Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 09 - Kiếm Thần mạnh nhất

20 Bình luận - Độ dài: 4,320 từ - Cập nhật:

Void Chúa Shardark.

Hư vô trong hình hài kiếm sĩ một mắt vung thanh cự kiếm xuống đầu Sakuya. Cô bé nhỏ nhắn nhắm nghiền mắt lại, gồng mình đón nhận cái chết sắp xảy đến.

Thế nhưng ngay trước khi thanh cự kiếm kia kịp chạm đến đầu cô, Void Chúa chợt ngây người-trước thứ gì đó hiện hữu sau lưng Sakuya.

“... Ngươi. Tại sao ngươi lại ở đây…?”

<Ta đã lần theo sợi chỉ nhân quả và thấu thị số mệnh này.>

Một giọng nói vang lên, mơ hồ và trầm lặng đến mức khó lòng phân biệt đó là của đàn ông hay phụ nữ.

Sakuya quay lại và trông thấy một cái bóng không có hình thù rõ ràng đang dao động không ngừng.

… Hả?!

Giọng nói nọ lại lần nữa cất lên như thể đã nhìn thấu tâm can Sakuya.

<Ta là tương lai. Có thể là quá khứ, là quan hệ nhân quả. Cũng có thể là hư vô, là số mệnh…>

Cái bóng chợt phóng ra một cánh tay vô dạng, nó chạm vào trán Sakuya, và rồi…

<-Ngươi, người đã được chỉ đường dẫn lối bởi nhân quả. Nếu mưu cầu sức mạnh, hãy chấp nhận hư vô.>

Thật kì lạ là Sakuya không hề cảm thấy sợ hãi, trong cô chỉ còn lại lòng căm hờn sâu sắc với tên Void Chúa đã đẩy Ouran vào vũng lầy tuyệt diệt, hấp thụ Fuujinki, và tước đi mạng sống của chị gái cô.

Và thế là cô đã đồng ý.

“Aahhhhh, ahhhhhhhhhhhhhhhhhh!”

“Hả?!”

Cô thấy mình nghe được tiếng thở hổn hển của Void Chúa. Thế rồi cô bé 6 tuổi bị lớp chướng khí đen đặc nuốt chửng, đoạn một thanh kiếm giần giật hắc lôi hiện ra trong tay cô.

“...!”

Cất cao chiến hống, Sakuya đâm thanh Ma Kiếm mới thành hình vào lồng ngực Void Chúa.

Rắc…

Âm thanh tựa tiếng kính vỡ vang lên.

Rắc… Rắc, rắc, rắc…!

“...?!”

Cơ thể của Void Chúa-hay chính xác hơn là khoảng không nó cư ngụ liền vụn vỡ, và tên kiếm sĩ một mắt tan biến vào khe nứt.

“... Hết thời gian rồi. Thật đáng tiếc, nhưng không nghi ngờ gì ngươi đã dự đoán trước điều này.”

Shardark thầm thì bằng tông giọng thấm đẫm thù hận.

Ánh mắt hắn không chĩa vào Sakuya, người đã đâm hắn, mà là vào cái bóng đồ sộ sau lưng cô.

“Nhớ lấy, nữ thần. Rồi ngày nào đó ta sẽ bắt kịp ngươi. Ta sẽ đập tan mọi số mệnh, mọi nhân quả, để lưỡi kiếm này có thể lấy đầu ngươi…!”

Nói rồi, hình bóng Void Chúa Shardark dần tan biến trước mắt Sakuya-sa lầy vào khe nứt giữa không gian.

***

“... Ugh… Kuh…”

Trong cơn đau như thiêu như đốt, Sakuya choàng tỉnh dậy. Con mắt trái của cô vẫn còn nhoi nhói.

Là kí ức… chỉ là… kí ức thôi…

Một mình la liệt giữa đêm tối, Sakuya đặt một tay lên mắt trái. Khoảnh khắc tiếp nhận Ma Nhãn, cô đã bị một cảm giác kì lạ lấn áp, như thể quá khứ và tương lai đã giao thoa với nhau.

Nếu ban nãy cô không bất tỉnh thì rất có thể cái cảm giác đó đã khiến cô quẫn trí rồi.

… Hắn bảo nó là Ma Nhãn của một Ác Ma Thời Gian.

Ngồi dậy, Sakuya chầm chậm bỏ tay ra khỏi mắt. Sakuya đã có thể thoải mái chuyển động, mọi thương tổn cũng đã không cánh mà bay.

Không phải, đây là…

Những vết thương không phải là được chữa lành, mà là bị điều chỉnh. Khi ma nhãn kết nối với cô, nó đã cưỡng chế vá lại những vết cắt.

Chuyện quái gì đã xảy ra với mình thế này?

Khi Sakuya thử đứng dậy, cô bị tấn công bởi cái cảm giác kì lạ, đầu óc đau như búa bổ. Cảnh vật như nhân đôi, nhân ba lên vậy.

Gì thế này… nhược điểm của con mắt này ư…?

Cô muốn phàn nàn với Ma Vương Bóng Đêm nhưng hắn đã biến đi đâu mất.

Mà có lẽ thay vì than vãn thì mình nên thấy biết ơn hơn khi được hắn cứu mạng…

Sakuya nhìn về phía Phố Cổ. Những cột lửa bốc lên cuồn cuộn trên khắp mọi nẻo đường góc phố. Hơn hết, trên vòm trời Đô Thị Trung Tâm là một luồng sáng chói loá đang rọi xuống dưới như mặt trời.

Sakuya liền nhận ra nó khi nhớ về 9 năm trước.

Raijinki đã bị phóng thích…

Một khi thần linh đã được giải thoát, tái phong ấn nó là chuyện không hề đơn giản. Đợt Ouran bị tấn công, Sakuya và Setsura đã phải hợp lực phong ấn Raijinki trong suốt nhiều giờ Void Chúa bận dung hợp với Fuujinki. Và vì nơi đây không phải Ouran, Sakuya không nghĩ một mình cô đủ sức phong ấn Raijinki vào lại Lõi Ma Lực của thành phố.

“Chị hai…”

Đó có thực sự là Setsura? Cô ta có thể sử dụng kiếm thuật Mikagami như Sakuya, hơn nữa còn giải phóng được cả Raijinki.

… Hay chị ấy bằng cách nào đó đã cải tử hoàn sinh?

Đế đô vẫn chưa ghi nhận bất kì Thánh Kiếm nào có khả năng hồi sinh người chết, song một Ma Kiếm thì rất có thể sở hữu được năng lực đó.

Nếu đó thực sự là Setsura, rốt cuộc chị ấy đang nhắm đến điều gì…?

Có thực Setsura cũng khao khát báo thù Void Chúa như Hội Ma Kiếm? Giải phóng Raijinki mới chỉ là nước đi đầu của chúng mà thôi. Vị thần bảo hộ chỉ đơn thuần là mồi nhử dụ tên Void Chúa, mục tiêu thực sự của chúng tới đây.

… Cô nhất định phải ngăn chúng lại. Hội Ma Kiếm có đánh bại được Void Chúa hay không không quan trọng. Hơn hết là cuộc Đại Xâm Lăng do chúng phát động có thể sẽ tước đi mạng sống của rất nhiều người dân vô tội.

“Mình phải làm gì đó…”

Những vụ nổ liên hoàn làm rung chuyển cả Phố Cổ, hoả hoạn leo thang trên khắp mọi nẻo đường.

… Ắt hẳn tiểu đội 18 đang ứng cứu ngoài đó.

Nếu thế thì Phố Cổ đã được bảo đảm phần nào rồi. Vấn đề cấp bách hơn là Raijinki, vị thần đang khuynh đảo bầu trời kia. Ma Vương Bóng Đêm Zol Vadis rất có thể đã tới đó xử lí nó.

Không biết mình có giúp ích được gì không, cơ mà…

Nếu Ma Vương Bóng Đêm có thể làm suy yếu Raijinki, Sakuya sẽ có cơ hội tái phong ấn nó lại.

“Thánh Kiếm… Kích hoạt!”

Sakuya vươn tay ra và triệu hồi Thánh Kiếm.

Nếu sử dụng năng lực gia tốc của Raikirimaru, có thể mình sẽ tới đó kịp lúc…

Thế rồi người thiếu nữ nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu qua lưỡi kiếm sáng bóng. Con mắt trái của cô đang phát ra một vầng sáng màu hổ phách.

“Đây là…!”

Lại lần nữa cô bị cơn đau đầu lấn át. Ba khung hình khác biệt về cảnh vật chồng chéo lên nhau, đoạn một loạt thông tin ùa vào tâm trí cô.

“Kuh, aah… Guh…!”

Cảm thấy các dây thần kinh như sắp nổ tung đến nơi, Sakuya ôm chặt đầu.

Đó là… gì…?

Nghiến chặt răng để kìm nén cơn đau, Sakuya ổn định lại nhịp thở.

Khi cô mở mắt ra, cảnh vật đã hợp lại làm một.

Đây là ma nhãn của thời gian… bộ mình vừa thấu thị các khả năng xảy ra trong tương lai sao…?

Một con mắt cho phép người sử dụng thấu thị những kết quả khả dĩ. Và Sakuya đã vừa được chiêm nghiệm một khả năng tiềm tàng. Trong khả năng đó, Sakuya thoáng thấy được sự huỷ diệt mà Void gây ra-và hiên ngang giữa thảm cảnh đó chính là một cô gái mặc y phục trắng.

“... Chị hai…!”

***

Kzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzt!

Một vị thần khổng lồ đang hô hoán sấm chớp xuyên phá các toà nhà cao tầng ở Đô Thị Trung Tâm. Ánh sáng vụt tắt chốn đô thị, nhường chỗ cho tiếng sấm rền vang chiếm quyền ngự trị.

“Hoá ra là ác ma sao.”

Leonis bình luận. Cậu hiện đang ở trên một sân thượng, yên vị trên lưng Braccus.

Do được thờ phụng như một vị thần nên chắc nó phải là một ác ma vô cùng quyền năng.

“Ắt hẳn nó từng phụng sự Sức Mạnh Ánh Sáng trước khi bị giáng xuống thành thổ thần của Ouran sau khi mất đi chủ nhân.”

Leonis đi đến kết luận.

“Có tiêu diệt nó không?” Braccus hỏi.

“Hm…” Leonis rơi vào trầm tư.

Raijinki đang bị mất kiểm soát sau khi được giải phóng. Thêm nữa, do được sử dụng để cung cấp năng lượng cho Lõi Ma Lực suốt thời gian dài nên thần lực của nó trên tư cách thần bảo hộ ắt đã ít nhiều suy giảm. Tuy nhiên, nếu không mau chóng kiểm soát Raijinki, sự huỷ diệt nó gây ra sẽ sớm vượt ra ngoài Đô Thị Trung Tâm và lan tới tận Học Viện Thánh Kiếm.

Sau lớp mặt nạ, Leonis cười khẩy.

“Trừ khử một con ác ma nhãi nhép cũng đơn giản thôi, nhưng dù gì nó cũng là trái tim của Lõi Ma Lực, không nên tiêu diệt nó hoàn toàn.”

Leonis tính xây dựng một pháo đài di động có thể sáng ngang với Đô Thị Chiến Thuật của con người cho Quân Đoàn Ma Vương. Tử Thành Necrozoa thì chỉ cố định một chỗ, vả lại thành thực mà nói, từ lâu cậu đã luôn thèm khát Thiên Thành của Veira cũng như Dị Thứ Nguyên Thành của Azra-Ael.

“Có thể ngài sẽ muốn cân nhắc lại đấy ngài Magnus.”

“Ngươi nói sao?”

Con sói đen ngẩng mặt lên trời. “Ngài nhìn đi.”

-Rắc… rắc… rắc…!

Hàng loạt khe nứt bắt đầu thành hình quanh Raijinki.

“... Tụi Void đã tới rồi sao.”

Theo như Sakuya từng kể, Hội Ma Kiếm muốn lấy Raijinki làm mồi nhử để dụ tên Void Chúa đã phá huỷ quê nhà của họ đến đây. Leonis đã hi vọng có thể nhốt vị thần bảo hộ vào trong Vương Quốc Bóng Đêm trước khi chuyện này xảy ra, thế nhưng…

“Hết cách rồi. Ta phải tiêu diệt Raijinki trước khi đám Void kịp xuất hiện.”

Leonis nói rồi xuống khỏi lưng Braccus. Cậu sau đó đập cán Ma Trượng Phong Tội xuống đất.

“Tan biến đi hỡi thuộc hạ của thần linh-Meld Gaiez!”

Ma pháp huỷ diệt bậc 10 được phát động, đoạn một siêu hắc cầu đặc quánh nuốt chửng lấy ác ma sấm chớp.

“... Hừm, tội nghiệp.”

“Ngài Magnus!”

Braccus đột ngột cảnh báo.

Một tia chớp phóng ra từ làn khói sau vụ nổ, nhắm thẳng vào Leonis.

“... Rua Meires!”

Leonis tức thì vươn tay và thi triển ma pháp khác.

Một tấm lá chắn cường lực hiện ra trong tay cậu và đánh bật tia chớp. 

“Chậc. Nếu ta khôi phục được toàn bộ ma lực thì Meld Gaiez đã tiêu diệt nó ngay lập tức rồi.”

Leonis cay đắng nói.

Trong cái cơ thể con người phiền toái này, sức mạnh của cậu chỉ còn bằng 3 phần mười so với xưa kia thôi.

“Tốt thôi, ta sẽ tiêu diệt ngươi bằng đòn kế tiếp…!”

Leonis nói rồi bắt đầu tái phát động Meld Gaiez, lần này cậu còn dùng Ma Trượng Phong Tội để khuếch đại pháp lực.

“Chết đi.”

Bùuuuuuuuum!

Tiếng nổ điếc tai vang vọng khi một hắc cầu lần nữa rung chuyển vòm trời. Ngay cả một ác ma cũng đừng hòng sống sót sau đòn tấn công đó.

“... Thứ lỗi cho em, chị Sakuya.”

Dù không còn lựa chọn nào khác, song sự thật là cậu đã tiêu diệt thần bảo hộ của tộc Ouran.

-Rắc…

Một khe nứt thành hình giữa tâm chấn của vụ nổ.

Rắc, rắc, rắc…!

Nó xâm thực khoảng không Raijinki vừa nắm giữ, đoạn một thứ gì đó bắt đầu bò ra.

Đó là… một cánh tay. Một cánh tay vươn ra từ hư vô và chộp lấy cổ Raijinki.

“Ngài Magnus…!”

“Ta biết rồi…!”

Cảm nhận được hiểm hoạ cập kề, Leonis liền phát động tấn công.

“Vira Zuo, Sharianos, Al Gu Belzelga!”

Cậu phát động một loạt ma pháp bậc 8, mỗi ma pháp là một nguyên tố khác nhau.

Bùuuuum…!

Ma pháp đánh trúng mục tiêu, song…

“... Vô tác dụng ư…?!”

Leonis nghiến răng.

Cánh tay vươn ra từ khe nứt chẳng hề xây xước.

Graaaaaaaaah!

Raijinki buông tiếng rống thống khổ khi cánh tay nọ bóp chặt lấy cổ nó… thế rồi thân thể khổng lồ bao bọc trong sấm chớp của nó bị kéo vào khe nứt.

“Ngài Magnus… Nó đến rồi…!”

Thần bảo hộ của Ouran đã biến mất, khe nứt kia cũng lớn dần. Thế rồi có thứ gì đó hiện ra từ trong khe nứt giữa không trung.

“... Ooh… Oohhhhhhhhhh…!”

Nó trông cứ như phần thân dưới của một con thú khổng lồ bị dính vào phần thân trên của một con người vậy. Con quái vật nửa người nửa thú sở hữu tám tay tám chân, mái tóc vàng kim bóng mượt cùng khuôn mặt nhợt nhạt, ưa nhìn được chạm khắc một cách tinh xảo.

“Không thể nào…!”

Leonis đứng bất động, miệng mấp máy trong vẻ hoài nghi.

Cậu nhận ra phần thân trên của con quái vật.

“... Cả người nữa sao…Cả người cũng bị biến thành Void sao.”

Cậu đáng ra phải cân nhắc đến khả năng đó rồi mới phải. Cả Đại Hiền Giả Arakael Degradios lẫn Thánh Nữ Tearis Resurrectia đều đã hoá Void, thế nên cũng chẳng mấy bất ngờ nếu người ấy cũng thành ra như chúng.

Con quái vật kia chính là kẻ mạnh nhất trong Lục Anh Hùng, Kiếm Thần-Shardark Shin Ignis.

“... Đây đã là lần thứ 7 chúng ta đụng độ trên chiến trường rồi đấy, sư phụ.”

Leonis thì thầm, tay vẫn nắm chặt lấy Ma Trượng Phong Tội.

***

“Hrahhhhhhhhhhhhhhh!”

Lyseria hô hào trong khi băng về phía trước.

Cô nhảy lên, giải phóng chỗ ma lực tích tụ trong hai chân để bật cao hơn nữa. Thanh Huyết Kiếm liền loé đỏ khi lưỡi kiếm găm vào da thịt con Void.

Một cánh tay khổng lồ của nó bị chém phăng.

“-oooooooooo!”

Con Void gào rống điên cuồng và bắt đầu đập phá, đoạn dễ dàng nghiền nát hai ảnh lang đang cắn vào chân nó. Đòn tấn công của nó hắt một lực gió dữ dội vào Lyseria, buộc thiếu nữ phải đáp xuống đất để né tránh.

“Huyết Xích!”

Thấm nhuần máu với ma lực, cô thi triển một sợi xích quấn quanh cánh tay khác của con Void. Sau khi lấy hơi, cô ra đòn tấn công, phạt ngang Huyết Kiếm khiến nó loé sáng giữa đêm tối.

Tuy nhiên, như vậy vẫn là chưa đủ để tiêu diệt cái giống quái thai này.

… Nó cứng quá. Hơn hẳn chủng orge thông thường…

Trên lí thuyết, chỉ cần một tiểu đội phối hợp nhịp nhàng với nhau thôi cũng đã đủ hạ gục Void cỡ này rồi. Duy chỉ Sakuya cùng vài tiền bối đẳng cấp bậc nhất học viện mới đủ sức một mình loại trừ một đối thủ như vầy thôi.

Chí ít phải không cho nó đả thương người dân.

Lyseria là người duy nhất ở đây đủ khả năng bảo vệ hầm trú ẩn. Không giống như 6 năm trước, giờ đây cô đã có đủ sức mạnh để làm gì đó.

Con Void vung cánh tay đồ sộ của mình xuống bằng tất cả sức lực nó có. Nó chém đôi mặt đất, đánh bật từng tảng vật liệu xây dựng về tứ phía.

“Xuyên thủng tất cả hỡi hắc lôi-Ivi Ire!”

Lyseria nhảy ra xa và thi triển một ma pháp cô mới học. E rằng đây sẽ là một trận chiến dài hơi, thế nên lựa chọn số một của cô là cấu rỉa đối thủ bằng lối đánh nhấp nhả.

… Mình phải ra sức bảo vệ hầm trú ẩn cho tới khi các tiểu đội khác tới ứng cứu.

Con Void cục mịch lần nữa giơ cánh tay lên và gào rống.

“-Hả?!”

Lyseria kinh ngạc trợn tròn mắt.

Những hạt sáng li ti hội tụ trong lòng bàn tay nó, đoàn thành hình một cái rìu chiến to tổ chảng.

“Con Void vừa mới kiến tạo vũ khí sao?!”

Một con Void có khả năng triệu hoán vũ trang là thứ chưa từng được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu của học viện. Và quan trọng hơn cả là món vũ khí kia gần giống như…

Thánh Kiếm…!

Không, thật quá sức hoang đường. Chẳng có Thánh Kiếm nào lại tiết ra cái chướng khí dơ bẩn đó cả. Thế nhưng, Lyseria mới nhớ ra cô đã từng chạm trán một thứ tương tự trước đây.

Thánh Kiếm của tiền bối Liat…!

Con Void cầm cây rìu chiến hùng hổ lao về phía cô.

Nhanh vừa!

Nó thu hẹp khoảng cách chỉ trong chớp mắt và tấn công cô bằng cây rìu. Lyseria gắng gượng đánh bật nó bằng Huyết Kiếm, tuy nhiên…

“... Kuh, aaahh…!”

Áp lực tuyệt đối từ cú vung rìu của kẻ địch đánh văng cô ra xa. Con Void đuổi theo, phát động một cái phạt ngang. Lưỡi rìu bùng cháy, bắn một luồng sóng rực lửa về phía Lyseria. 

Lyseria nhanh chóng cắm kiếm xuống đất, che phủ cả cơ thể trong hằng hà sa số những lưỡi kiếm máu lập loè ánh đỏ.

Đến khi người thiếu nữ xuất hiện trở lại, trên người cô đã là chiếc Đầm Chân Tổ, một vật phẩm cấp huyền thoại Leonis từng trao cho cô. Mái tóc bạch ngân của Lyseria bừng sáng cùng ma lực trong khi cô vươn tay trái ra. Một ma pháp trận thành hình trong lòng bàn tay cô.

“Ta sẽ thổi bay ngươi-Di Farga!”

u57841-738fa5bf-9309-4b86-b41a-be1cece1fffa.jpg

Đây là ma pháp bậc hai mạnh nhất cô có thể sử dụng ở thời điểm hiện tại. Chớp đỏ loé sáng, chặn đứng luồng sóng lửa lại. Thế nhưng con Void vẫn không ngừng tiến công.

“Aaaaaaaaahhhhhh!”

Cả cơ thể Lyseria bừng sáng dữ dội cùng ma lực.

Siết chặt Huyết Kiếm bằng cả hai tay, cô chặn đứng lưỡi rìu chiến.

“... Lùi… lại…!”

Hai cánh tay cô tê rần. Để triệu hoán Đầm Chân Tổ phải trả một cái giá tương xứng. Mặc dù khuếch đại đáng kể năng lực thể chất của người sử dụng, song đổi lại nó tiêu tốn một lượng ma lực khổng lồ. Nói cách khác, cô bắt buộc phải nhanh chóng kết liễu con Void, bằng không chắc chắn cô sẽ thua.

Con Void này không hề bình thường…!

Lyseria mím môi, không ngừng né tránh các đòn tấn công như vũ bão của kẻ địch.

Con Void to lớn di chuyển như một chiến binh lão luyện.

“Hyahhhhhhh!”

Sau nhiều lần né đòn, Lyseria quyết định tạt kiếm vào bên hông nó.

“Nở rộ như một đoá hoa rực rỡ-Huyết Mạch!”

Ma lực lấp đầy Huyết Kiếm, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng đỏ. Muôn vàn lưỡi kiếm máu thành hình xé xác con Void.

… Mình sẽ lấn át nó bằng cách này!

Đầm Chân Tổ phất phơ trong gió, Lyseria đâm thêm một nhát nữa thật sâu vào tâm hạch con Void. Tuy nhiên…

“-ooooooooooo!”

Con Void gào rống và vung rìu xuống. Ngọn lửa dữ dội trút về phía Lyseria. Là một undead nên cô nàng cực kì kị lửa. Dù là quyền năng của Nữ Hoàng Ma Cà Rồng cũng không thể xoá bỏ yếu điểm đó.

“...!”

Cô buộc phải né đòn bằng cách dùng ma lực đẩy thân thể ra xa. Luồng sóng bỏng rát liếm láp khoảng không trước mắt cô, nếu nó lan rộng, Lyseria sẽ không còn đường lui.

Không ổn!

Đúng lúc cơ thể Lyseria tưởng chừng như sắp bị ngọn lửa nuốt chửng-

Một tia sáng chạy dọc chiến trường.

Bùuuuuuuum!

Một vụ nổ xảy đến thổi bùng trầm tích cùng sỏi đá lên không trung, dập tắt ngọn lửa kia.

“...?!”

Ngước nhìn lên, Lyseria trông thấy một Thiên Nhãn Bảo Châu sáng chói đang trôi nổi trên đầu.

“Chị Fine!”

“Để chị yểm trợ cho, Seria!”

Quả cầu xoay vòng và bắn thêm một tia sáng khác vào con Void. Tia năng lượng nóng chảy bắn trúng cánh tay đang cầm rìu của nó.

Thời cơ đến rồi!

Lyseria băng qua làn khói nghi ngút. Cô đổ đầy ma lực vào Huyết Kiếm, và rồi…

“Huyết Kiếm!”

Toàn bộ sức mạnh của cô được giải phóng. Một cơn bão huyết kiếm nuốt chửng lấy con Void. Thân thể đồ sộ của nó cuối cùng cũng ngã gục, gây nên một tiếng uỳnh to.

“Haa, haa, haa… Chị cứu em một phen rồi đó chị Fine.”

Ổn định lại nhịp thở, Lyseria cảm ơn Elfine.

“Chưa bao giờ chị nghĩ sẽ được chứng kiến một con Void dùng Ma Kiếm…”

Rắc!

Tiếng kính vỡ vang vọng khắp khu phố.

“...?!”

Lyseria nhìn lên trời.

Một khe nứt khổng lồ rạch ngang vòm trời.

“Cái khe lớn quá!”

Lyseria mới chỉ một lần nhìn thấy khe nứt tương tự. Đó đã là từ 6 năm trước, ngay trước khi Đại Xâm Lăng càn quét Đô Thị Chiến Thuật số 3…

“-oooooooo!”

Đột nhiên, con Void họ mới hạ gục trợn tròn mắt và gào rống.

“... Nó vẫn còn sống sao?!”

Lyseria tức thì thủ thế với Thánh Kiếm, song con Void chỉ nhảy ra xa và đáp xuống một toà nhà gần đó. Sau đấy nó chạy hết tốc lực về phía Đô Thị Trung Tâm.

“Seria, bầy Void xâm lược Phố Cổ đang tràn về một chỗ.”

“Dạ?! Nhưng tại sao?!”

“Chị không biết, nhưng ở Đô Thị Trung Tâm nhất định đã xảy ra chuyện gì đó…”

Lyseria bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành, trống ngực đập không ngừng nghỉ. 

“Chị Fine, em sẽ tới đó xem sao!”

“Hả? Seria, khoan đã…!”

Elfine vừa dứt lời thì Lyseria đã chạy đi mất.

***

Void Chúa Shardark, Kiếm Thần của Lục Anh Hùng hiện ra từ khe nứt trên không gian. Hắn từng hấp thụ Fuujinki, một vị thần bảo hộ của tộc Ouran, đồng thời dung hợp với Cuồng Vương Dizolf Zoa. Sau nhiều lần hoán đổi hình dạng, hắn giờ đây đã khác hẳn so với 9 năm trước. Duy chỉ có khuôn mặt hắn là còn nguyên vẹn, mặc dù không hoàn chỉnh. Một con mắt của hắn đã bị nghiền nát và hiện đang thất lạc.

Giờ đây con quái vật này đã hấp thụ nốt vị thần bảo hộ còn lại của tộc Ouran. Đứng trên đỉnh toà nhà cao tầng gần đó là Setsura, kiên nhẫn chờ đợi Void Chúa xuất hiện hoàn toàn.

Cô sau đó lấy ra từ ống tay áo viên pha lê đen hình kim tự tháp. Đây là Trapezohedron-một mảnh vỡ của nữ thần, người đã mất cách đây 1000 năm. Về căn bản nó chỉ là một viên đá không có ma lực.

Nhưng nếu như được cấy vào một thế thân tương thích, nó có thể trở thành chỗ chứa cho linh hồn của nữ thần.

Nhiệm vụ của Setsura là lôi kéo Kiếm Thần Shardark của Lục Anh Hùng và biến hắn thành thế thân của nữ thần. Hội Ma Kiếm-hay nói đúng hơn là Ma Kiếm của họ-sẽ trở thành tế phẩm dâng hiến lên nữ thần.

Tuy nhiên kế hoạch đã lệch khỏi dự tính ban đầu. Shardark bị cuốn vào trận chiến với một người, chính là cái gã đeo mặt nạ cô mới đụng độ ban nãy.

Một kẻ sử dụng ma thuật, thứ sức mạnh cổ xưa được cho là đã thất truyền từ hàng thế kỉ trước.

Lúc hai người giao chiến, hắn đã liên tục phát động các ma pháp mạnh mẽ. Nefakess đã cảnh báo Setsura, rằng có kẻ đủ sức tiêu diệt Đại Hiền Giả Arakael đang ẩn dật trong đô thị này…

Dù sao thì giờ Setsura cũng không thể can thiệp vào trận chiến của hai con quái vật đó được. Do vậy cô chỉ còn cách kiên nhẫn đứng đợi với mảnh vỡ nữ thần trong tay mà thôi.

Tuy nhiên, ngay lúc đó cô phát giác ra có kẻ đang tiếp cận mình từ sau lưng.

“Chị hai…”

Setsura quay đầu. Sau lưng cô là một cô gái mang trên mình bộ y phục vu nữ cùng Thánh Kiếm trên tay. Đó là Sakuya Sieglinde, em gái cô. Cả hai trông giống nhau đến mức đáng kinh ngạc.

“Ngạc nhiên là ngươi vẫn di chuyển được sau khi hứng chịu từng ấy thương tổn đấy.”

Setsura bình phẩm.

“Em đã kí một giao kèo.”

Sakuya nói.

“Giao kèo?”

Song Sakuya không có ý định trả lời. Cô chỉ lẳng lặng giơ Thánh Kiếm lên.

Setsura quyết định hỏi một việc khác.

“Sao ngươi biết ta ở đây?”

“Em đã thấy chị.”

“...?”

Sakuya nâng mi lên để lộ con mắt trái giờ đã chuyển sang màu hổ phách.

“Con mắt đó-”

Tuy nhiên, không đợi Setsura kịp nói hết câu, Sakuya liền lao vút đi như một tia chớp.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Sakuya: "Zafkiel!!!'
Xem thêm
Broooo 🤣🤣🤣
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
hongs hay quas
Xem thêm
AUTHOR
Thanks Trans. Hay ghê.
Xem thêm
Ozu
Bánh cuốnnnnn thật đấy
Tksssss
Xem thêm