong thành phố này. Ừm, thì, không phải là do tôi vẫn còn giận vụ mấy miếng lót ngực đâu nhé !”

Cô ấy hẳn đã nghĩ đến điều này sau khi trò chuyện với hai tên hiệp sĩ kia vào ngày hôm qua. Nhỏ muốn làm một điều gì đó giúp cho những tín đồ theo đạo Eris. Ờm, không như tôi có thể hiểu được nhỏ nảy ra ý đó từ đâu, nhưng thực sự thì tôi không muốn tham gia cùng cái giáo phái Axis đó tí nào.

“Nói coi, Dust, cô ấy là nhỏ Đạo tặc thỉnh thoảng hay lảng vãng quanh Kazuma phải không ?”

Trong khi Chris vẫn còn đang tiếp tục với bài phát biểu đầy mãnh liệt của mình, những người còn lại bắt đầu cui vào một góc nhỏ và bắt đầu thì thầm trong im lặng.

“Phải, cô ấy tên là Chris. Rõ ràng nhỏ là một tín đồ thuộc đạo Eris. Sau khi đã chịu đựng quá đủ dưới bàn tay của những cư dân trong thành phố này, và giờ thì nhỏ thành ra thế.”

“Tôi rất thông cảm cho cô ấy, nhưng tôi nghĩ tốt nhất ta không nên dính dáng gì tới cái giáo phái Axis nữa… hãy giơ tay nếu mấy cậu đồng ý với tôi.”

Như lời Lean vừa nói, tất cả mọi người ở đây đều giơ tay. Ngoại trừ Chris, người vẫn còn đang luyên thuyên trong thế giới của riêng mình.

“Thật vậy, họ đã gây ra quá nhiều rắc rối cho chúng ta nên tôi cũng có phần muốn trả đũa họ. Ít nhất là thế.”

“Tôi hiểu được ý cậu muốn nói rồi.”

Keith ngồi trầm ngâm, còn Taylor thì đồng ý với cậu ta.

“Chris-san cũng là một phần trong nhóm chúng ta, vậy nên cũng rất muốn giúp chị ấy, nhưng mà…”

YunYun có vẻ không hứng thú lắm cho viễn cảnh đó, huh ?

Và Lean trông cũng nghĩ thế.

Chẳng có lợi ích gì nếu chúng tôi giúp đỡ cô ấy hết. Trong tình huống như này thì chúng tôi chỉ biết gật đầu lắng nghe cho qua chuyện thôi.

Tôi chắc rằng nhỏ sẽ bình tĩnh lại chút sau khi xổ ra hàng tá lời phàn nàn như thế.

“Dạo gần đây ở Axel có xuất hiện của vài quyển sách khiêu dâm, và từ những gì mà tôi nghe được, hình như chúng cũng là là tác phẩm của giáo phái Axis…”

Khoan đã, cô ấy vừa nhắc tới mấy quyển sách khiêu dâm tôi tìm thấy trong hầm ngục phải không nhỉ ?

Lũ bạn tôi lập tức nhận ra điều đó, và ánh mắt của họ đột nhiên hướng về tôi.

“Khi giáo phái Eris và giáo phái Axis đối chiến với nhau về vấn đề này, họ đã trả lời rằng ‘Đó không phải do chúng tôi làm, nhưng những quyển sách này thật sự rất tuyệt vời. Thực tế thì, tại sao các người lại cho rằng chúng tôi biết chính xác những gì về quyển sách tục tĩu đó ?’ và bắt đầu xả một tràng những lời lẽ quấy rối tình dục tương tự. Kế hoạch ban đầu là sẽ nhờ cảnh sát để tìm hiểu trong nhà thờ của họ kẻ nào đã chịu trách nhiệm phân tán đống sách khiêu dâm đó, nhưng…”

Nếu bọn họ nghiêm túc điều tra về vụ đó thì, sẽ rất nhanh để phát hiện ra rằng tôi mới chính là người đã bán những quyển sách ấy.

Không phải nó thực sự tệ rồi sao ?

“Ah, phải, tôi sẽ trả lại số tiền mà chúng ta có được từ việc bán đống châu báu đó cho cậu, Dust.”

“Tôi cũng sẽ trả lại luôn.”

“Trong trường hợp này, cả tôi cũng vậy.”

“Này, sao mấy người lại đứng cách xa tôi quá vậy, lũ ngốc xít này !”

“Eh ? Eh ? Mấy anh chị đang nói gì thế ?”

YunYun dường như đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đúng như tôi mong đợi, nên tôi lờ nhỏ đi.

Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục thế này, không khéo tôi lại gặp cảnh sát lần nữa cho xem.

Tôi không thực sự quâm tâm tới điều đó lắm, nhưng sẽ rất đau lòng nếu toàn bộ số tiền tôi kiếm được từ việc bán mớ kho báu đó cũng bị tịch thu sạch.

Tôi đành phải hợp tác cùng Chris và khiến giáo phái Eris chịu ơn mình mới được.

“Được, tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ giúp cô một tay. Hãy để giáo phái Axis trong thị trấn này ngậm mùi cay đắng nào. Mấy cậu cũng muốn chứng kiến chuyện đó, phải không ?”

Lũ bạn của tôi dường như hiểu những gì tôi đang làm, và họ gật đầu đồng ý.

YunYun hình như hoàn toàn rối bời trước sự kiện này, nhưng, nhỏ không đủ can đảm để từ chối thế nên cứ mặc mọi chuyện xuôi theo dòng và gật đầu.

Ban đầu chuyến đi nhằm mục đích là để phục hồi sức khỏe cho Keith và Taylor, nhưng cuối cùng lại tạo ra thêm nhiều nỗi căng thẳng cho mọi người.

Sau khi gây ra quá nhiều rắc rối cho chúng tôi, sẽ không hay cho lắm nếu chị lẳng lặng rời đi mà không đáp lễ lại gì.

“Có thật không !? Cảm ơn mấy cậu nhiều lắm !”

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh cùng nụ cười tươi rói của Chris, một ý tưởng thú vị đã nảy ra trong đầu tôi.

Tôi đã nghĩ rằng nhỏ có có chút thân thuộc ngay từ lần gặp nhau đầu tiên, và giờ thì sau tất cả tôi đã nhận ra rồi.

“Tôi vừa có một ý tưởng khá tuyệt vời nè. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tôi cá là nhà thờ Eris cũng sẽ thu hút được một lượng lớn tín đồ đó.”

Phần 4:

Tôi không có đủ vật dụng cần thiết để áp dụng kế hoạch đó vào thực tế, vì thế giờ đây tôi có một chuyến ra ngoài để đi mua mấy thứ mình cần.

Tôi chắc rằng nó phải nằm ở đây…

“Nhân tiện thì, sao nhóc mày lại ở đây thế ?”

“Tại tôi có hơi lo lắng nếu anh chỉ đi một mình…”

Vì lí do nào đó mà YunYun hiện tại đang theo cùng tôi.

Con bé lo lắng trong khi nhìn chằm chằm xuống đất một cách kiên quyết.

Có thể nào nhỏ vẫn còn tơ tưởng đến những gì vừa xảy ra trong khu tắm chung không ?

“Không phải hai ta đều nhìn thấy người kia khỏa thân cả sao ? Anh đây không có tâm hơi để quên nó đi đâu nếu em không hài lòng đi chăng nữa.”

“Làm ơn đi, như thế là đủ rồi ! Tôi không muốn nhớ lại chuyện đó nữa đâu.”

Hmm, tôi đoán rằng không phải rồi.

Tôi chắc chắn nhỏ vẫn còn ám ảnh về sự cố đó lắm.

Trong trường hợp này thì, tại sao con bé lại theo mình nhỉ ?

“Anh chỉ ra ngoài để mượn vài món vật liệu cần thiết thôi.”

“Là vậy sao. Um, errr, hôm nay trời rất đẹp, nhỉ ?”

Nghe xong, tôi ngước nhìn lên bầu trời. Đúng là vậy, hôm nay trời không có mây. Điều đó có nghĩa rằng, tôi không biết nó sẽ hướng tới đâu nữa.

Nhìn xuống một lần nữa, tôi thấy YunYun đã di chuyển lại gần tôi hơn.

Nói chính xác hơn thì, nhỏ đang dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai lại với nhau.

“Nói coi, chính xác thì em muốn làm gì đây ?”

“Fuweh !? T-Tôi không làm gì hết !”

Hay tai của Yunyun bắt đầu vãy lung tung với một tốc độ khủng khiếp khi nhỏ đáp lại thế.

Con bé trông khá xấu hổ, nhưng ếnu trong tình trạng như thế thì cớ sao nhỏ lại tiếp cận tôi ngay từ đầu vậy chứ ?

Phải chăng nhỏ vẫn còn chịu ảnh hưởng từ món vật phẩm ma thuật đó ư… không, chuyện đó không thể nào xảy ra được. Nó chì là một loại bùa phép thôi, vậy nên với sức mạnh ma thuật trong YunYun, nhỏ sẽ dễ dàng chống lại hiệu ứng của nó và thời gian hồi phục lại cũng nhanh hơn nhiều.

Như vậy có nghĩa là những gì nhỏ đang làm là do chính ý thức bản thân tự điều khiển.

Yeah, tôi cũng không rõ lắm.

“Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ đi đâu thế ?”

“Ah, anh cần phải ghé nhà hát một chút.”

“Nhà hát à ? Sẽ tuyệt lắm nếu như có bất kì vở kịch nào thú vị trong lịch diễn. Tôi tự hỏi rằng không biết nó có yếu tố lãng mạn nào-”

“Er, anh không tới đó để xem kịch đâu nhé, em biết không ?”

Tôi có cảm giác không ổn lắm từ những phản ứng kì lạ của con bé, nhưng tôi đáon nó không mấy quan trọng trong lúc này. Miễn là không có gì cản trở, tôi sẽ bỏ hết mọi việc qua một bên.

“Ah, ở đây có một quá cà phê trông rất hợp thời kìa !”

“Em muốn anh mời em hử ? Gì cơ, bộ em nghĩ rằng trong túi anh có nhiều tiền lắm chắc ?”

“Dust-san đúng là một người chẳng-có-gì-tốt cả…”

Ngay cả khi nhóc nói như thế, cũng không giống như tiền sẽ tự nhiên xuất hiện trong ví anh mày đâu.

Lướt qua quán cà phê, chúng tôi tiếp tục đi trước khi dừng lại ở một cửa hàng bên đường.

“Dust-san ! Dust-san ! Họ có rất nhiều thú nhồi bông đang bày bán nè !”

Tôi cau mày khi nhìn vào bảng giá của con thú nhồi bông mà YunYun đang cầm.

Nó có giá còn cao hơn gấp mấy lần cho một chầu nhậu của tôi nữa.

“Geh, thứ này có thực sự đáng giá đó không vậy ? Này, mấy người có thể giảm giá một chút được không ? Nói xem, khoảng năm mươi phần trăm thì thế nào ?”

“Xin lỗi nhưng đó là mức giá thấp nhất mà chúng tôi có thể rồi.”

“K-không, chờ đã, chuyện này thật đáng xấu hổ, xin hãy dừng lại đi ! Tôi rất, rất xin lỗi !”

Ngay khi tôi bắt đầu mặc cả với tên thủ kho, YunYun tự mình chen ngang vào chúng tôi và nhanh chóng kéo tôi đi.

“Mồ, anh không nên gây rắc rối cho người bán hàng như thế chứ !”

“Anh chỉ trả giá với tên đó bằng một mức giá thấp hơn vì trông em thực sự rất thích nó mà.”

Chúng tôi đi qua một số cửa hàng khác bán đồ lưu niệm và phụ kiện hay những thứ tương tự, nhưng tôi mặc kệ YunYun cứ đang om xòm nãy giờ và cuối cùng cũng đến được nhà hát.

“Tôi đã không thể làm bất cứ điều gì cứ như là…”

“Em đang nói gì thế ?”

Nó thực sự khi có ai đó cứ lẩm bẩm một mình bên cạnh bạn.

Con bé trông có vẻ khó chịu vì vài lí do nào đấy.

“Đừng bận tâm. Nó không quan trọng lắm đâu…”

YunYun thở dài và đã quay trở lại với bản thân mình.

Điều này có hơi kì lạ với nhỏ. Oh, tốt thôi, tôi nên mau chóng thực hiện kế hoạch để hoàn thành mục đích khi tới đây vậy.

Phần 5:

“Có hơi trễ nhưng tôi tự hỏi liệu chúng ta có phải chịu Thiên Phạt khi làm thế này không ?”

“Giờ thì cô cũng đã lỡ xuôi chèo mát mái với kế hoạch của bọn này rồi. Đừng lo lắng, rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Eris-sama luôn là một nữ thần nhân từ tốt bụng mà, vì thế tôi chắc cô ấy sẽ cười phá lên cho xem.”

Lean đang nhìn Chris với vẻ mặt lo lắng.

Bản thân Chris cũng mang trên khuôn mặt mình một nụ cười cứng đờ khi đang ngồi trên ghế.

Giữa lớp trang điểm cùng bộ phục trang quyền quý của cô ấy, trông Chris thực sự y hệt như nữ thần Eris luôn. Nó còn hơn cả tôi mong đợi nữa.

Tôi chỉ gặp cô ấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, vậy nên tôi không thể nhớ rõ đặc điểm chi tiết như thế nào, nhưng dù gì thì hiện tại cũng thấy khá giống rồi.

Tôi luôn nghĩ rằng sao cô ấy trông quen quá, nhưng một khi nhỏ che đi vết sẹo trên gương mặt bằng lớp trang điểm và đưa nhỏ bộ trang phục đó thì, nhỏ hệt như nữ thần thực thụ vậy.

“Cảm giác như tôi đã trải qua một lần tương tự như này cách đây không lâu ý.”

Cô ấy tỏ vẻ bối rối khi đang gãi má, nhưng nhỏ dường như mặc cho sự nghi ngờ của mình sau khi được bảo rằng việc này là vì lợi ích của giáo phái Eris.

“Dust à, cậu đã lấy mấy bộ trang phục này từ đâu vậy ? Chúng trông giống hệt như thánh y mà nữ thần Eris đã mặc trong bức tranh chân dung vậy, tôi khá ngạc nhiên rằng khi cậu có thể tìm nó ở đây đấy.”

“Có một vở kịch nổi tiếng luôn được biểu diễn tại nhà hát nơi mà nữ thần Eris chuyên đi gây rối và đành phải nhờ cậy đến vị senpai của cô ấy là nữ thần Aqua đến cứu giúp. Tôi đã mượn cả bộ quần áo từ đó.”

“Eh ? Chẳng phải mọi chuyện hoàn toàn ngược lại ư…”

Biểu hiện của Chris trông như nhỏ vừa mới cắn phải thứ gì đó chua chát vậy.

Có vẻ như đấy là điều mà những người sùng bái đạo Eris không bao giờ có thể chấp nhận được.

“Không phải là chúng ta chiếm hình ảnh của cô ấy để lừa gạt mọi người hay gì đó khác đâu. Mọi người đều ăn mặc đủ thứ kiểu như cô ấy trong buổi Lễ tạ ơn của nữ thần Eris, vì thấy đây chỉ là hơi giống nhau thôi. Nếu cô hóa trang thành nữ thần Eris và đi một vòng để có được những thiện cảm tốt, tôi có thể chắc rằng tiếng tăm của giáo phái Eris sẽ tăng lên nhiều đó.”

“Tuy vậy, không phải đây là đánh bom liều chết sao khi đi qua đi lại trong bộ đồ đó ngay tại cứ điểm của tụi Axis này sao?”

Không một ai đáp lại lời của Keith cả.

Đây là một thành phố nơi sẽ mang đến sự đối xử khủng khiếp khi là một người sùng bái đạo Eris. Thật khó có thể tưởng tượng được chúng sẽ làm gì nếu phát hiện ra sự dối trá này.

“Này, nói gì đi chứ ! Liệu tôi sẽ bị đuổi đánh tới chết ư ?”

“Họ… sẽ không giết cô đâu… chắc vậy.”

“Nhìn thẳng vào tôi mà nói đi chứ ! Tại sao mọi người ai cũng quay mặt sang hướng khác vậy !?”

Tôi lập tức nảy ra kế hoạch này khi nhớ lại về những tin đồ tại Lễ tạ ơn của nữ thần Eris dạo gần đây.

Bản thân tôi lại không ở đó đế chứng kiến tường tận mọi việc, nhưng quá rõ ràng, nữ thần đã hạ giới và xuất hiện bằng xương bằng thịt tại cuộc thi sắc đẹp mang tên Nữ thần Eris ( Goddess Eris Beauty Pageant ).

( Trans: Xem chi tiết hơn tại Chương 4,5 ở Vol.8 của series chính nhé )

Tin đồn về vụ việc đó đã lan rộng ra khắp thế giới, vì thế cũng có vẻ hợp lí nếu cô ấy xuất hiện ở một nơi như thế này. Ít nhất thì ý tưởng của tôi là vậy.

“Ngay cả khi bọn họ là những tín đồ của giáo phái Axis đi chăng nữa, tôi chắc hẳn rằng họ sẽ không dám làm chuyện gì liều lĩnh trước mặt một nữ thần như thế đâu.”

“Yeah, kể cả khi có là tụi giáo phái Axis đi nữa.”

“Phải ha…”

Những người bạn đồng hành của tôi liên tục gật đầu, có vẻ như bọn họ đang cố gắng gượng ép để thuyết phục bản thân mình.

“Nhưng, nếu họ nhận ra đây chỉ là ‘hàng nhái’ thì…”

Đáp lại những lời rút rè từ YunYun, một lần nữa mọi người lại chìm trong sự im lặng.

Nó sẽ rất nguy hiểm dù ngay cả nữ thần Eris đặt chân vào nơi này, vì thế nên nếu họ phát hiện ra cô ấy là hàng ‘fake’ thì, sau đó, ờm…”

“Cô sẽ bị họ tấn công và xua đuổi ra khỏi thành phố này.”

“Sẽ ổn thôi nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng  ất cả cư dân trong thành phố này đều coi việc chọc phá những tín đồ Eris là mục đích sống của họ, vì vậy…”

YunYun đã có rất nhiều kinh nhiệm từng trải với thị trấn này, vậy nên lời nói của nhỏ luôn có trọng lượng nhất định.

Tôi cũng chì vừa đến đây được tầm hai ngày thôi, nhưng xét từ những việc mà tôi phải trải qua thì, những lời con bé nói không hề xa vời tí nào cả.

“Nè, tất cả sao đều đẩy tôi vào tình thế bất lợi hết vậy ! Có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi ! Tôi rất muốn giúp và nâng cao vị thế cho giáo phái Eris, nhưng cái cách này quả đúng là sai lầm mà !”

“Chúng ta có nên cân nhắc đến một phương pháp khác không ?”

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi tôi đề nghị như thế.

Ờm, dù gì cũng tốt thôi, nhưng tôi thực sự vẫn chưa nghĩ ra cách nào khác…

“Có một tên ác quỷ vừa xuất hiện ! Có vẻ như hắn ta vừa xúc phạm và lăng mạ Aqua-sama ở phía bên quảng trường đài phun nước kìa !”

“Ác quỷ hả ?”

Ngay khi tôi nghe thấy tiếng ồn ào đó phát ra từ mấy phòng trọ ở tầng dưới, Chris, vẫn mặc trên mình trang phục của nữ thần Eris, vội vã phóng ra khỏi cửa.

“C-Chờ đã, đợi tí coi, đừng có ra ngoài khi đang còn ăn mặc như thế chứ !”

“Chris-san !? Không, đừng mà, nó nguy hiểm lắm !”

Những người còn lại đều đuổi theo cô ấy trong hoảng loạn.

Tôi cũng từng được nghe nói rằng cả giáo phải Eris cũng luôn căm ghét lụ quỷ dữ như giáo phái Axis vậy, nhưng tôi không mong rằng cô ấy quên bẵng chúng tôi và còn lao ra ngòi trong khi vẫn còn mặc bộ trang phục đó nữa.

Hẳn sẽ còn nhiều người lại đến gây chuyện với Chris sau khi nhìn thấy nhỏ trong bộ trang phục đó, nhưng với một ánh mắt khát máu như thế, cô ấy hoàn toàn không thèm chú ý tới họ.

Trước đài phun nước vẫn là cái bục gỗ y hệt như hôm qua, và đứng trên đỉnh là Vanir Đại ca và nhỏ loli Succubus.

Vanir Đại ca thì đang nhìn chằm chằm một cách tự hào vào đám người đang tụ tập đông nghẹt trên sân khấu. Ngược lại thì nhỏ loli Succubus run rẩy bám vào tay áo của Vanir Đại ca.

Hai người họ đang định làm cái quái gì thế ? Sẽ là một vấn đề lớn đó nếu họ phát hiện được rằng có sự xuất hiện của ác quỷ trong thành phố này.

“Cái mặt nạ đó sao nhìn hệt như thứ mà Trợ thủ-kun đang dùng vậy ? Cảm thấy có hơi kì lạ từ nó nhưng, mình không thể nói rõ nó là gì khi ở cái dạng này.”

Vẻ mặt thịnh nộ của Chris giờ đã được thay thế bằng nét mặt hoang mang khi hướng mắt về phía Đại ca.

“Tôi không thể theo kịp những lời cô ấy vừa nói, nhưng có vẻ như nhỏ đã bình tĩnh lại được phần nào rồi.”

Vanir Đại ca trông vẫn ung dung lắm, nhưng đám đông xung quanh anh ấy dường như đã sẵn sàng để nhảy lên sân khấu tấn công bất cứ lúc nào.

“Một con nhỏ Linh mục dám báng bổ và còn tự xưng mình là Aqua-sama cách đây không lâu, và giờ cũng tại nơi đây lại xuất hiện thêm một tên ác quỷ đang truyền bá những lời xỉ vả lăng mạ Aqua-sama nữa !”

“Fuhahahaha ! Oh, những kẻ đần độn khi đặt niềm tin vào con nhỏ nữ thần ngu ngốc đó, mấy người thật sự đã rất tốt khi đáp lại lời gọi mời từ Moi. Ah, Moi đã dại dột hai lần rồi, thật ngại quá.”

Vanir Đại ca lại bật ra một tiếng cười rộn vang khi anh ấy đưa một tay đặt lên trán.

Có vẻ không như anh ta đã không thèm đoái hoài gì tới những người đang tức điên lên ở bên dưới cả.

“Moi chỉ đơn thuần là truyền bá những sự thật đến cho đám quần chúng bất tài ngu muội các ngươi thôi. Thay vì tức giận, các ngươi đáng lẽ ra phải biết ơn ta mới đúng đó ?”

“Mi đang nói cái quái gì vậy !? Cái mặt nạ đó trông ngầu đấy nhưng đừng nghĩ rằng mi sẽ trốn được khi dám xúc phạm Aqua-sama như thế !”

“Sao mi dám lấy Aqua-sama ra làm trò cười hả, tên ác quỷ khốn khiếp kia !”

“Bọn bây thật sự tôn sùng sự hiện thân của cái đứa vô cùng lười biếng và bất tài đó là nữ thần ư !? Cô ta chả làm gì ngoài việc gây sự với giáo phái Eris, say xỉn và luôn kiếm chuyện với những nhân viên trong Guild như một thú vui tiêu khiển vậy, và chỉ được công nhận bằng mấy mánh khóe tiệc tùng thôi !”

Vanir Đại ca dường như rất nhiệt tình, nhưng không phải anh ấy đang đề cập tới con nhỏ nữ-thần-tự-xưng Aqua kia ư ?

Ngay khi tôi nghĩ rằng đám đông kia trở nên nghiêm túc một cách kì lạ trong một lúc, họ gật đầu với những lời của anh ấy và bắt đầu bật khóc.

“Không phải như thế là quá tuyệt sao !?”

Họ đang nói cái quái gì vậy…

“Nó được viết trong những lời răn dạy của giáo phái Axis ‘Bất kể bạn có kiềm chế được bản thân và làm việc chăm chỉ mỗi ngày hoặc sống mà không chút lo lắng gì, bạn vẫn sẽ không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày hôm sau. Do đó, thay vì mãi lo cho một tương không chắc chắn như vậy, ta nên tập trung sống sao cho thoải mái nhất có thể !’.”

“Đúng vậy, chính xác là thế ! Mi không biết gì về giáo lí của đạo Axis ư ? ‘Nếu bạn lo lắng về một điều gì đó, chỉ cần tận hưởng cho chính mình vào thời khắc hiện tại. Đừng kiềm chế bản thân mình, chỉ cần làm theo những mong muốn thực sự của bạn mà thôi !’ Ta đã xem đi xem lại mỗi tối đó !”

“Nghiêm túc mà nói, đó là lí do tại sao mi vẫn còn non và xanh lắm. ‘Không cần phải kiềm hãm gì cả, uống bất cứ khi nào bạn cảm thấy muốn uống và ăn bất cứ khi nào bạn thấy muốn ăn, vì chẳng có gì đảm bảo rằng ngày mai bạn sẽ được ăn uống như thế cả.’ Hãy chắc rằng mi nên khắc sâu vào đầu những điều này đi !”

Những người kia trông như là giáo sĩ của giáo phái Axis đang liên tục đáp trả lại Vanir Đại ca.

Tuy vậy, mấy thứ giáo lí là sao chứ ? Chúng thực sự lay động trái tim tôi một chút rồi đó.

Có thể giáo phái Axis cũng không tệ cho lắm.

“Đó giống hệt như cách sống của cậu phải không ? Đây chắc hẳn là lí do tại sao bọn họ lại nhầm cậu như một thành viên của giáo phái Axis đấy.”

“… Tôi thực sự tệ lậu đến thế ư ?”

Nghĩ lại về những hành vi của lũ tín đồ đạo Axis mà tôi đã gặp trong thành phố này. Lẽ nào tôi cũng cùng bè lũ với họ ư ?

Khi tôi mãi chìm sâu trong suy nghĩ, Vanir Đại ca và đám đông đó vẫn tiếp tục cãi nhau.

“Người đàn ông đeo mặt nạ kia, những gì mi nói như thế mi đã gặp tận mặt Aqua-sama vậy, nhưng không hề có lời đồn nào về việc Aqua-sama đã hạ phàm xuống nơi này cả. Dù vậy, không lâu trước đây đã từng có một đứa đã mạo danh cô ấy.”

Đám đông đó gật đầu đồng khi sau khi người phụ nữ đó hét lên như vậy.

… Hmmm, tại sao mấy tay Linh mục lại đảo mắt thế kia ?

“Hmmp, chắc mấy người không biết gì rồi. Nữ thần Aqua chính là…Không, tiết lộ cho bọn bây biết chỉ khiến con nhỏ đó tự phụ hơn thôi. Hay đấy, cả đám tín đồ ngu muội nghe theo và thần tượng hóa một con nhỏ nữ thần ngốc ngếch chính hiệu, nghe kĩ nhé. Các người đã từng nghe gì về việc cả nữ thần Eris cũng từng hạ giới xuống thị trấn Axel chưa ?”

Đám đông bắt đầu trở nên kích động hơn sau khi nghe những lời từ Vanir Đại ca.

“Phải, tôi có nghe về vụ đó. Hình như cô ta xuất hiện ở Lễ tạ ơn hay gì đó đại loại vậy.”

“Bên phía nhà thờ Eris cũng khoe khoang rất nhiều về nó.”

Có vẻ như câu chuyện đó đã lan rộng đến thị trấn này.

Kế hoạch mà tôi đã nghĩ ra sẽ hoạt động vô cùng hiệu quả rồi đây.

“Nghe có vẻ hư cấu quá… Nghĩ rằng nếu đó là Aqua-sama thì còn đáng tin hơn.”

“Sau cùng thì đó hẳn là Aqua-sama đấy.”

“Aqua-sama có vẻ như là kiểu người sẽ thích làm những chuyện như vậy.”

Và bọn họ tin điều đó một cách dễ dàng !

Dù vậy, nếu những gì chúng ta đang nói tới vị nữ thần hay truyền báy những đạo lí như vậy thì nghe cũng hợp lí phết.

“Trước khi đến đây, Moi thực sự tin rằng giáo phái Axis là nơi tập hợp của những tên ngốc không thể chối bỏ được, nhưng Moi đã suy nghĩ lại về điều đó. Từ bên ngoài, trông họ chỉ là tập hợp của một lũ lạc quan mà lười biếng, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một tinh thần chảy bỏng luôn tìm kiếm cho mình tự do đích thực. Sau khi chứng kiến điều đó, Moi thật sự rất cảm động đó.”

Nhỏ loli Succubus dường như muốn rớt hết cả hàm sau khi nghe xong lời tuyên bố của Vanir Đại ca.

Tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng một ác quỷ như anh ta lại lại đem lòng cảm thông với giáo phái Axis. Phải chăn anh ấy hít phải hơi nước từ suối nước nóng nhiều quá nên đâm ra thế này không ?

… Không, chắc anh ấy đang có kế hoạch gì rồi. Tôi cũng không biết nhiều về anh ta lắm nhưng ít nhất tôi cũng biết một chút về việc này.

“Ah, ra là cuối cùng mi cũng đã hiểu được vẻ đẹp của giáo phái Axis. Điều đó có nghĩa chúng ta đã trở thành đồng chí với nhau. Hãy để những lời lẽ vừa nãy trôi theo dòng nước dưới chân cầu đi nhé.”

Một tên trong đám đã nói như thế, và những kẻ xung quanh bắt đầu mở miệng cười.

Giống như những sát ý vừa nãy chỉ là ảo ảnh vậy.

Cái bọn giáo phái Axis này thật ngây thơ, nhỉ ?

“Ban đầu Moi định lên kế hoạch rằng sẽ trở nên giàu có bằng cách bán những tấm ảnh của nữ thần Aqua mà Moi đã bí mật giấu với cái giá cực cao. Nhưng giờ các quý ông ở đây đã là bằng hữu với Moi, vậy nên Moi sẽ giảm giá cực mạnh !”

Nói xong, anh ấy mở nắp hộp gỗ nằm trên bục cùng với nhỏ loli Succubus.

Ah, ra là thế. Sau khi điên cuồng với những lời tuyên bố đó, anh ấy dự định bán chúng với cái giá cắt cổ trong khi tuyên bố rằng nó được giảm giá. Đại ca đúng là gian xảo mà.

“Những bức ảnh của Aqua-sama !? Tôi sẽ mua chúng ! Tôi nhất định sẽ mua chúng !”

Nhỏ loli Succubus bất ngờ bị rơi vào hoảng loạn khi bởi bầu không khí tràn đầy đầy sát ý kia từ lũ tín đồ bất ngờ đổ ập xuống.

Không bận tâm tới việc buôn bán ra sao, với tốc độ thế này thì nhiều khả năng sẽ xảy ra bạo loạn cho xem.

Tôi vô tình lao lên bục, chen ngang giữa nhỏ loli Succubus và đám đông đó.

“Này, thôi nào, bình tĩnh lại đi ! Mấy người sẽ không mua được chúng nếu không ngoan ngoãn xếp hàng theo đúng thứ tự đâu. Nè, Đại ca, anh đang thiếu người bảo kê phải không ? Để em giúp anh một tay nhé.”

“Cậu cũng có gan lắm đó. Rất tốt, chắc Moi sẽ chia cho cậu mười phần trăm lợi nhuận.”

“Thỏa thuận thế nhá !”

Có vẻ như cả hai chúng tôi đều hiểu ý nhau chỉ qua một cái liếc mắt.

Rồi cả hai cũng đang che giấu đi nụ cười của mình.

“Nhóc cũng vào giúp luôn đi ! Em là bạn của Đại ca mà phải không, YunYun ?”

“Eh, ah, vâng !”

Chúng tôi sắp xếp những cuống sách ảnh trải ngang trên cái bàn dài và bắt đầu bán chúng cho tụi tín đồ Axis này.

Chris, người vẫn còn hóa trang thành nữ thần Eris, cuối cùng nhận ra được vị trí của mình và đã đi về nhà trọ từ khi nào không hay.

Các cuốn sách ảnh đang lần lượt được bán ra.

“Chết tiệt, tôi không thể nhìn vào bên trong nó như thế này ! Có ai mang kéo hay kim hoặc thứ gì đó khác không ?”

Những quyển sách này được buộc chặt bằng ruy băng nhằm ngăn họ lén mở ra xem nội dung của chúng, vì thế cả đám đông bắt đầu điên cuồng tìm cách gì đó để cắt bỏ hết đống dây này.

Một tên trông có vẻ là Mạo hiểm giả như tôi đã dùng thanh đoản kiếm của mình để cắt sợi ruy băng đó và lật qua xem hết các trang.

“Cái thứ quái quỷ gì đây  !?”

Không lâu sau đó, anh ta hét lên một tiếng vang vọng khắp quảng trường.

Bị thu hút bởi tiếng la thất thanh, đám người đó bắt đầu tụ tập xung quanh anh ta và ngay lập tức cứng dờ người lại sau khi xem qua nội dung bên trong trang sách.

“Trang nào cũng vậy ! Và cả trang này nữa ! Cái này là ý gì đây !?”

Cuốn sách ảnh ấy được ném xuống trước mặt tôi, từng trang ảnh tung bay trong gió.

Thứ bên trong không phải là ảnh của nữ thần Aqua, cơ mà-

“Tệ quá, nó là bộ sưu tập ảnh của Moi đấy ! Fuhahaha !”

Toàn là ảnh của Đại ca đang bán khỏa thân trong nhiều tư thế khác nhau.

Những ánh mắt tràn đầy sát ý ngay lập tức chỉa vào chúng tôi từ khắp mọi phía nhưng Đại ca có vẻ không để ý lắm và bật một trận cười thật to.

“Đúng là thứ cảm xúc tiêu cực tuyệt hảo ! Thứ cảm xúc đen tối từ những kẻ tôn thờ con nhỏ đó đúng là khác biệt mà ! Fuhahaha ! Phải, nó thật sự rất tuyệt vời !”

“Vanir-sama ! Vanir-sama ! Giờ không phải lúc để cười đâu ạ !”

Một loli Succubus hét lên với Vanir Đại ca qua khuôn mặt đẫm nước mắt của nhỏ.

Thì, cũng tự nhiên thôi. Sau cùng thì nhỏ cũng đang bị bao quanh bởi cái đám tín đồ Axis ‘cuồng sát’ này mà.

“Bắt chúng lại ! Ném chúng vào suối nước nóng cho ngâm mình ba ngày ba đêm trong khi sẽ phải nghe kinh thánh của chúng ta.”

“Đừng để bọn nó thoát !”

Vanir đã hất nhỏ loli Succubus ra khỏi người vào khoảnh khắc anh ta biến mất và để lại  lớp vỏ của mình ngay khi đám đông đó xông vào.

“Vanir-sama !”

“Tôi bắt được hắn rồi ! Hmm ? Không phải hắn trông hơi kì cục sao ?”

“Lột xác hoàn mỹ.”

Tôi hầu như không nghe thấy tiếng của Vanir Đại ca cùng với nhỏ loli Succubus giữa sự ồn ào của đám người này.

Từ những âm thanh đó, có vẻ như Vanir Đại ca đang cố tránh để bị bắt. Nhưng tôi không thể xác định được anh ấy được bởi lớp lớp người như vầy.

“N-Nói đi, liệu chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm tương tự như thế phải không ?”

Lean sợ hãi kéo tay áo tôi.

“Giờ mà cô nhắc tới nó thì…”

Đó cũng là chuyện dễ hiểu khi chúng tôi cùng một lò với Vanir Đại ca khi giúp anh ta bán những quyển sách đó. Như thế có nghĩa, mục tiêu tiếp theo của bọn họ sẽ là…

Từng người trong đám đông đó bắt đầu thất vọng và bỏ cuộc với những tẩu thoát liên tục của Vanir nên đã hướng ánh mắt về phía chúng tôi.

Cái ánh nhìn đấy không hề dễ chịu tí nào. Tôi không chí không dám nghĩ về việc họ sẽ làm gì khi bắt được tụi tôi nữa.

“Bắt cả tên đồng bọn đi cùng hắn luôn !”

“Rút lui ngay ! Bỏ chạy thôi ! Cả cuộc đời cô sẽ chấm dứt nếu để họ bắt được đấy !”

“Eeeh !”

Tôi nhanh chóng trốn thoát khỏi họ, cùng với những người bạn đồng hành của tôi thì chạy theo sau. Phía sau là những tên tín đồ Axis đuổi theo ngày một đông hệt như một làn sóng khổng lồ.

Mọi sự sẽ kết thúc nếu để họ tóm được bạn. Nghĩ thấy cảnh tượng ấy khiến tôi càng quyết tâm hơn.

Khi chúng tôi đang vật vã chạy một cách tuyệt vọng, chúng tôi bắt gặp Chris cũng đang đi cùng hướng với mình.

“Nữ thần Eris ở đây này !”

Tôi quyết định dùng cách này.

“Ra là nữ thần hắc ám Eris đứng đằng sau mọi chuyện ! Bọn ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu !”

Có vẻ như sự thù địch dành cho chúng tôi đã chuyển sang nữ thần thần Eris, hay còn gọi là Chris.

Chris nhìn vào sự hối hả của bọn họ và lập tức bỏ chạy thật nhanh.

“Cái gì vậy !? Chuyện gì đang diễn ra thế này !?”

“Cô sẽ không bao giờ muốn biết những gì họ sẽ làm với cô đâu ! Cứ lo chạy đi cái đã !”

“Tôi không hiểu gì cả ! Tại sao những tín đồ Axis lại cố đuổi theo tôi chứ !?”

Chris hỏi tôi vài ba câu trong khi chạy bên cạnh tôi, nhưng tiếc là tôi còn sức để trả lời nữa.

Sức bền và tốc độ của cái lũ này thật không bình thường chút nào, ngay cả con nít hay người già cũng đuổi theo với tốc độ như thế. Chắc hẳn là nhờ ma pháp hỗ trợ của mấy tay Linh mục rồi.

“Cứ thế này thì việc họ bắt được chúng ta chỉ là vấn đề thời gian ! Chúng ta hãy tản nhau ra tại đây thôi !”

“Được, hãy làm thôi !”

Sau khi nghe mọi người đều đồng ý, chúng tôi chia thành ba hướng và tôi chạy cùng phía nơi mà YunYun cũng đang đi.

Tôi có nghe rằng hình như YunYun có quen biết với tay Linh mục đứng đầu của giáo phái Axis.

( Trans: Là cha xứ Zesta đấy :v )

Nếu tôi đi cùng con bé, có thể tôi sẽ thoát được dù có bị bắt đi nữa… chắc thế.

Hơn nữa, tôi có thể sự dụng danh tính thật sự của nhỏ là một Hồng ma nhân để đe dọa họ tránh xa khỏi.

Có lẽ là vì biệt tài cô độc của con bé, tôi là kẻ duy nhất chọn đi chung con đường với nhỏ.

Tôi có chút lo lắng với những người kia lại đi những lối khác, nhưng Chris là người tôn sùng đạo Eris. Nếu họ tìm được hai tên hiệp sĩ đó chắc hẳn sẽ được cung cấp chỗ trốn cho xem.

… Dù vậy, cả Keith và Tyalor vẫn còn đang hồi phục, nhỉ ? Ờm, ít nhất thì tôi sẽ cố gắng dụ cái lũ đó đuổi theo mình vậy.

“Tôi hứa sẽ tận dụng tốt số tiền má các người đã đưa, vì thề hãy yên tâm đi nhé !”

“Thằng khốn kia ! Tụi tao sẽ giết mày !”

Xem xét từ cách phản ứng đó, có lễ tôi đã thu hút được phần lớn bọn chúng đuổi theo mình rồi.

“Nếu mọi chuyện còn tệ hơn, anh đành dựa vào em ca đấy, YunYun !”

“C-Chắc thế… là những gì mà cậu mong đợi từ ta sẽ nói nhỉ, không tệ đâu ! Đó là Moi đây !”

Vanir Đại ca phá bỏ lớp biến hình của YunYun torng khi anh đang chạy.

Đôi chân của tôi gần như muốn dừng lại, nhưng bằng cách nào đó tôi đã xoay sở để có thể tiếp tục.

Nghe thấy tiếng bước chân ngày một lớn, tôi quay lại nhìn và thấy bọn họ đã bám gần sát chúng tôi.

Sau khi thấy sự hiện diện của Đại ca, có vẻ từng tên tín đồ Axis chỉ tập trung đuổi theo mỗi tôi.

“Tên dám lộng ngôn báng bổ thần thánh kia ! Trả tiền lại cho ta mau, tên khốn !”

Tiếng la hét trong giận dự đã trộn lấn với tiếng bước chân đang chạy của họ.

… Nếu mà giờ tôi bị bắt, tôi có thể sẽ chết luôn đó.

“Anh đùa thôi, phải không ! Anh làm gì ở đây thế hả, Đại ca !?”

“Moi chỉ muốn trải nghiệm hết mớ cảm xúc đen tối ngon tuyệt này hết mức có thể. Bằng cách này, Moi có thể trải nghiệm hết cả những cảm xúc đen tối của người chạy nhanh nhất và cảm xúc của mấy kẻ thờ phụng ngu ngốc đó càng lâu càng tốt ! Thật là một ý tưởng quỷ quái bật nhất mà !”

Nếu tôi không tham gia vào, tôi sẽ không bị rơi vô tình cảnh này đâu.

Tuy nhiên, giờ không phải là lúc để phàn nàn nữa.

Nếu tôi hụt hơi và mất sức ở đây và để họ bắt được, tôi có thể cảm thấy rằng cả cái mạng này sẽ chấm dứt ngay tức thì.

“Có vẻ như những việc mà gần đây tôi làm là chỉ biết chạy với chạy như này thôi !”

Phần 6:

“Haa… Một người thật sự có thể giải phóng giới hạn của mình khi cuộc sống của họ gặp nguy hiểm như này."

Sau khi bỏ xa họ bằng cách chạy qua hơn nửa thị trấn, tôi ló đầu ra khỏi con hẻm mà tôi đang trốn để xem có tên nào gần đó không.

Có vẻ như tôi đã xoay sở kịp để thoát hẳn khỏi họ.

“Được, giờ mình chỉ cần gặp lại Keith cùng những người khác là có thể chia tay thành phố này được rồi.”

“Anh sẽ trở về sao ?”

“HYAAAAaaa… oh, ra là YunYun à. Đừng có hù anh như thế chứ, anh vừa nghĩ rằng mình đã mất mười năm cuộc đời rồi đó.”

Cảm thấy có gì đó vừa chạm vào lưng mình, tôi quay lại và thấy gương mặt của YunYun đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Lần này là thật đó… làm sao mà chúng không đuổi theo em nữa thế ? Mấy người kia ổn hết chưa ?”

“Vâng, bọn này đã trốn thoát rất dễ dàng nhờ có anh thu hút đánh đông đó. Um, cảm ơn anh rất nhiều.”

Tôi chính là người đã khiến con bé rơi vào tình cảnh hỗn độn này nên cũng có hơi thấy khó xử khi được cảm ơn như vậy.

Để có thể xóa bỏ bớt cảm giác tội lỗi này thì…

“Nè YunYun, lại đây…”

Tôi đưa con thú nhồi bông mà tôi mua trên đường nhà hát trở về.

Với việc đang há hốc mồm như một đứa ngốc chính là thứ biểu cảm hệt như con thú nhồi bông mà YunYun gửi tới tôi sau khi nhận được nó.

“Eh ? Nó là…”

“Gần dây thì con nhóc phát nổ đó ngày càng gần gũi hơn với Kazuma, và em đang hành xử rất kì lạ bởi em đang cạnh tranh với nhỏ phải không ? Có lẽ em muốn khoe khoang với nhỏ đó về việc hẹn hò để khiến nhóc ấy ghen tị, nhưng người con trai mà em quen chỉ có mình anh thôi, anh nói có đúng không ?”

“Uck, a-anh biết rồi hả ?”

“Em có thể đứng ngang hàng với nhỏ nếu em nhận được một món quà từ một người đàn ông đó.”

Tôi nhớ lại về cuộc đối thoại giữa YunYun với con nhóc phát nổ lúc ở Guild trước khi cả bọn rời đi, vì vậy tôi đã mua tặng nhỏ con thú bông này bằng số tiền cuối cùng của mình.

Cũng vì vấn đề tiền bạc này mà nó có hơi nhỏ so với thứ mà con bé thích, nhưng ít ra thì nó cũng hao hao vậy.

“Tôi sẽ đồng ý bỏ qua vụ ở khu tắm chung hôm qua ! Sau cùng thì anh cũng có vài điểm tốt đó chứ !”

“Yeah, yeah. Cảm ơn nhá !”

Nhìn YunYun thích thú ôm lấy con thú bông, tôi vỗ nhẹ vào cái ví rỗng không của mình.

Ờm, sau tất cả thì tôi cho rằng nó cũng đáng giá đấy.

null

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Vanir khá gắt :))
Xem thêm
TRANS
Ô thế ra cha này cắp theo con gấu bông chạy vòng vòng quanh thành phố chỉ để thấy dc nụ cười hạn phúc của YunYun thôi à? Có vẻ Dust biết cách đối xử với phụ nữ hơn Trashzuma, nói cách khác là simp!
Xem thêm
đ m Vanir chưa bao giờ làm t thất vọng :))
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm