Thực Tại Của Tôi Là Một T...
Warui Otoko - わるいおとこ Yuunagi - 夕薙
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Cô Gái Kế Bên [Đã Hoàn Thành]

Chương 2

12 Bình luận - Độ dài: 2,282 từ - Cập nhật:

Trans: Conceal

Edit & Check raw: Ice

---------------------------------------------

Chương 2:

Trong lúc nghĩ về mục đích của con game này, tất cả sự tự tin của tôi đã đột ngột tan biến. Bởi lẽ, tôi không có kinh nghiệm tiếp xúc thường xuyên với phụ nữ. Việc tán tỉnh họ trên thực tế là một trở ngại quá lớn. 12 điểm “Quyến Rũ” này là minh chứng cho lịch sử không biết mùi gái của tôi.

 Để xác nhận việc sử dụng 100,000 yên, tôi mở lại “Bảng Trạng Thái”.

Hasegawa Ryou

Tuổi: 25

Nghề Nghiệp: NEET

Cấp Độ: 1

Thể Lực: 55

Sức Quyến Rũ: 12

Khoản Tiết Kiệm: 4,810,130 yên

Kinh Nghiệm: 0

Và đúng là 100,000 yên đã được bù trừ. Một tựa game với sự chuẩn xác về mặt tính toán.

Tình cờ, tôi nghĩ về điều gì đó. Điều kì lạ duy nhất xảy ra và liên quan tới việc tôi tham gia con game này chính là “Hệ Thống” của nó. Cái đó và cả sự thật tôi không thể kết nối internet, cũng như không thể liên lạc với người thân. Ngoài những điều này ra, thì thật sự không có quá nhiều thay đổi so với thực tế. Từ lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy đói và có nhu cầu đi vệ sinh.  

Nếu vậy, thì tôi phải kiếm thứ gì đó bỏ bụng thôi. Không biết nếu tôi đi mua đồ ở bên ngoài thì khoản tiết kiệm có giảm đi không ta?  

Tôi phải kiểm tra chuyện này vì đồ ăn là một trong những thứ tất yếu liên quan đến sự sống còn. Mang theo chiếc ví, tôi rời khỏi nhà. Đến cửa hàng tiện lợi gần nhất, để thứ này và thứ kia vào một chiếc giỏ, thanh toán bằng thẻ và cẩn thận xem lại “Bảng Trạng Thái” sau khi rời khỏi đó.

Hasegawa Ryou

Tuổi: 25

Nghề Nghiệp: NEET

Cấp Độ: 1

Thể Lực: 55

Sức Quyến Rũ: 12

Khoản Tiết Kiệm: 4,808,930 yên

Kinh Nghiệm: 0

1200 yên đã được trừ đi một cách chính xác. Điều này có nghĩa là khoản tiết kiệm của tôi không chỉ giảm đi khi thanh toán các “Vật Phẩm” mà nó còn áp dụng cho mọi thứ có thể mua được bằng tiền. Có lẽ ân huệ duy nhất là việc các món đồ đã mua tại cửa hàng tiện lợi có giá đúng so với thực tế, trái với mớ “Vật Phẩm” đắt đỏ kia. Nhờ đó, tôi sẽ không phải lo về chi phí ăn ở trong thời gian tới. Miễn là tôi không mua một vật phẩm quá đắt tiền, thì tôi sẽ không phải chết trong cơn đói.

Tuy nhiên, điều quan trọng là làm thế nào để tăng khoảng tiết kiệm. Bởi lẽ tôi không thể kết nối Internet, những thứ liên quan tới nó đều ngoài tầm với. Tôi cũng không thể làm các công việc bán hay toàn thời gian được.

Vì nếu tôi đi làm, tôi sẽ không có thời gian để tiến triển trong game. Và đây chỉ là ý nghĩ thoáng qua, nhưng tôi không nghĩ con game này sẽ cho phép bất cứ  hành động nào giúp tôi thoát khỏi nó. Có vẻ như vấn đề tiền nong ở thời điểm hiện tại tôi chưa thể giải quyết được. Bây giờ, tôi nên bỏ qua mối lo này và thử nghiệm << Trinh Sát Viên >> vì dù gì tôi cũng đang ở ngoài.

<< Bạn có muốn trang bị Trinh Sát Viên không? >>

Chạm vào nút trang bị trên phần “Vật Phẩm Sở Hữu”, cửa sổ lại hiện ra một lần nữa. Tôi cảm thấy khá khó chịu vì thứ phiền phức này. Nếu tôi mà ngồi trước máy tính, tôi sẽ buông tất cả lời phàn nàn về trình độ của cái giao diện này lên bảng thông cáo. Nghiêng đầu, tôi nhìn vào người phụ nữ tại quầy thu ngân qua << Trinh Sát Viên >>.

Masaki Arina

Tuổi: 21

Trạng Thái Quan Hệ Tình Cảm: Hẹn hò

Độ Khó Mục Tiêu: C

Nghề Nghiệp: Sinh viên Đại học

Nơi Cư Trú: Không thể nắm bắt được với level hiện tại

Số Điện Thoại: Không thể nắm bắt được với level hiện tại

Thông Tin Mục Tiêu: Không thể nắm bắt được với level hiện tại

Những thông tin được cung cấp chả có gì đặc biệt. Chỉ biết được tên và việc cô ta có bạn trai; còn ngoài tuổi tác ra, thì không có gì đáng chú ý. Nói cách khác, chinh phục cô ta là điều không thể. Và quan trọng hơn thế, điều kiện cần thiết để chinh phục là gì? Liệu có được tính là chinh phục nếu tôi hẹn hò với cô ta? Quá nhiều thông tin bị thiếu!

Thay vào đó, tôi lảo đảo về nhà trong khi các mối nghi cứ tiếp tục tăng lên. Trên đường, tôi bắt gặp người phụ nữ ở căn hộ kế bên. Tôi thường hay đổ rác vào giờ này nên thấy cổ khá thường xuyên. Tôi nghĩ cô ta là một tên NEET giống tôi hoặc là một người đi làm ca đêm vì cả ngày cô ta toàn ở trong nhà.

Lý do tôi biết được những chi tiết này là vì tôi thấy cô ấy khá nóng bỏng với mái tóc dài rủ xuống vai và bờ môi đẫy đà, cho nên hai mắt tôi theo tiềm thức hướng về phía cô nàng.

Đổ rác xong, cô ấy trở về căn hộ. Trái tim tôi loạn nhịp khi dõi theo dáng hình của cô ấy.

Trong trường hợp đó, tôi có thể cưa được cổ không? Tự nhiên suy nghĩ vậy, tôi nhanh tay triệu hồi “Vật Phẩm”.

<< Bạn có muốn trang bị Trinh Sát Viên Lv.1 ? >>

Nhanh chóng chọn lấy nó và nhìn về phía cô gái sắp lên thang máy ấy.

Sakurai Ami

Tuổi:  30

Trạng Thái Quan Hệ Tình Cảm: Đã kết hôn

Độ Khó Mục Tiêu: E

Nghề Nghiệp: Nội trợ

Nơi Cư Trú: Không thể nắm bắt được với level hiện tại

Số Điện Thoại: Không thể nắm bắt được với level hiện tại

Thông Tin Mục Tiêu: Một nội trợ 30 tuổi. Sống xung khắc với chồng. Có sở thích tham gia các câu lạc bộ và giấu kín chồng về chuyện này. Không con cái. Có nhiều tình nhân.

Các thông tin được cấp là một chuỗi bất ngờ. Đầu tiên, tuổi của cô ta làm tôi giật mình. Mặc dù nó cho biết tuổi của cô nhưng tôi đã mong cô ấy hơn 20 tuổi chứ không nghĩ là 30. Hơn thế nữa, cô ấy là một nội trợ hử? Tôi chưa từng nghĩ cô ấy đã kết hôn bởi vì cô ấy không đeo lấy một chiếc nhẫn nào. Tôi nhớ các cụ đã từng có câu "đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài”.

Vẻ ngoài và phong cách của Sakurai hơn hẳn cô gái làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi.

Tuy nhiên, không giống như cô gái ở cửa hàng đấy, thông tin chinh phục của Sakurai được hiển thị bởi << Trinh Sát Viên >>. Nói cách khác, thông tin chinh phục ấy không liên quan gì đến ngoại hình cũng như phong cách của người bị nhắm đến. Dựa vào vẻ bề ngoài của ai đó để đánh giá xem họ có thể bị chinh phục hay không dường như là vô ích.

Cũng chả sao cả. Được xác nhận bởi << Trinh Sát Viên >> nên có lẽ không quá khó để tiếp cận một người phụ nữ khi thông tin của họ đã bị bại lộ.

 Hơn thế nữa, nếu độ khó là E thì dường như vẫn có thể chơi được ở Level 1. Tuy nhiên, làm thế nào để chinh phục mới là vấn đề. Thông tin mục tiêu đã được bật mí rồi, ổn thôi, nhưng tôi không biết chính xác nên tận dụng nó thế nào. Nói chuyện một cách trôi chảy? Với một người phụ nữ như thế á? Không cần biết cô ấy đa tình thế nào, nó vẫn là một trở ngại quá sức đối với tôi. Dù vậy, miễn là tôi thử mọi cách, những gợi ý liên quan đến cách thức chinh phục sẽ tự nó tiết lộ ra thôi. Sẽ chẳng có gì được giải quyết nếu tôi chỉ biết ngồi không.

Nói thì dễ vậy, nhưng làm được hay không lại là một chuyện khác. Mà tôi không biết nên dùng cách nào nên tạm thời cứ về nhà đã. Tôi sẽ thất bại nếu khinh suất thả thính họ.

Điều hiển nhiên ở đây là việc tán tỉnh sẽ không thành nếu không đụng đến các “Vật Phẩm”. Và có vẻ khá khó khi chỉ sử dụng những kỹ năng tôi có để tiếp cận. Đó chính là nơi ý nghĩa đằng sau sự tồn tại của các “Vật Phẩm” được hé lộ.

Tất nhiên mớ vật phẩm này sinh ra là để giúp cho việc tán tỉnh. Chắc hẳn trong số chúng cũng có những cái mang tính chiến lược. Tuy nhiên, nếu tôi sợ hãi điều đó và do dự khi mua chúng thì tôi sẽ chẳng làm được trò trống gì cả.

 Đến cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể phụ thuộc vào các “Vật Phẩm”. Nhờ vào << Trinh Sát Viên >>, tôi thậm chí còn biết được mục đích của con game là để chinh phục phụ nữ. Nếu vậy , các món “đồ” khác sẽ cho tôi thêm một vài gợi ý. Tôi đặt ngón tay lên nút “Cửa Hàng Vật Phẩm”.

Hiện tại, tôi dự định mua hết các “Vật Phẩm” trong danh sách. Tất nhiên là cả “Xe Hơi Nhập Khẩu” và “Xe Hơi Nội Địa”. Dù muốn nhưng tôi không thể mua chúng. Bất luận thế nào, những thứ tôi muốn mua là “Bình Xịt Thuốc Ngủ”, “Chìa Khoá Từ Tổng” và “Camera”.

Với mục đích mua toàn bộ chúng, tôi di chuyển ngón tay mình qua các vật phẩm đó. Vì số tiền bỏ ra là không nhỏ, ngón tay tôi run lên khi đi qua “Cửa Sổ Game”. Dẫu vậy, tôi đã buộc mình phải làm.

Giao dịch hoàn tất ngay lập tức. Có lẽ gần 900,000 yên đã tan thành mây khói trong tích tắc.

Sau khi thanh toán xong, tôi nhận thấy chúng đều không có bản chất vật lí như << Trinh Sát Viên >>. Cảm giác về thực tại liên tục dừng lại.  Mặc dù, chính sự tồn tại của các “Vật Phẩm” cũng rất phi thực tế.

Dù sao thì hàng đã mua xong. Đến lúc xác nhận rồi. Tôi mở phần “Vật Phẩm Sở Hữu” và ở đó là danh sách các vật phẩm mới được thêm vào:  << Bình Xịt Thuốc Ngủ >>, << Chìa Khoá Từ Tổng >> và << Camera >>. Với sự mong đợi hòa lẫn lo lắng, tôi thao tác cửa sổ lần nữa, tiết lộ chi tiết các chức năng của từng “Vật Phẩm”

<< Bình Xịt Thuốc Ngủ>>

<< Cái tên đã nói lên tất cả, một bình xịt gây mê. Tự hào về tính năng vượt trội!>>

<< Sau khi chạm vào cửa sổ vật phẩm, chỉ cần nhìn chằm chằm vào mục tiêu là đủ >>

<< Thời Gian Hiệu Lực: 1 giờ >>

<< Vùng Hoạt Động: 1m >>

« Chìa Khoá Từ Tổng»

«Có khả năng mở mọi loại ổ khoá.»

«Có thể sử dụng bằng cách chạm vào cửa sổ sau khi đứng trước cánh cửa mình mong muốn.»

«Giới Hạn Sử Dụng: 6 lần»

- Việc mua lại sẽ không thay đổi Giới Hạn này.

- Có thể phục hồi Giới Hạn Sử Dụng nếu mua lại sau khi lên cấp.

«Camera»

«X-Ray Camera. Có thể chụp bất cứ thứ gì.»

«Để sử dụng, đặt khung cảnh mong muốn vào tầm mắt của bạn và nháy mắt là được.»

«Giới Hạn Sử Dụng: 3 lần»

 “Bình Xịt Thuốc Ngủ” và “Chìa Khoá Từ Tổng” có công dụng đúng như tên gọi. “Camera” cũng vậy nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc nó có chức năng chụp X-Ray. Nhờ vậy, có thể nói tôi sẽ lạm dụng nó một chút. Cho dù, tôi đã dừng ngay tại đấy vì “Chìa Khoá Từ Tổng” và “Camera” có giới hạn sử dụng.

Dù sao thì không có chuyện mấy thứ này tồn tại thật đâu! Đột nhiên, sự tò mò kích thích tâm trí tôi.

Tôi có thể sử dụng “Chìa Khoá Từ Tổng” để xâm nhập và đẩy mọi người vào cơn mê nhờ “Bình Xịt Thuốc Ngủ”. Chẳng phải nó rất thú vị sao! Những món hàng này được tạo ra vì mục đích chính này mà, tâm trí tôi trở nên bận rộn với suy nghĩ đó. Nói cách khác, chinh phục nữ giới có nghĩa là đi phịch họ?

Thình Thịch! Thình Thịch!

 Suy nghĩ về việc xoay chuyển hoàn toàn cuộc đời mà không cần có bất kì mối quan hệ nào với phái nữ khiến con tim tôi loạn nhịp. Dù tôi nghĩ như thế nào về nó, lí do cho sự tồn tại của những vật phẩm này chắc hẳn là vì những ý nghĩ dâm dục đang liên tục trôi nổi trong đầu tôi lúc này.

 Nếu đúng là thế, thì trò này thật tuyệt vời!

-----------------------------

Trans: Bụt hiện lên và nói: có cái đb nhé main.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

ngon dey
Xem thêm
Main chuẩn bị bóc lịch rồi :))
Xem thêm
Chap sau không biết main bị xiên chưa,kora =))
Xem thêm
Và sau đó main thấy mình đang trong nhà tù...
Xem thêm
Đoạn 55 phải cho chữ "đừng" vào ngoặc nữa chứ.
Xem thêm
Ice
CHỦ THỚT
TRANS
Ok.
Xem thêm
Chuẩn bị vào thì cảnh sát hiện ra và nói vô tù nha em
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
TRANS
M nghĩ sẽ có chuyện ngon ăn thế à:)):))
Xem thêm
TRANS
Chỉ một từ thôi: non :))
Xem thêm
Mơ hơi xa.... Mà thôi, hiểu mà...
Tks trans
Xem thêm