Konosuba: Ano Orokamono n...
Hirukuma Yuuki Hagure
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Hướng tới dàn harem xa vời này !

Chương Kết + Lời tác giả

5 Bình luận - Độ dài: 1,465 từ - Cập nhật:

Chương kết:

Phần 1:

“Chúng tôi không thể trao cho cậu quá nhiều vì đây là một nhiệm vụ không chính thức, nhưng xin vui lòng hãy nhận lấy nó vì đã giải quyết cuộc khủng hoảng này. Chân thành cảm ơn các bạn về việc này nhé !"

Luna trưng ra trước mặt chúng tôi một nụ cười rạng rỡ khi cô ấy trao ra một chiếc túi đầy ắp những đồng tiền vàng.

Mặc dù chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cũng như chẳng có phần thưởng gì cho mục tiêu đó, nhưng chiếc túi mà chúng tôi nhận được dường như khá nặng. Họ hình như đã quyết định trao số tiền này từ quyển nhật kí mà tôi đã thất bại trong việc tiêu hủy nó và phần tàn dư của cái pháo đài Destroyer-mini kia.

Với số tiền nhiều thế này, nó sẽ vần còn dư ra chút đỉnh dù có chia đều ra cho mỗi người chúng tôi. Tôi có thể trả sạch nợ và giữ lại một chút.

“Có vẻ như tao đã bỏ lỡ điều gì thú vị khi đang vắng mặt chăng ?”

“Ah, Kazuma. Ờm, tao sẽ không nói chính xác là mày đã bỏ lỡ nó đâu, nhưng, yeah, có rất nhiều chuyện đã xảy ra.”

Chúng tôi tham gia cùng với cái bàn nơi party của Kazuma đang ngồi.

Có vẻ như bọn họ vừa trở về từ một chuyến đi đến thủ đô.

“Megumin, cậu có nghe những gì tớ vừa nói không vậy ? Tớ cũng đã hạ gục được một cái pháo đài Destroyer đó-”

“Hmmp, thật là một trò đùa vô nghĩa. Cậu đã ở độc thân một mình quá lâu đến mức không biệt được đâu là tưởng tưởng, đâu là thực tế hay sao ?”

“Nó không phải ảo tưởng mà ! Tớ thực sự đã đánh bại được nó đó ! Chưa phải là tất cả đâu, tớ thậm chí đã đi hẹn hò rồi đấy ! Nhìn này ! Chú ếch nhồi bông này chính là món quà mà chàng trai ấy đã tặng tớ đó ! Thật tuyệt phải không ? Này, nghe tớ nói đi chứ !”

Con nhóc phát nổ và Yunyun đang cãi nhau về chuyện gì đó, nhưng tôi lờ hai đứa nó đi.

Tôi cũng nên dành một phần tiền thưởng cho nhỏ loli Succubus. Ba tên kia thì đã nhận được một phần thưởng giá trị hơn thế, do đó không cần chia tiền thưởng với chúng làm gì.

Thế giới của những giấc mơ sẽ đến với họ vào tối nay thôi.

“Này, mau kể tao nghe có chuyện gì đã xảy ra đi. Mày thậm chí còn nhận tiền từ nó nữa. Vậy là… chầu tối nay sẽ do mày bao luôn, nhỉ ?”

“Oh, đây không phải là một dịp hiếm hoi sao ? Liệu ngày mai lũ mèo sẽ biết bay chứ ?”

“Tôi sẽ uống đến căn bụng thì thôi để bù đắp cho tất cả những rắc rối mà cậu đã gây ra !”

“Phải. Dù vậy, nó vẫn là một cái giá khá rẻ để hoàn trả lại cho những hành động quấy rối tình dục trước đó của cậu.”

Nhờ ơn những lời thừa thãi của Kazuma mà giờ đây tôi trở thành trung tâm của sự chú ý trong cả Guild.

“N-Này, ai mà nói thế hả…”

Lời biểu tình của tôi bị nhấm chìm bởi tiếng gào la của đám đông, và tôi cảm thấy bọn này hình như điếc đặc cả lũ.

Kazuma nhìn tôi với một nụ cười vui mừng.

Ờm, sau cùng thì cậu ta cũng từng đãi mình nhiều lần rồi. Chỉ lần này thì…

“Vỗ tay ăn mừng nào. Tôi sẽ nhường sân khấu này cho cậu, vì thế hãy vui lên nhé.”

“Yeah, cũng không tệ đâu khi thỉnh thoảng lại được buông lơi như thế này.”

“Rượu sake được trả tiền bởi người khác thì đúng là tuyệt hảo, nhưng tôi đoán rằng mình sẽ mời mọi người chầu này.”

Ờm, nếu ngay cả Lean và những người khác cũng muốn thì, ví tôi sẽ thốn lắm đó.

Hơn nữa, sau tất cả thì đây cũng là những đứa bạn mà tôi đã mượn tiền và cùng nhau làm những trò ngu ngốc suốt ngày này qua ngày khác.

“Được rồi, ổn thôi ! Tối nay sẽ do tôi đãi bữa này ! Mọi người cứ thoải mái uống thả ga đi nhé !”

Phần 2:

Mặc dù màn đêm đã buông xuống, bữa tiệc vẫn diễn ra rất sôi nổi.

Nhỏ Linh mục của Kazuma đã làm náo động bằng những mánh khóe tiệc tùng của cô ta cùng với hàng loạt tràng pháo tay của những người đang có mặt tại đó.

Megumin và YunYun thì đang chuẩn bị cho một cuộc thi uống rượu trước khi Darkness và Kazuma ngăn họ lại. Bạn sẽ không biết được gì đâu nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài của cậu ta, nhưng tên này luôn là kẻ xáo trộn mọi loại quy luật, chính hắn – tên Kazuma này.

Những ngôi sao chiếu sáng rực rỡ khắp cả bầu trời rộng lớn kia khi tôi ngước nhìn lên.

“Bầu trời, huh…”

Mặc dù lúc này là đang đêm khuya, một con chim bay ngang qua tầm nhìn của tôi. Nó làm tôi chợt nhớ về quá khứ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

“Cậu đang u sầu chuyện gì thế ? Chả hợp với cậu tí nào ~ ”

Một Lean đi loạng choạng va vào vài tôi.

Hơi thở của cô ấy nồng nặc mùi rượu, và khi tôi quay lại nhìn thì, một nụ cười tươi rói đang chào đón tôi.

“Cô đang có tâm trạng tốt đó.”

“Mọi người đều đã ổn trở lại, vậy nên tất nhiên tôi phải có tâm trạng tốt rồi.”

“Là vậy sao ?”

“Nhân tiện ~ tôi có chút lo lắng về điều này một thời gian rồi, nhưng cậu không che giấu điều gì với chúng tôi, phải không ?”

Một nét mặt nghiêm túc bỗng xuất hiện trên mặt cô ấy.

Tôi có hơi ngạc nhiên về câu hỏi đó, nhưng tôi vẫn bình tĩnh trả lời.

“Cô đang nói về cái gì vậy ? Đừng bảo là cô đang nhắc tới vụ tôi bán mớ đồ lót của cô để bán lấy tiền nha ?”

“Được, ngồi ngay xuống đó ! Tôi sẽ chôn sâu cậu một phát xuống sáu feet luôn !”

Nhỏ bắt đầu niệm thần chú của mình, nhưng có vẻ như cô ấy say xỉn quá nên không thể phát âm từ nào nên hồn cả.

Khi tôi tiến tới để giữ Lean đừng lắc lư nữa, nhỏ đột nhiên lườm tôi.

“Không giống như cậu là loại người hay tự mình suy tư nghiền ngẫm đâu. Chúng tôi là bạn cậu mà, vì vậy nếu cậu có điều khó chịu trong lòng, hãy chia sẽ với chúng tôi về điều đó nhé.”

Đảo mắt lần nữa, tôi liếc nhìn về phía bầu trời đêm kia.

Chắc sẽ ổn thôi nếu tôi kể cho cô ấy nghe mọi chuyện.

“Sự thật là…”

*Khò*

Tôi có thể nghe thấy tiếng nhỏ đang ngáy.

Nước miếng chảy từ khóe miệng thấm vào vai áo tôi.

“Chờ tí, nghiêm túc đó hả ? Shhh. Có ai mà lại ngủ ngay thời khắc này không cơ chứ ?”

Cõng lean trên lưng, tôi quay trở lại Guild.

Sau cùng thì cô đã có một cơ hội tốt để có thể nhìn thấy những giấc mơ đẹp khi xung quanh được bao phủ bởi bầu không khí náo nhiệt hơn là nằm vất vưởng ở nơi tĩnh lặng này đó.

Ít nhất thì đó là những gì mà tôi nghĩ.

null

Lời tác giả:

( Tác giả: Yuuki Hagure)

Tôi thật sự rất vui khi thấy Dust-san nghĩ về những người bạn đồng hành của mình. Sự lãng mạn tại suối nước nóng… !

( Nguyên tác: Akatsuki Natsume )

 Xin chúc mừng cho sự ra mắt tập 2 của “Thời khắc tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu cho tên ngốc này !” Tôi thật sự rất mong chờ để nhìn thấy những nhân vật bên lề của series chính sẽ tỏa sáng ở đây đó !

( Minh họa gốc: Mishima Kurone )

Xin chúc mừng cho sự phát hành của tập thứ hai trong phần Spin-Off này ! Tôi đã cười rất nhiều khi thấy những nhân vật hiếm khi xuất hiện ở series chính chơi những trò chơi khăm với nhau trong phần Spin-Off này. Cả ảnh YunYun trên trang bìa cũng rất tuyệt vời nữa… !

endpage.png

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đang hay khúc cuối
Xem thêm
hình như bác sai, mình đọc lướt sơ thì vol 3-4 gì đó phần này ku Dust được clare thuê để đi giám sát báo cáo những hành động của Kuzuma và đồng bọn khi hộ tống Iris đến nước láng giềng. nên k rõ thời gian này nằm ở vol nào
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ok. Để mình chỉnh lại
Xem thêm
Thanks Tran nhiều ????
Xem thêm
thank. nhanh tới vol 5. gặp e rông trắng
Xem thêm