• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel Vol 1 (những chương không có trên web novel)

Lời bạt

6 Bình luận - Độ dài: 308 từ - Cập nhật:

Xin chào! Tôi là Ookido Izumi đây.

Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc hết quyển sách ‘Tôi muốn trở thành nữ phản diện nổi danh lịch sử’.

Câu chuyện này viết về cuộc chiến giữa nữ chính theo chủ nghĩa lí tưởng và nữ phản diện theo chủ nghĩa hiện thực. Tôi muốn nói thẳng vào mặt nữ chính - người luôn nói những lời hoa mỹ nên đã viết câu chuyện này.

Về cơ bản góc nhìn là Alicia, nên tôi mong muốn mọi người vừa đọc vừa cảm nhận tâm tư của cô ấy. Dù bị những người xung quanh nói xấu, Alicia lại nghĩ rằng đang dần thành nữ phản diện nên trong lòng luôn vui vẻ. Tuy nhiên, khi thay đổi góc nhìn sang các nhân vật khác, dù bị nói gì đi chăng nữa thì Alicia cũng không bộc lộ cảm xúc, mỉm cười táo bạo và phun ra những lời có độc.

Bị nói xấu là tuyệt nhất! Chỉ có Alicia mới nghĩ như vậy. Và không bộc lộ điều đó ngoài mặt… Đúng là một cô bé đáng sợ nhỉ, Alicia-chan.

Chỉ có duy nhất một người nhìn thấu điều đó là Duke. Tất nhiên, Gill và ông Will cũng thế, nhưng Alicia thể hiện bản chất thật của mình trước họ nên tạm bỏ qua việc đó sang một bên.

Duke yêu Alicia từ khá sớm, nhưng đối phương lại nhỏ hơn 5 tuổi… Duke phải chiến đấu với lí trí trong vài năm nữa. …Cố gắng lên! Duke!

Còn mọi người thì sao, theo chủ nghĩa lí tưởng? Hay là chủ nghĩa hiện thực?

Xin chân thành cảm ơn người phụ trách đã luôn cho những lời khuyên, và người luôn vẽ những hình minh họa tuyệt vời Hayase Jun-sama.

Vậy thôi, hẹn gặp lại!

Ookido Izumi

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ông tác cũng nói r đấy. Duke là audam nhưng có lý trí :v
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Tem j cái lời bạt vậy bn @@ .... cảm ơn tác giả với hoạ sĩ thì đúng hơn chứ nhỉ :v
Xem thêm
@Dnong: nah, t tem theo thói quen ấy mà
Xem thêm