Bishoujo ni Natta kedo, N...
Hoshikuzu Ponpon NekoMegane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Tập 01

Chương 22 - Tuyệt vọng các thứ

27 Bình luận - Độ dài: 2,880 từ - Cập nhật:

『…Taru~uuuu?』(Kouya)

Tin nhắn bạn bè của Kouya.

『Kouya, gì thế?』(Taru)

Tôi đã ở Michael Angelo và có thể nói chuyện Kouya.

『Bọn chúng… bọn chúng không tốt chút nào

Kỹ năng đó?』(Kouya)

『Kouya? Ông ổn chứ?』(Taru)

『Khi tao tưởng đã chạy thoát bọn chúng, chúng .. chúng đột ngột xuất hiện trước hẻm…

Kỹ năng…. khả năng vượt mặt các Chiến binh công lý Deus』(Kouya)

『Này, Kouya』(Taru)

『Chúng ở khắp mọi nơi.

Thật kinh khủng.

Lặp lại duy nhất một câu hỏi,

Không, nó là tra tấn.

Bọn họ điên rồi.

Họ nói《Này, đừng giết hắn không chúng ta sẽ không biết vị trí của Tenshi-chan đâu》…』(Kouya)

『Kouya… san?』(Taru)

Dù tôi nói  Kouya chỉ có gửi tin nhắn, qua lời nó kể chắc chắn trải nghiệm không mấy vui vẻ rồi.

『Khi thấp HP, chúng dùng thuốc hồi phục hết lần này đến lần khác

Chúng chỉ muốn tra tấn tinh thần…

Hơn nữa, chúng đã làm hỏng cái kính đắt tiền…

Ha! Taru. Taru mày còn sống chứ?

Xin lỗi. Là lỗi của tao.

Có rất nhiều tên nguy hiểm, mày đang ở đâu… Taru!?』(Kouya)

Kouya hiếm khi như thế này lắm.

Hình như thằng đó gặp phải mấy Players da đen hay sao?

Tuy vậy, tại sao một nhóm Player thách đấu lại đi tìm tôi?

Tôi không nghĩ ra lý do nào được cả…

Hơn nữa Party của Mina… cũng là những người tốt vì đã giúp em ấy nâng cấp độ.

『Mình ổn. Có một Party rank cao độc ác nhắm vào mình sao?』(Taru)

『Ừ, không thể sai được.

À không, tao cũng không biết nữa.

Tuy nhiên, tao không thể để vấn đề này một mình được.

Tao phải thảo luận vấn đề an toàn của《Hundred Knights of the night》 càng sớm càng tốt』(Kouya)

『Phải, có vẻ họ rất nguy hiểm…』(Taru)

『Họ đi tìm vị trí của mày đó Taru, mày cũng gặp nguy hiểm đó.

Hay mày gia nhập bọn tao đi? 』(Kouya)

Ah, Tôi thấy Kouya hơi đi quá xa vấn đề của tôi rồi.

Chắc nên nói chuyện trực tiếp thì hơn.

『Thiên thần-sama bạn đi đâu thế?』(Mina)

Kouya đang ngồi trên ghế công viên trước tháp đồng hồ của Michael Angelo.

Khi tôi đang định đến chỗ nó, Mina hỏi tôi.

『Ah.

Chị có thấy cái thằng mà kính bị vỡ đang ngồi chỗ ghế đằng kia không?

Uhm, anh ấy là “bạn” mình đó.』(Taru)

『Bạn...của Tenshi-sama sao?』(Mina)

Tại sao Mina bắt đầu nhìn Kouya nguy hiểm vậy…

Và sao cô ấy lại rút cái chùy ra?

『Này, anh ấy là người tốt mà. Đừng PvP được không』(Taru)

『Nhưng, anh ấy là Người chơi Thường(trên 15 tuổi) phải không?』(Mina)

『U…uhm…』(Taru)

Kouya và tôi đều 16 tuổi.

『Bố em nói《 Những người đàn ông đối xử tốt với các cô gái trẻ, là con quái vật nguy hiểm mang tên Lorigon》』(Mina)[note40110]

Lorigon…?

Ý cô ấy là Lolicon sao?

Hay là tên một con quái vậy,kiểu con rồng tên Lori?

『Ừ, cũng có thể là vậy …』(Taru)

『Tenshi-sama, thay vì nói chuyện với anh ấy, chúng ta vẫn còn việc phải làm mà』(Mina)

Mina nở nụ cười thánh thiện.

Việc khác sao…?

『Cùng đi nâng điểm Tiềm năng và Kỹ năng thôi?』(Mina)

Ah.

Phải rồi.

Mà, nếu em ấy chỉ nghi ngờ Kouya là Lolicon thì chẳng sao cả, Tôi sẽ giải thích với em ấy sau. Giờ phải đi tăng điểm đã.

『Không, tui ổn.

Giờ tui đang ngồi chơi với bạn mới nè.

Nói với tui sau khi ông quyết định luật gì đó nha』(Taru)

Tôi sẽ hỏi Kouya về cái nhóm Player rank cao đó sau.

『Nếu mày ở một mình thì sẽ không cần phải lo quá đâu.

Tuy nhiên, trong cái game này có rất nhiều điều nguy hiểm.

Thế nên đôi khi mày phải tự quyết định số phận của mình đó』(Kouya)

『Khoan có phải may cho bọn họ vị trí của tui đúng không?』(Taru)

『Uu, phải. Tao thành thật xin lỗi …』(Kouya)

『Oh, không sao đây.

Tao với mày vẫn là bạn thân mà dù mày là một thằng Lolicon.

Từ giờ tiếp tục giúp nhau nhé』(Taru)

『Khụ~, này.  Ai là Lolicon hả?』(Kouya)

『Thật mừng vì mày vẫn sống』(Taru)

『Tch.

Kể cả mày không nói thế. Tao thề với chiếc kính vỡ này là tao có thể xoay sở pha đó

Mà tao cũng mong Taru sẽ trở thành một Pro Player trong việc điều khiển Loli Nekama』(Kouya)

『Ai là Loli Nekama? Này』(Taru)

『Tạm biệt』(Kouya)

Sau khi nói chuyện với Kouya, tôi xác nhận mình có đến 29 điểm kỹ năng, đúng là cảm ơn danh hiệu《Elder Loli》nó thật là hữu ích mà.

Không lan man nữa, giờ tôi sẽ tăng điểm kỹ năng thôi.

****************************************

◎ Giả kim thuật Level 20: Kỹ năng《Thẩm định》 đã học được

****************************************

————————————————————————-

《Thẩm định》

【Dùng 2 MP, bạn có thể sử dụng để xem nguyên liệu chi tiết hơn hay các thành phần của vật phẩm.

Nó cũng có thể coi là gợi ý cho giả kim chế tác】

————————————————————————-

Đây là. Cuối cùng cũng có kỹ năng giả kim hữu ích.

Tôi sẽ tiếp tục tăng nó lên.

****************************************

Giả kim thuật Level 25: Kỹ năng《Chế tác nâng nâng cao》 Đã học

****************************************

————————————————————————-

《Chế tác nâng cao》

【Có thể sử dụng Bộ giả kim 《Bệ đá Thiên đàng của Địa ngục》hoặc 《Hộp chế tạo》để

thay đổi hoặc tăng thêm các đặc tính của vật liệu.

Vật phẩm không tương thích có thể thay đổi thành tương thích

————————————————————————-

Đây rồiiiiiiiiiiiiiiiii! (Taru)

Kỹ năng Giả kim cấp độ thần thánh có khả năng thay đổi bản chất của thế giới!

Đây mới là giả kim thuật!

Tôi muốn sử dụng kỹ năng này ngay lập tức với toàn bộ vật liệu của tôi.

À, trước đó, tôi phải mua bộ giả kim mang tê 《Bệ đá Thiên đàng của Địa ngục》or 《Hộp chế tạo》

Hiện tại tôi chỉ có 232 Eso sau khi đi ănn với Misora.

Tôi cần xem bộ giả kim tốn bao nhiêu tiền.

Sau ban nãy, Tôi vẫn còn 22 điểm kỹ năng nhưng mà thôi.

Mà nghe nói tôi cần một vài kỹ năng chiến đấu. Nên tôi cũng muốn một ít trong khoản đấy. Nên tôi định sẽ tăng một ít kỹ năng chiến đấu sao, giờ tôi nghĩ nên giữ lại điểm kỹ năng vì sau này rất khó tăng Level.

Rồi, tiếp đến là Điểm tiềm năng.

Taru Level 4

HP 60 (+10)

MP 40 (+5)

SMCK 1 (+0)

SMPT (+0)

Giáp 2 (+0)

Kháng phép 8 (+0)

Nhanh nhẹn 140 (+40)

INT 155 (+45)

Thế này là ổn nhỉ?

SMCK và giáp của tôi rất thấp.

Giả kim thì cần INT.

Cho đến giờ, tôi không cần trang bị thêm bất cứ vũ khí hay giáp nào. Tôi vẫn đang dùng trang bị của bà chị.

Nghĩ rồi tôi nhìn lại vào thanh Kodachi.

《Kodachi : Màn đêm mờ ảo》

SMCK + 22 (+13) Độ thông thạo G.

Eh?

SMCK tăng rồi kìa.

Trước đó nó là +18, giờ lên 22 kìa.

Tại sao nhỉ.

Thông thạo G là cái gì thế…

『umm…』(Taru)

『Này, Tenshi-sama』(Mina)

Mina kéo áo tôi.

『Vâng?』(Taru)

『Ano~, hình như đang có rất nhiều người nhìn chúng ta kìa…』(Mina)

Quay mặt về Mina, Tôi dừng xem thanh Kodachi và nhìn xung quanh.

Có rất nhiều người đang nhìn vào chúng tôi và lẩm bẩm gì đó.

『Chúng ta đi thôi?』(Taru)

Sau khi trở thành con gái, tôi bắt đầu quen với việc bị mọi người nhìn  một cách kỳ lạ nhưng tôi vẫn không cảm thấy thoải mái về điều đó.

Đặc biệt lần này, ở cạnh tôi là một thánh nữ Shito tóc vàng thì nó lại càng không nên.

Chúng tôi đi ra khỏi đám đông kỳ lạ. Và di chuyển đến một cửa hàng công cụ của NPC nào đó.

『Umu…』(Taru)

『Tenshi-sama, bạn muốn mua gì sao?』(Mina)

Thấy tôi buồn bã khi đứng ở của tiệm, Mina hỏi tôi.

『Bộ giả kim thuật sư… Mình muốn nó』(Taru)

『Nó đắt lắm ạ?』(Mina)

『Cực đắt luôn … 4000 Eso và 1000 Eso』(Taru)

『Tổng là 5000 Eso, phải không?

Em sẽ mua nó, anh gì ơi...』(Mina)

『!』(Taru)

Cô bé nói gì á?

『Mina, khoan, đừng làm thế』(Taru)

『Tại sao vậy?』(Mina)

Cô ấy đang thắc mắc kìa.

Tại sao một đứa trẻ 10-năm-tuổi lại có hơn 5000 Eso,

Nhỏ vậy lại tiêu xài hoang phí cho người khác.

Đứa trẻ này không tốt rồi.

Nếu em ấy gặp người xấu chắc chắn sẽ bị lừa, chắc chắn luôn.[Vib: ai là người xấu cơ]

『Em hãy sử dụng số tiền đó cho bản thân đi.

Đừng đưa người ngoài dễ vậy』(Taru)

『Nhưng đó là dành cho Tenshi-sama…

Em muốn giúp Tenshi-sama…』(Mina)

『Em cô đơn lâu quá rồi đấy』(Taru)

Tôi cười và nói với cô ấy.

Mina gật đầu với vẻ mặt khó chịu

『Ổn mà… mình có thể farm tiền bằng giả kim thuật!』(Taru)

Sau đó chúng tôi đến 《Đấu giá và Giao dịch》để xem giá các vật phẩm.

Giá của《Potion + 2》giảm một chút rồi.

Và nó cùng bằng giá của《Nước mắt lục bảo+2》của tôi

Tôi có nên hạ thêm giá không ta?

『Unuu』(Taru)

Khi tôi sang phần nguyên liệu, giá của nguyên liệu chế tạo《Nước Mắt Lục Bảo》 cũng rẻ một cách bất ngờ nên tôi mua một đống luôn.

《Nhân Slime》 bán với giá 30 Eso/50 cái, tức là mỗi cái còn rẻ hơn cả 1 Eso!!!

Do rất nhiều vật phẩm không thể bán tại cửa hàng.

Thế nên, 《Đấu giá và Trao đổi》 trở thành khu chợ riêng của người chơi, rất nhiều người chơi bán các món đồ khi farm quái ở đâu đó.

Trò chơi chỉ mới bắt đầu close beta, Players hầu hết người chơi đều có Level khá thấp, hầu hết các vật phẩm đều được săn từ Thảo nguyên Tân thủ. Vì vậy giá các vật phẩm rẻ khủng khiếp.

Ah.

Đồ rớt từ thỏ Mofu 《Hỏa Nhãn Thạch》 cũng rẻ nữa.

Nó chỉ có 1 Eso mỗi mảnh.

Tôi có thể chuyển đổi thành《Huyết Thạch》

Nó là vật liệu tôi hay dùng.

『Có lẽ hiện tại có rất nhiều Party Player Level 3-5 nhỉ…』(Taru)

Khi có rất nhiều Player gần Level tôi, nguồn cung nguyên liệu sẽ dồi dào lắm đó.

Tôi mua một tấn thứ cho đến khi chỉ còn 30 Eso.

『Được rồi, Đã đến lúc chế tạo đồ rồi』(Taru)

『Vâng, Tenshi-sama』(Mina)

Mà vì lý do nào đó Mina cũng theo tôi.

Cô ấy trông rất hạnh phúc nên không sao đâu nhỉ?

——————————————————————-

——————————————————————-

『Mừng~Em~♪♪

T~r~ở~  ~v~ề~!

Thiên-thần-chan đáng yêu ♪』(George)

Phải.

Tôi đến chỗ này.

Nơi chế tác giả kim quen thuộc, Cửa hàng Kỹ năng ☆ George.

『Ah, chú ấy cũng là bạn của mình. George.』(Taru)

Ngay sau khi vào cửa hàng, tôi giới thiệu luôn George cho Mina.

Nhưng Mina vẫn nhìn với khuân mặt hằm hằm với Nekama-san.

《Ahem》

Em ấy lấy giọng rồi đứng lên trước che tôi khỏi George.

『Chú cũng là Lorigon đúng không?』(Mina)

u46048-f725a0d2-92b4-482b-979a-79432b3e5fa6.jpg

Khụ~

『Uu, Ôi~ thật~』(George)

Nekama-san chớp mắt ngay lập tức trước câu hỏi và phải mất một lúc sau anh ấy mới nháy mắt trả lời.

『Mị chỉ quan tâm đến những Chàng~trai thôi ♪.

Hơn nữa, mị cực kỳ thích các chàng trai cao, to, đen, thông minh, trưởng thành và quan trọng nhất là đẹp trai♪』(George)

Nekama-san trả lời một cô bé tiểu học bằng cái dáng điệu của Trần Thiên Thần.

Cái này không hay để dạy cho trẻ con đâu…

Mà khoan, Mina có hiểu được đồng tính là gì không?

Như một quả bom rơi vào mặt, Mina chết lặng.

Sau khi nhìn George một hồi cô ấy nói.

『Chú chỉ thích con trai sao?』(Mina)

Cô bé tiểu học đó quăng một ánh mắt cực kỳ kinh tởm cho anh ấy.

Cái khả năng này chỉ có thể sử dụng bởi mấy bé loli trong sáng.

『Tất nhiên』(George)

George tự hào nói.

『…mặc dù chú là con trai?』(Mina)

『Ừ, tất nhiên♪

Ngay cả con gái, đôi khi cũng thích đứa con gái khác mà?

Ví~dụ~như☆』(George)

Nói rồi George quay ra nhìn tôi.

Mina theo phản xạ cũng nhìn tôi.

Khi chúng tôi chạm mắt nhau, em ấy bằng cách nào đó quay ngay lại nhìn George. [note40111]

『Em… Em hiểu tại sao chú là bạ~… Bạn của Thiên thần-sama rồi…』(Mina)

Mina nói xong quay lại trốn sau lưng tôi.

『N~fufu. Ta đoán chúng ta giống nhau đó』(George)

Có vẻ như cô bé ngây thơ vô số tội Mina đã chạm phải một cáo già trong làng giới tính như George.

『Nhân tiện Thiên thần-chan, em có việc gì vậy?』(George)

Khi George gọi tôi là《Thiên thần-chan》, Mina giật nảy mình, nhưng không nói gì cả, tôi tiếp tục nói chuyện với George.

『George em sử dụng nơi này để giả kim được không ạ?』(Taru)

『Mị nói rồi.

Thiên thần-chan luôn được chào đón ở đây.

Bên cạnh đó, lại có thêm một Thiên thần-chan đến nữa♪

George hạnh phúc quá (thở nặng nề)』(George)

『Không đâu, Em là …』(Mina)

George tận hưởng phản ứng của Mina,George lại chọc em ấy nữa sao?

『Bạn, đúng không?』(George)

『Vâng, bạn em mới là bạn lúc nãy』(Taru)

『Tuyệt vời. Bé cuối cùng cũng có một người bạn cùng tuổi』(George)

『Haahaa』(Taru)

Thực ra cách biệt một trời một vực luôn.

——————————————————————

——————————————————————

Sau một hồi chế đồ, tôi đặt những vật phẩm giả kim của mình lên 《Đấu giá và Giao dịch》

《Nước mắt lục bảo + 2》

Vì giá của 《Potion + 2》 đã giảm, tôi sẽ giảm giá của nó sau, nhưng giờ cứ giữ giá đã.

Một lọ sẽ bán 560 Eso, Trừ 5% thuế tại Michael Angelo, tôi sẽ nhận được 532 Eso.

Bán sáu cái thôi.

Tiếp theo là 《Thuốc pha lê》

Tôi dù dành cả giờ tìm kiếm trên《Đấu giá và Giao dịch》, tôi cũng chẳng thấy cái nào giống cả, lại phải tự ra giá à.

Một vật phẩm hồi phục AOE cả HP và MP, chắc 1600 Eso là đủ nhỉ.

Nhưng, tôi vẫn chưa dừng lại đâu.

Tiếp theo là hai cái 《Thần dược của Rừng Xanh》

Yuuki nói chưa có vật phẩm hồi MP nào trong Clan-Clan. Nên tôi cho 800 Eso hơi cao tí nhưng trong tầm kiểm soát.

Một 《Bụi Kỵ Hỏa》

Không có vật phẩm tương tự. Nó cũng khá hữu ích nên 1200 Eso chắc ổn.

Và cuối cùng 《Pha lê Đóng băng Lửa》

Lại nữa không có vật phẩm tương tự.

Cái này có thể đỡ được một ngọn lửa dưới 500 SMCK, nên tôi sẽ  bán với giá 2000 Eso.

Nếu theo đúng kế hoạch, tôi sẽ có 9000 Eso.

Tôi không kiềm lại nụ cười của mình.

Và kỹ năng giả kim của tôi tăng một cấp và lên cấp 26.

Lâu lắm rồi tôi mới lên cấp kỹ năng mà không dùng điểm kỹ năng đó.

Xong xuôi mọi việc tôi quay trở lại của hàng của Geogre một lần nữa.

Đã đến lúc cho nhân vật chính của ngày hôm nay xuất hiện rồi.

『Rồi giờ!』(Taru)

Tôi lấy 《Phúc âm của Ánh trăng》 cái mà cùng Mina nhặt ở《Cây của Đồi Ánh trăng》

Cánh hoa tỏa ánh sáng hồng nhạt khiến ai thấy cũng dễ chịu.

Mina nhận ra nó và nói lớn.

『Ah, Nó là cái chúng ta nhặt lần trước』(Mina)

『Phải』(Taru)

Tôi muốn dùng nó để chế đồ ngay lập tức.

Đầu tiên, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

———————————————-

《Phúc âm của ánh trăng》

【Cánh hoa được ‘sơn màu’ bởi ánh trăng.

Dùng để tăng kháng phép +3 trong 1 phút】

———————————————-

Nó viết vậy sao.

Tức là, bản thân nó là một vật phẩm tiêu thụ sao.

『Ara Ara♪

Một vật phẩm Neta dành cho các cặp đôi sao』(George)

George cũng mang một cái《Phúc âm của Ánh trăng》ra và nói.

Nó nổi tiếng hả, hay là một vật phẩm cao cấp?

Vật phẩm Neta là cái gì thế…?

Chắc là một vật phẩm vô giá của giả kim đúng không.

Không, có lẽ đó là dạng vật phẩm không thể thiếu trong công cuộc xây dựng một nền giả kim giàu mạnh và phát triển, vật phẩm Neta là vật phẩm gì đó có khả năng thay đổi định luật vạn vật hấp hối hay một thế lực siêu nhiên nào đó.

『Em sử dụng I~t~e~m như~ thế~ này~nè』(George)

George thổi mạnh cánh hoa trên lòng bàn tay, bay nhanh và rơi xuống.

Giống như một nụ hôn gió vậy.

Và nó dính lên má tôi.

『Kyaaaaaaaaaaaaaa!』(Taru)

Tôi không kịp phản ứng, giờ tôi thấy mình thật thất bại vì còn chẳng thể né nổi một cánh hoa bay. Tôi không đáng mặt đàn ông nữa.

『Bé thấy sao sau khi dùng?』(George)

Chỉ số kháng phép + 3 trong 1 phút.

George ửng mặt và nháy mắt với tôi,người đang nằm dài trên sàn và đau khổ.

『Wuaaaa, đúng là n~g~ạ~i quá mà♪』(George)

『…Em không nghĩ anh đang ngại đâu』(Mina)

Mina tsukkomi George bằng ánh mắt như nhìn thấy thằng trans chơi game cả ngày nhưng vẫn lấy lý do mình mệt để không phải dịch vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
(Vib: bé nói ngọng , nhưng bố em là ai vậy)
(Vib: bé nói ngọng , nhưng bố em là ai vậy)
[Lên trên]
[Vib: Công sức dịch mấy phần chế đồ cuối cùng cũng đền đáp]
[Vib: Công sức dịch mấy phần chế đồ cuối cùng cũng đền đáp]
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Ko có tt7 à 🐧
Xem thêm
Héo hèo thật
Xem thêm
Ủa đù má bé loli công khai ngộ nhận mình có cảm giác đó với main hả
Giờ yuri rẻ quá ư
Xem thêm
Có vụ sơn màu à
Xem thêm
Hình như ko có edit hửm
Xem thêm
Góc hỏi ngu, SMCK vs độ thông thạo G là gì vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Smck đơn giản là sức mạnh công kích
Độ thông thạo là độ thành thạo khi sử dụng một vũ khí hoặc dụng cụ. Xếp hạng cao đến thấp trong bộ này là F - S, thông thạo cao có thể dùng 1 vài kĩ năng đặc biệt.
Xem thêm
@Vibrate Entire: oh hiểu rồi, tks trans
Xem thêm
Ara ara trans hư~~
Xem thêm
Ngon :3
Ấy chà chà
Xem thêm
Wow, thời điểm nhà giả kim hốt bạc đã tới :V
Cơ mà bé nên hỏi ý kiến người chơi cũ như Geogre-san để định giá vật phẩm đi :3
Câu cuối là của trans hay edit v? Ayo cái này khó nói a :D
Xem thêm
Thì ra thì ra...
Tks trans
Xem thêm