Nhận được skill vô dụng《...
Kamono Udon; 鴨野うどん Shizuki Hitomi; 雫綺一生
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 - Tôi là người có skill rác cho đến khi gia nhập party mạnh nhất

Web novel - Chương 16: 'Tên bắt cóc bé gái' vs 'Crusher' (Hiệp 2) (Cũ)

18 Bình luận - Độ dài: 2,440 từ - Cập nhật:

Tran và Edit: Stevegas

 Hoá ra, có những thằng đàn ông hào nhoáng trên thế giới này vẫn khăng khăng cho rằng một đàn ông và một phụ nữ đi chơi với nhau chỉ có thể là một cuộc hẹn hò.

 Nếu định nghĩa thế này là đúng thì những việc mà tôi sắp làm sẽ là một cuộc hẹn hò, nhưng thực tế, đây lại không phải.

 Phải, vì đây sẽ là cuộc chiến giữa tôi và cô ấy.

 Vài ngày sau cuộc gặp với Roslia, chúng tôi quyết định đi chơi cùng nhau. Đó là một lời mời đến từ Roslia.

 Vào lần gặp gỡ đầu tiên, tôi đã biết chính xác khả năng điêu luyện của cô ấy trong việc khiến đàn ông phải say mê như điếu đổ. Tôi muốn tránh mọi cuộc gặp gỡ không cần thiết và quyết định sử dụng cơ hội này để kết thúc tất cả.

 Hôm nay là ngày tôi sẽ thực hiện kế hoạch của mình: để Force thấy cảnh tôi thân mật với Roslia và tạo nên một cảnh đánh ghen kinh hoàng.

 Tôi đã nhờ các thành viên trong 'Arrivers' gọi cho Force. Nhiệm vụ của tôi chỉ đơn giản là đến địa điểm đã hẹn vào đúng lúc Force tới, trong khi giả vờ hẹn hò với Roslia.

 Tôi tới địa điểm đã hẹn của chúng tôi, là ở bên ngoài thị trấn trong khi suy nghĩ về kế hoạch. Một cô gái đang đứng một mình ở cái nơi trống vắng đó. Bởi vì nơi đó không có ai, vẻ đẹp của cô ấy còn nổi bật lên nữa chứ...

"Ah, Note!"

 Mặc một bộ đồ trắng một mảnh thay vì áo nữ tu như lần trước, Roslia chạy tới trong khi vẫy tay. Tôi gần như bị KO trước sự khác biệt giữa ngoại hình dịu dàng thanh lịch và cái bộ ngực đang đung đưa của cô ấy.

 Bối rối, tôi chỉ có thể chần chừ giơ tay lên đáp lại với một câu thảm hại: "Ừ- ừm..". Trông có chán đời không chứ...

 Roslia nhanh chóng đến gần tôi và dừng lại rất gần: "Tôi đang mong chờ rất nhiều từ cậu đó!" rồi quàng lấy tay tôi trong khi mỉm cười.

 —Không đời nào—Không đời nào—Không đời nào

 Không thể xảy ra được. Không thể nào mà tôi chịu đựng được điều này.

 Cô dễ thương quá, Roslia!

 Cái cách cô ấy ngước nhìn tôi, đưa đầu lại gần và áp ngực vào cánh tay tôi, đều là những đòn cao cấp. Chứa đựng tất cả mong muốn của đàn ông trên thế giới này.

 Những cảm giác này đối với một thằng đàn ông vẫn đang tự hỏi hỏi: ''Một đàn ông và một phụ nữ chỉ đi chơi với nhau thôi cũng là hẹn hò sao?". Thì đây đúng là một kỹ thuật chết người!

 Bất cứ ai cũng sẽ phải nghĩ rằng: ''Sau lần này, mình sẽ hẹn hò với cô gái này, phải không?!".

 Tất nhiên, Roslia sẽ không để tôi yên trong khi tôi cố gắng kìm nén sự rung động trong trái tim.

"Sao vậy? Cùng đi nào! Ngày hôm nay sẽ là một buổi hẹn tuyệt vời đây!"

 Vậy ra cô ấy sử dụng nụ cười thiên thần của mình theo cách này.

 Đó là khoảnh khắc lợi thế của tôi từ hiệp đấu đầu tiên đã biến mất.

 Hãy để tôi bắt đầu bằng lời nhận xét đã. Vui lắm. Tôi thấy cực kì vui luôn.

 Tôi có thể đã tuyên bố rằng đây không phải là cuộc hẹn hò với Roslia từ nãy,  nhưng giờ tôi rút lại.

 Đây chắc chắn là một cuộc hẹn hò.

 Sau khi gặp được Roslia, chúng tôi hướng đến đài phun nước, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở phía tây bắc của thị trấn theo kế hoạch.

 Và sau đó tôi không làm gì khác ngoài ngắm nhìn vẻ đẹp và 'tâm hồn' của Roslia suốt lúc đó.

"Đẹp thật đó!" cô ấy nói với tôi.

Tôi suýt nữa đáp lại một câu sáo rỗng: ''Roslia còn đẹp hơn!''

"Tôi đã làm bữa trưa nè!" 

Roslia nói rồi lấy những chiếc bánh sandwich đầy màu sắc ra khỏi giỏ.

 Không thể cảm nhận được hương vị gì do sự bồn chồn và hạnh phúc của bản thân, tôi nói đại: "Ừm, ngon lắm đó…".

"Giờ thì, chúng ta có thể quay trở lại thị trấn được chứ?"

 Roslia nắm tay tôi trong khi bước đi kế bên. Những ngón tay trên bàn tay phải của tôi đan với những ngón tay trên bàn trái của cô ấy, giống như những lời đồn về sự liên kết của tình yêu.

 Tôi bảo với Roslia rằng chúng ta giờ sẽ cùng quay lại thị trấn để cùng đi mua sắm. Tôi cảm thấy buồn khi hỏi cô ấy như vậy, vì nghe có vẻ như chúng tôi đang hướng đến nơi tiếp theo của buổi hẹn hò vậy.

 Và cũng bởi— Chúng tôi chuẩn bị đến nơi Erin và những người khác đang đợi. Chúng tôi sắp sửa phải kết thúc buổi hẹn hò cực đang cục kỳ vui vẻ này.

 Và ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng thì thầm của quỷ dữ trong đầu mình.

 Tại sao mày không phá giao hẹn với Erin, Jin và Neme, rồi có thể tiếp tục cuộc hẹn hò?

 Giọng nói đó là của chính tôi.

 Tôi có thực sự nên kéo dài kế hoạch đến lần kế tiếp không?

 Những ham muốn nhỏ bé đang dần hiện lên trong tâm trí tôi.

 Các thành viên khác liệu sẽ tha thứ nếu tôi bảo rằng đã có điều bất ngờ xảy ra không đây...?

 Trước ham muốn của bản thân. Tôi đã ngừng kháng cự và thuận theo.

 Tôi siết chặt lấy tay Roslia. Khi cô ấy siết lại, tôi hỏi cô ấy một câu hỏi chốt để xác nhận cảm xúc của cô ấy, để tôi có thể quyết định làm theo ham muốn của mình và giữ cho khoảng thời gian hạnh phúc này không bao giờ kết thúc.

"...Này, Roslia. Cô thấy thế nào về tôi? So với một người như Force thì sao…?"

 Chúng tôi đang đi bộ trên con đường duy nhất dẫn về thị trấn.

 Đây là lựa chọn của riêng tôi. Đây là bằng chứng rằng tôi đã chọn cách kết thúc buổi hẹn này và bảo vệ các thành viên của 'Arrivers'.

 Câu trả lời của Roslia trước câu hỏi của tôi rất tệ. Thực ra, nó quá hoàn hảo. Đúng, nó quá là hoàn hảo luôn.

"...Em thấy vui nhất khi được ở với Note!"

 Câu trả lời quá hoàn hảo đó đã khiến tôi nhận ra rằng thái độ của cô ta từ lần mới gặp đến trong cả cuộc hẹn hò và cho đến giờ đều hoàn toàn là bịa đặt.

 Bởi vì không phải vậy sao?

 Tôi đã không cho cô ta thấy khía cạnh tuyệt vời hay đáng tin cậy của tôi kể từ khi cả hai gặp gỡ.

 Một tên con trai thảm hại, luôn lo lắng, và hèn nhát. Đó chính là tôi. Tôi không hề ngầu chút nào.

 Vì vậy, không hề có lý do nào dù chỉ là nhỏ nhất để cô ta chọn tôi hơn là những người đàn ông khác mà cô ta đã từng dính líu.

"Ngay cả việc đi trên đường vắng như thế này cũng rất vui khi được đi cùng ai đó!"

 Cô ấy vung cánh tay đang nắm chặt qua lại. Những lời đó không còn chạm đến được tim tôi nữa.

"Phải, tôi cũng cảm thấy rất vui! Ở bên cạnh một người sẽ vui vẻ hơn ở một mình, cô cũng thấy vậy chứ?"

 Không cảm xúc, tôi đáp lại một câu như lôi từ trong sách ra. Tất nhiên, tôi điều chỉnh giọng điệu của mình để làm cho nó đáng tin.

 Mười phút sau khi đi trên con đường vắng. Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi, có thể là vì đã phạm sai lầm chết người.

 Có gì đó sai sai.

 Nó không hề liên quan đến Roslia, nhưng lại từ sự hiện diện của năm người đàn ông đang theo dõi chúng tôi, đã được phát hiện thông qua 'Tìm kiếm kẻ thù' vẫn liên tục được kích hoạt của tôi.

 Sự hiện diện của những người đàn ông đó đã được phát hiện ngay từ đầu buổi hẹn. Ban đầu, chỉ có hai người, nhưng vì tôi cảm nhận được họ giống như những người đàn ông trong quán rượu với Roslia lần trước, tôi xác định họ chỉ là những tên simp của Roslia.

 Tuy nhiên, kể từ khi chúng tôi đến đài phun nước, số lượng đàn ông theo dõi hai chúng tôi tăng lên và sự thù địch của họ cũng lớn dần.. Ngay bây giờ, có cảm giác như họ sắp tấn công vậy.

 Tôi xem xét các lý do tại sao.

 Đầu tiên, có thể kế hoạch của tôi đã bị lộ bằng cách nào đó.

 Nhưng tôi không có nhớ gì về việc phạm phải bất cứ sai lầm chết người nào như thế cả. Sẽ khó để xem xét đến khả năng đó.

 Lý do tiếp theo tôi nghĩ đến là vì ghen tuông.

 Tôi có thể chấp nhận lý do làm hại tôi của họ nếu đó là vì sự ưu ái mà Roslia dành cho tôi. Nhưng đó sẽ không phải là một điều thông minh để làm trước Roslia, vì nó sẽ làm mất ấn tượng của cô ta về họ. Bản thân tôi vẫn chưa thấy thuyết phục, nhưng đây là những lý do duy nhất mà tôi có thể nghĩ, vad đây là lý do nghe hợp lý nhất.

 Trong khi tôi vẫn đang cảnh giác, một người đàn ông đã di chuyển. Những người đàn ông còn lại đi theo và di chuyển tới để bao vây chúng tôi.

 Khi nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông xuất hiện trước mặt, tôi nhận ra một sự hiểu lầm ngu ngốc mà tôi mắc phải.

 Người xuất hiện trước mặt chúng tôi không phải là đàn ông. Người đã xuất hiện là, một người phụ nữ. Chưa kể, cả năm người họ đều là nữ.

 Vâng, rất chắc chắn họ không phải là những tên simp của Roslia. Thay vào đó, là ngược lại hẳn. Họ đang cố gắng đánh bại Roslia. Trên thực tế, họ hiện đang cầm vũ khí, và chĩa về phía Roslia.

 Sai lầm của tôi là khi phát hiện ra sự hiện diện của họ trong quán rượu, tôi đã cho rằng họ là những tên simp mà Jin nói đến, đến để tìm cô ta.

 'Tìm kiếm kẻ thù' có khả năng phát hiện sức mạnh của kẻ thù, nhưng không thể xác định được giới tính.

"Roslia, đi với chúng tôi một chút được không...?"

 Người phụ nữ ở phía trước tiếp cận với vũ khí trên tay. Bốn người khác vây xung quanh chúng tôi cũng làm như vậy.

 Roslia nấp sau vai tôi trong sợ hãi.

"Em sợ ... Note …"

 Dù cho có nói vậy...

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể làm được gì... Tôi không có bất kỳ khả năng chiến đấu nào, không đời nào tôi có thể giành chiến thắng trước những người này…"

 Sau khi biết được sức mạnh đối thủ với 'Tìm kiếm kẻ thù', tôi giơ cả hai tay và nói toẹt ra.

 Sau đó, tôi đẩy Roslia về phía nhóm phụ nữ đó.

"Eh… Sao ạn thể bỏ rơi một cô gái yếu đuối như em vậy!?"

"Không có gì để mà phải bỏ rơi cả… vì tình cảnh này là do chính cô gây ra, phải chứ? Vì Roslia đã tán tỉnh tất cả đàn ông, những con người này hẳn đang giữ mối hận thù hay gì đó với cô…"

 Bị rơi vào tình huống bất ngờ, Roslia trở lại với con người thật của mình.

 Vậy ra nó vốn chỉ là diễn thôi à...

"Điều đó đúng thật, nhưng…"

 Những người phụ nữ đó đáp lại trong khi hơi lùi lại trước phản ứng lạnh lùng của tôi.

Lạ thật, sao họ quay lưng lại với tôi?! Tôi là người đứng về phía họ cơ mà!

"Nhóm đạo chích của bọn ta đã bị phá hủy bởi con ả đó. Con ả đó đã quyến rũ những thành viên là đàn ông và khiến nhóm của bọn ta sụp đổ từ bên trong."

"Xin chia buồn."

 Tôi đã cho họ thấy mình không hề có sự thù địch nào bằng việc việc nói ra một lời chia buồn.

 Trên thực tế, Force cũng sẽ trở lại nếu Roslia không ở đây, vì thế tôi có cảm giác rằng trao Roslia cho những người phụ nữ này sẽ giải quyết được mọi thứ.

 Ngoài ra, tôi cũng phải coi trọng mạng sống của mình nữa chứ.

"Vì vậy, bọn ta đã quyết định thành lập một nhóm đạo chích chỉ có phụ nữ. Không có bất kỳ một tên đàn ông rẻ rách nào cả…"

"Việc đó nghe có vẻ đúng, nhất là để có thể tránh có mâu thuẫn xảy ra."

"Tuy nhiên! Mày, người đã bỏ rơi một cô gái chỉ để bảo vệ chính mình! Mày thậm chí còn tồi tệ hơn những thằng đàn ông bị Roslia quyến rũ! Mày là kẻ thù với tất cả phụ nữ! Bọn ta đã định để cho mày đi lúc đầu, nhưng giờ thì không! Bọn ta sẽ đưa mày đi cùng với con ả đó!"

Nghiêm túc đó…? Tôi đã lựa chọn sai sao…?

 Tôi đen đến mức nào đây...

 Dù vậy, có vẻ như tôi đã phải nhận một điều rất xứng đáng.

 Người phụ nữ ở phía trước tóm lấy tôi trong nháy mắt. Tốc độ của cô ta quá nhanh, tôi không thể chống lại được bằng sức mạnh yếu ớt của mình.

 Cô ta nắm lấy tay tôi và cố còng tay tôi lại.

 Tệ rồi đây. Tôi chỉ cần 1 giây mà thôi—0,5 giây là đủ rồi!

"Ah! Jin!"

Tôi hét lên, và nhóm người phụ nữ quay lại nhìn.

 Tuy vậy, không có ai ở đó cả—

"Chỉ là cú lừa thôi!''

 Người phụ nữ đang túm lấy tôi dùng mặt kiếm vỗ vào gáy tôi. Tôi cảm thấy ý thức của mình đang chìm dần đi….

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Đm, gặp t thì cũng chịu, pha đó đường nào cũng chết
Xem thêm
Phụ nữ là 1 sinh vật khó hiểu nhất thế giới
Xem thêm
Chọn kiểu đóe gì cx toang, chắc chúa sẽ ân hận lắm đây
Xem thêm
lmao khổ main
*Cắn
Xem thêm
Tác giả có vẻ ghét phụ nữ??:D?? Đứa thì giận vô lý, đứa thì đi dụ trai đứa thì đánh người vì lí do chẳng ra gì
Xem thêm
Phận trai 12 bến nước bị tụi con gái đem ra hấp :((
Btw tks trans~!!
Xem thêm
Cứ như này thì main đổ thật chứ đùa...
Xem thêm
Đợi chap sau đi bạn :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Yukina Minato: dài lắm, mai nha =]
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời