Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Mở đầu

18 Bình luận - Độ dài: 665 từ - Cập nhật:

Một nghìn năm trước…

Tại biên giới Vương Quốc Rognas, trên mảnh đất hoang tàn nọ tên Las Olzande là hai người đàn ông bộ dạng bất thường.

“Xin ngài Gisark hãy lùi lại. Đích thân ta sẽ xử lí nó.”

Người đàn ông nọ nói khẽ.

Anh ta sở hữu vóc dáng vạm vỡ, rắn rỏi gây ấn tượng mạnh. Mái tóc màu vàng kim sáng ngời của anh ta dài tới eo, còn đôi mắt thì đen nhánh như màn đêm vô tận. Anh ta khoác lên mình chiếc áo choàng trắng, tay cầm thanh trường kiếm dài ngang chiều cao cơ thể.

Người đàn ông này tên Shardark Shin Ignis, anh là niềm hy vọng lớn lao của nhân loại được chính Sức Mạnh Ánh Sáng lựa chọn, trở thành Kiếm Sư mạnh nhất của Lục Anh Hùng.

“Chẳng phải hắn là đệ tử cậu sao. Có chắc là cậu nỡ xuống tay với hắn không?”

Vị chiến binh còn lại với cái đầu rồng đánh tiếng hỏi.

Anh ta vận một bộ giáp như được tạo ra từ vảy rồng, mang bên mình một cặp đoản kiếm. Người này chính là Thánh Long của Lục Anh Hùng, Thánh Long Gisark.

“Chắc chắn rồi. Người đệ tử năm nào giờ đã sa ngã, thân là sư phụ, ta phải tiễn nó khỏi cõi phàm trần này.”

Tay siết chặt kiếm, Shardark trừng mắt nhìn binh đoàn undead hùng hậu trải dài dưới đường chân trời. Trong đội quân đó không xuất hiện bất kì một sinh vật sống nào cả. Chỉ có những bộ hài cốt từng thuộc về ngàn vạn binh sĩ Rognas đã tử trận, nay được phục sinh và bị điều khiển bởi nguồn ma lực dồi dào.

Và kẻ dẫn dắt binh đoàn hài cốt đang cưỡi chú sói đen ngoại cỡ đó không ai khác chính là Ma Vương Bất Tử - Leonis Death Magnus. Gầm vang trên trời cao là đàn Wyrm được chỉ huy bởi một con Hồng Long khổng lồ.

“Ngài Gisark xử lí con rồng đó đi-”

“Long Vương Veira sao? Hẳn là con ả đó muốn đồ sát ta lắm rồi.”

Gisark đã tàn sát và ăn tươi nuốt sống toàn bộ rồng trú ngụ trên Dãy Núi Ma Long.

“Được. Cũng đã đến lúc con nhỏ đó trở thành thức ăn của ta rồi.”

Nói đoạn, Gisark hóa thành một con Wyrm khổng lồ màu bạc sải cánh bay vút lên biển mây. Thấy đồng đội đã bay đi, Shardark cũng nhảy lên không trung.

u57841-9f2236a2-a75a-478e-a0a1-6c5b87da3822.jpg

“Hỡi tên đệ tử đáng thất vọng đã quy phục trước lời dụ dỗ của Nữ Thần Phản Nghịch… Nơi đây sẽ là mồ chôn của ngươi!”

Whoooooosh!

Thanh trường đao của Shardark cắm sâu xuống đất, giải phóng một đợt sóng xunh kích chói lọi quét tan binh đoàn undead. Song Ma Vương Bất Tử vẫn rất điềm nhiên nhoẻn miệng cười khinh bỉ.

“E rằng điều đó là bất khả thi rồi sư phụ ạ. Ta đã sớm vượt qua người từ rất lâu rồi.”

Ma Vương Bất Tử thi triển một đợt sóng chứa ma lực hắc ám. Chướng khí dày đặc của cơn sóng xô về phía trước, đay nghiến và hủy hoại đất đai, cuốn trôi cả Anh Hùng.

“Đừng vội đánh giá thấp Kiếm Sư ta đây!”

Tinh thần chiến đấu dâng trào từ cơ thể Shardark như một luồng sáng triệt tiêu đòn tấn công của kẻ địch.

“Ma Vương Leonis! Kẻ đã sa ngã vào con đường tà đạo, đích thân ta sẽ tiêu diệt ngươi!”

Trên tay Shardark là thanh Oborozuki, một Arc Seven. Lưỡi kiếm màu nhiệm thấm đượm sức mạnh diệt trừ cái ác tỏa sáng rực rỡ.

“Chuẩn bị tinh thần gia nhập vào binh đoàn bất tử của ta đi, Anh Hùng!”

Lời tuyên bố của Ma Vương Bất Tử vừa dứt, một cơn bão hủy diệt quét qua chiến địa chết chóc.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Sư phụ như c🗿
Xem thêm
Sư phụ lồng què gì mà đệ tử bị nguyên vương quốc phản bội rồi xử chết thì không cứu, để người khác cứu thì lại bảo xa ngã
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Hóng quá
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
AUTHOR
Ồ hô... Có rồi có rồi.
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm