Kuusen Madoushi Kouhosei...
Moroboshi Yuu Amami Mikihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 2: Mối liên kết của Không Chiến Pháp Sư

20 Bình luận - Độ dài: 12,611 từ - Cập nhật:

Trans: KurosakiJin

Edit: KurosakiJin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một người hoàn hảo là người có thể làm được mọi thứ một cách dễ dàng.

Đối với Rico Flamel, nếu buộc phải kể tên một người ưu việt hệt như một anh hùng bất khả chiến bại như vậy, thì người đó không ai khác ngoài chị gái Freon Flamel của cô.

Kể từ khi còn sống ở Thành Phố Nổi <Perseus>, Rico đã luôn bị coi là một học sinh kém cỏi.

Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là do điểm số của cô quá thấp. Mặc dù là đôi khi cô có hay cúp tiết và những buổi có kiểm tra tùy thuộc vào tâm trạng của mình, nhưng học lực của cô lúc nào cũng trên mức trung bình cả.

Nếu vậy, thì tại sao Rico vẫn bị gán mác là một học sinh yếu kém? Câu trả lời rất đơn giản. Đó là bởi vì chị gái của cô là một trong những học sinh ưu tú nhất, nếu không muốn nói là người hoàn hảo nhất, và chính vì những thành tích đó của Freon nên Rico đã luôn bị đem ra so sánh.

Freon là một người sở hữu thành tích tốt, hạnh kiểm tốt, thể thao lẫn học lực đều ở mức xuất sắc, văn võ song toàn.  

Lúc nào cũng siêng năng, không ngừng nỗ lực hết sức mình, và luôn nghiêm khắc trong mọi việc.

Tất cả điểm số của cô khi còn ở học viện cũ đều toàn là A. Còn nếu nói về chức vụ của cô, thì vào năm thứ tư cô đã trở thành thư ký của hội học sinh. Lên năm thứ năm, thì đã thành hội phó hội học sinh. Còn khi lên năm sáu, thì cô đã có thể trở thành hội trưởng hội học sinh, tất cả những việc đó đều không hề gặp một chút trở ngại gì. Tất cả mọi người xung quanh ai cũng đều công nhận rằng cô là một người vô cùng hoàn hảo.

Cũng chính vì Rico có một người chị như thế, nên mọi người xung quanh đều đặt rất nhiều sự kỳ vọng vào cô, thậm chí là còn hơn cả sự kỳ vọng mà họ dành cho Freon nữa.

Tuy nhiên, Rico lại không hề đáp ứng được những sự kỳ vọng đó. Mặc dù tài năng của cô được cho là vượt trội hơn những người khác, nhưng cái tính cách thất thường và không coi quy tắc ra gì mới chính là vấn đề đáng nói đến. Cô thường xuyên vi phạm nội quy của học viện, và thậm chí còn bị coi là một kẻ lập dị không nên lại gần.

Chính vì cô là em gái của Freon nên mọi người xung quanh đều rất kính trọng và khâm phục cô. Tuy nhiên, những ánh mắt đó dần chuyển sang coi cô là một học sinh kém cỏi.

Những học sinh, giáo viên, và những người lớn xung quanh ở học viện cũ, đều tự ý đặt sự kỳ vọng lên cô rồi sau đó là tự ý thất vọng. Chính vào lúc ấy, đã khiến cho một người không thích kết thân với những người xung quanh như Rico......đã trở nên hoàn toàn không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa. Đồng thời, cô cũng bắt đầu cảm thấy thua kém Freon, người nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ những người xung quanh, và đã không còn gọi cô là "Nee-san" nữa.

Mặc dù là vậy, Rico vẫn muốn trở nên hoàn hảo giống như chị mình. Tuy chỉ là một mong muốn ích kỷ, nhưng cô không hề muốn từ bỏ khao khát đó một chút nào.

Vào chính khoảnh khắc ấy, cô đã chợt nghĩ đến cụm từ "nữ thần".

Cụm từ "nữ thần" có thể nói là một tồn tại của sự "hoàn hảo". Chính vì vậy, Rico Flamel đã quyết định sẽ gọi bản thân là nữ thần. Cùng với mong muốn nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó người chị "hoàn hảo" của mình sẽ phải công nhận người em "nữ thần" này.

Không nằm ngoài dự đoán, việc tự nhận bản thân mình là "nữ thần" đã khiến cho cô bị những người xung quanh chế nhạo. Nhưng đối với một người không hề tin tưởng vào người khác như Rico đây, thì chuyện này lại vô cùng tiện nghi. Bởi vì cô cho rằng nếu bản thân đã nhắm đến việc trở nên hoàn hảo, thì việc dựa dẫm vào người khác là thứ không hề cần thiết đến. Để có thể được Freon công nhận, cô quyết định sẽ tự làm mọi thứ một mình......

*  *  *

Sáng sớm. Tại ký túc xá Artemia. Phòng của Kanata.

Một cảm giác mềm mại và có chút độ đàn hồi bỗng chốc truyền đến lòng bàn tay của Kanata. Munyumunyu[note44086]. Sau hai lần xoa bóp thì bỗng Kanata, người đang ngáy ngủ bất giác nghe thấy một tiếng thở nặng nhọc từ đâu đó cất lên.

......Hm, tại sao trên giường mình lại có âm thanh đó phát ra vậy kìa......────!

Bỗng dưng Kanata chợt ý thức được chuyện gì đó và liền mở mắt dậy. Sau đó, cậu lập tức nhìn thấy khuôn mặt của Blair Eisenach đang nằm đối diện với mình ở ngày trên giường.

"Geh!? Tại sao cô lại xuất hiện trên giường của tôi nữa vậy......?" [note44087]

Trong khi Kanata đang trách móc, thì Blair cũng dần tỉnh giấc. Sau khi ngồi dậy cùng với cánh tay đang dụi lấy mắt như thể vẫn còn rất buồn ngủ, cô liền cúi đầu chào Kanata một cái trong khi cơ thể thì đang trần như nhộng. Cảm thấy khó xử trước tình hình này, Kanata lập tức dùng khăn trải giường che người của Blair lại, và bắt cô phải giải thích rõ ràng sự việc.

Blair hiện cũng đang sống tại ký túc xá Artemia. Cô đã thuê một căn phòng đôi còn trống, và bắt đầu sống ở đó một mình.

"Sono, vì em muốn làm điều gì đó cho giống với một cặp vợ chồng......vậy nên em đã lén đột nhập vào đây vào lúc giữa đêm ạ."

Sau khi giải thích chi tiết sự việc, thì xem ra lý do là bởi Blair nghĩ rằng bản thân mình là vợ của Kanata nên mới thành ra như vậy. 

Từ lúc chuyển đến <Mystogan> cho tới nay, Blair rất thường hay lẻn vào giường của Kanata giống hệt như thế này.

"......Cô đấy nhá, tôi đã bảo với cô rất nhiều lần rồi mà, đây là ký túc xá nam đó."

Blair vô cùng thản nhiên khi để lộ ra làn da trắng nõn của mình ở ngay trước mặt Kanata mà không hề có một chút biểu hiện ngượng ngùng gì. Không rõ kỹ thuật lén lên giường người khác có phải là một trong những tuyệt kỹ của trường phái Eisenach hay không, mà kỹ thuật đột nhập của cô nàng lại hoàn hảo tới mức ngay cả Kanata cũng không thể cảm nhận được gì.

Mặc dù cậu đã cảnh báo cô rất nhiều lần là không được lẻn lên giường của mình rồi, nhưng dường như là Blair không hề có ý định sẽ từ bỏ việc đó. Lý do là vì.......

"Nhưng mà, thưa chồng. Em đã được trường phái Eisenach dạy rằng, đã là vợ chồng thì không được che giấu chuyện gì với nhau cả. Nếu như em đi ngược lại với lời dạy của trường phái, thì em sẽ phải mổ bụng tự sát mất......!? Ngay cả khi là vậy, thì, thì em cũng phải làm sao ạ......!?" [note44088]

u47100-d1716a71-e29e-400f-863e-3c224144bc23.jpg

Trông Blair lúc này cứ như thể là một chư hầu đang phải đối mặt với vị lãnh chúa của mình, sau khi đã phạm phải một sai lầm tày trời gì đó vậy. 

Tất nhiên là Kanata không thể nào để cho học trò của mình mổ bụng tự sát rồi. Bởi vì cậu hiểu được tinh thần võ sĩ đạo của Blair, nên chắc chắn là cô ấy sẽ kiên quyết chọn con đường thượng võ của mình mà làm chuyện đó thật mất. 

"Này nhá, tôi đâu có nói về chuyện đó đâu......"

"Những, những người con gái thuộc dòng tộc Eisenach bọn em chỉ được phép phò tá duy nhất một người chồng trong suốt cuộc đời của mình thôi ạ, bởi vì tình yêu đó được coi là định mệnh, vậy mà...... Không, không lẽ nào là anh ngoại tình sao......!"

"......Làm gì có."

Ah, tại sao cô ta lại muốn làm vợ mình vậy kìa? Kanata gãi đầu khó xử. Ngay sau đó, Blair bỗng lấy từ đâu ra một túi bắt kem có chứa sô cô la bên trong. Đó là thứ thường dùng để trang trí cho các bánh kem. Chắc hẳn là cô đã đặt sẵn nó ở đầu giường từ trước đó.

"Vậy, vậy thì......để, để chứng minh cho sự tin tưởng giữa vợ chồng chúng ta, xin, xin anh hãy dùng thứ này với em......"

"Thế chúng ta sẽ làm gì với cái túi bắt kem dùng để trang trí bánh kem đó đây? Bộ nó có liên quan gì đến truyền thống của trường phái Eisenach à?"

"Vâng, vâng ạ......! Đây là bí kíp tình yêu được truyền lại trong một cuộn giấy bí mật của gia đình trưởng gia ạ. Khi đối mặt với người đàn ông mà ta thân mật, thì hãy dùng thứ này để viết một dòng chữ được truyền lại của gia tộc lên cơ thể trần trụi của mình, rồi họ sẽ lập tức bị ta quyến rũ ngay sau đó ạ…….!" [note44089]

Ôi ôi, sử dụng cái thủ thuật đáng ngờ này để làm bí kíp thì liệu có ổn không vậy, gia chủ trường phái Eisenach ơi......!?

Cơ mà, việc thiếu thốn kiến thức về thế giới bên ngoài của Blair mới là thứ khó giải quyết đây......!?

Trong khi Kanata đang ngỡ ngàng, thì Blair đã ném khăn trải giường trên người mình ra và bắt đầu viết thứ gì đó lên trên cơ thể trần trụi của mình. Cô khéo léo bóp từng dòng sô cô la ra từ túi. Sau khi viết xong một dòng chữ từ đầu đến cuối lên trên ngực mình, Blair bắt đầu ngồi chính tọa ngay trên giường cùng với vẻ mặt lạ thường khó hiểu của mình.

Coi bộ là trước khi tiếp cận Kanata, thì dường như là cô có điều gì đó muốn truyền tải trước thì phải.

"Sono......thưa chồng. Thực ra trước khi chúng ta bắt đầu sinh hoạt vợ chồng, thì em xin phép được hỏi vài điều ạ. Thực ra, đó là về chuyện của Rico Flamel......"

Sau đó. Ngay khi Blair còn chưa kịp nói dứt lời, thì đột nhiên cửa sổ trong phòng của Kanata bỗng dưng mở toạc ra.

"Kanata-senpai, anh có thể hướng dẫn em thêm về cách sử dụng Thương Ma Thuật được không ạ?"

Ở phía ngoài cửa sổ lúc này, là hình bóng của Yuri đang trong bộ đồng phục thể dục của mình. Bởi vì Tiểu Đội Đặc Biệt sắp phải đối mặt với một hoạt động với quy mô lớn, vậy nên cô muốn cải thiện thêm về những buổi tập hàng ngày của mình.

"Fm, cứ tưởng là ai hóa ra là Yuri-senpai à."

"Eh......!? Blair-san......!? Hóa ra là em cũng dậy sớm quá đấy chứ......mà không phải thế, rốt, rốt cuộc là em đang làm cái gì vậy hả......!?"

Chứng kiến cảnh tượng Blair đang khỏa thân ở ngay trong phòng của Kanata vào sáng sớm như thế này, thì chỉ có duy nhất một khả năng mà não bộ của một cô gái đang ở độ tuổi mười sáu như Yuri có thể nghĩ đến vào lúc này mà thôi.

Hơn nữa, trên ngực của Blair còn có cả dòng chữ rune được viết bằng sô cô la nữa chứ────

"Cái, cái gì vậy nè......! Chẳng, chẳng phải là nó ghi rằng "xin mời anh thưởng thức" hay sao hả......! Anh, anh đã bắt Blair-san khỏa thân và nghịch sô cô la ư......không, không lẽ nào là anh đã────"

"Dù có là Yuri-senpai đi nữa, thì chẳng phải như vậy là quá thô lỗ hay sao? Tự nhiên khi không lại đi xuất hiện ngay lúc người ta đang sinh hoạt vợ chồng thế này."

"Sinh, sinh hoạt vợ chồng á......!?"

Yuri, người đang bị dao động lúc này đang đỏ bừng hết cả mặt lên, còn miệng thì cứ không ngừng lắp ba lắp bắp như thể là muốn nói điều gì đó.

"Không, không lẽ nào là Kanata-senpai đã cùng với học, học học học, học trò của mình......làm công việc của những, những những những, những chú cò rồi sao......!?"

"? Cò gì ở đây chứ......?"[note44090]

Đối diện trước một Kanata đang sững sờ không hiểu chuyện gì, Yuri chừng ra một ánh mắt coi thường hết mức có thể. Chắc hẳn là cô đang nghĩ rằng Kanata chỉ đang nghiêng đầu giả vờ ngây thơ trước mặt mình thôi rồi.

Cùng với sự thù địch và khinh bỉ của mình, Yuri quát lớn.

"Kanata-senpai, em đã nhìn nhầm anh rồi......!"

Không hiểu sao cô tự dưng lại triệu hồi cây Thương Ma Thuật ra, và đột nhiên bộc lộ cả sát khí của mình. Lời nói và cử chỉ của cô dần trở nên loạn hết cả lên. Thấy vậy, Kanata liền vội vã giữ lấy cây thương của Yuri lại.

"Tuy rằng anh không hiểu là em đang nói gì, nhưng mà trước mắt hãy cứ bình tĩnh lại cái đã......"

Nói xong, cậu bắt đầu xoa dịu cô, rồi từ từ giải thích rõ ràng sự việc. Tiếp đó, sau khi Blair đã lau sạch cơ thể mình, cô cũng bị cậu bắt phải mặc lại bộ đồ ngủ mà cô đã mặc trước lúc đột nhập vào tối qua. 

Sau đó, cậu và Yuri đã có một cuộc trò chuyện với nhau về một số vấn đề. 

"Hm, hóa ra là dạo gần đây Tiểu Đội Đặc Biệt đã được huấn luyện nhiều đến như vậy à?"

Dường như là những buổi huấn luyện đó là để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới với những Biến Dị Chủng <Chimera>. Mặc dù Tiểu Đội Đặc Biệt cũng có những vai trò khác như là tuần tra và giảng dạy nữa, nhưng có vẻ là họ đã tạm hoãn tất cả lại để có thể tập trung vào mỗi chuyện tập luyện. 

Xem ra là tình hình dự kiến khá là nghiêm trọng rồi.

"Nhân tiện thì em đã nghe Chloe-senpai nói lại rồi ạ. Có vẻ như là nhóm của Misora-san đã thua trong trận đấu xếp hạng ngày hôm qua nhỉ."

"Đúng là vậy đấy. Sau đó thì đến lượt chuyện Rico được tuyển trạch viên đến chiêu mộ nữa, giờ thì mọi chuyện đang rối tung lên đây này." [note44091]

"Không, không đùa chứ ạ......!? Thực sự có một tuyển trạch viên đến chiêu mộ Rico-san á......!?"

"Có gì đáng ngạc nhiên à? Anh nghĩ chuyện có một tuyển trạch viên đến chiêu mộ cô ta cũng là chuyện hiển nhiên thôi mà......"

"Không ạ. Nếu là về chuyện đó thì em có thể hiểu được."

Yuri thẳng thắn nói tiếp.

"Mặc dù Rico-san lúc nào cũng cư xử như thế, nhưng tài năng bắn tỉa của em ấy thì lại xuất sắc tới mức không thể bàn cãi được. Với lại, em ấy còn có khả năng tự quan sát tình huống xung quanh nữa, nên là sớm muộn gì em ấy cũng sẽ trở thành một Không Chiến Pháp Sư xuất chúng thôi ạ."

......Không hổ danh là cặp đôi hoàn hảo. Em ấy thực sự hiểu rất rõ về Rico.

"Nhưng vấn đề mà em muốn đề cập đến, không phải là chuyện đó......mà là tinh thần của Rico-san ạ. Theo như những gì anh kể, thì chính Rico-san là nguyên nhân đã khiến cho cả đội thua trận đấu đúng không ạ? Nếu là tính cách của Rico-san, thì có thể là bề ngoài em ấy sẽ cư xử như thể bản thân mình không hề có bất kỳ trách nhiệm gì trong chuyện đó, nhưng sâu bên trong thâm tâm hẳn là em ấy phải rất dằn xé ạ. Em chắc rằng em ấy sẽ cảm thấy bản thân mình đã không còn chỗ đứng ở trong tiểu đội nữa. Và nếu như có một tuyển trạch viên đến chiêu mộ em ấy vào đúng lúc này thì......"

"Fm, Yuri-senpai. Em cũng đồng tình với chị về chuyện đó." 

Blair ngồi chính tọa trên giường nói.

"Thưa chồng, em cũng cảm thấy lo lắng về chuyện đó nên mới đến đây để hỏi rõ anh đấy ạ. Việc chồng tự dưng lại độ lượng một cách không hề do dự với tên tuyển trạch viên đó, hẳn là có kế sách gì đúng không ạ?"

......Ra là vậy. Cả hai người họ đều đang lo lắng cho Rico à?

"Mà, anh/tôi đã hiểu ý của cả hai rồi. Nhưng, vấn đề của chuyện này lại nằm ở quyết định của Rico. Và đó không phải là chuyện mà anh/tôi có thể giải quyết được. Cả hai hiểu ý của anh/tôi muốn nói chứ?"

Quyết định của Rico, không phải là thứ mà Kanata muốn là có thể can thiệp vào được.

Nếu như Kanata có thực sự can thiệp vào đi nữa, thì cậu cũng chỉ dừng ở mức tìm hiểu nguyên nhân tại sao Rico lại bắn trúng đồng đội của mình mà thôi.

Nếu nguyên nhân đúng như mình nghĩ......thì chuyện bại trận và chuyện được chiêu mộ bởi tuyển trạch viên ngày hôm qua, sẽ là cơ hội tốt để giải quyết vấn đề này đây.

"Giờ thì, Yuri này. Nếu em muốn cải thiện thương thuật của mình thì hãy đấu với kiếm thuật của Blair đi. Vì nếu xét về cận chiến, thì Blair đây cũng không hề thua kém gì với các rank A đâu."

"Vậy còn Kanata-senpai thì sao ạ?"

"Giờ thì anh chuẩn bị đi chạy bộ. Xin lỗi, nhưng em có thể đưa Blair ra ngoài được không? Vì anh cần phải thay quần áo của mình."

Sau khi Blair và Yuri rời đi, Kanata cũng bắt đầu thay bộ đồng phục thể dục của mình.

~~~~~~~

Nn, nn......!? Mình, mình nên làm gì bây giờ......!?

Lecty vừa đến trường vừa lẩm bẩm với vẻ mặt vô cùng khó xử của mình. Đi bên cạnh cô lúc này, là hình bóng của Misora, người đang bĩu môi giận dỗi. Lý do là bởi vì cuộc cãi vã giữa Misora và Rico đã phải tạm gác lại do sự xuất hiện giữa chừng của tuyển trạch viên tại cuộc họp phản ánh ngày hôm qua.

"Thiệt tình. Cái thái độ đó của Rico, đúng thật là bực mình mà......!"

Cùng với khuôn mặt cau có, Misora không ngừng phàn nàn đủ điều.

"Cơ mà, Rico thường ngày chẳng hề nỗ lực gì hết, vậy mà vẫn có thể đạt được kết quả như mong muốn. Đúng thật là không thể hiểu nổi mà. Lecty cũng nghĩ như vậy mà đúng không?"

"Mình, mình không có nghĩ vậy đâu......!"

Mình, mình phải làm gì đó để cả hai có thể hòa thuận lại với nhau mới được......!?

Giữ quyết tâm đó trong lòng, Lecty dồn hết can đảm và nói ra suy nghĩ của mình.

"Bằng cách không ngừng nỗ lực luyện tập hàng ngày, mình mới có thể bắt kịp được những người khác......! Vì mình không được sinh ra với tài năng thiên phú như Rico-san, nên việc mình phải không ngừng nỗ lực cũng là chuyện hiển nhiên thôi......!"

Ngay cả một người mạnh mẽ như Lecty mà cũng phải không ngừng nỗ lực, vậy thì đây hẳn là "con đường mà những Không Chiến Pháp Sư phải đi" rồi.

Tuy nhiên, Rico lại là một trường hợp ngoại lệ, cô sở hữu tài năng bắn tỉa phi thường mà không cần phải nỗ lực luyện tập gì. Đã thế cô còn sở hữu một vẻ ngoài hoàn hảo, cộng thêm tài năng hiếm có, thậm chí còn sở hữu một kỹ năng độc nhất Thiên Lý Nhãn <Senrigan> nữa.

Nếu như không sở hữu bất kỳ tài năng nào, thì bản thân phải biết nỗ lực hết mình để có thể bù đắp lại. Đối với Lecty, thì đó là chuyện hiển nhiên phải đối mặt. Và đó cũng là chuyện hiển nhiên đối với bất kỳ ai.

Tuy nhiên, sau khi nghe xong những lời đó của Lecty, thì nét mặt của Misora lại càng trở nên tệ hơn trước rất nhiều.

"So, sonou......Mi, Misora-san......?"

"Gì chứ……!"

"A, anou......không, không có gì hết......!?"

Sợ hãi trước cơn giận của Misora, Lecty không còn dám nói thêm gì nữa.

N~m......!? Mình, mình lỡ khiến cậu ấy giận thêm mất rồi......!?

Thường ngày thì cả hai sẽ trò chuyện rất vẻ trong khi đến trường. Tuy nhiên, tâm trạng của Misora hôm nay lại rất tệ để có thể làm được việc đó.

Dù sao thì tình hình lúc này cũng khá là căng thẳng. Misora và Rico thì đang cãi nhau, và còn câu trả lời của Rico cho tên tuyển trạch viện thì vẫn chưa được hồi đáp. Tiểu đội thì đang rơi vào tình cảnh khủng hoảng sắp bị chia rẽ.

Lúc, lúc này mình cần phải làm gì đó để cả hai có thể hoàn thuận lại với nhau mới được......!?

Cùng với quyết tâm đó, Lecty tiếp tục cùng Misora đi đến trường.

Cả hai băng qua cổng và tiến vào bên trong khung viên trường. Rồi tiếp tục đi lên cầu thang tầng hai, nơi của những phòng học thuộc năm hai bộ phận dự bị. Ngay sau đó, khi vừa đi đến hành lang của tầng hai, thì cả hai bỗng tình cờ gặp phải Rico.

Chắc là cậu đang trên đường đi đến nhà vệ sinh nhỉ. Nhưng mà, đây không phải là lúc để quan tâm đến chuyện đó, Lecty nghĩ.

Lý do là bởi vì ánh mắt của Rico đã thoáng nhìn qua Misora một cái, rồi cứ như thế mà lặng lẽ lướt qua Misora như thể không có chuyện gì xảy ra. 

Tệ, tệ thật......!? Tâm trạng của Misora-san vẫn còn chưa được ổn định vậy mà......!?

Ngay vào lúc Lecty đang nghĩ như thế, thì Misora đã trừng ra một ánh mắt đầy sắc bén của mình.

"Rico......! Cậu, không lẽ cậu định phớt lờ mình đấy à......!"

Mới chỉ câu đầu mà Misora đã độc miệng như thế rồi. Cùng lúc đó, Rico cũng quay mặt về phía Misora, rồi thốt ra một câu cũng đầy ngang ngược không kém.

"Oya, Ra là cô ở đó à, Misora. Trông cô thô kệch tới mức mà tôi không nhận ra luôn đấy."

"Cậu. Cậu đang tự cho mình là ai vậy hả......!"

"Fuu, tất nhiên là nữ thần-sama rồi."

"~~~~~~~! Đừng có mà nói nhảm nữa......!"

"Nói nhảm......? Tôi chỉ vừa mới trả lời câu hỏi của cô thôi mà."

Rầm......! Misora nổi giận và dùng tay đập mạnh vào tường, khiến cho mọi sự chú ý của những học sinh có mặt tại hành lang lập tức đổ dồn về phía cô.

"Chính cái thái độ vô lý đó của cậu là thứ khiến cho mình không thể ưa nổi đấy......!"

Misora nói mà không hề hay biết gì về những ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Sau đó, cô gồng mình và tiến lại gần chỗ của Rico.

Nn nn......!? Mình, mình phải làm gì đây......!? Lecty bối rối nghĩ. Trong khi cô đang rối rắm không biết phải làm gì, thì Misora đã đến ngay trước mặt của Rico.

"Thái độ vô lý? Thế cô hãy thử dùng không dưới hai mươi từ và không hơn bốn mươi từ để giải thích với tôi xem là thái độ của tôi vô lý ở chỗ nào đi. Hay đó chỉ là một định kiến nhằm chống đối lại người vừa mới được tuyển trạch viên chiêu mộ như tôi đây."

"~~~~~~! Dù cho cậu có ở trong một tiểu đội hạng C đi nữa, thì cậu cũng chẳng thể hòa hợp được với đội đâu......!"

Chuyện Misora có thể lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào tại thời điểm này, cũng không phải là chuyện lạ gì. Đáng lý ra là Rico cũng phải nhận ra chuyện này mới đúng.

Thế nhưng, cô vẫn giữ vẻ mặt coi thường như cũ.

Và tiếp tục khiêu khích Misora bằng những lời nói của mình.

"Yare yare, những kẻ ghen tị đúng là khó coi mà."

"Đã bắn trúng người ta rồi mà còn tỏ ra kiêu ngạo. Rốt cuộc là cậu nghĩ cái gì mà tự gọi bản thân mình là nữ thần hoàn hảo vậy hả......!?"

Đột nhiên, những lời nói của Freon bỗng chốc xuất trong tâm trí của Rico.

────Thật là khó coi mà.

Lời nhận xét đó bất chợt khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Và nó không ngừng khiến cô nổi nóng lên.

"Một kẻ chưa bao giờ bị đem ra so sánh với ai như cô, thì biết cái gì......! Nếu đã chưa bao giờ nhắm tới việc trở nên hoàn hảo thì đừng có mà nói với vẻ hống hách đó.......!"

Đối diện trước những cảm xúc trần trụi đó, Misora bất giác sững người trong giây lát. Cô không thể hiểu được là tại sao cứ mỗi lần nhắc đến từ hoàn hảo, thì Rico lại trở nên tức giận như vậy.

Tuy nhiên, Misora đã ngay lập tức trừng mắt nhìn thẳng vào Rico.

Như thể là lời cảnh báo cuối cùng. Cả hai cứ như thế mà không ngừng lườm nhau một cách đầy gay gắt.

Tệ, tệ thật......! Vào khoảnh khắc mà Lecty nghĩ như vậy, thì cô đã miễn cưỡng chen ngang vào giữa Misora và Rico.

"A, anou......Misora-san, Rico-san. Chuyện, chuyện cãi nhau xin hãy dừng lại ở đây đi mà......!?"

Lecty vừa nói, vừa cố gắng dùng tay đẩy về phía ngực của Misora và Rico, nhằm đẩy cả hai ra xa nhau. Ngay sau đó, Misora và Rico cũng đồng thời lên tiếng.

"Lecty hãy im lặng đi......!"

"Lecty hãy im lặng đi......!"

"So, sonou......mình, mình xin lỗi!"

Lecty liền cúi người xin lỗi. Sau khi đột nhiên chuốc giận lên người của Lecty xong, thì bỗng dưng cả hai lại lộ ra một vẻ mặt có phần khó xử. Tuy là cả hai đã nhanh chóng lườm lại nhau ngay sau đó, nhưng.

"N-Nm......! Lần này mình sẽ tạm tha cho cậu vậy. Nhưng mà, nếu lần sau mà còn tỏ ra cái thái độ đó nữa, thì mình sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu......!"

"Câu đó để tôi nói mới đúng."

Sau khi nói xong, Misora và Rico liền bỏ đi theo hai hướng khác nhau của hành lang. Mối quan hệ của cả hai cũng hoàn toàn bất hòa từ đó.

N, nn nn......!? Mình, mình phải làm gì bây giờ......!?

Vì không thể chỉ biết đứng nhìn như vậy, nên ngay sau khi cất cặp của mình vào lớp, Lecty đã lập tức chạy đến lớp của Kanata.

~~~~~~~

Phòng học năm hai, lớp C tại Khoa Không Chiến Pháp Sư thuộc bộ phận chính thức.

Vào ngày hôm nay, Kanata bỗng nhận ra một vị khách hiếm hoi của lớp mình. Ở ngay trước mắt của Kanata lúc này, là hình bóng của một Lecty đang rụt rè bước vào lớp. Có lẽ vì đây là lớp học của những học sinh lớp trên nên cô mới co rúm lại như vậy.

Thấy thế, Kanata đứng dậy và gọi cô từ chiếc bàn ở trong cùng cạnh bên cửa sổ. 

Cảm thấy nhẹ nhõm trước điều đó, nét mặt của Lecty liền trở nên tươi tỉnh trong chốc lát. Nhưng rồi lại tự dưng trở nên tệ đi, và bắt đầu rơi nước mắt.

Hẳn là những lo âu mà cô đã cố chịu đựng từ nãy tới giờ đã vỡ òa ra cả rồi.

Sau đó thì────

"Nn......! Kanata-san~~~!!"

Dứt câu, Lecty liền lao thẳng vào lòng của Kanata như thể một cô em gái vừa được đoàn tụ với anh trai mình sau một khoảng thời gian dài xa cách.

"? Em bị sao vậy, Lecty?"

Dù không biết là đã có chuyện gì, nhưng trước mắt Kanata chỉ đành vỗ về phía sau của Lecty, nhằm xoa dịu cô lại. Còn Lecty thì đang dụi mặt vào lòng ngực của bộ đồng phục mà cậu đang mặc và bật khóc nức nở. 

Phải mất đến một lúc sau, Lecty mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Mặc dù là vẫn chưa nín khóc hẳn, nhưng cô vẫn cố gắng giải thích rõ ràng sự việc.

"(Sụt sịt, sụt sịt) Misora-san và Rico-san, (Sụt sịt) vừa mới hăm dọa lẫn nhau trong rất là đáng sợ ạ, (Sụt sịt) thậm chí cả hai còn suyết chút nữa là đánh nhau luôn rồi ạ......! (Sụt sịt)"

Sau khi để cho Lecty ngồi vào chỗ của mình, Kanata đã đi lên bàn trên ngồi vào chỗ của Lloyd.

Thật ra thì trong lúc Kanata đang xoa dịu Lecty, thì Lloyd cũng có mặt ở đó. Nhưng vì tinh ý nên cậu đã cố tình rời khỏi chỗ ngồi của mình. Hiện tại cậu đang cùng với Chloe ngồi ngoài hàng ghế hành lang, và quan sát cuộc trò chuyện của Kanata và Lecty.

"Ngoan nào, ngoan nào. Đây này, anh sẽ cho em bánh quy sô cô la đặc biệt do chính tay Yuri làm nè, vậy nên hãy vui lên đi!"

Sau khi xoa đầu Lecty, cậu liền đưa cho cô một bao gói bánh quy được gói cẩn thận bằng dây ruy băng màu hồng.

Cậu đã nhận được chúng từ Yuri cùng với câu nói "đêm qua em đã lỡ làm quá nhiều nên là......" vào lúc sáng, khi cậu gặp Chloe và Yuri ở lớp.

"Nn...... I, itadakimasu."

Lecty từ từ tháo bao gói ra cùng với nét mặt rưng rưng nước mắt của mình, sau đó lấy một chiếc bánh quy sô cô la, rồi bỏ vào miệng. 

Vào khoảnh khắc mà chiếc bánh vừa được cho vào miệng, thì ngay lập tức ánh mắt của cô liền tròn xoe lại.

"Ngon, ngon quá ạ......!"

Vị ngọt êm dịu và đậm đà cùng hương vị của cacao lan tỏa khắp khoang miệng. Sau khi lấy lại được một chút tinh thần, Lecty bắt đầu nhâm nhi từng chiếc bánh quy sô cô la một cách ngon lành.

Không hiểu sao trông em ấy cứ như một con hamster vậy nhỉ. Kanata nghĩ trong khi để lộ ra một ánh mắt như thể đang nhìn một con vật cưng nào đó. Sau đó, vì đã xoa dịu được Lecty nên Kanata bắt đầu hỏi.

"Thế, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Anou......Misora-san và Rico-san đã cãi nhau về trận đấu xếp hạng hôm qua ạ.  Sonou......Misora-san đã tức giận bảo là, 'Rốt cuộc là cậu nghĩ cái gì mà tự gọi bản thân mình là nữ thần hoàn hảo vậy hả......!?' và Rico-san đã hét lại rằng, 'Một kẻ chưa bao giờ bị đem ra so sánh với ai như cô, thì biết cái gì......! Nếu đã chưa bao giờ nhắm tới việc trở nên hoàn hảo thì đừng có mà nói với vẻ hống hách đó.......!', nói chung là rất lớn chuyện ạ────"

Sau khi nghe Lecty kể lại sự việc thêm một lần nữa, Kanata đã có thể nắm bắt được chuyện đã xảy ra. Mặc dù đã biết được chuyện Misora và Rico vừa có một cuộc xung đột gay gắt với nhau, nhưng Kanata lại không hề tỏ vẻ ngạc nhiên gì.

Hay nói đúng hơn, biểu hiện đó của cậu cứ như là đã đoán trước được chuyện này rồi vậy.

"A, anou......Kanata-san. Chuyện, chuyện của Rico-san và Misora-san, rồi sẽ ổn thôi đúng không ạ......!? Rồi cả hai sẽ lại làm lành với nhau một cách đàng hoàng đúng không ạ......!?"

"Chuyện đó cũng khó nói lắm...... Bởi vì nếu thực sự muốn làm lành lại với nhau, thì cần phải giải quyết được nguyên nhân đã khiến cho cả bọn thua trong trận đấu xếp hạng trước đã."

Nói vậy, Kanata bắt đầu hỏi tiếp.

"Này, Lecty. Em có nghĩ là Rico đã cố tình nhắm vào đồng đội của mình không?"

Một câu hỏi vô cùng quan trọng.

"So, sonou......em, em không có nghĩ vậy ạ."

Sau một chút do dự, Lecty đã thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

"A, anou......em không nghĩ Rico-san là một người sẽ làm một chuyện kinh khủng như vậy đâu ạ. Cậu ấy vừa xinh đẹp vừa có đầu óc nhanh nhạy, và kỹ thuật bắn tỉa thuộc hàng top đầu, cậu ấy đôi khi cũng giúp đỡ em vào những lúc em gặp khó khăn nữa ạ......! Không lý nào một người hoàn hảo như Rico-san lại đi làm những chuyện liên lụy đến người khác như vậy được, đúng không ạ......!?"

Ừm, quả nhiên là chuyện Rico cố tình nhắm vào đồng đội của mình đúng là lạ thật. ......Cơ mà, Lecty cũng nghĩ Rico là một người hoàn hảo nữa à? Mình thì lại không nghĩ như vậy.

Thế nhưng trong mắt của những người đồng đội, thì quả thật là Rico rất đặc biệt. Dù gì thì cô cũng luôn là người đầu tiên nhận ra được ý định của Kanata trong những khóa huấn luyện đặc biệt, rồi nhanh chóng vượt qua được toàn bộ mà.

"Vậy thì, tại sao một chuyện như thế lại xảy ra trong trận đấu xếp hạng chứ?"

Lecty lẩm bẩm.

"Nói mới nhớ, trong trận đấu xếp hạng, Blair-san đã bảo vệ phía sau cậu ấy đúng không ạ? Vì Blair-san vẫn chưa quen với việc phối hợp nhóm, có khi nào là cậu ấy đã lỡ đụng phải Rico-san trong lúc Rico-san đang ngắm bắn không ạ?"

……Suy nghĩ này có phần hơi lố rồi.

"Blair không có đụng trúng gì đâu. ......Ngược lại, cô ta đã rất cực lực bảo vệ phía sau cho Rico đấy. Lần tới nếu có cơ hội, thì hãy thử hỏi Blair xem. Lúc đó, có khi em sẽ hiểu được nguyên nhân dẫn đến phát bắn trượt của Rico cũng không chừng đấy."

"Nguyên, nguyên nhân dẫn đến phát bắn trượt......!? Kanata-san, chuyện, chuyện đó nghĩa là sao ạ────"

"Ai mà biết. Nhưng mà này, Lecty. Vào những thời điểm quan trọng như thế này, thì người hướng dẫn không phải là người có thể níu giữ được đồng đội của em đâu. Người có thể làm được việc đó chỉ có thể là những người gần gũi hơn với Rico mà thôi. Với lại hôm nay chúng ta sẽ có một khóa huấn luyện khác với mọi ngày đấy, nên hãy mong đợi đến lúc đó nhá."

Sau khi Kanata nói hết câu, thì tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu cũng cùng lúc vang lên. Mặc dù vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng Lecty buộc phải vội vã quay lại lớp của mình.

Sức mạnh của việc đối mặt với nghịch cảnh. Cứ mỗi khi phải đối mặt với một vấn đề nào đó, thì Lecty đều tin rằng sẽ luôn có một ý nghĩa đặc biệt được ẩn trong những khóa huấn luyện của Kanata......

~~~~~~~

Khoa huấn luyện thực chiến vào buổi chiều. Lúc này, cả nhóm Misora đều đang có mặt ở một góc của sân tập.

Trong khi các học sinh khác đang nỗ lực tập luyện, thì trông họ cứ như là đang đứng đợi một ai đó vậy.

Sau khi Kanata và nhóm của Misora đều đã có mặt đầy đủ, thì không lâu sau đó bỗng một cô gái năng động với mái tóc ngắn màu vàng xám────Lily Lancaster cùng với tiểu đội của mình cũng đồng thời có mặt.

"Yahho......! Xin chào tất cả mọi người, đã lâu rồi không gặp......!"

"Ah! Lily-san. Cảm ơn chị đã giúp đỡ khi còn ở buổi giao lưu học viện ạ."

"Không cần đâu, không cần đâu, chị đây cũng được giúp mà......!"

Nói xong, Lily bắt đầu đi sát bên Lecty, người đang hơi cúi đầu chào.

"Cơ mà chị biết rồi nhé, Lecty-chan, cái con bé này."

Vừa nói, Lily vừa chọc chọc cùi chỏ của mình vào người của Lecty.

Là chuyện gì vậy kìa? Lecty tự hỏi.

Sau đó, Lily bắt đầu nói.

"Khi biết được tin các em cũng đã giành được chiến thắng trong trận đấu giao hữu, thì cuối cùng chị cũng dường như chấp nhận được thực tại rồi, ấy vậy mà trước khi chị kịp làm điều đó thì các em đã để thua một tiểu đội hạng E ngay trong trận đấu xếp hạng vừa rồi, đúng không?"

Không lẽ là chị ấy đang đồng cảm với bọn mình sao?  Lily-san quả là một người tốt bụng mà, nghĩ vậy Lecty định sẽ thể hiện lòng biết hơn của mình.

Nhưng ngay vào lúc đó, bỗng có một câu đầy khó tin bất ngờ đập thẳng vào tai cô.

"Fufufufu, thật là sảng khoái quá đi mà......!"

Eh......!? Khi Lecty vừa ngước nhìn lên, thì cô liền thấy một nụ cười đầy nham hiểm ở trên khuôn mặt của Lily.

Thấy vậy, một Kiếm Sĩ Ma Thuật Sư với mái tóc màu đỏ────Sasha liền lên tiếng khiển trách.

"......Lily, bản tính của cậu đang lộ ra kìa."

"Cậu ồn quá đấy, Sasha......! Sau khi để thua tiểu đội hạng F trong trận đấu mô phỏng, cậu có biết là chúng ta đã bị những người xung quanh chế giễu đến mức nào không vậy hả......!?"

Lily nắm chặt tay lại nói.

"Hôm nay là cơ hội để chúng ta có thể rửa sạch nỗi nhục này......! Mình sẽ đánh cho bọn họ lên bờ xuống ruộng luôn......!"

"Lily-san, dù cậu có nghĩ như vậy thì cũng đừng có mà nói thẳng ra như thế chứ......"

Cung Thủ Ma Thuật Sư tóc vàng────Greg chán nản nói.

Tiếp đó, sau khi thấy Lily và tiểu đội B227 của cô đều đã có mặt đầy đủ, Blair cũng bắt đầu hỏi.

"Thưa chồng, hôm nay anh định sẽ huấn luyện chúng em như thế nào ạ?"

"Ừm. Tôi sẽ bắt đầu giải thích chuyện đó ngay đây."

Nghe vậy, tất cả mọi người đều tập hợp lại với nhau, và lắng nghe những gì mà Kanata nói.

"Hôm nay, chúng ta sẽ cùng với tiểu đội B227 huấn luyện cho tiểu đội E601 biết được cách chiến đấu khi rơi vào một hoàn cảnh vô cùng bất lợi. Điểm đặc biệt ở đây, hẳn là việc chia đôi bốn thành viên của tiểu đội E601 để tạo nên một tiểu đội yếu thế. Còn những thứ còn lại đại khái sẽ giống với bài tập B8 trước đó. Đội chiếm ưu thế, sẽ là nhóm của Lily cộng với hai người còn lại từ tiểu đội E601. Nhưng mà, hãy nhớ rút kinh nghiệm từ bài tập lần trước nhá. Đội yếu thế đầu tiên, sẽ là Lecty và Blair. Tiếp theo sẽ tới lượt Misora và Rico. Vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng đi nhá."

"Anou......đúng là nếu như vậy thì bọn em sẽ có thể học được cách đảo ngược tình thế khi rơi vào hoàn cảnh bất lợi thật, nhưng......"

Lecty lên tiếng hỏi, sau khi nghe xong phần giải thích của Kanata.

"Nhưng, sonou......liệu nhóm của Lily-san có được lợi ích gì trong khóa huấn luyện này không ạ?"

"Fufu, Lecty-chan. Em hỏi hay lắm......! Nói thiệt với em nhá, hôm nay bọn chị đến đây là để đánh cho nhóm của Lecty-chan lên bờ xuống ruộng theo đúng nghĩa của nó luôn ấy......! (Im lặng!)"

"Xin, xin lỗi nhá, Lecty-san. Lily-san không hề có ý xấu gì đâu......."

Greg, người vừa vội vã bịt miệng Lily lại, bình tĩnh giải thích.

"Thật ra thì tinh thần của bọn anh hiện đang khá là tụt dốc sau khi để thua tiểu đội E601 của bọn em. Vậy nên bọn anh rất muốn tìm cách gì đó để có thể cải thiện lại tinh thần của cả đội. Vào đúng lúc đó, thì bọn anh đã nhận được một lời đề nghị tham gia huấn luyện cùng với bọn em từ Hắc Kiếm Sư <Chronos>, và sau khi nghe được lời đề nghị đó, Lily-san đã ngay lập tức gật đầu đồng ý nên mọi chuyện mới thành thế này......"

Ra, ra là vậy......! Lecty nghĩ sau khi đã hiểu rõ được mọi chuyện.

Lily-san vì muốn lấy lại tinh thần cho cả tiểu đội của mình, nên chị ấy mới không thể kiềm chế bản thân lại được.

"Vậy, cứ như thế mà làm nhá. ......Với lại này, Lecty. Blair chỉ vừa mới chuyển đến <Mystogan> thôi, vậy nên nhờ em hướng dẫn cô ta nhá."

Sau khi nghe thấy những lời đó, Blair bắt đầu chào hỏi Lecty.

"Fm, Lecty. Mong được cậu giúp đỡ. Nếu như có bất kỳ vấn đề gì, thì đừng ngại mà hãy cứ nói ra với mình nhá."

"Vâng, Blair-san......! Mình cũng vậy, mong được cậu giúp đỡ cho."

Lecty và Blair cùng trao cho nhau những lời chào hỏi đầy thân thiết. Bầu không khí giữa cả hai cũng dường như rất tốt.

Thấy vậy, Kanata chuyển tầm nhìn của mình sang hướng bên cạnh.

Tại đó, cậu nhìn thấy bóng dáng của Misora và Rico đang không ngừng lườm nhau chằm chằm một cách đầy gay gắt.

"Ôi ôi, nhìn hai cô đồng lòng đến như vậy. Không lẽ là hai cô, đang hẹn hò với nhau đấy à?"

Misora và Rico ngay lập tức quay sang lườm Kanata, và đồng thời nói.

"Làm sao có chuyện đó được chứ......!"

"Làm gì có chuyện đó chứ......!"

Sau đó, cả hai lại tiếp tục lườm nhau.

""......Hmph!""

Rồi cùng lúc khịt mũi, và ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Đối diện trước hai cô gái đang trong cuộc chiến tranh lạnh này, Kanata chỉ biết đứng đó và trơ mắt ra nhìn.

~~~~~~~

Khoa huấn luyện thực chiến vào buổi chiều. Tại vùng trời huấn luyện thứ ba.

Lượt huấn luyện của cặp Lecty và Blair────

Đội hình lúc này bao gồm tiên phong Sasha, cùng với bốn trung phong Lily, Greg, Misora, và Rico. Việc cố tình bố trí cùng lúc bốn pháo binh ở vị trí trung phong như thế này, hẳn là có chủ đích cả.

"Fufufu, đánh cho họ tơi tả thì cũng đâu có sao đâu phải không......"

Lily cười khúc khích nói, trong khi đang dùng tay che đi phần miệng của mình.

"Lily-san. Khóa huấn luyện sắp bắt đầu rồi, nên xin chị hãy bình tĩnh lại một chút đi."

Misora, người đang bay bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, Lily liền lấy lại sự bình tĩnh của mình và bắt đầu quan sát xung quanh, rồi chỉ  tay về một cô gái.

"Nn, cô bé đó. Là cô bé có thể sử dụng được Thiên Lý Nhãn <Senrigan> phải không?"

"Eh, đúng là vậy, nhưng mà......"

Người mà Lily đang chỉ tay đến, không ai khác mà chính là Rico.

Hẳn là Lily cũng đã xem qua trận đấu giao hữu trước đó rồi nên mới hỏi như vậy. Vì trong trận đấu giao hữu đó, Rico đã rất cực lực sử dụng Thiên Lý Nhãn <Senrigan> của mình khi bị vướng vào giữa trận hỗn chiến.

"Vâng, chị có câu hỏi đây......! Vậy thì Rico-san cũng có thể sử dụng được Trạng Thái Thần Nhập <Tsunugui> sao......?"

"Đó là cái gì vậy? Cái 'Trạng Thái Thần Nhập <Tsunugui>' đó ấy?"

"Không, không đùa chứ......!? Misora-san, bộ em không biết gì về 'Trạng Thái Thần Nhập <Tsunugui>' sao......!?"

Lily bất ngờ nói.

Đó là gì vậy kìa? Misora ngẩn người rồi nghiêng đầu nghĩ.

"'Trạng Thái Thần Nhập <Tsunugui>', chính là trạng thái thật sự của Thiên Lý Nhãn <Senrigan>.  Và đó cũng chính là lý do tại sao mà Thiên Lý Nhãn <Senrigan> được xếp vào cấp độ cao nhất của những kỹ năng độc nhất. Nếu như Rico-san có thể sử dụng được thứ sức mạnh đó, thì đối với tiểu đội E601 mà nói, đó sẽ trở thành một sức mạnh vô cùng đáng gờm đấy……"

"Ồn ào quá đấy, Lily."

Trong khi đang giải thích được giữa chừng, thì bỗng dưng cô bị gián đoạn.

Vì đã nghe thấy mọi chuyện thông qua tinh thể liên lạc, nên Rico đã gắt gỏng chen ngang vào.

"Gì, gì chứ......!? Nói, nói chuyện với một đàn chị mà lại dùng thái độ thiếu tôn trọng như thế nghĩa là sao hả────"

"Hãy tập trung đi, Lily-san. Khóa huấn luyện sắp sửa bắt đầu rồi đấy."

Greg lên tiếng cảnh báo.

Cùng lúc đó. Kanata cũng lên tiếng thông báo bắt đầu khóa huấn luyện.

Khi vừa nhận được thông báo, Blair bỗng lập tức hô lớn tên mình.

"Blair Eisenach, xin phép tham chiến......!"

"Như, như vậy là không được đâu, Blair-san, cậu quá hấp tấp rồi......!"

Ngay khi khóa huấn luyện vừa bắt đầu, Blair đã đột ngột lao thẳng về phía trước một cách đầy liều lĩnh. Khiến cho Lecty phải vội vã cảnh báo.

Hm, đó hẳn là tiếng hét nhầm vực dậy tinh thần chiến đấu nhỉ. Đứng trên chiếc ván lướt sóng đen tuyền mang tên Hắc Diều Hâu <Black Hawk> của mình, Kanata nhìn từ trên xuống nghĩ.

Nhưng mà, chỉ với sức của một mình Blair thì dù có làm thế nào đi nữa cũng không thể nào đột phá vào trong được đâu.

Lý do là bởi vì đội hình của nhóm Lily đã────

"Kukuku, ngây thơ quá......! Giờ thì Sasha, cậu cứ như thế mà rút lui về phía sau đi......!"

Blair hấp tấp cùng với Lecty vội vã đuổi theo, đang không ngừng tiến thẳng về phía trước. Tuy nhiên, vì tiên phong Sasha đang rút lui về phía sau nên cả hai không dễ gì bắt kịp được cô. Cùng lúc đó, các trung phong từ nhóm của Lily cũng bắt đầu di chuyển và tạo thành một mạng lưới bao vây kẻ địch. Cả bọn dần bố trí đội hình thành hình chữ U, rồi bao vây lấy xung quanh Blair và Lecty, những người đang đuổi theo Sasha. 

"Như vậy là con mồi đã sa vào bẫy rồi......! Giờ thì mọi người, xin hãy xả đạn không ngừng nghỉ nào......!"

Theo chỉ thị của Lily, cả bốn trung phong cùng lúc phát động tấn công từ mọi hướng.

Đạn ma thuật, pháo ma thuật, và mũi tên ma thuật không ngừng được bắn ra một cách không thương tiếc.

"Ku......! Như, như thế này thì việc ngăn chặn chúng là hoàn toàn bất khả thi rồi......! Giờ thì chỉ còn cách là phải phản công ngay lập tức thôi......"

"B-Blair-san......!? Xin cậu hãy bình tĩnh lại đi......!?"

"Không được. Nếu như ta sử dụng tuyệt kỹ ở đây thì chẳng phải sẽ dễ dàng đảo ngược tình thế hơn sao......!?"

"Mình đồng ý với việc nên sử dụng tuyệt kỹ vào lúc này. Nhưng mà, vào những lúc như thế này thì......chúng ta cần phải phòng thủ và xác định được điểm yếu của đối phương......"

"Dài dòng quá......! Nếu chỉ biết phòng thủ mãi thì không thể nào giành được chiến thắng đâu......!"

Dứt câu, cặp song kiếm của Blair bắt đầu ánh lên một ánh sáng màu trắng.

Tuyệt Kỹ Trường Phái Song Kiếm Ma Thuật Eisenach────Long Toàn Phong <Ryu Senpuu>. 

Hai thanh kiếm từ hai bên tay cô, dần tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ. Sau đó, cô vung thẳng chúng về phía của Misora và Rico. Đồng thời Blair cũng lao xuống phía dưới Lily, và không ngừng tránh những mũi tên của Greg, rồi lại bay vuốt lên cao. Sau khi vặn mình đảo ngược quỹ đạo, cô đã ngay lập tức lao thẳng đến phía sau của Lily.

"Lily-san, chị đang bị nhắm đến kìa......!"

Misora lên tiếng cảnh báo sau khi nhận phải cơn gió cực mạnh từ đòn lốc xoáy của Blair.

"Blair đang ở phía sau chị kìa......!?"

"Không sao đâu......"

Lily đáp lại một cách đầy ngắn gọn, và không hề rời bỏ tư thế ngắm bắn của mình. Cô hoàn toàn phớt lờ Blair, và chỉ tập trung vào việc khóa tâm ngắm về phía của Lecty.

"Chuẩn bị tinh thần đi......!"

Nói vậy, Blair liền tung ra một nhát chém nhắm thẳng vào tấm lưng không một chút phòng vệ của Lily.

"......Đừng có hòng."

Tuy nhiên, Sasha đã lặng lẽ xuất hiện và ngăn chặn đường kiếm của Blair bằng thanh Kiếm Ma Thuật của mình. Trong lúc đó, Lily vẫn tiếp tục tập trung vào việc giữ cho tâm ngắm của mình hướng theo chuyển động của Lecty.

"Fufufu, chị xin nhận cơ hội này nhé......!"

Một khối cầu ma thuật dần được hình thành ở ngay nòng Súng Ma Thuật của Lily. Sau đó, cô không một chút do dự mà ngay lập tức bóp cò.

Tuyệt Kỹ Súng Ma Thuật────Khuếch Tán Đa Đạn Đầu Xạ Kích <Multiple Burst>. 

Phát đạn ma thuật từ nòng súng của Lily ngay lập tức phân ra thành bốn đầu đạn khác nhau. Không chỉ dừng lại ở đó, mỗi đầu đạn lại tiếp tục phân ra thêm bốn đầu đạn khác nữa, số lượng bỗng chốc tăng lên mười sáu đầu đạn và chúng đều nhắm thẳng đến tấn công Lecty.

Lecty cố gắng tránh né hết tất cả bằng cách vẽ ra những quỹ đạo bay vô định. Nhưng đáng tiếc thay, cô đã để cho bản thân dính phải một viên đạn ma thuật, rồi bị thổi bay ngay sau đó. Mặc dù cô đã kịp thời kích hoạt Rào Cản Ma Thuật trong gang tấc, nhưng chấn động mà cô nhận phải cũng không phải ít.

Nhìn thấy Lecty như vậy, Kanata đã xác nhận rằng cô đã bị hạ gục. Tiếp đó là đến lượt của Blair, cô cũng nhanh chóng bị hạ gục sau khi bị kẻ địch bao vây hoàn toàn.

"Hehe, mấy đứa thấy thế nào......!?"

Lily ưỡn ngực tự hào. Nhìn vậy thôi, nhưng dù gì thì cô cũng là một học sinh năm ba thuộc bộ phận dự bị mà. Mặc dù không thể phủ nhận rằng cô ta có hơi cao ngạo, nhưng tuyệt kỹ và chiến thuật của cô, thực sự đã khiến cho Misora cảm thấy rất khâm phục.

"Tuyệt, tuyệt thật......!"

"Hahaha, xem ra là mình đã làm hơi quá trớn rồi thì phải......!"

"Nhưng mà, Lily-san. Lúc nãy Lily-san đã bị Blair nhắm vào đó. Nhờ có sự yểm trợ kịp thời của Sasha-san, nên phát bắn của chị mới ngẫu nhiên thành công được đấy. Cơ mà, không phải sẽ tốt hơn nếu như chị rời bỏ vị trí bắn tỉa của mình vào lúc đó sao?"

"Em đang nói cái gì vậy, Misora-chan? Vừa rồi là kết quả tất yếu đấy......! Đúng không, Sasha?"

"......Ừm. Nếu như Lily gặp phải nguy hiểm gì, thì mình sẽ ngay lập tức yểm trợ mà."

Sasha bỗng từ đâu xuất hiện và đáp lại.

"Là vậy đó. Khi một pháo binh đã vào tư thế bắn tỉa, thì những người đồng đội còn lại sẽ phải bảo vệ họ bằng tất cả sức mạnh của mình, đó là điều cơ bản của những chiến thuật mà."

Như một người đàn chị đi trước, Lily bắt đầu đưa ra những lời khuyên cho Misora.

"Với lại Misora-chan cũng đâu phải là dân nghiệp dư đâu nên hẳn là em phải biết chứ, trong việc bắn tỉa không hề có cái thứ gọi là ngẫu nhiên đâu. Cho dù là chị có bắn trượt trong tình huống lúc nãy đi nữa, thì đó cũng không phải là kết quả ngẫu nhiên đâu. Mà đó là một kết quả tất yếu đấy."

Sau khi nghe được những lời nói đó, trong tâm trí của Misora ngay lập tức nhớ lại một câu nói.

────Phát đạn lúc đó không phải là ngẫu nhiên. Mà nó chính là một kết quả tất yếu.

Rico đã trả lời như thế khi cả bọn đang bàn về chuyện Misora bị trúng đạn.

Vậy, vậy, không lẽ câu trả lời đó có nghĩa là......!?

"Ano, Lily-san, vậy, vậy có nghĩa là......"

"Chuyện đó không cần hỏi, thì một pháo binh cũng thừa biết cơ mà."

Lily nói tiếp.

"Nhân tiện chị cũng sẽ giải thích luôn, đối với Rico-chan thì em ấy rất có thể sẽ còn bắn ra nhiều Đa Đạn Đầu Xạ Kích <Multi-shot> hơn cả chị nữa đấy……! Nhưng đó chỉ là nếu như em ấy có thể kích hoạt được Trạng Thái Thần Nhập <Tsunugui> mà thôi."

Rico còn có thể bắn ra nhiều hơn thế này nữa á......!? Misora co mày kinh ngạc.

"Ôi, Misora, tiếp theo là đến lượt của cô và Rico đấy. Còn không mau vào vị trí đi chứ."

"Nm, ừm......"

Được Kanata nhắc nhở, Misora liền đáp lại cùng với một nét mặt trầm ngâm.

~~~~~~~

Lượt huấn luyện của cặp Misora và Rico────

"......Đừng có mà làm vướng chân tôi đấy, Misora."

"......Biết rồi. Cậu cũng lo mà cẩn thận vào."

Cuộc trò chuyện của cả hai trước khi khóa huấn luyện bắt đầu, chỉ có bấy nhiêu đó.

Thậm chí ngay cả một cuộc thảo luận cũng không hề có.

Ngay khi Kanata vừa đưa ra chỉ thị bắt đầu khóa huấn luyện, thì cùng lúc đó cả nhóm của Lily cũng đồng thời di chuyển.

Tiên phong Lecty, Blair, Sasha, và những mục tiêu bay lượn <Dummy Bird> loại Achernar lập tức tiếp cận nhóm của Misora, cùng với sự yểm trợ từ phía sau của hai trung phong Lily và Greg. 

Tuy nhiên, như thể đã được lên kế hoạch từ trước, Misora và Rico đều giữ nguyên vị trí của mình. Chứ không hề kích động mà lao đến tấn công như Blair trước đó.

Cả hai đều hướng mũi kiếm và mũi súng của mình về phía hàng tiên phong bên phe địch. Sau đó khóa mục tiêu và cùng lúc khai hỏa.

Kanata, người đang quan sát từ trên cao, bất giác để lộ ra nụ cười đầy thoải mái của mình.

Hm, coi bộ là cả hai cũng tệ nhỉ. Mặc dù là đang cãi nhau, nhưng xem ra là vẫn rất hiểu ý nhau đấy chứ.

Cuộc trò chuyện giữa Misora và Rico là điều cần thiết tối thiểu để cả hai có thể phối hợp với nhau.

Tuy nhiên, cả hai đã không làm như vậy mà vẫn có thể cùng nhau giữ khoảng cách và phản công lại phe địch.

Điều này có nghĩa là, cả hai đã có cùng một suy nghĩ.

Nói một cách khác, cả hai đã không cần giao tiếp mà vẫn có thể hiểu được ý của nhau.

……Mà, nếu chỉ như vậy mà hai cô còn không làm được thì tôi sẽ khó xử lắm đấy.  Bởi vì không giống với một học sinh vừa mới chuyển đến như Blair, hai người các cô đã được huấn luyện về các chiến thuật phối hợp nhóm rồi mà.

"Fufufu, coi bộ là họ đã nhìn thấu được ý định của chúng ta rồi nhỉ."

Lily nhăn mặt nói.

Đó là bởi vì những phát đạn của Rico đặc biệt rất đáng lo ngại.

Vì cả hai đã xác định được mục tiêu, nên họ chắc chắn sẽ ngăn chặn bước tiến của bọn mình.

"Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi......! Giờ thì, thưa mọi người ở chiến tuyến. Xin hãy dốc toàn lực bao vây lấy xung quanh mục tiêu, và nhiệt tình chơi đùa với họ đi nào......!"

Tuân theo chỉ thị ấy, cả ba tiên phong cùng với những mục tiêu bay lượn <Dummy Bird> bằng một cách nào đó đã thành công tiếp cận, và không ngừng vây quanh Misora và Rico.

Trước, sau, trái, phải, trên, và dưới. Việc phải cảnh giác cùng lúc mọi hướng như thế này, là hoàn toàn bất khả thi. Dưới sự tấn công dữ dội từ mọi hướng, đã khiến cho khoảng cách giữa Misora và Rico dần bị thu hẹp lại, tới nổi cả hai buộc phải tựa lưng mình vào nhau.

Một khi bị bao vây bởi kẻ địch, thì điều cơ bản phải làm là tập hợp lại với nhau và cùng nâng cao phòng vệ lên mức cao nhất có thể.

Ngay cả một người thường hay ở vị trí hậu vệ và rất ít khi phải đối mặt với áp lực từ phía kẻ địch như Rico, cũng thừa biết rõ điều này.

Tuy nhiên, ngay vào khoảnh khắc mà Rico giao phía sau lưng mình lại cho Misora và cố gắng hỗ trợ điểm mù cho nhau, thì. Thì những phát đạn của cô bỗng bắt đầu trở nên mất ổn định từ đó. Khi vừa nhắm vào những mục tiêu bay lượn <Dummy Bird> loại Achernar, Rico đã rất nhanh chóng bắn ra hai phát đạn liên tiếp. Nhưng cả hai phát đạn đều không hề bắn trúng vào mục tiêu mà nó nhắm đến.

Để có thể bắn ra được một phát đạn ma thuật, thì ta cần phải xem xét rất nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ như quỹ đạo bay của mục tiêu, tốc độ bay, khoảng cách tương đối, tốc độ bay của đường đạn, và còn nhiều thứ khác nữa.

Nếu nói về kỹ năng bắn tỉa, thì đó hẳn phải là chuyên môn của Rico mới đúng, ấy vậy mà......

"Tch......!"

Trong khi tạch lưỡi một tiếng, Rico vội vã quan sát xung quanh mình. Đáng lẽ ra là cô nên giao phía sau lưng mình cho Misora lo liệu. Thế nhưng, cô lại muốn tự mình lo liệu hết tất cả mọi hướng. 

"Hora, Rico......! Ngắm bắn cho đàng hoàng đi chứ......!"

"......Tôi biết rồi. Đừng có mà ra lệnh cho tôi."

Mặc dù nói là thế, nhưng những phát đạn của Rico vẫn không hề có dấu hiệu cải thiện gì. Điều này càng khiến cho Misora phát cáu hơn và liếc nhìn về phía cô. Sau đó, Misora bỗng nhận thấy biểu cảm cau có hiếm gặp đang hiện rõ trên khuôn mặt của Rico lúc này.

"Nè, cậu không sao đó chứ? Bộ cảm thấy không khỏe trong người à?"

"Tôi đã bảo là không sao rồi mà. Khỏi bận tâm đến tôi."

Rico nói với vẻ khó chịu của mình.

Rõ ràng là cậu ấy trông rất lạ mà, Misora hoài nghi nghĩ. 

Ngay vào khoảnh khắc mà cả hai tựa lưng vào nhau, thì đột nhiên những phát đạn của Rico lại tự dưng trở nên bất ổn, và nét mặt cũng bỗng dưng trở nên cau có từ đó.

Không lẽ là do mình đã quấy rầy cậu ta sao......? Không. Không phải như vậy.

Vẻ mặt cau có đó của Rico, đã có từ lúc cả bọn rơi vào tình cảnh khủng hoảng rồi.

Tại buổi huấn luyện hôm trước cũng vậy. Cả lúc ở trận đấu xếp hạng cũng thế. Lúc rơi vào trận hỗn chiến, và bị bao vây bởi kẻ địch, tình cảnh cũng khủng hoảng giống với thế này. Đối với một người thường ở vị trí hậu vệ như Rico, thì việc rơi vào một trận hỗn chiến hoặc vòng vây của địch là rất hiếm khi xảy ra. Và ngay vào lúc cô giao tấm lưng mình cho đồng đội lo liệu, thì đó cũng chính là lúc mà những phát đạn của cô bắt đầu trở nên bất ổn.

Chuyện, chuyện này không lẽ nào là......!?

Vì cũng là một pháo binh nên Misora đã nhanh chóng hiểu ra được sự việc. Về lý do tại sao Lily lại giao hoàn toàn tấm lưng của mình cho Sasha trong khi ngắm bắn. Thế nhưng, Rico lại────

Sau đó, Misora không còn giao tiếp gì nữa, và chỉ để lộ ra vẻ mặt khó hiểu của mình trong suốt trận chiến.

Heh, coi bộ là Misora cũng đã nhận ra rồi nhỉ......

Nghĩ vậy, Kanata tiếp tục lặng lẽ theo dõi diễn biến của trận chiến.

"......Mọi chuyện đến đây thôi."

Lợi dụng những lỗ hổng từ những phát đạn của Rico, Sasha đã nhanh chóng tiếp cận đến mục tiêu của mình. Cô ngay lập tức kê lưỡi kiếm vào phần cổ của Rico, khiến cho Rico bị xác nhận là đã bị hạ gục. Sau đó, Kanata tiếp tục để cho cả bọn trải nghiệm thêm về cách chiến đấu khi rơi vào hoàn cảnh bất lợi.

Giờ thì, chắc là bọn họ đã có được kha khá kinh nghiệm rồi nhỉ......

Nhìn về phía nhóm của Misora đang mệt mỏi và chán nản, Kanata khẽ nhếch mép cười.

~~~~~~

Sau khóa huấn luyện giữa hai tiểu đội. Tại phòng tiểu đội E601.

Sau khi cảm ơn nhóm Lily xong, buổi huấn luyện của ngày cũng kết thúc từ đó. Dường như là nhóm của họ cũng đã vượt qua được cơn ác mộng sau trận thua với nhóm Misora rồi.

Mặt khác thì. Bầu không khí của nhóm Misora, thì lại không được tốt cho lắm.

"Anou......Misora-san, cậu có muốn về chung với bọn mình không?"

Có vẻ như là Blair cũng sẽ về cùng, vì khi Lecty mở lời với Misora cô cũng có mặt ở ngay bên cạnh.

"Xin lỗi......! Mình có chuyện phải làm rồi, hai cậu cứ về trước đi."

"Nếu vậy thì, sonou......hôm nay cậu đã vất vả rồi."

"Fm. Thưa chồng, hôm nay em cũng xin phép ở đây ạ."

"Ờ, hôm nay cô cũng vất vả rồi."

"Nm, mọi người đã vất vả rồi."

Nhìn về phía Lecty và Blair đang rời đi, Misora vẫy tay chào tạm biệt cùng với một nụ cười ngượng nghịu. Sau đó thì. Biểu cảm của cô bỗng trở nên nghiêm túc.

"Nè, nè. Chúng ta nói chuyện một chút được không......?"

Misora lên tiếng hỏi Kanata, người đang ghi chép vào sổ hướng dẫn của mình.

Bởi vì dường như là ngày mai Kanata có việc gì đó phải làm, nên có thể là cậu sẽ không có mặt tại khóa huấn luyện vào buổi chiều được.

Vậy nên nếu có gì muốn hỏi, thì đây chính là lúc. Dù sao thì lúc này cũng chỉ có mỗi mình cô và Kanata.

Còn về Rico, thì cô chính là người đầu tiên rời khỏi phòng sau khi để lại câu "......Tôi về đây".

Hẳn là do cảm thấy không được thoải mái nên cô mới rời đi như vậy.

Chắc là do bầu không khí căng thẳng như thể trùm lấy toàn bộ căn phòng vào lúc đó rồi. Vì mọi người ai nấy cũng đều bận tâm về vụ việc của Rico tại trận đấu xếp hạng và cả vụ tuyển trạch viên hết.

"Có chuyện gì à?"

Đối diện trước Kanata đang ngẩng mặt lên nhìn mình, Misora thẳng thừng hỏi.

"Nè, nguyên nhân phát bắn trượt của Rico tại trận đấu xếp hạng. Anh đã nhận ra rồi đúng không?"

"Hm. Lý do mà cô cứ im lặng trong suốt cuộc họp phản ánh lúc nãy, quả nhiên là do chuyện này nhỉ."

Cuộc họp đó đã diễn ra ngay sau buổi huấn luyện chung của ngày. Tại phòng tiểu đội, Misora và Rico, Lecty và Blair đã tập hợp lại thành hai nhóm, và nêu ra những điểm cần phải khắc phục của nhau. Trong khi Lecty và Blair đang đưa ra những chủ đề có thể giúp ích được trong tương lai. Thì mặt khác, Misora và Rico lại giữ im lặng từ đầu đến cuối.

Dù là có đang cãi nhau đến đi nữa, nhưng nếu dùng nó là cái cớ để trốn trá khóa huấn luyện thì không giống Misora chút nào.

"Ừm. Với tư cách là một đội trưởng, tôi đã băn khoăn rằng liệu mình có nên chỉ ra nguyên nhân đó hay không......và cuối cùng thì tôi đã chọn từ bỏ ý định đó."

"Coi bộ cô cũng ân cần quá đấy chứ."

Kanata đùa cợt nói.

"Tôi cứ nghĩ rằng, cô là dạng người suốt ngày chỉ biết đi gây sự thôi chứ."

"Anh, anh bảo ai là người suốt ngày chỉ biết đi gây sự vậy hả......! Tôi đây cũng biết được chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm với tư cách là một đội trưởng chứ bộ......!"

......Ra là vậy. Bảo sao không giống với cô thường ngày.

Đối với chức vụ đội trưởng, thì phải biết điểm dừng ở chuyện nên làm và chuyện không nên làm nhỉ.

"Heh, nếu vậy thì cho tôi xin lỗi nhá. Mà, ngồi xuống đi."

Vì có vẻ như đây sẽ là một cuộc trò chuyện khá dài, nên Kanata đã đề nghị Misora ngồi xuống chiếc bàn đối diện với bàn giáo viên.

"Này Misora, cô có hiểu ý nghĩa của câu nói 'mối liên kết của Không Chiến Pháp Sư' không?"

Tại năm đầu tiên của bộ phận dự bị, tất cả học sinh đã được dạy về điều này cùng với những điều lệ về tiểu đội. Câu nói muốn đề cập đến niềm tin giữa các thành viên trong cùng một đội với nhau. Những người mà bản thân có thể tin tưởng giao phó lại phía sau khi ở trên toàn thể mặt trận không phận. Vì một khi đã tiến lên bầu trời rồi, thì tất cả đều sẽ cùng vào sinh ra tử. Câu nói muốn chỉ ra niềm tin sâu sắc của những người đồng đội đã cùng bản thân vượt qua biết bao nhiêu khóa huấn luyện và gian khổ trong suốt chặng hành trình.

"Mối quan hệ giữa cô và Rico vẫn chưa được hoàn thiện. Sau khóa huấn luyện hôm nay, hẳn là Lecty và Blair cũng ít nhiều nhận ra được điều đó rồi. Phát bắn của Rico không phải là cố ý, mà đó chính là một phát bắn lỗi."

"Biết ngay mà, quả nhiên mọi chuyện là như thế thật......"

Misora lẩm bẩm nói.

Phát bắn của Rico không phải là do cố ý, mà là do sai sót mới thành. Và nguyên nhân của việc đó, là bởi vì Rico cho rằng nhóm của Misora là những người không đáng tin cậy nên mới không giao phó phía sau lại cho họ lo liệu.

Cũng chính vì vậy, trong những tình huống đòi hỏi sự tin tưởng vào đồng đội và giao phó tấm lưng lại cho họ, sẽ khiến cho sự tập trung của cô bị lay chuyển, đồng thời cũng sẽ khiến cho những phát bắn bị dao động theo.

Mặc dù Misora đã đoán trước được việc này rồi. Nhưng khi được chính Kanata khẳng định, thì sự thật đó lại càng trở nên nặng nề hơn.

"Này Misora. Cô có biết lý do tại sao cô lại không nhận được sự tin tưởng hoàn thiện từ Rico không?"

"Tôi nghĩ là vì đối với Rico, chúng tôi......thật là đáng hổ thẹn khi so với cậu ấy."

"Mà, chuyện các cô cảm thấy đáng hổ thẹn thì đúng là không sai thật."

Nm......Misora liền lộ ra vẻ mặt ỉu xìu khi nghe cậu nói thế.

Tuy nhiên, những lời của Kanata vẫn chưa dừng lại ở đó.

"Thế nhưng, nếu nói về việc cảm thấy đáng hổ thẹn thì ngay cả Rico cũng có đấy. Vì tôi nghĩ rằng dù có là Rico đi nữa thì cũng sẽ có một hoặc hai điều mà cô ta cảm thấy mặc cảm thôi."

"Điều mà Rico cảm thấy mặc cảm á?"

"Đúng vậy. Hôm nay cô đã cãi nhau với Rico đúng chứ? Khi đó, chả phải là Rico đã nói điều gì đó sao?"

"Tại, tại sao anh lại biết được chuyện đó cơ chứ......!?"

────Một kẻ chưa bao giờ bị đem ra so sánh với ai như cô, thì biết cái gì......! Nếu đã chưa bao giờ nhắm tới việc trở nên hoàn hảo thì đừng có mà nói với vẻ hống hách đó.......!

"Sono......khi tôi đề cập đến từ hoàn hảo thì dường như Rico đã trở nên khá kích động."

Do không thể nắm rõ được thông tin nên Misora có chút bối rối khi nói.

"Có điều, nếu là như vậy thì có nghĩa là trong mắt của Rico tồn tại một ai đó tượng trưng cho sự hoàn hảo ư? Người đó không phải Rico mà là một ai khác. Và phải chăng cậu ấy cảm thấy mặc cảm khi bị so sánh với người đó......?"

"Hm, ít nhất thì có tồn tại một người đấy."

"? Là ai cơ?"

"Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư."

"? Tại sao tự dưng khi không lại lôi Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư vào ở đây chứ?"

"Cô không biết à? Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư là chị gái của Rico đấy."

"Ehhhhh────────! Chị, chị gái của Rico, là Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư á!?"

Misora luống cuống hét lớn.

"Cô ồn quá đấy. Đừng có mà la lối ở trong phòng tiểu đội chứ."

"Xin, xin lỗi......!"

Thế nhưng, mọi thứ đã được liên kết với nhau.

Rằng Rico đang muốn là vượt qua Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư. Và chuyện này chắc chắn có liên quan đến việc cô bị ám ảnh bởi hai từ "hoàn hảo".

"Giờ thì, khúc mắc của cô đã được gỡ bỏ rồi nhỉ. Nếu như cô muốn có được sự tin tưởng của Rico hoàn hảo, thì cô buộc phải trở thành Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư đấy."

Nm, Misora ngậm môi ấp úng. Vì cô biết rằng chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra được.

"Trước mắt cứ xem như đây là điều đầu tiên cần phải biết đi, còn về việc phải giải quyết như thế nào thì hãy tự mình suy nghĩ đi."

Sau đó, Kanata bỗng đưa ra một câu hỏi.

Bởi vì vấn đề khiến cho cả tiểu đội thành ra thế này, không phải chỉ có duy nhất phát bắn trượt của Rico không thôi────

"Với lại, tôi cũng có một chuyện muốn hỏi cô đây. Đó là về chuyện Rico được tuyển trạch viên chiêu mộ. Cô nghĩ sao về việc chuyển nhượng của Rico?"

"Thế, thế anh nghĩ sao về việc đó......?"

Đó là những gì mà Misora có thể đáp lại. Vì nội nghĩ về phát bắn trượt của Rico không thôi cũng đã khiến cho cô đau hết cả đầu rồi. Giờ còn nghĩ thêm về vụ Rico được chiêu mộ nữa nên đã khiến cho đầu óc của cô không thể xử lý nổi.

Với tư cách là một người bạn cùng khóa. Cũng như là với tư cách là một thành viên cùng chung tiểu đội. Và cả tư cách là một người đội trưởng.

Mình muốn Rico phải thế nào nhỉ……?

"Đối với tôi, dù Rico có đi đâu đi nữa thì cô ta vẫn sẽ là học trò của tôi. Với tư cách là một Hướng Dẫn Sư, tôi phải tôn trọng ý kiến của học trò mình. Nếu như cô ta muốn chuyển nhượng sang một tiểu đội khác, thì tôi sẽ vì tương lai của cô ta mà đồng ý điều đó."

Nói vậy, ánh mắt của Kanata nhìn thẳng vào Misora.

"Thế cô định sẽ làm gì đây? Nếu đặt tương lai của Rico và tiểu đội lên trên cán cân, thì cô định sẽ làm gì? Và Rico là gì đối với cô thế?"

"Rico, Rico là gì đối với tôi á......"

Rico là gì đối với mình nhỉ? Nếu như nghĩ cho tương lai của Rico, thì có lẽ mình nên đồng ý với việc chuyển nhượng của Rico nhỉ......nhưng mà, mình cũng là bạn của Rico nên là......

"Vậy thì Misora, cô nghĩ vai trò của mình là gì đối với Rico nào?"

"E, etou, so, sono......!"

Misora dần trở nên bối rối và không thể đưa ra được câu trả lời của mình. Dù rằng trong đầu cô đang có rất nhiều suy nghĩ, nhưng vì quá nhiều nên cũng chẳng dễ dàng gì diễn đạt thành lời được.

Sau khi suy nghĩ được một lúc. Bằng một cách nào đó Misora chỉ có thể đáp lại như thế này.

"......Thành thật mà nói thì tôi cũng không biết nữa. Vì có quá nhiều cảm xúc đang xen lẫn vào nhau trong tôi lúc này, cảm xúc muốn nghĩ cho tương lai của Rico và cảm xúc muốn nghĩ cho tương lai của tiểu đội cứ không ngừng rối tung lên trong đầu của tôi."

Khi nghe thấy được điều này, nét mặt của Kanata dần trở nên biến sắc.

Một người với lối suy nghĩ thẳng thừng như cô thì đừng có mà lưỡng lự chứ. Nếu cứ như thế, thì cô sẽ không thể níu giữ được trái tim của một người đang muốn được công nhận bởi Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư như Rico đâu.

Đối diện trước một Misora đang rối bời, Kanata lộ rõ vẻ thẳng thừng và nói.

"Với tư cách là một người đội trưởng, cô nghĩ sao về tương lai của Rico? Cô cần phải làm rõ được chuyện đó. Bởi vì lúc này đây, cô vẫn chưa có đủ quyết tâm của người đội trưởng đâu."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jin note:

Thế là đã xong chương mới, và ta lại có thêm một pha chơi lớn đến từ vị trí của Blair :))

Thiệt chứ t đánh giá cao cái bí kíp tình yêu của trường phái Eisenach rồi đó, xem ra nó khá là hiệu quả đấy chứ :)) 

Và sau cùng thì có vẻ như mọi người đều đã nhận ra được vấn đề của Rico rồi, không biết là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây?

Thôi thì đợi t ngâm thêm vài tháng nữa đi rồi biết vậy :))

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt, cày view nhiệt tình để mình có động lực nha.

Vì lần đầu tiên mình tham gia dịch LN cho nên sẽ không tránh khỏi sai sót. Mọi người cứ phê bình nhiệt tình để mình cải thiện nhé.

Ghi chú

[Lên trên]
(từ này có thể hiểu là chỉ cảm giác khi ta chạm vào vật gì đó có độ đàn hồi và mềm mại nhá)
(từ này có thể hiểu là chỉ cảm giác khi ta chạm vào vật gì đó có độ đàn hồi và mềm mại nhá)
[Lên trên]
("Lại" ư o_o)
("Lại" ư o_o)
[Lên trên]
(Ok, được dạy là không được che giấu chuyện gì với nhau, cái em nó phơi bày ra hết với nhau luôn :)) )
(Ok, được dạy là không được che giấu chuyện gì với nhau, cái em nó phơi bày ra hết với nhau luôn :)) )
[Lên trên]
(Cái bí kíp gì đây trời :)) )
(Cái bí kíp gì đây trời :)) )
[Lên trên]
(Note tí này, ở phương Tây có câu nói đùa rằng, em bé được ra đời không phải bởi người mẹ mà được những chú cò mang đến cho các gia đình, vậy nên thay vì nói là "Kanata và Blair đã làm công việc tạo em bé rồi sao" thì Yuri lại ẩn dụ nói là "làm công việc của những chú cò rồi sao" do quá ngại nên không tiện nói thẳng ra nhá)
(Note tí này, ở phương Tây có câu nói đùa rằng, em bé được ra đời không phải bởi người mẹ mà được những chú cò mang đến cho các gia đình, vậy nên thay vì nói là "Kanata và Blair đã làm công việc tạo em bé rồi sao" thì Yuri lại ẩn dụ nói là "làm công việc của những chú cò rồi sao" do quá ngại nên không tiện nói thẳng ra nhá)
[Lên trên]
(Nếu ai không biết tuyển trạch viên là gì, thì nôm na là người chuyên đi tìm kiếm và đào tạo ra những tài năng có triển vọng ấy)
(Nếu ai không biết tuyển trạch viên là gì, thì nôm na là người chuyên đi tìm kiếm và đào tạo ra những tài năng có triển vọng ấy)
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Nên ship Rico x Misora hay Misora x Rico nhỉ. Khó chọn quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hm...... Chắc nên ship both vì nó như nhau cả mà :))
Xem thêm
Kỹ thuật lẻn vô phòng của trường phái .... Nếu tưởng tượng lecty mà dùng cái này thì... Hoho
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
T thích suy nghĩ đó của chú đấy :))
Xem thêm
Đừng sủi trans ơi ở lại với em đi :((
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ơ kìa, đã sủi đâu :))
Xem thêm
@KurosakiJin: nhắc trước sợ quên =)))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Cảm ơn vì tất cả
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sao nghe như lời từ biệt vậy :))
Xem thêm
AUTHOR
Ỳ dá.... Cảm ơn Trans nhá...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không có chi, không có chi <3
Xem thêm
TRANS
Bí kíp này rất "to" và "tròn"=)))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Một bí kíp thật là hảo hán :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không có chi <3
Xem thêm
TRANS
Đây rồi :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hello, lâu rồi ko gặp :))
Xem thêm