Mưu kế đê tiện tận diệt đ...
Sakuma Sasaki Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : Không một lời hồi đáp. Chính là một vị thánh

Lời bạt

3 Bình luận - Độ dài: 673 từ - Cập nhật:

Lời bạt.

.

Xin chào các bạn độc giả Famitsu Bunko của tôi! Sakuma Sasaki đây, người chẳng thể ngủ nổi vào buổi tối, kể từ khi tôi nhận được bản remake của Romacing SaGa 3 (nó không có nghĩa là tôi không ngủ vào cả buổi sáng đâu).

Trước hết, tôi muốn cảm ơn mọi người đã lựa quyển sách này. Nhờ sự động viên của các bạn, tôi đã xuất bản được tập thứ hai. Như món quà cho lòng biết ơn của mình, tôi đã đăng vài ba mẩu short story trên trang tiểu thuyết mạng, Kakuyomu tại 女神の勇者を倒すゲスな方法「おお勇者よ!死なないとは鬱陶しい」(ファミ通文庫) - カクヨム (kakuyomu.jp).

Các bạn có thể đọc về đường dẫn đến lâu đài Quỷ Vương và cách Arian làm bạn với Kalbi đầu bò cùng Sirloin đầu lợn. Tôi viết nhiều chuyện diễn ra giữa tập một với tập hai lắm, thành thử là hãy ngó qua nếu bạn muốn đọc nhiều hơn nữa.

Cũng trên Kakuyomu, tôi dăng một câu truyện được viết chung bởi tôi và Kaname Aizuki, tác giả của bộ Việc Đầu Tiên Tôi Làm Khi Qua Thế Giới Khác Là Kiểm Nghiệm Các Định Luật Vật Lý. Mẩu truyện ngắn có tên là Những Định Luật Vật Lý Đê Tiện Hoàn Toàn Chả Liên Quan Tới Anh Hùng Của Nữ Thần, về cách Shinichi hợp tác với nhân vật chính của Định Luật Vật Lý khi Quỷ Vương triệu hồi họ tới thế giới khác. Đọc nó tại 女神の物理法則と魔物栽培しています。(ファミ通文庫) - カクヨム (kakuyomu.jp).

Bởi Mưu Kế Đê Tiện, từ tận căn nguyên, là một bộ truyện fantasy, nên câu truyện này kết thúc với chút rắc rối của chủ nghĩa hiện thực kì ảo. [note50807]

Tôi cũng hợp tác với Setsugetsuka, tác giả bộ Đây Là Thế Giới Khác, Cơ Mà Tôi Chỉ Nuôi Trồng Quái Vật [note50808] để viết mẩu truyện ngắn chung tên là Một Ngày Đê Tiện Với Anh Hùng Của Nữ Thần! Bữa Tiệc Đêm Sang Trọng! Trong câu truyện này, họ đột dưng bị đưa tới thế giới trong Trồng Trọt Quái Vật, nơi mà đồ ăn nào đồ ăn nấy đều ngon hết.

Thật vui khi thấy điểm khác biệt giữa các thế giới và những món tởm lợm trong thế giới Anh Hùng Của Nữ Thần, nên là xin hãy ngó qua nó.

Lời cuối cùng, tôi muốn thông báo: Tôi hiện đang vất vả cho tập Mưu Kế Đê Tiện kế tiếp. Nữ chính của tập đầu là Arian, và tập hai tập trung vào Rino, nên tôi tự hỏi ai sẽ là trọng tâm của tập ba đây…? Ờm, tôi thật sự cần phải nói ra à?

Tôi không có hạn deadline, nhưng nếu suôn sẻ, bạn sẽ được cầm nó vào mùa thu, nên là đừng kỳ vọng quá nhiều khi đợi tập kế tiếp nha.

Được rồi, thì, viết sắp hết giấy rồi, nên tôi muốn cảm ơn họa sĩ Asagi Tosaka, biên tập viên Kimiko Gibu, tất cả mọi người trong nhà xuất bản, và những người khác đã giúp đỡ tôi. Ờm, hiện tôi chỉ có vậy thôi!

Sakuma Sasaki, tháng Năm 2017

.

.

.

.

.

.

.

Lời bạt của Asagi Tosaka:

.

Xin chào! Asagi Tosaka đây.

Tôi rất vui vì Tập 2 đã ra lò! Tôi không nghĩ lại có chuyện làm idol được thêm vào trong luôn…!

Lần này, Rino đã đóng vai trò thật sự tích cực trong câu truyện, vì vậy cô bé có rất nhiều trang phục và kiểu tóc ý. Thật là vui khi vẽ cô bé khi không trong phục trang bình thường.

Và cách thiết kế cho nhân vật mới nhất, Thánh Nữ, là một trong số sở thích cá nhân của tôi. Tôi đoán là mình đang đặt quá nhiều đam mê và gu yêu thích vào sáng tác rồi…!

Dù sao thì, cảm ơn bạn vì đã đọc cho đến tận dòng cuối cùng! Tôi hy vọng ta sẽ sớm gặp lại nhau đó…!

u37636-3a598030-3e82-46cd-9d55-281e9efd4296.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
magical realism
magical realism
[Lên trên]
Isekai desu ga Mamono Saibai shiteimasu
Isekai desu ga Mamono Saibai shiteimasu
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Vol 2 tôi thấy khá hay :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thế là xong tập 2.

Dự kiến tháng 6 sang tập 3.
Xem thêm