Kuusen Madoushi Kouhosei...
Moroboshi Yuu Amami Mikihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương mở đầu

18 Bình luận - Độ dài: 2,157 từ - Cập nhật:

Trans: KurosakiJin

Edit: KurosakiJin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong giờ làm việc buổi chiều. Tại văn phòng thuộc Khoa Không Chiến Pháp Sư.

Thật không thể ngờ là mọi chuyện lại thành ra thế này......

Trưởng Khoa Không Chiến Pháp────Freon Flamel nghĩ trong khi đang xem qua xấp tài liệu trên tay. Chúng là một thông báo khẩn được gửi từ Thành Phố Nổi của trụ sở liên minh────một nơi không hề giống với bất kỳ một Thành Phố Nổi nào, đây là nơi mang đầy quyền lực và niềm kiêu hãnh────Thành Phố Nổi Của Giáo Hoàng <Bevel>.

────Một con tàu bay do thám thực lực thuộc cấp Farce, đã bị mất liên lạc ở gần ngay tuyến đường dự kiến của Thành Phố Học Viện Nổi<Mystogan>. Hãy tìm hiểu chi tiết nguyên nhân của nó. Ngoài ra, xung quanh vùng trời đó, đã xác định được sự hiện diện của những Biến Dị Chủng <Chimera>. Vậy nên hãy cẩn thận.

Và đó là những gì được nêu trong mớ tài liệu này. Quả thật là những Không Chiến Pháp Sư tham gia trên con tàu do thám của <Bevel> đã thực sự biến mất. Cộng thêm những báo cáo đã nhận được về các dạng Biến Dị Chủng <Chimera> có tính chất rắc rối từ <Mercia> vào buổi giao lưu học viện vài ngày trước nữa.

Theo Freon, thì hai chuyện này rất có thể có mối liên hệ với nhau. Mọi thứ đang dần trở nên tệ hơn rồi đây......

Trong lúc đó, bỗng nhiên có một tiếng gõ cửa vang lên. Thấy vậy, Freon rời mắt khỏi đống tài liệu.

"Cứ vào đi."

Khi cánh cửa vừa mở ra, thì có một cô gái với mái tóc đen được buộc theo kiểu đuôi ngựa cùng với dải ruy băng màu tím nhạt bước vào. Học sinh năm hai Khoa Không Chiến Pháp Sư thuộc bộ phận chính thức────danh tính của cô gái này không ai khác mà chính là Chloe Sevegny.

"Em xin phép. ......Chị cho gọi em sao, Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư?"

"Đúng vậy. Chloe, cô hãy xem qua cái này đi."

Làm theo lời của Freon, Chloe đưa tay cầm lấy xấp tài liệu.

Thông thường, thì những thứ mà <Bevel> gửi đến các Thành Phố Học Viện Nổi, sẽ là những chỉ thị. Tuy nhiên, dù gì cũng chỉ là những học sinh, nên chúng chủ yếu là về những nhiệm vụ về tuần tra tuyến đường bay, và hầu hết chúng đều thuộc hạng C.

Còn các chỉ thị có tầm quan trọng thuộc hạng B trở lên, thường rất hiếm khi xuất hiện.

"Trông nó có vẻ là một chỉ thị thuộc hạng A đặc biệt, liệu có ổn không khi để em xem qua nó?"

"Không thành vấn đề. Mặc khác, nếu không có sự giúp sức của cô, thì chuyện này cũng chẳng thể đi đến đâu cả."

Sau khi đọc qua chúng, biểu cảm của Chloe liền trở nên nặng nề.

Phương tiện di chuyển chính thời nay chính là những chiếc tàu bay, và chúng đặc biệt rất được trọng dụng. Tàu bay do thám thực lực thuộc cấp Farce là một loại tàu bay chiến đấu quy mô lớn được trang bị đầy đủ các công nghệ tiên tiến nhất, và chúng cũng chính là chiến hạm di chuyển mà <Bevel> sở hữu.

Mục đích sử dụng của chúng hoàn toàn được bảo mật. Tuy nhiên, có tin đồn cho rằng, nó được sử dụng để điều tra lục địa Armenia, nơi mà các Ma Giáp Trùng chiếm đóng. Việc con tàu biến mất gần tuyến đường của <Mystogan>......rất có thể là vì một lý do đặc biệt nào đó.

"Tiếp theo hãy xem qua cái này đi."

Nói xong, Freon cho Chloe xem một màn hình bằng thiết bị ma thuật.

"Đây là thông tin mà <Mercia> đã đưa ra trong cuộc họp thảo luận về các biện pháp đối phó với Ma Giáp Trùng tại buổi giao lưu học viện đấy."

"Đây, đây là......!"

"Dường như là vùng trời nơi mà hai sự việc này được xác định, đều nằm gần tuyến đường của <Mystogan> cả nhỉ."

Trên màn hình, có thể nhìn thấy một trận chiến giữa các Biến Dị Chủng <Chimera> và một nhóm gồm hai tiểu đội đang khoác trên mình chiếc áo choàng màu xanh đậm────trông họ rất có thể là những Không Chiến Pháp Sư thuộc quân đoàn do tham thực lực của <Bevel>. Việc có thể quay lại đoạn phim này ngay trong trận chiến là hoàn toàn bất khả thi, nên rất có thể đây là đoạn phim được các đơn vị tuần tra của <Mercia> quay lại được từ đằng xa.

Theo như những gì mà Chloe thấy, thì các Không Chiến Pháp Sư của <Bevel> đang chiếm được ưu thế. Với những đợt tấn công có tổ chức, họ đang dần tiêu diệt các Biến Dị Chủng <Chimera> một cách đầy hiệu quả.

Thứ đáng chú ý trong trận chiến này, chính là các dạng Biến Dị Chủng <Chimera> mà chưa từng được nhìn thấy qua bao giờ đang chiến đấu với các Không Chiến Pháp Sư. Những biến thể đó────có tận ba dạng. Một Biến Dị Chủng <Chimera> thuộc dạng cận chiến có màu xanh lam cùng với lưỡi hái khổng lồ trên người, và một Biến Dị Chủng <Chimera> thuộc dạng pháo kích với một nòng pháo dài màu đỏ ở ngay trên lưng, cuối cùng là Biến Dị Chủng <Chimera> thuộc dạng mẹ có màu trắng cùng với phần thân dài như một con cá voi.

Thông thường, thì các Biến Dị Chủng <Chimera> sẽ không bao giờ chiến đấu cùng nhau.

Tuy nhiên, ngay trên màn hình lúc này lại hiển thị có tận ba Biến Dị Chủng <Chimera> đang xuất hiện trên cùng một vùng trời. Đối đầu cùng lúc với ba Biến Dị Chủng <Chimera>, thì so với sức của hai tiểu đội là hoàn toàn không đủ. Thế nhưng, các Không Chiến Pháp Sư thuộc quân đoàn do thám thực lực lại không hề sợ hãi, mà vẫn đối mặt với chúng bằng những chiến thuật theo nhóm.

"Delta 6, đừng có mà phá vỡ đội hình chứ......!"

"Charlie 4, làm phiền cậu yểm trợ bắn tỉa......!"

"Hãy cẩn thận đấy, Delta 2 đã bị hạ rồi kìa......!"

"Đây là Mike 3, cứ để cho tôi lo......!"

Mặc dù đồng đội đã hy sinh, nhưng những đặc vụ vẫn tiếp tục bắn hạ những biến thể dạng ong nhỏ. Ngay sau đó, các tinh thể màu đen lộ ra trên bề mặt cơ thể của các Biến Dị Chủng <Chimera>────đã bị phá hủy. Hai Biến Dị Chủng <Chimera> vừa bị phá hủy tinh thể màu đen liền phân hủy ra thành các hạt phân tử.

Tiếp đó, các đặc vụ bắt đầu tiến đến để giải quyết Biến Dị Chủng <Chimera> dạng mẹ cuối cùng còn sót lại.

Đây rõ ràng là chiến thắng của các đơn vị do thám thực lực từ <Bevel>.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc tiếp theo. Đôi mắt của Chloe bỗng lộ rõ vẻ kinh ngạc.

u47100-106925a4-b103-4123-ba7f-317dd56ddd26.jpg

Không biết bằng cách nào mà hai Biến Dị Chủng <Chimera> đáng lẽ ra đã bị tiêu diệt, lại đột nhiên xuất hiện trên màn hình và tấn công đội do thám thực lực.

Hoàn toàn không thể rõ lý do tại sao.

Tuy nhiên, thoáng chốc có thể ngầm đoán được rằng, bọn chúng có sở hữu khả năng tái tạo tức thời trong mình.

So với báo cáo về tên Real, thì chúng hoàn toàn khác xa một trời một vực.

Nếu như có thể nắm chắc được điểm yếu của kẻ địch, thì đáng lẽ ra ngay cả một Biến Dị Chủng <Chimera> có khả năng hồi phục mạnh cỡ nào cũng sẽ bị hạ gục ngay mới phải.

Vậy mà lại......

"Không thể nào......! Chúng đáng lẽ ra đã dính phải vết thương chí mạng và bị hạ gục rồi mới phải chứ......!"

"Bình tĩnh lại, hãy tập trung quan sát tình hình đi......Guah"

"Chết tiệt......! Charlie 4 đã bị hạ rồi......! Hình dáng của lũ Biến Dị Chủng <Chimera> có chút khác thường so với lúc nãy kìa......!"

Sau cuộc tấn công bất ngờ, quân đoàn do thám thực lực buộc phải phân tán ra nhiều hướng khác nhau và cố gắng tìm cách rút lui. Dường như những người đang ghi hình từ đơn vị tuần tra cũng cảm thấy sự nguy hiểm đang đến gần. Nên họ cũng bắt đầu rút lui theo. Tuy nhiên, con Biến Dị Chủng <Chimera> với khẩu pháo trên lưng đã bắn một phát pháo về phía họ, khiến cho hình ảnh lập tức bị ngắt đi ngay sau đó cùng với một tiếng nhiễu cực lớn.

Và thế là ba dạng Biến Dị Chủng <Chimera> mới đã được xác định. Cùng với khả năng tái tạo hoàn chỉnh và sự tiến hóa đầy bí ẩn của chúng. 

Sau khi xem xong đoạn phim được quay lại, Freon chậm rãi lên tiếng.

"Chloe, tôi xin lỗi nhưng......"

"Em hiểu mà, Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư."

Hiểu được nỗi lòng của Freon, Chloe nói với một nụ cười như một thiên thần.

"Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư đã tin tưởng em nên mới tiết lộ cho em thông tin này, vậy nên em cũng sẽ tin tưởng vào Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư. Ngoài Kanata, em sẽ điều động tất cả các đặc vụ trong Tiểu Đội Đặc Biệt nhầm chuẩn bị cho một trận chiến tổng lực."

"Chloe......"

"Sẽ không sao đâu ạ. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, thì chính Công Chúa Tử Thần <Nirvana> này sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

Chloe đặt tay lên ngực một cách đầy kính cẩn, rồi thực hiện một động tác cúi chào theo kiểu quý tộc. Đối diện trước một người luôn ở bên cạnh ủng hộ mình như Chloe, Freon khẽ nhếch miệng cười.

"......Ngốc thật. Lúc đó người đứng ra chịu trách nhiệm phải là Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư tôi đây chứ."

Kể từ giờ phút này cả hai phải chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống có thể xảy đến.

Tiếp đó, Freon bỗng hỏi.

"Nhân tiện thì, tiểu đội mà Kanata Age hướng dẫn sao rồi?"

"Fufu, các em ấy đang tích cực luyện tập cho trận đấu hạng tiếp theo đấy ạ."

"Ra vậy. Tích cực luyện tập, nhỉ. ......Con bé đó mà cũng chịu tích cực luyện tập nữa à?"

Con bé đó......? Không nói thành lời, Chloe chỉ thầm nói vậy trong lòng. Câu nói đó là đang ám chỉ đến ai, Chloe hoàn toàn có thể đoán ra được.

"Thực sự không thể ngờ được là tiểu đội hạng F đó lại có thể giành chiến thắng trong trận đấu giao hữu nhỉ."

"Vâng. Không chỉ Yuri, mà tất cả thành viên còn cũng đều thể hiện rất tốt đấy ạ."

"Không chỉ Yuri, nhỉ. ......Hình như là trận đấu hạng của tiểu đội E601, sẽ diễn ra vào cuối tuần này nhỉ."

"......Vâng, Đúng là vậy, nhưng."

"Có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì hết ạ. Chỉ là......"

Chỉ là mình chưa hề đề cập gì đến ngày diễn ra của trận đấu xếp hạng cả. Vậy mà, Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư lại biết được điều đó. Điều này có nghĩa là────

"Chỉ là, cái gì chứ?"

"Fufu, em chỉ đang nghĩ rằng mình nên cố gắng hết sức vì Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư thôi."

Sau khi trò chuyện xong với Freon, Chloe bắt đầu rời khỏi căn phòng. Theo như quan điểm của mình, cô cho rằng Freon quả là kiểu người không thật lòng chút nào. Và cũng bởi vì cô là kiểu người như thế, nên Chloe mới tự thề với lòng rằng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jin note:

Trước mắt thì t biết được rằng sẽ không có thằng phản diện nào biến thái như thằng Real là t vui lắm rồi :))

Mới chương mở đầu mà chưa gì đã lòi ra tận 3 con boss rồi. Hóng màn 1 cân 3 của anh t gì đâu. Mà mong là ảnh sẽ không bị con nào xuyên như vol 2 nữa :))

Đọc xong chương này mới thấy Freon với chị đại Chloe có vẻ thân nhau quá nhỉ, biết đâu bác tác lại định đẩy thuyền cho 2 người này thì sao :))

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt, cày view nhiệt tình để mình có động lực nha.

Vì lần đầu tiên mình tham gia dịch LN cho nên sẽ không tránh khỏi sai sót. Mọi người cứ phê bình nhiệt tình để mình cải thiện nhé.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

bộ này bên Nhật end chưa mn?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
End rồi nhá. Tổng có 14 vol nhá.
Xem thêm
@KurosakiJin: ad dịch từ eng ra hay sao mà giờ mới tới vol4 vậy.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Hóng kèo combat
Xem thêm
TRANS
Uầy có vể kèo này main không gánh tem ko dc rồi=))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sau 1 vol nghỉ ngơi nên nay phải bung sức thôi :))
Xem thêm
TNL
Bình luận đã bị xóa bởi KurosakiJin
CHỦ THỚT
TRANS
Quảng cáo nhầm chỗ rồi bạn ơi :))
Xem thêm
TRANS
Dịch nhanh phết, mong lúc nào cũng như này :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Do số từ cả :))
Xem thêm
AUTHOR
Có khi Chloe với Freon lại thành một cặp yuri cũng nên. Haha... Thanks Trans.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thuyền yuri lắm thế ko biết :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhanh thế :))
Xem thêm