• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel Vol 1 (những chương không có trên web novel)

Hiện tại 18 tuổi, trưởng nam nhà Seeker, Duke

12 Bình luận - Độ dài: 971 từ - Cập nhật:

Hiện tại 18 tuổi, trưởng nam nhà Seeker, Duke

Từ nhỏ tôi đã có số mệnh phải trở thành quốc vương. Xung quanh tôi luôn có người. Tuy nhiên, tôi vốn ghét nhất việc bị cướp đi tự do hơn bất cứ việc gì.

Mẹ tôi đã qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ. Mẹ không phải người dân vương quốc Duelkis. Làn da hơi nâu của tôi là do di truyền từ mẹ. Tôi vẫn còn chút kí ức về mẹ. Bà ấy có trái tim mạnh mẽ, ghét những điều lươn lẹo, và luôn hướng về thực tế hơn bất cứ ai. Hoàn toàn đối lập với người cha theo chủ nghĩa lí tưởng. Cách suy nghĩ của tôi nhất định là giống người mẹ này rồi. Một cô gái từ dị quốc làm hoàng hậu, đó là những lời bà bị người ta nói xấu sau lưng, nhưng bà không hề dao động mà vẫn mạnh mẽ.

Mẹ tôi được cho rằng chết vì bệnh, nhưng thực tế bị hầu gái bỏ độc sát hại. Trong tôi cũng có dòng máu dị quốc. Tuy nhiên tôi đã không bị ám sát. Tôi đã phó mặc theo cơn giận dữ và giết chết hầu gái đó. Cha đã che giấu việc tôi làm bằng cách công bố với người dân rằng mẹ tôi chết vì bệnh.

Từ đó trở đi, tôi không tin tưởng bất cứ ai nữa.

Trong cuộc trò chuyện của đám bạn quý tộc thỉnh thoảng hay nói về em gái Albert, Alicia. Đó là một cô gái ngạo mạn, ích kỉ, không kiểm soát được. Tôi hoàn toàn không có hứng thú gì với chuyện đó. Vì tôi nghĩ quá nửa phụ nữ trên thế giới này đều ích kỉ.

Tuy nhiên, Alicia lại vượt xa tưởng tượng của tôi. Ấn tượng đầu tiên lúc gặp mặt là một cô gái biết phép tắc bình thường. Nhưng em ấy lại đột nhiên nói muốn được Albert dạy kiếm thuật. Tôi đã nghi ngờ rằng em ấy nói những điều khác thường như thế là do muốn hướng sự chú ý của chúng tôi về mình. Tại vì đã từng có những cô gái muốn lại gần tôi kiểu đó. Tôi đã cho rằng Alicia cũng giống với đám con gái đó. Đúng vậy… cho đến khi em ấy rút thanh kiếm bên hông Albert ra.

Cô gái đầu tiên tôi nhìn say đắm là Alicia. Tôi cảm thấy ánh mắt sắc bén ấy luôn hướng về tương lai, và mọi lời em ấy nói ra đều thu hút tôi. Lúc nghe thông tin Alicia thường hay đến làng Roana, tôi đã nghĩ quả nhiên là Alicia.

Tôi cũng luôn nghĩ mình nên đến làng Roana một lần, nhưng hoàn cảnh của tôi không cho phép điều đó. Tôi luôn trong tình trạng bị người ta giám sát. Mỗi lần em ấy làm gì đó, tôi lại dần thích em ấy hơn.

Và trái với tôi, em ấy lại bị mọi người xung quanh ghét. Chắc là do Liz Cather, một thường dân có năng lực đặc biệt được vào học viện ma pháp. Cô ấy có suy nghĩ được đông đảo mọi người yêu thích. Tuy nhiên không thể nói đó là suy nghĩ tốt được. Có rất nhiều điều xa rời thực tế. Tôi nghĩ cô ấy có chút giống với cha tôi. Cô ấy thông minh, nhưng lại quá thiếu hiểu biết về hiện thực.

Tôi hiểu ngay Liz đang có thiện ý với mình. Nhưng tại sao trái tim tôi chỉ hướng tới mỗi Alicia mà thôi.

Lúc tôi nghe nói em ấy bị bắt cóc, tôi cảm giác không sống nổi.

Tôi không thể tưởng tượng được việc Alicia biến mất. Tôi muốn trở thành một người đàn ông bao dung, có thể dõi theo tất cả mọi việc em ấy làm.

Nhưng đồng thời tôi cũng muốn giữ em ấy cho riêng mình và nuông chiều thật nhiều. Làm cho em ấy không thể sống được nếu thiếu tôi… Tuy nhiên, em ấy không mong muốn điều đó, và không phải là cô gái có thể bị giam giữ ở bất cứ đâu. Dù có bị giam cầm thì sẽ thoát ra ngay lập tức cũng nên.

Sự quyến rũ của em ấy chỉ có mỗi tôi biết là được.

Hơn nữa, em ấy vẫn còn nhỏ.

Mái tóc đen bóng mượt của Alicia, đôi mắt vàng kim như rực cháy, giọng nói trong trẻo đáng yêu, suy nghĩ sáng suốt nhìn thấy tương lai, những khó khăn và vất vả, trái tim ẩn giấu sự mạnh mẽ chiến thắng nỗi đau, tất cả mọi thứ đều vô cùng đẹp đẽ. Ở gần em ấy làm lí trí tôi như sắp bay mất. Tôi sợ bản thân mình không kiềm chế được.

Vì thế nên tôi quyết định dõi theo cho đến khi em ấy trưởng thành hơn.

Lúc mà tôi nghe Arnold bắt Alicia giam mình trong căn nhà nhỏ trong vòng hai năm, tôi đã tức sôi máu lên. Nhưng sâu thẳm trong tim tôi lại có chút an tâm.

Nhìn thấy em ấy dần trở nên xinh đẹp hơn, tôi không tin về việc có thể chế ngự được trái tim mình nữa.

Curtis đã nói với tôi, người đang trở nên tức giận, sốt ruột, bất an.

“Lúc Ali-chan ra khỏi căn nhà nhỏ đó thì em ấy sẽ lên 15 tuổi, nên từ giờ cậu không cần ngại ngần mà có thể tiếp cận đó”

Đúng vậy, lần tiếp theo gặp Alicia thì em ấy sẽ 15 tuổi rồi.

…Chuẩn bị sẵn sàng thôi. Khi em ấy ra ngoài, tôi sẽ không ngại ngần mà dâng hiến con tim mình cho em ấy.

[note38932]

Ghi chú

[Lên trên]
Chương này ở cuối novel 1, nằm sau nội dung chương 105 bản web novel
Chương này ở cuối novel 1, nằm sau nội dung chương 105 bản web novel
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Duma audam
thx trans
Xem thêm
Alo alo FBI ơi!!! Ở đây có audam này!
Xem thêm
Audam ??????
Xem thêm
Hảo hán :V
Xem thêm
AUTHOR
Hoàng tử đã ấu dâm mà còn muốn mindbreak 1 bé loli nữa chứ
Xem thêm
TRANS
tóm lại chúng ta có 1 thằng 18t muốn giữ 1 cô bé 15t làm của riêng, mindbreak cô bé để cô chỉ có thể nghĩ về mình(hoặc là cái đầu của mình), chừng này là có đủ cơ sở để gọi fbi rồi
Xem thêm
Hiện tại thì 18t với 13t =))
Xem thêm
TRANS
@Willis: tưởng duke hơn ali có 2,3 tuổi chớ, chắc nhớ nhầm
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Okay....
Tks trans
Xem thêm
Hay quá ????????????
Xem thêm
tem lần đầu =)))
Xem thêm