Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương kết

24 Bình luận - Độ dài: 932 từ - Cập nhật:

“Chị Seria… Chị Seria, chị không sao chứ?!”

“Mm… Leo…?”

Khuỵu gối bên cạnh Lyseria, Leonis nhẹ nhàng lay hai vai cô. Người thiếu nữ mở mắt nhưng vẫn còn khép hờ.

“Hm… Tên Void kia đâu em…?”

Lyseria hỏi với vẻ yếu ớt.

“Nó biến vào khe nứt rồi ạ.”

Leonis lí giải cho cô bằng tông giọng cay đắng.

Khe nứt rạch ngang bầu trời Đô Thị Chiến Thuật số 7 đang từ từ khép lại, đám Void còn sót lại hẳn đã bị cánh quân do Học Viện phái đến tiêu trừ.

… Vậy là trận quyết đấu thứ 7 giữa ta và Shardark kết thúc với kết quả hoà à.

Nói vậy chứ ma lực của Leonis đã gần như cạn sạch, nếu trận chiến tiếp tục thì Leonis chắc chắn sẽ thua.

“... Vậy à. Leo… may là em vẫn bình an.”

“Chị Seria, làm ơn lần sau đừng hành động liều lĩnh nữa… Cơ mà, cảm ơn chị vì đã cứu em.”

Đây đã là lần thứ hai Lyseris cứu mạng cậu. Cô mỉm cười hiền dịu và nắm tay Leonis.

Thánh Kiếm của Leonis đã biến mất. Do không biết cách triệu hồi nó theo ý muốn nên cậu quyết định sẽ hỏi Lyseria sau.

Có điều, ai mà ngờ một Ma Vương Bóng Đêm như ta lại thức tỉnh được Thánh Kiếm chứ…

Không phải là Leonis chưa từng nghĩ đến khả năng đó, thế nhưng cậu vẫn không khỏi bất ngờ khi bản thân thức tỉnh được Thánh Kiếm. Tuy nhiên, tại sao Thánh Kiếm của cậu lại là súng lục? Nếu Thánh Kiếm thực sự là vũ khí vật chất hoá từ linh hồn con người, thế thì đáng ra Thánh Kiếm của cậu phải là một cây trượng hay một thanh kiếm, món vũ khí gắn liền với cậu hồi còn là anh hùng chứ.

Thánh Kiếm được cho là sức mạnh do các vì sao ban tặng cho loài người để phục vụ công cuộc đẩy lùi Void. Thế nhưng, liệu sự thật có phải vậy? Tại sao Thánh Kiếm và Void lại đột nhiên xuất hiện vào 64 năm trước? Việc Leonis bây giờ đã sở hữu cho mình một Thánh Kiếm có thể sẽ là manh mối quan trọng để giải mã bí ẩn đó.

Khe nứt trên bầu trời đang dần đóng lại. Leonis tin chắc rằng cậu và Shardark Shin Ignis, vị anh hùng đã khuất phục trước sức mạnh hư vô, sẽ còn gặp lại nhau. Có điều, Leonis hiện giờ không đủ sức cản bước người đàn ông đã nuốt chửng cả thần linh cũng như Ma Vương Bóng Đêm.

… Phải nhanh chóng vực dậy Quân Đoàn Ma Vương mới được. Chắc chắn không ít kẻ đang trốn chui trốn lủi đâu đó, ngấm ngầm bày mưu lập kế.

Leonis ngước nhìn bầu trời và nở nụ cười đanh thép.

-Đã đến lúc ta nghiền nát bọn chúng rồi.

***

Tại Cựu Lục Địa Veriad, chừng 2700 km về phía tây nam, ở độ sâu 9044 mét dưới lòng biển toạ lạc một nơi gọi là Vực Thẳm Đại Dương.

Trong bức màn tối tăm mờ mịt dưới lòng đại dương chợt bừng cháy một ngọn lửa đỏ sẫm.

“... Thiệt tình, có nhất thiết phải chìm sâu thế không…?”

Một cô gái kiều diễm với sắc đẹp rạng ngời cùng mái tóc đỏ sẫm bắt mắt thở dài khi đứng trước một công trình điêu tàn. Đây là những gì còn sót lại của Thiên Thành sau khi bị quân đoàn chỉ huy bởi Gisark, Thánh Long của Lục Anh Hùng, tấn công.

Veira đã hy vọng có thể sử dụng thiết bị thiên văn Almagest ở trung tâm pháo đài để kiểm chứng sự thay đổi vị trí của các thiên thể trong suốt 1000 năm qua, và biết đâu qua đó giải mã được bí ẩn về Hung Tinh.

Đánh mắt nhìn quanh, Veira thấy vô số bộ xương cốt của những con rồng khổng lồ chìm nghỉm trong toà thành. Veira nhắm mắt, lặng lẽ mặc niệm những long chiến binh đã anh dũng hy sinh.

Thế rồi…

“-Nữ hoàng của các ngươi đã trở về rồi đây!”

Thuuuuuuud!

Veira đấm mạnh vào cánh cổng khiến nó bật tung khỏi khung. Sau đó cô liều lĩnh tiến sâu vào thành trì đổ nát bằng chân trần. Phần sâu nhất trong tàn tích được bảo vệ bởi một kết giới cổ xưa ngăn ngừa nước biển xâm nhập.

“Almagest chắc ở ngay đây thôi…”

Thế nhưng vừa hay tiến vào phòng ngai vàng thì Veira chợt dừng bước.

“... Ai đấy?”

Có kẻ đang chễm chệ trên ngai vàng của Long Vương, cứ như thể y làm chủ nơi này vậy.

“Ồ, phát hiện rồi nhé tên khốn. Dám nhân lúc ta vắng mặt mà mạo muội ngồi lên ngai vàng của ta-”

Veira liền phát động một hoả cầu trên tay.

“Ta là một Ma Vương nhân từ, thế nên ta sẽ giúp ngươi về với cát bụi nhanh thôi.”

Hoả cầu bắn về phía trước, nung chảy những cột đá xung quanh.

Tiiiiiiink!

Tuy nhiên, hoả cầu đã bị dập tắt dễ dàng trước khi nó kịp chạm tới ngai vàng. 

“... Hả?!”

Đôi mắt màu hồng ngọc của Veira trợn tròn, lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Trong ánh lửa đang tắt dần, Veira trông thấy một cô gái với vẻ đẹp lạnh lùng cùng mái tóc màu thạch anh tím.

“.... Không thể nào. Hải Vương Rivaiz?!”

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Gái mới :v
Thx Trans
Xem thêm
Damn, +1 gái
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Ở độ sâu 9044 mét dưới lòng biển, trong bức màn tối tăm mờ mịt bỗng bừng sáng ngọn lửa đỏ sẫm, nhìn kĩ thì đó là logo của MU, phải chăng cái khổ đã đày đọa họ xuống tận cùng của đại dương :D
Xem thêm
Nay thay bằng T1 được rồi :'))
Xem thêm
oh văn mẫu cách tân này @@
Xem thêm
harem +1 :))
Xem thêm
Tại sao việc đầu tiên khi nghe hải vương là tui nghĩ harem +1 ta ?
Tha hóa quá
Cảm ơn
Xem thêm