• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel Vol 1 (những chương không có trên web novel)

Phụ chương đặc biệt bản điện tử - Truyện ngắn “Gill, hiện tại chín tuổi”

6 Bình luận - Độ dài: 1,178 từ - Cập nhật:

Tôi yêu quý Alicia. Tôi luôn cầu mong cho chị ấy được hạnh phúc từ tận đáy lòng mình.

Tôi nghĩ mình sẽ không thể sống nổi trong thế giới không có chị ấy. Có lẽ tôi bị lệ thuộc vào chị ấy đến mức đó. Tôn kính, ngưỡng mộ, nhiều tâm tư khác nhau đọng lại thành cảm xúc và trong đó có cả tình cảm yêu đương.

Nếu hỏi tình đầu là ai thì chắc chắn tôi sẽ trả lời là Alicia. Nếu mở miệng nói ra câu đó chắc sẽ bị cười nhạo rằng ‘Dù sao cũng chỉ là tình cảm yêu đương của trẻ con đúng không?’. Có lẽ nó là tình cảm yêu đương của trẻ con thật. Sau này, có thể tôi sẽ gặp người tuyệt vời hơn Alicia và trải nghiệm tình yêu của người lớn, nhưng đối với tôi thứ tự ưu tiên ấy cả đời không hề thay đổi. Alicia sẽ mãi mãi là số một.

Tôi đã từng nói với chị ấy điều đó.

“Alicia là sự tồn tại quan trọng không thể thiếu đối với em”

Sau khi nghe tôi nói, Alicia dừng giở sách rồi nhìn chằm chằm về phía tôi. Bị đôi mắt xinh đẹp màu vàng kim của chị ấy nhìn chăm chú như vậy, toàn thân tôi trở nên căng thẳng như bị siết lại.

“Nếu chị chết thì sao?”

“Em nghĩ mình cũng sẽ chết đó”

Đó là lời nói thật lòng. Tôi không thể tưởng tượng nổi việc bản thân sống trong thế giới không có Alicia.

“Gill vẫn còn là trẻ con nên mới nghĩ vậy đó”

Quả nhiên. Alicia cũng nghĩ thế. Vì tôi là trẻ con…

“À không, không phải vậy”

“Eh?”

“Chị đính chính lại, không phải vì em là trẻ con. Vì còn ít kinh nghiệm nên em mới nghĩ vậy đó”

Alicia gập quyển sách đang đọc lại, trưng ra vẻ mặt như đã hiểu.

“Ít kinh nghiệm, chẳng khác nào đang đối xử với trẻ con mà đúng không?”

“Ngay cả người lớn thì cũng có rất nhiều người ít kinh nghiệm đó. Chẳng hạn như không có mối quan hệ với người khác, chưa từng trải nghiệm những cái như nỗi sợ khủng khiếp… Tóm lại là ít kinh nghiệm và trẻ con là hai việc khác nhau”

Alicia vừa nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc vừa nói.

Ah, được gặp chị ấy đúng là tốt quá. Trước giờ tôi đã nghĩ như vậy biết bao nhiêu lần, bây giờ ngay khoảnh khắc này tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cảm thấy mình thực sự hạnh phúc.

“Từ giờ trở đi Gill sẽ gặp gỡ rất nhiều người, có nhiều trải nghiệm khác nhau, nếu có những suy nghĩ thay đổi thì cũng sẽ có những cái không thay đổi như lòng tin và ý chí. Sự tồn tại của chị trong lòng Gill có thể sẽ thay đổi tùy trường hợp đó”

“Cái đó sẽ không thay đổi”

Tôi trả lời ngay tức khắc. Chỉ có mỗi điều này là tôi có thể nói chắc chắn. Dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì tình cảm dành cho Alicia suốt đời này sẽ không thay đổi.

“…Vậy hả?”

“Đúng vậy”

Alicia có hơi sững sờ, nhưng rồi liền nhoẻn cười.

“Chị vui lắm đó”

Vẻ mặt của Alicia vừa nói câu đó thật trong sáng và dễ thương.Với phái nữ, chị ấy là người đầu tiên mà tôi nghĩ là dễ thương. Alicia bình thường toàn bày ra vẻ mặt đậm chất người lớn. Trông không giống 13 tuổi chút nào. Chị ấy xinh đẹp đến mức có thể nói là tuyệt sắc giai nhân. Giới quý tộc có rất nhiều mỹ nhân, nhưng trong số đó thì vẻ đẹp của chị ấy nổi bật hơn hẳn.

Nếu chỉ nói đến khuôn mặt thì Liz Cather cũng có nét đẹp. Tuy nhiên, tôi cảm thấy Alicia mới là người xinh đẹp quyến rũ. Tác phong toát lên vẻ đẹp. Từng cử chỉ trong cách chào hỏi rất cẩn thận. Vì Liz Cather là thường dân nên không còn cách nào khác, mà cũng không đến level đó. Ngay cả những tiểu thư quý tộc khác được mài giũa đến mức nào đi chăng nữa cũng không sánh được vẻ đẹp trong hành vi cử chỉ của Alicia. Chị ấy luôn đường đường chính chính, tràn ngập tự tin. Đó là điểm quyến rũ người khác.

“Gill”

Lời nói của Alicia làm tôi trở lại thực tại.

“Nếu từ nay về sau Gill gặp được người tốt thì cứ quên chị đi cũng được”

“Không bao giờ có chuyện em quên chị đâu”

Do tôi tức giận với lời chị ấy hay sao mà cuối câu lại hơi lên giọng. Giả sử có người tuyệt vời hơn chị ấy xuất hiện trước mặt tôi thì không đời nào tôi lại quên chị ấy được. Trước khi Alicia trở thành người tôi ngưỡng mộ thì chị ấy là ân nhân đã cứu mạng tôi. Ông, Will cũng là ân nhân của tôi, nhưng người đã cho tôi hi vọng chính là Alicia.

“Trước mặt vợ đừng có nói gì về chị đấy nhé”

“Tại sao?”

“Khi nào em hiểu trái tim con gái thì sẽ biết”

“…Em không cần vợ gì cả”

“Heh, thật không?”

Alicia nhìn tôi với ánh mắt như trêu chọc. Chắc chị ấy nghĩ tôi mạnh mồm nói vậy cũng nên.

“Khuôn mặt Gill cũng cân đối, đẹp đẽ nên sẽ trở thành người đàn ông tốt. …Sẽ có rất nhiều phụ nữ quyến rũ tiến lại gần em nên cứ yên tâm nhé. Rồi em sẽ có được một người vợ tuyệt vời thôi”

“Dù có thành người đàn ông tốt, nhưng nếu người mình thích không để ý thì có ý nghĩa gì đâu”

“Em có người mình thích sao!?”

Alicia đột nhiên lớn giọng. Là Alicia đó, trong lòng tôi thầm nói vậy.

“Không có”

“Thật không?”

Alicia nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự tò mò. Tôi lỡ nói điều thừa thãi rồi. Tôi thấy hối hận với điều mình đã nói.

…Nếu như tôi nói thích Alicia theo kiểu tình cảm yêu đương thì sẽ như nào nhỉ. Chị ấy có nghiêm túc đón nhận không. Hay là chị ấy sẽ cho rằng đó là trò đùa và cười nhạo. Nhưng tôi sợ sẽ phá hỏng mối quan hệ này, nên không thể nói ra cảm xúc thật sự được. Tôi không có cái gọi là dũng khí.

“Nè Gill”

“Gì thế?”

“Chị nghĩ quả nhiên nếu em có vợ thì sẽ tốt hơn”

Alicia nhìn tôi và nói với giọng vô cùng nghiêm túc, làm tôi suýt nữa thì phun ra. Không quan tâm đến tuổi tác, chẳng có người nào nói nghiêm túc đến mức đó với một cậu bé chín tuổi.

“Em chỉ cần có Alicia là đủ rồi”

Tôi khẽ lẩm bẩm sao cho chị ấy không nghe thấy.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thank trans mlem mlem
Xem thêm
Nghe giống ..... (mới mọi người điền vào chỗ trống)
Tks trans
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Lớn nhanh rồi romance thôi bé Gill :3
cho thằng Duke ra chuồng gà chơi
Xem thêm
Đúng, phải đá bay thằng audam đó đi
Xem thêm
tem ?
thx trans
Xem thêm