Nhận được skill vô dụng《...
Kamono Udon; 鴨野うどん Shizuki Hitomi; 雫綺一生
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 - Tôi là người có skill rác cho đến khi gia nhập party mạnh nhất

Web novel - Chương 7: Lý tưởng và hiện thực (Cũ)

21 Bình luận - Độ dài: 2,160 từ - Cập nhật:

Tran và Edit: Stevegas

Sau bữa tối, những thành viên trong nhóm tập trung lại ở phòng khách để thảo luận về kế hoạch trong tương lai của 'Arrivers'.

Nhân tiện, Erin nấu ăn cũng chỉ ở mức bình thường. Đúng như mong đợi từ 'Nấu ăn - Nhỏ'. Hay cũng bởi nó là 'Nấu ăn - Nhỏ'? Tôi sợ Erin sẽ giận nếu tôi nói ra sự thật, nên là tôi đã hết lời khen ngợi hương vị, nhưng mà…

"Vậy giờ, tôi sẽ giải thích kế hoạch trong tương lai. Tôi nghĩ mọi người trừ Note đều đã biết từ trước, nhưng hãy đảm bảo là phải lắng nghe cẩn thận."

Jin bắt đầu đứng dậy và nói với mọi người. Những thành viên trong party vốn ồn ào giờ đều có biểu cảm nghiêm túc trên không mặt.

Nhìn thấy Jin chủ động như thế này khiến tôi thấy Jin mới là thủ lĩnh của party, nhưng thủ lĩnh hoá ra lại là Force. Lạ thật, có lẽ vào lúc nào đó tôi sẽ phải hỏi...

"Trong sáu tháng tới, 'Arrivers' chúng ta sẽ ngừng việc ching phục dungeon. Để chúng ta có thể tập trung hoàn toàn vào huấn luyện Note."

"Eh…? 

Tôi thốt lên vì bất ngờ. Những thành viên khác có vẻ như cũng đã đồng ý từ trước.

"Thách thức dungeon sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, cậu hiểu mà… Chúng tôi đã quyết định rằng điều đó là không thể nếu không huấn luyện Note. Và sẽ khó để có thể tấn công tới các tầng xa hơn nếu không có người sở hữu Tạo bản đồ. Vì thế chúng tôi sẽ sử dụng nửa năm tới như một khoản đầu tư lâu dài."

Tôi không nghĩ vai trò của mình lại được đánh giá cao đến vậy. Sự căng thẳng và áp lực đè nặng lên trái tim tôi. Tệ nhất, họ sẽ vứt bỏ tôi như một thứ vô dụng. Tôi đã xem xét rằng trường hợp đó sẽ rất có thể xảy ra. Nói thẳng ra thì, tôi vốn đã sẵn sàng để bị vứt bỏ.

Thế nhưng, suy nghĩ của mọi người trong 'Arrivers' lại khác. Họ cố đối xử với tôi như một thành viên không thể thay thế. Đó là lý do họ quyết định kéo tôi lên thay vì lao thẳng vào dungeon cùng với sự kém cỏi của tôi.

"Anh chắc chứ…? Dành nửa năm cho một người xa lạ bỗng dưng xuất hiện như vậy…" 

Sự thiếu tự tin và cẩn trọng khiến tôi thốt ra một câu trong run rẩy.

"Chúng tôi đã tính toán mọi thứ. Cậu không cần phải để tâm về việc đó đâu…"

Jin giải thích với một nụ cười.

Lý do mà 'Arrivers' lại làm vậy, vì tình cảnh của tôi phù hợp với tất cả điều kiện họ đang tìm kiếm.

Thứ nhất là vì tôi cũng là một mạo hiểm giả. Như Erin đã nói trong lúc chúng tôi nấu ăn, rất hiếm có người sở hữu skill 'Tạo bản đồ' cũng là mạo hiểm giả. 

Thứ hai là vì tôi có tham vọng chinh phục dungeon.

Nó là lẽ thường của thế giới này, dấn thân vào dungeon đi kèm với việc mạo hiểm mạng sống của chính ta. Với một người không có khả năng chiến đấu như tôi, được một party top đầu mời gọi làm việc cùng đã là một vinh dự rồi.

Và tất nhiên là tôi đã dễ dàng chấp thuận. Mặc dù Jin đã tưởng tôi sẽ phản ứng lại trước những lời thương lượng khi mời gọi, phản ứng của tôi lại khá tụt hứng.

Và điều cuối cùng là–

"Vậy cậu vẫn chưa quyết định được chiến đấu chức của mình phải không, Note?"

"Vâng, tôi xin lỗi… Tôi chỉ làm mấy công việc lặt vặt khi trước, thế nên… tôi không có thứ gì có thể gọi là phong cách chiến đấu cả…"

Tôi không thể sử dụng ma thuật, và cũng không thực sự có kĩ năng gì về kiếm thuật.

"Không không! Chúng tôi rất biết ơn vì việc đó. Chúng tôi sẽ cảm thấy tệ nếu ép cậu phải thay đổi chiến đấu chức mà cậu quen thuộc, và việc huấn luyện cũng sẽ trở nên khó khăn hơn."

"Thay đổi chiến đấu chức? Có chiến đấu chức mà anh muốn tôi đổi sang sao?"

"Đúng vậy. Cậu có phiền không, Note?

Jin cảm thấy hơi có lỗi khi hỏi tôi. Tôi thực ra phải cảm thấy biết ơn, bởi dù sao tôi cũng chưa quyết định được nổi nghề của mình. Tôi miễn cưỡng chấp nhận.

"Chiến đấu chức mà chúng tôi muốn cậu đảm nhận là Đạo Tặc."

"Đạo tặc?"

Để những lời của Jin có thể chui vào đầu, tôi liên tục nói to ra.

"Chúng tôi sẽ để cậu đóng vai trò giống như của tôi trong party từ trước đến giờ. Cậu cũng có thể làm sát thủ như tôi, nhưng xem xét điều kiện huấn luyện và thời gian, chúng tôi thấy rằng đạo tặc sẽ dễ thở hơn với tập sự như cậu."

"Cùng vai trò với Jin…"

Cảnh tượng Jin chiến đấu với con orge to đùng đó tái hiện lại trong tâm trí tôi.

Đó? Tôi ư?

Như để xoá bỏ sự lo lắng, Jin tiếp tục giải thích.

"Thay vì có cùng vai trò như tôi, có thể nói chính xác hơn là cậu sẽ chỉ làm một phần vai trò của tôi thôi nhỉ? Hiện giờ, tôi đang có công việc là hỗ trợ party chiến đấu, cũng như dò tìm kẻ địch và phát hiện cạm bẫy. Tôi muốn để những phần việc không cần đến chiến đấu cho cậu, Note."

Tôi nhớ lại lúc Jin báo vị trí kẻ địch trong dungeon. Vậy ra đó là việc họ muốn tôi đảm nhiệm…

"Đó là lý do anh muốn có một đạo tặc có thể sử dụng art 'Dò tìm kẻ địch' và 'Dò cạm bẫy'?"

"Đúng vậy. Và chúng tôi cũng muốn cậu học vài kĩ thuật chiến đấu luôn, nhưng trong nửa năm tới chúng tôi chỉ muốn cậu tập luyện art 'Dò tìm kẻ địch', 'Phát hiện cạm bẫy' và 'Phá cạm bẫy', cũng như tăng thể lực của cậu lên. Tôi xin lỗi vì đã đòi hỏi một cách ích kỉ đến vậy…"

Chà, tôi đoán điều đó có nghĩa là họ không mong đợi nhiều từ việc tôi chiến đấu.

Tôi đã biết điều đó rồi, nhưng nghe họ nói thẳng ra thì thật là sốc. Nhìn thấy Jin và các thành viên khác chiến đấu khiến tôi mơ tưởng đến việc chiến đấu được một chút như thế, nhưng đó lại là điều phi thực tế đối với tôi.

Có lẽ Jin đã nhìn thấy biểu cảm trên mặt tôi, anh ấy gãi đầu bối rối.

Tôi hiểu lý do của Jin. Tôi biết nó đau đớn. Không có gì ngoài skill 'Tạo bản đồ', ngay cả khi tôi bắt đầu mài dũa kỹ năng chiến đấu của mình ngay từ giờ, tôi sẽ không bao giờ có thể bắt kịp Jin và những người khác được.

Mặc dù vậy, sẽ là dối trá khi nói rằng tôi đã hoàn toàn hài lòng.

Tôi thừa hiểu được sự áp đảo trong khả năng của họ. Đó là lý do tại sao tôi giữ trong tim khao khát để được như họ, để có thể chiến đấu như họ. Nhưng tôi muốn ưu tiên quyết tâm để không trở thành gánh nặng một khi đã là thành viên của 'Arrivers' hơn là những cảm xúc đó.

Tôi không được ban phước với bất kỳ tài năng nào. Jin đã cố hết sức để nghĩ ra cách giúp tôi có thể hoà nhập vào party này. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ rồi...

Kiểm chế lại những ham muốn trong bản thân, tôi trấn tĩnh lại và trả lời. 

"Với tôi như thế cũng được… Dù có là gì, thì tôi vẫn rất vui khi anh sẵn sàng để lại một vai trò quan trọng đến vậy cho tôi."

"Tôi thật sự xin lỗi… Một khi cậu đã quen với việc khám phá dungeon, chúng tôi sẽ dạy cậu về chiến đấu ngay, chúng tôi muốn cậu nâng cao độ chính xác của ba art đó. Đặc biệt là 'Tìm kiếm kẻ thù' và 'Phát hiện cạm bẫy', vì chúng hoạt động rất tốt với skill 'Tạo bản đồ'."

Skill tạo bản đồ được cho là rất tương thích với 'Tìm kiếm kẻ thù', giúp theo dõi vị trí của quái vật, cũng như 'Phát hiện cạm bẫy' sẽ truy ra vị trí của vô số cạm bẫy trong dungeon.

Khi người sở hữu skill tạo bản đồ sử dụng 'Tìm kiếm kẻ thù 'hoặc' Phát hiện cạm bẫy ', vị trí của quái vật và bẫy được sẽ được hiển thị trên bản đồ xuất hiện trong đầu. Đó là kiến thức phổ thông trong thế giới này, đặc biệt trong số những người sử hữu skill tạo bản đồ.

"Tôi sẽ dạy cho cậu những điều cơ bản về art 'Tìm kiếm kẻ thù', 'Phát hiện cạm bẫy' và 'Phá cạm bẫy'. Tôi có thể tạo ra những cái bẫy vật lý, nhưng không thể tạo ra những bẫy bằng ma pháp được, vì vậy Erin sẽ dạy cho cậu, được chứ?"

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Erin trả lời thẳng thừng.

"Còn nữa, để tăng thể lực của Note, anh có thể đưa cậu ấy đi dạo buổi sáng cùng không, Force?"

"Eh… Phiền thế." 

Force đáp lại bằng giọng chán nản. Vậy đó chắc là đồng ý rồi?

"Cuối cùng, tôi muốn Force hộ tống Note khi cậu ấy luyện 'Tìm kiếm kẻ thù' và 'Phát hiện cạm bẫy' khi không có tôi, thế nên trông cậy vào anh nhé."

"Erm… vậy có nghĩa là một ngày nào đó tôi sẽ phải luyện tập mà không có Jin-san sao?"

"À, phải… Tôi vẫn phải tìm kiếm một thành viên mới là tank..."

Giờ anh ấy mới nói, hoá ra là vậy. Jin không hề có thừa thời gian để dành cho tôi... tôi nhìn lại một chút về những thiếu sót của mình.

Lờ đi cảm xúc của tôi, Force bất ngờ đưa ra ý tưởng sáng chói loá của anh ấy với đầy sự tự tin.

"Hay là để tôi tìm kiếm thành viên mới cho?!"

"Tuyệt đối không!" 

Jin, Erin và Neme đều hét lên cùng một lúc.

Err… Tại sao? Có cần phải từ chối anh ta một cách khắc nghiệt như vậy...?

"Anh có nhận ra rằng chính trò quấy rối tình dục liên tục của mình đã khiến Ryune bỏ đi, phải chứ?"

Ryune là ai vậy? Từng là tank trong nhóm sao?

"Đó không phải là quấy rối tình dục! Đó là tán tỉnh! Một kiểu tán tỉnh lành mạnh trong xã hội giữa một người đàn ông và một người phụ nữ!"

"Phần nào trong việc kiểm tra hoạ tiết đồ lót của cô ấy trong đống đồ giặt mỗi ngày, rồi khen ngợi cách chọn đồ lót thẳng mặt cô ấy và còn cố sờ ngực cô ấy mỗi khi có cơ hội mà dám coi là một kiểu tán tỉnh lành mạnh hả...?!"

Thật hả…? Force… Thật là đáng xấu hổ...

"Đối với một người đàn ông khỏe mạnh, điều đó là bình thường, phải không Note?"

"Không, tôi nghĩ việc đó thật kinh tởm."

Force, đừng có cố tự cứu bản thân mình bằng cách đưa tôi đi cùng với anh. Tôi là một cậu bé ngây thơ và trong sáng, chưa bao giờ đụng chạm vào Miya một cách vô ý tứ đến vậy. Mặc dù đó có lẽ là do sự hèn nhát của tôi...

"Thấy chưa, Note không tởm như anh đâu, Force!"

"Im đi, Erin! Cô chỉ là một đứa trẻ phẳng lỳ không có chút gì có thể so với sự quyến rũ và nữ tính của Ryune hết!"

"Hah? Có vẻ như anh muốn chết hôm nay đây, Force!"

Erin nổi giận khi Force cứ tiếp tục chế nhạo cô ấy. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi rằng liệu hai người này có ở chung nhóm với nhau không vậy...

"Này này, Erin. Bình tĩnh lại… kể cả bây giờ cô giống như một đứa trẻ, cô sẽ phát triển vào một ngày nào đó thôi. Là tiền bối của cô trong cuộc sống, Neme này đảm bảo điều đó!"

Neme tự tin đưa ngón tay cái lên.

Đó là lúc mà Force và Erin đang cãi nhau cuối cùng cũng đồng ý chung về một điều gì đó.

"Điều đó nghe không tin tưởng chút nào, vì nó đến từ Neme!"

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Main xin lỗi quài đm
Xem thêm
Bộ này mà harem hả trời ? Cứ như thằng main sau này cưới 1 cô gái thôn quê rồi sống đến hết đời vậy
Xem thêm
hay đấy chứ ! , mong ad theo lâu dài bộ này =))
Xem thêm
Lmao tấu hài
*Cắn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mọi người cho mình xin ý kiến về cách dùng từ nhé, tác giả dùng rất nhiều từ mượn và vài tên riêng như tên kĩ năng 'Tạo bản đồ' vốn là 'Mapping' hay 'Địa đồ hoá' (theo Hán Việt), mình đã Việt hóa ra 'Tạo bản đồ'. Tác giả chuẩn bị sẵn cả tên tiếng Nhật và tên Eng luôn nên mình muốn biết mọi người thích để kiểu gì, kiểu Eng (Nếu Raw có) hay Việt hoá hết?
Xem thêm
TRANS
CVTER
Nếu eng dễ hiểu một chút thì để eng vẫn hơn, còn nó lằng nhằng phức tạp thì Việt hóa đi (hạn chế hán việt)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời