Bishoujo ni Natta kedo, N...
Hoshikuzu Ponpon NekoMegane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Tập 01

Chương 42 - Hỗn loạn xuất hiện

22 Bình luận - Độ dài: 3,089 từ - Cập nhật:

Chapter 42: Hỗn loạn xuất hiện

[note29140]

「Họ là thủ lĩnh và phó thủ lĩnh của…  《Con sói cô độc》」(Mina)

Mina giải thích tôi trong sợ hãi.

À thế à.

Cái này tên này làm tôi nhớ đến lần nghỉ ngơi ở một quầy bar trong quán rượu của Michael Angelo.

Một clan chỉ dành cho các player dưới 15, 《Con sói cô độc》.

Dù chỉ là trẻ em, họ sử dụng công cụ bảo vệ người dưới 15 tuổi của hệ thống để hưởng lợi trong game.[note29141]

「Này con nhóc kia. Mày dám nói vậy trước tụi tao ta à」(Viking)[note29142]

Mina nói xong, người đàn ông cao lớn gọi là Viking đe dọa Mina với thái độ cục súc.

Hắn bị cái gì vậy?

「Muốn tao đập cho vài cái không?」(Viking)

Hắn dậm mạnh cây chùy xuống đất để đe dọa chúng tôi.

Tôi đứng chắn cho Mina.

「Heh… thôi, Viking.

Hôm nay chúng ta không có thời gian đánh nhau」(Wolf)

Người con trai gọi là Wolf đeo thanh saber đằng sau lưng lớn giọng.

「Tch… Nếu Wolf nói vậy…」(Viking)

Với vẻ mặt miễn cưỡng, Viking lùi lại một bước.

Thay vào đó, Wolf tiến về phía chúng tôi.

Giờ cả hai bên còn cách nhau chưa đầy 2 mét.

「Này Viking.

Heh… Minazuki hình như là con nhóc vô dụng đó nhỉ?」(Wolf)

「Um~m」(Viking)

「À tốt lắm, Minazuki」(Wolf)

Wolf nói rồi đưa tay về phía chúng tôi.

「Có phải là Thiên thần tóc bạc gì đó trong lời đồn.

Đúng là khả năng thu thập thông tin vẫn tốt như thường lệ nhỉ, cô bé.」(Wolf)

Với một nụ cười ranh mãnh, Wolf nhìn thẳng vào Mina.

Phải đến vài giây, tôi mới hiểu những gì mà hắn nói.

Một lời hứa nào về điều tra thông tin chăng?

「Oh, phải. Phải rồi.

Hãy tự hào vì trở nên hữu dụng một tẹo với bọn tao đi, nhóc con Minazuki?」(Viking)

Viking cũng tiến lại gần chúng tôi cùng lúc Wolf dứt lời.

「Như đã hứa, cô có thể trở về Clan 《Lone Wolf》」(Wolf)

Wolf hướng bàn tay mình về phía Mina.

「Và heh … Thiên thần tóc bạc.

Cô cũng sẽ vậy chứ ?」(Wolf)

Ánh mắt của Wolf chuyển từ Mina sang tôi.

Giống hệt cỗ máy, ánh mắt đó tràn ngập lòng tham.

Những từ George nói lại hiện ra trong trái tim tôi.

“Thông tin là sức mạnh trong thế giới này”

「Clan của bọn ta tập hợp các thành viên dưới 15 tuổi.

Mà chắc quý cô đây cũng vậy nhỉ」(Wolf)

Thông tin về giả kim thuật sư của tôi cực kỳ giá trị.

Nhưng vẫn còn thông tin liên quan đến Misora-san.

Phải chăng Mina kết bạn với tôi vì điều đó?

Lẽ nào em ấy nhắm đến việc tôi gia nhập Clan của họ ngay từ đầu?

「… Mina, có phải không?」(Taru)

Có phải em ấy gặp tôi, đồng hành cùng tôi trên hành trình phiêu lưu, chỉ vì lời hứa với những kẻ này?

Và trước đó nữa, em ấy ngồi nghe câu chuyện giả kim của tôi với vẻ mặt thích thú, chỉ vì muốn tôi gia nhập Clan của họ?

Mina lẩm bẩm gì đó và cúi mặt xuống im lặng.

「Mina?」(Taru)

Khi tôi lặp lại câu hỏi của mình, Mina nhìn tôi với biểu cảm rất sốc.

Và từ từ trả lời tôi.

「Tenshi-sama…」(Mina)

Ánh mắt của em ấy lộ rõ vẻ buồn bã và sợ hãi.

Bằng trực giác [note29143] của mình tôi biết mục tiêu không phải là tôi, nhưng qua cuộc hội thoại này nó nghe giống như là tôi.

「Mina…」(Taru)

Tôi ân cần nắm tay của em ấy.

Không như những lần trước, tôi nắm đôi tay nhỏ bé của Mina mà không quan tâm đến giới tính hiện tại của mình.

「Nó ổn mà. Chỉ cần nói với họ  thôi」(Taru)

Mina gật đầu như chấp nhận sự thật.

Hoàng kim Thánh nữ (Mina) dướt khoát quay về phía Wolf và Viking,em ấy bắt đầu nói một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.

「Mình không muốn quay về clan của các cậu nữa.

Mình không biết các bạn đang nói gì.

Mình chưa bao giờ hứa bất cứ điều gì với các cậu cũng như tiết lộ bất cứ điều gì về Thiên thần-sama.

Không có gì cả.」(Mina)

Mina nói trong khi nắm tay tôi chặt hơn.

Nghe rồi, Viking đặt cây chùy lên vai và cau mày.

「Con khốn.

Mày nghĩ rằng tụi bây sẽ bình yên trong cái thế giới này mà không có bọn tao sao?

Nếu cùng tụi tao, mày sẽ có một cái kết tốt đẹp, mà dù gì, mày cũng chỉ là bao rác biết đi không hơn không kém」(Viking)

Hắn đập mạnh cây chùy xuống đất để làm không khí thêm căng thẳng.

Bụi bay mịt mù xung quanh và Viking chế giễu Mina bằng giọng điệu khó chịu.

「May mà có vài thông tin quan trọng trên tay.

Bằng không con nhãi Minazuki còn rác hơn cả bọn nghĩ ra cái ý tưởng 24h giờ làm chó trên Y*utube, chưa kể cái khả năng chiến đấu còn tệ hơn bọn máy trong game」(Wolf?) 

Thực lòng, anh nói quá chuẩn đó, George.

Dù trông hơi bất bình thường và thích BL, nhưng anh còn trong sạch hơn cái bọn này.

Tôi nghĩ về người bạn Okama đó, và quay sang nhìn người bạn cạnh tôi (Mina).

Tại sao em ấy lại sợ họ đến vậy?

Tôi không biết em ấy đã làm gì với Lone Wolf.

Nhưng tôi biết mình có thể làm gì đó với người bạn thân mang tên Mina.

Tôi đứng lên đằng trước che cho Mina và đặt tay lên thanh Kodachi trên thắt lưng.

Bầu không khí căng thẳng ngày càng đậm đặc.

「Heh… sống như một mạo hiểm giả.

Một cuộc sống tự do, nhưng không có cái tự do nào mà miễn phí, nguy hiểm cũng là một cái giá khá tốt nhỉ.

Tự do làm mọi thứ mình muốn, không quan trọng đó là gì」(Wolf) 

Wolf chầm chậm nói với chúng tôi trong khi Viking đứng sau đầu đe dọa.

「Người lớn luôn hèn nhát dùng những từ ngữ đường mật để lợi dụng trẻ con.

Nên chúng ta, tương lai của xã hội thối nát này, cần phải trở nên thông minh hơn để phá vỡ xiềng xích này」(Wolf) 

Wolf hướng ánh mắt sắc lẹm về chúng tôi trong khi chậm rãi vuốt lông trên áo.[note29144]

「Heh… mà nói vậy là được rồi」(Wolf) 

Và, hắn từ từ rút thanh saber ra khỏi vỏ.

「Ta đã nói với các ngươi rồi, bọn ta sẽ giúp con nhóc không thể tự làm bất cứ điều gì, Minazuki .

Nhưng, đổi lại là những thông tin hữu dụng.

Điều kiện là nhỏ tóc trắng, người biết thông tin về Misora, và tham gia cùng ngươi.

Đưa chẳng phải là hợp đồng đôi bên cùng nhận hoa hồng sao?

Nhưng nếu không đồng ý…」(Wolf) 

Hắn hướng đầu thanh saber về phía chúng tôi với âm thanh sắc lẹm.

「Hãy để con nhóc vô tích sự trở thành mồi ở đâu.

Đối với các thành viên dưới 15 tuổi, hệ thống bảo vệ sẽ luôn kích hoạt.」(Wolf) 

Thật là một lời mời hấp dẫn.

Nếu muốn không bị thương, hãy tham gia Clan của họ.

Nhưng họ cũng không thể làm chúng tôi bị thương.

「Vậy các người ở đây làm gì?」(Taru)

Tôi hỏi một câu đe dọa.[Vib: ờm dù tui dịch thế nào thì nó cũng không đe dọa lắm]

Hiện giờ《Fairy Ball》sắp tổ chức,  họ chắc chắn không phải người duy nhất muốn biết về hiền giả  Misora.

Họ biết tôi đã ở Michelangelo với Misora và tôi đã bị rất nhiều người bắt gặp

Tuy nhiên họ không thể nào biết được vị trí chính xác của bọn tôi.[note29153]

Hoặc có lẽ họ là người duy nhất biết được hành tung bọn tôi?

「Vì hiện giờ 《Fairy Ball》sắp tổ chức rồi.

Không có gì lạ khi điều tra một chút về rừng Misora nhỉ?」(Wolf)

Nối lời Wolf, Viking nói lớn.

「Nếu trời tối.

Kẻ địch mạnh mà mấy đứa nhãi ranh như Minazuki chắc chắn không có cơ hội chiến thắng.

Đó là lúc hoàn hảo để điều tra và thẩm vấn..」(Viking)

Thật luôn.

Cuộc gặp gỡ này chỉ là trùng hợp?

Không phải là hấp diêm tinh thần mấy thằng bạn tôi rồi bắt bọn nó khai vị trí sao.

Dù tôi khá tin vào nó nhưng vẫn còn vào điều tôi muốn kiểm chứng.

「Mấy người có thể đừng nói xấu Mina được không」(Taru) 

Tôi không thích điều đó.

Từ đầu đến cuối những gã này đã nói xấu Mina với thái độ hết sức khó chịu.

Thêm nữa, họ còn gán Mina vào hành động xấu xa nào đó.

Và, trên hết, sau khi tôi hiểu ra điều đó thì đã thấy vô cùng tức giận vì nghi ngờ Mina.

「À? Thì ra mày chọn ăn đập? Con nhóc trắng dã」(Viking)

Tha thứ cho mình, Mina.

Không có lần thứ hai.

「Vậy anh nghĩ có thể đập tôi bằng cái que nho nhỏ be bé đó sao」(Taru) [note29154]

「Mày dám…」(Viking)

Trong khi khiêu khích, tôi kiểm tra lại kho đồ của mình.

Thứ nguy hiểm nhất mà tôi đang có đó là 《Pháo hoa đốt sẵn (Nhỏ)》

Tôi không nghĩ chúng sẽ cho tôi sử dụng ở khoảng cách này.

Còn lại là… 《Emerald Tears +2》 và 《Smoke Ball +2》,những món đồ chiếm vị trí quan trọng trong trận PvP lần trước.

「Viking, bình tĩnh …

Ngươi không cần phải cuống lên với một con gà bạch tạng và trang bị kỹ năng 'Rác kim thuật' đâu」(Wolf)

「Huh. Phải phải.

Cộng với con nhóc vô năng Minazuki, đúng là bãi rác trong đám phế liệu!」(Viking)

Tôi nghiến răng khi nghe những phỉ bám giả kim thuật của họ.

「Muốn thử không?

Ít ra nó còn sạch sẽ hơn ai đó trong Clan sói con, những kẻ chỉ biết nấp đằng sau những tay sai của mình.」(Taru) [note29155]

Dù to mồm là vậy, nhưng khả năng tôi outplay khá là thấp.

Nhưng không thể để họ thích nói gì thì nói.

Nên tôi sẽ cố gắng hết khả năng.

「Heh…

Nếu vậy thì làm xem nào」(Wolf)

Khi Wolf nói xong và ra lệnh bằng cánh tay không cầm kiếm, những bụi cây trong rừng đột nhiên chuyển dịch.

Ở hướng âm thanh phát ra, có 4 người đang nấp trong các bụi cây.

Những người đó đều là các chàng trai, cô gái tuổi tầm 12 đến 14. Tôi không thể chắc chắn họ có phải là Lone Wolf hay không nếu đứng từ đây nhìn.

Lẽ nào họ đã lên kế hoạch đến mức này ngay khi nhìn thấy chúng tôi …?

「Có vẻ đông đấy, tốt lắm 《Lone wolf.》

Chẳng lẽ các người còn sợ tôi và Mina sao?」(Taru)

Trong khi hối hận vì đã không học vài điểm nhánh Ám sát và Che giấu, tôi tự hỏi liệu mình có thể thoát khỏi cái tình huống chết tiệt này.

「Mày dám…」(Viking)

Được rồi, giờ làm gì đây.

Ngay cả sử dụng tối đa khả năng của vật phẩm, chúng tôi không thể nào thắng được một trận 2v6.

Khoảng cách về cả trình độ và cấp độ cộng thêm số lượng là cực kỳ, cực kỳ lớn.

「Tốt…tốt, vậy giờ người sẽ làm gì?」(Wolf)

Như thể đọc suy nghĩ, Wolf trừng mắt đe dọa tôi.

「Tch…」(Taru)

Thập tử nhất sinh.

Dù khá là nhục nhã nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài chạy.

Tôi lấy một quả 《Bom khói》 làm bởi 《Cỏ Moku》 + 《Đá》 + 《Đá mắt đỏ》 và định ném xuống đất.

「Ba~ho~fu~!?」(Taru)

Nhưng, ai đó nhấc cổ tôi từ phía sau, đầu tôi đang bị ép xuống.

Tôi phải thoát ra.

「Chị… chị là ai?!」(Mina)

Mina sợ hãi hét lên và khu vực xung quanh chúng tôi ngay lập tức trở nên ồn ào.

Và *Pokon~*

Tại sao tôi lại nghe thấy một âm thanh 'nứt vỡ' lúc này…

….Như để trả lời, có cái gì đó ngay lập tức đập xuống.

Tôi vẫn bị nhấc lên trên không.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy,

Tuy tôi không thể quay đầu nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy xung quanh.

Ba trong bốn thành viên Lone Wolf bao vây chúng tôi lúc nãy, đột nhiên nằm một cách bí ẩn.

Bên cạnh đó còn có thêm hai người xuất hiện từ hư không đang đánh gục những đứa trẻ khác.

Họ đã làm bằng cách nào vậy?。

Một thành viên kia của 《Lone Wolf》 cũng hoàn toàn bị hủy diệt,

Có vẻ anh ấy thoát được khỏi cuộc tấn công

Và chạy về phía Viking một cách tuyệt vọng.

Sau lúc đó, tôi được thả ra. Ngay lập tức, tôi quay đầu về đằng sau.

Kẻ nào dám cả gan nhấc tôi lên vậy?

Nhưng khi nhìn thấy chị ấy mọi câu hỏi đã được trả lời.

Thủ phạm đã nhấc tôi lên.

Là một người phụ nữ xinh đẹp cột tóc đuôi ngựa màu đen.

Chị ấy nói.

「”Chị đang làm gì ở đây?”, phải không? Đấy là câu hỏi của chị mới đúng」(Ane)

Phải,..Không ai khác chính là chị gái của tôi với cặp song kiếm trên thắt lưng và áo choàng đen phất phơ trong gió.

――――――――――――――――

――――――――――――――――

Ngoài khả năng chọc thủng vòng vây của clan 《Lone Wolf》.

Ba người kia bị hạ gục bởi chính chị tôi và bạn của chị ấy.

「Bất ngờ thay...bất ngờ thay....

 Từ khi nào 《 Necks Hunting Drunks 》 lại có hiềm khích với 《Sói cô độc》 vậy?」(Wolf)

Wolf, không như khi đối mặt với chúng tôi, đang nâng cao cảnh giác và chuẩn bị tư thế.

Nó khiến tôi nhớ đến động tác quan sát con mồi của loài sói.

「Thật là… dạo gần đây khá nhiều đứa trẻ hư, chỉ là đưa các bạn nhỏ của chúng ta vào giấc ngủ thôi.

Và tất nhiên Onee-san sẽ không bao giờ làm điều gì độc ác với trẻ em cả」(Ane)

Chị gái của tôi, mặt khác, lại đang thoải mái như đi bộ trong công viên vậy.

「Hmm …

Với những người chơi dưới 15, có hệ thống bảo vệ khỏi bị tấn công.

Nhưng, vẫn có ngoại lệ với trạng thái bất thường.

Ngủ hử…

Chà đúng là một kiến thức mới mẻ」(Wolf)

「Trẻ con có thể nghịch ngợm.

Nhưng trẻ hư sẽ phải đi ngủ sớm.

Mà, nếu nhóc không gây thêm rắc rối cho đứa em của ta, thì một vé rút lui sẽ được bán giảm giá đấy」(Shin)

「Đội trưởng đáng tự hào, 《Thợ săn của Gió》 Shin đột ngột xuất hiện.

Nhưng vẫn tự nghĩ mình xứng đáng.

Liệu có phải hơi hèn hạ khi cướp con mồi không?

Tôi không nhớ từ khi nào mà 'gà con bạch tạng' lại tham gia Clan nào đó cả」(Wolf)

「Cá nhân thôi, đây là em gái của ta.

Nếu con cún nào đó chạm vào em gái đáng yêu này, ta sẽ dạy một khóa học cách săn mồi với phí là mạng sống.

Hiểu không?」(Shin)

Chị gái của tôi chừng mắt về Wolf.

Những người có lẽ là bạn của chị rôi đang lộ rõ vẻ mặt sợ hãi.

「Heh…

Sở thích săn thỏ sao, tất nhiên tôi không phải loại trẻ con như vậy.

Vậy hôm nay chị có thể rút lui được không?」(Wolf)

Đứa trẻ đó gọi những người khác là trẻ con.

Anh ta muốn chọc tức chị tôi sao?

「Đó là những gì mà lũ trẻ thời nay thường nói sao.

Không biết một con cún thua cuộc trông thế nào nhỉ?

Ara… thật thô lỗ làm sao.

Thay vào đó  'Sói công nghiệp' nghe có vẻ hợp hơn đấy ?」(Shin)

Đúng như mong đợi từ Onee-chan.

Chị ấy đã phản pháo hoàn toàn hắn ta.

「Mày..」(Viking)

「Viking, chúng ta đang bất lợi, đi thôi」(Wolf)

「Rõ……」(Viking)

Chị gái của tôi nhìn về hướng những thành viên 《Sói cô độc 》 khuất bóng dần,

Sau khi chắc chắn bọn họ đã đi hẳn chị quay lại nhìn về hai đồng đội bên cạnh Mina rồi gật đầu.

“Haa…”

Và chị thở dài rồi đặt tay lên đầu tôi.

「Taru… nghe nói,

Em vẫn chưa báo lỗi nhân vật phải không?」(Shin)

Chị nhìn tôi một cách nghi ngờ dù vừa cứu tôi và Mina.

Tôi liếc mắt giả ngơ.

「Aua……」(Taru)

Một từ vô nghĩ bật ra khỏi miệng tôi.

「Vì em cuốn vào vụ này,

Nên chắc hẳn em cũng biết.

Vài người sẽ nhắm vào Taru để lấy thông tin về hiền giả Misora.

Nhân vật đó quá nổi bật.

Thế nên hãy liên lạc với quản trị viên sớm đi」(Shin)

Chị ấy nói với giọng điệu hàng ngày.

「Nhưng… nhưn…」(Taru)

「Chị đã rất lo đó…Taru…

Mọi chuyện ổn trong hôm nay vì chị theo dõi Taru.

Nhưng nếu nó xảy ra lần nữa, đến lúc đó chị sẽ không thể nào giúp được em đâu」(Shin)

「…Ane. Hình như nãy chị nói 'theo dõi' phải không?」(Taru)

「Không cần bận tâm tiểu tiết đâu」(Shin)

「Không..không..không, điều đó không ổn chút」(Taru)

Khi chúng tôi cãi nhau,

Vì một lý do nào đó không khí trở nên ấm áp hơn.

「 Hai chị em trông thật 'lãng mạng' nếu thêm chút rượu vang trên phố nhỉ?」(Friend 1) [note29156]

「Nó sẽ tốt hơn nếu bà không nói kiểu đấy」(Friend 2)

Đó là giọng của bạn chị tôi.

Họ cũng biết tôi và Onee-chan là hai chị em ruột sao?

「Tại sao vậy?」(Friend 1)

「Tôi cá Shin sẽ (ngược) đãi chúng ta như mọi khi.

Và bỏ cuộc sau vài cốc.

Chắc chắn thế」(Friend 2)

「 Càng tốt chứ sao?

Vì chúng ta là 《Hunting drunks》 mà」(Friend 1)

「 Nếu bà nói vậy, chúng ta thành 《wine-hunting drunkard》 mất?」(Friend 2)

「Nghe cũng được đó.」(Friend 1)

Thành viên clan chị tôi vừa nói vừa cười.

Tôi vừa được giúp đỡ nên không vấn đề gì với điều đó.

Nhưng, có một chỗ tôi thực sự muốn Tsukkomi.

Chính là cái đoạn 'cãi nhau chị em'.

「「Là cãi nhau anh chị em!」」(Taru + Shin)

Giọng nói của tôi và chị gái chồng lên nhau một cách hoàn hảo.

[note29157]

__________________

Note của Tác:

Chị gái đã xuất hiện sau một thời gian dài.

Cảm ơn các bạn đã đọc.

[note29158]

Ghi chú

[Lên trên]
(Vib: Tên chap có thể không đúng nhưng tui chịu rồi)
(Vib: Tên chap có thể không đúng nhưng tui chịu rồi)
[Lên trên]
(T.N Eng: KS và cướp đồ drop)
(T.N Eng: KS và cướp đồ drop)
[Lên trên]
(T.N Eng: Tui không hiểu vì sao tác lại dùng những từ "Zô Zăn Hóa" cho bọn trẻ dưới 15. Lẽ nào lũ này là con của trùm nào đó?)
(T.N Eng: Tui không hiểu vì sao tác lại dùng những từ "Zô Zăn Hóa" cho bọn trẻ dưới 15. Lẽ nào lũ này là con của trùm nào đó?)
[Lên trên]
(Vib: Phụ nữ)
(Vib: Phụ nữ)
[Lên trên]
[Vib: hmm tui thấy mình càng ngày càng khó hiểu ngầu là gì òi]
[Vib: hmm tui thấy mình càng ngày càng khó hiểu ngầu là gì òi]
[Lên trên]
[Vib: i kNoW ExTrAcLy wHeRe yOu aRe -]
[Vib: i kNoW ExTrAcLy wHeRe yOu aRe -]
[Lên trên]
(Vib: Đó là giới hạn sức sáng tạo của tui rồi)
(Vib: Đó là giới hạn sức sáng tạo của tui rồi)
[Lên trên]
(T.N Eng: Đúng rồi, chửi chết cmnđ, Taru)
(T.N Eng: Đúng rồi, chửi chết cmnđ, Taru)
[Lên trên]
(Vib: đù con chị có bạn thân thích Yuri kìa)
(Vib: đù con chị có bạn thân thích Yuri kìa)
[Lên trên]
[Vib: Dành cho những ai đang khó hiểu 'Cãi nhau anh chị em' là những chuyện xảy ra khá thường xuyên như: đánh nhau, đòi đi chơi,vv.. Còn 'cãi nhau chị em' nói một cách nhẹ nhàng thì là những cuộc nói chuyện riêng tư của con gái dưới cái mác 'tiệc trà','tiệc ngủ' hay 'chuyện đêm muộn'. Đó là khả năng hiểu tối đa của tui]
[Vib: Dành cho những ai đang khó hiểu 'Cãi nhau anh chị em' là những chuyện xảy ra khá thường xuyên như: đánh nhau, đòi đi chơi,vv.. Còn 'cãi nhau chị em' nói một cách nhẹ nhàng thì là những cuộc nói chuyện riêng tư của con gái dưới cái mác 'tiệc trà','tiệc ngủ' hay 'chuyện đêm muộn'. Đó là khả năng hiểu tối đa của tui]
[Lên trên]
[Vib: Đăng cho đỡ mốc. Và chương này làm hoàn toàn bằng điện thoại]
[Vib: Đăng cho đỡ mốc. Và chương này làm hoàn toàn bằng điện thoại]
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

dc cái mõm thôi à :)))) y như t lúc trc
Xem thêm
ơ kìa, sao lại điện thoại
Xem thêm
Mòe quả clan lone wolf toàn trẻ trâu vl thiệt
:V
Xem thêm
Gì bảo kê hơi bị xịn :D
Tks trans
Xem thêm
TRANS
Trans chơi Valorant hả :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
UwU
Xem thêm
TRANS
@Vibrate Entire: tôi là người chơi hệ phóng bất kể champ nào :v
Xem thêm
Tác giả ít khi viết về bà chị của taru nhỉ khó hiểu thật
Xem thêm
Nhờn với main à :))
Xem thêm
TRANS
Hú một tiếng khi gặp nạn là có top server ra cứu =)))
Xem thêm
Ủa mình tưởng là
Thập Tử Vô Sinh chứ còn
Cửu Tử thì mới Nhất Sinh
(Ý kiến cá nhân thôi :))

Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thực tế gốc lại là bát tử nhất sinh :))
Xem thêm