Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 312: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngThánh nữ Claudia

67 Bình luận - Độ dài: 11,255 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 312: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngThánh nữ Claudia

Claudia mỉm cười như thể cô ấy hạnh phúc từ tận đáy lòng khi được tái ngộ cùng cậu ấy. Nụ cười không chút ẩn ý, cộng với dung mạo dịu dàng và hiền từ của cô ấy, là thứ có mị lực đến độ chẳng lạ gì khi nó có thể bắt giữa trái tim của vạn người.

Với cô ấy, Kousuke mở to hai mắt......

「C, cô đang nhận thức được tôi sao!?」

「Ể?」

Bất giác, cậu ấy la lên.

Đồng thời, Bernard bước vào căn phòng cùng cậu ấy thì,「Không lẽ nào, cô ta nhận ra được “Aby bước vào phòng” sao...... quả nhiên, không phải một kẻ tầm thường ha-」nói thế với sự cảnh giác ra mặt.

Claudia-sama, lại「Ể?」thêm một lần nữa.

Vì có vẻ như phản ứng này khác với những gì mình đang tưởng tượng, cô ấy vừa làm biểu cảm hơi khó xử, vừa cất lời.

「A, ano, tôi nghĩ rằng, nếu có người bước vào phòng, thì biết được chuyện đó là điều đương nhiên ạ. Ngài nói xem, chuyện này có gì lạ ạ?」

「Cô nói, là...... đương nhiên!?」

「Aby...... hình như cái nơi gọi là Vatican nó khá là vãi chưởng ha. Ngay bây giờ, tôi đang chân thực cảm thấy thế đó.」

Aby, lảo đảo với đòn công kích bằng ngôn từ. Vừa đỡ cậu ấy, Bernard vừa túa mồ hôi lạnh. Một chiến binh đứng đầu trong đội cơ động và một cục viên kì cựu như anh ta, cũng không thể giấu nổi nét mặt rùng mình.

Dường như, đánh giá tốt về Vatican của anh ta đã tăng lên, theo một nghĩa.

Claudia thì「T, tôi không hiểu lí do ạ......」nói thế với đôi mắt đã bắt đầu rơm rớm. Thật sự thì, cô ấy đã cảm tưởng rằng đây sẽ là một cuộc tái ngộ mang tính cảm động, hay có phong cách ngầu hơn thế này.

Lấy ví dụ như, Kousuke hoặc là sẽ nói rằng「Yare yare, chẳng phải các người đến trễ sao」như đã dự kiến được sự xuất hiện của Claudia, hoặc cậu ấy sẽ nói「Hou. Không ngờ là tìm ra được tôi ha. Đáng gờm lắm chứ」và vừa nở nụ cười gan góc, vừa nghênh đón họ.......

Trong lòng Claudia thì, con người tên Kousuke, là ấn tượng của một siêu nhân với phong cách đầy cuốn hút, luôn quay vòng vòng vì lí do gì đó và không bao giờ đánh mất sự lạnh lùng.

Mặc dù cô ấy đã cố gắng và bỏ ra hàng giờ trong máy bay và xe hơi trên đường đến đây để nghĩ ngợi về một lời chào tái ngộ sao cho thật phong cách để nhận về cho mình được ấn tượng tốt dẫu chỉ là một chút......

Siêu nhân-san, chỉ với việc chào hỏi của cô ấy đã rúng động quá trời quá đất! Hoàn toàn, không có chút lạnh lùng nào! Không một chút cuốn hút nào! Và thêm vào đó cũng không có cú xoay vòng nào hết!

「Ano, Claudia-sama? Bởi vậy chẳng phải tôi đã nói rồi sao ạ. Là không phải ngài đã thần tượng hóa quá rồi sao.」

「Thích mấy chuyện ngôn tình thì cũng được nhưng mà, việc mà chỉ với một câu truyện hay bình thường cũng có thể trở nên quá khích và thần tường hóa quá đà, là thói xấu của Claudia-sama đó ạ.」

「Ư-」

Giọng nói có vẻ đang bị đau đầu của một thanh niên, và giọng nói xem lẫn tiếng thở dài của một cô gái, vang lên trong căn phòng.

Là thanh niên với mái tóc vàng gọn gàng chải hết ra sau――Wynn Keyman, và cô gái với mái tóc màu hạt dẻ được tết bím――Anna Folk. Dường như hai người cũng cùng đến đây. Họ đang đứng chờ sẵn sau lưng Claudia.

Bừng tỉnh với sự tồn tại của họ, Kousuke với cảm giác là dù thế nào đi nữa,

「Được một người như cô hỗ trợ, thật~~sự-, tốt quá!! Thánh nữ, quả đúng là nói tới một người như cô đấy!」

Cũng phải nói thế, và với bước chân mà không một ai tại nơi này có thể nhận thức được, cậu ấy nắm lấy đôi bàn tay của Claudia. Như đang nâng niu chúng trong hai lòng bàn tay mình. Cậu ấy vừa nói với đôi mắt nhòa lệ đầy vui sướng.

「Ể? A, chuyện như thế...... Quả thực, tôi đang làm thánh nữ nhưng...... Au, ngài lại nắm tay tôi mạnh như thế nữa......」

Thánh nữ-sama, đỏ bừng mạnh khi được Kousuke nắm tay. Cô ấy vừa bồn chồn, vừa đảo ánh mắt đi quanh quất như thể e thẹn, ngượng ngùng. Dường như cô ấy đang nhớ lại cảm giác của cánh tay mạnh mẽ ấy, lúc cô ấy vừa được ôm chặt, vừa tẩu thoát ở địa ngục.

Thánh nữ không có miễn nhiễm đối với việc tiếp xúc nam giới trực tiếp, để yên cho Kousuke đang hoan hỉ khi tồn tại của bản thân được nhận thức như thể đó là điều đương nhiên thích gì làm nấy.

Dĩ nhiên, dù bình thường thì, với lũ đàn ông vô lễ định tiếp xúc trực tiếp một cách không cần thiết kiểu đó với mình, cô ấy sẽ nhẹ nhàng né tránh, hoặc trả ngược lại bằng thực lực.......

Nói chung là, về phía hai người đi theo lần này, họ hành động khi thấy điệu bộ không thể lường trước đó.

「-, tôi có thể nhờ cậu tránh xa khỏi Claudia-sama được không-?」

「Bước chân vừa rồi là gì vậy ạ!? Quả nhiên cậu, thật kì lạ ạ! Còn Claudia-sama nữa, không hiểu sao cũng lạ quá ạ! Gì vậy chứ, cái phản ứng giống như thiếu nữ đó!」

Phải chăng vì họ đã tận mắt nhìn thấy thực lực của Kousuke. Phải chăng vì họ nhớ lại quan hệ hiểm ác lần trước. Hay phải chăng bởi kinh nghiệm chiến đấu đã thấm sâu vào cơ thể. Tay hai người chạm vào vũ khí mà mình mang theo. Wynn là cán một thanh đoản kiếm bay ra từ cái bao hình trụ, và Anna là thanh tonfa ló ra từ đường xẻ trên váy của cô ấy.

Lập tức phản ứng với hai người đó, Bernard với hai tay hai khẩu súng, lần lượt hướng từng khẩu về phía Wynn và Anna.

Trong khoảnh khắc, bầu không khí căng như dây đàn ghé thăm.

Song, hai người đương sự thì,

「N, nhầm rồi đó ạ! Anna! Chuyện này, chỉ là tôi hơi giật mình một chút thôi-, gì mà thiếu nữ chứ! Mou-」

「Cảm ơn ya~, cảm ơn ya~. Trong thế giới này, vẫn còn một người có thể mặc nhiên nhận thức được tôi~. Thật quý giá đó~. Thật hiếm hoi đó~. Thánh nữ-sama, cảm ơn ya~」

Một người trở nên bồn chồn còn hơn một thiếu nữ, & một người hết lòng van nài thánh nữ――theo một nghĩa, hai người đã bước vào trong thế giới của riêng họ.

Mắt của Bernard đang làm nét mặt gay gắt, đảo đi quanh quất một cách tế nhị.

Mắt của Wynn và Anna đang căng thẳng và cứng đờ người một cách mãnh liệt, cũng đảo đi quanh quất một cách bình thường.

Ánh mắt của Bernard, và bộ đôi Wynn & Anna chạm nhau. Họ cùng ậm ừ「N-, nn-」, và trao đổi những từ「L, làm sao đây?」bằng ánh mắt.

Trong một khắc. Họ cùng thở dài với nhau, và giơ hai tay lên.

Rồi, họ hướng ánh mắt về phía Claudia bồn chồn và Kousuke tôn sùng, và một lần nữa, thở dài thườn thượt với nhau. Không hiểu sao, nhóm Bernard lại rất đồng điệu.

「Aby. Tôi hiểu cậu vui rồi mà, nhanh nhanh lấy lại chính khí giùm tôi.」

「Claudia-sama. Sau khi đã sắp xếp nhiều vấn đề, thì hãy để ngài có thêm chút miễn nhiễm nữa nhỉ. Nói chung là, xin hãy trở lại làm Claudia-sama như mọi khi đi ạ.」

「「Ha-!?」」

Claudia và Kousuke đã lấy lại chính khí. Họ cùng tằng hắng để xốc lại bản thân, và đặt hông xuống hai chiếc sofa đối diện nhau với cảm giác chẳng hề tự nhiên chút nào.

Thấy thế, Wynn và Anna thì di chuyển ra sau Claudia, Bernard thì di chuyển ra sau Kousuke và chờ sẵn.

「V, vậy thì, một lần nữa. Tôi tên là Claudia Barenberg ạ. Tôi đang giữ nhiệm vụ thánh nữ của tổ chức chống ác ma “Omnibus”, trực thuộc giáo hoàng Roma ạ.」

Kousuke nhìn về sau qua vai, và chạm mắt với Bernard. Bernard lắc đầu. Có vẻ như anh ta cũng hoàn toàn không biết về tên của tổ chức này.

Với các thành viên được bố trí ở lại cục bảo an, thì Bernard là người đứng đầu hiện tại. Anh ta có một địa vị tương đối cao. Chuyện mà một người như anh ta không biết, thì có vẻ như đây là một tổ chức mà cục bảo an cũng không biết......

「Tôi, là Kousuke ạ. Endou Kousuke. Tôi là người Nhật Bản, và không phải là nhân viên của cục bảo an nhưng......」

「Tôi biết ạ. ――Ngài là một “Kikansha” nhỉ?」

「A~, un. Quả nhiên, quả nhiên cô nắm được đến chừng đó sao. Chuyện cô đến nơi này...... là vì việc đó sao, lần theo sự kiện Berserk ha?」

「Vâng, Kousuke-sama. Bởi vì phía chúng tôi cũng nắm được đến một mức nào đó về sự kiện trước đây, nên chúng tôi nghĩ rằng, có thể nhờ vả được cục bảo an. Cột sáng đổ xuống từ bầu trời đó...... đã khiến chúng tôi xôn xao, nên chúng tôi đã điều tra cho thỏa đáng đó ạ.」

Vừa cười khổ, Kousuke vừa gật đầu nói「Quả nhiên là vậy sao」, Claudia cũng vừa mỉm cười, vừa gật đầu đáp lại, rồi biểu cảm của cô ấy chuyển sang nghiêm túc một cách nhanh chóng.

「Kousuke-sama. Trước tiên thì, xin cho tôi được gửi đến ngài những lời cảm tạ ạ. Việc ngài đã cứu mạng Aziz, và mang tôi trở lại hiện giới, tôi thật sự rất lấy lòng biết ơn ạ. Nếu có thể trả ơn cho ngài thì, dù là bất cứ điều gì tôi cũng xin nguyện thực hiện ạ.」

Một ánh mắt mạnh mẽ khiến Kousuke bất giác nao núng. Cô ấy đang truyền tải rõ ràng một tâm niệm cảm tạ sâu sắc.

「Và, hãy để tôi nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Tôi đã nghe nói rằng, các đồng sự của tôi đã cố gắng dùng vũ lực để bắt giữ ngài, người mà chúng tôi về cơ bản nên gửi tới sự cảm tạ. Tôi thành thật, thành thật xin lỗi ạ.」

Claudia nhìn qua vai. Wynn và Anna thể hiện dáng vẻ như thể đang á khẩu「Ư-」.

Mặc dù hiện trường hỗn loạn, mọi người ở đó đều mang sát ý ngút trời mà chưa có tiền lệ trước đây, nhưng thật sự, việc tấn công một người ngay sau khi cậu ấy vừa giải cứu Claudia, sau khi đã làm nguội cái đầu thì dường như ngay lúc này họ cũng cảm thấy áy náy khủng khiếp.

Nhìn Kousuke trong dáng vẻ cực kì lúng túng, hai người đồng loạt cúi đầu thật mạnh.

「Tôi chân thành xin lỗi-. Dù cậu thậm chí đã cố cho chúng tôi một cơ hội để nói chuyện, nhưng chúng tôi lại cố tình lấy oán báo ân vì sự cảnh giác quá mức!」

「Tôi xin lỗi ạ! Và, thành thật cảm ơn, vì cậu đã cứu Aziz và Claudia-sama ạ! Nếu cậu muốn bồi thường, thì xin làm ơn hãy khoan dung cho tính mạng của tôi và Wynn-senpai ạ!」

Thấy Kousuke liên tục chớp mắt khi đột nhiên được gửi tặng những lời lẽ cảm tạ và xin lỗi, Claudia nói.

「Thủ lĩnh cũng――người đứng đầu của chúng tôi cũng, nói rằng muốn xin lỗi một cách chính thức ạ. Nhưng không may là, việc tôi và thủ lĩnh đồng thời rời khỏi Vatican là một tình thế không được phép xảy ra, nên ông ấy không thể đến đây, chúng tôi đều biết rất rõ rằng điều này là vô cùng thất lễ nhưng.......」

Với vẻ khổ tâm, Claudia có dụng ý rằng, nếu cậu ấy chấp nhận sự thất lễ là nói chuyện qua điện thoại, thì cô ấy sẽ lập tức nối máy để xin lỗi. Cô ấy đang làm dáng vẻ chán nản như thể sự tươi cười vừa rồi chỉ là giả dối.

Thật sự thì, Kousuke đã nghĩ rằng họ chắc chắn là “kẻ truy đuổi”. Việc nghĩ rằng không lẽ nào họ lại đến tận đây chỉ để xin lỗi, khiến cậu ấy bất giác trở nên ngơ ngác.

Nhìn kỹ thì, Wynn và Anna đang vô cùng căng thẳng. Mồ hôi lạnh đang vã ra từ họ. Lúc họ lập tức đưa tay tới vũ khí khi thấy Kousuke đột nhiên bước tới và nắm tay Claudia ban nãy cũng thế, dường như hai người đã tương đối lo lắng khi nghĩ rằng cơn giận của Kousuke đã bộc phát và cậu ấy định hướng mũi của nó vào Claudia.

Dù họ cảm thấy có lỗi nhưng, chỉ vì điều đó mà để cho nguy hại nào xảy đến với Claudia thì họ không sao chấp nhận được, có thể nhìn thấy rõ ràng biểu cảm lao tâm khổ tứ đó của họ. Đồng thời, có thể thấy giác ngộ rằng nếu vì điều đó thì họ chẳng màng tới việc hi sinh bản thân mình.

Chuyện họ không phô trương sức mạnh hay tỏ ra trịch thượng, phải chăng từ đầu là tính cách của họ, hay vì họ đã nghe qua thực lực của Kosuuke. Có lẽ trong đầu của họ cũng biết về chuyện phía Kikansha đã dẹp tan cuộc tấn công ban nãy.

Hai người, dường như hơn cả việc bảo vệ cho Claudia, họ đến đây với tư cách đại diện để nhận sự trừng phạt từ Kousuke. Xét tới dáng vẻ kinh ngạc của Claudia khi nghe những lời Anna nói, thì dường như họ cũng đã giác ngộ việc giữ im lặng chuyện này với cả chính Claudia.

Xốc lại tinh thần khi thấy họ như thế, Kousuke làm nét mặt ra chiều khó xử và gãi má *pori pori*. Rồi, cậu ấy nhẹ nhàng hỏi.

「Wynn-san, Anna-san. .......Đã có bao nhiêu người, hi sinh?」

「......Mu?」

「Etto?」

Những lời hướng đến Wynn và Anna. Khiến hai người nhìn mặt nhau trong khi vẫn cúi đầu, và họ ngước ánh mắt lên như muốn hỏi.

「Vụ nổ đó, và cuộc tấn công của kẻ sùng bái sau đó. Chắc hẳn đã có rất nhiều người không thể cứu nổi đúng không. Ngay sau vụ nổ, hình như Claudia-san đã gào lên để xác nhận an nguy của các đồng sự, còn Wynn-san và Anna-san dù đang bị trọng thương, thì Wynn-san vẫn lập tức lao ra để cứu các đồng sự, còn Anna-san cũng lập tức đi gọi người trợ giúp.」

Không hiểu những gì Kousuke muốn nói, nhóm Wynn trở nên hoang mang. Kousuke, không hề bận tâm và tiếp tục.

「Aziz-kun, dù đã cận kề cái chết, điều mà cậu ấy mở miệng ra nói chỉ là『Hãy cứu Nee-san』. Lúc tôi trở về từ địa ngục, bất cứ ai ở nơi đó cũng trùm trong sự phẫn nộ, mà không có cảm giác nôn nóng hay nguy hiểm nào. Cái người được gọi là thủ lĩnh cũng vậy, dù bên ngoài thì ông ấy giữ được bình tĩnh, nhưng nắm tay siết chặt của ông ấy đang run rẫy.」

Bởi vậy tôi kết luận.

「Các người, chắc chắn có một mối liên kết mạnh mẽ với đồng sự của mình. Phải vậy đúng chứ?」

Những lời của Kousuke, khiến Claudia, cùng với Wynn và Anna, làm nét mặt như thể đang mỉm cười trong nước mắt. Wynn lặng lẽ thì thậm「......Aa」, còn Anna cũng để lọt ra giọng nói khẽ khàng「......Vâng」.

「Tôi cũng có các đồng đội của mình. Những đồng đội quan trọng đến mức tôi có thể giao phó tính mạng cho họ, cũng không ngần ngại hi sinh tính mạng vì họ. Khi nghĩ rằng nếu như họ mà bị thương thì, un, tôi cũng, không tự tin rằng mình có thể giữ được bình tĩnh.」

Bởi vậy,

「Tôi không cần các người xin lỗi――tôi muốn nói thế nhưng, vì điều đó chắc chắn, sẽ khiến cho những kẻ nghiêm túc như các người khó xử ha, nên tôi sẽ nhận. Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó là đủ. Chuyện này chấm dứt ở đây. Chuyện qua rồi thì thôi! Hết! Nếu nghĩ rằng mình có lỗi, thì sau này, đừng khơi gợi lại chuyện này nữa! OK?」

「A, aa. Iya, umu. Nếu cậu mong muốn điều đó thì...... tôi hiểu rồi. ......Đa tạ.」

「O, OK desu. Và, xin cảm ơn rất nhiều ạ.」

Wynn và Anna, dù trong một thoáng có chút lúng túng. Ngay sau đó, họ thả lỏng hai vai và nở nụ cười.

Và, trong khi Bernard chẳng hiểu sao vừa làm gương mặt đắc ý với những lời của Kousuke, vừa đập vai Kousuke *ban ban-* từ phía sau, Claudia cũng lại vừa hơi ửng đỏ đôi gò má, vừa mỉm cười rạng rỡ.

「Kousuke-sama. Xin cảm ơn ngài ạ.」

「Un, maa, hơn cả điều đó, cô có thể dừng cái cách gọi Kousuke-sama đó lại giùm tôi không? Cứ gọi Kousuke như bình thường là được rồi đó.」

「Không, tôi không thể làm những chuyện như gọi Kousuke-sama một cách trống không được đâu ạ. Xin ngài hãy đừng khách sáo, mà gọi tôi là “Claire” ạ.」

Dù đang mỉm cười, Claudia-san lại tha thiết bằng một ánh mắt mạnh mẽ với uy lực kì lạ. Đôi mắt mạnh mẽ đầy ý vị đó, khiến Kousuke bất giác gật đầu nói「A, vâng」. Một Kousuke đơn thuần mà không phải chúa tể, thì chỉ có thể vô lực trước ánh mắt của thánh nữ.

Tằng hắng một tiếng. Sửa lại tư thế ngồi, và với một biểu cảm nghiêm túc, Kousuke cất lời.

「Thế thì, Claudia――」

「......」

「A~, etto, Claire-san――」

「......」

「......Nhóm của Claire, không đời nào chỉ đến đây để xin lỗi và cảm ơn thôi đúng chứ?」

Thánh nữ mỉm cười, thật mạnh mẽ!

Nụ cười tươi rói của thánh nữ! là công cụ ngôn từ vạn năng! Mặc kệ cả biểu cảm không biết nói gì của Wynn và Anna. Cách gọi Claire của Kousuke, làm thánh nữ-sama mang vẻ mặt trông như rất thỏa mãn.

「Vâng, Kousuke-sama. Tình hình đã trở nên không cần thiết để che giấu nữa rồi ạ. Điều mà tôi nên truyền tải đến Kousuke-sama, và cả mọi người trong Kikansha là――chúng tôi đến đây để nói với mọi người về nguy cơ của thế giới ạ.」

「Nguy cơ của thế giới, nhỉ.」

Kousuke lặp lại cụm từ đó với cảm giác như cậu ấy đang cười khổ. Không phải vì cậu ấy nghĩ rằng đây là một trò đùa. Thực tế ác ma của địa ngục đã vừa đến tấn công họ. Không có thảnh thơi đâu để mà nghi ngờ.

Cũng không cần nói tới Claudia, đúng là cô ấy có mang danh thánh nữ, nhưng chỉ cần nhìn vào trạng thái của Vatican, cũng có thể đoán được địa vị tương đối cao của cô ấy.

Cũng có thể minh bạch từ điều cô ấy đã nói ban nãy, “Tôi và thủ lĩnh không được phép cùng rời khỏi Vatican”.

Để một người như cô ấy, cố ý rời khỏi tổng hành dinh để đến đây. Đương nhiên là phải có một lí do thích đáng.

「Trước khi nói chuyện, đầu tiên, xin hãy để tôi xác nhận ạ. Về cuộc tấn công của ác ma và kẻ sùng bái vừa rồi. Tuy không hoàn toàn, nhưng khe hở của thế giới chắc chắn đã rung chuyển ạ. Tại Vatican, chúng tôi đang thực hiện một nghi thức để sửa lại rung chuyển với thủ lĩnh đứng đầu trong việc thực hiện nhưng...... thế giới đã được sửa lại trước khi chúng tôi phát động kỹ thuật ạ. Là Kousuke-sama đã giải quyết đúng không ạ?」

「Iya, người truy ngược lại kẻ đã gửi ác ma đến và thổi bay chúng không phải là tôi. Là một người bá đạo hơn tôi rất nhiều đó. Nhắc đến chuyện mà bọn tôi, các Kikansha tại Nhật Bản và những người có liên quan, tất cả đều bị tấn công, cô biết về nó nhỉ?」

「-...... ra là vậy...... quả nhiên, mọi người có chừng ấy sức mạnh.......」

Dường như họ hỏi khi đã nửa phần kết luận, nhưng khi chính tai nghe về việc phản kích xuyên qua thế giới, và buộc ác ma phải rút lui, nhóm Claudia nín thở.

Khi Claudia quay về sau với nét mặt cương quyết, Wynn và Anna nhận lấy ánh mắt đó cũng làm biểu cảm tương tự và gật đầu mạnh mẽ.

「Vậy thì, theo lệnh của giáo hoàng Roma, tôi sẽ kể tất cả ạ. Chúng tôi là ai. Và, về nguy cơ chưa từng có đang sắp xảy ra.」

「Vậy sao. Thế thì giúp tôi quá. Thực ra thì, tôi được vợ cả của quỷ vương nói là hãy mang thông tin của kẻ địch về đây vì chúng tôi sắp phản công. Thực ra thì, tôi định lát nữa sẽ xâm nhập vào Vatican nhưng, chuyện này giúp tiết kiệm chút công sức đó.」

「Ể?」

「Tôi định sẽ xâm nhập bằng cách sử dụng hành lang bí mật từ bên ngoài Vatican mà tôi đã bám theo Aziz-kun dạo trước nhưng, Aziz-kun thật nhạy bén đấy.」

「Ể?」

「Lâu rồi mới có cảm giác hồi hộp giật gân thế đó. Lần này chắc hẳn các người cũng đã cảnh giác cao độ, nên tôi nghĩ rằng sẽ có chút phiền phức haa.」

「Ể?」

Sự thực đang rơi xuống lả tả với cảm giác rất ư là tùy tiện. Dù là một tổ chức bí mật, nhưng họ lại bị đột nhập với mức độ nhận thức là “chút công sức”, và cảm giác cậu ấy sẽ hoàn thành việc đó với suy nghĩ “phiền phức” trong khi dự tưởng rằng sẽ có sự cảnh giác cao độ, gay gắt vượt xa trước đây đến từ phía họ.

Claudia làm nét mặt có hơi co giật, Wynn thì ôm đầu nói「Azizz, bị bám theo...... Iya, cũng không phải vô lí sao」, còn Anna thì cất tiếng cười khô khốc「Mấy cái cửa xác nhận danh tính, đã xảy ra chuyện gì với chúng vậy......」.

Với bầu không khí kì lạ vì lí do gì đó, Kousuke nghiêng đầu「Are?」, còn Bernard thì vừa lẩm bẩm「Tôi hiểu. Rất hiểu luôn đó~, cảm giác ấy. Lúc phòng cục trưởng bị xâm nhập một cách bình thường thì, cảm giác của các cục viên bọn tôi cũng tương tự đó」, vừa làm ánh mắt trống rỗng rất tử tế.

Kousuke, hắng giọng gohon-.

「Eetto, nói chung là, chuyện từ giờ sẽ nghe cô giải thích thì, vì tôi phải báo cáo lại cho Yue-san...... vợ cả-san của quỷ vương, người chịu trách nhiệm cho toàn bộ Kikansha hiện giờ, và cũng để tránh phải tốn thời gian thêm lần nữa, tôi nối máy để cô ấy cùng nghe luôn có được không?」

「Nếu đã vậy thì, cục trưởng phía bọn tôi cũng ở cùng nên tiện ha. Vì bà ấy cũng vừa liên lạc bảo rằng đã an toàn về đến nhà Nagumo ban nãy, nên tôi rất cảm ơn nếu cô để bà ấy nghe cùng.」

Nhân tiện thì, sau lưng cục trưởng liên lạc đến bằng video call trên PC, Allen đang ném ánh mắt liếc liếc ra bên ngoài màn hình với dáng vẻ căng thẳng đến kì lạ nhưng......

Có lẽ nào, cô nữ sinh cao trung kể cả khi đang vừa cười tươi tắn, cũng vừa nhìn anh ta bằng ánh mắt của một S...... đang ở đó.

Khi Claudia tỏ ý ưng thuận, Kousuke lập tức liên lạc tới nhà Nagumo. Và sau khi cậu ấy nói về sự tình, PC lập tức được kết nối......

「......Xin chào, là tôi đây ạ.」

Yue-sama, lại xuất hiện lần nữa bằng chuyển di. Dĩ nhiên, là version trưởng thành. Và, cô thực hiện tạo dáng đẹp mắt như một chiến sĩ trừng phạt nhân danh mặt trăng, thêm vào cô còn bakyun♡ bằng Yubideppou. (TN: ゆびでっぽう – Dùng bàn tay làm khẩu súng, hỏi google-neesama để biết thêm chi tiết)

Phía dưới cô, còn có cả cục trưởng Magdanese đã ngồi vào ghế với biểu cảm trong suốt như vừa được khai sáng. Dường như, chỉ có hai người là chuyển di đến đây cùng nhau.

Có vẻ những thành viên khác thì qua thiết bị truyền tin cũng được, những sẽ tốt hơn nếu Yue và cục trưởng Magdanese trực tiếp nghe câu chuyện. Có thể nhìn thấy bóng dáng Kaori với nét mặt kiệt quệ và nhóm Shizuku ở phía bên kia màn hình trình chiếu lớn của phòng khách. Từ âm thanh náo nhiệt thì có lẽ bên ngoài màn hình là các bạn học đã đến để lánh nạn.

Một cô gái mĩ mạo đến mức thần thánh đột nhiên hiện ra, và tạo dáng siêu thực quá mức, khiến nhóm Claudia bàng hoàng ngơ ngác......

「T, tuyệt đẹp......」

Không, có một người, một người đàn ông đã bị bakyun♡ của Yue-sama đốn gục. Là Wynn. Anh ta ôm ngực, và lùi về sau một, hai bước.

Dường như anh ta đã bị bắn.

Khi Anna bên cạnh hướng tới ánh ta biểu cảm kinh ngạc, Wynn lấy lại bản ngã và bất đầu lẩm bẩm「Mình là kỵ sĩ của Claudia-sama! Kỵ sĩ của Claudia-sama! Amen-」với cảm giác có chút rối loạn.

Dường như anh ta là người nguy hiểm một cách bình thường. Ánh nhìn lạnh lẽ cực độ của Anna-chan đâm vào anh ta. Ánh mắt như thể cô ấy đang nhìn một thứ bẩn thỉu.

「Yue-san, Yue-san. Xin hãy, đọc bầu không khí ạ, thiệt đó.」

「! ......Cậu bảo tôi là KY sao. Thất lễ nha. Dù tôi chỉ đang bắt chước chúa tể Abyssgate phóng vào trong xe điện thôi vậy mà.」(TN: KY – 空気が読めない – Kuuki ga Yomenai – Người không đọc bầu không khí)

「Guha-!?」

Kousuke ấn ngực và oằn người lại. Quả thực, cậu ấy đã tạo dáng trừng phạt nhân danh mặt trăng. Tuy nhiên, tại sao, mà Yue lại biết điều đó.

Câu trả lời đương nhiên, là từ những hình ảnh đã qua chọn lọc của cameraman Ayako ban nãy.

「Nn-, gohon-. Hân hạnh gặp gỡ, tôi Magdanese, cục trưởng của cục bảo an ạ. Vị này, là phu nhân của Mr. Nagumo Hajime, thủ lĩnh của các Kikansha...... người đứng đầu trong các phu nhân, Mrs. Yue ạ. Xin để cho tôi nghe câu chuyện được chứ ạ?」

「A, vâng.」

Để chấn chỉnh lại hiện trường đã sắp trở nên hỗn loạn, cục trưởng Magdanese, cực kì cố gắng. Với một uy lực khiến những kí tự *GOGOGO-* hiện lên sau lưng bà ta. Claudia-sama, gật đầu nguây nguẩy với đôi mắt rơm rớm.

Và, trong khi khôi phục bầu không khí bị xáo trộn tại nơi đó bởi Yue-sama, Kousuke kể lại chi tiết hơn về những gì cậu đã nghe từ giáo sư Littman cho mọi người, rồi giải thích dựa trên điều đó, cuối cùng cũng bắt đầu.

「Ra là vậy, ngài đã biết được đến mức đó rồi nhỉ....... Về chuyện địa ngục và ác ma, cùng kẻ sùng bái, hầu như không có gì sai khi nhận thức như thế đâu ạ. “Omnibus” chúng tôi, là một tổ chức được lập ra để đối đầu với địa ngục, ác ma và những kẻ sùng bái đó ạ.」

Theo cô ấy nói, dường như đây là một tổ chức được thành lập bởi các hậu duệ của những người đảm trách nhiệm vụ quan sát dị giới địa ngục thuộc phe đã giành thắng lợi trong trận chiến giữa trái đất và dị giới địa ngục trước đây, nói cách khác là những người ở phe trái đất.

Một tổ chức chống ác ma tùy từng thời đại mà biến hóa thích nghi, cũng như thay đổi tên của mình, tuy nhiên, tuyệt đối không có khoảng lặng, họ bảo vệ nhân loại xuyên suốt mặt sau của lịch sử.

「Nói cách khác, exorcist thật sự tồn tại, sao.」

「Vâng, Kousuke-sama. Chỉ là, có chút khác biệt với exorcist theo cách hiểu chung của thế gian ạ. Chỉ những người sở hữu thiên hướng có thể sử dụng thần khí thì mới được gia nhập Omnibus, và xưng danh mình là “Exorcist” thôi ạ.」

「Thần khí?」

「Kousuke-sama cũng biết đấy, là “Kính môn” và “Seishuuji no Kagi”, rồi còn......」

Ánh mắt của Claudia hướng về phía sau. Tới thập tự giá to lớn đang dựa vào bức tường sau lưng nhóm Wynn đứng chờ sẵn phía sau cô ấy. Nó được quấn lại bằng vải và những sợi thắt lưng da nên hầu như không thể nhìn thấy. Có điều, tổng chiều cao gần 2m khiến người ta hiểu rằng đó là một thứ xuất sắc mà chẳng có gì lạ khi nó được đặt ở bệ thờ của giáo hội.

「“Seijuujika” (TN: 聖十字架 – Thánh thập tự giá) của tôi. Là một võ cụ đặt biệt ẩn chứa sức mạnh đối đầu với ác ma ạ. Nó đã từng được sử dụng làm vũ khí, bảo hộ trong trận chiến giữa trái đất và dị giới địa ngục, một phần của kì tích chứa đựng sáng tạo của thần linh ạ.」

Yue nhìn chằm chằm Claudia đang nói chuyện. Sau đó cô quét ánh mắt sang Wynn và Anna, rồi gật đầu「Ra là vậy」.

「......Nói ngắn gọn thì, ý cô là người “sở hữu ma lực” đôi khi được sinh ra trong số con cháu có mang dòng máu của người từ dị giới, và có thể sử dụng các loại ma pháp cụ và tạo tác còn sót lại, là những exorcist thực thụ.」

Nhân tiện, theo những gì Yue thấy thì ma lực của nhóm Claudia rất ít ỏi nếu đem so với nhóm Kikansha. Nếu so với những người có chức nghiệp tuyến sau, thì đã ở mức độ khác biệt đáng kể. Không cần phải nói tới nhóm Yue làm gì.

Dù là vậy nhưng dường như chỉ có Claudia, là sở hữu một lượng ma lực gấp bội so với Wynn và Anna......

Xét theo câu chuyện ban nãy, có lẽ dù được sinh ra sở hữu ma lực như là một di truyền từ tổ tiên đi chăng nữa, huyết thống cũng sẽ thoái hóa qua nhiều thế hệ, và tỉ lệ của lượng ma lực cũng ít đi.

Những cụm từ “sở hữu ma lực” và “tạo tác” của Yue đang gật đầu như thể lĩnh hội câu chuyện, khiến Claudia nghiêng đầu.

Nói chung là, cô nhìn chằm chằm để giục cô ấy tiếp tục với ý rằng chuyện của nhóm Yue sẽ được kể đến sau. Cô không hề trừng mắt hay gì cả. Cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu. Dù là vậy nhưng...... Claudia vừa giật bắn người *biku-*, vừa tiếp tục câu chuyện. Yue-sama nghiêm túc mang theo một áp lực không hề nhỏ.

「Tồn tại của Omnibus, ngoài giáo hoàng-sama ra, thì qua từng thế hệ, phía chính quyền chỉ có hồng y giáo chủ trông coi đệ nhị thư viện của Vatican biết, và giữ bí mật tuyệt đối với số còn lại ạ.」

「Giống như kiểu nếu tổng tư lệnh chống ác ma là giáo hoàng thì, hồng y giáo chủ chịu trách nhiệm chỉ đạo tại hiện trường được gọi là “thủ lĩnh” sao? Claire đã nói mình là “thánh nữ” nhưng...... chức vụ đó là gì?」

Không hiểu sao, những tiếng xôn xao vang lên từ phía bên kia điện thoại TV.「Cô ta gọi anh ấy là Kousuke-sama...... Kousuke cũng dùng cả biệt danh để gọi cô ta? Ko, Kousuke, chuyện này là sao!」「Khoan, bình tĩnh lại đi Emily-chan!」những giọng nói như thế đang vang lên. Ngay sau đó, là tiếng rên rỉ như thể miệng của người nói bị bịt lại「N muu! Moga-!」.

Trong khi có chút quan tân đến phía bên kia của màn hình, Claudia trả lời câu hỏi.

「T, thánh nữ là, cụm từ mang ý nghĩa nói về “Người mạnh nhất” trong các exorcist ở thời đại đó ạ. Thông thường thì họ được gọi là “Thánh tông đồ”, nhưng danh xưng “Thánh nữ” phổ biến trong các trường hợp mà nữ giới trở thành thánh tông đồ đã được cố định ạ.」

「......Mạnh nhất? Claire sao?」

「Ư-. Vâng, chuyện đó, tạm thời thì là vậy.......」

Biểu cảm ngạc nhiên của Kousuke, khiến Claudia cúi đầu ra chiều xấu hổ. Một cô gái có dáng vẻ của Onee-san với phong cách dịu dàng, từ tốn lại là exorcist mạnh nhất hiện giờ......

Ánh mắt chằm chằm của Yue-sama đang đâm vào. Trông như thể cô đang nói「Haa? Cô là người mạnh nhất? Cái cụm từ biết thân biết phận, cô có biết không vậy?」. Thực tế thì, cô chỉ nghĩ rằng「Hểể~~」. Ngược lại, cô còn hiểu cả điều đó từ việc xét tới lượng ma lực nhưng. Quả là một ánh nhìn chằm chằm mặc định.

Phải chăng không thể đứng yên nhìn Claudia đang dần thu nhỏ thân người lại trong ngượng ngùng, Wynn và Bernard chen vào.

「Chuyện Claudia-sama là người mạnh nhất trong chúng tôi là thật đấy. Đúng là, nếu nhìn vè ngoài thì khó mà tưởng tượng được, thực tế thì, trong mấy chuyện như cận chiến thì đúng là vô phương cứu chữa. Không chỉ thế, ngay cả trong sinh hoạt thường ngày thì thật sự cũng đã nguy hiểm rồi. Tuy nhiên, người sử dụng được “Seijuujika” kia chỉ có Claudia-sama mà thôi. Và, người sử dụng được “Seijuujika” chắc chắn là người mạnh nhất trong trận chiến chống ác ma.」

「Đúng là rất tuyệt vời đó. Lúc cục bị ác ma tấn công, Ms. Barenberg lao vào đây đã dâng lên một lời cầu nguyện. Khi cô ấy làm thế, từ cái thập tự giá to lớn kia, ánh sáng mãnh liệt trào ra, và lúc tôi nhận ra thì ác ma đã mất tăm, những kẻ sùng bái cũng đồng loạt đổ gục đó. Chính xác là cái cảm giác áp đảo, một lần quét sạch đó.」

Mọi người đổ dồn ánh mắt thán phục như muốn nói Hoe~ vào Claudia. Dù trong khi má hơi ửng lên, tuy nhiên, đáng giá không chút khách sáo nào của Wynn như là「Trong cận chiến thì đúng là vô phương cứu chữa」hay đại loại thế, khiến cô ấy toàn lực đảo tầm mắt ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Dường như cô ấy cũng tự biết về chuyện đó.

Kousuke gật đầu với gương mặt lĩnh hội.

「Ra là vậy. Nghĩa là mạnh nhất ở tuyến sau sao. Quả đúng là, dù trong tình trạng không có thần khí thì cô cũng rất tuyệt rồi. Lúc ở địa ngục, cô đã dựng một kết giới không cho bất cứ cái thứ trông giống ngạ quỷ nào đến gần mà.」

「X, xin cảm ơn ngài rất nhiều ạ, Kousuke-sama. Nếu có thể giúp ích cho ngài dù chỉ một chút thì đó là niềm hạnh phúc của tôi ạ. Vì cứ được ôm trong lòng từ đầu đến cuối thì cái danh thánh nữ của tôi sẽ khóc mất ạ.」

Claudia cười tươi tắn. Phải chăng nhớ lại lúc mình tẩu thoát khi được bế kiểu công chúa, dáng vẻ đỏ mặt thẹn thùng của cô ấy cũng rất khả ái.

『Moga-, nn mu-! Buha-, Kousuke! Chuyện này là sao!? Anh ôm người đó sao!? Bởi vậy anh mới gọi tên cô ta là Claire gì đó một cách thân――』

『Vâng, bác sĩ Emily. Hãy giữ im lặng một chút nhé. Kousuke-san hiện giờ, đang có một cuộc nói chuyện quan trọng với cô vợ-san thứ tư――gohon-, với thánh nữ-sama của Vatican mà.』

『Nmyu~~~~- mogagaa~~~』

Cậu ấy không nghe thấy gì hết. Cậu ấy không thấy ớn lạnh gì hết. Ánh mắt ấm áp của nhóm Kaori ở trong màn hình đang hướng ra phía ngoài vùng hiển thị nhưng, cậu ấy không quan tâm.

Sau đó, những giọng nói「Quả nhiên hắn đã động tay vào một cô gái mới rồi」hay「Chúa tể, đi chết đi」cũng vang lên song, Kousuke đã phát động kỹ năng mới mà cậu ấy vừa học được “tùy vào tình hình mà hóa thành thính lực trung bình của nhân vật chính trong galge”.

Ể? Nói gì cơ?

「A, ano, Kousuke-sama. Vị kia...... rồi còn, “cô vợ-san thứ tư” là......」

「Ms. Barenberg, xin hãy tiếp tục câu chuyện. Tôi vẫn chưa được nghe gì về tên đầu sỏ ạ.」

Cục trưởng Magdanese, nhìn Claudia bằng nhãn quang sắc lẹm như chỉ muốn nói, nghĩ tôi sẽ cho phép câu chuyện bị cắt ngang sao.

Nghĩ rằng, tại sao mà cả cục trưởng Magdanese, lẫn phu nhân của code name “Quỷ vương” đều trừng mắt nhìn mình vậy chứ......, quả nhiên vừa làm đôi mắt hơi rơm rớm một chút, exorcist mạnh nhất gật đầu nguây nguẩy.

「Tên đầu sỏ――kẻ đã bắt cóc tôi, can thiệp vào khe hở của thế giới và tấn công mọi người. Kẻ định thống nhất hai thế giới và trở thành người thống trị. Ác ma không được kể lại trong kinh thánh, cũng như bất cứ sách vở nào khác. Chúng tôi đặt cho gã ác ma đó cái tên――Unknown ạ.」

「Ác ma không được kể lại trong sách vở....... Điều đó có nghĩa, nói một cách ngược lại, những ác ma nổi tiếng được biết đến rộng rãi trong thế gian này cũng tồn tại sao?」

Nếu “Cái bóng” nọ là ác ma thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu các ác ma trứ danh trong những giai thoại tồn tại, và chúng cũng nhắm đến trái đất thì sao.......

Lo lắng đó của Kousuke, được khẳng định một cách đơn giản.

「Thật đáng tiếc nhưng, chúng có tồn tại đó ạ. Mặc dù, có khác biệt giữa thực tế và thứ được ghi chép trong sách vở nhưng...... Nói chung thì, ghi chép trong quá khứ không phải là tất cả, ác ma nọ đã được xác định lần đầu vào 12 năm trước, dù không rõ danh tính, nhưng vì hắn là một đại ác ma sở hữu sức mạnh ở cấp vua, nên chúng tôi đã gọi hắn là “Unknown” ạ.」

Trong khoảnh khắc miệng cô ấy nói ra cụm từ 12 năm trước, dù chỉ một chút thôi nhưng giọng của Claudia ẩn hiện một điều tối tăm gì đó, điều này khiến nét mặt của Kousuke trở nên hoài nghi.

Song, trước khi cậu ấy kịp hỏi gì đó, Yue đã phản ứng với cụm từ “cấp vua”.

「......Cấp vua mà cô nói là?」

「Có những sách sử mà chúng tôi, Omnibus mới được thừa kế ạ. Dựa theo chúng, dường như đã từng có 7 vị vua trị vì cho từng quốc gia và chủng tộc ở phía dị giới địa ngục, và nghe nói họ từng sử dụng được cả phép màu có thể can thiệp lên gốc rễ của thế giới này, một thứ còn hơn cả sáng tạo của thần linh ạ.」

「......Lên gốc rễ của thế giới?」

*suu* đôi mắt của Yue nheo lại. Xem đó là sự sửng sốt, Claudia tiếp tục với nét mặt bình thản.

「Vâng. Tuy nhiên, không chỉ là phát sinh lửa và gió. Mà là một sức mạnh còn to lớn hơn nhiều ạ. Nghe nói ác ma càng gần huyết thống của vua, thì càng có thể sử dụng được sức mạnh lớn hơn nhưng...... Unknown cũng có thể sử dụng loại sức mạnh tương tự thế ạ.」

Nói thế thì, dường như các ác ma sở hữu sức mạnh vượt xa những ác ma khác, sẽ được gọi là “cấp vua”.

Kousuke, nhớ lại Unknown trong tâm trí. Dáng vẻ trông như một cái bóng cô đặc lại, và sức mạnh thao túng bản thân cái bóng đó. Qua cảm giác của phân thân khi trực tiếp chiến đấu, thì cảm giác hắn giống một khối lực trường hơn là một cái bóng.

Thêm vào đó, là sức mạnh can thiệp vào khe hở của thế giới......

Dù chỉ một chút thôi, nhưng mồ hôi lạnh đang túa ra. Dù theo cảm giác chiến đấu thì, cậu ấy đánh giá hắn ở cấp độ của một kẻ địch tuy nguy hiểm nhưng không đến mức chẳng thể đánh bại, song cậu ấy lại có một dự cảm xấu.

「Không lẽ nào, lúc mà tôi chiến đấu ở địa ngục, tên đó vẫn chưa nghiêm túc sao?」

「Không, tôi nghĩ là vào thời điểm đó hắn đã nghiêm túc rồi. Tôi không nghĩ rằng hắn sẽ cố tình để cho mẫu thể mà hắn thèm khát là tôi bị cướp khỏi tay rồi mang đi đâu ạ. Tuy nhiên, nếu hỏi rằng hắn đã tung ra toàn bộ sức mạnh chưa thì, câu trả lời có lẽ là “NO” ạ. Vì ít nhiều thì, vào lúc được xác nhận 12 năm trước, Unknown có sức mạnh tự do thay đổi hình dạng của cái bóng, và sức mạnh triệu hồi nhiều ma thú nhưng, hắn vẫn chưa dúng đến những thứ đó.」

Cụm từ “12 năm trước” lại xuất hiện, giam hãm ý thức của Kousuke. Tuy nhiên, lần này Claudia lại tiếp tuc câu chuyện khi không hề thay đổi cả giọng nói lẫn biểu cảm chút nào.

「Vào lúc đó, Unknown đã được triệu hồi và xuất hiện ở thế giới này nhưng, hắn mạnh mẽ đến mức khủng khiếp và sức mạnh của exorcist cũng không có cửa địch nổi ạ. Dường như cuối cùng thì hắn nhận phải sự can thiệp mạnh mẽ từ địa ngục và bị kéo trở lại ạ. Vì hắn đã gào lên giọng nói oán hận đối với các ma vương và biến mất ạ.」

Có vẻ như, cả nghi thức triệu hồi ác ma, cũng có thể được thực hiện và thành công nếu kẻ có tư cách kẻ sở hữu ma lực tiến hành chính xác và có một cái giá phù hợp.

Và, việc mà các ma vương đã từng bị đày xuống địa ngục, về cơ bản, không có ý đồ xâm chiếm trái đất, là quan điểm của Omnibus. Qua đó, dường như họ đã kết luận được nguyên nhân mà từ sau trận chiến cổ đại, các ác ma cao cấp trừ việc được nhân loại triệu hồi thì hầu như không gây ra can thiệp gì.

Dĩ nhiên, có lẽ bởi vì các ác ma ngoài những đại ác ma có tiếng tăm ở phía con người không bao giờ dừng việc can thiệp, và ngược lại có những kẻ cố triệu hồi ác ma khiến chúng cứ xuất hiện không ngừng, nên trận chiến của exorcist không bao giờ kết thúc.

Kousuke nói như thể bừng tỉnh.

「Nếu nói vậy thì, tôi đã nghe mấy chuyện giống như những tên vua giả mạo biến mất~ nhưng.」

「......Vâng. Tôi không hiểu lí do là sao nhưng, dường như ở địa ngục hiện tại, không có sự ảnh hưởng của các ma vương ạ. Có lẽ bởi vì lẽ đó mà, Unknown đã hành động ạ. Phải chăng hắn vẫn chưa thể sử dụng toàn bộ sức mạnh, là vì hắn đang bị phong ấn, nhưng.......」

「......N. Nếu thế thì, ý cô là có lẽ chúng ta cần phải đối đầu với cả những ác ma nổi tiếng sẽ xuất hiện sao?」

「Có khả năng đó ạ. Tuy nhiên, phải chăng bản thân Unknown đang lấy sức mạnh từ tín ngưỡng đột ngột gia tăng của những kẻ sùng bái, mà sức mạnh của hắn có vẻ đang tăng lên từ từ ạ.」

Claudia trở lại bầu không khí hiền lành, hướng ánh mắt thẳng thắng về Kousuke, và Yue.

「Vào lúc mà Unknown làm cho khe hở của thế giới rung chuyển lần kế tiếp, thì nó có lẽ sẽ không phải là thứ thiếu hoàn thiện giống như lần này nữa đâu ạ. Lần sau, liên kết với địa ngục sẽ được hoàn thiện. Những ác ma mạnh mẽ đã nhận được thân xác, sẽ hiện giới không hồi kết ạ. Trước sức mạnh kì diệu đã từng được gọi là sáng tạo của thần, thì có lẽ sẽ là bất khả thi để binh khí hiện đại có thể đối đầu với chúng ạ. Chúng tôi cũng, không thể chiến thắng sức mạnh của số lượng đâu ạ. Nếu, thế giới được kết nối, thì điều đó――có nghĩa là xã hội hiện đại của thế giới, sẽ bị hủy điệt ạ.」

Claudia nói về nguy cơ thế giới hiện đại bị hủy diệt. Rằng, đã không còn là cục diện xâm chiếm ở xung quanh nhóm Kikansha nữa, mà sẽ là quy mô thế giới, với việc có thể lũ ác ma sẽ tràn lên khi lấy biển làm trung gian.

Nếu thành ra như vậy, thì thiệt hại sẽ đến mức nào......

「Bởi vì vậy, trước khi thế giới có thể được kết nối, thì phía này sẽ phải đặt chân vào địa ngục và đánh bại Unknown. Tuy nhiên, bởi cuộc tấn công trước đó, mà chúng tôi đã mất rất nhiều đồng sự, và bản bộ của Omnibus đang suy yếu ạ.」

Số lượng exorcist thực thụ, đã ít hơn trước kia. Dù có triệu tập những người được phân bổ trên khắp thế giới, thì. Cũng không có thời gian.

Bởi vậy, vì cô ấy đã trót biết được người như Kousuke, người giống như một hero,

「Mọi người của Kikansha. Xin làm ơn hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh ạ.」

Nói thế, Claudia cúi đầu thật sâu. Wynn và Anna cũng cúi đầu.

Về cơ bản thì, chắc hẳn việc họ mượn sức mạnh từ tổ chức hay cá nhân khác là không được phép. Tuy nhiên, trước đó, Claudia đã nói về mệnh lệnh của giáo hoàng. Nói cách khác, tình thế lần này đe dọa đến mức cấp trên của cô ấy phải chấp nhận, theo nghĩa đen, là nguy cơ đến toàn thế giới.

Không nghi ngờ gì, việc họ cho phép cục bảo an cùng ngồi lại, cũng là vì cân nhắc đến mối liên kết của Kikansha. Họ chẳng thể làm các điều tra không cần thiết, hơn nữa cũng không có dư thời gian mà đối phó, nếu đã thế thì có chia sẽ thông tin ngay từ đầu cũng chẳng thể trách được.

Qua màn hình, có thể nghe thấy giọng nói nửa như đang cười của các bạn học rằng「Thiệt hả, cái quy mô đột nhiên trở nên bự chà bá ha」「Tại sao về trái đất rồi mà vẫn còn fantasy vậy chứ」.

Cục trưởng Magadanese, không nói lời nào, chỉ hướng mắt về phía Yue như muốn nhờ cô phán xét.

Kousuke cũng, dò hỏi Yue bằng ánh mắt「Tính sao đây ạ?」. Yue thì, không làm chút điệu bộ nghĩ ngợi nào, và hỏi ngược lại nhóm Claudia đang cúi đầu.

「......N. Không thành vấn đề. Cơ mà, chẳng phải chuyện có cho mượn sức mạnh hay không.」

「Ể? Thế là ý gì.......」

Với nhóm Claudia vừa hoang mang, vừa ngẩng đầu lên, Yue vẫn với nét mặt vô cảm, tuy nhiên, vừa tỏa ra bầu không khí khủng khiếp khiến bất cứ ai cũng cảm thấy ớn lạnh, cô vừa nói.

「......Không cần biết là ác ma hay mấy con chó bại trận, chúng đã gây sự với tôi. Đã vậy thì tôi tiếp. Tôi sẽ giết chúng. Sẽ hủy diệt tận gốc. Không nhân từ.」

Đúng vậy đó nhỉ~, bầu không khí giống thế đang truyền đến từ Kousuke và bên kia màn hình.

「......Claudia.」

「V, vâng desu!」

「......Tôi có nghe rằng cô bị nhắm đến để làm mẫu thể. Nên ở lại hậu phương cho an toàn. Dù xét về mặt chiến lực thì cũng không cần hợp lực làm gì. Chỉ cần mở kính môn thôi. Sau đó thì, tôi sẽ giày xéo địa ngục.」

「-...... chuyện đó thì......」

Lời tuyên bố ngụ ý rằng họ không được xem là chiến lực. Hơn cả việc đánh đuổi Unknown, họ còn tận mắt chứng kiến cả một việc làm không thể tưởng tượng nổi như là chuyển di không gian. Từ việc xem qua thực lực của Kousuke, đây là đối phương mà cậu ấy đã quả quyết rằng có vị trí cao hơn mình. Dù có thêm các exorcist đi chăng nữa, quả đúng là chưa nói đến chiến lực, có thể họ chỉ tổ làm vướng tay vướng chân.

Dù đây là một phán xét hợp lí, nhưng Claudia không hiểu sao lại chống đối với nét mặt ra chiều kích động.

「T, tuy nhiên, địch ngục rất rộng lớn ạ. Dựa và các ghi chép thì, không chỉ có phần bề mặt, mà còn lãnh địa chia thành từng tầng ở dưới đất nữa ạ. Tôi, nếu là tôi thì có thể tìm ra Unknown ạ. Vì tôi có liên kết, với Unknown ạ.」

「......N, không sao cả. Tôi đã nắm được linh hồn của tên đó rồi. Nếu ở cùng thế giới thì tôi sẽ tìm ra. Sau đó chỉ cần tới chỗ hắn bằng chuyển di là được.」

「Ư-......」

Claudia đảo ánh mắt đi quanh quất. Wynn và Anna, vì biết được cảm xúc của cô ấy, nên hướng tới Claudia ánh mắt không thể diễn tả.

Yue, thấy dáng vẻ của Claudia thì hiện「?」trên đầu và hỏi.

「......N? Có vấn đề gì sao?」

「..................Không. Để cho chắc thì, chúng tôi cũng sẽ thành lập một bộ đoàn để tiến vào địa ngục, xin cứ tấn công kẻ địch mà đừng để tấm đến chúng tôi ạ. Làm ơn, làm ơn-, thế giới này xin nhờ ngài ạ! Xin làm ơn đừng để tội ác mà Unknown đang gieo rắc, giáng xuống đầu con người thêm nữa ạ!」

Giọng nói đó, nghe như đang giũ bỏ, đang đè nén xuống một điều gì đó. Vì cô ấy đang cúi mặt rất thấp, nên không thể thấy được nét mặt.

Phải chăng cảm thấy dáng vẻ đó có điểm lạ lùng, Yue nhìn Claudia với vẻ nghi hoặc. Nếu nhóm Yue tấn công tên giật dây của kẻ địch ở sự kiện lần này, thì phía cô và cả phía exorcist, hai bên đều có lợi, nên cô đã nghĩ rằng họ sẽ hoan nghênh nhưng.......

Ánh mắt của Yue, hướng về phía Wynn và Anna. Với ánh mắt dò hỏi đó, Wynn và Anna, sau khi nhìn mặt nhau trông như có chút đo dự, Anna lặng lẽ lắc đầu, Wynn gật đầu, và trả lời như thể đang trốn tránh chuyện gì đó.

「Vì chúng tôi cũng đã mất nhiều đồng sự, cũng có những người muốn tấn công kẻ địch ạ. Nếu được thì, xin hãy để chúng tôi góp sức, họ đã nói vậy. Tuy nhiên, thứ đang đặt trên cán cân là vận mệnh của thế giới. Nếu các ngài đã nói rằng để tự thân các ngài làm thì sẽ chắc chắn hơn, thì chúng tôi không phủ định ạ. Xin hãy để chúng tôi hỗ trợ trong khả năng của mình ạ.」

Từ đầu, sứ mệnh của exorcist――bảo vệ nhân loại khỏi ác ma là vì lẽ đó mà hiến dâng sinh mạng của mình. Nếu một người sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình để cứu một ai đó, thì cũng không có dư chỗ cho cảm xúc cá nhân chen ngang vào. Vì vậy, họ sẽ chọn lựa một con đường chắc chắn hơn.

「......N, ra là vậy. Nếu thế, thì tôi sẽ thêm cả phần đồng sự các người vào trước khi giải quyết.」

Dù trong khi cảm thấy vẫn còn một chút gì đó không cắt nghĩa được, Yue gật đầu nói thế. Trong lúc đó, Kousuke luôn nhìn Claudia, và làm biểu cảm như thể cậu ấy đang nghĩ ngợi điều gì đó.

「......Đi ngay không? Nếu cho biết tọa độ thì tôi sẽ chuyển di luôn nhưng?」

Những lời của Yue, khiến Claudia cuối cùng cũng ngẩng mặt lên. Vào lúc đó, bầu không khí như thể đang đè nén thứ gì của cô ấy đã biến mất.

「Không, vì sau khi hội quân với các exorcist được phân bổ tại Anh Quốc, chúng tôi định sẽ trở về bằng chuyên cơ. Vả lại, hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị cho lúc khe hở của thế giới bị kết nối lần nữa ạ.」

Theo cô ấy nói thì, dường như đài tưởng niệm ở quảng trường San Pietro thực chất cũng là một thần khí, một thứ sẽ được khởi động vào lúc cần thiết phải đối phó với việc triệu hồi ác ma quy mô lớn.

Dù con đường hình thành từ rung chuyển của khe hở thế giới xuất hiện ở bất cứ đâu trong thế giới đi nữa, nếu đài tưởng niệm khởi động, thì nó sẽ cưỡng chế kết nối con đường liên kết thế giới đó đến quảng trường.

Tiện thể thì, 140 pho tượng thánh nhân ở xung quanh quảng trường. Dường như chúng cũng là các thần khí, và có thể dựng một kết giới mạnh mẽ để ngăn chặn ác ma chui ra từ quảng trường.

Nói cách khác, trong trường hợp xấu nhất khi họ không xử lí kịp, hay có tình hình bất trắc phát sinh khiến thế giới bị kết nối, thì quảng trường sẽ trở thành một chiến trường tạm thời để câu giờ.

「Do ở chỗ này chỗ nọ đã bị phát nổ, nên việc chuẩn bị phải mất khoảng nửa ngày ạ. Để sau khi đột nhập, mà Unknown chui ra bất chấp sự liều lĩnh như là liên kết của thế giới chưa hoàn thiện thì cũng có thể đối phó được, chúng tôi muốn tiến hành sau khi đã hoàn thành duy nhất điều này ạ.」

「Yue-san, tôi sẽ đi cùng với nhóm Claire đó. Claire bị nhắm đến để làm mẫu thể mà, nếu tình huống xấu nhất xảy ra thì sẽ rất là đau đầu.」

「......N. Hiểu rồi. Vậy sau khi chuẩn bị xong thì hãy liên lạc. Cho đến lúc đó, phía tôi sẽ củng cố phòng thủ.」

Nói thế, Yue đứng dậy, và nắm chặt bàn tay của cục trưởng Magdanese. Cục trưởng, hoảng hốt ngăn cô lại. Dường như bà ta định ở lại chỗ này. Quả thực, bản bộ sau khi bị tấn công mà cục trưởng không có mặt thì chắc hẳn sẽ rất nguy kịch.

『Ể...... Sharon-obaachan, sẽ không quay lại sao?』

「Fuguu-」

Trong màn hình, là bóng dáng Myuu xuôi xị.......

Một cục trưởng quỷ dữ có thể khiến cả đứa trẻ đang khóc cũng nín bặt. Đang rên rỉ với biểu cảm khó diễn tả mà các cấp dưới của bà ta chưa từng thấy qua. Một biểu cảm cứ như bà ta đang chịu đựng cơn đau dạ dày trầm trọng.

「X, xin lỗi nhé, Myuu. Obaa-chan, từ giờ có rất nhiều công việc đó. Một đứa trẻ ngoan như Myuu, sẽ hiểu cho bà mà đúng không nhỉ?」

『......Myuu là một đứa trẻ ngoan nên sẽ hiểu ạ. Obaa-chan, hãy cố gắng trong công việc nano.』

Mỉm cười đầy gan dạ, Myuu vẫy vẫy bàn tay giống như chiếc lá phong nhỏ nhắn. Obaa-chan, vừa ấn mũi, vừa vẫy tay lại với nụ cười hiền từ.

『Kousuke...... anh sẽ ở cạnh người đó sao?』

「Fuguu-」

Qua màn hình, là bóng dáng của Emily-chan xuôi xị.

Một hero không hề nao núng trước ác quỷ tu la. Đang rên rỉ với biểu cảm khó diễn tả mà người ta thường thấy ở cậu ấy. Biểu cảm cứ như cậu ấy đang chịu đựng một cơn đau dạ dày trầm trọng.

「X, xin lỗi, Emily. Anh sẽ để lại phân thân mà......」

『Được thôi, em hiểu mà. Kousuke, hãy cẩn thận. Em cũng, sẽ cố gắng trong khả năng có thể mà.』

Trong khi liếc liếc Claudia, Emily-chan mỉm cười đầy gan dạ. Kousuke, vừa ấn mũi trước nụ cười đó, vừa không để lộ ra――「Chuyện này bởi vậy, tên Aby đóó. Đúng là thằng khoe mẻ」「Hãy kể chuyện này cho Rana-san thôi」「Thằng ngố, nếu là người đó thì sẽ chỉ thấy hân hoan thôi」「Khốn kiếp-」「Chúa tể, đi chết đi」etc.――nụ cười hiền từ, mà nhẹ nhàng ấn nút tắt màn hình.

「......N, thế thì, Endou. Còn lại nhờ cậu.」

「Uissu.」

Yue-sama biến mất trong nháy mắt *shupa-*.

Cuộc thảo luận về việc xây dựng một thái độ hợp tác và hội hợp giữa nhóm Claudia, Kikansha và cục bảo an đã kết thúc, một bầu không khí nhẹ nhõm thế nào đó đang trôi.

「Ms. Barenberg. Gác lại chuyện chống ác ma, nếu thông báo với chúng tôi về cuộc tấn công của kẻ sùng bái, thì phía chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ bằng lực lượng cơ động nhưng, cô thấy thế nào ạ?」

Để nắm được chuyển biến của sự việc trong thời gian thực, và từ sự tính toán muốn xây dựng một quan hệ bằng hữu với tổ chức đã liên tục ẩn nấu ở mặt sau lịch sử, cục trưởng Magdanese đề nghị với Claudia.

Claudia, bừng tĩnh và tập trung trở lại từ cảm giác đã quẳng bớt gánh nặng khi nhận được sự hỗ trợ. Về cơ bản thì, cô ấy không có địa vị trong cuộc thương lượng đối ngoại thế này.

「Đây là chuyện mà chúng tôi cầu cũng không thấy ạ. Tôi đã được thủ lĩnh nói rằng nếu có đề xuất nào như vậy thì hãy chấp nhận ạ. Vì chiến lực có kinh nghiệm chiến đấu với kẻ sùng bái, hay ác ma thì rất quý giá mà.」

Nếu là thông thường thì nhận sức mạnh vũ trang từ nước khác là một vấn đề lớn, nhưng dường như họ phán xét rằng những nhóm chiến đấu chuyên nghiệp biết về sự tình thì sẽ hữu dụng ngay cả khi cân nhắc cho những quan hệ về sau.

Có lẽ, cục trưởng Magdanese cũng có tính toán tương tự, nhưng dù thế nào đi nữa, chắc hẳn phía Vatican cũng đã suy nghĩ về chuyện chấp nhận trong thời gian cấp bách này.

Đứng dậy với nét mặt cứng đờ, Claudia bắt tay với cục trưởng Magdanese. Bởi vì họ sẽ để cho nhóm Bernard vào nước một cách bí mật thông qua con đường riêng biệt, nên những chuyện như thái độ của phía Vatican khi tiếp nhận họ~ đều được gói ghém một cách nhanh chóng.

「Thế thì, Kousuke-sama. Hãy đi thôi nào. Xin hãy an tâm vì lần này chúng tôi sẽ không để ngài xâm nhập nữa, mà là hoan nghênh ngài từ cửa chính ạ.」

Trong khi thể hiện bầu không khí có chút tinh nghịch, Claudia mỉm cười nói thế.

Vừa thì thầm *yoisho-*, cô ấy vừa vác cây thập tự giá khổng lồ lên vai. Vì chiều cao của Claudia vào khoảng 160cm, nên nó trở thành dáng vẻ thập tự giá cao hơn khoảng 30cm đang bay ra ở trên đầu của cô ấy.

Trong khi khom người trông có vẻ hơi nặng nề, cô ấy vác nó và hướng về cánh cửa.

Wynn vòng ra trước và mở cửa.

「Trông có vẻ, nặng ha. Vẫn ổn chứ, Claire.」

「Vì nó làm bằng kim loại nên đúng là nặng thật nhưng, tôi đã quen rồi đó ạ.」

Mỉm cười xinh xắn như muốn nói, chỉ thế này thì không sao đâu ạ! Vì tôi, là exorcist mạnh nhất mà!, Claudia bước qua cánh cửa――

GAN-

「A!?」

Chóp của Seijuujika va vào khung cửa. Seijuujika ngã ra phía sau, Claudia cố gắng kéo nó lại cũng ngã ra phía sau. Và, phần sau đầu của cô ấy đập vào thập tự giá. Âm thanh đau đớng *GOCHI-* vang lên.

「C, Claudia-sama! Có sao không ạ!」

「Aa, dù gần đây không có xảy ra mà! Vì ngài đang cố thể hiện ở nơi mình không quen đấy!」

Wynn và Anna đến giúp Claudia đang vừa ôm sau đầu rên rỉ ư-, ưư~, vừa rơm rớm nước mắt với dáng vẻ như đã quen với chuyện này.

Dù từ nãy đến giờ cô ấy ra dáng thánh nữ đến khủng khiếp, và sau cuộc hội đàm cũng có bầu không khí như một Onee-san dịu dàng nhưng......

Kousuke, cục trưởng Magdanese, và cả Bernard, đều ngơ ngác nhìn thánh nữ-sama đột nhiên mắc sai lầm.

「V, vừa rồi là cái đó ạ. Tôi chỉ thất bại một chút thôi ạ, Ehehe.......」

Claudia mỉm cười để chữa cháy. Cô ấy gãi gãi sau đầu mình trông có vẻ ngượng ngùng nhưng, tuyệt đối, là đang che giấu cơn đau.

「Claudia-sama, quả nhiên hãy để tôi mang cho ạ......」

「Wynn! Lúc nào tôi cũng nói với anh đúng không ạ! Đây là thần khí của tôi ạ. Nếu vậy thì, tôi mang nó là chuyện đương nhiên ạ!」

Vừa thìm thầm yoisho-, Claudia vừa ôm Seijuujika trước ngực vào lần này. Thật thận trọng, thật chầm~chậm cô ấy vừa dán mắt vào phần bên trên, vừa bước qua cánh cửa.

Ở ngoài phòng khách, dường như cả tầng này đều đã nhìn thấy cảnh Claudia ngã nhào, thấy Claudia đang trối chết đưa cái thập tự tổ bố ra bên ngoài, ánh mắt của các cục viên hồi hộp đổ dồn vào cô ấy.

Không để tâm đến những ánh mắt đó, Claudia sau khi đã bước ra ngoài phòng họp, vừa hít một hơi thật sâu *fuu* cô ấy vừa chuyển Seijuujika ra sau lưng――và, *zuru-* trượt tay.

「――A!?」

Seijuujika rơi xuống đầu ngón chân của Claudia. Hoảng hốt rút chân ra, cô ấy vừa run rẫy trong cơn đau, vừa ứa nước mắt,

「――A!?」

Đúng như dự đoán, Seijuujika mất đi điểm tựa đã ngã vào Claudia. Bị khối kim loại nặng nề đè bẹp, thánh nữ-sama quờ quạng *jitapata*.

Kousuke và nhóm cục trưởng Magdanese vừa kết thục cuộc họp bằng ánh mắt trong khoảnh khắc, rằng họ sẽ xem như rồi mình chưa nhìn thấy gì cả, không thể ngậm lại cái miệng đang há hốc của họ bởi sai sót đã ở cấp độ mà chẳng thể xem như chưa từng thấy nữa.

「Aa-, Claudia-sama! Ngài có bị thương không ạ!?」

「Còn tệ hơn mọi thường....... Trong cuộc hội đàm, ngài đã cực kì căng thẳng nhỉ.」

Có vẻ, thánh nữ này, không gặp vấn đề gì trong lúc đang căng thẳng, nhưng vào lúc thả lõng thì lại là một người hậu đậu.

Claudia được nhóm Wynn giúp đỡ thì, dù vừa đỏ bừng mặt, vừa rơi nước mắt vì đau điếng, nhưng vẫn tiếp tục vác Seijuujika ở sau lưng. Và, trối chết chữa cháy, bằng một nụ cười. Cục trưởng Magdanese và Bernard chào tạm biệt.

Hoàn toàn không chữa cháy được một xíu nào cả, nhưng đó là cục trưởng Magdanese trưởng thành. Bà ta chào tạm biệt như thể chưa từng có gì xảy ra.

Và, Claudia hiên ngang bước đến cửa ra vào nhưng...... văn phòng đã rối rung bởi cuộc tấn công là một núi bẫy (?). Cô ấy vấp vào sợi dây điện chăng ngang một cách xuất sắc,

「――A!?」

*BITAN-*, cô ấy ngã sấp mặt. Sức nặng của thập tự giá ép lên cô ấy tăng gấp bội.「Kue!?」tiếng rên rỉ kì lạ đó lọt ra.

*shi~n*, sự tĩnh lặng giáng xuống văn phòng.

Wynn ấn vào hai bên sống mũi, lẩm bẩm「Đúng là hôm nay thật khủng khiếp ha......」, còn Anna thì thì thầm「Ánh mắt chằm chằm của cái vị tên Yue đó khá là khắt khe? Ngài ấy đã chọn cách xõa hết để thư giản luôn ạ」.

Các cục viên ở gần đó hốt hoảng chạy đến giúp Claudia.

「Oi oi, có sao không? Cách ngã thật ấn tượng đó.」

「Có bị thương không? Cơ mà, cái này nặng à nha!」

Trong khi các cục viên lần lượt thốt lên bằng giọng lo lắng và kinh ngạc, Claudia với gương đỏ bừng đã đến mức sắp sửa phát nổ thì, phải chăng đó cũng là niềm kiêu hãnh của thánh nữ,

「X, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Tôi không sao đâu ạ. Vì tôi, trông thế này thôi nhưng lại rất cứng cáp. Ngay cả lúc bất cẩn rơi khỏi một chiếc xe đang chạy thì tôi cũng không bị thương gì hết ạ!」

Bất cứ ai cũng nghĩ, rằng đó không phải là điều nên nói với gương mặt tươi cười.

Tuy nhiên, dáng vẻ Claudia mỉm cười ra chiều bẽn lẽn「Ehehe」để chữa cháy, và liên tục cúi đầu *peko peko* với các cục viên, không hiểu sao khiến họ ấm lòng. Các cục viên cũng, mỉm cười ấm áp một cách tự nhiên để đáp lại nụ cười của Claudia.

Claudia, một lần nữa chào cục trưởng Magdanese, rồi không vác hay ôm Seijuujika nữa, mà thật thận trọng, vừa kéo nó *zuri zuri*, vừa bước tới cửa ra vào.

Kousuke, vừa chỉ tay về phía Claudia, vừa hỏi Wynn và Anna đang làm ánh mắt xa xăm.

「......Mạnh nhất?」

「......Là, mạnh nhất. Trong khi chiến đấu, hay lúc tập trung thì không có vấn đề. Tuy nhiên, khi xõa thì, không hiểu sao lại thành ra như vậy. Đại khái là kiểu người tự hủy mà không làm ảnh hưởng đến xung quanh, nên chúng tôi chỉ biết lo lắng mà khó có thể nói là nên nổi giận hay không.」

「Ra là vậy.」

Cậu ấy đã lí giải được ý nghĩa của câu nói, ngay cả sinh hoạt thường ngày thì cũng đã nguy hiểm rồi ban nãy. Ngược lại, có lẽ chính sinh hoạt thường ngày mới là nguy hiểm.

「Thánh nữ vác thập tự giá, ôm thập tự giá, bị thập tự giá quay mòng mòng...... không hiểu sao, cảm giác lại có một hàm ý ha.」

「Ano, thật sự thì ngài không cần phí sức đưa ra một kết luận nghe xuôi tai cũng được đó ạ?」

Những lời của Kousuke dõi theo bóng lưng của Claudia, làm Anna vừa bật liên tiếng cười khô khốc「Vì nó là chuyện thường ngày mà」vừa nói thế.

「――A!?」

DOTAN-, GOROGORO-, BECHA!

Bình luận (67)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

67 Bình luận

7 vị vua giống kiểu 7 tội đồ nhỉ
Mà cx thành pet hết thôi
Xem thêm
:))))))))
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
TRANS
Đệ bị bắt hết nên chỉ muốn lên đòi lại thôi mà =))
Thanks~
Xem thêm
Đệ? Ai bị bắt? Ai đòi?
Gấu
Xem thêm
TRANS
@Kuma đầu tiên: Hơn 7 tháng rồi đấy... là các ma vương đó :v
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Hình như 7 thg vua địa ngục đã gia nhập chiến đội ranger r thì phải. Chắc đó là lý do con quỷ này mới nhốn nháo tới vậy. Ý như Tây du ký, chủ thì éo quản bỏ đi chơi để pet nó đi gây náo loạn :))
Xem thêm
Hừm hừm
Xem thêm