Kuusen Madoushi Kouhosei...
Moroboshi Yuu Amami Mikihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương kết

24 Bình luận - Độ dài: 1,451 từ - Cập nhật:

Trans: KurosakiJin

Edit: KurosakiJin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài ngày sau. Tại phòng tiểu đội E601. Thuộc cơ sở của các tiểu đội. 

Vào cái ngày sau ngày nghỉ bù từ buổi giao lưu học viện. Đột nhiên khi không, Kanata lại bất chợt thông báo rằng sẽ giới thiệu một thành viên mới gia nhập.

Cả nhóm Misora đã phải há hốc mồm kinh ngạc khi nghe được thông báo đường đột này, và sau vài giây im lặng Kanata bắt đầu nói tiếp.

"────Như đã nói tôi/anh sẽ giới thiệu thành viên mới của tiểu đội chúng ta. Cô có thể vào trong được rồi đấy."

Cánh cửa phòng tiểu đội bỗng dưng mở toang ra, để lộ ra một cô gái với mái tóc bạch kim ở ngay phía sau. 

Một cô gái mà không một ai có thể quên được. Tên của cô chính là────

"Tại, tại sao Blair-san lại ở đây vậy chứ......?"

Lecty vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của người bạn thân đáng lẽ ra đã tạm biệt từ trước đó của mình.

"Hm, bộ tôi/anh chưa nói à? Chuyện Blair đã được tôi/anh tuyển chọn làm thành viên mới của tiểu đội chúng ta ấy."

"Anh không có nói!" 

"Anh chưa hề nhắc gì đến nó hết." 

"Anh đâu có nói đâu ạ!" 

"Anh chưa hề nói gì về chuyện đó cả, Kanata-senpai!"

Bỏ ngoài tai những lời phản bác lần lượt từ nhóm Misora, Kanata tiếp tục nói như thể chưa từng nghe thấy gì.

"Nhưng mà, cô ta là một người có tài mà, với lại còn là bạn của Lecty nữa nên tuyển cô ta vào thì cũng có sao đâu."

Có vẻ như là toàn bộ thủ tục nhập học đã được hoàn tất ổn thỏa. Tuy nhiên về phần thủ tục giấy tờ, thì có vẻ như là tuần sau cô mới có thể nhập học được.

Ngay từ đầu mong muốn của Blair đã là khao khát được trở nên mạnh hơn, và mục tiêu của cô nhắm đến chính là trở thành kiếm sĩ mạnh nhất của trường phái Eisenach để có thể quay trở về trường phái, thế nhưng giờ lại...... 

"Giờ thì Blair, hãy giới thiệu sơ về mình đi."

"Tôi là Blair Eisenach. Sở thích là giao đấu tay đôi. Mục tiêu là trở thành người mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Hân hạnh được làm quen."

Sau đó, Blair bỗng có một hành động vô cùng bất ngờ.

Không hiểu sao cô lại đi đến đối diện bàn giáo viên, rồi ngồi quỳ xuống trước mặt Kanata, theo một cách đầy kính cẩn.

Bỏ qua bộ dạng sững sờ của nhóm Kanata, Blair chân thành nói ra những lời từ tận đáy lòng của mình.

"Hỡi người bạn hữu tri kỷ của đời tôi, xin anh hãy thề rằng sẽ nguyện kề vai sát cánh bên tôi, khi cùng chung chiến tuyến cũng như cùng sống chết với nhau trên chiến trường."

"Hm, vậy là sao?"

Kanata nói với vẻ mặt khó hiểu. Cả nhóm Misora cũng để lộ ra một vẻ mặt giống hệt như vậy.

Chỉ có riêng mỗi mình Lecty là đang tỏ ra vô cùng lúng túng trước câu nói đó.

Blair một lần nữa lặp lại câu nói của mình.

"Xin anh hãy thề với tôi."

"Mà, tuy là không hiểu cho lắm. Nhưng được thôi."

"Tôi đã nhận được lời thề của anh, thành thật cảm ơn anh rất nhiều. Thưa chồng của em." [note39538]

Blair đứng thẳng dậy với vẻ mặt đỏ bừng, rồi thực hiện một hành đồng gì đó.

Vào khoảnh khắc tiếp theo, Misora và những người khác đã không thể tin vào chính đôi mắt của mình. 

Trước sự ngỡ ngàng của cả bọn, Blair đưa hai tay ôm lấy sau đầu của Kanata.[note39539] Khiến cậu không kịp phản ứng được gì trước hành động đầy bất ngờ này. Và cứ như thế, để cho Blair từ từ đưa bờ môi mình lại gần hơn với bờ môi của cậu.

Bất kể là có nhìn thế nào đi nữa, thì đây cũng chính là một nụ hôn.

Tại, tại sao......!? Tại sao đột nhiên lại......!?

Trong tâm chí của Misora, Rico và Lecty lúc này, đang hoàn toàn bị chiếm trọn bởi vô số câu hỏi như vậy. Và cả Kanata cũng tương tự như thế.

Vào đúng khoảnh khắc mà hai bờ môi sắp kề lại với nhau. Thì bất chợt hình bóng của Yuri bỗng chốc xuất hiện từ phía sau Blair và vòng tay tới níu chặt lấy hai cánh tay của cô lại. [note39540]

Tuy là ai nấy cũng đều rất ngỡ ngàng trước tình huống đường đột này, nhưng chỉ có mỗi mình Yuri là kịp phản ứng lại theo phản xạ tự nhiên của mình.

"Em, em đang định làm cái gì vậy hả......! Chị, chị chị chị, chị đây vẫn còn chưa dám làm như thế nữa đấy......!"

"Đây chính là cách để tôi đáp lại lời thề ước của chồng mình đấy. Vì là vợ chồng của nhau, nên chuyện này không hề có vấn đề gì hết."

"Ai, ai là vợ chồng chứ! Ngay cả khi mục sư có chấp nhận đi nữa, thì chị đây cũng nhất quyết không chấp nhận chuyện đó."

Tự nhiên khi không lại bị vướng vào một chuyện như thế này, Kanata ngây người hỏi.

"Hm, chuyện này là sao chứ?" [note39541]

Lecty rụt rè lên tiếng giải thích thay cho Blair, người đang cố gắng thoát ra khỏi sự khống chế của Yuri.

"Vừa, vừa rồi là......so, sonou......là lời tỏ tình của trường phái Eisenach bọn em đấy ạ......" 

""Tỏ, tỏ tình......!?""

Misora và Yuri cùng lúc thốt lên. [note39542]

Ngay sau đó, khi vừa thoát khỏi sự khống chế của Yuri, Blair liền tự hào tuyên bố.

"Chồng của tôi đây là một Hướng Dẫn Sư vô cùng xuất chúng. Là một Hướng Dẫn Sư có thể dẫn dắt Lecty trở thành một người tuyệt vời như vậy thì không thể nào là một học sinh Không Chiến Pháp Sư không có thực lực được. Trong trường hợp xấu nhất, nếu như tôi có thể đưa một người như anh ấy cùng trở về với tư cách là chồng của mình, thì việc trục xuất Aria rất có thể sẽ được dung thứ. Chỉ cần anh ấy lần lượt hạ gục từng kiếm sĩ một của trường phái Eisenach, thì tôi sẽ có thể đường đường chính chính đi đến gặp Aria mà không cần phải lo ngại gì cả rồi."

Sau đó, Blair chống tay lên hông và khẳng định.

"Vậy nên, một hoặc hai nụ hôn thề ước căn bản là không có vấn đề gì hết!"

"Vấn, vấn đề lớn thì có......! Em chỉ là một người mới, mà lại dám bất thình lình động tay vào Kanata-senpai sao......!" [note39543]

"Cô đang định thực hiện một mối quan hệ bất chính đấy à! Cái đồ lăng nhăng này! Đúng là Blair vẫn là Blair mà!"

Đứng trước tình cảnh như thế này, Kanata tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. Còn Rico thì bằng một lý do nào đó cô lại cảm thấy không mấy thích thú gì với chuyện này.

Về phần Lecty thì cô đang ngây người ra cùng với vẻ lúng túng và lo lắng của mình khi quan sát mọi chuyện diễn ra.

Yuri thì đang không ngừng cằn nhằn trách mắng Blair. Misora thì đang ra sức hỗ trợ Yuri nhằm ngăn chặn việc hôn hít lại. Còn Blair thì đang liên tục đưa ra những lời phản biện lại cả hai một cách đầy thẳng thừng.

Và thế là Kanata và cả tiểu đội E601 đã bắt đầu bước vào quý thứ hai của năm học. [note39544]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jin note:

Thế là harem +1 :))

+ thêm một pha chơi lớn đến từ vị trí của Blair nữa, làm xém tí nữa là anh t mất nụ hôn đầu đời rồi :))

Pha đó mà anh Kanata mất nụ hôn đầu đời thật thì chắc Yuri với Misora quậy banh cái phòng quá :))

Giờ thì, chúng ta sắp được gặp lại bác tác ở chương sau rồi, không biết bác ấy có spoil gì về vol 4 không nữa. Thôi t đi hóng trước đây :)) 

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt, cày view nhiệt tình để mình có động lực nha.

Vì lần đầu tiên mình tham gia dịch LN cho nên sẽ không tránh khỏi sai sót. Mọi người cứ phê bình nhiệt tình để mình cải thiện nhé.

Ghi chú

[Lên trên]
(Ối giồi ôi!)
(Ối giồi ôi!)
[Lên trên]
(T cũng đang cần lời giải thích đây)
(T cũng đang cần lời giải thích đây)
[Lên trên]
(Rồi xong, vừa đánh giao hữu xong, nay lại sắp đánh tiếp rồi :)) )
(Rồi xong, vừa đánh giao hữu xong, nay lại sắp đánh tiếp rồi :)) )
[Lên trên]
(Vậy là người cũ sẽ được quyền à :)) )
(Vậy là người cũ sẽ được quyền à :)) )
[Lên trên]
(Quý thứ hai của năm tức là từ tháng 4 đến tháng 6 ấy)
(Quý thứ hai của năm tức là từ tháng 4 đến tháng 6 ấy)
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Lại đc thêm một em kuudere vô harem :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sau này mà có thêm một em yandere nữa là đẹp đội hình ngay :))
Xem thêm
@KurosakiJin: lỡ đâu sau này lecty lộ ra bản chất của yandere thì s .... :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
MKM
Tsun cho lắm vào xong tí nữa thì mấy crush :)))
Xem thêm
TRANS
Uầy out trình thế:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mới vào mà đã vậy rồi, ko biết vol sau sẽ thế nào đây :))
Xem thêm
TRANS
@KurosakiJin: Kiểu j chẳng bonus thêm e gái=))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Người mới nhưng chơi trội hơn tất cả????????????
Xem thêm
Blair chat all: out trình! Khoảng cách là quá xa =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Và cũng từ đó có thêm một trận đấu nữa diễn ra sau trận đấu giao hữu vài hôm trước :))
Xem thêm
mô típ dễ đoán
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
harem +1 always :))
Xem thêm
AUTHOR
Ồ hố....Harem của Kanata có thêm người rồi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tuy mới vào nhưng em nó lại là người chơi trội nhất :))
Xem thêm
AUTHOR
@KurosakiJin: Quào,không biết có màn đánh ghen của Yuri+Misora không ha?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
TRANS
Tks
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhanh thế :))
Xem thêm