Taming Master
Park Teasuk
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 19. Sự phát triển của Ly (5)

0 Bình luận - Độ dài: 1,360 từ - Cập nhật:

[Pháp trượng của Mẹ Thiên nhiên]

Phân loại: Trượng

Giới hạn sử dụng: Cấp 20 trở lên, Sức mạnh 40 trở lên

Lực tấn công: 150 – 165

Độ bền: 201/201

Tính năng: Trí tuệ +21

                 Khả năng chỉ huy: +35

                 Điểm Thân thiện: +20

- Chiến lực của toàn bộ Thú triệu hồi tăng 35%

- Tỉ lệ ra đòn trí mạng của Thú triệu hồi tăng 15%

‘Ái chà, quả là sự lựa chọn khó khan.’

Kỹ năng cung thủ của cậu sẽ là dư thừa nếu cậu quyết định sử dụng cây trượng này.

Tuy nhiên, cậu quyết định “hốt” nó cái đã, mọi thứ tính sau.

“Mua!”

Vì cấp độ giới hạn của nó thấp hơn vòng cột tóc, giá chỉ có 100,000 vàng.

Trong khi cậu đang còn chìm trong đống suy nghĩ làm cách nào tận dụng cây trượng thì nó đã đa được đưa vào kho đồ của cậu.

‘Hiện tại thì cây cung có nhiều công dụng hơn …’

Lẽ dĩ nhiên là khi dùng trượng thì các kỹ năng liên cung thủ của cậu sẽ biến thành rác và cậu cũng không thể trực tiếp tham gia vào các trận chiến. Mà suy cho cùng, cậu cũng không thể nào dùng cung mãi được.

‘Vẫn chưa quá muộn để mình thay đổi phòng cách chiến đấuu và làm quen với phong cách mới.’

Có điều làm cậu thấy thoải mái hơn là kỹ năng [Nhắm vào điểm yếu] phù hợp với mọi chức nghiệp.

Hơn nữa, việc sử dụng trượng phép giúp giảm thời gian hồi chiêu và lượng mana tiêu thụ 10% cho tất cả các kỹ năng.

‘Có vẻ mình cần phải giúp Ly trở nên mạnh hơn đồng thời kiếm thêm một con chiến thú nữa.’

Nói là làm, Ian quyết định lấy cây trượng ra trang bị liền và đem đấu giá cây cung của cậu. Sự quyết tâm mạnh mẽ này là một trong những điểm mạnh của ian.

“Lần đầu sử dụng nên hơi lạ tay xíu.”

Cậu đã sử dụng cung kể từ lúc chơi Kailan nên cũng không quá khó hiểu khi cậu có cảm giác lạ tay với cây trượng.

Sau khi bỏ ra thêm vài phút nữa và kết quả là không tìm ra món đồ nào có hậu tố ‘Mẹ thiên nhiên’, cậu quyết định bước ra khỏi sàn đấu giá.

Ngay lúc đó, âm báo vang lên.

“Ây da. Triệu hồi Ly,”

Ly được triệu hồi ngày lập tức. Như một thói quen, nó tính tru lên nhưng khựng lại vì quang cảnh lạ lẫm ngày trước mặt. Nó đang ở một đô thị phồn hoa chứ không phải trong rừng rậ.

Ian ngay lập tức sử dụng [Bồi huấn trung cấp].

- Bạn đã sử dụng [Bồi huấn trung cấp] (Thời gian hồi: 25 phút.)

- Thú cưng Ly thông hiểu mệnh lênh tốt hơn thông qua việc huấn luyện.

- Tiềm năng hiện tại của Ly: 98

Hóa ra chuông báo là do Ian cài đặt nhắc cậu khi thời gian chờ kết thúc.

‘Thật may là mình đã đặt chuông báo, chứ không thì mình quên béng luôn rồi.’

Ian luôn tận dụng từng giây kể cả khi cậu đang rảnh rỗi và do kỹ năng này làm tăng tiềm năng nên cậu càng không thể lãng phí thời gian. Cậu sẽ phải thức dậy giữa đêm để vào mà sử dụng kỹ năng nếu cậu nhận ra là bản thân đã quên.

“Ly, nơi đây không phải bãi săn bắn, nên hãy cẩn thận đừng bị lạc.”

Grấu-, Grấu-.

Ly gầm nhẹ và đi lại gần Ian. Do lần đầu ở nơi đông người nên nó cảm thấy lạ lẫm và khó chịu.

“Wowww, Triệu hồi sư kìa!”

Mọi người tò mò nhìn cậu khi việc Triệu hồi sư là lớp kén người chơi.

“Cậu ta bắt được con Sói làm thú triệu hồi kìa. Chắc cấp độ thấp lắm nhỉ.”

“Triệu hồi sư là lớp khó để lên cấp. Tôi chưa bắt gặp Triệu hồi sư nào mà cấp độ vượt quá 20 cả.”

“Ồ, thật à?”

Ian không muốn thu hút sự chú ý, do đó cậu ít khi triệu hồi Ly ở nơi công cộng. Tuy nhiên, cậu sẵn sàng chấp nhận chuyện này để huấn luyện.

‘Đi nhận nhiệm vụ thôi.’

Ian biết một nhiệm vụ có thể thắng cấp từ 20 lên từ giữa cấp 30 rất nhanh. Tất nhiên là người chơi bình thường sẽ không làm nhiệm vụ này trừ khi họ lên cấp 40. Nhưng không thể đánh đồng Ian với các người chơi khác.

‘Nơi nhận nhiệm vụ Khu trại goblin ở đâu ấy nhở?’

Đây là một nhiệm vụ từ làm dậy sóng cả cộng đồn vì độ khó cao hơn nhiệm vụ cùng cấp và phần thưởng cũng ít

Tuy vậy Ian có một cái nhìn khác về nhiệm vụ này.

‘Theo mình nhớ thì sẽ nhận được gấp đôi điểm kinh nghiệm khi tiêu diệt goblin trong lúc làm nhiệm vụ.’

Nói cách khác, nhiệm vụ này là một nguồn tài nguyên điểm kinh nghiệm dồi dào.

‘Nếu là hồi đó thì mình phải lập tổ đội để hoàn thành nhiệm vụ này vì số lượng goblin áp đảo. Nhưng xét tình hình hiện tại thì mình có cả cái máy cày.’

Goblin bình thường thì cấp quanh quẩn 39, bậc lính quèn thì tầm 40 hơn, và Trùm khu vực, goblin tù trưởng thuộc chức nghiệp Pháp sư (bản Tiếng Anh là Shaman) có cấp độ là 45.

Goblin có đặc tính là sống theo bầy đàn và Ian chỉ việc quăng lước hốt trọn mẻ kinh nghiệm di động này. Không còn bất kỳ trở ngại nào, Ian ba chân bốn cẳng đi và tìm ra một người đàn ông trung niên đang đi xung quanh tường thành. Danh tính người đó là Laper, đội trưởng đội cảnh vệ và là người giao nhiệm vụ ‘Phá huỷ khu trại Goblin’.

Ian nhanh nhảu kêu lên: “Laper, lâu quá không gặp ông.”

Cậu thầm nghĩ: ‘Mong là ông ta chưa quên mình’

Không làm cậu thất vọng, Laper đáp lại.

“Ồ, Ian, khoẻ chứ?”

Laper có thể xem là một trong những mắt xích quan trọng khi ông ta sẽ giao nhiều nhiệm vụ cho cậu.

Ian thở một cách nhẹ nhõm khi nhận ra độ thân thiện với NPC sẽ không mất khi khởi tạo lại nhân vật

“Khoẻ chứ. Philip nhờ tôi cảm ơn cậu vì đã giúp tiêu diệt Chiến binh Orge.”

Philip là một chỉ huy đội cảnh vệ ở khu vực khác. Ian đã nhiều lần làm nhiệm vụ cùng với cậu ta trước khi khởi tạo lại nhân vật.Thường thi Ian ít khi dành thời gian để mà trò chuyện với NPC.

“Tôi cảm ơn. Tôi có một thắc mắc, liệu dạo gần đây đám Goblin có phá rối gì không?”

Mặt Laper bỗng rạng rỡ hẳn lên khi nghe Ian đề cập đến Goblin.

“Hay quá, tôi đang lo về vấn đề này đây. Lực lượng được gửi đi để thảo phạt goblin có vẻ không đủ. Liệu cậu có quen biết lính đánh thuê nào có kỹ năng tốt không?”

“ Tôi đề cử bản thân mình có được không?”

“Nếu là cậu thì tôi yên tâm, nhưng mà vấn đề là tôi cần thêm quân để đảm bảo cuộc chinh phạt được diễn ra hoàn hảo.”

Ding-

Ian đã chờ đợi tiếng chuông thông báo nhiệm vụ này.

[Tiêu diệu Khu trại Goblin tại Hẻm núi Somur]

Laper, chỉ huy đội cảnh vệ ở làng Lucain đang tuyển thành viên cho đội thảo phạt khu trại Gobliin. Hãy gia nhập đội thảo phạt và tiêu diệt khu trại.

Độ khó: E

Điều kiện: Tổ đội 2 thành viên trở lên

Phần thường: Bạn sẽ nhận được số vàng tương ứng với sự đóng góp của bản thân. Bạn sẽ nhận được gấp đôi điểm kinh nghiệm khi tiêu diệt goblin trong suốt quá trình làm nhiệm vụ.

Bạn có muốn nhận nhiệm vụ?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận