Kimi to Boku no Saigo no...
Sazane Kei Nekonabe Ao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8

Chương kết 2: Sự phẫn nộ điên cuồng nhất thế gian

10 Bình luận - Độ dài: 502 từ - Cập nhật:

Khu vực dưới lòng đất còn xanh thẳm hơn cả bầu trời.

Cung điện Nebulis. Khu biệt lập.

Hành lang rộng rãi này vốn là một hang đá vôi tự nhiên. Những giọt nước nhỏ xuống từ phía trên khiến âm thanh tóc tách vang vọng.

Một hồ nước xanh biếc và vô cùng tinh khiết. Phía dưới mặt nước thậm chí còn có một tia sáng lấp lánh. Linh lực tỏa lên từ cái hồ bên dưới lòng đất đã khiến nó mang một sắc xanh như vậy.

Cộp. Tiếng bước chân thô ráp vang đi trên con dốc gồ ghề.

Những bước chân tiếp tục bước dọc theo cái cầu dẫn qua mặt hồ đó. Một quan tài khổng lồ bằng thủy tinh, thứ được canh giữ cẩn thận và nằm phía cuối cây cầu, hiện đang chống đỡ cho cả nơi này.

Bên trong chiếc quan tài trong suốt đó là một cô gái, có vẻ chỉ mới mười ba hay mười bốn tuổi.

“Người Sáng Lập đáng kính.” Một người đàn ông đeo mặt nạ cúi đầu trước cô ấy.

Chỉ có hai người vệ binh hoàng gia đi theo y. Ngài Mặt Nạ, kẻ đại diện cho người trưởng tộc, chầm chậm tiến về phía chiếc quan tài thủy tinh.

“Đã đến lúc rồi. Cơ hội để ngài tỉnh dậy đã đang đến gần.”

Y ngước mặt nhìn cô gái với nước da màu đồng và mái tóc gợn sóng như ngọc trai. Cơ thể đang say giấc nồng đó trông vô cùng trẻ trung và quyến rũ.

Tuy nhiên… Ngài Mặt Nạ biết rõ có một nỗi ác cảm vô cùng kinh hoàng đang ngủ say bên trong cô ta - người nhìn thì trông chỉ như một cô gái trẻ.

Người Sáng Lập Nebulis.

Trong quá khứ, cô ta đã nhấn chìm Đế Đô trong biển lửa. Cô ta là tinh linh pháp sư mạnh mẽ và già dặn nhất. Trong khi gán những tinh linh pháp sư là phù thủy thì cô ta là người duy nhất được Đế Quốc gọi với cái danh Đại Phù Thủy.

“Mặc dù những thuộc hạ của nhà Lou được dẫn dắt bởi nữ hoàng đương thời trái nghịch với bọn ta, song bọn ta vẫn có cách để vượt qua những vật cản đường.”

Y tháo bỏ một ổ khóa kim loại đang giữ chiếc quan tài đóng kín đi rồi một cái khác. Y tiếp tục mở từng ổ khóa một và lần lượt vứt chúng xuống hồ.

Và rồi ổ khóa cuối cùng được tháo chốt.

Y hướng mắt xuống chiếc ổ khóa mang biểu tượng của nữ hoàng và nhếch môi cười.

“Cơn thịnh nộ tàn nhất trần đời. Nỗi căm thù để tận diệt Đế Quốc.”

Người Sáng Lập và những hậu duệ của cô ta.

Nữ phù thủy già dặn và những phù thủy trẻ tuổi đang trị vì sẽ cùng nhau hướng đến một kỷ nguyên của sự hỗn loạn.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ozu
Đù căng r đây :))) cơ mà nhà sáng lập cx bị iska vs alice hợp lực đánh bại chắc lúc đấy bà này vx chưa dùng hết sm nhờ
Tksssss
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Đợi bả tỉnh ngủ rồi càn quét thoy😆
Xem thêm
Rồi thằng vua bên đế quốc cũng ra quất nhau quá :v
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời