Kuusen Madoushi Kouhosei...
Moroboshi Yuu Amami Mikihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương mở đầu

19 Bình luận - Độ dài: 1,016 từ - Cập nhật:

Trans: KurosakiJin

Edit: KurosakiJin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

────Bốn năm trước. Tại sân tập của Thành Phố Nổi <Oekisu>.

"Cố lên nào, Lecty!"

"Hãy cố gắng lên nhé, Lecty-san!"

Trong một sân tập có nền cát khô cằn và nóng như bị lửa đốt, cùng với những bức tường đá cũ kỹ xung quanh.

Đây là sân tập của gia tộc Eisenach, nơi này chủ yếu là để huấn luyện cho việc chiến đấu. Còn về những phần còn lại thì phải tự thân rèn luyện.

Đáp lại những ánh mắt lo lắng từ hai cô gái đang nhìn mình, Lecty ở đằng xa bắt đầu tập trung ý thức.

Trong tâm trí cô lúc này là hình ảnh của một ngọn lửa đang rực cháy. Rồi sau đó là để ngọn lửa ấy trú ngụ vào trong Song Kiếm Ma Thuật.

Những dòng ký tự rune trên Song Kiếm Ma Thuật của cô dần phát ra một luồng sáng màu vàng rực rỡ. 

Tuyệt Kỹ Trường Phái Song Kiếm Ma Thuật Eisenach────Phi Viêm Xung Thiên Kích <Hi-en Shou Tengeki>. 

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc khi Lecty chuẩn bị tung đòn.

Thì ánh sáng từ những dòng ký tự rune được khắc trên Song Kiếm Ma Thuật của cô đột nhiên bị dập tắt. [note29442]

Thấy vậy, Lecty xìu mày thất vọng.

"Fumu. Trước mắt thì cứ coi như là mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ trước khi tung đòn đi."

Một cô gái với chiều cao tương đương với Lecty nói. Cô gái sở hữu mái tóc trắng tinh khiết cứ như thể là được hấp thụ bởi ánh trăng, và một đôi mắt uy nghiêm như một võ sĩ đạo này là───Blair Eisenach.

"Thật là đáng tiếc quá, Lecty-san. Chỉ còn một chút nữa là thành công rồi."

Còn chủ nhân của câu nói vừa rồi là của một cô gái dịu dàng với mái tóc màu nâu nhạt đứng bên cạnh Blair────Aria Eisenach. Cô ấy là em gái của Blair.

Blair và Aria, cả hai cô gái này chính là hai con gái của trưởng gia tộc Eisenach.

Vì cả hai không thể đứng nhìn Lecty dần bị bỏ lại trong những buổi tập đầy khắc nghiệt của gia tộc, nên hai cô đã quyết định sẽ ra sức giúp đỡ Lecty trong việc luyện tập cá nhân.

"......Nn, vâng. Lần sau mình sẽ cố gắng hết sức!"

Mặc dù Lecty đã luyện tập đến khi mặt trời lặn, nhưng cuối cùng thì cô vẫn chưa thể thành công được trong việc sử dụng tuyệt kỹ của mình.

Kỹ năng tung cùng lúc 10 nhát chém chỉ với hai động tác mà cô đã lĩnh hội được không phải là một tuyệt kỹ, mà nó chỉ đơn thuần là một đòn thiên về tốc độ vung kiếm mà thôi. Nếu như cô không thể lĩnh hội được các tuyệt kỹ của trường phải Eisenach, thì sẽ không thể nào được coi là một kiếm sĩ thuộc Trường Phái Song Kiếm Ma Thuật Eisenach được.

Tuy nhiên, chỉ với nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm cho Lecty mãn nguyện rồi.

Thành tích của cô hầu như là luôn nằm ở gần chót bảng xếp hạng. Dù biết rằng nếu thất bại thì đồng nghĩa với việc sẽ bị trục xuất khỏi trường phái, dẫu vậy Lecty vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Vì cô đã có thể kết bạn được với hai người bạn đầu đời của mình, đó là Blair và Aria.

Lecty nụ cười rất tươi trên môi, còn Blair thì tỏ vẻ phiền muộn, trong khi Aria thì để lộ ra ánh mắt long lanh quyến rũ của thường ngày.

Có thể nói vào khoảng thời gian này, cả ba người họ đều rất thân với nhau.

Đối với gia tộc Eisenach, có một quy luật cực kỳ sắt đá, đó là "sức mạnh là tất cả".

Những kẻ yếu thì không được phép tồn tại, và những kẻ đó sẽ phải bị trục xuất ra khỏi trường phái, đó là quy luật đầy nghiêm ngặt của gia tộc này. Mặc dù vậy, Blair và Aria vẫn rất tận tình giúp đỡ Lecty.

Đối với Lecty, ở trong gia tộc Eisenach thì Blair và Aria là những người bạn thân nhất của cô. Họ là những mà cô muốn trân trọng nhất trong suốt cả cuộc đời này.

Tuy nhiên, những chuỗi ngày yên bình, êm ấm ấy của cô, rồi cũng đã đến ngày nó phải chấm dứt. 

Ước muốn của cô là có thể trân trọng hai người bạn của mình suốt cuộc đời này. Tuy nhiên, nếu muốn có ước muốn thì phải cầu nguyện, mà cầu nguyện một mình thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Cũng chính vì vậy, sau khi vụ việc lần đó kết thúc, cô mới có mặt ở <Mystogan> như bây giờ.

───Tại sao cậu lại không sử dụng Tuyệt Kỹ Trường Phái Song Kiếm Ma Thuật Eisenach!? Nếu như lúc đó cậu không ngần ngại mà sử dụng nó, thì Aria sẽ không ra nông nổi này! 

Những lời nói trước lúc chia tay của Blair, tới bây giờ vẫn còn vương vấn trong lòng của Lecty.

Ngay sau sự cố Aria bị thương nặng, Lecty đã bị trục xuất ra khỏi gia tộc Eisenach và bị buộc phải rời khỏi <Oekisu>. Và cũng chính từ lúc đó, cô đã ghi danh vào <Mystogan>.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jin note:

Mới có chương mở đầu mà đã nóng vậy rồi, mấy chương sau không kẻo phỏng quá :)) 

Tuy là không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà thấy tội cho Lecty quá :( Chắc em ấy cũng khó xử lắm. Hóng màn anh Kanata nhà ta xử lý vụ này ghê :))

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt, cày view nhiệt tình để mình có động lực nha.

Vì lần đầu tiên mình tham gia dịch LN cho nên sẽ không tránh khỏi sai sót. Mọi người cứ phê bình nhiệt tình để mình cải thiện nhé.

Ghi chú

[Lên trên]
(Nghe như mấy cây kiếm đồ chơi bị hết pin ấy :)) )
(Nghe như mấy cây kiếm đồ chơi bị hết pin ấy :)) )
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Chương sau khá dài, nếu tính theo trang của 1 cuốn novel thì tầm 55 trang ấy cố hóng nha :))
Xem thêm
Arigatougozaimasu ! !
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không có chi :x
Xem thêm
Bom đê trans ơi =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chương sau hơi dài ko biết chế bom mất bao lâu đây :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
căng chứ nội cái tên của chương sau thôi đã thấy căng rồi :))
Xem thêm
TRANS
Kêu anh main đi hù mấy lão già 1 phen:)):))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Gặp tính anh main nhà ta chắc ảnh đi khiêu khích người ta lên máu chết quá =))
Xem thêm
TRANS
@KurosakiJin: kiểu j sắp tới bé tóc trắng cũng bị main cà khịa à:)):))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
Chương này cũng hơi ngắn nên làm luôn cho nóng ấy mà :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
nhanh thế
Xem thêm
@Dori dori: thiên thời địa vận như cá gặp nước bác ạ may mắn vl
Xem thêm