Taming Master
Park Teasuk
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 04 Khởi tạo lại nhân vật (1)

2 Bình luận - Độ dài: 1,298 từ - Cập nhật:

Sau khi cưỡng bức thuyết phục được Yuhyeon, Jinsung ra khỏi hộp đăng nhập và nghỉ ngơi lần thứ hai, kéo dài 3 tiếng.

Cậu đi đến bàn học của mình nhưng thay vì mở sách vở ra hoc bài, cậu mở máy tính lên.

“Rồi, giờ lập kế hoạch phát triển cho tương lai.”

Cậu quyết định lập kế hoạch cho việc lựa chọn hướng phát triển cho nhân vật mới của mình trong tương lai.

Cậu không đu theo trend mà luôn học hỏi và tìm hiểu mọi thứ trong game và tìm ra hướng chơi game hiệu quả và tối ưu nhất.

“Việc mình nên làm đầu tiên à……. Chắc là thu thập thông tin trước.”

Việc đầu tiên cậu làm là xem những video quảng cáo. Chính xác là những video giới thiệu những lớp mới sẽ được tung ra ở bản cập nhật sắp tới.

Video đầu tiên là về lớp Sát thủ. “Ừm, như mình nghĩ, đúng chất sát thủ với nhũng pha ẩn nấp khó lường.”

Dù khen vậy nhưng cậu không thấy hứng thú với lớp này cho lắm. Cậu nhận ra lớp này có những bước di chuyển thần tốc, những đòn tấn công bất ngờ và khả năng tăng lượng sát thương trong một khoảng thời gian ngắn.

“Nhưng như vậy sẽ bị yếu đi sau khi sử dụng tất cả các chiêu…”

Lý do mà cậu không thấy hứng thú với lớp này là việc nó quá giống với cách chơi lớp Cung thủ. Dù khác nhau ở những chiêu thức chủ động, nhưng  kỹ năng bị động, kỹ năng đa dụng, kĩ năng hỗ trợ như đặt bẫy và phương thức tấn công dựa trên tốc độ là những điểm tương đồng giữa hai lớp.

“Lớp có vẻ ngầu, nhưng anh không thích.”

Với lý do chơi game là để vui, cậu muốn trải nghiệm một lớp mới lạ, cậu không ngần ngại gạch bỏ lớp Sát thủ khỏi danh sách mơ ức của mình.

Cạu xem video tiếp theo, video quảng cáo về Pháp sư Hắc ám[note28140]

Cậu tập trung xem và thì thầm “Giống với Chiêu hồn sư nhỉ.” Một lớp dựa trên việc triệu hồi và điểu khiển undead.

Như bao đứa từng chơi Diablo II, Jinsung đã từng bị cuốn hút và chơi Chiêu hồn sư trên các game trước đó, việc Pháp sư Hắc ám điều khiển cả tá chiến binh xương gây cảm giác phấn khích cho cậu.

“Lớp này giống như đi solo nhưng kéo cả đám đệ hội đồng quái, và nó hợp với một đứa thích chơi solo như mình.”

Jinsung đắn đo và điền lớp Pháp sư Hắc ám vào danh sách mơ ước, sau đó cậu xem video giới thiệu lớp tiếp theo và cũng là lớp cuối cùng sẽ được thêm vào, Triệu hồi sư.

“Liệu lớp này có thể triệu hồi ra được những linh hồn của thiên nhiên không nhỉ?”

Mắt Jinsung hiện lên vẻ thích thú khi xem đoạn video.

“Ái chà, có vẻ nó không hẳn là triệu hồi mà là bắt một con quái vật ở bãi săn và làm một khế ước với nó.”

Người chơi ở trong video, chắc chắn là GM đang bắt một con Xích lang,một trong những con quái hạng Độc nhất nổi tiếng ở bãi săn level thấp.

“Liệu có giới hạn đối với thứ hạng của quái vật bị thuần hóa không nhỉ? Liệu có thể thuần hóa quái hạng Anh hùng hay Huyền thoại không?”

Những câu hỏi tự nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Nhưng những câu của cậu được giải đáp sau đó.

- Người chơi có thể thuần hóa quái vật ở tất cả các thứ hạng, nhưng đối với những con quái nằm trong yêu cầu nhiệm vụ[note28141] hay quái trùm trong các hầm ngục không thể bị thuần hóa. Tuy nhiên, độ khó khi thuần hóa quái vật hạng cao cũng vì vậy mà tăng theo, những con quái hạng Anh hùng hay cao hơn gần như là không thể thuần hóa.

Jinsung chợt phát ra một tiếng cảm thán và cười. “Ồ, vậy sao? Không thể à? Nhưng việc bắt và đi săn vơi một con quái hạng Anh hùng cũng khá ngầu chứ hả?”

Quái ở Kailan phân hạng theo thứ tự, từ phổ thông, thường, hiếm, độc nhất, anh hùng và trên đỉnh là hạng huyền thoại. Chỉ một vài người chơi mới có cơ hội tận mắt chứng kiến một con quái Huyền thoại kể từ khi Kailan mở cửa. Jinsung dự đoán là sẽ có quái hạng cao hơn huyền thoại. Cậu càng xem càng thích thú trướ những thông tin này.

Sau đó, cậu bắt đầu phân tích, cách chiến đấu của Triệu hồi sư không hào nhoáng như Pháp sư Hắc ám hay Sát thủ, dẫu vậy, Triệu hồi sư có nhiều hơn một phương thức tấn công chẳng hạn như sử dụng một con quái tấn công tầm xa hoặc sử dụng hơn một con quái cùng một chủng loại với kĩ năng khác nhau tùy thuộc vào cách huấn luyện….

Và Jinsung đưa ra một quyết định chọn lớp phù hợp với phong cách chơi game của mình và nó làm cậu cảm thấy hứng thú nhất “Mình sẽ chọn lớp Triệu hồi sư.”

Phong cách chơi game của Jinsung khá là khác biệt khi cậu dành cả tấn thời gian để nghiên cứu, phân tích và lựa chọn vật phẩm hay skill; kể cả nhưng mẫu thông tin nhỏ nhất cũng được thu nhặt vào trong một cuốn sổ ghi chép của cậu. Cậu cho rằng đây là phương pháp chơi game hiệu quả nhất.

Và đó là cách đưa cậu lên top dù chơi game muộn hơn người khác đến 2 tháng. Ví dụ, cậu đập một con quái hàng ngàn lần để phân tích sức tấn công và phòng thủ của từng con quái rồi từ đó so sánh đối chiếu để tìm ra mối tương hỗ giữa sức tấn công và phòng thủ. Dĩ nhiên là Ian đã nghiên cứu hằng hà sa số con quái con Kailan cho đến bây giờ.

Nghĩ là làm, Ian bắt đầu lên trang của của Kailan và tìm mọi thông tin về triệu hồi sư và bắt đầu phân tích cẩn thận.

“Chà, ngày cập nhật chính xác là một tuần kể từ bây giờ. Sẽ mất khoảng  đến 2 ngày để lên level cần thiết cho nhiệm vụ chuyển lớp, nhưng mình cũng cần kiểm nghiệm vài thưc và làm quen với chỉ số mới khi chấp nhận khởi tạo lại, tất cả mất ít nhất 3 ngày….”

Jinsung lên kế hoạch lên level 10 trước khi bản cập nhật cập bến, và sau đó sẽ đi đến NPC đổi lớp nhanh nhất có thể.

“….Và nếu tính thêm ngày cập nhật sẽ mất khoảng 4 ngày. Hừm…. mình nên cày nát cả ngày cuối tuần nhỉ.”

Vì cậu sẽ chẳng kiếm được nhiều Vàng khi khởi tạo lại nhân vật nên cậu phải kiếm bù ngay lúc này.

‘Khoản 5,000,000 Vàng là được rồi nhỉ.’

Jinsung mở tủ lạnh, vơ vội thứ gì đó ăn được, uống miếng nước và vội bước vào hộp đăng nhập. Đối với cậu hiện giờ, từng giây phút đều quý như Vàng.

------------------------------------------------------------------------------------------

Chào các bạn, hiện giờ mình cũng hơi rảnh một chút nên sẽ cố gắng update truyện nhanh nhất có thể; nếu các bạn thấy lỗi chính tả hay sai sót hoặc cách dịch chưa được thuần Việt thì các bạn có thể góp ý với mình. Chân thành cảm ơn.

À mà đừng quên Momo của mình : 0949889924 - LE HUYNH BA THANH

Ghi chú

[Lên trên]
Dark Sorcerer, Sorcerer cũng có nghĩa là Pháp sư nhưng lại khá khác với Mage, Wizard hay Warlock https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-a-mage-a-sorcerer-and-a-wizard
Dark Sorcerer, Sorcerer cũng có nghĩa là Pháp sư nhưng lại khá khác với Mage, Wizard hay Warlock https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-a-mage-a-sorcerer-and-a-wizard
[Lên trên]
Những nhiệm vụ yêu cầu thảo phạt quái thì quái sẽ không thể bị thuần hóa
Những nhiệm vụ yêu cầu thảo phạt quái thì quái sẽ không thể bị thuần hóa
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận